Hồn thu rơi rụng trước thềm
Nao nao lại nhớ một miền đã qua
Ba Vì – Thuần mỹ - Sơn đà
Một miền sơn cước mượt mà màu xanh
Nơi vào đời thật trong lành
Một thời hoa đỏ Yến oanh dại khờ
Học sinh nữ, đẹp ngây thơ
Để cho lữ khách mộng mơ dệt tình
Ba vì ba ngọn cao xanh
Sông Đà uốn khúc chảy quanh xóm làng
Đêm đẹp dưới ánh trăng vàng
Trên Đê lộng mát, chàng nàng dạo chơi
Dân tình đẹp lắm người ơi
Thật thà, chất phác, vụng chơi chăm làm
Năm mươi năm tiết thu sang
Trong tôi vẫn nhớ…xốn xang …Ba Vì
BÀI THƠ HAY ĐẤY ...CHÚC MỪNG
Trả lờiXóaCám ơn Chu Dụng
XóaHUYỆN BA VÌ HÀ NỘI .. MỘT MIỀN QUÊ THANH BÌNH .. NÚI TẢN SÔNG ĐÃ ĐẸP LĂM
Trả lờiXóaĐúng vậy .. cám ơn Quang Đạt
XóaNÚI BA VÌ KHÔNG CAO NHƯNG ĐI LÊN ĐƯỢC ĐẾN GỌI LÀ ĐỀN THƯỢNG CŨNG MỆT LẮM .. Ô TÔ THÌ ĐI ĐẾN ĐƯỢC ĐỀN TRUNG RỒI .. NHƯNG QUANH CO SỢ LẮM HUYNH ƠI
Trả lờiXóaVậy là Vân Dung cũng đến nơi đây rồi .. chúc mừng .. đúng vây .. luôn vui khoẻ nhé
XóaĐÚNG BA VÌ ĐÃ VỀ HÀ NỘI ... MỘT MIỀM QUÊ ĐẸP
Trả lờiXóaBa vì ba ngọn cao xanh
Sông Đà uốn khúc chảy quanh xóm làng
Đêm đẹp dưới ánh trăng vàng
Trên Đê lộng mát, chàng nàng dạo chơi
Vâng mình thì thấy đẹp lắm .. Sơn thuỷ hữu tình mà
Trả lờiXóa