VÌ LÝ DO ENTRY NÀY TRONG BLOG YAHOO CÓ TỚI 284 BÀI THƠ CÁC BẠN GỬI (Vì bên yahoo thu tóm tắt lại nội dung ...nên không bị kéo dài phần comment..) MÀ BÊN BLOGSPOT THÌ KHÔNG THU LẠI NÊN DÀI QUÁ PHẢI CHIA LÀM 3 ENTRY CHO DỄ XEM ...
Trùng Dương 07:19 24 thg 10 2012 Chắc KH đang lại rất bận rộn cho việc gả chồng cho cô con gái phải không ? chết nỗi không ai làm thay được cha mẹ ...ráng nhé ...rồi sẽ tốt đẹp thôi.. Trả lời nhận xét này Trùng Dương Trùng Dương 07:20 24 thg 10 2012 MÙA LÁ RƠI ... Thời gian qua mùa lá Từ búp nhỏ chào đời Giang rộng lòng quang hợp Gom nhặt tia mặt trời Nuôi cây lớn xanh tươi Cuối thu đông tàn úa Gió lay lá rụng rơi ... Thời gian qua đời người Từ mầm non trẻ dại Cha mẹ như lá xanh Chắt chiu nuôi ta mãi Tuổi vào đông cũng lại Tàn úa rụng đấy thôi ... Ta thương từng chiếc lá Như ta thương đời người Bao nhọc nhằn vất vả Lá xanh, lá vàng rơi ! Ta đi trong mùa lá Lốm đốm sắc vàng tươi Giữa lớp người cao tuổi Chân chạm mùa lá rơi
Nguyễn Chiến 06:28 25 thg 10 2012 NC đi mấy ngày ...vội viết bài...và gửi đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày bình yên thoải mái nhé Trả lời nhận xét này Nguyễn Chiến Nguyễn Chiến 06:29 25 thg 10 2012 GIỮA TRĂNG HOA ... Một bên... nhu nhú vào rằm Ngây thơ trinh trắng vầng trăng nõn nà Một bên ...e ấp nụ hoa Sắc hương đang độ đậm đà tình xuân... ... Quờ tay định với núm trăng Ngại ngùng hoa thắm dùng dằng ...lại thôi ! Muốn... mơn man nhụy hoa tươi Mắt trăng đăm đắm...như lời trách ngăn ! ... Giữa đường mà lạnh lùng chân Trăng, hoa...vào mộng mình thành cô đơn
Minh Dung 04:55 26 thg 10 2012 Em tranh thủ qua gửi bài mới đến anh để còn đi ....công tác xa mấy bữa đây ...chúc anh một ngày tốt lành ...vui vẻ Trả lời nhận xét này Minh Dung Minh Dung 04:55 26 thg 10 2012 THU ... Nắng thu bước khẽ khàng qua ô cửa Lá vàng rơi nhè nhẹ khúc giao mùa Đôi mắt ướt liễu buông dài mái tóc Mặt hồ nghiêng in bóng dấu chân về ... Tôi dạo bước trên con đường xa vắng Có điều gì khắc khoải nhói trong tim Phải chi đâu những cơn mưa mùa hạ Bước qua cầu lưu luyến buổi tiễn đưa ... Cũng mùa thu năm ấy người bước đi Xa khuất nẻo áng mây chiều tím ngắt Bên thềm xưa đã bao mùa lá rụng Vẫn ngóng hoài một hình bóng trong tim
Duy Phương 11:38 27 thg 10 2012 KH đang chuẩn bi gả chồng cho cô con gái hả ? DP thì không thể đi dự được rối ...Chúc KH chu tất việc lo liệu nhé .. Qua gửi bài dự phòng đây KH nhé ...Chúc KH một chiều vui vẻ bình yên Trả lời nhận xét này Duy Phương Duy Phương 11:40 27 thg 10 2012 NHỚ THU XƯA (Nhớ một mùa thu xưa) ... Lá gọi thu về mây tím trôi Mưa phùn gió lạnh phất liên hồi Màn đêm đen đặc dần che kín Dưới mái tranh buồn bóng lẻ loi ... Tơ tưởng nhớ mong để thế rồi Thu về rợn rợn cõi lòng tôi Đêm nay tịch mịch bao quanh xóm Cùng tối mưa rơi giọt ngậm ngùi ... Một bước em xa một bước tình Đường mờ gió bụi nẻo chông chênh Mưa hờn thổi tạt kích dầu cạn Bên ngọn đèn khuya bóng với hình ... Những tối mơ màng lạnh cắn răng Hôm qua nằm mộng vẫn còn hằn Vòng tay trìu mến hồn ta tưởng Hơi ấm còn nồng ở chiếu chăn ... Buồn quá mưa thu nhỏ suốt đêm Mưa như nhắc nhở bước vô thềm Không em nhà cửa đầy hoang vắng Lạnh lẽo kéo dài cô tịch thêm ... Gió thổi ngoài song xua lá vàng Tiếng kêu như sé cả không gian Buồn đưa theo gió vào hơi thở Quạnh quẽ lòng ta quá võ vàng ... Ngày tháng mong chờ đêm tịch liêu Dập dìu như biển dậy cơn triều Từng làn sóng vỗ ôm bờ cát Cảm thấy tâm hồn lai láng yêu ... Gió vọng sạc xào suốt lá rơi Lá xanh quằn quại thốt lên lời Mênh mông Vĩnh Diện xa xăm quá Lả tả nơi đây giọt lệ bời ... Đêm vắng gió lùa thấm thịt da Về khuya hơi rét viếng đượm đà Càng khêu nỗi nhớ dài vô tận Trong trái tim cuồng mãi diết da ... Nguyễn Duy Phương
Thế Sùng 07:42 28 thg 10 2012 CẢM XÚC SẦM SƠN Đêm nằm trằn trọc năm canh Nghe con sống vỗ dập dình bên ta Trào dâng từng đợt trắng nhòa Áo ào rồi lại hiền hòa nhẹ lâng Biển dâng như thể bao lần Say sưa chẳng kể công thần với ai Làm theo phận sự miệt mài Hiến dâng hết thảy dám sai bao giờ Sầm Sơn trời đẹp nên thơ Nhớ hoài làn sóng vô tư trắng nhòa
LeThanh 11:41 28 thg 10 2012 KHÚC RU MÙA XUÂN ... Buộc mình vào với câu thơ Để thương để nhớ để chờ vu vơ Đan tay xin chút mộng mơ Ta ru ta với vần thơ êm đềm ... Tìm người như thể tìm chim Nửa rơi lơ lửng nửa chìm đáy sông Ta còn ta với mênh mông Ta còn ta với lòng không vắng người ... Lỡ làng ta-lỡ làng người Mùa xuân còn vọng bao lời tình ru Đâu phải như hòn vọng phu Mà chờ mà đợi phù du hỡi người
quangdat 07:32 29 thg 10 2012 Tre già măng mới nhú thôi Bởi vì đeo đuổi một thời...binh đao Thôi thì hãy gắng lên nào Mọi thứ tốt đẹp...đang chào.. mừng thôi Lớn tuổi rồi mà mới gả chồng cho con gái ...vất vả đấy ...ráng KH nhé ...chúc mọi việc thành công tốt đẹp .. Qua gửi bài mới đây ...một ngày tốt lành KH nhé Trả lời nhận xét này quangdat quangdat 07:33 29 thg 10 2012 VỊNH CÔN SƠN ... Tôi đến Côn Sơn thấy cảm hoài Ngàn năm lịch sử chẳng phôi phai Núi xưa suối hát lời thiên cổ Phật tổ thông reo tiếng thơ ai ? Thanh hư động, ấy hình núi phủ Bàn cờ tiên, nọ áng mây bay Khi về ta nhớ Côn sơn đó Nhớ Ức trai, vết máu loang dài
Thế Sùng 11:07 29 thg 10 2012 ĐI TÌM NỬA CUỘC ĐỜI ... Suốt cuộc đời đi tìm nửa cuộc đời Mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả Thuở trai trẻ mơ hoa và lá Những thiên thần tha thướt kiêu sa ... Rồi thời gian cứ vùn vụt trôi qua Học tập, làm ăn, ra vào chiến trận Lại mơ về một gia đình đầm ấm Có vợ hiền tần tảo đảm đang ... Khi thị trường cơ chế đã sang trang Mới thấy mình thua anh kém bạn Khắc khoải tháng ngày như lúa đồng bị nghẹn Lại ước ao có người vợ lắm tài ... Và cuộc đời cứ nói tiếp tháng ngày Tóc điểm bạc lúc nào không biết Phải xem lại cái gì còn mất Để chỉnh trang cho hợp thế, hợp thời ... Lúc này ta cần nửa cuộc đời Để bù đắp những gì thiếu hụt Những trăn trở, nghĩ suy, lẩn khuất Tạo niềm tin sức mạnh bền lâu ... Đó là nguyện cầu, ước vọng lắng sâu Để chắp cánh đi tìm nửa cuộc đời lỡ hẹn ... Tháng 09-2004 (Bài đã in trong tập thơ Hoa Điện Do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2007)
Chu Dụng 16:00 29 thg 10 2012 QUÊ HƯƠNG ... Chị ngồi dưới bến ca dao Tình tang sông chảy ngọt ngào lời yêu Đồng quê vi vút cánh diều Không ngưng gió buộc vào chiều nhớ mong ... Lũy tre thuở ấy ai trồng Ao bèo chẳng chịu tím không một mình Đâu rồi cái bóng trúc xinh Để cho gió hẫng bên bờ ngẩn ngơ
Bài thứ hai BÂNG KHUÂNG ... Nửa đêm thức dậy bên đèn Lắng nghe gió chạy qua thềm lao xao Bên song một chiếc lá nào Lìa cây nhè nhẹ chìm vào đơn côi Giọt buồn tí tách mưa rơi Tiếng mưa thưa gọi một thời xa xăm Một thời lắm gió nhiều trăng Tiếng chim chiều tự ngàn năm vọng về Đường quê dáng mẹ đi - về Thân gầy in giữa hàng tre ven làng Gió chiều lười biếng lang thang Vài con diều giữa chiều vàng vi vu Chuông chiều chiêu mộ chiều thu Đàn chim liếu điếu lứi lo bên đình Giếng làng kia - dáng ai xinh Soi mình trong nước lung linh má hồng Con thuyền lơ lửng qua sông Thon thon dáng liễu in dòng nước xanh Một thời mơ mộng qua nhanh Mang bao gió mát hương lành bay xa Còn đây bóng xế chiều tà Ngọn đèn khuya với canh gà nao nao
Trùng Dương 07:27 30 thg 10 2012 Mùa đông lại sắp đến rồi Chiếc lá cuối cũng sắp rơi lìa cành Tháng ngày vẫn cứ trôi nhanh Mọi thứ vẫn vậy...cũng đành chứ sao Qua gửi bài mới đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày tốt đẹp Hiển thị tất cả trả lời 2 Trùng Dương Trùng Dương 07:27 30 thg 10 2012 TRÊU TRANH TỐ NỮ (Họa bài Tranh tố nữ Của Hồ Xuân Hương) ... Tố nữ sao em mãi một mình Hồng nhan khoe mẽ dáng hình xinh Ngày ngày chỉ để người nhìn ngắm Tháng tháng nào ai kẻ mối manh Hai đảo bồng lai che yếm đỏ Một eo gọn nhỏ thắt lưng xanh Thú vui kia thiếu e buồn tẻ Tối xuống phòng anh sẽ ngỏ tình
Trùng Dương 07:29 30 thg 10 2012 Bài xướng ( tham khảo) TRANH TỐ NỮ ... Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình Chị cũng xinh mà em cũng xinh Đôi lứa như in tờ giấy trắng Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh Sếu mai chi dám tình trăng gió Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh Còn thú vui kia sao chẳng vẽ Trách người thợ vẽ khéo vô tình ... Hồ - Xuân - Hương
Vy 14:36 30 thg 10 2012 HOA LỘC VỪNG Người ta nghiêng nước nghiêng thành Riêng em chỉ dám chênh vênh bên hồ Dăng dăng dây pháo sắc cờ Thì thầm mặc khách ý thơ rộn ràng ... Nhìn em ai cũng ngỡ ngàng Duyên thẩm e ấp nắng vàng nhẹ soi Tháp rùa chiều tím hoa rơi Một mơ áo đỏ nối đuôi giỡn bờ ... Ra về lữ khách ngẩn ngơ Dằn lòng cứ đợi cứ chờ thu sau Kiếm thần chìm đáy hồ sâu Lộc vừng đứng đó dãi dầu nắng mưa ...
Vy 14:42 30 thg 10 2012 BỖNG ĐỔ VÀNG Chị tôi xinh đẹp một thời Tóc pha sương vẫn đợi người năm xưa Lòng son chẳng chút bụi mờ Mũ tai bèo, mảnh vải dù còn nguyên ... Bóng hình anh khắc trong tim Niềm thương nhớ dệt muôn nghìn câu thơ Chợt tin về một chiều mưa Máu anh tô thắm sắc cờ vinh quang ... Lá đang xanh bỗng đổ vàng Chị tôi hóa đá bên đàng lặng thinh Đơn côi ôm trọn mối tình Màu thời gian gội còn lành tim không ? T.Ngọt (Địa chỉ anh đã biết)
Hằng Thịnh 07:21 31 thg 10 2012 CON ĐƯỜNG HOA SỮA ... Anh đi về phía có em Con đường hoa sữa thơm quen ngọt ngào Anh đi về phía trăng sao Con đường hoa sữa đưa vào nhà em Anh đi về phía ánh đèn Con đường hoa sữa có em đợi chờ Anh đi về phía vu vơ Con đường hoa sữa mộng mơ suốt đời Anh đi về phía mặt trời Con đường hoa sữa hát lời tình yêu Anh đi về phía ráng chiều Con đường hoa sữa đáng yêu lạ thường Anh đi về phía yêu thương Con đường hoa sữa là đường tình yêu Ôi yêu quý biết bao nhiêu Con đường hoa sữa tôi yêu cháy lòng
Chu Dụng 07:51 2 thg 11 2012 Chẳng hiểu mắt mũi thế nào mà gửi bài mới đến KH lại com vào lời bình của Bình...đành phải làm lại ...thông cảm KH nhé...Một ngày bình an KHÁT (Viết tặng một bạn thơ..MT Miền quê nghèo) Tuổi gì, con dại cháu thơ Về hưu cảnh ấy còn mơ nỗi gì Trang thơ chưa rộng đường đi Nghiệp đời như nút lại ghì lòng nhau Khát khao cuộc sống muôn màu Khát khao hạnh phúc như nhau giữa đời Khát khao một ánh mắt cười Duyên ai đó để mượt lời dòng thơ Cháy lòng khát một niềm mơ Bình yên gia cảnh làm thơ cùng người
Thế Sùng 18:03 1 thg 11 2012 LÒNG NHÂN Cả đời Khổng tử chỉ vì nhân Lặn lội phong ba khắp cõi trần Hết Lỗ đến Tề mang đạo pháp Qua Trần vượt Sái giữ chân tâm Trung dung trị nước phò Vua chúa Hiếu nghĩa tu thân độ sức dân Tài trí hơn người ai trọng dụng Đạo đời còn mãi với nhân gian Nguyễn Thế Sùng
Nguyễn Chiến 08:07 2 thg 11 2012 MƯA NGÂU (Nhân một lần về quê bạn ngày xưa) ... Lắng chìm trong mưa ngâu Mờ giăng đầy ngõ vắng Bồi hồi bao kỷ niệm Tuổi thơ mùa mưa ngâu ... Gặp em từ ngày ấy Thành nỗi nhớ bây giờ Và mỗi mùa ngâu tới Lại xe buồn câu thơ ... Tuổi thơ ta vô tư Em chẳng hứa điều chi Anh chẳng hẹn em gì Sao bâng khuâng một thuở ... Anh trở về xóm cũ Tìm ngõ vắng ngày xưa Chẳng thấy em đâu nữa Chỉ còn nhòa trong mưa ... Em bây giờ ở đâu Miền quê nào cách biệt Mai có về thăm ngoại Nhớp nhé...mùa mưa ngâu
Tùng Minh 15:24 2 thg 11 2012 KHỐI THỐNG NHẤT. ... Được sinh ra cùng năm cùng tháng cùng ngày, Thậm chí còn cùng giờ cùng phút. Thế mà mỗi thằng một nết, Chẳng đứa nào giống đứa nào đâu. Thằng Chân Tay nhanh nhẹn tháo vát từ đầu, Chẳng đòi hỏi cho riêng mình bổng lộc. Cái Mồm huyên thuyên vui cười, buồn khóc, Cho bao nhiêu của cải cũng chưa vừa. Còn con Tim tính tình sớm nắng chiều mưa, Rung động theo nhân tình thế thái. Con Mắt thì tinh quái, Nó chỉ nhìn thôi đã hiểu nó muốn gì. Cái Tai hay hóng chuyện thỏa mãn hiếu kỳ,
Thế Sùng 07:36 3 thg 11 2012 NHỚ VỀ NƯỚC NGA (Nhân kỷ niệm Cách Mạng tháng Mười Nga 07-11-1917 Và 20 năm ngày tôi rời nước Nga (1992-2012) ... Hai mươi năm rồi, rời nước Nga Đang vui cuộc sống tại quê nhà Ký ức xa xưa bừng trỗi dậy Chợt hiện về xâm chiếm lòng ta ... Tôi vẫn nhớ về nước Nga ơi Mùa thu vàng óng tới chân trời Mùa Đông tuyết phủ sao đẹp thế Khí hậu trong lành rất thảnh thơi ... Tôi lại nhớ ngày mới ra đi Gian khổ bao nhiêu, ước vọng gì ? Liên Xô, hai tiếng sao thân thuộc Giúp đỡ chân tình sử sách ghi ... Bạn cũng như ta, cũng khó khăn Tự hào dân tộc với tài năng Đất nước Lê Nin nhiều biến chuyển Xứng là cường quốc ở trần gian
Chu Dụng 17:36 3 thg 11 2012 BẠN VÀ TÔI ... Bạn đầu trần-Tôi đầu trần Dọc ngang trời đất-cóc cần dù ô Thích chơi rủ bạn đến hồ Buông cần câu cá ngắm hoa cúc vàng Vui ngồi đọc sách chơi đàn Dốc bầu tâm sự giao hoan vui hoài Đùa cười nói trạng như ai Rượu tăm đoi chén lai rai pha trò Rỗi nhàn đến hội nghe thơ Một mình cuốc bộ hững hờ đôi chân Dù ai nói cũng chẳng cần Mình đi đích thực hai chân của mình ... Rất vui gặp bạn tâm tình Nụ cười hóm hỉnh chúng mình tặng nhău
quangdat 09:22 4 thg 11 2012 THĂM LẠI NÚI ĐÔI Tôi về thăm lại núi đôi Cảnh xưa đã khác-núi đồi vẫn xanh Nhớ thời duyên chị, duyên anh Bao năm hò hẹn chỉ thành mộng mơ Nước non thương nhớ đến giờ Núi đôi hai ngọn như chờ đợi tôi Đi qua Xuân Dục nhớ người Qua dốc thông đứng,hỏi người xưa đâu Trời xanh xanh thắm một màu Lá thông rơi rụng, trên đầu như mưa Hỏi cây, cây chẳng thấy thưa Ào ào gió thổi như đưa về trời Nhìn xuân bịn rịn trong tôi Nghe trong cỏ biếc nhớ người đi xa Hỏi chim, hỏi núi cùng hoa Sao không nhắn gửi giúp ta đôi lời Phải đâu muôn sự tại trời Tình người xưa vẫn sáng ngời trong tôi Cúi đầu trước ngọn núi đôi Tôi xin thắp nén hương trời viếng thăm
Bình 16:45 4 thg 11 2012 Bài thứ nhất YÊN TỬ Trúc Lâm Yên Tử chính nơi đây Hoàng đế Nhân Tông tu chốn này Thượng đỉnh chùa Đồng chuông bảy quả Hạ non long động giữa ngàn mây Sau lưng một mái mây bao phủ Trước mặt Hoa Yên gió lá bay Tạo hóa dựng xây nên cảnh đẹp Bồng lai tiên cảnh chắc là đây Nguyễn Đăng Minh Nguyễn Thiệp-P Đồng Xuân- Hà nội
Bình 16:40 4 thg 11 2012 Bài thứ hai CHIỀU THÀNH PHỐ Chiều tà,nắng nhạt bóng mây trôi Tím ngắt hoàng hôn một góc trời Lữ khách qua đường chân hối hả Đoàn người hè phố bước thảnh thơi Trống trường giục giã tan lớp học Công sở kẻng vang hết buổi rồi Cuộc sống yên vui đời hạnh phúc Con tim hòa nhịp vẫn bồi hồi Nguyễn Đăng Minh Nguyễn Thiệp-P Đồng Xuân-Hà Nội
LeThanh 07:42 5 thg 11 2012 MIẾNG TRẦU (Viết tặng chị họ của tôi) ... Quả cau nhỏ, cánh trầu xinh Mà thành chuyện của mối tình chị tôi Ngày xưa mẹ trót nhận lời Ngỡ trầu sẽ thắm thêm vôi là nồng ... Ai ngờ gió nóng trầu cong Cau xuân chẳng đượm,rượu nồng chẳng say Trầu thơm bỗng hóa gừng cay Mẹ thương sót một, chị nay đau mười ... Bây giờ đá đã hóa vôi Bã trầu sao giải được lời nguyền xưa Bên thềm bóng đã xế trưa Miếng trầu như lá ngải bùa buộc tay ... Bao chiều gỡ rối cỏ may Miếng trầu xưa vẫn còn cay đến giờ
Thế Sùng 17:37 5 thg 11 2012 NHỚ NƯỚC NGA Tôi bay đén nước Nga Mùa đông về rét mướt Ngỡ ngàng và lạ mắt Tuyết phủ trắng hàng dương ... Mọi việc đều khác thường Hết thảy đều quy tắc Phố xá đẹp khang trang Đời sống thật sung túc ... Các bà mẹ nước Nga Tình thương thật bao la Chăm lo cho mọi thứ Tính nhân hậu hiền hòa ... Cuộc sống quen dần dần Thích từng bông hoa tuyết Mùa đông qua xuân tới Tăm tắp hàng cây xanh ... Mùa thu về trong mát Từng hàng cây vàng ươm Phóng xa trong tầm mắt Nhớ quê mình đụn rơm ... Những đêm nằm thao thức Nhớ nhà và mưu sinh Làm sao nhanh thoát khổ Vượt lên bởi chính mình ... Xa rồi, xa nước Nga Vẫn dõi theo từng bước Tôi luôn hằng thầm ước Nước Nga Mạnh hùng cường .. Nguyễn Thế sùng
Duy Phương 07:30 6 thg 11 2012 CHUYỆN LIÊU TRAI (Thơ vui họa theo 12 câu thơ Của Kim Liên-Bùi thị Xuân- thị xá Sơn Tây-Hà Nội) ... Trùng điệp núi đồi nằm bọc quanh Địa danh nơi ấy xứ Ba vành Họ đồn chướng khí âm u lắm Ai đến coi chừng xảy chiến tranh ... Thú dữ oai nghiêm trấn một vùng Ngược xuôi phòng vệ chạy lung tung Đêm đêm tiếng rú nghe man rợ Ai muốn đi xem tớ rủ cùng ... Đứng cạnh chương đồi thả mắt trông Rừng lau che khuất cả dòng sông Đầu nguồn cuối ngọn đâu không biết Nước chảy quanh năm mát tận lòng ... Thắng cảnh trần gian đẹp đẹp diệu kỳ Mà không cầu cống chẳng đường đi Có ai mong đến tham quan phải Úp mặt khom lưng chống gối quỳ ... Thắng tích Ba Vành là cảnh tiên Phàm phu lãng tử chớ làm phiền Vào sâu cho được tu ba kiếp Mặc khách may nhờ có nợ duyên ... Vào được nơi đây khó bước ra Thiên thai khác hẳn cõi ta bà Lầu son điện ngọc toàn cung cấm Tiên nữ cầm chân lại ! chẳng tha ... Ngồi giữa ngã ba nhìn đó đây Bao la rêu mọc đá phơi bày Một tòa non bộ thiên công tạo Hòn ngọc xa cừ sáng tận mây ... Lặng ngắm suối reo chảy dạt dào Xuyên qua rặng liễu sáng ngàn sao Có ông ngư phủ ngồi chờ nguyệt Nhìn bóng kim quy đớp bọt trào ... Thấp thoáng bên ghềnh suối giải oan La cà mò đến mới bàng hoàng Bao nhiêu phiền não đều tan biến Quên hết đọa đày của thế gian ... Chưa đến thăm chơi cảm thấy rầu Trông ai lần nữa để cùng nhau Dù cho gặp hổ đâu ngần ngại Mới hiểu lòng đây đang ước cầu ... Đến được thêm lần chết cũng cam Yên tâm cất bước khỏi bàn đàm Bồng lai gió mát lạ lùng quá Nghe nói lòng trần ai cũng ham ... Đừng hẹn thời giờ hãy tới nhanh Nếu không mình tớ tới Ba Vành Đi chơi cho biết đời sung sướng Không đến sẽ hoài cái tuổi xanh
Minh Dung 10:08 7 thg 11 2012 THÀNH PHỐ TÔI YÊU ... Em kể anh nghe về thành phố biển Nơi cửa sông cồn cộn bãi sa bồi Bao kỷ niệm của một thời để nhớ Với Hải phòng nắng gió chẳng hề vơi ... Em mãi nhớ hoàng hôn chiều Tam Bạc Cầu đong đưa như võng mắc ngang trời Đêm trăng sáng bên cầu anh đứng đợi Dắt tay em lòng sợ ánh trăng trôi ... Thành phố mở vươn dài ra phía biển Lửa hàn đêm hắt sáng những công trình Anh có thấy dải lụa mềm sông Tấm Những cây cầu vời vợi dáng kiều xinh ... Cảng mở rộng ngày mai tầu rời bến Liệu mai về còn nhớ chốn sông xưa Âu đà mới Bạch đằng tầu vạn tấn Vượt biển khơi vươn tới những bến bờ ... Biển Đồ Sơn vẫn dạt dào sóng goi Em muốn thành bọt nước góp cùng sông Cho phố biển thêm ngọt ngào lắng đọng Như tình em tha thiết với Hải Phòng
Hằng Thịnh 18:12 7 thg 11 2012 NÀNG DÂU NGA (Tặng An-Na + Hải ) .. Em sinh ra ở nước Nga Yêu quê hương vẫn phải xa nước mình Là người có nghĩa có tình Yêu chồng con với gia đình của em Việt Nam trước lạ sau quen Em là " Cô bé lọ lem " nước người *(1) Khó khăn vất vả vẫn cười Vợ hiền dâu thảo như người Việt Nam Em như " Cô Tấm " đảm đang (2) Em là "Cô gái tóc vàng " mến thương (3) Mỗi khi gặp em trên đường Là tôi lại thấy phố phường vui hơn ... *(1) "Cô bé lọ lem" Truyện cổ tích nước Nga *(2) Cô Tấm trong truyện côt tích Tấm Cám VN *(3) " Cô gái tóc vàng " Truyện côt tích Grim (Đức)
Trùng Dương 07:39 8 thg 11 2012 GẶP EM ... Xa nhau từ độ ra trường Mỗi người một hướng,một phương vào đời Gặp em tay bắt, miệng cười Mà như lạ lẫm...dẫu người ngày xưa... .. Tất dài , váy áo lửng lơ Tóc buông nhuộm thuốc bây giờ mượt hơn Đâu rồi vóc dáng thanh thon Lên bà mọi vẻ đã tròn trịa hơn ... Vẫn quen là ánh mắt vờn Nhìn nhau thương thế, lạc hồn vào xưa Tình như bong bóng xanh mơ Thoảng mùi son phấn bất ngờ bóng rơi ... Xin lòng đừng có bồi hồi Mỗi người mỗi phận yên rồi mà em Gặp em như lạ, như quen Như hai cát tuyến vừa liền lại xa ... Đất tròn ta lại gặp ta Chiến tranh em đã lên "bà" còn tôi Giá đừng gặp gỡ chi người Giữ nguyên ký ức một thời có nhau
Bình 10:35 8 thg 11 2012 TÌNH EM VÀ BIỂN Trời xanh biển rộng mênh mông Lơ thơ mấy dải mây hồng chiều hôm Nhấp nhô sóng gợn dập dồn Xô bỡ sóng vỗ bồn chồn trào dâng Nhớ em, biển sóng bâng khuâng Khi tung hóa nước, khi vùng thăng mây Yêu em sóng biển dâng đầy Thì thầm biển gọi đêm ngày ngân vang Hè về biển nhớ dịu dàng Sóng yên, biển lặng tình càng ngất ngây Biển ơi ! em đã đến đây Biển thương, biển nhớ bao ngày chờ mong Biển ôm em chặt trong lòng Tình em và biển tưởng trong giấc nồng Biển ! tình con sóng phiêu bồng Hôn môi em mặn, cho lòng đa mang Ì ầm lời biển ca vang Ru em từng đợt sóng vàng ngân xa Trời xanh biển rộng bao la Tình em và biển , bài ca muôn đời Nguyễn Thị Châm Hoàn Kiếm-Hà Nội
Ngọc hạ 17:53 8 thg 11 2012 HÃY TRẢ LẠI EM GÁI CHO TÔI ... Pari - đêm noel Tôi đứng dưới chân tháp Ép-phen Ngước nhìn lên quặt gáy Hun hút chọc trời tháp đèn lộng lẫy Lâng lâng tưởng như mình đang bay Kia Khải hoàn Môn ! Đường dẫn đến quảng trường Đại lộ Săng E-li-ze ....người và xe đi như dòng chảy Những dẫy phố,lâu đài,biệt thự Điện sáng lung linh rực rỡ sắc màu Pari ồn ã-nơi thiên đường của trần gian Bỗng tiếng chuông ......từ các nhà thờ ngân vang Hòa cùng với bản nhạc ........te-de-um hùng tráng A-men ! Đức chúa trời Đức mẹ Maria nhân hậu từ bi Tôi định thét lên thật to (!) Để át đi tiếng kinh cầu .....bên gọi bên thưa Thấu tận đến E-vơ kiêu ngạo ......và Adam tội lỗi "Hãy trả lại em gái cho tôi" Bàn tay của Sơ ? .....bàn tay của Chúa ! Đã kéo em tôi về phía Đức mẹ Ngày chủ nhật - tháng tư - ....năm một chín bốn lăm Em tôi mới tròn hai tuổi Cùng với hàng trăm em trai, em gái Từ nhà thờ Châu Sơn-Nho quan .....Ninh Bình Chúa đã đón đưa sang nước Pháp A-men Đức chúa trời ? .....không ! ..........Đó là nước Pháp ! "Hãy trả lại em gái cho tôi " Pari - Đêm Noel Trời lạnh nhòa đi trong nước mắt ? ! ... Vũ Văn Sưởng Việt Hưng-Thành phố Hạ Long Quảng Ninh (Đang ở Hà Nội)
Nguyễn Chiến 06:17 9 thg 11 2012 ĐÊM CÔN SƠN (Nhân chuyến đi Uông Bí nghỉ laị Côn Sơn) ... Côn Sơn huyền áo mênh mông Đất thiêng con cháu Lạc hồng về thăm "Bình Ngô" vang vọng ngàn năm Ứ Trai sống mãi trong dân Việt mình Danh nhân tài đức anh minh "Lệ chi " oan ấy chỉ mình chịu thôi Thông reo lắng đọng thơ người Vẳng nghe suối chảy vợi vơi oan sầu Trăng khuya chênh chếch ngang đầu Tiếng chim Hạc gọi ở đâu vọng về Đỉnh non Nguyễn Trãi say mê Ngồi cùng Đế Thích chơi cờ thâu đêm "Thạch Bàn" vách đá nghiêng nghiêng Trúc lau gợi nhớ về miền xa xăm Chùa Hun mõ vọng chuông ngân Khói nhang mờ ảo, long vân tụ về Ức Trai - Nguyễn Trãi - sao khuê Hồn thiêng người gọi con về Côn Sơn
Thế Sùng 21:47 9 thg 11 2012 TỪ NGÀY ANH YÊU EM ... Từ ngày anh yêu em Trời như trong xanh hơn Mây không còn lang thang Gió cũng không thổi mạnh Chỉ mơn man, mơn man ... Từ ngày anh yêu em Không gian như hẹp lại Chỉ luôn nhớ về em Những phút giây êm ái ... Từ ngày anh yêu em Anh thấy đời trẻ lại Như luồng sinh khí mới Ngập tràn thôi thúc anh ... Cuối Thu Tháng 11-2012
quangdat 08:35 12 thg 11 2012 VỚI CON CHÁU Cháu con giữ lấy nếp nhà ta Cần mẫn,siêng năng sống thuận hòa Miệt mài sách vở tìm tri thức Kiên trì thực hiện đúc tinh hoa Chữ nhẫn, chữ tâm luôn ghi nhớ Chữ tình, chữ nghĩa chớ bỏ qua Có trí, có gan nên sự nghiệp Có tài, có đức ắt vinh hoa
Vy 15:09 13 thg 11 2012 KẾT BẠN THƠ Thăng long kết bạn mái nhà chung Trong sáng hồn thơ đẹp tấm lòng Đã mấy mùa thu tình vẫn nhớ Xuân qua, hạ tới nghĩa chờ mong Chiều chiếu đứng ngắm làn mây bạc Sáng sáng trông lên dải nắng hồng Tri kỷ tâm giao đời được mấy Niềm vui thoải mái thấy ung dung VŨ HIỀN (Địa chỉ và đt anh đã biết)
Hằng Thịnh 07:37 14 thg 11 2012 TẮM BIỂN HẠ LONG Ta về ta tắm biển ta Hạ Long xanh đẹp biển nhà vẫn hơn Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi thì mới thấy chẳng hơn biển nhà Biển nhà gần gũi mặn mà Lại là biển sạch, lại là biển trong Mời bạn đến vịnh Hạ Long Mà xem rồng tắm với tiên tuyệt vời
Thế Sùng 11:13 14 thg 11 2012 NGÀY GẶP MẶT (Kính tặng đồng nghiệp Điện Lào cai) ... Ta lại về đây, lại về đây Theo lệ hàng năm, ngày gặp mặt Niềm hân hoan trào dâng trên khóe mắt Như còn vương hơi ấm mỗi bàn tay ... Ta lại về đây, lại về đây Từ Uông bí, Ninh bình, Lào cai, Yên bái Từ Phả lại, Hòa bình hội về Hà Nội Cùng một cội nguồn-nhà máy điện Lào Cai ... Đó là nơi ta đã hăng say Học tập, luyện rèn một thời trai trẻ Những tháng năm đẹp tươi rực rỡ Sống hết mình cho dòng điện Lào Cai ... Ta bâng khuâng đượm chút u hoài Nhà máy không còn, chỉ còn trong trí nhớ Một cảm giác vô hình đang gợi mở Trong lòng ta và suốt cuộc đời ta .. Giải nghĩa thế nào khi ta phải đi xa Vượt hàng trăm cây, chặng đường mệt mỏi Chỉ để gặp nhau vài giờ ngắn ngủi Để được cười, được nói chuyện ngày xưa .. Ta như đi vào trong những giấc mơ Điện Lào cai như cái nôi đất mẹ Những đứa con ra đi khắp miền đất lạ Vẫn nhớ về nguồn cội xa xưa
LeThanh 08:31 15 thg 11 2012 TÂM SỰ CÙNG TRĂNG Đêm buồn ngồi tựa ánh trăng Gửi lời tâm sự giãi cùng gió mây Nỗi buồn biết gạn sao đây Mắt tràn ngấn lệ lòng đầy chát chua Xin trời một vệt nắng trưa Hong cho kho hạt nước mưa sớm rồi Cho ta một chút thảnh thơi Cõi riêng tư đọng chút vui cuối chiều
Ngọc hạ 17:26 15 thg 11 2012 bài thứ hai ĐÊM LẺ Lẻ đêm nay một mình ta Sáng mai bóng lẻ, có ta vắng mình Trưa mai vẫn lẻ bạn tình Hoàng hôn bóng lẻ một mình suy tư Rèm buông lẻ nửa chân dư Lẻ loi chiếc gối, còn trơ trên giường Hình soi bóng lẻ trong gương Quỳnh giao nở lẻ để vương bụi trần Hồng nhan phận lẻ má hồng Tròn trinh vành vạnh lẻ lòng ái ân Xa trông thấy bóng lẻ hình Một nghìn đêm lẻ, chắc mình có nhau Nguyễn Văn Út (Địa chỉ anh đã biết...)
Ngọc hạ 17:33 15 thg 11 2012 Em qua gửi hộ bác Út hai bài thơ đây ... chúc anh một chiều bình an BẠN GÁI THUỞ CHĂN TRÂU Thuở nhỏ hai đứa chăn trâu Dải đào cún cỡn,trên đầu nón mê Còn tôi bà mụ, chích chòe Chân trần đạp đất nón che bằng giời Áo quần tắm tắm , phơi phơi Mỗi khi tắm suối , em ngồi mắt che Bây giờ mỗi lúc về quê Đầu thôn ngả mũ, để chia cái tình Trâu ai ? gặm cỏ đồi tranh Sao cô đơn thế ? một mình trâu ơi Nguyễn văn Út (Địa chỉ anh đã biết)
Minh Dung 07:16 16 thg 11 2012 Một ngày mới nhiều niềm vui mới anh nhé ...Em qua gửi bài mới đây PHÍM ĐÀN (Viết tặng bạn...) Tiếng đàn ai gẩy đâu đây Cung trầm cung bổng trao mây động lòng Cây yên mà gió còn rong... Lá đang ôm nụ đợi mong trái tròn Thương cành non xót quả con Xin đừng réo rắt gợi buồn đàn ơi ! Thân tằm trút hết tơ rồi Xác xơ thân mỏi mảnh đời còn đau
Trùng Dương 12:13 16 thg 11 2012 Qua gửi bài mới đến bạn bè đây KH ơi ...một chiều thú vị nhé Bài hát : TRƯỜNG TA (Nhân 20-11 : Bài hát trường ta là bài hát mà hs cấp III Sơn Tây cũ ai cũng thuộc) ... Bài hát Trường ta gợi nhớ thương Bên dòng sông Tích bóng lồng gương Hào hùng Thành cổ son trang sử Nghĩa khí Tản Viên thắm mấy chương Ký ức một thời nơi thị xã Hoài mong năm tháng chốn tha phương Mỗi khi nhớ tới thời trung học Bào hát Trường ta gợi nhớ thương
Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi : . Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )
VÌ LÝ DO ENTRY NÀY TRONG BLOG YAHOO CÓ TỚI 284 BÀI THƠ CÁC BẠN GỬI (Vì bên yahoo thu tóm tắt lại nội dung ...nên không bị kéo dài phần comment..) MÀ BÊN BLOGSPOT THÌ KHÔNG THU LẠI NÊN DÀI QUÁ PHẢI CHIA LÀM 3 ENTRY CHO DỄ XEM ...
Trả lờiXóaTrùng Dương
Trả lờiXóa07:19 24 thg 10 2012
Chắc KH đang lại rất bận rộn cho việc gả chồng cho cô con gái phải không ? chết nỗi không ai làm thay được cha mẹ ...ráng nhé ...rồi sẽ tốt đẹp thôi..
Trả lời nhận xét này
Trùng Dương
Trùng Dương
07:20 24 thg 10 2012
MÙA LÁ RƠI
...
Thời gian qua mùa lá
Từ búp nhỏ chào đời
Giang rộng lòng quang hợp
Gom nhặt tia mặt trời
Nuôi cây lớn xanh tươi
Cuối thu đông tàn úa
Gió lay lá rụng rơi
...
Thời gian qua đời người
Từ mầm non trẻ dại
Cha mẹ như lá xanh
Chắt chiu nuôi ta mãi
Tuổi vào đông cũng lại
Tàn úa rụng đấy thôi
...
Ta thương từng chiếc lá
Như ta thương đời người
Bao nhọc nhằn vất vả
Lá xanh, lá vàng rơi !
Ta đi trong mùa lá
Lốm đốm sắc vàng tươi
Giữa lớp người cao tuổi
Chân chạm mùa lá rơi
Nguyễn Chiến
Trả lờiXóa06:28 25 thg 10 2012
NC đi mấy ngày ...vội viết bài...và gửi đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày bình yên thoải mái nhé
Trả lời nhận xét này
Nguyễn Chiến
Nguyễn Chiến
06:29 25 thg 10 2012
GIỮA TRĂNG HOA
...
Một bên... nhu nhú vào rằm
Ngây thơ trinh trắng vầng trăng nõn nà
Một bên ...e ấp nụ hoa
Sắc hương đang độ đậm đà tình xuân...
...
Quờ tay định với núm trăng
Ngại ngùng hoa thắm dùng dằng ...lại thôi !
Muốn... mơn man nhụy hoa tươi
Mắt trăng đăm đắm...như lời trách ngăn !
...
Giữa đường mà lạnh lùng chân
Trăng, hoa...vào mộng mình thành cô đơn
Minh Dung
Trả lờiXóa04:55 26 thg 10 2012
Em tranh thủ qua gửi bài mới đến anh để còn đi ....công tác xa mấy bữa đây ...chúc anh một ngày tốt lành ...vui vẻ
Trả lời nhận xét này
Minh Dung
Minh Dung
04:55 26 thg 10 2012
THU
...
Nắng thu bước khẽ khàng qua ô cửa
Lá vàng rơi nhè nhẹ khúc giao mùa
Đôi mắt ướt liễu buông dài mái tóc
Mặt hồ nghiêng in bóng dấu chân về
...
Tôi dạo bước trên con đường xa vắng
Có điều gì khắc khoải nhói trong tim
Phải chi đâu những cơn mưa mùa hạ
Bước qua cầu lưu luyến buổi tiễn đưa
...
Cũng mùa thu năm ấy người bước đi
Xa khuất nẻo áng mây chiều tím ngắt
Bên thềm xưa đã bao mùa lá rụng
Vẫn ngóng hoài một hình bóng trong tim
Duy Phương
Trả lờiXóa11:38 27 thg 10 2012
KH đang chuẩn bi gả chồng cho cô con gái hả ? DP thì không thể đi dự được rối ...Chúc KH chu tất việc lo liệu nhé ..
Qua gửi bài dự phòng đây KH nhé ...Chúc KH một chiều vui vẻ bình yên
Trả lời nhận xét này
Duy Phương
Duy Phương
11:40 27 thg 10 2012
NHỚ THU XƯA
(Nhớ một mùa thu xưa)
...
Lá gọi thu về mây tím trôi
Mưa phùn gió lạnh phất liên hồi
Màn đêm đen đặc dần che kín
Dưới mái tranh buồn bóng lẻ loi
...
Tơ tưởng nhớ mong để thế rồi
Thu về rợn rợn cõi lòng tôi
Đêm nay tịch mịch bao quanh xóm
Cùng tối mưa rơi giọt ngậm ngùi
...
Một bước em xa một bước tình
Đường mờ gió bụi nẻo chông chênh
Mưa hờn thổi tạt kích dầu cạn
Bên ngọn đèn khuya bóng với hình
...
Những tối mơ màng lạnh cắn răng
Hôm qua nằm mộng vẫn còn hằn
Vòng tay trìu mến hồn ta tưởng
Hơi ấm còn nồng ở chiếu chăn
...
Buồn quá mưa thu nhỏ suốt đêm
Mưa như nhắc nhở bước vô thềm
Không em nhà cửa đầy hoang vắng
Lạnh lẽo kéo dài cô tịch thêm
...
Gió thổi ngoài song xua lá vàng
Tiếng kêu như sé cả không gian
Buồn đưa theo gió vào hơi thở
Quạnh quẽ lòng ta quá võ vàng
...
Ngày tháng mong chờ đêm tịch liêu
Dập dìu như biển dậy cơn triều
Từng làn sóng vỗ ôm bờ cát
Cảm thấy tâm hồn lai láng yêu
...
Gió vọng sạc xào suốt lá rơi
Lá xanh quằn quại thốt lên lời
Mênh mông Vĩnh Diện xa xăm quá
Lả tả nơi đây giọt lệ bời
...
Đêm vắng gió lùa thấm thịt da
Về khuya hơi rét viếng đượm đà
Càng khêu nỗi nhớ dài vô tận
Trong trái tim cuồng mãi diết da
...
Nguyễn Duy Phương
Thế Sùng
Trả lờiXóa07:42 28 thg 10 2012
CẢM XÚC SẦM SƠN
Đêm nằm trằn trọc năm canh
Nghe con sống vỗ dập dình bên ta
Trào dâng từng đợt trắng nhòa
Áo ào rồi lại hiền hòa nhẹ lâng
Biển dâng như thể bao lần
Say sưa chẳng kể công thần với ai
Làm theo phận sự miệt mài
Hiến dâng hết thảy dám sai bao giờ
Sầm Sơn trời đẹp nên thơ
Nhớ hoài làn sóng vô tư trắng nhòa
LeThanh
Trả lờiXóa11:41 28 thg 10 2012
KHÚC RU MÙA XUÂN
...
Buộc mình vào với câu thơ
Để thương để nhớ để chờ vu vơ
Đan tay xin chút mộng mơ
Ta ru ta với vần thơ êm đềm
...
Tìm người như thể tìm chim
Nửa rơi lơ lửng nửa chìm đáy sông
Ta còn ta với mênh mông
Ta còn ta với lòng không vắng người
...
Lỡ làng ta-lỡ làng người
Mùa xuân còn vọng bao lời tình ru
Đâu phải như hòn vọng phu
Mà chờ mà đợi phù du hỡi người
quangdat
Trả lờiXóa07:32 29 thg 10 2012
Tre già măng mới nhú thôi
Bởi vì đeo đuổi một thời...binh đao
Thôi thì hãy gắng lên nào
Mọi thứ tốt đẹp...đang chào.. mừng thôi
Lớn tuổi rồi mà mới gả chồng cho con gái ...vất vả đấy ...ráng KH nhé ...chúc mọi việc thành công tốt đẹp ..
Qua gửi bài mới đây ...một ngày tốt lành KH nhé
Trả lời nhận xét này
quangdat
quangdat
07:33 29 thg 10 2012
VỊNH CÔN SƠN
...
Tôi đến Côn Sơn thấy cảm hoài
Ngàn năm lịch sử chẳng phôi phai
Núi xưa suối hát lời thiên cổ
Phật tổ thông reo tiếng thơ ai ?
Thanh hư động, ấy hình núi phủ
Bàn cờ tiên, nọ áng mây bay
Khi về ta nhớ Côn sơn đó
Nhớ Ức trai, vết máu loang dài
Thế Sùng
Trả lờiXóa11:07 29 thg 10 2012
ĐI TÌM NỬA CUỘC ĐỜI
...
Suốt cuộc đời đi tìm nửa cuộc đời
Mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả
Thuở trai trẻ mơ hoa và lá
Những thiên thần tha thướt kiêu sa
...
Rồi thời gian cứ vùn vụt trôi qua
Học tập, làm ăn, ra vào chiến trận
Lại mơ về một gia đình đầm ấm
Có vợ hiền tần tảo đảm đang
...
Khi thị trường cơ chế đã sang trang
Mới thấy mình thua anh kém bạn
Khắc khoải tháng ngày như lúa đồng bị nghẹn
Lại ước ao có người vợ lắm tài
...
Và cuộc đời cứ nói tiếp tháng ngày
Tóc điểm bạc lúc nào không biết
Phải xem lại cái gì còn mất
Để chỉnh trang cho hợp thế, hợp thời
...
Lúc này ta cần nửa cuộc đời
Để bù đắp những gì thiếu hụt
Những trăn trở, nghĩ suy, lẩn khuất
Tạo niềm tin sức mạnh bền lâu
...
Đó là nguyện cầu, ước vọng lắng sâu
Để chắp cánh đi tìm nửa cuộc đời lỡ hẹn
...
Tháng 09-2004
(Bài đã in trong tập thơ Hoa Điện
Do nhà xuất bản Hội Nhà Văn
ấn hành năm 2007)
Chu Dụng
Trả lờiXóa16:00 29 thg 10 2012
QUÊ HƯƠNG
...
Chị ngồi dưới bến ca dao
Tình tang sông chảy ngọt ngào lời yêu
Đồng quê vi vút cánh diều
Không ngưng gió buộc vào chiều nhớ mong
...
Lũy tre thuở ấy ai trồng
Ao bèo chẳng chịu tím không một mình
Đâu rồi cái bóng trúc xinh
Để cho gió hẫng bên bờ ngẩn ngơ
Bài thứ hai
XóaBÂNG KHUÂNG
...
Nửa đêm thức dậy bên đèn
Lắng nghe gió chạy qua thềm lao xao
Bên song một chiếc lá nào
Lìa cây nhè nhẹ chìm vào đơn côi
Giọt buồn tí tách mưa rơi
Tiếng mưa thưa gọi một thời xa xăm
Một thời lắm gió nhiều trăng
Tiếng chim chiều tự ngàn năm vọng về
Đường quê dáng mẹ đi - về
Thân gầy in giữa hàng tre ven làng
Gió chiều lười biếng lang thang
Vài con diều giữa chiều vàng vi vu
Chuông chiều chiêu mộ chiều thu
Đàn chim liếu điếu lứi lo bên đình
Giếng làng kia - dáng ai xinh
Soi mình trong nước lung linh má hồng
Con thuyền lơ lửng qua sông
Thon thon dáng liễu in dòng nước xanh
Một thời mơ mộng qua nhanh
Mang bao gió mát hương lành bay xa
Còn đây bóng xế chiều tà
Ngọn đèn khuya với canh gà nao nao
Trùng Dương
Trả lờiXóa07:27 30 thg 10 2012
Mùa đông lại sắp đến rồi
Chiếc lá cuối cũng sắp rơi lìa cành
Tháng ngày vẫn cứ trôi nhanh
Mọi thứ vẫn vậy...cũng đành chứ sao
Qua gửi bài mới đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày tốt đẹp
Hiển thị tất cả trả lời 2
Trùng Dương
Trùng Dương
07:27 30 thg 10 2012
TRÊU TRANH TỐ NỮ
(Họa bài Tranh tố nữ
Của Hồ Xuân Hương)
...
Tố nữ sao em mãi một mình
Hồng nhan khoe mẽ dáng hình xinh
Ngày ngày chỉ để người nhìn ngắm
Tháng tháng nào ai kẻ mối manh
Hai đảo bồng lai che yếm đỏ
Một eo gọn nhỏ thắt lưng xanh
Thú vui kia thiếu e buồn tẻ
Tối xuống phòng anh sẽ ngỏ tình
Trùng Dương
Xóa07:29 30 thg 10 2012
Bài xướng ( tham khảo)
TRANH TỐ NỮ
...
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy trắng
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh
Sếu mai chi dám tình trăng gió
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ
Trách người thợ vẽ khéo vô tình
...
Hồ - Xuân - Hương
Vy
Trả lờiXóa14:36 30 thg 10 2012
HOA LỘC VỪNG
Người ta nghiêng nước nghiêng thành
Riêng em chỉ dám chênh vênh bên hồ
Dăng dăng dây pháo sắc cờ
Thì thầm mặc khách ý thơ rộn ràng
...
Nhìn em ai cũng ngỡ ngàng
Duyên thẩm e ấp nắng vàng nhẹ soi
Tháp rùa chiều tím hoa rơi
Một mơ áo đỏ nối đuôi giỡn bờ
...
Ra về lữ khách ngẩn ngơ
Dằn lòng cứ đợi cứ chờ thu sau
Kiếm thần chìm đáy hồ sâu
Lộc vừng đứng đó dãi dầu nắng mưa
...
Vy
Xóa14:42 30 thg 10 2012
BỖNG ĐỔ VÀNG
Chị tôi xinh đẹp một thời
Tóc pha sương vẫn đợi người năm xưa
Lòng son chẳng chút bụi mờ
Mũ tai bèo, mảnh vải dù còn nguyên
...
Bóng hình anh khắc trong tim
Niềm thương nhớ dệt muôn nghìn câu thơ
Chợt tin về một chiều mưa
Máu anh tô thắm sắc cờ vinh quang
...
Lá đang xanh bỗng đổ vàng
Chị tôi hóa đá bên đàng lặng thinh
Đơn côi ôm trọn mối tình
Màu thời gian gội còn lành tim không ?
T.Ngọt (Địa chỉ anh đã biết)
Hằng Thịnh
Trả lờiXóa07:21 31 thg 10 2012
CON ĐƯỜNG HOA SỮA
...
Anh đi về phía có em
Con đường hoa sữa thơm quen ngọt ngào
Anh đi về phía trăng sao
Con đường hoa sữa đưa vào nhà em
Anh đi về phía ánh đèn
Con đường hoa sữa có em đợi chờ
Anh đi về phía vu vơ
Con đường hoa sữa mộng mơ suốt đời
Anh đi về phía mặt trời
Con đường hoa sữa hát lời tình yêu
Anh đi về phía ráng chiều
Con đường hoa sữa đáng yêu lạ thường
Anh đi về phía yêu thương
Con đường hoa sữa là đường tình yêu
Ôi yêu quý biết bao nhiêu
Con đường hoa sữa tôi yêu cháy lòng
Chu Dụng
Trả lờiXóa07:51 2 thg 11 2012
Chẳng hiểu mắt mũi thế nào mà gửi bài mới đến KH lại com vào lời bình của Bình...đành phải làm lại ...thông cảm KH nhé...Một ngày bình an
KHÁT
(Viết tặng một bạn thơ..MT
Miền quê nghèo)
Tuổi gì, con dại cháu thơ
Về hưu cảnh ấy còn mơ nỗi gì
Trang thơ chưa rộng đường đi
Nghiệp đời như nút lại ghì lòng nhau
Khát khao cuộc sống muôn màu
Khát khao hạnh phúc như nhau giữa đời
Khát khao một ánh mắt cười
Duyên ai đó để mượt lời dòng thơ
Cháy lòng khát một niềm mơ
Bình yên gia cảnh làm thơ cùng người
Thế Sùng
Trả lờiXóa18:03 1 thg 11 2012
LÒNG NHÂN
Cả đời Khổng tử chỉ vì nhân
Lặn lội phong ba khắp cõi trần
Hết Lỗ đến Tề mang đạo pháp
Qua Trần vượt Sái giữ chân tâm
Trung dung trị nước phò Vua chúa
Hiếu nghĩa tu thân độ sức dân
Tài trí hơn người ai trọng dụng
Đạo đời còn mãi với nhân gian
Nguyễn Thế Sùng
Nguyễn Chiến
Trả lờiXóa08:07 2 thg 11 2012
MƯA NGÂU
(Nhân một lần về quê bạn ngày xưa)
...
Lắng chìm trong mưa ngâu
Mờ giăng đầy ngõ vắng
Bồi hồi bao kỷ niệm
Tuổi thơ mùa mưa ngâu
...
Gặp em từ ngày ấy
Thành nỗi nhớ bây giờ
Và mỗi mùa ngâu tới
Lại xe buồn câu thơ
...
Tuổi thơ ta vô tư
Em chẳng hứa điều chi
Anh chẳng hẹn em gì
Sao bâng khuâng một thuở
...
Anh trở về xóm cũ
Tìm ngõ vắng ngày xưa
Chẳng thấy em đâu nữa
Chỉ còn nhòa trong mưa
...
Em bây giờ ở đâu
Miền quê nào cách biệt
Mai có về thăm ngoại
Nhớp nhé...mùa mưa ngâu
Tùng Minh
Trả lờiXóa15:24 2 thg 11 2012
KHỐI THỐNG NHẤT.
...
Được sinh ra cùng năm cùng tháng cùng ngày,
Thậm chí còn cùng giờ cùng phút.
Thế mà mỗi thằng một nết,
Chẳng đứa nào giống đứa nào đâu.
Thằng Chân Tay nhanh nhẹn tháo vát từ đầu,
Chẳng đòi hỏi cho riêng mình bổng lộc.
Cái Mồm huyên thuyên vui cười, buồn khóc,
Cho bao nhiêu của cải cũng chưa vừa.
Còn con Tim tính tình sớm nắng chiều mưa,
Rung động theo nhân tình thế thái.
Con Mắt thì tinh quái,
Nó chỉ nhìn thôi đã hiểu nó muốn gì.
Cái Tai hay hóng chuyện thỏa mãn hiếu kỳ,
Thế Sùng
Trả lờiXóa07:36 3 thg 11 2012
NHỚ VỀ NƯỚC NGA
(Nhân kỷ niệm Cách Mạng tháng Mười Nga 07-11-1917
Và 20 năm ngày tôi rời nước Nga (1992-2012)
...
Hai mươi năm rồi, rời nước Nga
Đang vui cuộc sống tại quê nhà
Ký ức xa xưa bừng trỗi dậy
Chợt hiện về xâm chiếm lòng ta
...
Tôi vẫn nhớ về nước Nga ơi
Mùa thu vàng óng tới chân trời
Mùa Đông tuyết phủ sao đẹp thế
Khí hậu trong lành rất thảnh thơi
...
Tôi lại nhớ ngày mới ra đi
Gian khổ bao nhiêu, ước vọng gì ?
Liên Xô, hai tiếng sao thân thuộc
Giúp đỡ chân tình sử sách ghi
...
Bạn cũng như ta, cũng khó khăn
Tự hào dân tộc với tài năng
Đất nước Lê Nin nhiều biến chuyển
Xứng là cường quốc ở trần gian
Chu Dụng
Trả lờiXóa17:36 3 thg 11 2012
BẠN VÀ TÔI
...
Bạn đầu trần-Tôi đầu trần
Dọc ngang trời đất-cóc cần dù ô
Thích chơi rủ bạn đến hồ
Buông cần câu cá ngắm hoa cúc vàng
Vui ngồi đọc sách chơi đàn
Dốc bầu tâm sự giao hoan vui hoài
Đùa cười nói trạng như ai
Rượu tăm đoi chén lai rai pha trò
Rỗi nhàn đến hội nghe thơ
Một mình cuốc bộ hững hờ đôi chân
Dù ai nói cũng chẳng cần
Mình đi đích thực hai chân của mình
...
Rất vui gặp bạn tâm tình
Nụ cười hóm hỉnh chúng mình tặng nhău
quangdat
Trả lờiXóa09:22 4 thg 11 2012
THĂM LẠI NÚI ĐÔI
Tôi về thăm lại núi đôi
Cảnh xưa đã khác-núi đồi vẫn xanh
Nhớ thời duyên chị, duyên anh
Bao năm hò hẹn chỉ thành mộng mơ
Nước non thương nhớ đến giờ
Núi đôi hai ngọn như chờ đợi tôi
Đi qua Xuân Dục nhớ người
Qua dốc thông đứng,hỏi người xưa đâu
Trời xanh xanh thắm một màu
Lá thông rơi rụng, trên đầu như mưa
Hỏi cây, cây chẳng thấy thưa
Ào ào gió thổi như đưa về trời
Nhìn xuân bịn rịn trong tôi
Nghe trong cỏ biếc nhớ người đi xa
Hỏi chim, hỏi núi cùng hoa
Sao không nhắn gửi giúp ta đôi lời
Phải đâu muôn sự tại trời
Tình người xưa vẫn sáng ngời trong tôi
Cúi đầu trước ngọn núi đôi
Tôi xin thắp nén hương trời viếng thăm
Bình
Trả lờiXóa16:45 4 thg 11 2012
Bài thứ nhất
YÊN TỬ
Trúc Lâm Yên Tử chính nơi đây
Hoàng đế Nhân Tông tu chốn này
Thượng đỉnh chùa Đồng chuông bảy quả
Hạ non long động giữa ngàn mây
Sau lưng một mái mây bao phủ
Trước mặt Hoa Yên gió lá bay
Tạo hóa dựng xây nên cảnh đẹp
Bồng lai tiên cảnh chắc là đây
Nguyễn Đăng Minh
Nguyễn Thiệp-P Đồng Xuân- Hà nội
Bình
Xóa16:40 4 thg 11 2012
Bài thứ hai
CHIỀU THÀNH PHỐ
Chiều tà,nắng nhạt bóng mây trôi
Tím ngắt hoàng hôn một góc trời
Lữ khách qua đường chân hối hả
Đoàn người hè phố bước thảnh thơi
Trống trường giục giã tan lớp học
Công sở kẻng vang hết buổi rồi
Cuộc sống yên vui đời hạnh phúc
Con tim hòa nhịp vẫn bồi hồi
Nguyễn Đăng Minh
Nguyễn Thiệp-P Đồng Xuân-Hà Nội
LeThanh
Trả lờiXóa07:42 5 thg 11 2012
MIẾNG TRẦU
(Viết tặng chị họ của tôi)
...
Quả cau nhỏ, cánh trầu xinh
Mà thành chuyện của mối tình chị tôi
Ngày xưa mẹ trót nhận lời
Ngỡ trầu sẽ thắm thêm vôi là nồng
...
Ai ngờ gió nóng trầu cong
Cau xuân chẳng đượm,rượu nồng chẳng say
Trầu thơm bỗng hóa gừng cay
Mẹ thương sót một, chị nay đau mười
...
Bây giờ đá đã hóa vôi
Bã trầu sao giải được lời nguyền xưa
Bên thềm bóng đã xế trưa
Miếng trầu như lá ngải bùa buộc tay
...
Bao chiều gỡ rối cỏ may
Miếng trầu xưa vẫn còn cay đến giờ
Thế Sùng
Trả lờiXóa17:37 5 thg 11 2012
NHỚ NƯỚC NGA
Tôi bay đén nước Nga
Mùa đông về rét mướt
Ngỡ ngàng và lạ mắt
Tuyết phủ trắng hàng dương
...
Mọi việc đều khác thường
Hết thảy đều quy tắc
Phố xá đẹp khang trang
Đời sống thật sung túc
...
Các bà mẹ nước Nga
Tình thương thật bao la
Chăm lo cho mọi thứ
Tính nhân hậu hiền hòa
...
Cuộc sống quen dần dần
Thích từng bông hoa tuyết
Mùa đông qua xuân tới
Tăm tắp hàng cây xanh
...
Mùa thu về trong mát
Từng hàng cây vàng ươm
Phóng xa trong tầm mắt
Nhớ quê mình đụn rơm
...
Những đêm nằm thao thức
Nhớ nhà và mưu sinh
Làm sao nhanh thoát khổ
Vượt lên bởi chính mình
...
Xa rồi, xa nước Nga
Vẫn dõi theo từng bước
Tôi luôn hằng thầm ước
Nước Nga Mạnh hùng cường
..
Nguyễn Thế sùng
Duy Phương
Trả lờiXóa07:30 6 thg 11 2012
CHUYỆN LIÊU TRAI
(Thơ vui họa theo 12 câu thơ
Của Kim Liên-Bùi thị Xuân-
thị xá Sơn Tây-Hà Nội)
...
Trùng điệp núi đồi nằm bọc quanh
Địa danh nơi ấy xứ Ba vành
Họ đồn chướng khí âm u lắm
Ai đến coi chừng xảy chiến tranh
...
Thú dữ oai nghiêm trấn một vùng
Ngược xuôi phòng vệ chạy lung tung
Đêm đêm tiếng rú nghe man rợ
Ai muốn đi xem tớ rủ cùng
...
Đứng cạnh chương đồi thả mắt trông
Rừng lau che khuất cả dòng sông
Đầu nguồn cuối ngọn đâu không biết
Nước chảy quanh năm mát tận lòng
...
Thắng cảnh trần gian đẹp đẹp diệu kỳ
Mà không cầu cống chẳng đường đi
Có ai mong đến tham quan phải
Úp mặt khom lưng chống gối quỳ
...
Thắng tích Ba Vành là cảnh tiên
Phàm phu lãng tử chớ làm phiền
Vào sâu cho được tu ba kiếp
Mặc khách may nhờ có nợ duyên
...
Vào được nơi đây khó bước ra
Thiên thai khác hẳn cõi ta bà
Lầu son điện ngọc toàn cung cấm
Tiên nữ cầm chân lại ! chẳng tha
...
Ngồi giữa ngã ba nhìn đó đây
Bao la rêu mọc đá phơi bày
Một tòa non bộ thiên công tạo
Hòn ngọc xa cừ sáng tận mây
...
Lặng ngắm suối reo chảy dạt dào
Xuyên qua rặng liễu sáng ngàn sao
Có ông ngư phủ ngồi chờ nguyệt
Nhìn bóng kim quy đớp bọt trào
...
Thấp thoáng bên ghềnh suối giải oan
La cà mò đến mới bàng hoàng
Bao nhiêu phiền não đều tan biến
Quên hết đọa đày của thế gian
...
Chưa đến thăm chơi cảm thấy rầu
Trông ai lần nữa để cùng nhau
Dù cho gặp hổ đâu ngần ngại
Mới hiểu lòng đây đang ước cầu
...
Đến được thêm lần chết cũng cam
Yên tâm cất bước khỏi bàn đàm
Bồng lai gió mát lạ lùng quá
Nghe nói lòng trần ai cũng ham
...
Đừng hẹn thời giờ hãy tới nhanh
Nếu không mình tớ tới Ba Vành
Đi chơi cho biết đời sung sướng
Không đến sẽ hoài cái tuổi xanh
Minh Dung
Trả lờiXóa10:08 7 thg 11 2012
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
...
Em kể anh nghe về thành phố biển
Nơi cửa sông cồn cộn bãi sa bồi
Bao kỷ niệm của một thời để nhớ
Với Hải phòng nắng gió chẳng hề vơi
...
Em mãi nhớ hoàng hôn chiều Tam Bạc
Cầu đong đưa như võng mắc ngang trời
Đêm trăng sáng bên cầu anh đứng đợi
Dắt tay em lòng sợ ánh trăng trôi
...
Thành phố mở vươn dài ra phía biển
Lửa hàn đêm hắt sáng những công trình
Anh có thấy dải lụa mềm sông Tấm
Những cây cầu vời vợi dáng kiều xinh
...
Cảng mở rộng ngày mai tầu rời bến
Liệu mai về còn nhớ chốn sông xưa
Âu đà mới Bạch đằng tầu vạn tấn
Vượt biển khơi vươn tới những bến bờ
...
Biển Đồ Sơn vẫn dạt dào sóng goi
Em muốn thành bọt nước góp cùng sông
Cho phố biển thêm ngọt ngào lắng đọng
Như tình em tha thiết với Hải Phòng
Hằng Thịnh
Trả lờiXóa18:12 7 thg 11 2012
NÀNG DÂU NGA
(Tặng An-Na + Hải )
..
Em sinh ra ở nước Nga
Yêu quê hương vẫn phải xa nước mình
Là người có nghĩa có tình
Yêu chồng con với gia đình của em
Việt Nam trước lạ sau quen
Em là " Cô bé lọ lem " nước người *(1)
Khó khăn vất vả vẫn cười
Vợ hiền dâu thảo như người Việt Nam
Em như " Cô Tấm " đảm đang (2)
Em là "Cô gái tóc vàng " mến thương (3)
Mỗi khi gặp em trên đường
Là tôi lại thấy phố phường vui hơn
...
*(1) "Cô bé lọ lem" Truyện cổ tích nước Nga
*(2) Cô Tấm trong truyện côt tích Tấm Cám VN
*(3) " Cô gái tóc vàng " Truyện côt tích Grim (Đức)
Trùng Dương
Trả lờiXóa07:39 8 thg 11 2012
GẶP EM
...
Xa nhau từ độ ra trường
Mỗi người một hướng,một phương vào đời
Gặp em tay bắt, miệng cười
Mà như lạ lẫm...dẫu người ngày xưa...
..
Tất dài , váy áo lửng lơ
Tóc buông nhuộm thuốc bây giờ mượt hơn
Đâu rồi vóc dáng thanh thon
Lên bà mọi vẻ đã tròn trịa hơn
...
Vẫn quen là ánh mắt vờn
Nhìn nhau thương thế, lạc hồn vào xưa
Tình như bong bóng xanh mơ
Thoảng mùi son phấn bất ngờ bóng rơi
...
Xin lòng đừng có bồi hồi
Mỗi người mỗi phận yên rồi mà em
Gặp em như lạ, như quen
Như hai cát tuyến vừa liền lại xa
...
Đất tròn ta lại gặp ta
Chiến tranh em đã lên "bà" còn tôi
Giá đừng gặp gỡ chi người
Giữ nguyên ký ức một thời có nhau
Bình
Trả lờiXóa10:35 8 thg 11 2012
TÌNH EM VÀ BIỂN
Trời xanh biển rộng mênh mông
Lơ thơ mấy dải mây hồng chiều hôm
Nhấp nhô sóng gợn dập dồn
Xô bỡ sóng vỗ bồn chồn trào dâng
Nhớ em, biển sóng bâng khuâng
Khi tung hóa nước, khi vùng thăng mây
Yêu em sóng biển dâng đầy
Thì thầm biển gọi đêm ngày ngân vang
Hè về biển nhớ dịu dàng
Sóng yên, biển lặng tình càng ngất ngây
Biển ơi ! em đã đến đây
Biển thương, biển nhớ bao ngày chờ mong
Biển ôm em chặt trong lòng
Tình em và biển tưởng trong giấc nồng
Biển ! tình con sóng phiêu bồng
Hôn môi em mặn, cho lòng đa mang
Ì ầm lời biển ca vang
Ru em từng đợt sóng vàng ngân xa
Trời xanh biển rộng bao la
Tình em và biển , bài ca muôn đời
Nguyễn Thị Châm
Hoàn Kiếm-Hà Nội
Ngọc hạ
Trả lờiXóa17:53 8 thg 11 2012
HÃY TRẢ LẠI
EM GÁI CHO TÔI
...
Pari - đêm noel
Tôi đứng dưới chân tháp Ép-phen
Ngước nhìn lên quặt gáy
Hun hút chọc trời tháp đèn lộng lẫy
Lâng lâng tưởng như mình đang bay
Kia Khải hoàn Môn !
Đường dẫn đến quảng trường
Đại lộ Săng E-li-ze
....người và xe đi như dòng chảy
Những dẫy phố,lâu đài,biệt thự
Điện sáng lung linh rực rỡ sắc màu
Pari ồn ã-nơi thiên đường của trần gian
Bỗng tiếng chuông
......từ các nhà thờ ngân vang
Hòa cùng với bản nhạc
........te-de-um hùng tráng
A-men ! Đức chúa trời
Đức mẹ Maria nhân hậu từ bi
Tôi định thét lên thật to (!)
Để át đi tiếng kinh cầu
.....bên gọi bên thưa
Thấu tận đến E-vơ kiêu ngạo
......và Adam tội lỗi
"Hãy trả lại em gái cho tôi"
Bàn tay của Sơ ?
.....bàn tay của Chúa !
Đã kéo em tôi về phía Đức mẹ
Ngày chủ nhật - tháng tư -
....năm một chín bốn lăm
Em tôi mới tròn hai tuổi
Cùng với hàng trăm em trai, em gái
Từ nhà thờ Châu Sơn-Nho quan
.....Ninh Bình
Chúa đã đón đưa sang nước Pháp
A-men Đức chúa trời ?
.....không !
..........Đó là nước Pháp !
"Hãy trả lại em gái cho tôi "
Pari - Đêm Noel
Trời lạnh nhòa đi trong nước mắt ? !
...
Vũ Văn Sưởng
Việt Hưng-Thành phố Hạ Long
Quảng Ninh (Đang ở Hà Nội)
Nguyễn Chiến
Trả lờiXóa06:17 9 thg 11 2012
ĐÊM CÔN SƠN
(Nhân chuyến đi Uông Bí
nghỉ laị Côn Sơn)
...
Côn Sơn huyền áo mênh mông
Đất thiêng con cháu Lạc hồng về thăm
"Bình Ngô" vang vọng ngàn năm
Ứ Trai sống mãi trong dân Việt mình
Danh nhân tài đức anh minh
"Lệ chi " oan ấy chỉ mình chịu thôi
Thông reo lắng đọng thơ người
Vẳng nghe suối chảy vợi vơi oan sầu
Trăng khuya chênh chếch ngang đầu
Tiếng chim Hạc gọi ở đâu vọng về
Đỉnh non Nguyễn Trãi say mê
Ngồi cùng Đế Thích chơi cờ thâu đêm
"Thạch Bàn" vách đá nghiêng nghiêng
Trúc lau gợi nhớ về miền xa xăm
Chùa Hun mõ vọng chuông ngân
Khói nhang mờ ảo, long vân tụ về
Ức Trai - Nguyễn Trãi - sao khuê
Hồn thiêng người gọi con về Côn Sơn
Thế Sùng
Trả lờiXóa21:47 9 thg 11 2012
TỪ NGÀY ANH YÊU EM
...
Từ ngày anh yêu em
Trời như trong xanh hơn
Mây không còn lang thang
Gió cũng không thổi mạnh
Chỉ mơn man, mơn man
...
Từ ngày anh yêu em
Không gian như hẹp lại
Chỉ luôn nhớ về em
Những phút giây êm ái
...
Từ ngày anh yêu em
Anh thấy đời trẻ lại
Như luồng sinh khí mới
Ngập tràn thôi thúc anh
...
Cuối Thu
Tháng 11-2012
aichau49
Trả lờiXóa21:11 11 thg 11 2012
Lâu lắm mới ghé lại nhà ! sang thăm anh và chúc anh mai mắn an lành
Trả lời nhận xét này
quangdat
Trả lờiXóa08:35 12 thg 11 2012
VỚI CON CHÁU
Cháu con giữ lấy nếp nhà ta
Cần mẫn,siêng năng sống thuận hòa
Miệt mài sách vở tìm tri thức
Kiên trì thực hiện đúc tinh hoa
Chữ nhẫn, chữ tâm luôn ghi nhớ
Chữ tình, chữ nghĩa chớ bỏ qua
Có trí, có gan nên sự nghiệp
Có tài, có đức ắt vinh hoa
ĐỨC SƠN
Trả lờiXóa08:40 12 thg 11 2012
http://www.youtube.com/watch?v=USmlJJ5PVzs
Trùng Dương
Trả lờiXóa07:55 13 thg 11 2012
VÀNG THU
Cúc vàng rực rỡ thu nay
Nắng vàng như lụa phơi ngày vàng thu
Lá vàng đợi gió buông dù
Nhạc vàng xào xạc gió thu lay cành
Chiều vàng mây dạo trời xanh
Sen vàng úa lá xung quanh ao làng
Trăng vàng , sương mỏng mơ màng
Hanh hao cau rụng mo vàng để xanh
Giá vàng thu vọt lên nhanh
Vàng son ai nhuộm? ai thành vàng thu?
Q V
Vy
Trả lờiXóa15:09 13 thg 11 2012
KẾT BẠN THƠ
Thăng long kết bạn mái nhà chung
Trong sáng hồn thơ đẹp tấm lòng
Đã mấy mùa thu tình vẫn nhớ
Xuân qua, hạ tới nghĩa chờ mong
Chiều chiếu đứng ngắm làn mây bạc
Sáng sáng trông lên dải nắng hồng
Tri kỷ tâm giao đời được mấy
Niềm vui thoải mái thấy ung dung
VŨ HIỀN
(Địa chỉ và đt anh đã biết)
Hằng Thịnh
Trả lờiXóa07:37 14 thg 11 2012
TẮM BIỂN HẠ LONG
Ta về ta tắm biển ta
Hạ Long xanh đẹp biển nhà vẫn hơn
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi thì mới thấy chẳng hơn biển nhà
Biển nhà gần gũi mặn mà
Lại là biển sạch, lại là biển trong
Mời bạn đến vịnh Hạ Long
Mà xem rồng tắm với tiên tuyệt vời
Thế Sùng
Trả lờiXóa11:13 14 thg 11 2012
NGÀY GẶP MẶT
(Kính tặng đồng nghiệp Điện Lào cai)
...
Ta lại về đây, lại về đây
Theo lệ hàng năm, ngày gặp mặt
Niềm hân hoan trào dâng trên khóe mắt
Như còn vương hơi ấm mỗi bàn tay
...
Ta lại về đây, lại về đây
Từ Uông bí, Ninh bình, Lào cai, Yên bái
Từ Phả lại, Hòa bình hội về Hà Nội
Cùng một cội nguồn-nhà máy điện Lào Cai
...
Đó là nơi ta đã hăng say
Học tập, luyện rèn một thời trai trẻ
Những tháng năm đẹp tươi rực rỡ
Sống hết mình cho dòng điện Lào Cai
...
Ta bâng khuâng đượm chút u hoài
Nhà máy không còn, chỉ còn trong trí nhớ
Một cảm giác vô hình đang gợi mở
Trong lòng ta và suốt cuộc đời ta
..
Giải nghĩa thế nào khi ta phải đi xa
Vượt hàng trăm cây, chặng đường mệt mỏi
Chỉ để gặp nhau vài giờ ngắn ngủi
Để được cười, được nói chuyện ngày xưa
..
Ta như đi vào trong những giấc mơ
Điện Lào cai như cái nôi đất mẹ
Những đứa con ra đi khắp miền đất lạ
Vẫn nhớ về nguồn cội xa xưa
LeThanh
Trả lờiXóa08:31 15 thg 11 2012
TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
Đêm buồn ngồi tựa ánh trăng
Gửi lời tâm sự giãi cùng gió mây
Nỗi buồn biết gạn sao đây
Mắt tràn ngấn lệ lòng đầy chát chua
Xin trời một vệt nắng trưa
Hong cho kho hạt nước mưa sớm rồi
Cho ta một chút thảnh thơi
Cõi riêng tư đọng chút vui cuối chiều
Ngọc hạ
Trả lờiXóa17:26 15 thg 11 2012
bài thứ hai
ĐÊM LẺ
Lẻ đêm nay một mình ta
Sáng mai bóng lẻ, có ta vắng mình
Trưa mai vẫn lẻ bạn tình
Hoàng hôn bóng lẻ một mình suy tư
Rèm buông lẻ nửa chân dư
Lẻ loi chiếc gối, còn trơ trên giường
Hình soi bóng lẻ trong gương
Quỳnh giao nở lẻ để vương bụi trần
Hồng nhan phận lẻ má hồng
Tròn trinh vành vạnh lẻ lòng ái ân
Xa trông thấy bóng lẻ hình
Một nghìn đêm lẻ, chắc mình có nhau
Nguyễn Văn Út
(Địa chỉ anh đã biết...)
Ngọc hạ
Xóa17:33 15 thg 11 2012
Em qua gửi hộ bác Út hai bài thơ đây ... chúc anh một chiều bình an
BẠN GÁI THUỞ CHĂN TRÂU
Thuở nhỏ hai đứa chăn trâu
Dải đào cún cỡn,trên đầu nón mê
Còn tôi bà mụ, chích chòe
Chân trần đạp đất nón che bằng giời
Áo quần tắm tắm , phơi phơi
Mỗi khi tắm suối , em ngồi mắt che
Bây giờ mỗi lúc về quê
Đầu thôn ngả mũ, để chia cái tình
Trâu ai ? gặm cỏ đồi tranh
Sao cô đơn thế ? một mình trâu ơi
Nguyễn văn Út
(Địa chỉ anh đã biết)
Minh Dung
Trả lờiXóa07:16 16 thg 11 2012
Một ngày mới nhiều niềm vui mới anh nhé ...Em qua gửi bài mới đây
PHÍM ĐÀN
(Viết tặng bạn...)
Tiếng đàn ai gẩy đâu đây
Cung trầm cung bổng trao mây động lòng
Cây yên mà gió còn rong...
Lá đang ôm nụ đợi mong trái tròn
Thương cành non xót quả con
Xin đừng réo rắt gợi buồn đàn ơi !
Thân tằm trút hết tơ rồi
Xác xơ thân mỏi mảnh đời còn đau
Trùng Dương
Trả lờiXóa12:13 16 thg 11 2012
Qua gửi bài mới đến bạn bè đây KH ơi ...một chiều thú vị nhé
Bài hát : TRƯỜNG TA
(Nhân 20-11 : Bài hát trường ta là bài hát
mà hs cấp III Sơn Tây cũ ai cũng thuộc)
...
Bài hát Trường ta gợi nhớ thương
Bên dòng sông Tích bóng lồng gương
Hào hùng Thành cổ son trang sử
Nghĩa khí Tản Viên thắm mấy chương
Ký ức một thời nơi thị xã
Hoài mong năm tháng chốn tha phương
Mỗi khi nhớ tới thời trung học
Bào hát Trường ta gợi nhớ thương