NỬA
(Viết Tặng Hoàng thiên Kiều và Lê Miến)
Mỗi bên một nửa mảnh
tình
Nửa vầng trăng khuyết nửa mình đơn côi
Nửa đời gối chiếc lẻ loi
Nửa căn phòng lạnh để rồi nhớ thương
Nửa đêm thức trắng canh trường
Nửa ngày ngồi ngắm tóc sương mơ màng
Sầu riêng nửa mối lỡ làng
Nửa đầu tóc điểm thu sang buồn lòng
Sa chân nửa bước giữa dòng
Nửa bờ môi nhạt nửa vòng tay thưa
Nửa trời trong nắng ngoài mưa
Tương tư lệ nửa làm mờ đôi mi
Nửa tháng chẳng có tin gì
Có đêm nửa tỉnh nửa mê vơi đầy
Nửa kia có biết nửa này
Cả hai khúc nửa rồi đây thế nào
( Hình trên : Quang Thái đừng đầu bên trái -- hình dưới ngồi thứ ba từ trái sang)
BÀI THƠ HAY LẮM .. CHÚC MỪNG

Trả lờiXóaCám ơn Chu Dụng .. Một ngày mới nhiều niềm vui nhé
XóaQua thăm ngoi nhà cũ của Anh đây .. Ôi xa quá .. Đường lại khó đi .. May mà cũng đến nơi được .. Đọc bài thơ hay lắm .. Chúc anh luôn mãi khoẻ vui .. Mọi việc tốt đẹp ...

Trả lờiXóaCám ơn Lê Thoại Đan vy .. Đúng là đường xa .. Mà em đã ghé thăm anh được .. Mừng lắm ..ở đây vài ngày nhé .. Mình sẽ đi vào miệt vườn và miền núi rừng cho khác với Không khí ở Đô thị nhé .. Và thưởng thưc những món ăn lạ mà Sài gòn khg có đâu ...
XóaMN ghé thăm anh QT đọc thơ hay. MN chúc anh luôn vui khỏe ạ .
Trả lờiXóaCám ơn Mặc Nhiên một buổi tối nhiều niềm vui nhé

XóaQua Thăm huynh .. Bài thơ hay lắm .. Chúc Huynh một ngày mới nhiều niềm vui
Trả lờiXóa
Xóaxin chào thành viên mới từ facebook chuyển qua đây .. Bên này cũng nhiều khó khăn lắm xin chúc mừng những người đi trước
Trả lờiXóaChúc mừng thành viên mới
XóaLục bát hay, DVD thưởng thức!

Trả lờiXóaCám ơn Đỗ Văn .. Một buổi tối ngủ ngon nhé

XóaTình đời luôn bạc như vôi

Trả lờiXóaHai nửa chung bóng để rồi chia xa
Bao nhiêu năm tháng mặn mà
Nay đành tan rã la đà gió sương...
HN sang thăm chia sẻ chúc anh ngày mới an lành thật vui nhé anh!
Bốn câu thơ của Hàng Nga
>
XóaNói về Tình ái thật là buồn tênh
Hai nửa tình thật chênh vênh
Cuối cùng vẫn chỉ.. Lênh đênh nổi chìm
Cám ơn Hằng Nga nhiều .. Chúc Hàng Nga luôn mãi Hạnh phúc bên gia đình và con cháu
Rất vui khi bạn ghé thăm nhà tôi và ghi cảm nhận. Năm mới 2021 an lành nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Bâng Khuâng nhiều .. Một ngày mới nhiều niềm vui BK nhé

XóaBÀI THƠ HAY LẮM .. THẾ MỚI BIẾT HAI NỬA GHÉP VÀO NHAU NHIỀU KHẬP KHIỄNG

Trả lờiXóaCám ơn Quang Đạt .. Một ngày mới niều niềm vui

XóaChúc anh một ngày mới nhiều niền vui

Trả lờiXóaCÁM ƠN BÌNH AN

XóaĐôi môi còn nửa nụ cười
Trả lờiXóaNửa vòng tay ấm trao lời yêu thương.
Cảm ơn anh QT đã ghé thăm.
Chúc chúc an năm mới sức khỏe,an vui,hạnh phúc.
Cám ơn Lý Lãng nhiều .. Chúc LL luôn vui khoẻ

XóaBÀI THƠ HAY LẮM .. CHÚC QT MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHÉ
Trả lờiXóaCám ơn Thế Sùng ... Một ngày mới nhiều niềm vui nhé

Xóachân trang mới đay nhé

Trả lờiXóaCũng được đấy

XóaĐược sự giới thiệu vẽ đường đi của Quang Thái .. NHã Kỳ đã đến được nhà của QT đây rồi .. Bài thơ hay lắm xin chúc mừng .. Chúc QT nơi xa luôn vui khoẻ , Hạnh phúc

Trả lờiXóaVậy là tìm được nhà là nhiệt tình lắm rồi .. Bên này khác với bên FB nhiều nhất là bình luận bên này khg tải hình lên được mà phải dùng link .. Mà link NK cũng đã làm tốt lắm .. Xin cám ơn NK thi thoảng qua nhà mình chơi nhé .. Chúc NK luôn khoẻ vui

XóaChào bác Thái .. Cháu là Minh Tùng đây ạ .. Qua giới thiệu cua bác cháu vào trang blog của Bác đây.. Đẹp lắm .. Bác già rồi mà còn giao lưu được trên mạng là giỏi lắm.. Châu đọc mấy bài thơ thấy đều hay .. Thử bình luận xem sao bác ạ .. Chúc Bác luôn vui khoẻ
Trả lờiXóaCám ơn cháu .. Đã qua nhà chú thăm chợi .. Thi thoảng qua chơi cháu .. Chúc Minh Tùng luôn nhiều niềm vui- Hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé

XóaBÀI THƠ HAY LẮM CHÚC MỪNG

Trả lờiXóaCám ơn Nguyễn Chiến đã ghs thăm và chia sẻ

XóaVào được blog rồi Quang Thái ơi .. Mừng quá
Trả lờiXóaTôi cũng đã ghé thăm nhà ah rồi .. Thay đổi giao diện theo mẫu có sẵn như vậy ..tốt lắm khg phải cài đặt gì nhiều .. Chúc mừng Duy Phương
XóaThăm anh . Chúc anh ngày vui
Trả lờiXóaCÁM ƠN LÊ CẢNH TIẾN NHIỀU .. MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHÉ

Xóa