Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ..... . LƯU Ý : Khi mở blog này trên Máy Tính – La tốp hay điện thoại ..thì Giao diện của trang Blog phải đồng nhất một màu xanh đậm ..NẾU KHÔNG THÌ CÁC BẠN HAY TUA XUỐNG CUỐI CÙNG CỦA TRANG BLOG VÀ BẤM VÀI DÒNG : “ “ Mở theo Giao điẹn Web “ .
Hiển thị các bài đăng có nhãn THÂN HỮU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THÂN HỮU. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

CHÁU NỘI HÀ PHƯƠNG-HÁT MÚA MỪNG NGÀY 20-11

 

  
( video này đã đăng ngày  21-11-2012 nay chuyển sang ngày 12-2-2024
để tiện xem - Vì đây là cháu nội Hà Phương của tôi biểu diễn ) 

CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN
TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ...

Trong đó cháu nội Hà Phương của KH cũng
Tham gia biểu diễn .. Lúc đó cháu mới 7 tuổi và bây giờ đang học năm cuói của Đại Học rồi 


1-Video clip trên :
Vũ khúc Tây Ba Nha do Anh Thư , Hà Phương (Cháu Nội của KH) và Tú Anh Biểu Diễn
(Hà Phương lúc đầu đúng thứ nhất từ bên trái)

( Có 2 Video .. nhưng khg xem được .. và pahir sửa lại nên khg tìm được video thứ 2 )

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

CÁC KHOẢN " NỢ " CỦA TÔI


 

NỢ

 Nợ đời còn trả đã chồn chân          

Nợ trữu đôi vai đã bát  tuần            

Nợ nước hoàn thành về nghỉ xớm  

Nợ nhà còn lại phải lao thân         

Nợ tình chồng chất vẫn còn thiếu   

Nợ nghĩa trầm kha hẹn khất lần     

Nợ bút mòn tay đâu đủ được        

Nợ trời đã nhắc vẫn lần khân       .

Nguyễn quang Thái

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

CHÀO MỪNG NĂM KỶ MÃO 2023

 


                              RẤT VUI ĐƯỢC CÁC BẠN GHÉ THĂM

.

Cám ơn các bạn đã thăm nhà

Nhân dịp năm mới thật là tuyệt vui

Bánh kẹo, bia rượu sẵn rồi

Xin mời nâng cấp … cho đời Thịnh – An

Khát Hải ( Quang Thái )

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới đã về chúc bạn tôi

An khang – Thịnh vượng – mãi yêu đời

Khoẻ vui – Hạnh phúc nhiều may mắn

Công việc hanh thông lắm lộc trời.

Khoát Hải (Quang Thái)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới đã về chúc cháu con

Gia đình Hạnh phục thật vuông tròn

An khang – Thịnh vượng làm ăn giỏi

Tôn kính Mạ Cha sánh tựa non

Khoát Hải (Quang Thái)

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

CÂU LẠC BỘ THƠ HOA ĐẠI THỤ

 

Quang Thái 
   

THÔNG BAO GIẢI THỂ CLB THƠ HOA ĐẠI THỤ

Ban chủ nhiệm CLB Thơ Hoa Đại Thụ , phường Ô Chợ Dừa , quận Đống Đa , Hà Nội

Xin thông báo với các hội viên và các bạn yêu thơ . Sáng ngày 18 - 5 - 2022 CLB Thơ Hoa Đại Thu đã họp và quyết định giải thể vì các lý do sau :

- Nhiều cụ đã tuổi cao sức yếu nên không đi họp được nữa

- Ban chủ nhiệm xin nghỉ , nhưng CLB không bầu được Ban chủ nhiệm mới vì không ai chịu làm .

- Nhiều hội viên đã chuyển đi nơi khác ở xa nên không về họp được .

- CLB không có địa điểm họp ổn định và thiếu sự quan tâm cần thiết của Hội Người Cao Tuổi Phường ...

Sau khi thảo luận và bàn bạc dân chủ , các hội viên có mặt trong cuộc họp đã đồng thuận giải thể CLB , kết thúc 27 năm (1995 - 2022) hoạt động sống vui sống khỏe sống có ích " Tuổi cao gương sáng " của CLB THƠ HOA ĐẠI THỤ .

27 năm hoạt động CLB đã ra được 32 tập thơ để ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ta .

Hiện nay , tài sản của CLB còn một bộ loa đài và bốn trăm ngàn tiền mặt . CLB giao cho chủ nhiêm Lương Toán và phó CN Thịnh tạm thời quản lý và giải quyết khi cần thiết .

TM Ban chủ nhiệm

Phó CN : Vũ Hằng Thịnh

.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

ĐOÀN 70 CỤC HẬU CẦN MIỀN

 

Nhà tưởng niệm Cục Hậu cần miền tại Lộc ninh
   

ĐOÀN 70 CỤC HÂU CẦN MIỀN

Cục Hậu cần Miền thuộc Quân Giải Phóng MNVN có nhiều Đoàn Hậu cần .. Cụ thể đi theo đường giao liên từ Bắc vào .. thì gặp đoàn Hậu cần 86 .. đi thêm thì gặp đoàn Hậu cần 70 .. đi tiếp thì gặp đoàn C10 và ở Nông Pênh CPC có đoàn hầu càn 100

Tôi thì công tác ở đoàn “Hậu cần  70 “ thuộc cục Hậu cần miền từ năm 1967 đến tháng 6 /1972  chuyen môn là trợ Lý thuộc Ban Tài Vụ đoàn

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

ĐIẾU VĂN ... ( Bà chị của tôi tạ thế )




 

Thế là Bà chị của KH đã ra đi .. Mình đã thôi viết  nay lại phải viết ĐIẾU VĂN để tiễn biệt Chị :

ĐIỀU  VĂN
( Cụ Lê Thị Hạnh ).

Kính thưa Hương hồn cụ : Lê thị Hạnh ( Tên khai sinh là Nguyễn Thị  Quỳnh )

Kính thưa các vị đại diện cho Hội Người Cao tuổi , hội Phụ nữ cụm dân cư …..v…v… ( cụ thể các đoàn thể đã đến viếng )

Kính thưa các cụ , các ông, các bà  các anh chị em và người thân,có mặt hôm nay ;

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

200 NĂM NGÀY HÚY NHẬT CỤ TỔ CỦA TÔI

 


200 NGÀY HÚY KỴ CỤ TỔ CỦA TÔI
( Bài đã Đăng trên Facebook của tôi tháng 8-2017 )

Nhân lễ kỷ niệm 200 năm (1817-2017) ngày húy kỵ đức Quận công Nguyễn Văn Thành.(Tôi là đời thứ7)-Được tổ chúc tại Huế - Tham gia ngày lễ có các đại biểu của Hội khoa học lịch sử Huế, hậu duệ của đức ngài từ các tỉnh Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Gia Lai, Đồng Nai, Tiền giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh...

Sau 2 ngày làm việc :

- Đi viếng lăng mộ Người tại Dã Lê Thượng, xã Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Viếng Lăng mộ của cụ Bà thân sinh ra người an táng tại đồi Châu Ê - Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế


Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

TẢN MẠN THƠ CHIỀU

 

 

TẢN MẠN THƠ CHIỀU

 

Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn

Một năm cũng hết ngỡ ngàng chi đây

Lịch rơi như gió thoảng bay

Trôi năm, trôi tháng, trôi ngày, trôi đêm

Cuộc đời đâu mấy ấm êm

Buồn vui, thêm bớt, bon chen,dại khờ

Chắt lòng ta, mấy vần thơ

Để mai sau mãi ngẩn ngơ nỗi niềm

Hòa vào cung điệu chung riêng

Trăng thơ sáng tỏa treo nghiêng mái đời

Một năm lại sắp qua rồi

Ta đang đi đến một nơi ... Yên bình

 


 

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN

 


 

 Chẳng thích đi xa ... Bởi tuổi già

Cháu, con thì khác cứ la đà

Chỗ kia, chỗ nọ .. Đi cho thoả

Ruộng Quất , . Vườn Đào .. để ngắm hoa

Và đây là hình ảnh đi vườn Đào Nhật Tân để tìm mua một cây về chơi tết ...

 








 

Bà xã thì đi nhận Huy Hiệu 50 tuổi Đ ở Phường về vội .. Cũng đi xem Hoa cùng con cháu .. Mình thì ở nhà .. Bạn đến chơi





Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

CHÁU NGOẠI HÀ LINH CHÀO NĂM MỚI TẠI MẦM NON HOA SEN 2018


Hôm nay cháu tôi đến lớp để đón chào noel ...và nhận quà của ông già noel,,2018..Do,trường Hoa sen  Hà Nội  tổ chức chu đáo quá (Hình ảnh do nhà trường cung cấp)

 NHIỀU HÌNH ẢNH DƯỚI ĐÂY

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

SINH NHẬT CHÁU NỘI HÀ PHƯƠNG 13 TUỔI ( năm 2015)



 

 

 

 

 

SINH NHẬT CHÁU NỘI CỦA TÔI

 Trước đây sinh nhật Hà Phương
Gia đình tổ chức lệ thường... đông vui

Giờ đây cháu khôn lớn rồi

Cháu tự làm lấy...và mời bạn thân

Bà nội mua bánh góp phần

Để cháu tiếp bạn xa gần đêm nay

Mong cháu ham học, hăng say

Nghe lời cha mẹ, cô thầy bảo khuyên

 Sinh nhật 22-4-2015

xem hình ảnh dưới đây

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

VIẾT CHO BÀ XÃ NHÂN 20-10



Đến với em quá muộn màng em nhỉ
Bởi tuổi xuân anh để lại chiến trường
Có bao giờ suy nghĩ chuyện yêu thương
Giờ chiến thắng gặp em anh mừng lắm

       Mình đâu có thời gian yêu say đắm
       Chẳng thề non hẹn biển phải không em
       Một tháng phép đã hòa nhịp con tim
       Rồi anh lại …đi chiến trường giúp bạn *










Một mình em nuôi con đâu có nản
Lại mẹ già ở độ tuổi phải chăm
Bổn phận khác cũng đầy ắp chất chồng
Nội-ngoại khen em thảo hiền …chăm chỉ…


       Chiến trường xa nhiều đêm anh suy nghĩ
       Phải về thôi để chia sẻ đỡ đần
       Công danh ư…! Cái ảo mộng…chẳng cần
       Lo gia đình giờ đây là trên hết

Nghề Tài chính…Anh tham ô ai biết
Mà khi về cũng chỉ có tay không…!
Với lương hưu ba cọc với ba đồng
Em không trách và còn mừng cơ đấy

      Cám ơn em…! Em bảo lời bóng bảy
      Không thích đâu ! cứ thực tế mà làm
      Bởi ở đời…Lời đường mật nồng nàn
      Sẽ trống rỗng khi đi vào đời thật

Về đời thường ôi ! sao mà chật vật
Đủ hạng người với cửa miệng thế gian
Ta lặng thinh và cứ hướng ta làm
Với mục tiêu là gia đình no-ấm

      Em chưa hưu và việc nhà quá bận
      Anh một mình thương trường lại xông pha
      Chẳng mấy khi xum họp đủ ở nhà
      Nhưng chung thủy cả hai đều giữ trọn

“Thuận vợ chổng biển đông cũng tát cạn”
Câu nói xa nhưng thực chất vô cùng
Vợ chồng mình tự điều chỉnh để chung
Tuổi xế chiều mới nhận ra là đúng

       Ba tư năm ta bên nhau chung sống
       Nắng thì nhiều nhưng nhiều lúc cũng mưa
       Bởi suy tư thì biết mấy cho vừa
       Và thật vui chẳng có chi phải khóc

Tre đã già măng hệ ba đã mọc
Mong cháu con tiếp truyền thống cha ông
Hạnh phúc-ấm no thật chẳng gì bằng
Để kiếp người sống cho ra sống



Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

SINH NHẬT CHÁU NỘI QUANG MINH 8 TUỔI



SINH NHẬT CHÁU NỘI 8 TUÔI
(02-12-2005 >02-12-2012)

Sắp đến ngày sinh nhật
Cháu tôi tám tuổi rồi
Nhà tràn ngập niềm vui
Mọi người đều phấn khởi

Mỗi lần thêm tuổi mới
Cháu thay đổi rất nhiều
Gia đình càng tin yêu
Mọi việc đều rất tốt

Cháu luôn nhì, ba lớp
Ham học...tự giác rồi
Lịch thời gian học, chơi
Không cần ai nhắc nhở

Khó hiểu về bài vở
Hỏi , vặn cho rõ ràng
Trả lời thấy mênh mang
Thôi đành thêm cô giáo

Cha mẹ lo cơm áo
Có khi đi cả tuần
Ông bà ngoại lo, chăm
Nhiều năm ròng...chu đáo

Nội bảo mua quần áo
Tặng sinh nhật cháu tôi
Cháu nói ...Cô cho nhiều lắm rồi
Bà đừng mua lãng phí

Biết mua gì đây nhỉ
Đành mua chiếc trực thăng
Có điều khiển thăng bằng
Chắc cháu tôi thích lắm

Đường cháu ...còn xa thẳm
Vào đời ...không còn ông
Cầu mong cháu thành công
Hơn ông cha cháu nhé



LỜI MUỐN NÓI : Ngày sinh nhật các cháu như thường năm Tại nhà trường
Cô Giáo thường dành khoảng 15 phút để thông báo về SN ...này.. còn gia đình
thường chiêu đãi toàn lớp món gì đó thêm vào bữa ăn trưa ...các cháu chúc tụng nhau...
Còn gia đình thì hai bên Nội ngoại và bạn bè của bố mẹ cháu tập gặp mặt tại một nhà hàng
nào đó và liên hoan chúc mừng cháu với các món ăm tự chọn (Hôm nay là nhà Hàng Biển Đông)




Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

SINH NHẬT CHÁU NGOẠI HÀ LINH 3 TUỔI


MỪNG HÀ LINH 3 TUỔI

Cháu ngoại tôi ba tuổi rồi

Biếng ăn, thích hỏi, ham chơi, dỗi hờn

Trò chơi điện tử cũng suông

Mi cô cũng hát, cũng buông tay chào

Ông chăm một tý mệt sao

Cứ luôn miệng hỏi thế nào , thế kia

Bám bà, đeo mẹ liền kề

Nghe xe cũng biết bố về với con

Cứ nhìn cháu chạy lon ton

Mà thương, mà mến …lo tròn nghĩa ông

Tháng sáu đi học trường công

Thôi thì chọn lớp …cho lòng an tâm

Khoát Hải

(Ảnh do bố mẹ cháu chụp)

23-5-2017

 







Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

TRƯỜNG TRÀNG AN BẾ GIẢNG niên khóa 2011-2012

(Ảnh trên Phát phần thưởng : giải nhất (Áo đỏ) Giải nhì ( Áo Vàng) Giải Ba (Áo xanh)

HÌNH ẢNH LỄ BÉ GIẢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI NIEN KHÓA 2011-2012
(nơi 2 cháu Nội của Khoát hải đang theo học)

Khoát Hải rất bận rộn ...không thời gian để đi dự lễ bế giảng của các cháu... Mẹ cháu,Bà Nội, Bà Ngoại....Đưa các cháu đi ..chụp một số hình ảnh về ...Thôi thì ráng đưa lên để làm kỷ niệm -các cháu mừng...và chia sẻ với bạn bè

   Một năm gia đình và các cháu phấn đấu thật đáng trân trọng ...:
   - Cháu Quang Minh mới học lớp 1(Lại sinh đúng đầu năm nên còn non hơn bạn)
Được xếp loại học sinh giỏi và được giải 3 (toàn trường)

   - Cháu Hà Phương Lớp ba (Lớp trường đấy)...Được xếp loại học sinh giỏi và được giải khuyến khích (trong số 8 cháu)


XEM TIẾP HÌNH ẢNH DƯỚI ĐÂY ( Hình chuyển từ blog yahoo qua đây nên đã mất hết lại tải lên 10/2010  )

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

TRƯỜNG TRÀNG AN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013


 

 TỪ BLOG YAHOO CHUYỂN SANG BLOG NÀY Vì copy và dán nên một thời gian sau không hiển thị được hình nen phải làm lại và ghi thời gian 2010)

 

 


XEM HÌNH ẢNH TIẾP DƯỚI ĐÂY

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

LỄ HỌP MẶT VÀ RA MẮT DÒNG HỌ QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH


 
LẼ RA MẮTDÒNG HỌ QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH
Chi Hưng Yên
 Ẩn đật hai trăm năm về tổ tiên 
Nay mới được công khai vè dòng họ
Bởi lương tâm người đời nhiều méo mó 
Càng tài ba, càng bị ép chèn nhiều
 
 Công Lao người to lớn biết bao nhiêu
Mà ngày nay sử sách ghi chính xác
Xây cột cờ,Thành Thăng long,Khuê văn Các
Chợ Đồng xuân, rồi viết Luật Gia Long….

 Án oan sai để hậu duệ long đong
Bao gia đình : Đầu khăn tang trắng xóa
Đời Tự Đức mới giải oan …muộn quá
Cũng từ đó cụ đã …thuộc Quốc gia

 Và hôm nay lễ ra mắt diễn ra
Tại quê hương thứ hai xuân về đẹp tuyệt
"Một ánh Sao khuê-đôi vầng nhật nguyệt" (1)
Nối dỗi tổ tiện một dạ đồng lòng

* (1) là nhan đề video của Đài PTTH Hà nội nói về Danh nhân
 Nguyễn  văn Thành Nhân Hội Thảo KH LS về cụ 2013)

Quang Thái
26-2-2017

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

MỪNG THỌ CHỊ GÁI 90 XUÂN


MỪNG THỌ CHỊ GÁI 90 XUÂN
( Cụ Nguyễn Thị Quý )

Xin viết mấy hàng chúc chị tôi
Năm nay đại thọ chín mươi rồi
Phong trần dâu bể vượt qua đủ
Thanh thản tâm hồn được nghỉ ngơi