Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

ENTRY ĐỂ BẠN GỬI BÀI CHO SỐ 3



Chào các bạn Trong CLB-Bàn bè :

  KH cũng như mọi người hiên rất bận rộn (Tuy nhiều người đã nghỉ hưu) không nhiều thời gian cho giao lưu blog ...Nhưng yêu thơ và sáng tác nhiều thơ, đều có chung nguyện vọng là in thơ cho riêng mình và in chung...để tặng cho nhau và làm kỷ niệm.

Chúng ta đã in được 2 tập thơ phải nói là dầy và đẹp..lại có nguồn tài trợ...nhưng tập số 3 có nhiều trục trặc ...do 360plus chuyển đổi..các lời com bằng thơ thì đều biến thành văn xuôi ...không phân khổ thơ...v...v...nay thì cũng đang khó khăn ,Thơ mới sáng tác gửi cho nhau ( như quy định) thì phải gõ từng chữ ..mất nhiều thời gian , mà gửi theo cách copy và paste thì lại thành bình luận rác (lại phải gõ mà) thật khó ...

Do vậy KH lập entry này ..để các bạn gửi tác phẩm mới ...và bài cho số 4... các bạn có tài khoản yahoo ...cũng cứ lập thành blog (trắng không bài) không ngại thơ rác.. (vì url không công khai) ....không gửi qua mail của KH nữa (vì KH rất ít thời gian )

    Sau đây KH cũng sẽ viết bài ...nhưng tất cả các bài gửi cho số 4 các banj sẽ gửi ở entry này ...(chú ý bấm vào nhóm "GỬI TÁC PHẨM MỚI" )  sẽ xuất hiện entry này để gửi bài ...

    Việc gửi tác phẩm mới cho nhau ...nay khó khăn quá nên tùy các bạn (quy định cũ coi như hủy bỏ)

    Viêc SH vần bình thường như cũ tháng 2 kỳ ( 1 kỳ tại Hội trường-1 tại nhà riêng của hội viên đăng ký)

    Bạn bè không phải thành viên...nếu có bài gửi tặng  chúng tồi sẽ Tập hợp in làm kỷ niêm (Chỉ có điều không thể  gửi thành phẩm đến bạn được.)

   Chúc Các bạn luôn vui khỏe - hạnh phúc - thành công trong nhiện vụ và cuộc sống

    .Chúc Các bạn luôn vui khỏe - hạnh phúc - thành công trong nhiện vụ và cuộc sống 

93 nhận xét:

  1. Lời kính báo! KH chuyển từ blog yahoo!vn qua đây bằng Phương pháp thủ công nếu chuyển một bài thì mất 3 phút ...thế nhưng chuyển một lời comment ...có khi lại mất nhiều thời gian hơn...bởi kỳ chuyển nhà tháng 4-12 các lời com là thơ thì lại biến thành văn xuôi ...thế là lại phải rà lại xuống hàng ngắt câu ...còn hơn là gõ mới ...nên Lời bình của các bạn đa số là thơ KH không chuyển được ( Bởi có tới 13.400 lời bình ) rất mong các bạn thông cảm ...

    Trả lờiXóa
  2. Khoát Hải
    14:15 14 thg 1 2013

    Như vậy là entry để gửi bài này (từ tháng 6 đến tháng 11-2012) các bạn trong CLB có blog và các bạn không có blog (Đã nhờ gửi) được 284 bài thơ ...BBT đã chi lựa chon và cho in thành một tập dầy ..để làm kỷ niệm ...Sẽ gửi đến các bạn trước tết NĐ này ..KH cố gắng copy rồi paste vào 2 entry ..để các bạn xem lại ...(phải chia thành 2 entry vì thơ dài để trong một entry thì các bài cuối xem rất khó ...) và kho cóp về có bỏ phần các bạn nói thêm chỉ có bài thơ thôi ...rất mong sự thông cảm...chúc các bạn luôn vui khỏe hạnh phúc và thành công ...Từ sau tập này sẽ gửi về blogtiengviet và blogspot của KH ...

    Trả lờiXóa
  3. Ngọc hạ
    17:16 16 thg 6 2012
    TEM...TEM...TEM...Thấy anh CD điện anh mới lập một bài riêng để bạn bè gửi bài cho số 4 ...từ lúc 9 giờ ...em qua thì chưa thấy phải chờ đấy ...thế mà bây giờ mới hiện lên ..Em tranh thủ gửi bài hộ anh Tri Đây ...Chúc anh một chiều nhiều niềm vui nhé :
    ...
    THƯƠNG EM
    Thương em ngót nửa cuộc đời
    Mà chưa hết vội, chưa ngơi nhọc nhằn
    Xuân về ngắm những bức tranh
    Người sao tươi thế mà mình sầu riêng
    Lẽ nào buồn cứ triền miên
    Đời vui đang đón đợi em từng ngày
    Tình yêu bao ước mơ say
    Là mùa xuân của hôm nay đang về
    Đỗ-Văn-Tri
    Liễu giai-Ba Đình-Hà nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc hạ
      17:08 16 thg 6 2012
      Bài thứ hai
      ...
      XIN LỖI
      Thương cây Lieux gió Hồ Tây
      Như hôm em giận : anh say quá lời
      Bây giờ gió cả tan rồi
      Anh xin, xin lỗi...chỗ ngồi vắng em
      Mặt trời còn có khi đen
      Tình yêu sao tránh khỏi phen lỗi lầm
      Lẻ loi sinh chứng bần thần
      Lòng buồn cả tháng mưa dầm chờ em
      Đỗ Văn Tri
      Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  4. Chu Dụng
    08:42 17 thg 6 2012
    VỀ CHÂU SƠN
    ...
    Anh về thăm lại đất Châu Sơn
    Thắm đượm hương quê lúa dập dờn
    Thấp thoáng đường thôn tà áo trắng
    Lơ thơ rặng liễu nắng hoàng hôn
    Tiếng ai ngân vịnh thơ trong vắt
    Lóc cóc trâu về ngõ xóm thôn
    Chuông vọng đâu xa nghe dền mãi
    Khói chiều lan tỏa mái tranh rơm

    Trả lờiXóa
  5. LeThanh
    10:29 18 thg 6 2012
    QUA BẾN ĐÒ XƯA
    ...
    Mùa hạ đến rồi em nhớ không?
    Trung du ngày ấy nắng vô cùng
    Lũ về chở nặng phù sa đỏ
    Cánh cò bay lẻ giữa dòng sông
    ...
    Tôi được gặp em giữa sáng hè
    Mà sao tình đã chớm si mê
    Ơi người con gái bên sông ấy
    Mắt nâu vai chấm tóc buông thề
    ...
    Người thiếu nữ tôi vừa mới quen
    Em lại ra đi bước xuống thuyền
    Xôn xao sóng nước thuyền xa bến
    Em nhớ hay là em đã quên
    ...
    Thời gian như nước sông em chảy
    Nước bao giờ trở lại bến dòng xưa
    Muôn dặm đường đời ta tiến bước
    Qua miền ký ức ánh sao thưa
    ...
    Hôm nay trở lại bến sông xưa
    Hoa gạo vài bông nở cuối mùa
    Lững lờ bến nước con đò nhỏ
    Hình bóng người xưa thấp thoáng mờ
    Lê Thanh

    Trả lờiXóa
  6. Vy
    10:57 18 thg 6 2012
    ANH KHÔNG VỀ
    ...
    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Đôi hình một bóng đứn liêu xiêu
    Bờ đê lộng gió trời xanh thẳm
    Bên gốc si già nói chuyện yêu
    ...
    Thế rồi thấm thoát mấy mùa cau
    Khao khát tình anh nén tủi sầu
    Giáu kín trong lòng lời ước hẹn
    Mỏi mòn năm tháng nỗi xa nhau
    ...
    Kết thúc chiến tranh anh chẳng về
    Bướm vàng bay rợp dưới chân đê
    Đồng xanh lúa mượt thời con gái
    Gió lạnh sương pha mái tóc thề
    ...
    Hoàng Thảo Ngọt
    Nguyên CB Học viện
    Quan hệ Quốc tế Bộ NG

    Trả lờiXóa
  7. Trùng Dương
    08:04 19 thg 6 2012
    ĐÊM VĂN NGHỆ
    (Thơ một thời để nhớ)
    ...
    Nhớ đêm văn nghệ năm nào
    Bài ca Hy vọng dạt dào giọng em
    ..
    Giọng cao vun vút bay lên
    Giọng trầm chìm xuống ấm êm cõi lòng
    Giọng trung đĩnh đạc thong dong
    Có chàng lính ấy phải lòng giọng em
    ...
    Tình ca Tây bắc cất lên
    Trông kìa phong cách đã chuyên nghiệp rồi
    Lời tình duyên dáng làn môi
    Mắt tình sóng sánh đất trời mùa xuân
    ...
    Cô bạn thổi sáo đệm ngân
    Núi rừng Tây bắc như gần như xa
    Chân em di chuyển điệu dà
    Tay chỉ sông Mã, rừng già Mường Ngung
    ...
    Tưởng đâu rừng núi điệp trùng
    Tưởng đâu đàn bướm vui cùng rừng hoa
    Xanh trong dòng suối Mường La
    Lung linh soi bóng đôi ta chung tình
    ...
    Nhớ xưa tôi tự cười mình
    Rõ là thời trẻ si tình quá cơ
    Khuya về thao thức tưởng mơ
    Thắp đèn dầu - viết bài thơ tặng người
    ...
    Bởi yêu câu, chữ chọn lời
    Bởi thương đèn thức cùng tôi tỏ mờ
    Bởi tương tư dạ thẫn thờ
    Chập chờn bướm lượn vào thơ tìm người
    ...
    Ngẫm đêm văn nghệ xa vời
    Lại bâng khuang nhớ một thời có em

    Trả lờiXóa
  8. Trăng lung linh
    10:32 19 thg 6 2012
    hix!!!!hổng hiễu gì hết
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải
    Khoát Hải
    17:56 27 thg 6 2012
    Dạo này KH bận rộn rất ít vô blog ...Trăng không hiểu hả ? có nghĩa là chữ ký mà cũng để mất ....Mình mang trả đó không nhận ra ư ...Cả chiếc đồng hồ kiêm Lịch nữa chứ ...đẹp đấy mình cũng rinh về đó không thấy sao ... chưa có thời gian ...chứ nếu có KH sẽ tạo ra rất nhiều đồng hồ tặng bạn bè (chỉ có điều không có chuyên môn nên làm lâu hơn một chút thôi)
    Chúc Trăng nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
  9. Thế Sùng
    17:19 19 thg 6 2012
    HOA ĐIỆN 5 NĂM
    (Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
    CLB thơ Hoa điện)
    ...
    Hội thơ Hoa điện đã năm năm
    Góp sức chung tay mọi tấm lòng
    Thuở trước bên nhau bừng điện sáng
    Nay cùng đàm đạo chuyện thơ văn
    Cuộc đời trải nghiệm bao năm tháng
    Thời thế suy tư bấy tâm can
    Hãy tiếp vần thơ truyền lớp lớp
    Điện năng khởi sắc bước sang trang
    Nguyễn Thế Sùng
    Ô chợ Dừa-Đống Đa-Hà Nội

    Trả lờiXóa
  10. Hằng Thịnh
    08:59 20 thg 6 2012
    ĐỀN NGỌC SƠN CẢM TÁC
    ...
    Khổ thơ1 :
    SÁCH MỞ GIỮA TRỜI
    ...
    Sách mở giữa trời đất thủ đô
    Nhắn ai nhớ giữ vững cơ đồ
    Thăng Long Hà nội ngàn năm tuổi
    Chớ để phôi pha, dể nhạt mờ
    ...
    Khổ thứ 2
    THÁP BÚT
    ...
    Viết giữa thanh thiên bach nhật rằng:
    Địa danh nhân kiệt đát Thăng long
    Nơi đây tôn thờ sự cao cả
    Và sự sáng trong tới vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
  11. Thế Sùng
    09:37 21 thg 6 2012
    TUỔI BẢY MƯƠI
    Đến đích bảy mươi tuổi của trời
    Trong lòng nhẹ nhõm rất thảnh thơi
    Bụi trần chẳng vướng vòng danh lợi
    Ham muốn không màng chút của rơi
    Sự nghiệp hoàn thành không điều tiếng
    Cuộc đời tiếp diễn vẫn vui tươi
    Mặc cho tạo hóa vần thay đổi
    Hãy sống sao cho đẹp rạng ngời
    Nguyễn Thế Sùng
    (Hữu Bảy)

    Trả lờiXóa
  12. Bình
    17:48 21 thg 6 2012
    TÌNH VƯƠNG ĐẦU GIÓ
    ...
    Cúc Vàng mong đợi gió heo may
    Bồn chồn mây nước bấy lâu nay
    Chim rừng nhớ bạn buông câu hát
    Cảnh cũ bâng khuâng gợi nhớ ngày
    ...
    Cảnh cũ bâng khuâng gợi nhớ ngày
    Sơn La, Lao Bảo phút chia tay
    Nghiã tình đồng chí ta luôn nhớ
    Nắng hạn ao sâu nước vẫn đầy
    ...
    Nắng hạn ao sâu nước vẫn đầy
    Tình vương đầu gió tỉnh hay say?
    Mơ chao dòng nước tình nghiêng ngả
    Đò vẫn còn đây, bến vẫn đây
    ...
    Đò vẫn còn đây, bến vẫn đây
    Rộn rã chim trời tung cánh bay
    Ngoái trông thương cảnh đời cô quạnh
    Lủi thủi riêng mình quạnh cối xay
    ...
    Lủi thủi riêng mình quạnh cối xay
    Hề vui bẻm mép chuyện trời mây
    Lon ton đây đó ca vài khúc
    Để tỏ rằng ta hát vẫn hay !...
    ...
    Thiếu tướng :Lê Mai
    Cán bộ Bộ CA đã nghỉ Hưu
    Nguyên CN-CLB-Hoa Đại Thụ
    Ô chợ Dừa Đống Đa-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình
      17:55 21 thg 6 2012
      bài thứ hai
      ...
      HƯƠNG ĐỜI
      Mượn bút nghiên thay súng làm thơ
      Truyền cảm xúc đấu tranh bằng ngôn ngữ
      Mỗi viên đạn hóa thành vạn chữ
      Hướng vào bia xạ trúng điểm mười
      Đích của ta :
      .......Chống : Quân tham nhũng xu thời
      ....... Bọn diều hâu trùm bóng đen nhân loại
      Vượt biển mênh mông thuyền về bến đợi
      Bỏ lại sau buồm bèo bọt nổi trôi
      Chân trời mới chim theo về làm tổ
      Đường ta đi ngọt sắc hương trời
      Lê-Mai

      Xóa
  13. Tầm Xuân
    07:45 22 thg 6 2012
    CẢM XÚ THÁNG NĂM
    (Thấy Bằng lăng
    ngỡ Tử đinh Hương)
    ...
    Tháng năm Bằng lăng nở tím
    Giật mình ngõ Tử đinh hương
    Ơi bóng hình hoa xứ tuyết
    Cồn cào gợi nhớ gợi thương
    ...
    Đã thành xưa rồi tên gọi
    "Liên xô" biết mấy tự hào
    Miền đất yêu như quê mẹ
    Bởi bao nhân ái ngọt ngào
    ...
    Đất nước bốn mùa như xuân
    Cả khi mùa đông tuyết phủ
    Yên vui trên từng con phố
    Cả khi ngôn ngữ bất đồng
    ...
    Những nụ cười trong mắt biếc
    Quanh ta thân thiết ân cần
    Bàn tay nâng niu dìu dắt
    Với tình em ngả chị nâng
    ...
    Những mẹ già Nga đôn hậu
    Thích chia hoa trái vườn nhà
    Học ta cuộn nem kho cá
    Bây giờ có cả nhà kho
    ...
    Đĩa xa - lát Mi Mô Da
    Có vàng bên bàn thờ nhỏ
    Và rượu Sâm Panh có nổ
    Trong ngày hội lễ tháng năm
    ...
    Ai giầu lên thành tỷ phú
    Ai ra đứng đường đứng chợ
    Và đâu bom rơi đạn nổ
    Còn không hè mát, ấm đông ?
    ...
    Cảnh sắc thanh bình như xuân
    Mãi còn sống trong ký ức
    Nỗi đau khi ùa bất chợt
    Nhân lên tiếc nuối vô cùng !
    ...
    PHẠM THỊ NHƯ YẾN
    (Nhớ về những năm tháng
    Học tập bên Nga Năm nào)

    Trả lờiXóa
  14. Minh Dung
    05:18 23 thg 6 2012
    BIỂN HẸN
    Núi bài thơ tâm hồn người đẹp quá
    Biển rì rào sóng hát mãi không thôi
    Dòng dõi Lạc âu mở đất san đồi
    Cùng yêu biển ta tìm về với biển
    ...
    Nơi biển giao duyên ngôi nhà trìu mếm
    Mỗi lần về đôi lứa tắm chung phao
    Tay trong tay giữa dòng biển dâng trào
    Lên núi ngắm sao, vào hang tìm nhũ đá
    ...
    Một tuần trôi qua biết mình chưa thỏa
    Cái thanh bình êm ả núi bài thơ
    Cái vỗ về mặn mòi biển cả
    Hẹn đến mùa sau biển hãy đợi chờ

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Chiến
    09:12 24 thg 6 2012
    bài mới và cũng là bài cho số 4 :
    CHUYỆN NGÀY XƯA
    ...
    Có một lần anh nói với em
    "ngày xưa em yêu người này,người khác"
    Em bỗng thấy anh trầm lặng
    Mắt u buồi nhìn về cõi xa xăm
    ...
    Có thể em nói rất vô tình
    Đẻ cho anh ghen hờn cùng quá khứ
    Chuyện ngày xưa dẫu là em nói lỡ
    Cũng làm anh có giây phút thoáng buồn
    ...
    Anh yêu ơi mong anh hiểu em hơn
    Tụi con gái thường hay nông nổi
    Thích ăn trái mơ,quả me, quả ổi
    Thích gội đầu bằng
    .........hương bưởi hương chanh
    ...
    Khi em về làm bạn cùng anh
    Chuyện ngày xưa chẳng bao giờ sống lại
    Nếu có buồn anh ơi xin đừng ngại
    Đẻ chúng mình sống giây phút đẹp hơn
    ...
    Khi chiều về tím sẫm hoàng hôn
    Thuyền no gió nằm im trên bờ cát
    Biển phẳng lặng qua cơn gào thét
    Lại dịu dàng trong giấc ngủ thật êm
    ...
    Cuộc sống này ngày một đẹp thêm
    Ta dù giữ trong từng giây từng phút
    Có sóng gió càng hiểu thêm hạnh phúc
    Để cuộc đời thêm kết trái đơm hoa

    Trả lờiXóa
  16. Vy
    17:46 24 thg 6 2012
    Em qua thăm và gửi bài cho số 4 giúp chị Tú Anh đây...chúc anh một buổi tồi vui vẻ thoải mái :
    Hiển thị tất cả trả lời 2
    Vy
    Vy
    17:56 24 thg 6 2012
    Bài thứ nhất
    TRÊN DÒNG SUỐI YẾN
    Gọi là suối sao mênh mang đến thế
    Hàng trăm năm đã đưa đón bao người
    Mỗi độ xuân bầu đoàn đi chảy hội
    Cầu mùa màng ngô khoai lúa sinh sôi
    ...
    Bên bờ lau lách lảnh lót chim kêu
    Mái chèo khua vang dòng nước trong veo
    Mưa bay lất phất vai áo ướt đầm
    Đường thăm đất Phật ai cũng dốc lòng
    ...
    Từng bậc đá trơn quanh co dốc núi
    Người đi không vội vang tiếng nói cười
    Một cõi tâm linh nghìn tia hy vọng
    Từng giọt nước trong chạm tới bạc vàng
    ...
    Đức Phật có nghe lời người tứ xứ
    Người xin con, xin tiền, xin nhà cửa
    Sự đời đục trong như dòng suối nhỏ
    Vẫn thầm thì ồn ã động Hương Sơn
    ...
    Đầu xuân tháng hai hoa chưa kịp nở
    "Núi đổi chèo" cây gạo đứng chơ vơ
    Xin hẹn lại những mùa sau ta đến
    Cứ tháng ba hoa gạo đỏ đôi bờ
    ...
    Lê thị Tú Anh
    Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy
      17:42 24 thg 6 2012
      Bài thứ 2
      ĐI QUA MÙA ĐÔNG
      ĐẾN MÙA XUÂN MẠC-TƯ-KHOA
      ...
      Mạc tư Khoa những chiều vàng
      Quảng trường Đỏ tháp mênh mang cao vời
      Mùa đông tuyết ngập nơi nơi
      Ngựa xe tấp nập dòng người lại qua
      ...
      Ga Me-trô điện sáng lòa
      Thang sâu hun hút đi qua vòm hầm
      Bình yên trên một dòng sông
      Hải âu sải cánh vẫy vùng sông bơi
      ...
      Những ngày sương gió đầy trời
      Ngồi trong khung cửa đếm thời gian đi
      Tám trăm năm một kinh kỳ
      "Arơ-bát cổ sử thi một thời
      ...
      Có người mẹ đẩy xe nôi
      Dạo trong hoa tuyết đang rơi khắp đường
      Những"Đa cha" chiều trong sương
      Ngôi nhà ván mộc tỏa hương gỗ sồi
      ...
      Hôm qua tuyết còn buông rơi
      Hôm nay nắng tỏa vàng tươi khắp đường
      Mãn đính hồng uất kim hương
      Chen nhau đua nở trong vườn tuyết tan
      Đã qua mấy tháng đông hàn
      Xuân về lộc biếc chồi lan nở đầy
      ...
      Có người xa xứ hôm nay
      Nhớ người thân với heo may bên trời
      ...
      Lê thị Tú Anh
      (Nguyên Phó Vụ trưởng
      Vụ Tài Vụ T.Cục Đ.Sắt)
      Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội

      Xóa
    2. Vy
      17:56 24 thg 6 2012
      Bài thứ nhất
      TRÊN DÒNG SUỐI YẾN
      Gọi là suối sao mênh mang đến thế
      Hàng trăm năm đã đưa đón bao người
      Mỗi độ xuân bầu đoàn đi chảy hội
      Cầu mùa màng ngô khoai lúa sinh sôi
      ...
      Bên bờ lau lách lảnh lót chim kêu
      Mái chèo khua vang dòng nước trong veo
      Mưa bay lất phất vai áo ướt đầm
      Đường thăm đất Phật ai cũng dốc lòng
      ...
      Từng bậc đá trơn quanh co dốc núi
      Người đi không vội vang tiếng nói cười
      Một cõi tâm linh nghìn tia hy vọng
      Từng giọt nước trong chạm tới bạc vàng
      ...
      Đức Phật có nghe lời người tứ xứ
      Người xin con, xin tiền, xin nhà cửa
      Sự đời đục trong như dòng suối nhỏ
      Vẫn thầm thì ồn ã động Hương Sơn
      ...
      Đầu xuân tháng hai hoa chưa kịp nở
      "Núi đổi chèo" cây gạo đứng chơ vơ
      Xin hẹn lại những mùa sau ta đến
      Cứ tháng ba hoa gạo đỏ đôi bờ
      ...
      Lê thị Tú Anh
      Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội

      Xóa
  17. quangdat
    07:26 25 thg 6 2012
    LÝ LƠI
    Lý lơi là lý lơi ơi
    Lúng la lúng liếng một trời thanh xuân
    Đi xa kéo lại cho gần
    Nhún nha nhún nhẩy chân trần đong đưa
    Ấy là Mầu thị lên chùa
    Yếm đào áo mớ lẳng lơ đưa tình
    Lý lơi xin xỉnh xình xinh
    Để ai ao ước biến thành Kinh Tâm
    Giá mà được nắm tay nhầm
    Ra về vụng nhớ thương thầm lý lơi
    Lý lơi là lý lơi ơi
    Để lòng khao khát cho lòng đẹp thêm
    Làng không phạt vạ đâu em
    Lỡ nào phạt kẻ khát thèm tình duyên
    Có người dù đến trăm miền
    Nhớ hoài cái lúm đồng tiền lý lơi

    Trả lờiXóa
  18. Duy Phương
    07:40 26 thg 6 2012
    NÓI VỚI THÚY VÂN
    ...
    Lấy trái tim mình chị sẻ ba
    Một đem chuộc tội của cha già
    Một quẳng xuống vực trời oan nghiệt
    Còn một liệm vào hồn Trọng ca
    ...
    Chị biết tim chàng cũng bổ đôi
    Chị mang một nửa tránh đi rồi
    Van em giúp chị lời nguyền ước
    Chắp trái tim em còn nóng sôi
    ...
    Nguyên vẹn hồn em và trái tim
    Khuyên chàng vá lại chớ đi tìm
    Nghiêng khăn lệch áo em nâng sửa
    Khâu mối tình chàng những mũi kim
    ...
    Như ánh sao băng chị bốn phương
    Giang hồ gió bụi lấm trăm đường
    Lầu sương quen lạ từng bao mặt
    Tim chị giờ này loạn nhiễu nhương
    ...
    Đời quá vô thường toa dập nhau
    Lấy tình làm nến đốt thay dầu
    Đẩy xô tình chị lăng lông lốc
    Trong bóng u minh chị quá đau

    Trả lờiXóa
  19. Ngọc hạ
    10:46 26 thg 6 2012
    Hôm qua em gặp anh Thiết ...anh ấy nói với em rằng ..anh ấy bắt đầu nghỉ hưu ...có thời gian nên cũng muốn tham gia CLB thơ của mình ..và anh ấy cũng đã nói với anh hôm gặp ở Cung Văn Hóa HN...Không biết anh đã làm việc với BCN chưa ..thì khôn rõ ..anh ấy cũng có hộp thư bên gmail ..nên không tự gửi bài được và nhờ em gửi cho anh ...tổng số gửi trước 4 bài ... Thôi thì ít thời gan quá nên em tạm gửi anh một bài trước ...có gì cho em hay nhé ... chúc anh một ngày vui vẻ nhé
    Hiển thị tất cả trả lời 3
    Ngọc hạ
    Ngọc hạ
    10:58 26 thg 6 2012
    TAM BIỆT
    Giã từ viên phấn thân thương
    Anh về với một nẻo đường riêng anh
    Bảng đen, giáo án, bức tranh
    Tấm bản đồ đã cùng anh một thời
    Đã qua cái nghiệp trồng người
    Đã quen cái việc đưa người qua sông
    Anh về nghe dạ bâng khuâng
    Đã xa một thuở dốc lòng chăm lo
    Đem tình thương mến tặng trò
    Bài văn, giờ sử đến giờ còn vương
    Mấy mươi năm với mái trường
    Giảng bài địa lý con đường cho hay
    Bao trò thương mến bên thày
    Bao lời cho xiết những ngày bên anh
    Anh còn nhớ bài văn nghị luận
    Nhớ những giờ lịch sử chiến tranh
    Nhớ ngày nghỉ ở Quảng Ninh
    Sầm sơn với lại thành Vinh một thời
    Và có nhớ chuyến về quê Bác
    Tới Hoàng Trù quê nội làng Sen
    Từng soạn giáo án trong đèn
    Vè hưu anh lại chong đèn làm thơ
    Dù cho có đến bao giờ
    Trường xưa vẫn chẳng phai mờ bóng anh
    Chia tay anh nhé thôi đành
    Bài văn nay cũng để dành mai sau

    Trả lờiXóa
  20. Thế Sùng
    16:40 26 thg 6 2012
    Vậy là thêm một việc nữa đây ...Anh Bình trước đây chỉ gửi bài bằng giấy ...nay nhờ Mình gửi hộ bài cho số 4 đây (Tổng số tháng 7 gửi 6 bài) Ngại lắm gõ kiểu này là khó khăn ...Thôi làm được đến đâu thì làm ...hôm nay gửi một bài đây ...Một chiều vui vẻ nhé
    Hiển thị tất cả trả lời 2
    Thế Sùng
    Thế Sùng
    16:50 26 thg 6 2012
    NẮNG CHIỀU
    Khói hương bên mộ mẹ bay
    Màu xanh rất mỏng, heo may nắng chiều
    Gió xô ngọn khói liêu xiêu
    Hình như bóng mẹ sớm chiều đâu đây
    ...
    Áo nâu che tấm thân gầy
    Cái cò lặn lội tối ngày vì con
    Nặng lòng mẹ tặng nước non
    Đàn con đi hết mẹ còn tay không
    Bố vào Nam tiến chiều đông
    Nửa đời khăn trằng tang chồng tái tê
    Mẹ cho con một miền quê
    Cho con còn lối đi về chiều nay
    Mộ nghèo tỏa khói hương bay
    Tay nâng nắm đất nghĩa dầy tình sâu
    Dáng chiều cỏ áy, đất nâu
    Hương tàn còn đỏ nỗi sầu lòng ai
    ...
    ĐỨC BÌNH
    Phố An Hòa-Quận Hà Đông

    Trả lờiXóa
  21. Chu Dụng
    08:09 28 thg 6 2012
    BÓNG CHIM TĂM CÁ
    ...
    Một chiếc cần câu, một chỗ ngồi
    Một dòng sông nhỏ lặng lời trôi
    Bóng chim thấp thoáng bay tít tắp
    Tăm cá mơ hồ động chút thôi
    Ta cứ ngồi đây ôm lấy mộng
    Cá đùa lờ lững động phao trôi
    Cứ mong, cứ đợi phao không cắn
    Tăm cá bóng chim dạ rối bời

    Trả lờiXóa
  22. Ngọc hạ
    18:02 28 thg 6 2012
    Em qua gửi thêm 2 bài của anh Tri nữa đây ...(như vậy là còn 01 bài nữa anh nhé ...tổng số của anh ấy là 5 bài mà) chúc anh một chiều nhiều niềm vui nhé
    Trả lời nhận xét này
    Ngọc hạ
    Ngọc hạ
    18:08 28 thg 6 2012
    Bái thứ nhất
    SỢ YÊU THI SỸ
    ...
    Em sợ yêu thi sỹ
    Bởi hồn anh là mây
    Bởi lời anh là gió
    Bởi đời anh là say !
    ...
    Âu biết nói gì đây
    Khi đã trong vòng tay
    Của người mà em sợ !
    ...
    Hồn em thành biển nhớ
    Ôm ấp những bóng mây
    Hây hẩy theo làn gió
    Sóng sánh trong cuộc say
    Em sợ,
    Khi đã là biển rồi :
    -Chả lẽ không bão tố
    ...
    Đỗ Văn Tri
    Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc hạ
      18:01 28 thg 6 2012
      Bài thứ 2
      CHÚT BUỒN BÔNG MAY
      ...
      Thôi thì gác bút nằm chơi
      Lời thề ai đã đánh rơi dọc đường
      Nhạt nhòa gió loãng trăng suông
      Áo ai vương một chút buồn bông may
      Chói chang, vặt vãnh thường ngày
      Anh về ngụ bóng vai gầy của em
      Đỗ Văn Tri
      Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
    2. VD đã SD Sợ Yêu Thi Sỹ
      QÂ đã SD chút buồn Bông May

      Xóa
  23. LeThanh
    07:21 29 thg 6 2012
    NHẮN BẠN
    (Tăng MA)
    ...
    Hãy đừng để cánh bèo rơi
    Bước chân qua lại để đời mệt khinh
    Hãy là một đóa hoa xinh
    Tỏa hương thơm mát dịu êm giữa rừng
    Ngọt ngào đường mật dửng dưng
    Lượn lờ ong bướm- hãy đừng nhả hương
    Lỡ mà nhầm lẫn uyên ương
    Để rồi ôm hận đau thương hoa tàn
    Giữa trời may trắng nắng tràn
    Rừng xanh trời thắm phong lan đượm màu

    Trả lờiXóa
  24. Hằng Thịnh
    07:37 30 thg 6 2012
    TẢN MẠN THƠ 4 CÂU
    ...
    1-Ngàn năm hồn Việt
    Vần thơ lục bát quê mình
    Ngàn năm hồn Việt nặng tình nước non
    Thủy chung, tình nghĩa, sắt son
    Còn thơ lục bát là còn quốc thơ
    ....
    2-Là người
    Là núi núi phải cao xanh
    Là nước, nước phải trong lành mới ngon
    Là người vì nước, vì non.
    Yêu nước mới tròn hiếu trung
    ...
    3-Văn và đời
    Ở đời nên có lòng trung hậu
    Đừng quá rạch ròi giữa trắng đen
    Làm văn không viết lời khinh bạc
    Chớ nói xong rồi lại cứ quên

    Trả lờiXóa
  25. Thế Sùng
    07:30 2 thg 7 2012
    Phiên âm
    ...
    BÀI MUỘN
    Ngũ thập suy ông bạch phát tân
    Bất kham ưu bệnh thả ưu bần
    Hoa hiên nguyệt ảnh tri phi khách
    Trúc kính phong thanh nghi hữu nhân
    Nhất thẩm hoàng lương chân diệc mộng
    Thiên niên khứ hạc ngã hà thân
    Tọa khan khước tiện phiến trung lão
    Ỷ thụ hàm bôi bất kế xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế Sùng
      07:36 2 thg 7 2012
      Dịch thơ
      ...
      GIẢI BUỒN
      Năm mươi sức yếu tóc pha màu
      Bệnh tật đã lo lại chẳng giầu
      Trăng chiếu giàn hoa rằng vắng khách
      Gió lay khóm trúc ngỡ ai vào
      Kê vàng một giấc cho là mộng
      Hạc đã bay rồi cứ vậy sao
      Thích ngắm cụ già trong quạt giấy
      Tựa cây nâng chén biết xuân nào
      ...
      Thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909)
      Dịch thơ : Nguyễn Thế Sùng

      Xóa
  26. quangdat
    08:10 3 thg 7 2012
    TIÊN TẮM....TẮM TIÊN
    Sông Ngô đêm ấy ...trăng lung linh
    Bến vắng tiên cô tắm một mình
    Núi đá vồng lên đôi đỉnh bạc
    Cây rừng giữ hộ bộ xiêm xanh
    Chim kia khép cánh thu hình gọn
    Lau nọ vươn mình uốn dáng xinh
    Khỏa cái trắng trong dòng nước mát
    Khiến cho du khách ngất ngây tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quangdat
      08:18 3 thg 7 2012
      MỪNG XUÂN ẤT DẬU
      Đánh thức nhân gian ...một tiếng gà
      Vầng đông bừng sáng...hiện dần ra
      Bầu trời yên ả...mây vần chuyển
      Mặt đất xôn xao...nắng chói lòa
      Thành thị nông thôn...vang tiếng máy
      Công trường xí nghiệp rộn thay ca
      Bước đầu hội nhập bao gian khó
      Muốn tránh lo gần...phải nghĩ xa
      Viết năm 2001

      Xóa
  27. Nguyễn Chiến
    08:18 4 thg 7 2012
    PHỐ NÚI TAM ĐẢO
    Tam Đảo sương giăng khắp dốc đèo
    Người về vui thú cảnh cheo leo
    Đường lên khúc khủy mây vờn đón
    Lối xuống quanh co gió cuốn theo
    Phố núi chênh vênh nhòa nắng bạc
    Thác ngàn heo hút nước trong veo
    Chon von đền chúa nhang đăng tỏa
    Đấy nẻo tâm linh bước bước gieo

    Trả lờiXóa
  28. Trùng Dương
    06:45 5 thg 7 2012
    DUYÊN ĐỜI
    ...
    Ai đem buộc cái duyên đời
    Vào lòng tôi, để lòng tôi cất lời
    Ai đem chùm sợi nắng trời
    Sưởi tim tôi, để tim tôi dệt tình
    ...
    Ai cho tôi mảnh trăng xinh
    Để tôi xa nhớ biến mình thành mây
    Ai cho vườn cấm trái cây
    Để tôi thơm thoảng ngất ngây với tình
    ...
    Ai cho tôi ánh bình minh
    Để tôi ngỡ tưởng là mình ban mai
    Ai cho tôi, tôi cho ai
    Để lòng vương vấn, miệt mài vẩn vơ
    ...
    Ai cho tôi một giấc mơ
    Để tôi tìm mãi bến bờ xa xôi
    Tôi cho người, người cgo tôi
    Để thành tri kỷ ở đời với duyên

    Trả lờiXóa
  29. Vy
    17:06 5 thg 7 2012
    THĂM ĐÁ CHÔNG
    (Nơi bảo quản Thi Hài Bác
    Khi chưa xây Lăng)
    ...
    Sáng nay về tới Đá Chông
    Một vùng sơn cước mênh mông mây trời
    Hồ trải rộng, nước xamh mơ
    Xa xa núi Tản sông Đà kế bên
    Rừng cây tỏa bóng êm đềm
    Không gian lặng lẽ, một miền địa linh
    Bác ngồi đó rất thanh bình
    Bốn bề hoa cỏ cây xanh hiền hòa
    Những gì quá khứ đi qua
    Gợi bao kỷ niệm, đậm đà khó quên
    Chiếc nhà sàn gợi thân quen
    Hồ Quy trước cửa, sỏi men lối mòn
    Buổi đầu xa vắng nước non
    Bác về yên nghỉ, tâm hồn thảnh thơi
    Chim ca, gió thoảng, hương trời
    Sông Đà, núi Tản đón người hành hương
    ...
    Lê Huy Trấp
    Láng Thượng-Đống đa-Hà Nội
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  30. Duy Phương
    07:59 6 thg 7 2012
    CHIẾC ÁO TÌNH
    ...
    Áo em loan lổ quá nhiều
    Lấy gì để bận những chiều đi chơi
    Anh không vá được nữa rồi
    Đành may chiếc mới để bồi cho em
    Đường khâu, mối chỉ thật êm
    Tặng em để bận chớ đem cho người
    Khi may hơi vụng em ơi
    Nhỏ to, rộng hẹp, ngắn dài biết đâu
    Anh chưa ôm ấp lần nào
    Cũng chưa bồng bế được vào lòng anh
    Nhưng mà kích cỡ không quên
    Ước chừng thước rưỡi trở lên thôi mà
    Loại vải không hẳn nhung sa
    Pha sen nhiễu gấm lụa là tơ tiên
    Chọn màu cõ lẽ thanh thiên
    Đỏ xanh vàng trắng, bỏ đen ra ngoài
    Không ưa cái sắc u hoài
    Kiểu mẫu dáng cách, áo dài thần kinh
    Trước ngực thêu một chữ tình
    Vạt sau vài đóa qua Quỳnh ngậm sương
    Mỗi chiều dạo phố bên đường
    Đừng rơi nhiều ít dư hương giữa dòng
    Thu tàn rồi lại sang đông
    Đừng cho áo vướng vào lòng tay ai
    Đừng cho lá bám vào vai
    Đừng nghe gió ngợi trang đài kiêu sa
    Bởi đây chiếc áo lòng ta
    Chở che gió tạt mưa sa và hồn

    Trả lờiXóa
  31. Vy
    18:16 6 thg 7 2012
    Em qua gửi bài giúp chú Quang không có blog đến anh đây ...tổng số 5 bài anh ạ ... bữa nay em gửi 2 bài thôi ...2 bài kia dài lắm .. gửi sau chưa vội mà
    ...
    Bài thứ nhất
    HẬN LẦU XANH
    Kiều nhi ngán nỗi kiếp lầu xanh
    Thân để mua vui tiếng chẳng lành
    Tan dạo chàng Khanh say dáng nguyệt
    Lại hay Tống Ngọc chuộng tài danh
    Tàn canh trơ lại thân băng giá
    Nhạt chất men nồng bóng vắng tanh
    Tài sắc làm chi đời bạc mệnh
    Thân hình tiều tụy gái lầu xanh
    Nguyễn-Văn Quang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy
      18:08 6 thg 7 2012
      Bài thứ hai
      HẬN SỞ KHANH
      ...
      Hận đã mắc mưu gã sở khanh
      Kiều đành chụi phận cảnh lầu xanh
      Phấn đầy son đọa thân bồ liễu
      Ngọc vỡ mộng tan chót mắc vành
      Đành chụi bội thề câu ước hẹn
      Cam tâm số phận phải mong manh
      Căm thay những kẻ tham tiền bạc
      Quen thói lọc lừa sống quẩn quanh
      ...
      Nguyễn Văn Quang

      Xóa
  32. LeThanh
    06:37 7 thg 7 2012
    TIỄN NGƯỜI EM GÁI
    Bao cuộc chia tay một cuộc đời
    Luyến tiếc làm sao cuộc chia phôi
    Hợp tan, tan hợp xưa nay thế
    Cho lòng thầm kín nhớ xa xôi
    ...
    Tiễn em hôm ấy, một chiều mưa
    Buồn lắm em ơi, đến tận giờ
    Vẫn biết chia ly là thương nhớ
    Vẫn là muôn thuở tự ngàn xưa
    ...
    Em có biết không cứ mỗi lần
    Chia tay tạm biệt với người thân
    Bâng khuâng lòng chị sao buồn thế
    Đường về đôi ngả thấy xa xăm
    ...
    Nào có xa gì để cho cam
    Sài gòn-Hà Nội chẳng tầy gang
    Em về trong ấy buồn trống vắng
    Ngoài này chị nhớ lúc hạ sang
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  33. Chu Dụng
    08:04 8 thg 7 2012
    NAM ĐỊNH
    (Nhân ngày về quê ngoại)
    ...
    Dọc triền đê nhỏ nắng chang chang
    Cửa biển Ninh cơ bãi ngút ngàn
    Hải Hậu mênh mang đồng muối trắng
    Ý Yên bát ngát lúa chiêm vàng
    Đây chuông Cổ lễ ngân âm dội
    Kia tháp Phổ Minh nức tiếng vang
    Nam Định quê hương ngày đổi mới
    Trở mình lịch sử bước sang trang

    Trả lờiXóa
  34. Bình
    18:47 8 thg 7 2012
    Em qua gửi hộ bạn bè thơ cho số 4 đây ...chúc anh một buổi tối tốt lành vui vẻ nhé
    ...
    Bài thứ nhất
    TÌNH XÓM NÚI
    ...
    Tôi lại về xóm núi ngày xưa
    Bịn rịn, buồn vui kỷ niệm về
    Cảnh vật đổi thay thời đổi mới
    Một thời phấn bụi đẹp như mơ
    ...
    Cái thời tuổi trẻ đẹp tình thơ
    Tình đến hai ta quá bất ngờ
    Sau buổi đổi giờ trên bục giảng
    Bốn mắt nhìn nhau để thẫn thờ
    ...
    Hạnh phúc tình xa xóm núi xưa
    Tình mình sao đẹp đến ngây thơ
    Xót xa thời thế đành ly biệt
    Cho lòng thỏn thức đến bơ vơ
    ...
    Một đời luyến tiếc mối tình thơ
    Vì ai ly biệt đến bây giờ
    Năm tháng dần trôi đành lỡ hẹn
    Mãi còn xóm núi ánh trăng xưa
    ...
    Người ấy đến nay nếu có còn
    Sáu mươi xuân lẻ chẳng còn son
    Chuyện tình hai đứa - thời sư phạm
    Tuổi trẻ qua rồi biết dại khôn
    ...
    Người ấy cho tôi nửa linh hồn
    Vội vàng từ đấy biệt ly luôn
    Để tình xóm núi còn hy vọng
    Mãi một niềm tin trái đất tròn
    ...
    Nguyễn-Quang-Thái
    Chí Linh-Hải dương
    (Anh ấy cùng tên với a đấy
    Chôc ở anh đã biết rồi anh tự ghi nhé )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình
      18:35 8 thg 7 2012
      Bài thứ hai
      MƯA HÀ NỘI
      ...
      Cơn mưa chiều Hà Nội
      Giọt nhớ đọng lòng tôi
      Ngẫu hứng thơ gió ơi
      Ngạt ngào hương hoa sữa
      ...
      Mây không bay xa nữa
      Ngưng đọng giọt mưa dầy
      Ướt đẫm những hàng cây
      Để lòng ai se thắt
      ...
      Gió thổi từ đâu tới
      Có phải từ sông Thương
      Qua sông Hồng gửi nhớ
      Sóng nước dòng Lô giang
      ...
      Mưa tạnh trời thu sang
      Hoa sữa thơm nồng nàn
      Gửi hương lời câu hát
      Mưa Hà Nội chiều ơi
      ...
      Phạm-thị-Lan
      Phương Liên-Đống Đa-Hà nội

      Xóa
  35. Tầm Xuân
    08:44 9 thg 7 2012
    Bài gửi cho số 4
    VÔ ĐỀ
    (Dịch thơ Puskin)
    ...
    Tôi đã yêu em nặng nỗi niềm
    Lửa tình âm ỉ mãi trong tim
    Nhưng tôi không muốn em phiền muộn
    Không muốn tình tôi vướng bận em
    ...
    Tôi yêu vô vọng cứ lặng thầm
    Rụt rè, khổ sở với tình câm
    Cùng nỗi hờn ghen hằng vò xé
    Khiến tôi đau đớn đến vô ngần
    ...
    Tôi đã yêu em rất chân thành
    Thiết tha trừi mến dẫu mong manh
    Tình em tôi vẫn xin cầu chúc
    Em với ai kia... cũng chân thành
    ...
    Phạm thị Như Yến
    Thịnh Quang-Đống đa-Hà Nôi

    Trả lờiXóa
  36. 18:05 9 thg 7 2012
    Em qua gửi giúp anh Đặng bài cho anh đây ... chúc anh một buổi tối vui vẻ
    Bài thứ nhất
    CẦU ĐÒ TRÔI
    Qua cầu chỉ thấy đò trăng
    Mà sao tiếng gọi lại rằng Đò Trôi
    Êm đềm xóm nhỏ Vân Lôi
    Xa từ cái thuở em tôi lấy chồng
    Phải ngày xa ấy bão giông
    Mưa nguồn chớp bể cuộn dòng nước sôi
    Đò xưa nép bến đợi người
    Người đi đất lở hỡi ơi bến sầu
    Đò trôi dạt mãi về đâu
    Mà nay bến cũ hóa cầu Đò Trôi ?
    Một tôi với một mình tôi
    Tần ngần ngắm cảnh trăng trôi dưới cầu
    ...
    Đặng Đặng
    Trung Sơn Trầm-Thị Xã Sơn Tây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc hạ
      17:56 9 thg 7 2012
      bài thứ hai
      MỘT LOÀI HOA
      KHÔNG TÍM NỮA
      ...
      Tôi yêu hoài những cánh bằng lăng
      Nên chẳng nghĩ có ngày nào
      ............hoa không tím
      Phố tôi nhỏ nhưng bao nhiêu hoài niệm
      Có lẽ nào em lại hóa xa xôi
      ...
      Có lẽ nào chỉ một mình tôi
      Cứ tơ tưởng mãi điều vu vơ ấy !
      Như trêu ngươi, hoa bằng lăng cứ cháy
      Suốt bốn mùa sóng tím ở trong tôi
      ...
      Chiều hôm nay rất thực cuối phương trời
      Tôi bỗng gặp loài hoa không tím nữa
      Mới chợt hiểu dẫu nồng nàn như lửa
      Cũng có ngày tắt lạnh dưới tàn tro...
      Đặng Đặng
      Trung Sơn Trầm-Thị xã Sơn Tây
      Hà Nội

      Xóa
    2. Loài hoa thủy chung đã sử dụng trên FB

      Xóa
  37. Thế Sùng
    07:32 10 thg 7 2012
    CON VỀ NHÉ
    (Tặng chị Minh Sáu , Đoàn viên 3 sẵn sàng
    tỉnh QN về đắp công sự bảo vệ thiết bị của
    nhà máy điên Uông Bí, Chị Người dân tộc
    Tày gửi 2 con về Lạng Sơn để làm N.Vụ )
    ...
    Con về nhé, về với bà con nhé !
    Quê hương ta giặc Mỹ lấn xâm rồi
    Không chần chừ lưỡng lự được con ơi
    Mẹ quyết chiến để đời con sung sướng
    ...
    Con về nhé ! về với Bà con nhé !
    Chơi cho ngoan và mau lớn nên người
    Để diệt bầy quạ Mỹ tanh hôi
    Đến khuấy bẩn biển trời đất nước
    ...
    Con về nhé ! về với bà con nhé !
    Lạng Sơn quyê hương đang chờ đón con rồi
    Đất Cách mạng đã mười năm chống Pháp
    Vẫn nung nguồn sức mạnh tiếp muôn đời
    ...
    Nhà máy điện đã là một chiến trường
    Bao bom đạn dưới thời đánh Mỹ
    Những con người vững bền ý chí
    Quyết hy sinh giữ dòng điện cho đời
    ...
    Ơi cuộc đời đã có một thời
    Chả hiểu lẽ gì mà sao sung sức
    Những Bang Tám, Tre Mai*
    ........ làm sao quên được
    Sự sống vươn lên trong mỗi con người
    ...
    Xin kính chào Uông bí của tôi
    Vẫn đẹp lắm những lớp người tiếp nối
    Như mạch điện không bao giờ ngừng chảy
    Tiếp cho đời sức mạnh vút bay cao
    ...
    Hà Nội
    Tân Tỵ 2001

    Trả lờiXóa
  38. Vy
    20:38 10 thg 7 2012
    Bài thứ hai
    VẤN VƯƠNG
    ...
    "Tháng ba trong tiết Thanh Minh"
    Mấy trăm năm vẫn nặng tình Kiều ơi
    Ai xây câu chuyện cho đời
    Sứ Thần Nam quốc sáng ngời Tố Như
    Tố Như ơi cụ Tố Như
    Kiều nhi vương vấn nghìn thu xứ này
    Tiêu giao bầu bạn tháng ngày
    Bên vầng nhật nguyệt đắm say Truyện Kiều
    Vần thơ chau chuốt trăm điều
    Thế gian thấu hiểu nàng Kiều vấn vương
    Bán mình phận chịu thê lương
    Mười lăm năm sống Tiền Đường mới thôi
    Cho hay duyên phận tại trời
    Hiếu tình trọn vẹn gương đời ngàn thu
    ...
    Phạm Văn Thức
    Lạc Hồng-Văn Lâm-Hưng Yên
    Hiện ở Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy
      20:43 10 thg 7 2012
      Em tranh thủ qua gửi hộ bạn bè trong CLB không có blog ...bài cho số 4 đây ... chúc anh một buổi tối vui vẻ thoải mái
      Bài thứ nhất
      NHÂN-TÂM
      Ơn thầy được học chữ nho
      Chữ Nhân thày dạy đọc cho thật tròn
      Cả đời lội suối trèo non
      Gian nan vất vả chẵng mòn chữ Nhân
      Nhân-Tâm trong cõi hồng trần
      Chữ Tâm đích thực mười phân vẹn mười
      Tỏ lòng mình với muôn nơi
      Sao cho mãi mãi sáng ngời chữ Tâm
      Phạm Văn Thức

      Xóa
  39. quangdat
    07:27 11 thg 7 2012
    TỰ NGHĨ
    Tuổi cao cống hiến lấy đôi phần
    Góp sức cùng chung phục vụ dân
    KInh nghiệm đã qua truyền đúng lúc
    Trường đời từng trải góp khi cần
    Gia đình quý trọng người cao tuổi
    Xã hội tôn vinh bậc lão nhân
    Còn sức còn tài cần tự nguyện
    Cõi lòng tâm huyết vẫn như xuân

    Trả lờiXóa
  40. Nguyễn Chiến
    07:59 12 thg 7 2012
    HOA DẠ HƯƠNG
    Thẹn thùng chi với đất trời
    Thẹn thùng chi với muôn loài hoa rơi
    Lặn vào đêm tối đơn côi
    Mà hoa vẫn cứ bời bời ngát hương
    ...
    Quyện vào từng những hạt sương
    Hòa trong làn gió dâng hương cho dời
    Thắm nồng từng giọt trăng rơi
    Trong từng nhịp thở đất trời hương hoa
    ...
    Mẹ cha sinh tự ngàn xưa
    Mảnh mai cánh liễu vườn thưa mặc lòng
    Dạ lan hương một đời xuân
    Một đời em chỉ lặng thầm ngát hương

    Trả lờiXóa
  41. Tùng Minh
    13:55 12 thg 7 2012
    GỌI BẠN
    Không ngon ngọt như chim Chèo bẻo
    Không nỉ non như cái chú Dế mèn
    Cũng không như con Sáo hót liên miêm
    Mà khắc khoải như Cuốc kêu tìm bạn
    ...
    Chẳng ngại ngần khi trời còn chưa sáng
    Chẳng quản chi lúc nắng lửa trưa hè
    Dẫu phải tìm trong gai góc bụi tre
    Mặc cho tối phũ phàng vắng vẻ
    ...
    Có cháy bỏng khát khao nào hơn thế
    Cuộc kiếm tìm không kể thời gian
    Tiếng gọi bạn nhức nhối tâm can
    Lúc nhặt khoan, khi dồn tức ngực
    ...
    Ta đợi em, đêm nay thao thức
    Chẳng thể cất lời như Cuốc, Cuốc ơi !

    Trả lờiXóa
  42. Minh Dung
    17:25 12 thg 7 2012
    Em qua gửi hộ thư của chị Tú Anh gửi cho số 4 đây anh ơi ... hôm nay em tranh thủ gửi 2 bài ...còn lại sau sẽ gửi tiếp ... chúc anh một chiều vui vẻ
    ...
    Bài thứ nhất
    PHÙ SA ĐỎ
    (Tặng chị Hà Phương Dung)
    Tương phùng năm trước gặp nhau
    Ý thơ trao đổi vài câu tâm tình
    Nhẹ nhàng gió đẩy lá cành
    Vui buồn cuộc sống để thành câu thơ
    Tự bao giờ để bây giờ
    Cho ta dàn trải trang thơ với đời
    Nhìn người ngắm cảnh khi vui
    Mạch thơ dào dạt bãi bồi phù sa
    Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Đất lành ươm hạt để ta vun trồng
    Thơ và đời quá mênh mông...
    ...
    Lê thị Tú Anh
    Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Dung
      17:19 12 thg 7 2012
      Bài thứ hai
      NGHE TIẾNG VỸ CẦM TRONG ĐÊM
      ...
      Tôi như btrowr về đêm hè giữa thế kỷ
      Lặng nghe Vỹ cầm âm vang từ xa
      Trên đường phố La Gradière thuở ấy
      Tiếng đàn bay trên quầng lá me già
      .......... Lấm tấm những vì sao
      ...
      Em như từ cổ tích hiện ra
      Cây Vỹ cầm trên vai nàng Bạch Tuyết
      Dộ trầm êm réo rắt...suối ngân xa
      Em như đóa huệ trắng ngà
      ...
      Tôi yêu thích tiếng vỹ cầm
      Nhớ bạn bè cùng một thuở tri âm
      Nhớ đường phố Sài gòn
      ........... có hàng me dáng liễu
      Bây giờ như gặp lại
      Tiến đàn xưa bản Serenade
      Khúc nhạc chiều
      ...
      Lê thị Tú Anh
      Đại Mỗ -Từ Liêm - Hà Nội

      Xóa
  43. Trùng Dương
    07:54 13 thg 7 2012
    KHOẢNG SẦU
    (Viết tặng Bạn NL)
    Chiều nay em báo tin anh
    Lối xưa rào lại không thành lối đi
    Bạn bè tản mát về quê
    Xa nhau không hẹn ngày về gặp nhau
    ...
    Mây buồn trôi dạt về đâu
    Gió thì thầm nhắc nỗi đau con người
    Liệu còn không những ngày vui
    Bên nhau trò chuyện nói cười như xưa
    ...
    Đời người hết nắng lại mưa
    Hết xuân lại chuyển sang mùa hè oi
    Hết hè thu lá vàng rơi
    Hết thu đông đến rét người, lạnh ta
    ...
    Bạn bè mấy đứa chia xa
    Mấy năm đưa tiễn người ra đi hoài
    Hôm nay còn lại hai người
    Một ngày nào đó biết rồi còn nhau
    ...
    Mênh mang đời những khoảng sầu
    Bạn lòng vương thoảng nỗi đau nhân tình

    Trả lờiXóa
  44. Bình
    16:23 13 thg 7 2012
    Em qua gửi hộ thơ cho anh Mưu đây anh ơi ...tổng số có 4 bài em sẽ gửi dần vì ngại gõ lắm ...anh thông cảm cho em nhé ..mà thực ra thời gian còn dài mà ... chúc anh một chiều vui vẻ
    Trả lời nhận xét này
    Bình
    Bình
    16:32 13 thg 7 2012
    CHIỀU MƯA
    Chiều mưa về nhớ ai-người ở lại
    Gió mênh mông đưa tiễn chút ngập ngừng
    Giờ ở đây buồn vương rừng núi cũ
    Chút đắng cay nỗi nhớ ngập tràn môi
    ...
    Chiều mưa về còn lắng đọng trong tôi
    Căn phòng nhỏ, phố đêm hương trà ngọt
    Một mình thôi, gió chiều vi vu hát
    Tiếng nhạc lòng âu yếm-phấn thông rơi
    ...
    Chiều mưa về, phỗ núi nhớ thương ơi
    Giọt nước mát, bờ vai ai xa thẳm
    Những cuồng si đam mê từ tuyệt vọng
    Đong đưa buồn
    ............rụng xuống cuống tình không!
    ...
    Chiều mưa về, thăm lại chút bâng khuâng
    Mang hơi thở núi rừng xưa của gió
    Chút dư hương còn vương mang đâu đó
    Nghe ngập tràn xa lạ tiếng cười xa
    ..
    Lê Văn Mưu
    Đống Đa-Hà Nội

    Trả lờiXóa
  45. Hằng Thịnh
    07:09 14 thg 7 2012
    LÊN HỎI CHỊ HẰNG
    Vì sao anh lại yêu anh
    Mà sao em lại chẳng thèm yêu anh
    Ạm yêu mà mộng không thành
    Nó là tan nát tim anh mất rồi !...
    Đời là bể khooe em ơi !
    Đời không yêu cũng là đời sầu bi
    Người đâu lãnh đạm kiêu kỳ
    Rồi đây biết có chuyện gì hay chăng
    Bắc thang lên hỏi chị Hằng
    Không yêu rồi cũng sống trong băng hà
    Yêu nhau ta sống một nhà
    Không yêu, chết sẽ là ma không chồng
    Ước gì anh như đóa hồng
    Để em âu yếm như chồng của em
    Vũ Hằng Thịnh

    Trả lờiXóa
  46. Tầm Xuân
    07:01 15 thg 7 2012
    HỒ BAI CAN
    (Nhân chuyến du lịch Mat-xco-va)
    Ai đặt tên hồ Bai Can
    Chưa đi đến đã rộn ràng lòng tôi
    Trời trong gió thoảng làn môi
    Nước trong, trong vắt thuyền trôi lững lờ
    Đuổi nhau sóng dạt vỗ bờ
    Rừng Bạch dướng đứng đợi chờ trăng lên
    Soi mình mặt nước dịu êm
    Buông mành liễu rủ làm duyên mặt hồ
    Bai-Can sóng gợn nhấp nhô
    Để Tùng Bách đứng như phô dánh hình
    Rừng Thông lá thắm rung rinh
    Bức tranh toàn cảnh hữu tình nước Nga
    Hồ Thu Cát

    Trả lờiXóa
  47. LeThanh
    18:35 15 thg 7 2012
    Em qua gửi hộ anh Lục mấy bài thơ cho số 4 đây ...gõ thì mệt lắm nhưng thôi đã hứa thì phải làm ...hôm nay em gửi 2 bài còn 3 bài nữa gửi sau anh nhé ... chúc anh một chiều vui vẻ
    ...
    CON VỀ NHẬN LỖi
    (Viết về bạn của tôi)
    Thưa cha mẹ, con về đây nhận lỗi
    Đứa con ngoan nông nổi hóa sai lầm
    Cao thượng trong yêu thường là lạc lối
    Cơ hội qua khúc kết chẳng quay dầu
    ...
    Bao năm trời con đi đâu, ở đâu?
    Lòng vẫn hướng về quê nuôi Nghi Lộc
    Hết chinh chiến lại đến thời đi học
    Đêm Thái Nguyên xa mơ chuyến tàu vào
    ...
    Ngu ngơ hoài thời đất nước lao đao
    Chiêc vé tầu cũng trở thành xa xỉ
    Ngày nghỉ hiếm hoi trở thành suy nghĩ
    Tư duy độc thân trong nỗi xa nhà
    ...
    Biết nói gì về một thời đã qua
    Con xin lạy cha,Con xin lạy mẹ
    Biển Hòn Ngư ồn ào mà lặng lẽ
    Sóng bao năm vỗ nhớ đến Bạc Đầu
    ..
    Phạm Minh Lục
    GĐ TC Công ty Xuân Hòa
    Vính Phúc
    Anh ghi thêm chỗ ở hiện nay anh nhé

    Trả lờiXóa
  48. Duy Phương
    14:53 16 thg 7 2012
    VÙNG SƠN CƯỚC
    (Sau 1975 DP Thất nghiệp
    Và phải tha Hương...)
    Xa cách quê hương lâu lắm rồi
    Ra đi lạng lẽ vợ, con tôi
    Ô Lâu không hẳn sông đen bạc
    Mà cát Bầu Tràng trắng tựa vôi
    ...
    Thân gửi Tây nguyên khắp đó đây
    Cơ hàn quẩn bách tháng năm chầy
    Ân tình thiếu thốn đành đi mươn
    Nhân nghĩa xóm làng cũng phải vay
    ...
    Từ tạ quê hương giữa tiếng gà
    Ra đi ! chứng kiến có mình cha
    Đem thân dầu dãi lên Sơn cước
    Manh áo che mình cậy xứ xa
    ...
    Vừa tuổi ba mươi tuổi thắm xinh
    Lánh xa lừa lọc chốn đô thành
    Náu mình hẻo lánh nơi rừng núi
    Bàng bạc non thiêng tủi phận mình
    ...
    Chướng khí bao la xứ mọi mường
    Tìm đâu ra được chút tình thương
    Chạnh niềm hoài cảm ơn cha mẹ
    Leo lét đèn soi bóng chiếu tường
    ...
    Ở ẩn sườn non cảnh tối tăm
    Gió rừng khí núi rét căm căm
    Ma gào cú khóc buồn thê thảm
    Tiếng cuốc gọi sầu gần sáu năm
    Tây Nguyên
    Mùa thu năm 1982

    Trả lờiXóa
  49. LeThanh
    06:30 18 thg 7 2012
    CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA
    (Nhân thăm hồ Thác Bà)
    Nhà sàn lấp ló trong mây
    Thuyền buôn cập bến hẹn ngày chợ phiên
    Bạn tình hát đối nên duyên
    Yêu nhau chung thủy keo sơn suôt đời
    ...
    Bồng bềnh sóng nước nhẹ trôi
    Du thuyền ngắm cảnh.thơm mời cơm Lam
    Mây trời non nước chứa chan
    Xa xa đảo nổi từng đàn hươu nai
    ...
    Tàu đi núi đứng đảo ngồi
    Lòng em sóng vỗ cả đôi mạn tàu
    Sông xưa nước chảy về đâu
    Đò xưa thay mấy nhịp cầu bắc ngang
    ...
    Duyên xưa lỡ nhịp cung đàn
    Người xưa nặng gánh đa đoan hải hồ
    Em về thăm lại bến xưa
    Bồng bềnh thuyền lướt sóng xô bồng bềnh

    Trả lờiXóa
  50. Chu Dụng
    14:13 19 thg 7 2012
    CHỢ QUÊ
    Chợ quê hương nội gió đồng
    Gạo quê dẻo tận cõi lòng người mua
    Khoai bùi ngấm vị nắng mưa
    Mồ hôi ngọt cả con cua mang về
    Người đi mua bán hả hê
    Nụ cười hôm trước gọi về hôm nay
    Lá trầu mỏng,lá trầu cay
    Chợ quê như để có ngày gặp nhau
    Con mắt lá sắc dao cau
    Để người đi chợ gặp nhau quên mình
    Chợ quê hoa sắc hữu tình
    Múi thơm vẫn giữ nguyên trinh đất nồng
    Rau xanh cây cải ra ngồng
    Cá quê bùn vẫn thơm nồng ao sâu
    Sắn ngô lúa vẫn san màu
    Áo nâu bạc vẫn giữ mầu chân quê

    Trả lờiXóa
  51. Tùng Minh
    07:50 20 thg 7 2012
    LỜI TÂM SỰ CỦA THÔNG ĐÀ LẠT
    ...
    Người đã trồng thông
    Trên Cao nguyên Đà Lạt
    Cũng từ đó Thông yêu đời, yêu đất
    Vi vu trong gió hát tháng năm
    Đón chào bạn bè muôn ngả về thăm
    Du khách đặt tên, ghi kỷ niệm
    Yêu chiều, nâng niu em như loài quý hiếm
    Thành phố ngàn thông
    Chẳng phụ công người kỳ vọng, chờ mong
    Một phần lá phổi xanh, Đà Lạt
    ...
    Nếu một ngày nào đồi thông thôi hát
    Thung lũng tình yêu còn mấy người yêu
    Thác Căm Ly phơi trước nắng chiều
    Hồ Than thở trơ bùn nham nhở
    ...
    Đời sau ai còn nhớ
    Nơi đây thành phố ngàn thông
    Nguyễn Tùng Minh
    Thu Cúc-Tam Sơn-Phú Thọ

    Trả lờiXóa
  52. Thế Sùng
    06:57 21 thg 7 2012
    Phiên âm :
    TUYỆT CÚ
    lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu
    Sổ hàng bạch lộ thướng thanh thiên
    Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết
    Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền
    ...
    Đỗ Phủ thi
    ...
    Dịch thơ :
    THƠ TUYỆT CÚđôi Oanh hót
    Mấy cặp cò bay đến tận trời
    Tuyết phủ nghìn thu qua cửa sổ
    Đông Ngô vạn dặm bến thuyền trôi
    ...
    Thơ Đỗ Phủ
    Nguyễn Thế Sùng dịch và viết thơ
    Trên cây liễu biếc

    Trả lờiXóa
  53. Ngọc hạ
    09:44 21 thg 7 2012
    Bài thứ hai
    HÀN THI
    (Kính Tặng hương hồn
    Hàn Mặc Tử)
    Ngó tâm linh
    Tâm linh mênh mông quá !
    Thương Hải Âu mỏi rã cánh rồi !
    Người hòa âm linh hồn và vũ trụ
    Tiếng thơ vang run rấy ánh sao rơi...
    ...
    Ôi ! đau khổ
    Tài hoa
    và khát vọng
    Vỡ tan ra chuếnh choáng cung đàn
    Để quần tụ một thiên hà sán lạn
    Khơi nguồn thơ thuần khiết, cao sang
    Để vũ trụ tắm hồn trong nước mắt
    Vương Quốc thi ca tràn ngập dập dìu...
    Để mơ mộng cũng"Sượng sần tê điếng"*
    Trong phút giây thác loạn, cô liêu...
    ...
    Tôi ngây ngất
    Tranhd luồng thơ kính sợ
    Từ mắt người thăm thắm thương yêu
    * lời Hàn Mặc Tử
    ...
    Đôc Văn Tri
    Liếu Giai-Ba Đình-Hà Nôi.

    Trả lờiXóa
  54. Nguyễn Chiến
    09:38 23 thg 7 2012
    Lại sắp đến ngày 27-7 rồi KH ơi ...Đợ này có về lựi chiến trường xưa không vậy ...có đi cho hay nhé ...qua gửi bài mới đây ...chúc KH một tuần mới nhiều niềm vui nhé :
    Trả lời nhận xét này
    Nguyễn Chiến
    Nguyễn Chiến
    09:42 23 thg 7 2012
    MIỀN TÓC SƯƠNG
    (Nhân 27-7)
    Mẹ già tay vịn gốc cau
    Đứng lâu một chút lưng đau lại ngồi
    Mắt nhìn phía ấy xa xôi
    Ngóng nơi góc bể chân trời đợi con
    ...
    Mẹ ơi ! con mẹ không còn
    Còn trời biển rộng, còn non sông dài
    Hóa thân xanh cỏ xanh cây
    Cho nay mai nữa đất này bình yên
    ...
    Gió rưng rưng một nỗi niềm
    Mang hương cau thả

    Trả lờiXóa
  55. Minh Dung
    08:05 25 thg 7 2012
    Em qua thăm và gửi bài mới đến anh đây ...nếu thấy được thì anh và BBT cho vào số 4 anh nhé ...
    ...
    MẸ
    (Kính tặng mẹ Thuần Mẹ VNAH
    Huyện Cẩm Giàng-HD)
    Mẹ sinh được một con trai
    Gian nan bao tháng năm dài nuôi anh
    Năm anh mười tám xuân xanh
    Nước nhà lâm cảnh chiến tranh mọi miền
    Con mẹ đến tuổi thanh niên
    Vì dân, vì nước anh liền xin đi
    Xin mẹ, mẹ chẳng quản chi
    Cho anh nhập ngũ để đi diệt thù
    ...
    Năm năm,tháng tháng mong chờ
    Mẹ mong thắng giặc, mẹ chờ tin anh
    1975 đã hết chiến tranh
    Ngày ngày, tháng tháng, thâu canh mẹ chờ
    Tin buồn mang đến bất ngờ
    Đánh giặc anh dũng anh giờ hy sinh
    Anh hy sinh, thật quang vinh
    Để cho đất nước dân mình ấm no
    Vắng anh mẹ chớ sầu lo
    Cơ quan, đoàn thể chăm lo mẹ nhiều
    Trí mẹ đáng kính bao nhiêu
    Tình riêng coi nhẹ,trọng điều nghĩa trung
    Nước non một giải trùng phùng
    Mẹ là :Người mẹ Anh hùng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  56. Tầm Xuân
    07:44 26 thg 7 2012
    Rm qua gửi bài mới và cũng là bài cho số 4 đây anh ơi - chúc anh một ngày nhiều niềm vui nhé :
    ĐỨNG TRƯỚC
    NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
    ...
    Chúng tôi đứng lặng yên
    Trước những nấm mồ Liệt sĩ
    Nắng dọi lung linh trên từng tán lá
    Thoảng hương trầm theo làn gió bay bay
    Dòng máu các anh đổ xuống đất này
    Cho đất nước nở hoa độc lập
    Cho đồng lúa nương ngô trở nên xanh tốt
    Cho nhà máy nông trường nhộn nhịp vào ca
    Đất thấm máu anh,đất nở thêm hoa
    Đàn em nhỏ tung tăng tới lớp
    Dòng điện sáng cho bản làng nhộn nhịp
    Các anh đã về yên nghỉ nơi đây
    Đang ngon giấc sau những ngày đuổi giặc
    Chớp chớp hàng mi, cay cay khóe mắt
    Ai cũng nén lòng mà lệ vẫn tuôn rơi
    Các anh đã về yên nghỉ nơi đây
    Gió ru anh dưới nắng tràn đầy
    Đất chở che anh như chiếc nôi của mẹ
    Hoa trên mộ anh xuân về đua nở
    quyện mùi hương trầm thơm ngát quanh năm
    Anh ơi ! anh hãy ngủ ngon
    Có bao bà mẹ bên con ru hời
    HỒ THU CÁT
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  57. Bình
    18:22 26 thg 7 2012
    Chào anh ...anh vất vả quá tuổi nghỉ ngơi mà vẫn còn phải làm ...em qua gửi bài hộ anh Hiển cho số 4 đây anh nhé , chúc anh một buổi tối vui vẻ :
    THÙY ƠI
    (Nhân đọc Nhật Ký của Bác Sỹ
    Liệt sũy Đặng Thùy Trâm)
    Anh thức với từng trang em viết
    Nhận ra em một thời máu và hoa
    Bàn chân nhỏ bỏ lại ngàn dặm xa
    Đức Phổ tím bầm bom đạn sối
    Còn trong bụng mẹ cũng tìm giặc đánh
    ...
    Hành trang ra trận như thêm đôi cánh
    Như bông mai trắng muốt đón bình minh
    Như làn mây lửa đốt cháy ngày xanh
    Hào khí Thăng long hóa cơn lốc cuốn
    Và dòng chảy ấy đã ngàn năm chảy
    ...
    Nhật ký ! ôi mong manh đời em vậy
    Có nỗi lòng vò xé trang sách đau
    Có bàn tay kê muôn thuở gối cao đầu
    Có sắc hương rạng ngời hoa bất tử
    Và dáng người anh hùng trong đạn lửa
    ...
    Rời thành phố tuổi thơ nhung lụa
    Với hương thu hoa sữa đợi ven hồ
    Với tiếng hát "định mệnh" Xu-Li-Cô
    Với lòng mẹ mênh mông con sóng mỏi
    Và tình yêu đã gọi thành tiếng
    ...
    Sách nói dùm em giữa hai trận chiến
    Chưa hết khói bom đến chống càn
    Chưa nguôi người khuất cứu nhà tan
    Chưa dịu thương đau vết sau rỉ máu
    Ôi ! đất nước hôm nay gặp lại
    .......ngày xưa chàng Gióng
    ...
    Phải chăng em nữ thần bé bỏng
    Thuốc tiên nào trong mắt dịu hiền
    Phép lạ nào có ở tay em
    Câu hát nào vá lành da thịt
    Và ngọn đèn quên ngủ
    .......buồn vui cài trang viết
    ...
    Ba mươi lăm năm một nỗi chờ da diết
    Cho hai bờ nối biển. hai phía liền trời
    Ngủ ngon nhé! cùng cỏ hoa đất mẹ
    Chiến tranh ! chiến tranh !
    Lùa xa mãi...Thùy ơi
    THẾ HIỂN
    Thịnh Liệt-Thanh Trì-Hà Nội
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  58. Hằng Thịnh
    07:31 28 thg 7 2012
    Mấy hôm rồi đi làm việc xa ...nên 27-7 chẳng kịp đăng bài ...Hôm nay qua gửi bài mới đến bạn bè trong CLB đây ... chúc KH một ngày vui vẻ ..
    ...
    KHÓC CHỒNG
    (Tặng vợ các LS)
    Em đón anh về hỡi anh yêu
    Bao năm xa cách khổ bao nhiêu
    Bây giờ anh đã nắm an giấc
    Em biết nói gì nữa với anh
    ...
    Em muốn hóa thành đám cỏ xanh
    Ấp ủ đêm ngày trên mộ anh
    Đem thân nhỏ bé che sương gió
    Để giấc ngủ anh được an lành

    Trả lờiXóa
  59. quangdat
    08:44 29 thg 7 2012
    Bận rộn cái gì suốt cả năm
    Nhà quê về ít chẳng ai chăm
    Vườn sân lá rụng ...cây không tưới
    Vắng vẻ quạnh hưu...thật chạnh lòng
    Sao ít về quê vậy ...thi thoảng QĐ qua nhà thấy buồn quá ...nghỉ ngơi thôi ...làm làm gì nữa ốm đau còn mệt hơn ..
    Qua gửi bài mới đây ...một ngày vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này
    quangdat
    quangdat
    08:49 29 thg 7 2012
    THỪA THIÊN HUẾ
    Mưa rơi dai dẳng Huế cô liêu
    Bóng áo dài xưa tím diễm kiều
    Thiên Mụ ưu tư chùa đỏ ngói
    Khiêm lăng trấm mặc vách xanh rêu
    Trường tiền một thuở dài bao nhịp
    Đại nội trăm năm vững mấy triều
    Tới đất Thần kinh nghe nhạc nhã
    Thả hồn theo nhạc phách phiêu diêu

    Trả lờiXóa
  60. Vy
    17:47 29 thg 7 2012
    Em qua gửi hộ mấy bài thơ của 2 anh Quê Chí Linh..hiện ở HN đay anh nhé ...mọi việc các anh ấy đã nói với anh và các anh trong BBT rồi ...chúc anh một buổi tối vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này
    Vy
    Vy
    18:02 29 thg 7 2012
    Bài thứ nhất
    NHỚ
    Thuở ấy quê tôi bát ngát rừng
    Nắng chan lấp lánh cả dòng sông
    Tiếng cười lơi lả vang bến nước
    Đám trẻ đùa bơi vớt mây bồng
    ...
    Đã mấy mươi lần đón mùa xuân
    Lá xanh xào xạc cũng thưa dần
    Chẳng muốn soi mình trong đáy nước
    Tháng năm điểm cước mái đầu xanh
    ...
    Vẫn đấy dòng sông, ngọn núi xanh
    Muôn nơi cầu nối với quê anh
    Bóng hồng như dục lòng thi sĩ
    Thoắt khơi nguồn nhớ đến mông mênh
    ...
    Dõi mắt tìm trông bóng con đò
    Tháng năm mải miết dáng thoi đưa
    Nối duyên cầm sắt người đôi bến
    Biết tình cô lái bén hay chưa
    ...
    Tình cờ sớm ấy chốn thành đô
    Xốn xang kỳ ngộ chẳng thể ngờ
    Em ấy bây giờ xinh xinh quá
    Lịch lám, tươi giòn, rõ khác xưa
    ...
    Tôi hỏi rằng em có nhớ rừng ?
    Nhớ quê, nhớ núi, nhớ sông không ?
    Em cười quả quyết lòng vẫn nhớ
    Nào biết ai người nhớ em không ?
    ...
    Nhứng tưởng đi qua nửa cuộc đời
    Vui buồn lẫn lộn có thế thôi
    Nào biết con tim còn bốc lửa
    Cháy bừng thuở ấy sáng trong tôi
    ...
    Nguyễn Mạnh Tùng
    Quê Phường Nguyễn Trãi
    TX Bắc Ninh (Nay ở Thanh Xuân HN)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy
      17:45 29 thg 7 2012
      Bài thứ hai
      XA NHAU
      (Tặng các cô các bà
      có chồng thoát ly)
      Anh về như chim đậu
      Anh đi như mây qua
      Bên nhau trong khoảnh khắc
      Rồi anh lại đi xa...
      ...
      Những ngày anh vắng nhà
      Vườn cứ xanh lộc biếc
      Ngày đến...ngày lại qua
      Nhớ mong sao da diết
      ...
      Rạo rực những ngày xuân
      Nắng ửng hồng đôi má
      Hè về xôn xao quá
      Quyên gọi bầy thiết tha
      ...
      Thu cúc vàng đơm hoa
      Heo may dầy nỗi nhớ
      Trăng thượng tuần nức nở
      Chơi vơi đứng trước nhà
      ...
      Thì thầm hiên nhà ta
      Chim câu gù tổ ấm
      Em nhớ anh nhớ lắm...
      Đăm đắm vầng trăng treo
      ...
      Nguyễn Văn Xuân
      Sao đỏ-Chí Linh-Hải Dương
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  61. quangdat
    08:22 20 thg 10 2012
    Gửi thêm bài để sơ cua hả ? QĐ thực hiện đây ...Hôm nay gửi một bài và sẽ thêm một bài nửa đấy ...Chúc KH một ngày bình an nhé ...
    à này Ông Tiến đi rồi ...chủ nhật này viếng tại Phùng Hưng đi Hỏa Táng tại Hoàn Vũ thứ hai về quê ...hẹn gặp nhé
    Trả lời nhận xét này
    quangdat
    quangdat
    08:22 20 thg 10 2012
    HUẾ
    Mưa rơi dai dẳng Huế cô liêu
    Bóng áo dài xưa tím diễm kiều
    Thiên Mụ ưu tư chùa đỏ ngói
    Khiêm lăng trấm mặc vách xanh rêu
    Trường tiền một thuở dài bao nhịp
    Đại nội trăm năm vững mấy triều
    Tới đất Thần kinh nghe nhạc nhã
    Thả hồn theo nhạc phách phiêu diêu

    Trả lờiXóa
  62. LeThanh
    16:20 20 thg 10 2012
    Em qua gửi bổ xung thêm bài theo anh CD thông báo đây ...còn một nữa sẽ gửi sau anh nhé ...về chưa vậy anh ...chúc anh một chiều vui vẻ bình an
    Trả lời nhận xét này
    LeThanh
    LeThanh
    16:21 20 thg 10 2012
    HƯƠNG TÌNH
    ...
    Le lói bình minh chút nắng vàng
    Mặt hồ Đại lải sương dần tan
    Lãng đãng mây trời in đáy nước
    Hoang sơ tĩnh lặng một không gian
    ...
    Em xõa tóc mây hương quyến rũ
    Hồn trôi trong mắt trong tình tự
    Sóng tình xao động mặt hồ nghiêng
    Xào xạc rơi rơi … từng lá thu
    ...
    Giăng mắc hồn thơ nối nhịp cầu
    Sợi hương tình giữ tron trong nhau
    Để anh cứ đến như là gió
    Mãi gọi tên nhau đến bạc đầu

    Trả lờiXóa
  63. Duy Phương
    13:41 21 thg 10 2012
    Lại qua gửi bài bổ xung đây ...vậy là đủ ...có gì cho DP hay nhé ...chúc KH một chiều thoải mái
    Trả lời nhận xét này
    Duy Phương
    Duy Phương
    13:42 21 thg 10 2012
    BƯỚC ĐƯỜNG THIÊN LÝ
    ...
    Êm ái chiều thu nắng lụa vàng
    Trên cành rứu rít cánh chim đang
    Hòa theo làn gió ru cành liễu
    Cất tiếng lứu lo hát rộn ràng
    ...
    Điệp khúc tư nhiên cứ kéo dài
    Vô tình không biết đến tương lai
    Ngỡ ngàng dừng bước đường thiên lý
    Lữ khách thầm buông tiếng thở dài
    ...
    Đường vắng trời thu nhạt nắng chiều
    Hoàng hôn đem lại chút cô Liêu
    Sòe tay bấm đốt thời gian lụn
    Ngơ ngác tóc mây sương vướng nhiều
    ...
    Tiếng nhạc trên cành bặt vấn vương
    Khách trần vội vã bước lên đường
    Dặm ngàn sóng gió hồ phiêu bạt
    Cách biệt từ đây dấu cố hương
    ...
    Chẳng biết cùng ai chia nỗi đau
    Ra đi ôm một khối thương sầu
    Xa quê xa cả tình thân thích
    Đen bạc mai nầy có biết đâu
    ...
    Dưới bóng trăng đầu ngọn gió đêm
    Thấm vào da thịt lạnh môi mềm
    Gieo bao tê tái vào trời đất
    Đùn cả lạnh lùng chồng chất thêm
    ...
    Cám cảnh tuổi đời chưa mấy phen
    Tìm đâu xứ lạ để thân quen
    Là lần gặp lúc nan phương ấy
    May rủi thôi đành phó trắng đen

    Trả lờiXóa
  64. Thế Sùng
    18:05 22 thg 10 2012
    Qua thăm và gửi bài Dự phòng đến KH đây ...một buổi tối vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này
    Thế Sùng
    Thế Sùng
    18:06 22 thg 10 2012
    NHỚ NƯỚC NGA
    ...
    Tôi bay đén nước Nga
    Mùa đông về rét mướt
    Ngỡ ngàng và lạ mắt
    Tuyết phủ trắng hàng dương
    ...
    Mọi việc đều khác thường
    Hết thảy đều quy tắc
    Phố xá đẹp khang trang
    Đời sống thật sung túc
    ...
    Các bà mẹ nước Nga
    Tình thương thật bao la
    Chăm lo cho mọi thứ
    Tính nhân hậu hiền hòa
    ...
    Cuộc sống quen dần dần
    Thích từng bông hoa tuyết
    Mùa đông qua xuân tới
    Tăm tắp hàng cây xanh
    ...
    Mùa thu về trong mát
    Từng hàng cây vàng ươm
    Phóng xa trong tầm mắt
    Nhớ quê mình đụn rơm
    ...
    Những đêm nằm thao thức
    Nhớ nhà và mưu sinh
    Làm sao nhanh thoát khổ
    Vượt lên bởi chính mình
    ...
    Xa rồi, xa nước Nga
    Vẫn dõi theo từng bước
    Tôi luôn hằng thầm ước
    Nước Nga Mạnh hùng cường

    Trả lờiXóa
  65. Nguyễn Chiến
    09:55 23 thg 10 2012
    KH về vậy là tốt quá ...NC hơn một tuần qua rất mệt ..ông anh ruột ốm rồi qua đời mà ...nay thì ổn rồi ...qua gửi bài bổ xung 1 đây...chúc KH một ngày vui vẻ
    Trả lời nhận xét này
    Nguyễn Chiến
    Nguyễn Chiến
    09:58 23 thg 10 2012
    CÁI NGÀY...
    Hỡi người đeo mối tình câm
    Hoa còn hương ngát duyên thầm ngày xưa ?
    Cái ngày mây chửa thành mưa
    Nắng chưa hồng nắng,trăng chưa kịp tròn
    Cái ngày đáy mắt mỏi mòn
    Con tim rạo rực héo hon gọi tình
    Cái ngày trúc đứng lặng thinh
    Xòe bàn tay lá bên đình chờ nhau
    Cái ngày trầu úa-héo cau
    Tiễn tà áo cưới qua cầu gió bay
    Cái ngày xưa của hôm nay
    Của từ muôn kiếp nợ vay duyên thầm
    Lửa lòng chẳng tắt lửa lòng
    Suốt đời ấp ủ than hồng tình yêu

    Trả lờiXóa
  66. quangdat
    15:48 23 thg 10 2012
    Qua gửi thêm bài nữa đây ...một chiều vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này
    quangdat
    quangdat
    15:49 23 thg 10 2012
    NÀO AI DÁM
    Nửa thì hờ hững,nửa thì che
    Của báu của ai-ai cứ khoe
    Bồng đảo đôi gò tươi mát nhỉ
    Nhũ hoa một cặp gợi tình ghê
    Căng căng nhựa sống như mời gọi
    Phơi phới xuân tình,cũng ngai e
    Nửa dấu nửa khoe như thách thức
    Nào ai dám bảo xuân hơn hè

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )