HOA DÙ NỞ MUỘN…
(Cho một người ở tuổi thu…)
Biết
là cổng đã cài then
Chiều vương gót nụ đường quen lối về
Ngại ngần lửa bén… cơm khê
Bước chân dè dặt vỗ về chiều vơi (!)
Thì thầm gió chạm sương rơi
Chênh chao bờ nhớ rối bời cỏ hoa ?
Ngước nhìn mây núi mờ xa
Với thăm thẳm bóng trăng tà …đợi đôi
Vỗ về mầm nắng sinh sôi
Ớt vườn đỏ gốc…ong soi lỡ mùa
Gừng già bán mẹt chợ trưa
Hong hanh nắng quái…
dần thưa bóng ngày (!)
Mà hương vẫn trĩu lòng tay
Hoa dù muộn nở vẫn đầy nhụy thơm
Vầng mây ấm sáng đầu hôm
Sao mai lấp lánh sương cườm… đợi hoa !?
Nguyễn Huy Khôi
Hiệu trưởng trường Tiểu học….Hà Nội
Hội viên hội VHNT Hà Nội
Tầm Xuân 11:49 19 thg 4 2012
Trả lờiXóaBlog cũ của em...đăng bài nó không hiện lên...bạn bè không thế thấy ...hỏi thì họ bảo chắc bị lỗi...mới đăng có 4 bài ...nên em bỏ và lập blog mới này ....Qua gửi bài mới đến anh đây chúc anh một buổi tồi vui vẻ thoải mái :
..
NÓI VỚI THƠ
..
Chưa được ngồi riêng với áng thơ
Vì xuân đang đợi khách xuân chờ
Rượu xuân hò hẹn hoa xuân đón
Mải miết thành chưa đến với thơ
...
Bây giờ ngồi lại với thơ đây
Xin rót dâng thơ chén rượu đầy
Xin hát mừng thơ ngàn khúc hát
Trao hết nàng thơ những đắm say
...
Có thơ, có rượu có trăm hoa
Thế mới nên xuân, mới gọi là :
Hạnh phúc xuân ơi là rất ngọt
Khi thơ trào rót mật hồn ta
...
Pham thị Như YếnTrả lời nhận xét này
Trùng Dương 13:18 19 thg 4 2012
Trả lờiXóa"Biết là cổng đã cài then
Chiều vương gót nụ đường quen lối về"
Em đi về hướng sơn khê
Anh về với biển...lời thề chia đôi
Vì đâu mà phải chia phôi
Giờ đây phải chịu đơn côi ...đúng rồi
Họa với KH cho vui nhé ...một buổi tối vui vẻ thoải mái
.
Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 07:32 20 thg 4 2012
"Vì đâu mà phải chia phôi
Giờ đây phải chịu đơn côi ...đúng rồi"
Sống chung ngang trái tình đời
Ngọc hạ 23:47 19 thg 4 2012
Trả lờiXóa"Ngước nhìn mây núi mờ xa
Với thăm thẳm bóng trăng tà …đợi đôi"
Thôi đành chịu cảnh đơn côi
Còn hơn vớ phải bèo trôi...giữa dòng
Bây giờ tất thế anh ạ ...nhan nhản ra đấy thằng nào cũng ngọt ngào ...tưởng như ...vậy mà lo cho gia đình vợ con không xong lại đi tán ...bồ bịch ...
Họa với anh cho vui chúc anh một ngày nhiều niềm vui
Khoát Hải 07:35 20 thg 4 2012
Xóa"Thôi đành chịu cảnh đơn côi
Còn hơn vớ phải bèo trôi...giữa dòng"
Sở khanh nhan nhản rất đông
Sa vào thì chịu ..cam lòng thế thô
Bình 03:48 20 thg 4 2012
Trả lờiXóaBài thơ thật hay ...tâm trạng của người "Lỡ bước sang ngang"
Bài thơ thật hay ...tâm trạng của người "Lỡ bước sang ngang"
"Gừng già bán mẹt chợ trưa
Hong hanh nắng quái…
dần thưa bóng ngày (!)"
Thời gian nhanh tựa tên bay
Đẻ rồi phải sống những ngày đơn côi
Cũng là một kiếp ở đời
Trái ngang ...để mãi chơi vơi ...tủi buồn
Họa với anh cho vui ... Một ngày đẹp anh nhé
Khoát Hải 07:38 20 thg 4 2012
Xóa"Cũng là một kiếp ở đời
Trái ngang ...để mãi chơi vơi ...tủi buồn"
Một đời buồn tủi sầu tuôn
Cứ cho là "Số" để yên một đời
Nguyễn Chiến Nguyễn Chiến 05:06 20 thg 4 2012
Trả lờiXóaĐơn côi Xuân tựa mùa đông
Lạnh lùng chăn gối ...cố gồng nỗi đau
Ai biết lòng dạ hóa Ngâu
Trút mưa để dội nỗi sầu vào tim
Họa với KH cho vui nhé ... chúc KH một chiều thoải mái ...
Khoát Hải 07:40 20 thg 4 2012
Xóa"Ai biết lòng dạ hóa Ngâu
Trút mưa để dội nỗi sầu vào tim"
Sao không ráng để đi tìm
Một"Bờ vai" khỏe ...để im một đời
Duy Phương 08:44 20 thg 4 2012
Trả lờiXóaTrăng nghiêng gầy úa góc trời
Lỡ duyên dâu bể chơi vơi ngỡ ngàng
Bây giờ nhịp lỗi tơ đàn
Hành trang đơn độc lỡ làng bóng mây
Họa cho vui KH nhé ...Một buổi chiều vui vẻ ..DP dạo này bận lắm lại sửa nhà để chuẩn bị cưới vợ cho con ...cũng mệt lắm ...
Khoát Hải 15:01 20 thg 4 2012
Xóa"Bây giờ nhịp lỗi tơ đàn
Hành trang đơn độc lỡ làng bóng mây "
Kiếp người trên cõi đời này
Ngàn năm vẫn vậy..biết ngày nào an
Một buổi tồi bình an vui vẻ nhé DP
quangdat 09:14 20 thg 4 2012
Trả lờiXóa"Ngước nhìn mây núi mờ xa
Với thăm thẳm bóng trăng tà …đợi đôi"
Biết rằng cũng chỉ hờ thôi
Kiếm đâu ra "nửa" lẻ đôi ngon lành
Toàn là một đám sở khanh
Lo ăn không đủ...còn dành cho ai
Vậy đó ...Họa cho vui thôi ...thực ra nah nhản ra đó ...Một buổi chiều vui vẻ nhé
Khoát Hải 15:07 20 thg 4 2012
Xóa"Toàn là một đám sở khanh
Lo ăn không đủ...còn dành cho ai "
Con người khi đã bất tài
Thì hay mở miệng...nói bài nghĩa nhân
Lợi danh không hám, không cần
Thực ra rất hám...phân vân nỗi gì
Họa lại cho vui ...thói đời như vậy mà ...Một buổi tồi vui vẻ nh
Vy 10:10 20 thg 4 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi hộ chị Ngân bài thơ cho tập 3 đây anh nhé ...còn hai bài nữa chị ấy còn sửa thêm ...
...
TÌNH XA
Vẫn biết rằng tất cả đều có thể
Mà sao em vẫn chưa hết bàng hoàng
Bởi tình yêu ngọt ngào, trong trẻo quá
Để rồi chiều hôm ấy anh sang
...
Anh có biết vì sao em đi xa
Trong sâu thẳm ngàn lần em đâu muốn
Chỉ có em thôi-xin đừng ai phiền muộn
Vì cái điều chiều ấy em nhận ra
..
Giờ đây tất cả đã xa
Những ngọt bùi
.. ......đắng cay chỉ là trong hoài niệm
Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn lưu luyến
Giá chiều hôm ấy đừng sang
...
Nguyễn thị Kim Ngân
GV Toán Cấp 3 ...NĐTrả lời nhận xét này
Thế Sùng 01:18 21 thg 4 2012
Trả lờiXóa"Vỗ về mầm nắng sinh sôi
Ớt vườn đỏ gốc…ong soi lỡ mùa"
...
Ở vào cái tuổi đang trưa
Lỡ làng duyên phận thiệt thua lẽ thường
Đêm nắm mộng mỵ ..muôn phương
Sáng ra vẫn vậy...biết nhường cho ai
Kiếp ngườ đâu có còn dài
Làm sao có được ngày mai..ấm nồng
Thôi đành chịu cảnh cô phòng
Thời gian dành để ruổi rong....nát lòng
Cuối cùng rồi cũng bằng không
Chăn đơn gối chiếc má hồng nhạt phai
Ngẫu hứng họa với KH cho vui nhé ...TS đang ở Uông bí đây ...Chúc Một ngày vui vẻ thoải mái
Duy Phương 02:14 21 thg 4 2012
Trả lờiXóaBận quá KH ạ ...Bữa nay qua gửi bài mới đến KH đây ...Một ngày nhiều may mắn và vui vẻ nhé :
...
TRÁCH CỤ QUÁT
...
Hồi hôm túy lúy ngủ chiêm bao
Uống rượu tâm tình với cụ Cao
Vài chén chuyện trò buông tiếng trách
Ngày xưa ông học chuyện tầm phào
...
Khoe khoang chữ nghĩa có hai bồ
Mà dám hợm mình thiên hạ vô
Đáng tiếc tài ba ông hủ lậu
Chưa từng học được sách hoan hô
...
Sở học của ông luận huyên thuyên
Chẳng biết kế chi để lượm tiền
Như tớ lù khù ngày tám bữa
Ngoài ra yến tiệc có liên miên
...
Thuở xưa ông ghét lũ đười ươi
Mà nay lông lá quý nhất đời
Chó cái bây giờ nhiều bạc lắm
Ba hồi trống dục cõng đi chơi
...
Cần chi hiểu rộng với tài hay
Thuận gió xuôi chiều biết vỗ tay
Hà tất ngồi bàn trong với đục
Thì đâu nhát kiếm vút đầu bay
...
Nguyễn Duy PhươngTrả lời nhận xét này
Khoát Hải
Tùng Minh 12:40 21 thg 4 2012
Trả lờiXóaCháu qua gửi cậu bài cho số 3 ...chúc Cậu một buổi tối thoải mái vui vẻ :
...
TỰ HỎI
Nay bỗng thấy lòng mình se sắt,
Nao nao buồn nhớ tới người dưng.
Không gian ơi! xa cách ngàn trùng,
Chỉ là giấc mơ thôi người hỡi!
Có bao điều để ta thầm nói,
Được bên em cởi mở tâm tư.
Đón nhận nhau bằng những lá thư,
Cũng đủ cho lòng mình ấm lại..
Ta với em là hai người bạn mới,
Nhưng tâm tư tình cảm rất gần.
Từng coi nhau như một người thân,
Ngày vắng em lòng ta trống vắng.
Mấy ngày nay sao em im lặng?
lại lang thang khắp đó cùng đây.
Để cô đơn lạnh lẽo chốn này
Tim ta giá băng, tình ta tan nát.
MAIKA 13:48 21 thg 4 2012
Trả lờiXóaChào chú ạ ! sang nhà mới cháu lạc mất nhà chú giờ mới tìm ra nhà nè ! Nhà chú luôn rất đẹp và ấm áp ha !
Chúc chú cuối tuần vui khỏe, hạnh phúc nhé !
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 09:26 22 thg 4 2012
Chào cháu....Chú cũng rà trong ds bạn bè và bấm vào thì lại là blog cũ ...tưởng cháu bận gì nên ...đành bó tay ...chúc cháu một buổi chiều nhiều niềm vui nhé
Minh Dung 04:07 22 thg 4 2012
Trả lờiXóaNở muộn thì cũng vậy thôi
Cũng ngào ngạt hết một thời của hoa
Mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa
Tan như mây khói ...đó là hư không
Họa với anh cho vui một chiều vui vẻ anh nhé
Khoát Hải 09:33 22 thg 4 2012
Xóa"Mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa
Tan như mây khói ...đó là hư không"
Do vậy chớ có chơi dông
Lao vào làm việc...mới mong đẹp đời
Để cuộc sống được tốt tươi
Tùng Minh 04:15 22 thg 4 2012
Trả lờiXóaCháu giửtiếp bài mới đăng bên kia đây ...và cho số 3 ...chúc Cậu một chiều vu khỏe :
...
ĐẾN HUẾ CÙNG ANH.
...
Mai này anh vô Huế,
Người em bên ấy có sang cùng?
Thăm chốn hoàng cung,
Lặng nghe nhã nhạc.
Đêm trăng mang mác,
Thuyền rồng xuôi bến sông Hương.
Hò mái nhì thương đến là thương,
Lênh loang sóng nước.
Ngắm cầu Trường Tiền lung linh bảy sắc,
In trên nền trời sao..
Ngự Bình vi vu thông reo,
Gióng giả hồi chuông Thiên Mụ.
Mộng mơ và quyến rũ..
Chất chứa bao tình,
Thì em ơi! Đến với Huế cùng anh!
Hằng Thịnh 09:17 22 thg 4 2012
Trả lờiXóaQua gửi bài cho số đến KH đây ...Một buổi chiều nhiều niềm vui nhé :
ĐÃI KHÁCH
...
Quá bộ hôm nay bác tới nhà
Chợ ngoài đầu ngõ chẳng đâu xa
Thịt Bò, thịt Lợn e long móng
Món Vịt, món Ngan ngại cúm Gà
Bánh trái, rượu chè tin nhiễm độc
Treo dê, bán chó khó lần ra
Hai ta đánh chén rau vườn sạch
Chắc chắn ăn chay khỏe tuổi già
Thế Sùng 01:32 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaNở muộn nên hoa cố tỏa hương
Chào mời khách khứa đến đầy vườn
Đâu hay tàn tạ nhanh hương sắc
Giống hệt "ca ve" thật đáng thương
.. ..Họa với KH..Nở muộn nên hoa cố tỏa hương
Chào mời khách khứa đến đầy vườn
Đâu hay tàn tạ nhanh hương sắc
Giống hệt "ca ve" thật đáng thương
.. ..Họa với KH cho vui nhé ...TS ở Uông bí ...rồi di Cẩm Phả xem quang cảnh đón nhận Quyết định ...nâng Cẩm Phả lên thành thành phố ...cũng náo nức hoành tráng lắm ...ngày mai sẽ về HN ...Chúc KH một ngày đẹp nhé
Khoát Hải 07:10 23 thg 4 2012
XóaKH cũng có chú em ở Cẩm phả ...có lời mời xuống chơi ..nhân dịp chú ấy làm xong nhà mới ...và lại đón nhận QĐ nâng Cẩm Phả lên Thành phố ...nhưng nhiều việc quá đành gửi quà mừng thôi ...đi về có gì vui đẹp cho biết nhé
Nguyễn Chiến 04:32 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaBận rộn quá cúng chẳng đi thăm bạn bè và viết bài được ...qua thăm và gửi đến KH bài mới và cũng là cho số 3 đây ...chúc KH mooti chiều nhiều niềm vui nhé :
CỐ NHÂN
...
Một nụ đào cũng đủ báo tin xuân
Một ánh mắt đủ làm anh xao xuyến
Em với xuân như hẹn nhau cùng đến
Hai niềm vui chung bước tới cùng anh
...
Xuân gieo thơm trong quả ngọt trên cành
Trên lộc biếc…chồi xanh và hoa thắm
Em đem đến cho anh niềm say đắm
Bằng sự dịu dàng tươi mát của tình em
...
Quanh đâu đây như bừng dậy tiếng chim
Đến tia nắng cũng mang tình tri kỷ
Hỡi em yêu sao mà em bình dị
Em là xuân tri kỷ của thi ca
...
Mấy trăm ngày xuân mê mải đường xa
Nay trở lại vẫn ngời gương mặt ấy
Vẫn dáng thanh tao, diễm kiều, lộng lẫy
Như em là người đẹp của riêng anh
...
Có gì vui mà đôi mắt long lanh
Cứ đắm đuối ngắm nhìn anh rất lạ
Anh muốn cầm tay và trao em tất cả
Nỗi niềm riêng khao khát bấy lâu nay
...
Mời em vào, xuân hỡi hãy vào đây
Rượu quý, trà thơm dốc bầu tâm sự
Trong cảm hứng sẽ tìm ra thi tứ
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu thương
...
Hãy cố quên đi mọi nỗi đoạn trường
Cho trọn vẹn những ngày vui gặp mặt
Hãy quên lãng những cảnh đời chật vật
Để cho lòng thanh thản chút nào chăng
...
Dở, hay đôi chén cùng xuân
Tỉnh, say thế sự đâu cần đến ta
Tay cầm bình rượu, nhành hoa
Tặng em mãi mái em là cố nhân
Ngọc hạ 05:43 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaBiết hoa nở muộn là buồn rồi
Thời gian vẫn thế lững lờ trôi
Chỉ có con người là buồn tủi
Phận liễu thôi đành chịu thiệt thôi
Họa với anh cho vui ...thơ kiể tứ tuyệt cuả em thì ...không cần bằng trắc gì anh thông cảm nhé ...Một chiều vui vẻ nghe anh
Khoát Hải 07:17 23 thg 4 2012
Xóa"Chỉ có con người là buồn tủi
Phận liễu thôi đành chịu thiệt thôi"
...
Bởi vậy cho nên...cái thói đời
Khiến cho phận liễu lắm chơi vơi
Thói đời ngang trái ai lường được
Chắc sẽ có ngày ...xoay ngược thôi
Một buổi chiều vu nhé
Tầm Xuân 06:45 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaNgàn đời vẫn vậy cả thôi
Hoa mà nở muộn thiệt thòi biết bao
Hương thơm dù có ngạt ngào
Thói đời là vậy ....chừng nào đổi thay
Dù rằng hiện đại thời nay
Vẫn là như vậy ...có hay không người
Họa với anh cho vui ...chúc Anh một chiều bình an nhiều may mắn
THU CÁT
Khoát Hải 07:18 23 thg 4 2012
Xóa"Dù rằng hiện đại thời nay
Vẫn là như vậy ...có hay không người"
Thế náo cũng phải đổi đời
Cứ tin váo thế ...để đời thêm vui
Trùng Dương 10:51 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaHoa nào thì cũng tàn thôi
Nhưng hoa nở muộn...hương đời tàn nhanh
Nếu mà lắm bướm nhiều ong
Thì coi như hết ...đi tong một đời
Họa cho vui ...chúc một chiều vui vẻ ...
.
Trả lời nhận xét này
LÂMĐẠTLONG LÂMĐẠTLONG 15:37 9 thg 5 2012
HAY cho câu đi tong một đời đó nghe ông Trùng Dương ơi
quangdat 11:47 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gưỉ bài mới cho số 3 đây ...một buổi tồi vui vẻ nhé :
GHEN
Sự thật cứ tưởng là gian
Bài thơ viết dở vội vàng dấu đi
Vợ về tra hỏi từng li
Viết gì mà phải giấu đi thế này?
Tư tình có ở đâu đây
Nói ra rổi sẽ con này tha cho
Nếu còn cái tính lẳng lơ
Suốt ngày vụng trộm cứ chờ quả tang
Bài thơ giấu ở ngăn bàn
Cũng là minh chứng ngay gian việc này
Thật lòng thơ của anh đây
Việc gì bóng gió suốt ngày suốt đêm
Vợ chồng hạnh phúc ấm êm
Ghen tuông như vậy cho thêm buồn lòng
Duy Phương 13:41 23 thg 4 2012
Trả lờiXóa.DP còn thiếu nhiều bài cho số 3 quá ....bữa nay gửi đến KH thêm một bài nữa đây ...một buổi tối thoải mái nhé
NHỜ GIÓ
...
Hỡi gió đi đâu mà vội vàng
Gió ơi ! có tới bến Hương giang
Chờ ta phong kín lòng hoài niệm
Nhờ gió đem ra trao tận nàng
...
Chầm chậm cho ta gởi mấy dòng
Gió ơi ! nhờ đến xóm Kim Long
Giúp ta đưa tới gần Thiên Mụ
Chuyển lại cho người ta nhớ mong
...
Cứ nói trong Nam có một người
Từ ngày cách biệt chửa về nơi
Cố Đô trầm lặng buồn như trước ?
Thư gởi sao không thấy trả lời
...
Gió tới mang theo chút nắng vàng
Mây đen đừng tới phủ không gian
Ngự Bình không thiếu gì mây bạc
Chớ để em ta phải bẽ bàng
...
Quà cáp gì đâu ! một tấm lòng
Gió ơi trao hộ kẻo nàng mong
Phương Nam có kẻ còn thương nhớ
Dẫu biết ngoài kia mộng cũng đồng
...
Mây đến đừng che khuất mặt trời
Gió về đừng cuốn lá vàng rơi
Mùa thu mưa bất Kinh thành Huế
Mong gió chở che một mảnh đời
...
Ngoài đó giờ đây lụt đã tràn
Biển Đông dồn tới phá Tam Giang
Gió ơi ! có đến xin nhè nhẹ
Đừng thổi tứ tung tội nghiệp nàng
Chu Dụng 14:11 23 thg 4 2012
Trả lờiXóaQua tranh thủ gửi bài cho số 3 đây ...một buổi tồi thjoair mái KH nhé :
THĂM ĐỀN ĐÔ
...
Về thăm Đình bảng thân yêu
Quê hương phát tích Lý triều bát vương
Sử xanh chói sáng một chương
"Văn minh Đại Việt"tự cường non sông
Dời đô về đất Thăng long
Lo cho Hậu thế,thuận lòng muôn dân
...
Công cao bát đế Minh quân
Muôn đời ghi nhớ tiền nhân lập đền
Giữ gìn đất nước vững bền
Nước Nam một dải đẹp tươi huy hoàng