Hôm nay 22-04-2012 Sinh nhật lần thứ 10 cháu nôi Hà Phương ..rất may là lại đúng là ngày chủ nhật ..bố cháu thì đang đi làm việc ở nơi xa có múi giờ khác...nên cũng bấn ...
Cũng vì là chủ nhật nên ... cháu xin được tiếp bạn bè của cháu từ 10 giờ sáng tại nhà
Hà Phương để báo thức từ 5 giờ sáng ...gọi cả em Quang Minh 8 tuổi cùng đạy để phụ dọn dẹp lau chùi phòng khách chăm chỉ lắm (Mặc dầu nhà đã có người làm việc này..nhưng cháu muốn tự tay ...tốt quá ..nên ai cũng buồn cười...) ăn trưa tại nhà chiều mời thêm bạn bè hàng xóm ca hát ...thổi nến...cắt bánh SN (Chỉ có Bà Nội và cô Thủy Mai đến giúp đỡ còn KH thì ở nhà)...
Và buổi tối thì 2 gia đình nội ngoại ra nhà hàng fiviMart tại 71 Nguyễn chí Thanh để liên hoan mừng SN cháu ( với các món ăn tự chọn cho hợp với mọi lứa tuổi) ...ghi lại một số hình ảnh của buổi gặp gỡ hai gia đình nội ngoại và bạn bè ba mẹ cháu sau :
CÓ RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH NHƯNG CHUYỂN TỪ YAHOO SANG ĐÂY ..NHIỀU THÁNG XEM RẤT TỐT NHƯNG SAU KHÔNG HIỂN THỊ NỮA NÊN MỚI XÓA THÁNG 10/20
Duy Phương
Trả lờiXóa07:34 6 thg 12 2012
TEM....TEM...TEM...
Sinh nhật cháu thật vui
Chúc cháu luôn học giỏi
Cứ mạnh dạn học...hỏi
Có vậy mới thông minh
Anh ạ ...con nít mà cứ gặp gì mới cũng hỏi là mau hiểu biết và thông minh ..tố chất là ở chỗ này đây ...chúc mừng cháu ...Chúc KH một ngày tốt lành
Trùng Dương
Trả lờiXóa11:54 6 thg 12 2012
Chúc mừng sinh nhật Minh còi
Chơi ngoan,học giỏi..nghe lời mẹ cha
Luôn về vòi vĩnh ông bà
Bà chiều lắm đấy ...muốn là có ngay
Tương lai đã ở tầm tay
Mọi thứ đã tính...rất hay đây rồi
Sự chuẩn bị lo toan học hành cho các cháu ...nghe mà thèm ...
Nội việc gửi sổ TK mỗi tháng 1 triệu nhay từ đầy thôi nôi đã là một sự chuẩn bị đâu phải ai cũng làm được ...Nhà toàn là những người nhìn về tương lại như thế sao lại không thành công
Chúc Mừng KH nhé
Bình
Trả lờiXóa17:32 6 thg 12 2012
Chúc mừng sinh nhật cháu nội của anh...lém lắm nhưng nói lễ phép và khôn lắm ...Thật tốt
Nguyễn Chiến 00:36 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaTối hôm đó cháu MA nhf em mãi tận 10 giờ tối nó mới về ...kể lại ...Sinh nhật HP hoành tráng quá ...hai gia đình gặp mặt mừng SN cho cháu thật vui vẻ ..chắc tốn kém lắm phải không ...các món ăn tự chọn ở đó ít nhất cũng 400 ngàn xuất (Người lớn đâu ít..)
Chúc cháu luôn chăm ngoan học giỏi ...nghe lời ông bà , bố mẹ, thầy cô...phấn đấu đến khi học Đại học là du học sinh nhé
BÌNH YÊN ! 00:39 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaMến chúc bạn tuần mới vui vẻ hạnh phúc nhé!
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 10:17 24 thg 4 2012
Rất cám ơn BÌNH YÊN ghé thăm .. chúc nữa mình sẽ qua bạn đây ...Một buổi chieuf nhiều niềm vui nhé
Chu Dụng 03:20 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaThời gian trôi thật quá nhanh
Hồi nào cháu mới loanh quanh tập bò
Tập đi tập nói bi bô
Bây giờ ..chắc lớn cao to giống bà
Cháu cưng ngoan nhất cả nhà
Tương lai sáng lạn...toàn gia vui mừng
Mới ngày nào bi ba bi bô ..vậy mà bây giờ đang tập nói tiếng Anh ..khá trôi chảy ...được chăm sóc thật chu đáo ..chắc chắn tương lai sẽ tươi sáng ...mà thực sự đâu có mấy cháu được như vậy ...chúc KH cùng gia đình thành công nhé
Trùng Dương 04:06 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaChăm lo cho cháu thật chu tất ...chỉ có điều không chiều chuộng quá KH ạ ...dễ sinh hư đó ..Khi mình lớn tuổi không có gì khổ bằng con cháu không tự lo cho mình được ..không thành đạt ...Tin rằng mọi việc KH đã có kế hoach sẽ thành công như đã thành công ..chúc mừng nhé
MAIKA 07:03 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaChúc ngày vui và an lạc chú nhé !
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 10:26 24 thg 4 2012
Luôn cấu mong cháu mãi khỏe vui và thành công trong nhiệm vụ và cuộc sống ...Chúc cháu một chiều nhiều niềm vui nhé
MAIKA 07:05 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaSao lúc này cháu thấy chú ít viết thơ nhỉ ?
Trả lời nhận xét này
,
Khoát Hải Khoát Hải 10:28 24 thg 4 2012
Dạo này chú bận rộn nhiều lắm hết việc này đến việc khác ...đã nghỉ hưu mà vẫn phải làm việc đó cháu ợi ...sao mà cuộc sống nhiều viecj thế không biết ... Một buổi chiều vui vẻ thoải mái cháu nhé
LeThanh 09:57 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaMỗi năm mối lớn thật nhanh
Sắp thành thiếu nữ trưởng thành đến nơi
Thời nay các cháu tuyệt vời
Tinh khôn hơn hẳn cái thời ngày xưa
Cái thời cơm độn...cà dưa
Tạo cho con cháu bây giờ siêng năng
Người ơi ráng nhé tháng năm
Lo cho các cháu...ngoan chăm học hành
Tương lai sán lạn tươi xanh
Đẩy lùi nghèo khó ...hòa bình ấm êm
Bên anh lo cho các cháu em thấy thât chu đáo ....chị nói chuyện là ...ngay từ khi sinh cha mẹ cháu đã lập một sổ tiết kiệm ...mỗi tháng gửi vào 1 triệu ... và các loại tiền gia đình bè bạn mừng tuổi....đều gửi vào ...ghi rõ ràng để các cháu nhớ ghi sau này .....để đến khi các cháu trưởng thành làm quà cho các cháu...Em thấy thật sâu sắc và em
LeThanh 09:59 24 thg 4 2012
Trả lờiXóaSao em bình lúc 16 giờ 58 phút thế mà nó lại hiên trên lời bình là 09 giờ 57 phút không hiểu mạng như thế nào mà lỗi quá ...
quangdat 01:08 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaGia phong nề nếp...nghiêm minh
Tạo cho con cháu biết mình biết ta
Hiếu thảo với mẹ với cha
Tôn kính chú bác ông bà gia tiên
Con đường đã chọn...cứ lên
Thành công là chắc ...chẳng phiền lụy ai
"Tổ quốc trên hết " ..."Học để xây dựng XHCN" để "Phục vụ tổ quốc" ngày ấy là cần nay thì ...Học để có việc làm để có cái mà ăn chưa xong nói chi đến Tổ quốc...Rất mừng là KH cũng đã có chung suy nghĩ ...còn có sức cứ vậy mà làm nhé ...Chúc thành công
Ngọc hạ 01:31 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaMới ngày nào ...chập chững đi
Mà nay đã vững ....đường đi của đời
Thời gian chẳng đợi cứ trôi
Gia đình chăm sóc ...tuyệt với đó anh
Chúc cho cháu ...sớm trưởng thành
Tương lai rộng mở tươi xanh cuộc đời
Quanh đi quẩn lại ...vậy mà đã mười tuổi rồi ...nhanh quá ...nhiều người còn chưa kịp làm nhiều điều cho cuộc sống vậy mà anh đã ...thật tốt ..chúc mừng anh ..gia đình và các cháu
Hằng Thịnh 05:24 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaMới đi Cẩm Phả về đây ... Nơi đây mới được Công nhận là TP nên bạn bè phẩn khởi ...mọi người đang đổi mới để xứng với các tên TP ...nên cứ gặp gỡ giao lưu liên miên ..
KH cùng gia đình lại tổ chức Sinh nhật cho cháu hả ...chúc cháu học giỏi ...chăm ngoan ..nghe lời ch mẹ ông bà và thầy cô ...một tương lai tươi sáng đang ở trước mặt rồi
Khoát Hải
Trả lờiXóa16:02 15 thg 1 2013
Vy 05:31 25 thg 4 2012
Chúc mừng sinh nhật cháu Hà Phương ...trông xinh xắn quá ..lại sinh hoạt ở Cung thiếu nhi thế này thì thật tuyệt ...chẳng mấy cháu có điều kiện đó đâu ...phát huy anh nhé ...chúc cháu luôn vui khỏe ...chăm hoc ...và học giỏi ...nghe lời cha mẹ thầy cô ...chẳng mấy hồi mà thành đạt đâu
Tùng Minh 09:07 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaBài cho số 3 cháu còn thiếu nhiều nay qua gửi tiếp đến Cậu đây ...Một buổi chiều vui vẻ cậu nhé (Bài đã dăng bên weblog)
.
...
ĐÊM CHỢ HÀ GIANG.
(Posted by tungminhtamson on 22 March, 2012 16:24)
"Tặng Đắc Phượng."
...
Người bạn chợ tình đêm ấy ơi,
Em ở đâu?
Anh như con ngựa hoang, hí trên cao nguyên gió,
Gọi tên vẳng lời của đá.
Em ở đâu..
.
Đêm thâu,
Lung linh vì sao sáng.
Tiếng cười vỡ trong đá,
Rủng roảng xinh tiền.
Rộn rã cao nguyên..
.
Em vẫn là em,
Giữa vòng khèn anh quay tít.
Lời kèn lá em vi vút,
Chợ một đêm..
Bằng cả,
Tình ta..
Tùng Minh 09:08 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaSinh nhật Ha Phương đông vui quá ...chúc cháu học giỏi chơi ngoan ...hè này lại lên Thu Cúc xem guồng nuốc nhé
Duy Phương 13:00 25 thg 4 2012
Trả lờiXóaHà Nội tổ chức sinh nhật cho bé thật hoành tráng ...trong này không ai nghĩ tới việc sinh nhật ...chúc cháu luôn chăm ngoan học giỏi ...nghe lờ ông bà cha mẹ và thầy cô ...sớm trưởng thành và thành đạt nhé
Khoát Hải 22:56 7 thg 5 2012
Trả lờiXóaBÀI NÀY KHOÁT HẢI ĐÃ ĐĂNG NGÀY 23-4-12 ...BẠN BÈ ĐÃ COM ...VẬY MÀ TỰ NHIÊN LẠI BỊ ẨN ...LÀM ĐI LÀM LẠI ĐỂ ĐĂNG LẠI ĐỦ KIỂU :
-Nào là : Bấm "sửa" xem lại toàn bộ các thao tác trước khi đăng
-Rồi bấm " Xem trước " chẳng biết làm so mấy ông quản trị Mạng lại cho thêm một thao tác này làm gì...mà mình thấy không cần thiết ...chắc tại mình ngu quá hay sao
-Bấm tiếp "Đăng" tưởng thế là xong ...xem lại thì té ra toàn bộ com của bạn bè thì coi như đi tong ...lại thành hai bài ...Thật không thể tưởng tượng được sao mấy ông nhà mạng lại ...làm như vậy ...
-Cuối cùng thjoats đi ...rồi lại mở ra ....chũng chẳng thấy đâu ...CHẮC VIỆC NÀY CHỈ Ở VIỆT NAM MỚI CÓ ..
-.........Làm đi làm lại đủ kiểu vẫn thế ...
-.........Sáng nay thức dậy sớm ....lưu nháp ....xóa đi ....đăng lại ...thay đổi ngày giờ vậy là được
CHẲNG CÒN BIẾT NHƯ THẾ NÀO ....QUÁ NẢM LÒNG ...VỚI CÁI KIỂU NÀY ..
quangdat 03:19 8 thg 5 2012
Trả lờiXóaĐây bài nà đây rồi ..lại hiện len rổi hả ? QĐ gửi liền một lúc 2 bài cho số 3 vào bài này đây ... nhưng nay lại vãn không thấy đâu cả ...Chắc là 2 bài liền nhau sau blog BÌNH YÊN mà tháy mạng báo là bình luận rác ...KH kiểm tra xem nhé ...
Chúc KLH một chiều êm ả ...thoải mái
Chu Dụng 05:08 8 thg 5 2012
Trả lờiXóaBên Mình chưa kiểm tra nhưng bài chắc đủ .... tìm bài nào vẫn thấy bài đó ...chỉ có các bài thơ bạn com thì liền nhau như văn suôi rất khó đọc ...Bài này tự hiện hay KH thao tác gì .. mà chẳng biết tại sao lại ẩn đi vậy ...nên hỏi lại quản trị màng xem lý do gì chứ ..
Một buổi chiều mát mẻ nhéHiển thị tất cả trả lời 3
Tầm Xuân 10:44 8 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua anh hướng dẫn em làm theo ...coi như "sửa" ngày tháng ...rồi "đăng" ...rối "xóa" đi ...xóa mấy cài hình phong cảnh đi ...một lát sau lại "đăng lại" ...nói chung làm cách này thì các lời com còn nguyên ...nếu qua xem trước là thành hai bài ...mà mất lời com ...bây giwof thì hiện lên dủ 7 bài rồi ...chẳng muốn đăng thêm nữa ...chờ cái đã ...chúc cháu chăm ngoan học giỏi ...chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhé
MAIKA 14:24 8 thg 5 2012
Trả lờiXóaCháu sang thăm, chúc chú mãi mãi hạnh phúc nhé !
Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 12:47 9 thg 5 2012
Cám ơn cháu nhiều...chúc cháu luôn vui khỏe ...hạnh phúc ...và thành công ...Thành công là quan trọng nhất cháu nhé ..
Truyện Đọc 14:00 9 thg 5 2012
Trả lờiXóaChào bạn .Blog bạn rất hay và nội dung có ý nghĩa .
Bạn có thể vào blog mình để đọc những cuốn tiểu thuyết hay .Bạn có thể yêu cầu đăng những cuốn tiểu thuyết hay mà bạn đã từng đọc hoặc chưa đọc .Bạn có thắc mắc gì về tình yêu và cuộc sống bế tắc trong công việc bạn hãy đặt vấn đế đó ở blog mình .Mình sẽ giúp bạn gỡ rối dùm bạn .Chân thành cảm ơn
Tùng Minh 14:14 9 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gửi Cậu bài mới đăng và cũng là gửi bài cho số 3 đây ...chúc Cậu một buổi tối vui vẻ thoải mái
...
NGŨ HÀNH SƠN.
...
(Posted by tungminhtamson on 07 May, 2012 07:23)
Không phải lần đầu anh đến Ngũ Hành Sơn,
Mà hôm nay bồi hồi xao xuyến lạ.
Chầm chậm bước chân dạo quanh làng đá,
Cảnh vật ngày đổi mới đẹp tươi hơn..
...
Lên Non Nước thành kính thắp hương,
Thăm chùa Tam Thai, thăm chùa Linh Ứng.
Sang vọng Hải Đài nhìn ra biển lớn,
Qua vọng Giang Đài ngắm dòng sông sâu.
...
Ta lạc trong hang động để tìm nhau,
Trước kỳ tích mà thiên nhiên ban tặng.
Đá ngũ sắc lung linh như mắt nắng,
Để anh về rừng.. còn nhớ mãi không thôi
Hằng Thịnh 00:15 10 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua gửi bài mới đến KH ...Không biết gửi vào bên kia hay bên này đây ...thôi thế thì cứ gửi cả hai ..nếu mất bên này thì còn bên kia ...Một ngày tốt lành nhé :
...
ĐƯỜNG LÊN MỎ
(Tặng các đồng chí lái xe
Cty than Đèo Nai)
...
Đường đưa xe lên mỏ
Đất đỏ trộn than đen
Ôi con đường thân quen
Ngày nào ta cũng gặp
...
Cưỡi trên con ngựa sắt
Ung dung ta lên đường
Từ mờ sáng tinh sương
Lên công trường khai thác
Trên đồi cao gió mát
Thấy trời rộng bao la
...
Đường thơm ngát hương hoa
Ùa vào trong buồng lái
Ôi hoa gì thơm quá
Như mùi hoa trứng gà ?
...
Xe chúng tôi vào ca
Y như là ra trận
Phải lái cho cẩn thận
Đường nhiều cung dốc dài
Phải nắm chắc tương lai
Vững vàng thêm tay lái
Và thi đua hăng hái
Ngày làm việc bằng hai
...
Lên tới đỉnh Đèo Nai
Như bay vào mây vậy
Trên tầng cao nhìn thấy
Cả moong than đen dầy
...
Máy xúc đã đứng đây
Xúc cho đầy vào nhé
Xe chúng tôi rất khỏe
Với sức trẻ thanh niên
Với khí thế xung thiên
Của niềm tin quyết thắng
...
Mặc trời mưa trời nắng
Đường nhiều cua,dốc dài
Đoàn xe chủa chúng tôi
Vẫn chở đầy, tăng chuyến
...
Vì ngành than yêu mến
Vì hạnh phúc tương lai
Nào thi đua tay lái
Xem ai tài hơn ai
...
Đèo Nai Tháng 05-2012
Thế Sùng 02:55 10 thg 5 2012
Trả lờiXóaTS mới về thăm lại Uông bí ...và đi một số nơi ..mệt quá ...chắc blog họ chuyển nhà ổn định rồi ...Qua gửi bài mới ...và cũng là bài cho số 3 ...chúc KH một ngày nhiều niềm vui nhé
TRỞ VỀ UÔNG BÍ
...
(Kính tặng Cty TNHH một thành viên
Nhiệt điện Uông Bí)
...
Thật ngỡ ngàng khi về Uông Bí
Thành phố mang tên đã mấy năm rồi
Tìm đâu ra dấu vết một thời
Trong bom đạn xới cầy từng tấc đất
...
Những con đường khang trang tít tắp
Những nhà cao, từng dẫy phố dài
Đèn nhấp nháy đua nhau khoe sắc
Bao cửa hàng mới mở khắp nơi
...
Dòng sông Uông vẫn lững lờ trôi
Lặng lẽ thế nhưng mang nguồn sống mới
Nhà máy điện anh hùng, hai ống khói
Bảy trăm tư mê ga oát, đêm ngày *
...
Tôi lại về thăm nhà máy của tôi
Khác nhiều lắm cái thời đã sống
Văn phòng Công ty, 5 tầng cao lồng lộng
Điều khiển trung tâm, tách biệt một tòa nhà
...
Vận hành ngồi trước hình, theo dõi từ xa
Các thông số đỏ xanh,mấy lò đang hoạt động
Các thế hệ thay nhau trên con đường rộng
Dâng cho đời dòng điện thấm gian lao
...
Chiến hào xưa, Liệt sỹ ngã nơi nào
Thời đánh Mỹ, Điện đã từng thấm máu
Tiếp sức muôn nơi, không ngừng chiến đấu
Đuổi quân thù giành thống nhất non sông
...
Chào các anh, các chị Công nhân
Gắn cả đời mình với nấc thang nhà máy
Mắt võ vàng trước những ngày đổi mới
Kiếm kế sinh nhai, tưởng nhà máy tan rồi
...
Chào các anh lãnh đạo các thời
Tất bật ngày đêm, gồng mình xoay xở
Lo công việc, cái ăn, biết bao trăn trở
Tự chủ, kiên cường trụ vững tới hôm nay
...
Nghí tới mình, số phận quá là may
Được thăm lại nơi xưa từng sinh sống
Thấy nhỏ bé trước hy sinh, dâng hiến
Của bao người điện Uông Bí mến yêu
...
Tôi lại được nghe còi nhà máy từng hồi
Thúc dục mọi người đi ca vào vị trí
Mỗi con người là một trang sử ký
Tự hào thay điện Uông bí của tôi ơi
...
Kỷ niệm chuyến viếng thăm Uông Bí
18-19 tháng 4-2012
* Công xuất nhà máy :
1976 = 153 MW
2012 = 740MWTrả lời nhận xét này
HUANDRUMS 08:52 10 thg 5 2012
Trả lờiXóaBạn xóa code nầy đi:
HUANDRUMS 16:41 10 thg 5 2012
XóaXin lổi chú cháu nhầm tí,Chú bỏ chữ repeat trong code đi là được liền,chú chịu khó xóa cái cũ và chèn cái không có chữ repeat nhé,cháu vừa test dùm chú rồi,khi bò chữ repeat code còn lại như sau:
HUANDRUMS 17:03 10 thg 5 2012Được rồi.Xin chúc mừng chú
Trả lờiXóaHiển thị tất cả trả lời 7
.
HUANDRUMS 17:17 10 thg 5 2012
Để mai rảnh cháu soạn thêm code thay màu cho cái thanh tổng số trang luôn chú à(Thanh nằm phía dưới cùng khi Bài viết khi còn ở dạng danh sách)
.
HUANDRUMS 18:03 10 thg 5 2012
Chú thêm code nầy để đổi màu luôn cái thanh tổng số trang nhé(Đã test):
HUANDRUMS 07:18 11 thg 5 2012Hiện nay phần top đó chỉ chèn được ảnh(Tĩnh và động)chú
XóaChu Dụng 02:59 11 thg 5 2012
Trả lờiXóaChắc là yahoo.blog đã ổn định rồi phải không ...trang trí đơn giản thế này hợp hơn ...CD cũng đăng bài mới và gửi đến KH đây ...một ngày nhiều niềm vui nhé :
BẢN TÌNH CA MÙA HẠ
...
Anh gặp em một ngày mùa hạ
Đỏ góc trời hoa phượng tuổi thơ
Bằng lăng tim tím lời hò hẹn
Vụ lúa vàng, hạnh phúc ước mơ
...
Đã rất lâu mới hưởng chút hương đồng
Mùi ngai ngái của rơm tươi ủ cháy
Quê hương ơi! hàng cau xanh xanh mãi
Chuông nhà thờ ngân dài phút bình yên
...
Hát lên em cho hết ưu phiền
Ve đang hát khúc tình ca mùa hạ
Gió cũng hát cây rung rinh cành lá
Bỗng mưa ráo mưa cũng hát tình ca
Vy 05:24 11 thg 5 2012
Trả lờiXóaBlog đã ổn định rồi hả anh ...anh có cái list nhạc nghe được đó ...nếu làm hộ cho em được thì tốt ...chọn những bài mình thích rồi cho vào phải không ...hôm nào đến nhé em làm nhé .. Em gửi anh bài cho số 3 đây :
...
NGẮM QUỲNH ĐỢI BẠN
Đã hẹn nhau rồi chẳng thấy đâu
Nhìn hoa Quỳnh nở dạ thêm sầu
Ra trông vào ngóng, lòng tê tái
Hết đứng lại ngồi suốt canh thâu
...
Thương bông Quỳnh nở chẳng bền lâu
Tiếc ánh trăng vàng dãi ngõ sau
Tiệc rượu một mình ngồi nhớ bạn
Nong tằm lên kén lỗi mùa dâu
Duy Phương 10:11 11 thg 5 2012
Trả lờiXóaDạo này làm biếng vô mạng quá ...qua thăm và gửi bài cho số 3 đây KH nhé ...chúc một buổi chiều nhiều niềm vui :
...
BÓNG THU SA
...
Chiều xuống rồi đường xa quá xa
Trời thu hưu hắt gió thu tà
Ngỡ ngàng quán trọ mờ lam tỏa
Bàng bạc nắng chiều mây nước qua
...
Đường vắng ! thời gian như bóng câu
Dặm trường mây khói gió vương sầu
Ngày mai ngày mốt về đâu nhỉ
Biết có khi nào gặp gỡ nhau
...
Gió lạnh trời thu thấu tới tim
Ngư ông ngồi lặng ngắm trời chìm
Mây chièu lãng đãng trôi bàng bạc
Lạc lõng lưng trời một cánh chim
...
Ta vẫn ruổi rong giữa cuộc đời
Dang tay vuốt nhẹ tóc sương rơi
Nhìn thu bóng ngả lòng xao xuyến
Lả tả hoàng hôn xuống khắp nơi
...
Mấy độ thu về rồi bước qua
Mây thu dệt thảm bóng chiều tà
Phong trần dồn dập mờ nhân ảnh
Thu lại về đây thu với ta
Khoát Hải
Trả lờiXóa16:20 15 thg 1 2013
Bình 12:21 11 thg 5 2012
Em qua gửi đến anh anh bài cho số 3 giúp cho chị Bích Đây ...Chúc anh một buổi tối vui vẻ thoải mái :
...
NGHĨA TÌNH QUÝ NHẤT
Trong xã hội có người trên kẻ dưới
Thượng : ngồi trên chỉ đạo giữ nghiêm minh
Hạ : Người dưới soi mình mà học tập
Thượng bất chính, hạ ắt thì tắc loạn
Trên không nghiêm, dưới lũng loạn khổ dân
Bác dạy ta : "Sống liêm, chính, kiệm, cần"
Mọi sự việc lấy công tâm mà hành động
Trong xã hội lấy đức - nhân làm lẽ sống
Người yêu người niềm klhát vọng thế gian
Nghĩa tình quý giá hơn vàng
....
Phùng Ngọc Bích
Vương thừa Vũ-Thanh Xuân-Hà Nội
Ngọc hạ 05:39 12 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua gửi anh bài thơ mới của em ..và cũng là bài cho số 3 dây anh nhé :
NỖI NHỚ :
(Nhân ngày chia tay
cơ quan về hưu)
...
Chỉ còn chiều hôm nay
Mai đã xa nơi này
Bao nhiêu là kỷ niệm
Lại ùa về nơi đây
...
Từng gôc phố hàng cây
Cầu thang nào đang xây
Ngôi nhà ai mới sửa
Còn nhiều những đổi thay
...
Bao gương mặt thân yêu
Trải mưa nắng sớm chiều
Tháng năm cùng gắn bó
Ơi ! thương nhớ bao nhiêu
...
Cuộc đời vẫn là thế
Gần gũi rồi xa xôi
Mà sao tình tha thiết
Cháy mãi trong lòng tôi
...
Nỗi nhớ cứ đầy vơi
Lòng lại thấy chơi vơi
Bến bờ nào vẫy gọi
Góc trời nào đón tôi
THÚY QUYÊN
....
Chúc anh một buổi chiều nhiều niền vui
HUANDRUMS 08:44 12 thg 5 2012
Trả lờiXóaChú dùng code nầy(Đã test):
Minh Dung 05:12 13 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi bài cho số 3 giúp chị Hiền đây ....chúc anh một buổi chiều nhiều niềm vui nhé :
THÁNG BA VỚI TÔI
Một mình tháng ba ở lại bên tôi
Hoa Ti gôn trước nhà đỏ hồng lên ba mảnh
Xác hoa gạo bên đường dựng thành một cảnh
Cánh rụng, đài rơi thương lắm hoa ơi
...
Vẫn biết cạn ngày tôi cúi xuống nhặt chơi
Cánh hoa nhạt nhòa trên tay tôi im như thóc
Tháng ba âm u mưa dầm dề như ai khóc
Nắng trữu triền sông-hoa Cải chẳng phất phơ
...
Trăng tháng ba như thực như mơ
Rẽ vào lối xưa đâu ? thơm nồng hoa nhãn
Mẹ ở nơi nào, sao lẻ bầy chim nhạn
Thảng thốt bay rồi, xa lắm tháng ba ơi
...
Không gian này như thể chơi vơi
Con tìm mẹ trong muôn ngàn thương nhớ
Nụ bòng bòng, xanh xanh e ấp nở
Cầu ao mùa này chẳng còn mẹ giữa tháng ba
Nguyễn Minh Hiền
(Bài đã gửi in trong mục sáng tác mới
Tập thơ CN số 3)Trả lời nhận xét này
Trùng Dương 08:52 13 thg 5 2012
Trả lờiXóaNóng nực...Bận rộn ...chán blog nên ít vào mạng ..nhưng cũng cần cho vui ... qua thăm và gửi bài mới đến KH đây ...một buổi chiều bình an nhé :
ĐÓNG CỬA BÀO NHAU
...
Cả giận mất khôn hóa lắm điều
Đừng to tiếng quá khổ nhau nhiều
Vỡ đe hoa trái trôi san phẳng
Giông bão cửa nhà đổ vẹo xiêu
Chì chiết chỉ làm khơi oán ghét
Bảo khuyên đồng nghĩa đắp thương nyêu
Có gì không phải từ từ nói
Đóng cửa bảo nhau để tối, chiều
Tùng Minh 01:11 14 thg 5 2012
Trả lờiXóaDạo này Cậu trang trí nhà cửa hoành tráng quá ...Qua thăm và gửi bài mới đến Cậu đây ...chúc cậu một ngày tốt đẹp :
THĂM THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ.
(Posted by tungminhtamson on 10 May, 2012 18:09)
...
Từ Phú Thọ tôi đến thăm thành cổ,
Mảnh đất khô trộn máu xác ta, thù.
Tiếng quân hòa trong hồn gió vi vu,
Nhẹ bàn chân, kẻo đau thêm gạch vỡ.
...
Trong lòng đất vẫn ấm từng hơi thở,
Lá thư quê nhà lẹm lửa na pan.
Ba lô quân nhân lỗ chỗ vết đạn bom,
Rất.. rất ít, kỷ vật còn sót lại..
...
Chính ở nơi đây đã làm nên huyền thoại,
Vô cùng đạn bom và hữu hạn con người.
So với tình yêu tổ quốc Việt Nam ơi,
Thì đế quốc kia, chúng bay phải cút!!
...
Tám mươi mốt ngày đêm, từng giây từng phút,
Hàng ngàn tấn bom, vạn viên pháo xới cày.
Đất chuyển mình, trời gầm rú máy bay,
Cũng không thể làm anh mềm ý chí!
...
Trước linh hồn những người chiến sỹ,
Tôi cúi đầu thành kính dâng hương..
Duy Phương 12:23 14 thg 5 2012
Trả lờiXóaNhân dịp cả nước niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác Hội thơ chỗ DP phát động viết bài ...DP hưởng ứng và viết bài đăng ...gửi tới KH đây ...Chúc KH một buổi tối vui vẻ thoải mái ..
BƯỚC NGƯỜI ĐI
Dấu chân của Bác khắp tây đông
Bởi kẻ xâm lăng cướp ruộng đồng
Nước biến lương dân đang khốn đốn
Nhà tan lê thứ bị nô vong
Hận nung chí khí..đau lòng nước
Thù nấu tâm can...xót giống dòng
Quyết một ra đi tìm lý tưởng
Đem về khôi phục lại non sông
Nguyễn Chiến 00:56 16 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua gửi baì mới đăng đến KH đây ...một ngày nhiều điều lành nhé :
ẢO ẢNH
...
Hoa ơi ! đừng hé nhụy
Quả ơi ! đừng chín vàng
Thuyền ơi ! khoan tới bến
Ngày ơi ! đừng trôi nhanh
Năm tháng hỡi, thôi hãy là ảo ảnh
Cho hoa kia thắm mãi không già
Cho không gian ngưng tụ ánh trăng ngà
Và cuộc sống là tình ca khát vọng
Và em nữa, hỡi người trong mộng
Mãi xinh tươi như thuở ban đầu
Mãi ngọt ngào trong trái tim yêu
Nơi sâu thẳm, em vẫn là bí ẩn
Để hồn ai mãi mãi kiếm tìmHiển thị tất cả trả lời 3
quangdat 10:28 16 thg 5 2012
Trả lờiXóaNóng nực nên ngại vào mạng quá ...bài cho sơ 3 QĐ còn thiếu mấy bài không biết ...rà trong blog KH xem đã gửi bao nhiêu rồi mà khó quá ...có thống kê rồi thì báo cho QĐ nhé ...nay gửi thêm 1 bài nữa đây - một buổi tối vui vẻ thoải mái nhé :
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Bốn chục năm qua một chặng đường
Tóc xanh nay đã điểm màu sương
Thuần phong mỹ tục lo gìn giữ
Ảo vọng lưu danh chẳng vấn vương
Lắm lúc đau đầu về số phận
Nhiều phen nặng nợ với văn chương
Thủy chung mơ ước cùng đồng nghiệp
Đem lại cho đời một chút hương
LeThanh 03:14 17 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi bài mới đăng và cũng là bài cho số 3 anh nhé ...chúc anh luôn vui khỏe thoải mái nhé :
HẠ LONG
...
Em bên anh man mác ngọn gió mềm
Nơi xao động đại dương sóng vỗ
Lồng ngực trẻ, đất trời hơi thở
Ta nhẹ nhàng chắp cánh bay lên
Hạ Long ơi giữa biển và em
Chắt lọc ngàn đời tình ta muối mặn
Biển bạc đầu nhớ cồn cát trắng
Sắc chiều xanh pha ráng đỏ hoàng hôn
Mặt trời sao nghiêng xuống biển trăng non
Mặt gương soi bốn bề trời đất
Đi ven nước nghe thì thầm biển hát
Em ngỡ ngàng Hạ Long hóa thần tiên
LeThanh 03:14 17 thg 5 2012
Trả lờiXóaHẠ LONG
Em bên anh man mác ngọn gió mềm
Nơi xao động đại dương sóng vỗ
Lồng ngực trẻ, đất trời hơi thở
Ta nhẹ nhàng chắp cánh bay lên
Hạ Long ơi giữa biển và em
Chắt lọc ngàn đời tình ta muối mặn
Biển bạc đầu nhớ cồn cát trắng
Sắc chiều xanh pha ráng đỏ hoàng hôn
Mặt trời sao nghiêng xuống biển trăng non
Mặt gương soi bốn bề trời đất
Đi ven nước nghe thì thầm biển hát
Em ngỡ ngàng Hạ Long hóa thần tiên
Ngọc hạ 10:21 17 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi bài cho số 3 đây anh ơi ...chúc anh một buổi tồi bình an vui vẻ nhé :
THĂM QUÊ BÁC
(nhân 220 năm ngày sinh Bác)
Về thăm quê Bác Nam Đàn
Người xưa cảnh cũ lòng càng xót xa
Vì dân vì nước bôn ba
Tìm đường cứu nước, cứ nhà Bác đi
Quê hương cánh võng còn ghi
Lời ru của mẹ thầm thì bên tai
Tình nhà, nghĩa nước nặng vai
Gửi tình thân aí dặm dài nổi trôi
Nén hương con thắp thay lời
Kính dâng lên Bác đời đời nhớ ơn
Tầm Xuân 05:11 18 thg 5 2012
Trả lờiXóaBlog chắc ổn định rồi phải không anh ...Nhà anh trang trí đẹp quá..hợp với lớn tuổi ...Em qua gửi bài mới đến anh đây ...chúc anh một buổi chiều nhiều niềm vui :
...
TRE BÊN LĂNG BÁC
Nắng vang rực rỡ Ba đình
Hàng tre đứng gác bên lăng Bác Hồ
Nghiêm trang tre đứng dưới cờ
Đẹp như người lính Bác Hồ năm xưa
Ngày nay mắc võng đung đưa
Vươn cành xanh ngọn nắng mưa chẳng sờn
Trăng ru giấc ngủ êm đềm
Bác vừa in giấc một đêm thôi mà
Tre thương Bác vượt dường xa
Để giành độc lập nước nhà hôm nay
Khẽ khàng tre chỉ nhẹ lay
Êm như tiếng mẹ ru hời năm nao
Hàng tre giản dị thanh tao
Như hàng quân đứng hướng vào trong Lăng
HỒ THU CÁT
Duy Phương 12:29 18 thg 5 2012
Trả lờiXóaDP qua gởi bài cho số 3 đây ...chúc KH một buổi tối vui vẻ thoải mái :
NGUYỆT CẢM
Nửa vầng trăng sáng rạng phương trời
Nữ sỹ say thơ dễ mấy người
Thao bút rồng mây hòa nước biếc
Trào thi nguyệt cảm dạ đầy vơi
Lung linh sao tỏ dòng thư thả
Lấp lánh trăng ngàn khúc thảnh thơi
Vó ngựa dặm trường tầm ái khách
Vần đâu mà hỏi, hỏi mà chơi
™ ÑgốÇk s2 vk...½♥ 15:07 18 thg 5 2012chu' j oi cho chau xin kai code xoa ban quyen thay vao bang hinh anh di :
Trả lờiXóachau dung code nay sao ko dc
QuangThái 08:37 19 thg 5 2012
XóaCháu ơi ! hình của cháu lớn quá 1600x109px...chú phải cắt bớt chiều dài chỉ còn 970px (cho nó vừa với blog) và đưa vào photobucket của chú để lấy link ...và đã thử ở blog phụ của chú (Cháu vào xem thử) Code đây cháu nhé chỉ việc đưa vào nguồn bên ngoài : Thành công cháu nhé
Bình 05:26 19 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi bài cho số 3 giùm chị Bích đây ...chúc anh một buổi chiều vui vẻ thoải mái :
VIỆT NAM ĐỜI ĐỜI NHƠ ƠN
HỒ CHỦ TỊCH
...
Phật bà ngàn mắt ngàn tay
Tầm nhìn thấu suốt bề dầy thế gian
Cuộc đời dâu bể đa đoan
Ngàn tay cứu vớt muôn vàn khổ đau
Bác Hồ như phật khác đâu
Thương dân, xót nước, dạ sầu mênh mang
Hạn thù đế quốc sài lang
Cậy khỏe sang cướp nước Nam trị vì
Chính sách bóc lột tinh vi
Bạc vàng châu báu cướp đi đêm ngày
Sưu cao, thuế nặng khổ thay
Hai triệu chết đói, thù này sao quên
Ai chống đối, giặc giết liền
Cuộc đời khốn khổ triền miên cơ hàn
***
Làm gì cứu được giang san
Trèo non, vượt biền Bác sang nước ngoài
Pháp, Anh, Tầu, Mỹ bao nơi
Gian trân vất vả, mấy thời tù giam
Nguyễn Ái Quốc có tiếng vang
Nước Nga giúp đỡ trên đàng đấu tranh
Bác dự đạị hội Phương Đông
Ngòn đèn chân lý ánh hồng tỏa xa
Bác về xây dựng nước nhà
Tập hợp lực lượng trẻ già đánh Tây
***
Thực dân Pháp vẫn say thuộc địa
Miếng mối ngon, chưa chịu nhả ra
Việt Nam theo lệnh cha già
Chín năm quyết chiến, Pháp ra đầu hàng
Miền Bắc giải phóng hoàn toàn
Miền Nam Mỹ lại nhảy sang cầm quyền
Bao năm chiến đấu (30) liên miên
Việt Nam đại thắng nối liền Bắc Nam
Tiếc thay Bác lại không còn
Vĩ nhân đất nước lòng son tuyệt vời
Việt Nam độc lập ơn người
Toàn dân tiếc nhớ đời đời không quên
...
PHÙNG NGỌC BÍCH
Vương thừa Vũ-Thanh xuân-Hà Nội
¯Sun…hư•vô™ 08:20 19 thg 5 2012
Trả lờiXóagia dinh`? ong hanh phuc ghe? chau ma duoc nhu vay thi da~ biet may'''? hihi? chuc' ong ngay vui ve nha....ranh thy ong ghe blog chau xem nha...
Hiển thị tất cả trả lời 3
Hằng Thịnh 10:38 19 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua gửi giúp chị Ngọt bài cho số 3 đây KH nhé ...(chị định gửi qua mail nhưng tiện mình gửi hộ đấy ..KH đỡ phải chuển qua USB)chúc Một buổi tố vui vẻ ...mát mẻ ...thoải mái ...
HƯỚNG THIỆN
Bình minh thức dậy sáng xuân nay
Cái rét nàng bân lại quấy rầy
Tấm áo lụa mềm che gió lạnh
Chiếc khăn voan mỏng ấm vai gầy
Vào chùa lễ Phật êm chân bước
Ra cửa cúi đầu khẽ chắp tay
Nước mạnh, dân giầu, tâm hướng thiện
Khói trầm thơm ngát tỏa hương bay
...
Hoàng Thảo Ngọt
Ngõ 69-Phố Chùa Láng
Đống Đa - Hà Nội
Hoa xuan 13:55 19 thg 5 2012
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật cháu! lâu rồi em không vào blog, nâng cấp mới em không biết làm thế nào. Công việc của em bận quá, anh khỏe không? công việc tốt chứ. Khi nào rảnh anh lam lại cho em được không? chúc anh mọi việc tốt lành
Chu Dụng 01:56 20 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua gửi KH bài thơ cho 3 đây ...một ngày bình yên tốt đẹp nhé :
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
Tơ trời níu bước nhau rồi
Ra về thấp thỏm đầy vơi tấc lòng
Hai đầu sợi nhớ sợi mong
Chẻ tương tư thấy ở trong có mình
Thả hồn vào cõi phiêu linh
Nghe thăm thẳm cái bồng bềnh ngu ngơ
Chỉ hồng thắm tự bao giờ
Cốm xanh vẫn bọc trong tờ lá sen
Tóc thề gói giấy hoa tiên
Rung lên nhịp đập trái tim hai người
quangdat 10:31 20 thg 5 2012
Trả lờiXóaDạo này ít về quê ...Mình thì hết bệnh rồi nên ở quê thường xuyên lại ngại ra HN lắm ...Qua gửi bài mới đến KH đây ...một buổi chiều vui vẻ nhé :
TÌNH THƠ
Tình thơ ấm áp mấy năm qua
Cõi mộng hồn mơ duyên nợ mà
Chắp bút kiếm tìm câu tỏa sáng
Nối vần chon lựa chữ thăng hoa
Giao lưu đất khách tình say đắm
Xướng họa quê nhà nghĩa thiết tha
"Ngũ Lão" "Bát niên" hay "Tứ tru"
Vườn xuân đàn sáo thơ bay xa
Tùng Minh 13:43 20 thg 5 2012
Trả lờiXóaCháu qua gửi bài mới đăng bên kia và cũng là bài cho số 3 đây Cậu nhé ..chúc Cậu một buổi tối vui vẻ :
ĐỢI.
Em vẫn đợi anh về gõ cửa,
Ngọn đèn thắp mãi, như đã mờ đi.
Có sóng trời, khoảng cách có nghĩa gì?
Mà đợi mãi, đợi hoài mòn mỏi..
Để trong em cứ băn khoăn tự hỏi,
Hay anh đang đau, ốm ở chỗ nào?
Hay anh đang vui cùng các ngôi sao,
Mà rong ruổi quên đường về ngõ vắng.
Em bỗng thành người thoắt quên, thoắt nhớ,
Quên đêm dài, quên buổi học sáng nay.
Mà nỗi nhớ anh thì cứ đong đầy,
Ngơ ngẩn nhớ, như chưa từng biết nhớ..
Anh ơi! Hãy mau về gõ cửa.
Ngọn đèn thắp mãi sắp lịm rồi..
¯Sun…hư•vô™ 23:40 20 thg 5 2012
Trả lờiXóahihi... vâng ạ
Trăng Lung Linh.... 00:47 21 thg 5 2012
Trả lờiXóaCHÚC CHO TUẦN MỚI BÌNH YÊN.
VẠN SỰ NHƯ Ý ,ƯU PHIỀN TRÁNH XA.
NGỌT NGÀO HẠNH PHÚC TOÀN GIA.
BẠN BÈ THÂN HỮU TỪ XA ,ĐẾN GẦN.
Khoát Hải 10:23 21 thg 5 2012
XóaƯớc gì trăng xuống thật gần
Lung linh với biển ...dệt vần thơ mơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Sao xa xôi thế ...Ngẩn ngơ người đời
Họa lại cho vui nhé .. chúc trang luôn mãi khỏe vui hạnh phúc và thành công
Minh Dung 03:51 21 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm anh và gửi anh bài thơ mới ...Chúc anh một ngày bình an vui vẻ nhé :
TÌNH BIỂN
Buồn ra xem biển thế nao
Hóa ra biển cũng cồn cào như ta
Mịt mù sương khói khơi xa
Lung linh ánh bạc biển hòa sóng xô
Trên bờ là cả tứ thơ
Tìm duyên, duyên lại hững hờ tìm ai
Chân trần người kiếm vỏ trai
Gót em lún cát sóng dài lỗi đi
Biển yêu biển vẫn thầm thì
Níu hồn thơ lại biển ghì sóng tan
Trước biển tình càng nồng nàn
Trước đời tình lại chứa chan mặn mà
Người về thương mãi biển xa
Buông câu nhớ bạn lời ca dặt dìu
Giá mà em được về theo
Ghép trang thơ gửi tình yêu đi cùng
Khoát Hải
Trả lờiXóa16:41 15 thg 1 2013
Thế Sùng 02:17 22 thg 5 2012
Qua gửi bài mới đăng đến bạn bè theo thường lệ đây ...chúc Các bạn một ngày thật đẹp nhé :
VỀ YÊN TỬ
...
Tôi lại về Yên tử
Theo dấu tích ngày xưa
Phật Hoàng tu ở đó
Còn lưu danh đến giờ
...
Đường xưa dốc ngoằn ngoèo
Đá mòn lô nhô lớp
Sao người xưa bước được ?
Tới đỉnh trời phù vân
...
Đường nay đã xây bậc
Lại thêm hai cáp treo
Leo trèo vẫn phải cố
Chùa Đồng đang vẫy chào
...
Tháp Tổ ở đây rồi
Trần Nhân Tông phật tổ
Đang ngồi nhìn khắp nơi
Hành hương tới xứ người
...
Cây Đại năm trăm tuổi
Túng Bách bảy trăm năm
Vẫn vững vàng trước gió
Dưới trời mây mù sương
...
Qua Hoa Yên, Một mái
Qua Bảo Sái, Hoa Tiêu
Bước dồn theo gậy trúc
Mặc tim nhịp hơi cao
...
An kỳ Sinh đây rồi
Sương mù vương ướt đẫm
Gió lộng ùa theo thân
Không làm ta chùn bước
...
Chùa Đồng trên một chút
Đá lô nhô dưới chân
Theo nhau người sau, trước
Tới rồi chốn linh thiêng
...
Trăm năm dù tu hành
Nếu chưa về Yên tử
Chưa thể thành chính quả
Khoát Hải
Trả lờiXóa16:42 15 thg 1 2013
Duy Phương 05:28 22 thg 5 2012
Nghe chị gọi điện cho bà xã DP...nói cháu HP thì kỳ thi vừa rồi đạt giải khuyến khích toàn trường ...còn QM thì giải 3 học sinh giỏi toàn trường ...Trường đó mà ở vào thứ hạng cao như vậy là rất mừng ....Chúc mừng cho cháu nhé
DP qua gởi bài cho số 3 đây :
HẠ VÀNG
...
Một căn nhà nhỏ cạnh đồi sao
Cỏ mả hoang vu lấp lối vào
Chiều xuống đường xa thêm tịch mịch
Đêm về thôn dã lặng lao xao
...
Một mình ngơ ngẩn bước vào ra
Buồn ngắm mây trôi dưới bóng tà
Sầu đến khép hờ then cửa vọng
Chờ trăng đến cụng mấy ly trà
...
Xóm quê vắng vẻ buổi hoàng hôn
Xa thẳm sườn non mây trắng vờn
Lác đác nhạn về qua khỏi núi
Một vài tiếng chó ở đầu thôn
...
Hạ huyền lặng lẽ ngắm trăng thanh
Bên ngọn suối Gia ở Quảng Thành*
Xứ lạ nương nhờ vùng đất đỏ
Quê người bầu bạn với trời xanh
...
Qua ngày yên phận việc nông tang
Mọi chuyện thế nhân không biết bàn
Xe cộ tới lui sợ bụi lấm
Chỉ mong có được chút thanh nhàn
Trọng Hạ Kỷ Mão 1999
Nguyễn Duy Phương
*Quảng Thành-Tân thành-Châu đức-
Bà rịa Vũng TàuTrả lời nhận xét này
Khoát Hải
Trả lờiXóa16:43 15 thg 1 2013
Hằng Thịnh 06:41 22 thg 5 2012
Chiều mai nhé...Vẫn tại nhà HT ...anh chị em trong tổ ta là được không ngại gì ...chẳng mấy khi KH yên tâm đi ....Qua gửi bài cho số 3 đây ...một buổi chiều vui vẻ nhé :
MINH QUÂN
...
(Phỏng theo “chiếu dời đô
của vuaLý Thái Tổ”)
.
Là bậc Minh Quân thương dân yêu nước
Thông tỏ kinh sử-địa lý địa linh
Mùa xuân Canh tuất một ngàn lẻ mười
Ông đã có “Chiếu dời đô minh tường”
...
Ngày xưa nhà Thương đến đời Bàn canh
Năm lần dời đô vì mưu nghiệp lớn
Còn đời nhà Chu đến đời Thành vương
Ba lần dới đô cũng vì mưu nghiệp
...
Há phải các vua thời tam đại ấy
Làm theo ý riêng,dời đô xằng bậy ?
Dời đô cốt để mưu nghiệp vững bền
Chọn chỗ ở giữa làm kế muôn đời
Trên kính mệnh trời-dưới theo ý dân
Có chỗ thuận tiện để dời đô về
Cho nên vận nước mới được lâu dài
Phong tục mọi nơi mới được giầu thịnh
...
Thế mà hai nhà Đinh Lê nước ta
Lại theo ý riêng-coi thường mệnh trời
Không học Thương,Chu,chẳng theo ý dân
Cứ chịu đóng đô ở nơi đây mãi
Đến nỗi thế đai không được lâu dài
Vận số ngắn ngủi-trăm họ tổn hao
Muôn vật không hợp-Dân tình lao đao
Trẫm rất đău đớn-không thể không dời
...
Huống chi Đại La là kinh đo cũ
Của bậc Cao vương tài cao biết rộng
Ở giữa khu vực trời đất bao la
Có thế rồng cuộn-hổ phục-voi quỳ
Chính giữa uy nghi-đông-Tây-Nam-Bắc
Tiện nghi sông núi sau trước hài hòa
Đất rộng bao la mà lại bằng phẳng
Thế đất cao ráo mà lại sáng sủa
Dân không chụi khổ thấp trũng tối tăm
Muôn vật tốt tươi thật là phồn thịnh
...
Xem khắp đất Việt đó chính là nơi
Thắng địa tuyệt vời-thực là một chỗ
Hội tụ quan yếu của cả bốn phương
Đây đúng là nơi thượng đô kinh sử
Bền vừng muôn đời của nước Đại Việt
...
Vậy nay Trẫm muốn nhân địa lợi ấy
Mà Định nơi ở …các Khanh nghĩ sao?
Đại lễ ngàn năm Thăng long – Hà Nội
Về dâng hương tại Tượng đài nhà Vua
Đọc “Chiếu dời đô” ta càng hiểu rõ
Vua Lý Thái Tổ là bậc Hiền tài
Vì nước vì dân-nhìn xa thấy rộng
Ngôi cao lồng lộng-Vua ngộ ra rằng:
”Trên kính mệnh trời-dưới theo ý dân”
Đó là nguồn cội-Đó là Minh Quân
Mỹ Hạnh 11:14 22 thg 5 2012
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm hôm trước mình đi tìm thủ thuật blog để xây nhà nên chạy lung tung ,qua nhà bạn không chào cho mình sin lỗi nhé ,mình rất bận thi thoảng vào blog ngó 5 ,10 rồi chạy thôi ,chúc bạn buổi tối vui vẻ .
Khoát Hải 14:11 22 thg 5 2012
XóaChào Bạn ...Bận rộn là một điều rất mừng...sợ nhất là không việc làm đó . qua bên bạn thấy chia sẻ một số về KT blog ...bài thật bổ ích nhất là đối với người lớn tuổi như mình ... Mình cũng rất ít thời gian cho việc giao lưu blog...vậy mà cũng phải hí hoáy ráng tìm tòi các code phù hợp để trang trí cho ngôi nhà nhỏ này ấm cúng...Chúc bạn luôn mãi vui khỏe - hạnh phúc và thành công nhé
Trùng Dương 02:42 23 thg 5 2012
Trả lờiXóaRất tiếc xa quá không tham gia buổi gặp mặt nhỏ này ...chúc các bạn đọc nhiều thơ hay mà đăng thì khó...cho nhau nghe nhé.. Qua gửi bài cho số 3 đây ...Chúc KH nhiều niềm vui :
NGHE LÒNG TA HÁT
(Thơ một thời để nhớ)
Mở Ti vi tôi chợt nghe bài ca
”Anh đi xa…càng xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha
Theo anh dài nương rẫy…”
...
Nghe bài ca tôi nhớ về ngày ấy
Sắp đi “ B “ em đã hát rất hay
Bóng hình em tôi lại vừa mơ thấy
Hát tặng tôi bài hát chia tay
,...
Ở chiến trường trong những ngày gian khó
Mơ em hát tôi vượt qua gian khổ
Quên nỗi đau,quên cả nhọc nhằn
Tiếng hát em theo từng bước chân anh
...
Hát nữa đi em ,hát cho đời
Cho chân anh vượt núi,băng đồi
Cho trái tim ta ngân nức nở
Hạnh phúc,khổ đau quằn quại kiếp người
...
Câu hát xưa ngân mãi em ơi
Rơi xuống hòa tan với máu người
Thỉnh thoảng bỗng nghe lời ta hát
Hát về thời yêu dấu xa xôi…
Ngọc hạ 07:28 23 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi anh bài thơ của bạn bè gửi cho số 3 đây ...chúc anh một buổi chiều vui vẻ thoải mái :
RU ANH
À ơi...à ơi
Em ru anh ngủ cho say
Ngày mai khỏi bệnh lại say tình đời
Ru anh, ru hỡi, ru hời
Ước gì sẻ được phần đời cho anh
Để cây đời mãi tươi xanh
Để em mãi được ru anh nồng nàn
Tình em như nước dâng tràn
Gửi về anh với muôn vàn nhớ thương
Một mai trên những nẻo đường
Em xin gánh vợi gió sương cùng người
Chắp tay van vái đất trời
Cho anh vui khỏe yêu đời như xưa
...
NGUYỄN TRỌNG VINH
Tepthuylinh 10:59 23 thg 5 2012
Trả lờiXóaHôm nay mới có thời gian rảnh ghé nhà anh chơi . Dạo này anh có khỏe không ạ ?
Sang muộn nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật cháu gái anh nhé
Nhà anh sáng sủa và chữ dễ đọc quá . Giá có dịp thì chắc chắn em phải nhờ anh chỉ cho cách trang trí
Chúc tối vui vẻ , mát mẻ nhé anh
Bình 14:48 23 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua thăm anh và gửi hộ bạn bè bài cho số 3 đây anh nhé ...chúc anh một đêm ngon giấc nhé :
TRỞ LẠI PHẤN MẼ
Như chim
về lại rừng xanh
Ta vui trở lại xứ tình năm xưa
Một thời
nụ đón hoa đưa
Đàn reo gió gọi,sách chờ ánh trăng
Rừng qua mấy chục mùa măng
Mà nghe
nguồn nhựa vẫn căng mạch trào
Vàng đen vẫy gọi xôn xao
Phong lan đua nở hương ngào ngạt dâng
Nghiêng nghiêng
vành nón trên tầng
Tiếng em cười ngỡ bổng trầm sáo reo
Vượt qua
bom phá, lửa thiêu
Than cuồn cuộn chảy-
tình chiều càng say
Phấn Mễ 200
Nguyễn đình Hưng
Hằng Thịnh 03:37 24 thg 5 2012
Trả lờiXóaRất Cám ơn các bạn ghé thăm nhà mình hôm qua..rất tiếc là chuyện trò vui vẻ quá nên không nhiều thời gian học tập lẫn nhau về KT blog ... Không sao còn dài mà ... Hôm nay ổn rồi qua thăm và gửi bài mới đến bạn bè đây :
ANH ĐI LÀM CA BA
(Phỏng theo lời vợ thợ lò
CTy than Khe Tràm)
...
Đêm Khe Tràm mát lạnh
Trời vừa tạnh cơn mưa
Sau giấc ngủ say sưa
Anh chợt bừng tỉnh dậy
Đến công trường anh thấy
Đèn sáng tựa sao sa
Anh đội mũ vào ca
Trên đầu anh đèn sáng
Đẹp như một bông hoa
...
Anh đi làm ca ba
Là lúc em ở nhà
Em nằm ru con ngủ
Đêm đêm em ấp ủ
Một "mặt trời" tí hon
Ru " mặt trời" ngủ ngon
Sớm mai còn đi học
Em thương anh khó nhọc
Vất vả trong hầm lò
Cùng những người thợ mỏ
Anh khơi nguồn suối than
...
Suối than trôi rào rào
Trên băng chuyền tự động
Những hòn than sống động
Thấm mồ hôi thợ lò
...
Đêm nay trong hầm lò
Nhìn gương than lấp lánh
Các anh vào trận đánh
Với trái tim tợ lò
Mạnh hơn kho thuốc nổ
...
Trong mơ con gọi bố
MY DIỄM 09:45 24 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm mất đt và mất số của anh rồi, cho em số lại đi nhe,nhớ anh
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 10:58 24 thg 5 2012
Hèn chi hôm 18-19 tháng 5 anh ở Sài gòn ..bận nhiều việc ..gọi điện cho em Khg được ...nhắn tin thì về đến HN nó báo là khg gửi được tin ..
- Số của anh : 0987....
Nguyễn Chiến 12:24 24 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gửi thêm bài cho số 3 KH nhé ...Chúc KH một buổi tối vui vẻ thoải mái
ĐÊM THÚY KIỀU
Đêm Kiều ai vẽ cuộc chơi
Để cho nát ngọc ngậm ngùi dòng Tương
Giọt buồn giọt đắng ngậm sương
Nào quan-Nào Lại nào phường gian ngoa
Giám Sinh cùng mụ Tú Bà
Hoạn thư,Ưng,Khuyển cũng là mặt trâu
Vùi nàng xuống tận vực sâu
Duyên xưa tan hợp-Nhiệm màu giải oan
Xuôi Kiều gặp được Từ quan
Kéo người ra khỏi địa đàng nhuốc nhơ
Phong trần lưu lạc giang hồ
Lênh đênh ngăn nổi mịt mờ đêm thu
Âi đem lục bát mà ru ?
Ngàn năm còn khóc-Nỗi Từ thác oan
Đoạn trường thay-Kiếp hồng nhan
Mười năm năm ấy-Phũ phàng đời hoa
Trùng Dương 03:40 25 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gửi bài mới đến Bạn bè đây ...chúc KH một buổi chiều nhiều niềm vui nhé :
THẮM DÒNG TÊN
(họa thơ Tùng Linh)
Vùng hồ Bích Thủy tại Tiên sơn
Mỗi độ hè về thắm sắc sen
Sớm thoảng hương thơm lên lối phố
Chiều nghiêng bóng núi phủ nhà quen
Vô tư bạn học thời đang lớn
Trong trắng tình đời buổi mới nhen
Anh đến tìm em tâm sự mãi
Ra về nhật ký thắm dòng tên
Chu Dụng 13:33 25 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gửi bài mới đăng đến KH đây ..chúc Kh một buổi tối nhiều niềm vui nhé :
THƯƠNG LẮM HOÀNG HÔN
Sao hôm vội vã khuất ngàn
Mây thu về động nắng đang cất chiều
Ngõ gầy dáng trúc liêu xiêu
Bước như lạc giữa những điều không đâu
Thể như nước chảy qua cầu
Chẳng lưu được những sắc màu ngày xưa
Thương người đi nắng về mưa
Hết khô lại ướt buồn chưa kịp buồn
Nắng còn lưu luyến hoàng hôn
Gió đông khắc khoải bồn chồn- chiều rơi
Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
Tự dưng lại nhớ những người ...rất dưng
Lan Rừng Tím 11:17 3 thg 7 2012
Trả lờiXóaQua tham anh va chuc mung sinh nhat chau noi. Chuc anh luon la mot ong noi hanh phuc
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 14:00 8 thg 7 2012
Cám ơn em qua thăm và mừng SN cháu ...Như đã nói với em ...anh đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn bận rộn lắm ... trả lời com của em cũng muôn thông cảm em nhé .. cầu chúc em luôn vui khỏe ...hạnh phúc và thành công
Khoát Hải
Trả lờiXóa17:16 17 thg 1 2013
Lời kính báo! KH chuyển từ blog yahoo!vn qua đây bằng Phương pháp thủ công nếu chuyển một bài thì mất 3 phút ...thế nhưng chuyển một lời comment ...có khi lại mất nhiều thời gian hơn...bởi kỳ chuyển nhà tháng 4-12 các lời com là thơ thì lại biến thành văn xuôi ...thế là lại phải rà lại xuống hàng ngắt câu ...còn hơn là gõ mới ...nên Lời bình của các bạn đa số là thơ KH không chuyển được ( Bởi có tới 13.400 lời bình ) rất mong các bạn thông cảm ...