Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ..... . LƯU Ý : Khi mở blog này trên Máy Tính – La tốp hay điện thoại ..thì Giao diện của trang Blog phải đồng nhất một màu xanh đậm ..NẾU KHÔNG THÌ CÁC BẠN HAY TUA XUỐNG CUỐI CÙNG CỦA TRANG BLOG VÀ BẤM VÀI DÒNG : “ “ Mở theo Giao điẹn Web “ .
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ XƯỚNG HỌA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ XƯỚNG HỌA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

HỎI ĐƯỜNG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓ HẸN ĐỂ ĐI

Ba vành là ở nơi đâu 
Sao đi mà chẳng rủ nhau đi cùng
Qua bao rừng,cách mấy sông ?

Còn đâu giải yếm mà mong bắc cầu

Đừng có dại...mà vào sâu

(Vợ anh mà biết vò đầu anh ra)

Lại còn đứng giữa ngã ba

Ngắm gò ngắm suối nghĩa là làm sao

La cà anh chẳng oan đâu

Sao đi không rủ làm rầu lòng tôi

Đến ngày mát gió đẹp trời

Có hẹn không ? Để đi chơi Ba Vành ?


TRẦN THỊ L....

Số nhà...Bùi thị Xuân Thị Xã Sơn Tây





BÀI HỌA THEO Ý CỦA 12 CÂU THƠ TRÊN



Địa chỉ Ba Vành đâu hả em ?

Người ta đồn đại khối người thèm

Có nàng thi nữ luôn lui tới

Dấu biệt mọi người muốn đến xem
.

Hư thực thế nào ? Xa lắm không ?

Cảnh tình có giống ngã ba lòng

Nơi đây thiên hạ hay du lịch

Họ kể dương trần đẹp bất song
.

Tọa lạc nơi nào giới thiệu đi

Thật tình muốn đến chớ hồ nghi

Lỡ đường sóng gió không ân hận

Hãy chỉ cho xem ái ngại gì
.

Thiên tạo nơi đây có tuyệt vời ?

Có dòng thuy thủy với hồ bơi ?

Có hang âm phủ sâu không đáy?

Có chỗ thưởng nhàn khách nghỉ ngơi?
.

Họ kháo toàn vùng bóng tối đen

Vào trong tuyệt đối chớ soi đèn

Nhắm mắt mà đi không sợ lạc

Mà cấm mọi người được lấn chen
.

Em biết nơi đâu hãy chỉ dùm

Đường đi gai góc...dẫu tùm lum

Quyết lòng thưởng ngoạn coi cho biết

Hang gấu đầm beo hay ổ hùm
.

Chắc chắn nơi đây lạ bội phần"

Cỏ cây hoa lá tựa ngày xuân

Suối reo như sáo đàn ân ái

Núi đá mây loan tuyết trắng ngần
.

Liễu rủ ven đường gió phất phơ

Đắm chìm trong khói lẫn sương mờ

Mùi hương hoa phấn thơn ngào ngạt

Ngây ngất tâm hồn lụy khách thơ



H A N O I

Quang Thái
,

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

QUÁN MƯA


Thị xã La Gi (st trên mạng)

QUÁN MƯA

Bây giờ bên đó mưa chưa ?
Em nghe lạnh buốt,ngày thưa chân người
Nhịp sông con nước vẫn xuôi
Nhịp đời em vẫn đơn côi vô tình
Quán mưa khúc nhạc bặt thinh
Chỉ còn sóng lượn dập dềnh bèo trôi
Thầm thì giọt nắng mồ côi
Khuyấy tràn nơi vẫn lặng rơi tiếng buồn
Mái chèo xa...ngược cô thôn
Bờ xơ xác cỏ , hoàng hôn phủ chùng
Quán mưa có kẻ bồn chồn
Vò nhăn nếp áo,nén dồn trầm tư
Không gian vẻn vẹn một từ
Hẹn mưa ngày ấy ... bây chừ đã xa
 

BÙI THỊ KIM HƯỜNG
Đăng trên thi san HƯƠNG ĐẤT VIỆT tập 13 trang 208
đ/c : số nhà ... Đường Lê Lợi - Phường Phước Hội Thị xã : Lagi - Bình Thuận

 

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

TIẾC HỒNG NHAN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng :        NHỚ NGƯỜI CŨ
                               (bài viết gửi Nguyễn Du)
 
              Dặm khách muôn ngàn nỗi nhớ nhung
              Mượn ai tới đấy gửi cho cùng  

              Chữ tình chốc đã ba năm vẹn
              Giấc mộng rồi ra nửa khắc không 

              Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập
              Phấn son càng tủi phận long đong
              Biết còn mấy chút sương siu mấy
              Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chung
                                       Hồ xuân Hương

Bài Họa     :        
         
NHỚ NGƯỜI CŨ
                      (nguyên đề,nguyên vận)

              Trăm tủi ngàn sầu cảnh gấm nhung 
             Bao thương bao nhớ vẫn không cùng  
             Nghĩa tình đã đã giữ ba thu trọn
              Mơ mộng tràn đầy nửa giấc không
              Những tưởng cùng nhau chung số phận
              Ai ngờ chưa hết kiếp ăn đong
              Hai bàn tay trắng…còn tay trắng
              Tiết nghĩa một lòng vẹn thủy chung    
                             
                              Đỗ văn Thành ( Tuổi 95)
                           CLB Hoa Đại thụ-Ô chợ dừa
                                    Đống đa – HaNội

Tục họa       :     
TIẾC HỒNG NHAN
                                             (Họa Vận)

               Nệm trải giường loan mượt lụa nhung
              Chăn đơn gối chiếc chẳng ai cùng  
              Ngày ra mươi bạn thường ăn có
              Tối đến một mình chịu ngủ không

              Bạc phận mộng sầu duyên quá loãng
              Hồng nhan tình lẻ số chưa đong 

              Phải chi tạo hóa thương cô phụ
              Lữ khách làng thơ tới ở chung


                      Quang Thái  ( Khoát Hải )


Rất vui được Lý Đức Quỳnh đã Họạ trong phần bình luận .. Mình xin phép được đưa lên phần bài viết để bạn bè thưởng thức .. Sau đây là bài hoạ :

GIAO HÒA

Hun hút rơi vào đôi mắt nhung
Hồn tôi bị nhốt giữa vô cùng
Gặp nhau bến ái,rằng duyên có
Lạc nẻo thuyền tình,biết nợ không
Thuở ấy bâng quơ lời gió thổi
Bây giờ lặng lẽ giọt sương đong
Hồi sinh cỏ dại bờ thu úa
Thấm lẽ giao hòa mẫu số chung
 
Lý Đức Quỳnh
Bài từ blog yahoo chuyển qua - hình sưu tầm trên mạng

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

ƯỚC MƠ



 
Lời muốn nói : Vậy là đã lập đông rồi ..thời gian trôi nhanh thật…
Nhớ lại mùa đông 2009 trong lần gặp mấy bạn thơ ở Cung Văn hóa HN
Tôi được đọc một tập thơ nhiều tác giả…trong đó có một bài thơ có tựa :
ĐÊM ĐÔNG của một tác giả nữ lại có đầy đủ địa chỉ và số Điện thoại…
mọi người ai cũng muốn giao lưu nhưng cũng ngại…Tôi liền chép bài thơ
và các thông tin về tác giả …Tôi suy nghĩ và viết bài họa có tựa “ƯỚC MƠ”
rồi gửi qua bưu điện cho tác giả có bài ĐÊM ĐÔNG Sau đây là
bài thơ tôi họa :
 
ƯỚC MƠ
 (Họa bài đêm đông)
 
Đông về giá buốt hàng đêm
Mà chưa ủ được cho em ấm nồng
Cách nhau giữa khoảng thu không
Gió hưu hưu thổi đèn chông gợi buồn
 
Đêm dài từng hạt mưa buông
Gió đưa nước tạt nhỏ luồn qua song
Nao nao bao nỗi hoài mong
Làm sao kết được một vòng tơ vương
 
Biết ai mà gởi nhớ thương
Nỗi lòng lữ khách tha phương võ vàng
Nhìn ra khắp nẻo không gian
Cô liêu chiếc bóng ngỡ ngàng trước sau
 
Bên đèn thức trắng canh thâu
Thinh không lặng lẽ thêm rầu lòng ai!
Ước gì có một ngày mai
Xua đi tê tái tròn hai mặn nồng
 
Quang Thái (Khát Hải)
Tháng 11-2009

Chờ mãi... không thấy hồi âm (cám ơn như tô inhư những người khác)
nên tôi gọi điện cho bạn  ấy... và thế rồi ở đầu giây bên kia có giọng một
 người đàn ông...Tôi đã giật mình anh ta lại tự giới thiệu là chồng của cô...
 vậy mới chết chứ..........Rất may nói chuyên với nhau ..phân bua về việc
 tôi đã họa thơ và Gởi....anh ta nói rằng không sao...Tất cả là vui ấy mà...
Thế là nhẹ Cả người ...Sau đó anh chồng chuyển máy cho cô ta
nói chuyện với tôi ... tốt quá …hú hồn

Sau đây là bài thơ của bạn nữ ấy
 

ĐÊM ĐÔNG

 

Đìu hưu giấc ngủ trong đêm
Tay anh âu yếm ru thêm giấc nồng
Trở mình tỉnh dậy ! ồ không
Quờ tay chạm phải mênh mông nỗi buồn

Ngoài trời lơ lửng trăng buông
Hờn cơn gió lạnh khẽ luồn qua song
Bồi hồi bao nỗi nhớ mong
Em mang buồn để trong lòng vấn vương

Bến tình mải miết buồn thương
Thuyền tình rẽ sóng sông tương trăng vàng
Nào ai níu được thời gian
Mối tình thêm đượm ngập tràn mai sau

Lòng buồn thức suốt canh thâu
Bóng ai đụng xuống nỗi sầu riêng ai
Mặn nồng sực tỉnh giấc mai
Đêm đông lẻ bóng tàn phai giấc nồng

LÊ THỊ MAI THÀNH
Số...Khu phố 3 TT Đình văn
Lâm hà - Lâm đồng
Tel : 0633.850.2x


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

CÒN CHI NỬA MẢNH DUNG TƯ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CÒN CHI NỬA MẢNH DUNG TƯ

( Họa Bài ĐỪNG ANH Của Phan thị Bảo)

 Thâu đêm ngồi đếm cô đơn
Vẳng nghe gió thổi tiếng đờn lọt qua
Cung tơ lay động hồn hoa

Sầu ai cô quạnh ngân nga đêm trường

Sao không dạo khúc nghê thường

Cậy nhờ mây gió lên đường tìm nhau

Mộng trầu đi kiếm tình cau

Cho đầy môi thắm cho sầu nhẹ vơi

Lẽ đâu cùng một vòm trời

Mà làm ngăn cách suốt đời thế ư ?

Còn chi nửa mảnh dung tư

Hoa tàn một kiếp tạ từ tuyết anh

Gió sương vùi dập tanh bành

Sắc phai hương nhạt mong manh ánh ngời

Chưa đi sao biết đường dài

Chưa lần tâm sự biết ai khôn khờ

Ái tình chớ sánh bạc cờ

Khi yêu mới thấu tâm tư đêm ngày

Chân tình chớ phó rủi may

Thật lòng chớ để lung lay bóng đời

Nỗi niềm mặc khách tình ơi !

Tương tư muốn nói với người nơi xa

Dầu cho bạc bẽo gió mưa

Chờ nhau chung lối đón đưa dông – hè

 

ĐỪNG ANH

(Của Phan thị Bảo)

Cuốn tròn trong mảnh chăn đơn
Để cho bao cái giận hờn qua đi

Em cười miệng tươi  như hoa
Nhưng tin rằng nặng sương sa dặm đường

Ngẫm trong muôn sự đời thường
Ai mang thương nhớ mà nhường cho nhau

Tình anh thắm đượm trầu cau
Còn em lỗi cả nhịp cầu chơi vơi

Mỗi người riêng một khoảng trời
Anh trải một chiếu anh mời cả ư ?

Lòng em nặng gánh tương tư
Lòng ai cũng đã say nhừ tình anh
Sợ khi gió nổi tam bành
Để oan uổng khoảng trời xanh ngời ngời

Chẳng đo cũng biết đêm dài
Chẳng đong cũng rõ rằng ai dại khờ

Chậm nhanh chỉ một nước cờ
Kẻ thua ngơ ngẩn tháng ngày

Tháng ngày xa xót heo may
Ở đời ai dễ trả vay tình đời

Đừng tìm em nữa mình ơi
Nên về nhà sống với người năm xưa

Còn em,em gội nắng mưa
Nhớ nhau nặng cả nắng trưa ngày hè

 

PHAN THỊ BẢO

Thôn Mông phụ-Xã Đường lâm

Thị xã Sơn Tây - Hà Nội

 

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

CHUYỆN LIÊU TRAI

Đây là bài thơ của TTKL :

CÓ HẸN ĐỂ ĐI

Ba Vành là ở nơi đâu
Sao đi mà chẳng rủ nhau đi cùng
Qua bao rừng,cách mấy sông ?
Còn đâu giải yếm mà mong bắc cầu
Đừng có dại…mà vào sâu
(Vợ anh mà biết vò đầu anh ra)
Lại còn đứng giữa ngã ba
Ngắm gò, ngắm suối nghĩa là làm sao
La cà anh chẳng oan đâu
Sao đi không rủ làm rầu lòng tôi
Đến ngày mát gió đẹp trời
Có hẹn không ? để đi chơi Ba Vành

                         Trần thi Kim Liên
        33 Bùi thị Xuân-Thị xã Sơn Tây-HàNội

 Mời các ban đọc tiếp CHUYỆN LIÊU TRAI

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

TỦI PHẬN


 
TỦI PHẬN
(Họa bài TỰ ĐẮC
Của cụ Tú Xương)

Phú hộ như ông chẳng thiếu
Hồng đào, bích phượng đủ lan chi
Tiêu dao dư dật hàng vô địch
Nhàn hạ phong lưu đứng hạng nhì
Tam giáo, cửu lưu thông bác cổ
Thiên văn, địa lý hiểu đa tri
Chỉ hiềm một nỗi đời xui xẻo
Khoa cử long đong chẳng gập thì

                         Khoát Hải
 

(Sau đây là nguyên tác của cụ Tú Xương)


TỰ ĐẮC

Ta nghĩ như ta có dại gì

Ai chơi, chơi với, chẳng cần chi !
Kìa thơ tri kỷ đàn anh nhất
Nọ khách phong lưu bậc thứ nhì
Ăn mặc vẫn ra người thiệp thế
Giang hồ cho biết bạn tương tri
Gặp thời, gặp vận nên bay nhảy
Cho thỏa rằng : Sinh chẳng lỗi thì

                                              Tú Xương


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

LẤY CHỒNG CHUNG

135-LẤY CHỒNG CHUNG
14:10 11 thg 5 2011Công khai10 Lượt xem 43



Bài xướng :

LẤY CHỒNG CHUNG

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm thì mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn,mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong

                        Hồ Xuân Hương



Bài họa :

Cụ cố Xuân Hương thật lạ lùng
Tự nhiên chửi cảnh cướp tình chung
Có yêu mới lấy, dù là có
Không thích thì kề cũng vẫn không
Chẳng được ăn xôi thì gặm bỏng
Lẽ thường làm mướn kể chi công
Làm hai thì phải lần hai chứ
Sau trước thì rồi cũng phải xong

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

GIỌT TÀN THU



MÙA THU
(Thơ xướng họa)
 Lời muốn nói : Tháng 9 vừa qua tôi có đợt đi dài ngày trên xe nên có mượn  một tập thơ Hương Đất Việt của bạn mang theo để đọc cho đỡ lãng phí thời gian…trong tập này có hơn một ngàn bài thơ của 988 tác giả khắp cả nước rất nhiều bài kiểu như viết nghiệp dư cho vui ..nhưng cũng không ít bài có chất lượng..mà lại có ghi đầy đủ địa chỉ ..số điện thoại liên lạc và hình ảnh của tác giả…thậm chí sau khi đọc xong tôi thử liên lạc bằng điện thoại và nói chuyện trực tiếp với vài tác giả …thấy cũng hay hay nên tôi có họa một vài bài sau đây là một bài tôi đã họa :

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

DÊ ĐÃ XỔNG CHUỒNG











DÊ ĐÃ XỔNG CHUỒNG
"Dê cụ" hình như đã xổng chuồng ?
Tin cần loan báo chín, mười phương
Còn xoan cẩn thận nhầm... mê mết
Đã góa coi chừng lẫn vấn vương
Một tiếng chưa ngoan tươi sắc thắm
Trăm năm đức độ nhạt mùi hương
Chính chuyên rồi cũng ra ma hỉ ?
Sợ tránh xa nha, chớ ngáng đường
                             21.7.2010
                          Hoa Huyền

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

BỐN BÀI XƯỚNG HỌA VỀ TRĂNG




NHỮNG BÀI THƠ XƯỚNG HỌA
VỀ TRĂNG

(Xướng họa theo thể thơ đường Luật)
(Ví dụ : Diễm ảnh-Phiến ảnh-Phúc ảnh-Mộng ảnh ở 4 bài)

   HỒN TRĂNG
   Trăng mười sáu tròn như đĩa ngọc
Lửng lơ treo trên khóm trúc vườn cây 
Ly rượu nồng vừa nhấp mà say
Hồn bút gọi,trăng rơi đày chén cúc
Gió lơ đãng vờn bay đôi mái tóc
Đêm khuya rồi thao thức mãi trăng ơi !
Bông Hồ điệp nhuốm trăng cánh mỏng rã rời
Đầy thềm cũ ánh trăng ngời diễm ảnh
Uống đi anh!cạn chén này trăng sóng sánh
Rồi mai đây hai đứa phải rời xa
Phút chia tay bên bờ giếng ánh trăng tà
Hồn Trăng mãi theo em trên nẻo vắng
   Nguyễn Hồng Lan
  Nguyênz siêu Hà nội
  (chị Hồng lan lớn hơn tôi 8 tuổi)


 
TÌNH TRĂNG
Họa bài Hồn trăng của Hồng Lan

"
Thấp thoáng đáy ly hồn Lý Bạch
Chập chờn quanh chén bóng Hằng Nga"
Rượu mới rót trăng tràn trong chén ngọc
Ánh trăng lên giữa lúc gió vờn cây
Rượu quỳnh tương vừa nhắp vội ngà say
Hương Ngọc lệ thoảng bay mùi men cúc
Sương lãng đãng rơi đầy qua suối tóc
Thấm vai gầy trăng bọc cả hồn ơi !
Dạ giao đằng * thấm nguyệt mãi không rời
Đêm khuya khoắt đầy trời trăng phiến ảnh
Hãy uống cạn cho trăng thôi sóng sánh
Kẻo bình minh đôi ngả sẽ chia xa
Giốc đáy hồ bóng nguyệt sắp xế tà
Trăng còn đó,rượu đây tình đi vắng


* Dạ gao đằng :là một câu thuốc nan thân giây leo khi có ánh trăng
thì quấn vào nhau và khi trăng lặn thì lại nhả ra
KHOAT HẢI

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

TÌNH Ư ? SAO NAN GIẢI





TÌNH SAO NAN GIẢI
 
Vẫn biết thế ! yêu là bài toán khó
Nào mấy ai lý giải được cho ra
Khi đã yêu đâu nghĩ chuyện gần xa
Vì thương nhớ nghĩa là không con số
 
Đang vui vẻ bỗng dưng mang sầu khổ
Lòng bồn chồn chẳng biết cớ vì sao
Không bệnh tình mà cảm thấy như đau
luôn hồi hộp dập dồn nơi vùng ngực
 
Cao xanh hỡi ! Yêu là hư hay thực
Xinh như hoa vần điệu đẹp hơn thơ
Góp viễn vọng về lại để mộng mơ
Một cảm giác tuyệt vời rung trí nhớ
 
Yêu là thế, cộng trừ nhân quá khó
Trong thế gian biết có chỗ nào đây
Tìm cho ra  người thợ hoặc ông thầy
Nhờ giải mã chứng minh con toán khó
 
Tình rộng lớn mà lòng thì quá nhỏ
Trí tầm thường thì biết giải làm sao
Đi tìm hoài mà chẳng ngại nỗi tổn hao
Lời huyền bí còn cao hơn châu bắu
 
Ai hiểu được xin giùm lời mách bảo
Khi yêu rồi vương vấn phải làm sao
Để vơi đi nhung nhớ lẫn thương đau
Mà gối chiếc đêm dài luôn lẻ số
 
Họa bài
"BÀI TOÁN KHÓ"
(đăng để tham khảo sau đây)

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

KHÁT KHAO




KHÁT KHAO
Giờ này bên nớ ngủ chưa?
Hay là thao thức canh khuya nhớ người...
La ngà nước mãi chảy xuôi
Thuyền loan thì vẫn xa nơi bến tình
Xin đừng lỡ nhịp lặng thinh
Để ta cùng xuống song hành êm trôi
Sẻ san bớt chút đơn côi
Chung thuyền chung bến nhẹ vơi nỗi buồn
Ta về vui với xóm thôn
Chung tay gỡ mối tơ vương căng chùng
Ngại chi mỏi gối chân chồn
Gộp chung hai nửa tâm hồn tương tư
Cô đơn ! lời cuối tạ từ ...
Khát khao...ước vọng ... mong chờ đâu xa

Quang Thái 

HỌA BÀI "QUÁN MƯA"và sau đây là bài quán mưa

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

THỨ LỖI CHO ANH





THỨ LỖI CHO ANH
Chiều thả bộ lang thang trên đường phố
Lòng bồn chồn lại chợt nhớ đến em
Kỷ niệm xưa lại dồn nén con tim
Dáng người cũ vẫn bước trên bờ cát
Bản tình ca mà em thường vẫn hát
Nay còn đâu mà nó đã lùi xa
Em yêu ơi ! vậy là đã lỡ đà
Chẳng thể quên đâu mà anh luôn nhớ
Hai trái tim không còn chung nhịp thở
Chỉ còn là kỷ niệm của xa xưa
Cây hồng kia đã bị lỡ một mùa
Thứ lỗi cho anh-xin em tất cả
HỌA BÀI
"DẤU CHÂN BUỒN TRÊN CÁT"
(Dưới đây)

Lời muốn nói : sau khi họa xong tôi đã gửi bằng bưu điện đến
địa chỉ đã cho . và chỉ vài ngày sau tôi cũng nhận được điên của
cô ấy .. vâng tôi lại nhận được 1 lời cám ơn ...tốt đẹp...............
Tôi cũng chỉ cần có vậy... sau khi thấy không gây phiền phức cho
em .. tôi lại họa tiếp 1 bài khác và giử cho em ..
(Sau đây là bài DẤU CHÂN BUỒN TRÊN CÁT của em)


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

ƯỚC MƠ




ƯỚC MƠ

Đông về giá buốt hàng đêm
Mà chưa ủ được cho em ấm nồng
Cách nhau giữa khoảng thu không
Gió hưu hưu thổi đèn chông gợi buồn

Đêm dài từng hạt mưa buông
Gió đưa nước tạt nhỏ luồn qua song
Nao nao bao nỗi hoài mong
Làm sao kết được một vòng tơ vương

Biết ai mà gởi nhớ thương
Nỗi lòng lữ khách tha phương võ vàng
Nhìn ra khắp nẻo không gian
Cô liêu chiếc bóng ngỡ ngàng trước sau

Bên đèn thức trắng canh thâu
Thinh không lặng lẽ thêm rầu lòng ai!
Ước gì có một ngày mai
Xua đi tê tái tròn hai mặn nồng

Quang Thái 

HỌA BÀI ĐÊM ĐÔNG
Dưới đây 

ĐÊM ĐÔNG

Đìu hưu giấc ngủ trong đêm
Tay anh âu yếm ru thêm giấc nồng
Trở mình tỉnh dậy ! ồ không
Quờ tay chạm phải mênh mông nỗi buồn

Ngoài trời lơ lửng trăng buông
Hờn cơn gió lạnh khẽ luồn qua song
Bồi hồi bao nỗi nhớ mong
Em mang buồn để trong lòng vấn vương

Bến tình mải miết buồn thương
Thuyền tình rẽ sóng sông tương trăng vàng
Nào ai lứu được thời gian
Mối tình thêm đượm ngập tràn mai sau

Lòng buồn thức suốt canh thâu
Bóng ai đụng xuống nỗi sầu riêng ai
Mặn nồng sực tỉnh giấc mai
Đêm đông lẻ bóng tàn phai giấc nồng
 

LÊ THỊ MAI THANH
Số...Khu phố 3 TT Đình văn
Lâm hà - Lâm đồng




Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

NGẮM HẰNG NGA



 
bai tục họa :               Ngắm Hằng nga                                   .
(Họa bài vịnh tranh tố nữ của Hồ xuân Hương)
 
 
        Đáy nước trăng khoe lộ hết mình
     Trên tròn dưới méo thật là xinh
  Lẳng lơ ẩn hiện vờn mây bạc
          Trần trụi phô bầy quyện nước xanh
               Ngẩng mặt nhìn lên quần chẳng mảnh
                  Nghiêng đầu liếc xuống áo không manh
         Ai kia ! chớ nghịch cho văng nước
     Để vậy mà xem mới thấm tình

Khoát Hải
 
 
 
  Bài xướng :               Vịnh tranh Tố nữ            .          
 
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình
Chị cũng xinh,mà em cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy trắng
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh
Xiếu mai chi dám tình trăng gió
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
Còn thú vui kia sao không vẽ
Trách người thợ vẽ khéo vô tình
 
Tác giả
HỒ XUÂN HƯƠNG
 
X
X               X
 
 
Bài họa  :           XEM TRANH TỐ NỮ                        .
 
Vắng vợ xem tranh có một mình
Càng nhìn càng ngắm lại càng xinh
Phấn son tô điểm vành môi đỏ
Xiêm áo trang hoàng , cặp mắt xanh
Sao chỉ đứng yên không động cựa
Cho người thưởng thúc cái mong manh
Chỗ vui,chỗ đẹp thì che dấu
Hay sợ người xem đề nảy tình
 
Tác giả
ĐỖ VĂN THÀNH
94 tuổi-CLB thơ Hoa Đại thụ
Phường ô chợ dùa-Đống đa-HàNội
 
 
 
       
       


    

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

CON ĐÒ KHÔNG BẾN



                                                 

Bài Họa          CON ĐÒ KHÔNG BẾN                      .
  Vậy là duyên phận đã rồi
Sang sông con sáo...Nửa đời nổi trôi
Đêm dài thức ngủ đầy vơi
Ngắm vầng trăng khuyết cuối trời hanh hao
Tình yêu đâu dẽ đổi trao
Thôi thì bạn với chiêm bao tối ngày
Cố quên bao nỗi u hoài
nhìn đời cao,thấp trong ngoài lệch chênh
còn bao số phận lênh đênh
Con đò không bến chòng chành dắt nhau

Quang Thái

Photobucket

Bài xướng                  BẾN XƯA                    .           
Bến xưa giờ đã xa rồi
Con đò không bến thẫn thờ buông trôi
Nước lên , con nước chơi vơi
Nước chia hai ngả bên bồi bên hao
Tình xưa ai chót gởi trao
Để cho bến cũ hư hao tháng ngày
Mười năm tình vẫn u hoài
Bến xưa còn đó tháng ngày chông chênh
Hai mươi năm tình vẫn lênh đênh
Bến xưa định mệnh muôn đời không nhau
Blog   :    xuan_nho_mong

Lời muốn nói : mình thì không phải là người đa tình hay lăng nhăng..nhưng chẳng hiểu sao thấy cảnh phái nữ buồn là mình cũng hay suy nghĩ  vẩn vơ và bài thơ họa trên là một ví dụ...chỉ mong có ai đó có cái bến nào chưa thuyền cho ghé không nhỉ , chứ lênh đênh vây ai mà chụi đươc...phải không nào..mưa bào thì cư liên miên.......

Photobucket
 ĐĂNG YAHOO.NGÀY 2011-2009