Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

DÊ ĐÃ XỔNG CHUỒNG











DÊ ĐÃ XỔNG CHUỒNG
"Dê cụ" hình như đã xổng chuồng ?
Tin cần loan báo chín, mười phương
Còn xoan cẩn thận nhầm... mê mết
Đã góa coi chừng lẫn vấn vương
Một tiếng chưa ngoan tươi sắc thắm
Trăm năm đức độ nhạt mùi hương
Chính chuyên rồi cũng ra ma hỉ ?
Sợ tránh xa nha, chớ ngáng đường
                             21.7.2010
                          Hoa Huyền

MẶC KỆ NÓ

 (Họa bài Dê đã xổng chuồng của Hoa Huyền)

Cho dầu Dê đã xổng ra chuồng
Thân gái có chồng chỉ một phương
Ngày ngắn trở trăn bao vướng víu

Đêm dài thao thức lắm tơ vương
Những mơ lộng lẫy trong son phấn

Vẫn ước ngạt ngào giữa sắc hương
Hạnh phúc bộn bề cơm với áo

Xá chi ong bướm quẫy ngang đường

          21-7-2010
                    Hồ Văn Thiện


CÁC BÀI HỌA - TỤC HỌA - TÁI TỤC HỌA
SAU ĐÂY        (Bài tái tục họa của khoát hải
phía dưới vì họa sau)

SƯ PHỤ HẠ SƠN

Nghe tin Dê Chúa đã ra chuồng
Mừng rỡ mau tìm khắp xó phương
Bái tổ qui môn gầy bá nghiệp
Tầm sư vấn đạo cốt xưng vương
Bách tài ria mép luôn xì khói
Nhất nghệ râu xồm mãi khắm hương
Cơ hội trăm năm Thầy xuống núi
Học trò lớp lớp đổ ra đường (:D)

               Học trò trường thuốc


Photobucket

          

DÊ ÔNG NHƯ DÊ CỤ

Dê ông dê cụ thảy chung chuồng
Cố hưởng cõi trần chạy tứ phương
Tửu sắc đam mê từ lính tráng
Ngọc ngà thèm khát dẫu cung vương
Cây đang còn lá còn đơm quả
Hoa nếu chưa tàn chưa hết hương
Nào phải chính chuyên mà khác biệt
Chết rồi tất thảy ngự từ đường!

                  Bùi Đức Hiền



Photobucket
           

DÊ CỤ XỔ CHUỒNG
Dê cụ tin đồn đẫ xổ chuồng
Thông tin khẩn cấp báo muôn phương
Má hồng trinh nữ, nên gìn giữ
Ngọc thể quý bà, chớ bén vương
Một phút khạo khờ, thân chuốc họa
Cả đời tu đức, hoa tàn hương
Chớ nghe mật ngọt, lời ong bướm
Tắt lối sang ngang ngã giữa đường

                        22/7/2010.
                         Tuyen45.

Photobucket
        

  ĐÃ RỜI CHUỒNG

Nghe đâu thông báo nó rời chuồng,
Nhớn nhác dê non kiếm các phương.
Mấy đứa chán trò thì khỏi ngóng,
Các em mơn mởn dựng ngay vương.
Một ngày vắng bóng..ngày như lạ,
Một chốc xa hình..chốc thiếu hương.
Dê cụ tự nhiên rời chỗ báu,
Là hay ngã ở chốn thiên đường.

                        Tùng Minh


 
Photobucket
    

CHẲNG THỂ THOÁT CHUỒNG

Hậm hực dê non muốn thoát chuồng
Mới hay sự việc chỉ đơn phương
Gương trong gìn giữ chưa tỳ vết
Gối trắng nâng niu chẳng bụi vương
Nét mặt tươi vui còn thắm sắc
Nụ cười thơm thảo vẫn nguyên hương
Chỉ vì...pha lệch chưa điều chỉnh
Chẳng thể chia tay kẻ mỗi đường.
                       Chiến Anh

    
Photobucket
         

DÊ ĐẦU ĐÀN

Đầu Đàn ra đứng trấn ngoài chuồng
Dê cái, dê con đã hết phương
Già khú, sồn sồn ông…thoải mái
Trẻ măng, mới lớn cụ…tơ vương
Chưa thành niên- thấy càng thơm phức
Mới dậy thì- nghe thật ngát hương
Ngài cậy trùm sò nên thoả sức
Lại còn lớn tiếng giữa công đường!

                   Lê Trường Hưởng


   

TỘI GÌ       

(Tái tục họa nguyên vận
                 các bài trên)
Dê cụ đi rong chẳng thích chuồng
Lùng tìm “ Đồ nhắm “ kể chi Phương
Cỏ già ‘ bai nhé ‘ không thèm ngó
Măng búp tranh phần nhất đế vương
Bao cấp* khó khăn cỏ thiếu thốn
Thị trường* nhan nhản nụ thơm hương
Tội gì để đói làm ma khát
Sống được bao lâu…cứ thẳng đường

* Xưa là nền Kinh tế Bao cấp
* Nay chuyển đổi thành nền KT Thị trường

                           khoát hải

      

                       

6 nhận xét:

  1. Trangthu 10:32 17 thg 8 2010
    Thơ Đường thì em không họa được rôi ..Em cũng bận lắm thi thoảnh mới vào mạng thôi anh ạ ..chúc anh luôn vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:25 17 thg 8 2010
      Tất cả tập trung cho cuộc sống..giao lưu thì chỉ là một niềm vui nho nhỏ thôi ..chứ dam mê thì không ổn ..chúc em thành công

      Xóa
  2. Hoa xuan 05:09 18 thg 8 2010
    Em không biết họa thơ, phải có thời gian để nghĩ. Nhưng anh ơi dê cụ xổng chuồng chỗ nào để em ra bắt và nhốt lại kẻo chạy lung tung lại lạc mất thì phí Chúc anh mãi vui như vậy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:11 18 thg 8 2010
      Em ơi Dê cụ bắt để làm gì Ăn thì dai ngoách vứt thì phí công Thôi thì tránh nó cho xong Thà rằng cứ thế cho lòng thảnh thơi.... Vui nhé tội gì mà không vui nhỉ Trẻ con nó còn vui thế này cơ mà

      Xóa
  3. Nha Ky Đảo Đào Hoa 13:23 18 thg 8 2010
    Em ghé thăm anh nè.......mấy bài thơ đường này em xin chịu thua.......chúc anh tối zui zẻ ngon giấc và nhiều hạnh phúc anh nhé......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:54 19 thg 8 2010
      Anh thì cũng chẳng thích thơ đường đâu ..nhất là Họa theo luật lệ rất gò bó (Nào là Thể thơ - nguyên đề - nguyên vận tức là Vần-) Nhưng vì bạn bè họ lại toàn là thơ này thôi nên đôi khi cũng ráng họa ...Thi thoảng đăng trên blog của mình cho phong phú thôi ..Dạo này chăc Nhã Kỳ bận rộn phải không..thôi thì nhiệm vụ là chính ..cuộc sống là quan trọng còn giao lưu trên blog cho vui là cần thiết ..Phải không ..Chúc Nhã Kỳ luôn vui - và thành công trong cuộc sống nha

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )