LỜI MUỐN NÓI
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011
MỪNG NĂM MỚI VÀ GIÁNG SINH
MỪNG NĂM MỚI VÀ GIÁNG SINH 2012
Năm mới, Giáng sinh đã tới nơi
Phố phường nhộn nhịp quá đi thôi
Cửa hàng, Siêu thị đầy hàng hóa
Cuộc sống người dân chắc tốt rồi ! ?
Nhà cửa phố tôi đổi khác nhiều
Trang hoàng…sửa mới đẹp bao nhiêu
Nụ cười ánh mắt tràn sung sướng
Năm cũ…chắc là phát lộc…siêu ! ?
Nhân dịp Giáng sinh chúc mọi người
An lành, Hạnh phúc thắm hồng tươi
Hồng Ân Đức Chúa luôn tràn ngập
Đẹp Đạo chẳng quên với tốt đời
Năm mới xin chúc bạn của tôi
Hăng say lao động chẳng hề ngơi
Tư duy….sáng tạo…thành công lớn
Vui khỏe tâm trong rạng ánh ngời
Chào đón tân niên thật rộn ràng
Nỗi buồn khép lại đón xuân sang
Bình minh phía trước đang hừng sáng
Bước tới…bạn ơi … khỏi lỡ làng
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
162-HAI ĐẦU NỖI NHỚ…
(Nhân ngày Thành lập QĐND-VN)
Ba mốt năm ! thời gian trôi nhanh quá
Gặp lại nhau… điện thoại ngập sóng lòng
Kỷ niệm xưa…thời hoa lửa long đong
Lại ùa về ở hai đầu nỗi nhớ !
Anh nhắc lại…Hà Nội xưa…một thuở !
Xem Ti vi đã thấy đổi khác nhiều
Anh về hưu công việc chẳng thuận chiều
Chỉ loanh quanh với vài công ruộng rẫy
Tôi thì nhớ ! nơi miền tây…thuở ấy
Mười sáu năm gắn bó chứ ít đâu
Bạn bè xưa thắm nghĩa nặng tình sâu
Đang cư trú khắp mười hai thành, tỉnh
Tình bạn xưa vun đắp bằng chất lính
Và khó khăn gian khổ chẳng hề phai
Mãi lan tỏa như hương nhụy hoa nhài
Quên sao được…bạn bè thời quân ngũ
Về với đời ! mỗi người đi mỗi ngả
Và cuộc sống bừa bộn những khó khăn
Gặp gỡ nhau ôi ! thật khó vô cùng
Và tất cả cứ dồn trong nỗi nhớ...
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
THƠ ĐINH BÁ LÔ
Họ tên thật : Đinh Bá Lô
Bút danh : Sông Lô
Năm Sinh : 1947
Quê : Thuận Thành- Bắc Ninh
Nghề nghiệp : Kỹ sư Công nghệ VLXD
Tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng Leningrat
CHLB Nga (1967-1972)
Nơi Công tác : Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Trung tâm Thông tin BXD
Nghỉ hưu : Chuyên gia Trung tâm ứng dụng CNTT
trong XD (CAC) Tổng hội XD-VN
Website : dhthuanthanh.com
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
CHIẾN TRANH CHI ĐỂ
(tặng Lê thị Hồng-Phượng
Nhân ngày 22-12-2011)
Biết em từ dạo …ngày xưa
Hơn nhau một giáp…em vừa chớm xuân
Ngại ngùng…nhưng rất muốn gần
Thế rồi em cũng lấy chồng…để may
Cưới nhau mới được mấy ngày
Chồng đi ra trận bấy nay chưa về
Gió xuân thì cứ vuốt ve
Mưa xuân chớm giục hoa xòe…lại thôi !
Nói năng giữ kẽ, kiệm lời
Việc nhà như thể tháng mười, tháng năm
Bấm tay đếm tháng, đếm rằm
Làm gì có oản, mà năng lên chùa
Sung thì chát, khế thì chua
Lắng tai nghe tiếng ru trưa…mà thèm
Gối chăn lẻ bóng bao đêm
Chiến tranh chi để…xuân em lạnh lùng
Thi thoảng em cũng mở lòng
Dốc bầu tâm sự…nhưng không thể nào… !
Quý nhau gửi một lời chào
Thương vườn hoa đẹp phải rào Bướm ong
Xuân về Đào thắm rực cành
Tiếc cho cây Phượng mãi xanh chẳng hồng
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011
SINH NHẬT CHÁU NỘI QUANG MINH 7 TUỔI
159-SINH NHẬT QUANG MINH 7 TUỔI
Đông Tân Mão cháu nội tôi bảy tuổi
Tuổi ấu thơ đang học để làm người
Lịch dày đặc trường lớp với vui chơi
Đuổi thời gian đâu kém chi người lớn
Cha mẹ cháu lo mưu sinh bận rộn
Chẳng khi nào sao lãng việc chăm con
Nội và ngoại mừng lắm chẳng gì hơn
Ngày sinh nhật…tràn niềm tin…sáng sủa
Đất nước thái bình…giao thương mở cửa
Đường cháu đi sẽ rộng mở thênh thang
Không như ông ! ngày trước chỉ một đàng
Giành Độc lập tự do cho tổ quốc
Để vào đời cháu tôi luôn thuận bước
Cả gia đình phải suy tính lo toan
Được học tập để thoát khỏi bần hàn
Để có được một tương lai tươi sáng
Đời quẩn quanh…lý luận suông nhàm chán
Ếch đáy giếng đâu đủ ánh mặt trời
Đến đời cháu bắt buộc phải ra khơi
Cháu nhớ nhé ! bởi đời ông bất lực
Sông có khúc và người thì có lúc
Giầu vì bạn-sang vì vợ xưa nay
Chọn bạn…chơi là điều phải…rất hay
Ông đã nghiệm…cả đời ông…rất thực
Cảnh bần hàn rất dễ sinh đạo tặc …!
Nhà nước ta…đang xóa đói giảm nghèo
Nhưng khối người…còn bảo thủ…cắm neo !
Nói người nghèo mới có tình có nghĩa…!!!
Tư duy cũ còn bám sâu gốc dễ
Đến đời cháu chưa chắc nhổ được đâu
Miệng thế gian chắc còn lắm sắc màu
Giữ vững nhé ! đường Ông Cha đã lựa
Chục năm tới chắc ông không còn nữa
Cháu lớn khôn sẽ đọc được lời này
Dù thời thế …mọi sự có đổi thay
Nếp gia phong luôn ghi tâm cháu nhé
Bài này sẽ được in trong tập thơ
thứ ba
“ Bóng Thu Sa” của Khoát Hải
Vào Mùa Đông Nhâm Thìn (2012)
CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH NHƯNG CHUYỂN TỪ YAHOO QUA ĐÂY ,, LÚC ĐẦU XEM TỐT ..BÂY GIỜ KHG HIỂN THỊ NÊN XÓA ĐI 10/20