Tháng 4 ! vâng Tháng tư đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm
Thương nghiệp của tỉnh Sơn Tây…được vài năm thì
tháng 4-1965 vào Quân Đội…ngụp lặn trong Khói lửa
đạn bom…đến 30-4-1975 …thì ra mình vẫn còn sống
…
Vậy là chiến tranh đã kết thúc-Non sông đã liền một giải
Những người lính năm xưa..đã hoàn thành nhiệm vụ......
nhiều người đã gặp lại người thân ,gia đinh,vợ con...còn
Riêng tôi thì thật là vô sản chưa vợ..không nhà cửa..gia
đình mỗi người một nơi và có tổ ấm riêng..cha tôi thì đã
đi xa mà tôi không có nhà để tiễn đưa...mẹ thì thay đổi ở
với mỗi con một thời gian..Nhưng như vậy cũng đã hạnh
phúc lắm rồi...Đồng đội của ..nhiều lắm họ đã nằm xuống
Ở một nơi nào đó trên chiến trường không có ngày này
...hội ngộ.. Tôi lại nghĩ đến..và đi tìm ..những người bạn
gái một thời cũng đã qua sông….
Vâng ! chiến tranh thật phũ phàng mà tôi đã hứng chịu
Đường đi tím ngắt một màu hoa
Nắng xớm ban mai nắng nhạt nhòa
Tiếng ve đang gọi mùa hè tới
Mùa của tình yêu ta cách xa
Tôi đang dạo bước trên đường ấy
Đâu còn mong ngóng bóng hình em
Nhưng sao nghe rộn lòng đến vậy
Chắc lẽ là tôi nhớ đến em
Có một mùa hoa ta yêu nhau
Hẹn hò gắn bó nặng tình sâu
Những ngày trời nắng mây che bóng
Những tối trăng trong chụm mái đầu
Nghe hơi thở ấm tim thổn thức
Hơi ấm truyền nhau chẳng muốn rời
Tình ta những tưởng nên chồng vợ
Thế mà ngăn cách chiến tranh ơi
Tôi vào Bộ đội đi chiến đấu
Mỗi hè vương vấn có mùa hoa
Tím ngắt trong lòng bao nỗi nhớ
Nhớ em cộng cả nỗi nhớ nhà
Chiến thắng tôi về không gặp nữa
Lỡ mùa hoa tím hẹn cùng nhau
Em đã theo chồng về bến mới
Để mùa hoa vương nỗi nhớ sầu
Anh biết rằng em vẫn nhớ anh
Hoa khô gửi lại tím thư xanh
Lệ buồn rơi ướt nhòe trang viết
Vĩnh biệt tình yêu vẫn nhớ tình
Em không là đá nên không đợi
Như mỏn vọng phu đứng ngóng chồng
Thời gian vô vọng ... hoa tàn héo
Khổ lắm anh ơi ! có giận không
Đừng giận nghe anh mà tội nghiệp
Không phải tại em ! tại Chiến tranh
Gửi lại cho anh mùa hoa tím
Ngan nghát tình em trên lá xanh
Man mát màu hoa nắng long lanh
Tình em lưu giữ mãi trong anh
Mùa bằng lăng tím là bật nhớ
Màu tím không phai một mối tình
Thất thoát qua lâu thời chinh chiến
Nhưng mùa hoa tím mãi còn đây
Lang thang thả bộ trên đường ấy
Tìm lại mùa hoa tim tím say !
Mùa Bằng lăng nở hoa
viết tháng 10-1978
Sửa lại 10-2009
Chu Dụng 01:54 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaBài thơ hay ...một thời để nhớ ...tình không thành nhưng thật đẹp ...thế nhưng...
Tím làm gì nữa hoa ơi
Bây giờ đâu có nhiều người thủy chung
Đến như phận gái má hồng
mà còn bồ bịch chơi dông khắp miền
Sống thử ở tuổi hoa niên
Bồ bịch với kẻ nhiều tiền tuổi cha
Đến khi xây dựng tư gia
Lại vờ như thể..ta là nghiêm minh
Bằng lăng ơi...tím hết mình
Mà đâu còn nữa ..thủy chung..mà tìm
Ngày xưa mãi ở trong tim
Người ngày xưa ráng giữ gìn ngày xưa
Họa với KH cho vui nhé ...thông cảm nhé vì mình hay có những suy nghĩ trái chiều mà mạnh dạn nói ra ..chúc KH giữ mãi kỷ niện đẹp nàyTrả lời nhận xét này
Khoát Hải 06:45 26 thg 4 2012Tình thì vẫn đẹp đấy thôi
XóaTùy theo hoàn cảnh từng người ...mà thôi
Nói ra thì thật khó rồi
Thói đời là vậy ...chẳng hơi nào bàn
LeThanh 05:10 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaTrời sinh hoa tím làm chi
Đẻ cho trai gái thầm thì...đồi sim
Mùa Bằng Lăng... lại đi tìm
Một thời để nhớ ..tình duyên lỡ làng
Vậy là con sáo đã sang...
Một mình đứng đợi...vương mang chạnh lòng
Bâng khuâng tựa mối bòng bong
Niềm thương nỗi nhớ ....tạc lòng ..ngày xưa
Họa với anh cho khuây khỏa ...chúc anh một buổi chiều nhiều niềm vui
Khoát Hải 06:51 26 thg 4 2012
XóaNgày xưa nhớ tới bây giờ
Bởi màu hoa tím ...làm ngo ngẩn lòng
Đã từng nặng gánh phong trần
Biết để so sánh ...công bằng xưa...nay
uy Phương 05:22 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaLối dài tím sắc bằng lăng
Bước chân kỷ niệm bâng khuâng nắng chiều
Chỉ mới ngỏ một lời yêu
Mà sao lòng dạ nhớ nhiều đó em
Phải chăng tiếng của đôi tim
Xa xôi nhưng vẫn mãi tìm đến nhau
Một buổi chiều vui vẻ nhé
Khoát Hải 06:57 26 thg 4 2012Tình ...chỉ là một món ăn
XóaThiếu thì thèm khát khó nằm ngồi yên
Tất nhiên phải hợp lương duyên
Nồi nào vung ấy ...chuyện riêng mỗi người
Nguyễn Chiến 05:25 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaGóp với Bác một bài thơ về Bằng lăng của NC nhé
MÙA BẰNG LĂNG
Nhìn bằng lăng tím nở hoa
Mà lòng nhung nhớ nơi xa...một người
Người ơi ! góc bể chân trời
Thủy chung son sắt là lời gửi trao
Đường đời còn lắm gian nan
Đầu môi chót lưỡi thế gian lạ gì
Con đường đã chọn ta đi
Thủy chung người nhé tạc ghi trong lòng
Họa cho vui đây...Chúc KH những ngày cuối tuần nhiều may mắn
Khoát Hải 07:01 26 thg 4 2012
Xóa"Con đường đã chọn ta đi
Thủy chung người nhé tạc ghi trong lòng "
Ngại nhất lũ người ...thả dông
Tràn lan quan hệ ...mở lòng khắp nơi
Lớn bé già trẻ chào mời.
Trăm năm cũng sẽ ...một đời đi tong
Bình 08:51 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaChiến thắng tôi về không gặp nữa
Lỡ mùa hoa tím hẹn cùng nhau
Em đã theo chồng về bến mới
Để mùa hoa vương nỗi nhớ sầu"
...
Tuổi xuân con gài có thì
Anh thông cảm thế...cũng vì thương em
Giờ đây mọi việc ấm êm
Kỷ niệm đẹp mãi...hai bên...tuyệt với
Chúc anh và người đó giữ mãi những kỷ niệm đẹp ...và sống vui sống khỏe ...cầu mong cho nhau hạnh phúc
Một buổi chiều đẹp anh nhé
Khoát Hải 10:51 27 thg 4 2012
XóaThời đó là vậy em ơi
Yêu là để đên với người mình yêu
Thề non hện biển ...đâu nhiều
Đâu như hứa hão...mỹ miều ngày nay
Minh Dung 10:56 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaMối tình dở dang buồn nhưng rất đẹp ...tình của thời xưa...một thời để nhớ của anh mà ...góp với anh một bài đây ...chúc anh một buổi tồi thật vui anh nhé :
SẮC TÍM BẰNG LĂNG
Bằng lăng tím- cánh hoa nào ép vở
Để tháng tư hoa nở rộ lối về
Chân em bước làm nhịp đời rạng rỡ
Tóc phiêu bồng trời lộng gió nghiêng che
Bằng lăng tím ngát hương tràn hoa nở
Nghe râm ran tình ái rủ nhau về
Dàn đồng ca du dương bài tình nhớ
Hội hoa đăng chống chếnh khúc đồng quê
Bằng lăng tím hoa khoe ngời góc phố
Nét trinh nguyên còn e ấp sơn khê
Nhìn hoa tím lòng ai dường bỡ ngỡ
Em phù dung ta lúy túy cơn mê
Bằng lăng tím tháng tư, đầy trang vở
Tím bằng lăng tím cả bước em về
Đường ngắn lắm xin em đi nhè nhẹ
Cho hồn thơ bay bổi hổi ngày hè...
Nha Ky Đảo Đào Hoa 12:00 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaBằng lăng nở tím một màu,
Tím màu nhung nhớ....tím màu thủy chung!
Tối dzui ấm áp và hạnh phúc thật nhiều anh nhé!
Khoát Hải 11:01 27 thg 4 2012
Xóa"Tím màu nhung nhớ....tím màu thủy chung! "
Yêu của thời đó thật lòng
Thề non hẹn biển cũng không...nhưng bền
Cùng về chung sống ấm êm
Tao khang tình nghĩa...tạo nên gia đình
Họa lại với NHã Kỳ cho vui ...chúc NK một buổi tồi nhiều niềm
Hằng Thịnh 14:18 26 thg 4 2012
Trả lờiXóaTrai thời loạn ...quá thiệt thòi
Đạn bom cướp mất một thời...trẻ trung
Chính sách thì lại gộp chung
Dân quê lên tỉnh...được phân đất nhà
Người tỉnh chiến trường xông pha
Lúc về lại phải đi mua ...đất nhà
Công bằng như vậy ...đúng là
Việt nam mới có...Ba hoa quá trời
HT thì không tham gia quân đội ...lại làm việc ở vùng mỏ QN ...về HN cũng phải mua nhà ..thế nhưng ...rất đông dân QN lên HN chỉ làm nhân viên ...cũng lại được chia nhà (Mà nhà thì cả dời đâu mua dễ ) Bên Quân Đôi cũng vậy ...Trường Hợp của KH thì thật là bất công...Nên chẳng thể tin được ...Đành nghe lời KH : nói làm ghì một lũ....ấy cả thôi rồi sẽ biết
Khoát Hải 11:04 27 thg 4 2012
XóaĐành thôi than vãn làm chi
Thế thời như vậy ...cố ghì nỗi đau
Chắc là cũng chẳng còn lâu
Bắt buộc phải khác ..chứ đâu kéo dài
Vy 01:16 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaThấm thoát qua lâu thời chinh chiến
Nhưng mùa hoa tím mãi còn đây
Lang thang thả bộ trên đường ấy
Tìm lại mùa hoa tim tím say !
Tâm hồn thật thơ mộng ...một thời xa xăm còn mãi phải không anh ...một ngày nhiều niền vui và mộng đẹp anh nhé
.
Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 11:05 27 thg 4 2012
Cám ơn em có suy nghĩ đẹp về sự việc
Trùng Dương 03:21 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaSắc tím bằng lăng giữ đáy lòng
Phận không mũ mấy cũng bằng không
Trăng trong trăng lặn sau làn nước
Hoa thắm hương đồng trả gió đông
Năm tháng lau khô dần nỗi xót
Thời gian thơ viết mãi chưa xong
Tìm lá diêu bông lội ngược dòng
Họa cho vui .....Một thời để nhớ thật đẹp ...một ngày vui vẻ thoải mái nhé
hoát Hải 11:07 27 thg 4 2012
XóaCoi như duyên só ...là êm
Ta tìm đường mới ...êm đềm ta đi
quangdat 07:53 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaSắc tím Bằng lăng mãi thủy chung
Chỉ người giả dối đổi thay lòng
Trách chi những kẻ vô nhân ấy
Nay nữ và nam cũng một dòng
Họa cho vui KH nhé ...Mình dạo này sức khỏe có vấn đề nên ít về quê ..Suốt từ hôm Đưa Hài cốt Anh Cảnh về đấy ...vẫn ở Hà Nội ...Chúc KH những ngày cuối tuần thoải mái
Khoát Hải 11:07 27 thg 4 2012
XóaCám ơn QĐ đã họa thơ
Trả lời nhận xét này
Tầm Xuân 10:42 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaAi cũng có một thời để nhớ
Cuộc chia tay ngày nhập ngủ
............thật khó quên
Sống và chết luôn rình rập trước thềm
Rất có thể là ...một ngày vĩnh biệt
Người đã đi ...đau làm sao mà biết
Người ở lại ..còn sống thật trống tênh
Rất thông cảm với anh về cuộc chia tay này ...Nhưng vấn nhớ đến nhau là thật quý ..chúc anh một buổi chiều ngày cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé
.
Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 11:10 27 thg 4 2012
Cám ơn suy nghĩ của 2 chị ...một buổi tồi vui vẻ n
rùng Dương 22:08 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaQua thăm KH và gửi bài mới trong tuần đến KH đây ..một ngày nhiều may mắn vui vẻ và thoải mái nhé :
...
GIỌT ẤM TÌNH YÊU
(Tặng Cẩm Vân và Mai Hương)
…
Đón bạn ngồi sau tay lái mềm
Đài xe bật hát giọng êm đềm
Mưa buông hư áo mờ nhân cảnh
Gió thoảng mơ hồ rõ tiếng em
Mây tím chiều xuân bừng nắng hửng
Hoa hồng ban sáng dịu hương êm
Bâng khuâng nhớ tới ngày xuân hội
Giọt nắng chân tình đậu lại tim
Xuân Nhâm Thìn
Trùng Dương
… …
… …
THI HỮU NỐI VẬN
…
Bảo Toàn : Giọt nắng chân tình đậu lại tim
…............ Ngày vui thi hữu buổi xuân êm
T-Dương : Mưa như lay thức chồi non mượt
…........... Gió tựa vuốt ve tán là mềm
Cẩm Vân : Nên hiểu tình đời muôn ngả lối
…........... Sẽ hay nghĩa bạn một nơi em
M-Hương : Ai buông nắng muộn váo thơ để
…. ...........Giọt nắng chân tình đậu lại timTrả lời nhận xét này
Duy Phương 22:35 27 thg 4 2012
Trả lờiXóaChẳng biết từ bao giờ ...cái màu tím lại là biểu hiện cho sự chung thủy ..nhớ nhung ...xa cách nhỉ ...Hoa bằng lăng thì chỗ mình ít ...chủ yếu là lục bình thôi ...lục bình cũng tím đấy..Cũng thủy chung mộc mạc ...
MÀU TÍM HOA BÈO
Cha mẹ sinh ra cái phận nghèo
Ba chìm bảy nổi mấy gieo neo
Hợp tan đời vẫn tình son sắt
Tím để thương yêu trọn kiếp bèo
Khoát Hải 09:05 1 thg 5 2012
XóaMàu tím hoa bèo cũng dễ thương
Giản đơn trôi nổi thắm tình trường
Biết đâu để lại nhiều nhung nhớ
Mặc khách tao nhân vạn vấn vương
LeThanh 11:25 28 thg 4 2012
Trả lờiXóaTím ngắt nhớ nhung cái thuở nào
Tím ngắt nhớ nhung cái thuở nào
Ngày đêm hiện hữu tựa chiêm bao
Đúng là kỷ niệm ngày xưa ấy
Chắng có bao giờ lại lãng sao
Những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng còn mãi phải không anh ...chúc anh có những tháng ngày còn lại luôn nhiều kỷ niệm đẹp
hoát Hải 09:12 1 thg 5 201
Xóa2Ai cũng có một thời để nhớ
Chẳng bao giờ quên được đâu em
Có màu hồng và cũng lẫn đen
Một kiếp người ai mà chả có
Nguyễn Chiến 05:52 29 thg 4 2012
Trả lờiXóaBạn bè chiến hữu thời chinh chiến
Hò hẹn ...ngày này lại gặp nhau
Gặp gỡ hôm nay ai biết được
Ai còn ...ai mất...ở lần sau
Năm ngoái thì gặp nhau tại Hà Nội ...năm nay thì Miền Trung ...qua năm thì Miền Nam phải không ...Chúc Các bác có những cuộc gặp gỡ hết sức tình cảm này ...thoải mái vui vẻ
Khoát Hải 09:17 1 thg 5 2012
XóaBởi thế cho nên mới gặp nhau
Chuyện trò ôn lại những niềm đau
Để rồi mai mốt ngồi suy lại
Đúc kết...lẽ đời ...cho lớp sau
quangdat 10:33 29 thg 4 2012
Trả lờiXóaChúc KH một chuyến đi bình an ...thuận lợi...vui vẻ thoải mái ....QĐ qua gửi bài cho số 3 đây :
QUA TAM ĐIỆP
NHỚ HỒ XUÂN HƯƠNG
...
Đèo ba lần đếm vượt như chơi
Tài nghệ Xuân Hương quả tuyệt vời
Kín hở lập lờ trò quỷ thuật
Mỏi chồn cợt diễu chuyện ma chơi
Nóc khum rêu phún còn nguyên tá
Gió tốc sương gieo khéo nạ rồi
Lắt léo trời già khen khéo tạc
Cho thi nhân mượn cớ trêu đời
Khoát Hải 09:18 1 thg 5 2012
XóaAnh còn thiếu nhiều bài lắm đó ...gửi tiếp nhé ...có sửa chữa gì thì làm việc với CD nhé
Hằng Thịnh 11:28 29 thg 4 2012
Trả lờiXóaXa nhau rồi, người xưa không chờ đợi
Bước chênh vênh người cứ ước vu vơ
Ai một mình thả nỗi nhớ vào thơ
Cứ nhớ mãi một mùa hoa màu tím
Một buổi tối ...xem bắn phảo hoa nơi ấy thật vui vẻ thoải mái
Khoát Hải 09:21 1 thg 5 2012
XóaMọi thứ chỉ còn là nỗi niềm
Viết thành nỗi nhớ chuyện chung riêng
Cuối cùng thì cũng theo làn gió
Hòa với không gian...chuyện nỗi niềm
Vy 02:40 30 thg 4 2012
Trả lờiXóa"Mùa bằng lăng tím là bật nhớ
Màu tím không phai một mối tình"
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Câu nói thế gian luôn mãi hiện hình
Đến với nhau chưa chắc đã an bình
Bởi tình đời nó là như vậy
Anh ạ ...khi yêu nhau người ta thường chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài ...những lời ngọt ngào ...những thèm khát cá nhân nó bao trùm lên bản chất nên không nhận ra ...còn khi về với nhau thì cuộc sống là quan trọng ...không thể có một cuộc sống vất vưởng ..nghèo nàn được ...mà như vậy thì ...cái gì xẩy ra nó sẽ đến thế thôi ... Mấy vị đàn ông nói thì như tháng tướng nhưng trên răng ...dưới dép thì cần nghĩ lại mình ...Họa với anh cho vui anh nhé ...Chúc Anh chị một chuyến đi 30-4 thoải mái
Khoát Hải 09:23 1 thg 5 2012
XóaNgười đời đâu dễ hợp nhau
Chẳng qua phải sống trước sau thuận hòa
Mến nhau ...khi còn ở xa
Khi gần ...3 tháng chắc là ...chia tay
Vy 02:47 30 thg 4 2012
Trả lờiXóaEm gửi bài cho số 3 giúp chị Phượng đây anh nhé :
KIẾP NGƯỜI
...
Nối đau, đau dến tận cùng
Niền vui, vui đến vỡ tung nụ cười
Đa đoan chi thế kiếp người
Để cho con tạo trêu ngươi đặt bày
Nhân tình thế thái vơi đầy
Buồn, vui, sướng, khổ, đắng cay, ngọt bùi
Bão giông mưa gió sụt sùi
Trăng mơ, nắng cháy đủ mùi trần gian
Muốn sung sướng phải gian nan
Có trăm hạnh phúc,trải ngàn khổ đau
Đời người nhanh tựa bóng câu
Có niềm vui với nỗi đau theo cùng
Trần thị Kim Phượng
Nam Đồng-Đống Đa-Hà NộiTrả lời nhận xét này
Duy Phương 03:52 30 thg 4 2012
Trả lờiXóaTiếc quá KH đã đến Đà Nẵng ...lại không thể đến chỗ DP được ...Mình thì cũng không làm cách nào để đến ĐN để gặp nhau được thật chán ...Hẹn khi khác vậy thôi ...chúc KH những ngày ở ĐN nhiều niềm vui nhé ...Qua gửi bài mới đến KH đây :
LỠ LÀNG
...
Chia phôi dạo ấy mãi xa nhau
Quay mặt em đi chẳng ngoái đầu
Hứa hẹn trăm năm giờ đổ bể
Để lòng anh nhận vết thương đau
...
Xây lưng từ tạ ! nỡ sao đành !
Một bóng bơ phờ theo bước anh
Mộng ước bay theo làn gió bụi
Bao nhiêu hy vọng đã tan tành
...
Lấy tay che mặt trách cho chường
Vuốt lệ chảy ròng rửa vết thương
Lục lọi kiếm tìm trong kỷ niệm
Còn chăng ! sót lại mảnh dư hương
...
Bao năm biền biệt cả giai âm
Ôm mối tương tư nuối tiếc thầm
Xóm vắng cuốc kêu sầu lẻ một
Thế là cách trở bóng thương sâm
...
Thời gian chưa xóa dấu yêu thương
Giữ mãi bóng em tại tâm trường
Dưới lớp tro tàn còn nguyên lửa
Lâu rồi vẫn ấm vọng tình nương
...
29-12-2009
Nguyễn Duy PhươngTrả lời nhận xét này
Trả lời nhận xét này
Nguyễn Chiến 08:50 30 thg 4 2012
Trả lờiXóaKhông biết bài cho số 3 NC đã gửi được mấy bài rồi ..mà CD nhắc còn thiếu nhiều lắm ...Chuyển blog ..các bài đã gửi nay thành như văn xuối ...chữ nhỏ không có thời gian mò tìm ...có gì KH cho biết với nhé ...Hôm Nay gửi tiếp bài nữa đây ...
...
NÚI NON BỘ
Hữu tình sơn thủy thật là hay
Non bộ khen ai khéo đắp xây
Lã Vọng tầm ngư câu thế sự
Ngư ông thả lưới vớt trời mây
Cửa hang Cọp dữ ngồi rình rập
Sườn núi thỏ non nép gốc cây
Tạo hóa đặt bày bao trắc ẩn
Để người nâng chén lại thành say
chiều nay đã về chưa vậy ..có gì đến CTy bên này nhé ...nhiều cái mới lắm qua xemTrả lời nhận xét này
Trùng Dương 03:03 1 thg 5 2012
Trả lờiXóaCái gì rồi cũng sẽ qua đi
Màu tím hoa kia cũng có thì
Nghỉ lễ mấy ngày nay đã hết
Lại về lo việc ...vẫn thường đi
...Cái quý nhất của con người là cuộc sống ...tất nhiên rồi cuộc sống trong đó có vật chất và tinh thần ... phải tập trung tự lo thôi làm gì có ai cho mà mong ...Chắc KH chiều nay về hả ...có điều kiện đi như vậy còn gì bằng ...chúc KH bình an nhéTrả lời nhận xét này
Trả lờiXóaKhoát Hải
18:07 15 thg 1 2013
Thế Sùng 07:14 1 thg 5 2012
Qua thăm KH và gửi bài mới tuần này đến KH đây ...Chúc một chuyến đi bình an ..vui vẻ nhé :
UÔNG BÍ CỦA TÔI
...
Kính tặng đồng nghiệp
Nhà máy điện Uông Bí
...
Xin kính chào Uông Bí của tôi
Thuở trai trẻ một thời đã sống
Trong con tim một bầu máu nóng
Gắn thân thương đi suốt cả cuộc đời
...
Xin kính chào Uông Bí của tôi
Từng tấc đất đã ghi vào ký ức
Giữa rừng thông bao la bát ngát
Nhà máy đây, khói tỏa một khoảng trời
...
Ơi cuộc đời đã có một thời
Rưng rưng khóc với bao điều sâu lắng
Ai có thể thản nhiên bình lặng
Với sông Uông, với Điện Uông Bí anh hùng
...
Nhà máy điện đã là một chiến trường
Bao bom đạn dưới thời đánh Mỹ
Những con người vững bền ý chí
Quyết hy sinh giữ dòng điện cho đời
...
Ơi cuộc đời đã có một thời
Chả hiểu lẽ gì mà sao sung sức
Những Bang Tám, Tre Mai làm sao quên được
Sự sống vươn lên trong mỗi con người
...
Xin kính chào Uông Bí của tôi
Vẫn đẹp lắm những lớp người tiếp nối
Như mạch điện không bao giờ ngừng chảy
Tiếp cho đời sức mạnh vút bay cao.
Hà Nội, Tân Tị 2001Trả lời nhận xét này
Trả lời nhận xét này
Bình 12:16 1 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua gửi bài cho số 3 hộ cho Bác Long đây ...Chúc anh một buổi tối vui vẻ thoải mái :
TRUNG DU SAU CƠN MƯA
...
Sau trận mưa ráo tiếng ếch ran
Bờ trên ruộng dưới nước dâng tràn
Đất troeif lồng lộng chim chao cánh
Sông suối mênh mang cá nối đàn
Lưng núi Ba vì mây bảng lảng
Chân đèo Tam đảo gió mơn man
Ngư ông kéo vó bên gò nổi
Bãi mía, nương dâu trải ngút ngàn
NGUYỄN CHÍ LONG
Bình 12:25 1 thg 5 2012
Trả lờiXóaHơn chục năm trời chứ ít đâu
Anh đi biền biệt dạ vương sầu
Tuổi xuân con gái ...đâu còn mãi
Nên phải qua sông...chẳng đợi cầu
Không thể trách được anh ạ ..trường hợp đã là vợ là chồng thì không thể khác là : Chờ đợi ..còn mới yêu nhau thì ...chỉ còn lại là nỗi buồn ... chia sẻ với anh vậy nhé ...chúc anh luôn vui vẻ thoải mái nhé
.Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 09:56 2 thg 5 2012
Ngày chia tay ...trong lòng anh đã nghĩ
Mong cho em...có lứa có đôi
Bởi vì anh khó tồn tại với đời
Nơi bom đạn sẽ khó lòng qua được
Điều sui sẻo nên anh không nói trước
Chỉ mong rằng em sẽ hiểu thầm thôi
Hoặc còn sống nhưng phế tích mất rồi
Để khổ cho em ..anh sống sao cho được
ùng Minh 12:39 1 thg 5 2012
Trả lờiXóaQua thăm và gửi bài cho số 3 đây cậu nhé ...Chúc Cậu một buổi tồi vui vẻ thoải mái :
...
ĐẾN HUẾ CÙNG ANH.
Mai này anh vô Huế,
Người em bên ấy có sang cùng?
Thăm chốn hoàng cung,
Lặng nghe nhã nhạc.
Đêm trăng mang mác,
Thuyền rồng xuôi bến sông Hương.
Hò mái nhì thương đến là thương,
Lênh loang sóng nước.
Ngắm cầu Trường Tiền lung linh bảy sắc,
In trên nền trời sao..
Ngự Bình vi vu thông reo,
Gióng giả hồi chuông Thiên Mụ.
Mộng mơ và quyến rũ..
Chất chứa bao tình,
Thì em ơi! Đến với Huế cùng anh!Trả lời nhận xét này
o này thấy uể oải lắm rồi ...vào mạng đọc thì được ..nhưng gõ bài thì ngán lắm ...chắc vì cái tuổi đã đến lúc ngại rồi ...bài này dài gõ ngán lắm ...ráng đăng và gửi đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày vui vẻ thoải mái nhé :
Trả lờiXóa...
CHUYỆN TÌNH LÀNG HOA
...
Em gánh hoa tươi đến ngõ Phường
Cho đời thêm sắc lại thêm hương
Mang mùa xuân tới cho thiên hạ
Họa sỹ đa tình những vấn vương
...
Thắt đáy lưng ong, yếm lụa màu
Mày ngài, mắt phượng, sắc dao cau
Mời chào đon đả, xiêu lòng khách
Cái giống đa tình dễ khợp nhau
...
“Đến hẹn lại nên” tuần mỗi tuần
Hoa xuân thắm nở giữa bình xuân
Dáng hình người ngọc lên khung lụa
Chiếc nhẫn “Trao tình” Tay mỹ nhân
...
Thế rồi Kháng chiến…tám mùa xuân
Họa sỹ xung vào vệ quốc quân
Cô gái làng hoa…làm địch vận
Tin đi, tin lại xa mà gần
...
Điện Biên toàn thắng khải hoàn ca
Hà Nội tưng bừng vạn sắc hoa
Pháo nổ vang trời mừng chiến thắng
Hòa vui đất nước…đẹp duyên ta
...
Năm năm xum họp bản tình ca
Tiếng gọi Miền Nam …phải tạm xa
Đội mũ tai bèo quân giải phóng
Tình riêng gác lại … đâu riêng ta
...
Thuyền nhổ neo đi… bến vẫn chờ
Gặp nhau chỉ có ở trong mơ
Chiến trường ác liệt..nhìn phương Bắc
Tái hợp …ngày về xa lắc lơ
...
Một mẹ hai con gái với trai
Phút giây đầm ấm chẳng nguôi ngoai
Đời thường vất vả…ai người biết
Nhớ ai, ai nhớ…nhớ ai hoài
...
Sấm sét Miền Nam giặc cuốn cờ
Sài gòn giải phóng tưởng như mơ
Tin về…em vẫn chưa tin thực
Hơi ấm vòng tay….vui sững sờ
...
Hà Nội ngàn năm tuổi chẵn nghìn
Trọn tình chung thủy …vẹn niềm tin
Bao nhiêu trầm tích…bao hưng phế
Lấp lánh làng hoa : một Diễm tình
Tháng 12 năm 2010
Quang-ĐạtTrả lời nhận xét này
Ngọc hạ 03:46 2 thg 5 2012
Trả lờiXóaLúc nghỉ ngơi mới nhớ về ký ức
Chẳng bao giờ phai nhạt trước thời gian
Màu hoa tím với hương sắc nồng nàn
Tím ngắt một khoảng trời nỗi nhớ
Chúc anh có những ngày tháng đẹp của thơ anh nhé ...Đã đến lúc như vậy rồi ...
LeThanh 08:15 2 thg 5 2012
Trả lờiXóaChắc là anh về rồi phải không ...một chuyến đi nhiều điều mới chuẩn bị kể chuyện cho mọi người nghe nhé ...Em qua gửi bài mới đến anh đây ...chúc anh một buổi chiều vui vẻ thoải mái :
...
QUÊ ANH KHÔNG BIỂN
...
Hà Đông quê lụa của anh
Từ lâu vẫn ngọt tiếng lành gần xa
Nơi không có biển bao la
Xanh dâu mươn mướt đường xa tím chiều
Mắt người tím biếc tình yêu
Nhuệ giang trải thảm hồng điều nước lên
Xanh trong sông Đáy dịu hiền
Hương Sơn-Bến Đục cửa thiền say mê
Tấm lòng mang nặng tình quê
Khát khao Hương tích mà về nơi đây
Trăm voi trăm núi là đây
Cảnh Tiên đất Phật ngất ngây đường về
Yêu nhau yêu cả miềm quê
Nong tầm kén đẫy vàng hoe tươi màu
Thế gian biến đổi bể dâu
Thề non hẹn biển để sâu tình người
Cái thìa hoa cỏ hoa tươi
Lụa tơ dăng mắc tiếng cười trẻ trung
Tầm Xuân 08:22 3 thg 5 2012
Trả lờiXóaEm qua com bài cho anh ...máy lại báo là bình luận rác ...chẳng hiểu sao ...lại com lại xem thế nào ...chán quá anh ơi ...
TÌNH QUÊ
...
Xa quê hương phiêu bạt khắp nơi nơi
Đã bao mùa hoa nở
Tình quê hương đậm đà bao nỗi nhớ
Nguồn cội tìm về em gặp lại anh
Cây đa đầu làng vẫn tỏa bóng xanh
Bến hẹn năm xưa hương hoa thơn ngát
Tiếng hát dò đưa mênh mang dào dạt
Ta bên nhau ôn lại chuyện xưa
Mấy mươi xuân qua như một giấc mơ
Nay gặp lại nhau nắng xế chiều , mưa tạnh
Trái tim ta theo tháng năm nguội lạnh
Nhưng với quê hương ta vẫn giữ lời thề
Anh bình dị hòa vào những nét quê
Em vẫn là hương đồng gió nội
Cội nguồn trong tim không bao giờ thay đổi
Quê hương ơi ! có người đợi ta về
uy Phương 09:53 3 thg 5 2012
Trả lờiXóaDP Qua gởi bài cho số 3 đây KH ơi ...Một buổi chiều vui vẻ thoải mái nhé :
TIẾNG HUYỀN CẦM
...
Buồn đâu rơi xuống vỗ cung sầu
Khua tiếng thăng trầm dạo mấy câu
Nghèn nghẹn giây tơ trùng tấu nhã
Lửng lơ như nước chảy qua cầu
...
Huyền cầm réo rắt vọng âm ba
Mấy ngón tay Tiên vuốt phím ngà
Thánh thót cung đàn reo thảm đạm
Phải lời Cô phụ thở than ra
...
Sầu loan dìu dặt lạnh khuê sương
Ai oán nỉ non khúc đoạn trường
Thấp thoáng thu về dâng khói sóng
Tơ lòng vò võ tiếc uyên ương
...
Dài năm tình đợi chửa phôi pha
Tuổi mộng còn xanh vội nhạt nhòa
Se thắt cõi lòng cung bạc mệnh
Má hồng in vết giọt sương sa
...
Ái ân đã vướng dấu băn khoăn
Nhớ lại thu vương in vết hằn
Lỡ bước trễ tràng đau lối mộng
Ngàn năn ! ai có thấu cho chăng
...
Lam chiều ngấn đọng khóc thu ba
Rót cạn tương tư giải lệ hà
Vạt áo ướt lòe ngăn oán lụy
Vườn hoang vọng mãi tiếng thương ca
...
Nguyễn Duy Phương
Tân thành-Quảng Thành-Châu đức
Bà rịa Vũng tàuTrả lời nhận xét này
Vy 13:32 3 thg 5 2012
Trả lờiXóaBằng lăng hỡi sao ngươi màu tím
Bởi tại hoa hay mắt kẻ si tình
Trong nền trời sắc tím kia càng tím
Gió nơi nào khẽ động cánh rung rinh
Hoa nở làm chi ? Lệ đẫm mi
Tím buồn gợi nhớ mối tình si
Tình ta như hoa bằng lăng tím
Chợt nở rồi tàn khóc biệt ly
Họa với anh cho vui ...chúc anh một buổi tối vui vẻ thoải mái nhé