Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ..... . LƯU Ý : Khi mở blog này trên Máy Tính – La tốp hay điện thoại ..thì Giao diện của trang Blog phải đồng nhất một màu xanh đậm ..NẾU KHÔNG THÌ CÁC BẠN HAY TUA XUỐNG CUỐI CÙNG CỦA TRANG BLOG VÀ BẤM VÀI DÒNG : “ “ Mở theo Giao điẹn Web “ .
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ BẠN TẶNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ BẠN TẶNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

THƠ TRẦN THỊ KIM LIÊN















MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Tôi ao ước trở về thời xưa ấy
Khi tỏ tình người ta hát “Giao duyên”
Lúc chia tay chân bước xuống thuyền
Vẫn tha thiết bài ca “Giã bạn”

Tan ngày hội có nỗi buồn man mác
Của “Người ơi người ở đừng về”
Nón ba tầm nghiêng nắng bờ đê
Bên sông cầu lượn lờ nước chảy

Cũng có lúc tình yêu nồng cháy
Rất thiết tha chỉ dám cầm tay
Tặng áo rồi về dối mẹ “Gió bay”
Vật làm tin đó lòng nhiều của ít

Ôi ! Tình yêu của ngày xưa da diết
Hương vị nồng nàn,cỏ nội đồng quê
Gắn bó gửi trao khi đã hẹn thề
Đâu có cảnh ”Hoa thơm bướm lượn”

Một lời nói là nâng niu trọn vẹn
Quyết đợi chờ dù hóa đá vọng phu
Yêu nồng nàn đằm thắm duyên quê
”Đến hẹn lại nên” “Còn duyên vẫn đợi”

                        Trần thị Kim Liên
       3x Bùi thị Xuân – Thị Xã Sơn Tây – Hà Nội

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

THƠ NGUYỄN THỊ THIẾU ANH

 


 

Nguyễn Thị Thiếu Anh

(1921-2008)

Nghề nghiệp : Dược Sỹ

Quê quán : Sơn Hoà – Hương Sơn – Hà Tĩnh ( Sinh tại Phủ Anh Sơn-Nghệ An) Nhưng Học ở Huế .

Cụ Thiếu Anh có cuộc đời riêng thật buồn : Cụ sinh ra trong một gia đình Danh gia Vọng tộc thân phụ của cụ là Hoàng Giáp- Nguyễn Khắc Niệm , giữ chức Phủ Doãn Thừa thiên – Kinh đô Huế thời bấy giờ  …    Cụ mồ côi mẹ từ lúc 1 tuổi .. Nhưng cụ được Mẹ kế chăm lo như con đẻ ...Sau khi Mẹ kế sinh con trai ..thì Cụ lại về ở với Bà Nội ở Hương Sơn .. Sau khi bà nội mất lại về với Thân phụ và kế mẫu ở Huế.. Năm 20 tuổi cụ lấy chồng - Chồng Cụ là Bác Sỹ Đặng Văn Ẩn Chủ nhiêm Quân Y sư đoàn 304 Anh Hùng .. .. Rồi lại vào Khánh Hoà – Phan Rang.. Rồi lại ra Huế Sau đó ra Hà Nội cùng chồng ..Cụ làm nhiều việc khác nhau ở Hà Nội ..và cuối cùng là về Bộ phận Dược của bệnh viện Bach Mai cho đến khi nghỉ hưu 1983

Sau khi cụ qua đời : Con trai cụ là Đặng Văn Chương có tập hợp các bài viết của cụ chưa xuất bản và in thành tập THƠ VĂN CHỌN LỌC để làm lưu niệm và tặng bạn bè trong đó có gia dình tôi .. Xin cám ơn  tôi cũng đã đọc nhiều làn và lưu giũ đến nay và nhân 100 năm ngày sinh của cụ tôi cập nhật ít ỏi thông tin này chia sẻ với bạn bè ..

 

LỜI THƠ VĨNH BIỆT

( Viết trước lúc đi xa )

“ Nam Tào đã gọi Họ tên Tôi
Sắp phải ra đi vính viễn rồi
Nay lìa con cháu tuy đau sót
Mai gặp người thân bớt ngậm ngùi
Dẫu đi, tình bạn luôn lưu luyến
Dù ở, duyên thơ vẫn miệt mài
Chỉ mong đất nước mau cường thịnh
Dân nghèo sớm được sống yên vui 

Thôi chào vĩnh biệt TA đi nhé
Xin gửi tình thương đến mọi người”

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

HAI BẠN THƠ TỚI THĂM TÔI


từ trái qua : Vũ Thịnh-Lương Toán-Quang Thái

Lời muốn nói  :  Đây là bài viêt trên Facebook của Nhà Văn Lương Mạnh Hải ( Lương Toán - Hội viên Chi hội nhà Văn Hà Nội ) có gắn thẻ tôi viết trên FB với Nick Hoàng Khoát Hải ( Quang Thái ) thật vui .. Nên tôi Copy qua đây để trình bạn bè và  lưu  làm kỷ niệm.

ĐẦU NĂM THĂM BẠN..

Tôi và anh Vũ Hằng Thịnh, Chánh, phó Chủ nhiệm CLB Thơ Hoa Đại Thụ, hẹn nhau mấy lần đến thăm nhà thơ Nguyễn Quang Thái, mà chưa đến được. Hôm nay. nhân dịp về Hào Nam họp Chi bộ đầu năm 2023, tôi hẹn trước với anh Thịnh, đến cổng khu tập thể BTL Thông tin, bên đường Vũ Thạnh chờ tôi, họp xong tôi ra là đi luôn..

Cách đây hơn một năm. tôi và anh Thịnh đến thăm và trao quà mừng thọ 80 tuổi cho anh Thái, lúc ấy anh còn nhanh nhẹn, hôm nay đến, anh đã yếu hơn, không còn hoạt bát, nhanh nhẹn như mấy năm trước, ít khi đi ra khỏi nhà..

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

THƠ LÊ THỊ TÚ ANH



Lời muốn nói : Cả năm nay tôi bận rộn trông nom làm nhà thờ ở quê nên không tham gia các buổi sinh hoạt CLB Hoa Đại Thụ được ..tháng rồi đi sinh hoạt trở lại …được gặp gỡ các thi huynh, thi hữu thật vui …chỉ 9 tháng thôi vậy mà nhiều thay đổi …nhiều người lại ra được tập thơ mới mà tôi đã giới thiệu ở mấy entry trước…và hôm tôi lại được chị Tú Anh tặng tập thơ mới ….Về chị :
                

Tên thật là          :    Lê thị Tú Anh
                    Nghiệp vụ         :     Đại Học Tài chính
                    Nơi công tác     :     Nguyên Phó Vụ Trưởng Vụ Tài vụ
                                                    Tổng cục Đường sắt
                   Chỗ ở hiên nay   :     Đại Mỗ - Từ Liêm – Hà Nội
                    Tham gia SH     :     Câu Lạc bộ Hoa Đại Thụ -
Phường Ô chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Khi còn Công tác chị đã được đi khắp các vùng miền trong cả nước …Khi nghỉ Hưu chị cũng đi thăm quan nước ngoài nhiều : Ba Lan - Tiệp khắc -  Hung ga ri - Liên Xô (Nga) – Đức – Pháp – Singapore … Đi đâu chị cũng viết  những bài thơ  mộc mạc nhưng rất thật nhưng đủ những ý của nơi đó …Cám ơn chị …sau đây tôi xin trách đăng một số bài của chị để làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè :


Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

THƠ CỦA CHÁU AnieLuu ( là nữ đang định cư ở CaLi ....)

 



Tôi biết cháu 1972 khi cháu 1 tuổi Quê Nhị Quý-Cai lậy nam- Tỉnh Định Tường ( nay Tiền Giang) rồi xa cháu 1986 vì tôi Ra Hà nội .. Rồi cháu qua USB định cư ở Cali … Rồi .. Rồi.. Sẽ nói ở phần cuối … Cháu chỉ học hết phổ thông .. Nhưng viết truyện đời và thơ thì tôi cho là hay ..Và Đây là thơ của cháu AnieLuu :

 MỸ THO QUÊ TÔI

Quê tôi nơi ấy bến Tân Long
Có nắng công viên hoa Lạc Hồng
Phố đêm nhộn nhịp mùa lễ hội
Hoàng hôn cuộn gió sóng bờ sông

Chương Dương bến nước chiều mênh mông 

Đò ngang xuôi ngược trôi giữa giòng
Con đương dài lắm tên Trưng Trắc 
Mỹ Tho mãi mãi nhớ và mong

                        AnieLuu 

************

NHỚ 
Con sông Tiền nước xuôi dòng chảy
Phà Tân long hai chuyến ngược xuôi
Quê hương thương quá người ơi
Lòng lưu luyến nhớ , tình người đợi trông
Người xưa vẫn …còn mong hoài niệm
Kẻ ra đi …vương vấn niềm yêu
Mỹ Tho …tôi đến một chiều
Mai đây xa cách… Bao nhiêu nổi sầu
Trong sâu thẵm…tình lưu luyến mãi
Ngày mai đây… xa cách trùng khơi
Bạn …ta…thương lắm người ơi !
Mai sau gặp lại…lòng vơi nổi lòng 
Sài gòn đó …chiều trong nổi nhớ
Chuyến bay đêm…trĩu nặng lòng ai
Đường về…xa lắm ngày mai
Xuân sau gặp lại …trong tay …hỡi người  

************

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

THƠ PHƯƠNG TỪ VÂN

 

Chùa Phước Huệ - Hóc Môn











 

 

 

 

THƠ PHƯƠNG TỪ VÂN
Phương Từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
Giảng Sư - Quê Mỹ Tho - chủ trì chùa Phước Huệ
Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

  

XUÂN THÁNH THIỆN

Nhè nhẹ thềm lan lộng gió ngàn
Xuân về xanh sắc lá thư trang
Bên song hương thoảng nhành mai trắng
Ngoài dậu đong đưa cánh bướm vàng
Chúc bạn vần thơ tình Thánh thiện
Trao người điệp thuý nghĩa hoà chan
Nước non đượm thắm màu mơ ước
Đồng vọng muôn phương trỗi điệu đàn


CHỢT TAN

Bóng chiều rơi giữa ngàn không
Giấc mơ trần thế bên dòng lao xao
Thuyền xuôi bến Ngự phương nao ?
Làm sao để nhuộm thắm màu niềm tin !
Trăng gầy thả bóng vô tình
Niềm vui theo cuộc biến trình cuốn bay !
Hồn treo nửa mảnh lưu đày
Trời sang xuân , hay đấy ngày cuối đông
Đưa tay nhặt ánh mây hồng
Bỗng mây tan nhẹ… Giữa dòng phù du

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

ĐI TÌM MỘT NỬA



ANH NHÉ HẸN XUÂN SAU

Mưa bay ngoài cửa ngõ
Như sớm giục xuân về
Trải nắng ấm đồng quê
Tô hồng bao đôi má
Mỗi khi hoa đào nở
Mỗi lúc đón xuân về
Bên người thân bạn bè
Không nhớ anh sao được
Khắp nẻo đường đất nước
Đã có bước chân anh
Bên đồng lúa xanh xanh
Nhanh tay em chăm bón
Anh đi cho làng xóm
Rợp mát bóng hòa bình
Cho bao mái trường xinh
Em thơ vang câu hát...
Quê hương ta bát ngát
Ruộng thẳng cánh cò bay
Súng anh chắc trong tay
Cho mùa về trĩu hạt
Hương hoa xuân ngào ngạt
Đẹp mãi mãi tình ta
Những lưu luyến thiết tha
Trong cách xa thương nhớ...
Xuân này chưa gặp gỡ
Anh nhé hẹn xuân sau
Khi nào tan quân giăc
Em đợi...anh nhớ về...

Hưng Yên 1962
Trong tâp Đời và Thơ của Lương Toán

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

HOA DÙ NỞ MUỘN




 

 

 

 

 

HOA DÙ NỞ MUỘN…
(Cho một người ở tuổi thu…)


Biết là cổng đã cài then
Chiều vương gót nụ đường quen lối về

Ngại ngần lửa bén… cơm khê
Bước chân dè dặt vỗ về chiều vơi (!)

Thì thầm gió chạm sương rơi
Chênh chao bờ nhớ rối bời cỏ hoa ?

Ngước nhìn mây núi mờ xa
Với thăm thẳm bóng trăng tà …đợi đôi

Vỗ về mầm nắng sinh sôi
Ớt vườn đỏ gốc…ong soi lỡ mùa

Gừng già bán mẹt chợ trưa
Hong hanh nắng quái…
              dần thưa bóng ngày (!)

Mà hương vẫn trĩu lòng tay
Hoa dù muộn nở vẫn đầy nhụy thơm

Vầng mây ấm sáng đầu hôm
Sao mai lấp lánh sương cườm… đợi hoa !?

                  Nguyễn Huy Khôi
               Hiệu trưởng trường Tiểu học….Hà Nội
               Hội viên hội VHNT Hà Nội


    Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

    LỄ RA MẮT TẬP TRUYỆN KÝ CỦA VŨ XUÂN VINH

      Hôm nay hồi 09 giờ tại Hội trường Thư viện Hà Nôi (47 Bà Triệu Quận Hoàn Kiếm ) CLB thơ Nhà giáo Tổ chức lẽ ra mắt tập Truyện ký của Tác giả :

            - Vũ Xuân Vinh  Sinh 1941
            - Quê quán : Yên Thái Nay thuộc Phường Bưởi - Quân Tây Hồ - Hà Nội
            - Đại học Văn ...nguyên nhà giáo và chuyên gia Giáo dục ...
     Tác Phẩm đã xuất bản :
            - Đến chân trời mới : (Truyện ký ) nhà xuất bản Kim Đồng (1974)
            - Lớp 4G : (Truyện in chung)  Nhà xuất bản Hà Nội (1976)
            - Truyện Đạo đức Tiểu học : Nhà xuất bản Giáo dục ( 1977)
            - Người Hà Nội ra đi : (Truyện ký) Nhà xuất bản Hội nhà văn (2008) Nhà xuất bản Văn nghệ (2009)
    Và Hôm Nay :  QUÊ HƯƠNG MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
              Tập Truyện ký - Nhà xuất bản Hội nhà Văn  Việt nam
               Diễn giả : Nhà Văn Nguyễn Khắc Trường - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi hội Nhà Văn VN

        Vâng : Nhân dịp này CLB thơ Nhà Giáo HN có mời CLB Thơ Công nhân thuộc chi hội nhà văn Hà Nội tới dự
                 - Và Nhà văn nhà thơ Nguyễn Trung Hậu Chủ nhiệm CLB thơ Công nhân VN Dẫn đầu
                 - Nhà Thơ Lương Toán (Blog Trai Hà Nội) Phó chủ nhiệm CLB thơ Công nhân VN
                 + Và các Thành viên sau đã tới dự
                  -Chu Dụng  (Blog Chu Dụng)
                  -Vũ Hằng Thịnh ( Blog Hằng Thịnh)
                  -Tôi Quang Thái (tức blog Khoát Hải)
    Sau đây là một số hình ảnh của buổi ra mắt ...

    Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

    THƠ NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG


    ĐỜI VẪN ĐẦY VƠI

     Anh bảo yêu em đến trọn đời
    Tuổi già chữa thện vẫn đừa chơi

    Hai đứa bây giờ sao thế nhỉ  ?

    Thuyền tình đưa đẩy giữa chơi vơi…

     Anh hứa yêu em đến trọn đời
    Bạn đời dâng hiến thứ lả lơi

    Sầu đắng anh ngâm đấy trong rượu

    Để mình em uống đến tàn hơi

     Anh hứa yêu em đến trọn đời
    Vượt ngàn con sóng giữa đầy vơi

    Thuyền tình trên biển không chèo lái

    Để đến tuổi già vẫn ra khơi

     Anh bảo yêu em đến trọn đời
    Cuộc tình như thể một trò chơi !

    Bao nhiều cay đắng dìm trong rượu

    Đời vần vơi đầy…vẫn đầy vơi

     Nguyễn Huyền Thương
    CB Văn phòng l;iên hiệp Đường sắt VN

    Nguyên giảng viên Tâm lý học

     

    Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

    MỘT CHÚT TÂM TÌNH











    Lới muốn nói : Năm ngoái tôi bận trông nom XD nhà nên không có thời gian tham gia SH Câu lạc Bộ Thơ ...và nhân dịp gặp gỡ bạn bè thơ đầu xuân 2012 tôi được nhiều thi huynh thi hữu tặng các ấn phẩm thơ đã xuất bản ...trong đó có tập Thơ In chung của hai chị : Hồ Thu Các  Và Phạm thị Như Yến :
               - Hồ Thu Các : Quê quán Trung Lễ , Đức Thọ , Hà Tĩnh
                                           Cựu Giáo chức hiện đang ở Hà Nội
                                           Chị có nhiều thơ và in chung đã xuất bản
               - Phạm Thị Như Yến :  Minh Đức, Tien Lãng, Hải Phòng
                                           Cựu Giáo chức hiện đang cư trú tại Thái Thịnh,Đ-Đa, Hà Nội
                                           Chị có nhiều thơ in chung và riêng đã xuất bản ...
                                          Một số giải thưởng chị đã được trao :
                                         - Giải KK dịch thơ PusKin năm 1999 do tạp chí Thế giới mới
                                            tổ chức
                                         - Giải nhất viết lời mới cho dân ca Quan họ 2006 do sở VHTT
                                           Bắc Ninh tổ chức
                                         - Giải B viết lời ca Huế cho lứa tuổi mẫu giáo do sở VHTT và
                                            phòng GD mầm non sở GD ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức 2008

     

    Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

    TÌNH HOA SÓNG


    165-TÌNH HOA SÓNG
    (Cảm tác nhân đọc "Trăng ảo đêm huyền"
    Của TV-MTT trên entry 02-01-2011)

    Hoa sóng em ! Trùng Dương yêu Hoa sóng

    Khi vắng em mặt biển lạnh hóa băng
    Nối đơn côi tràn ngập khắp cõi lòng
    Như Bắc cực mãi hắt hưu lạnh giá…

    Hành tinh này mênh mông là biển cả
    Nước Trùng Dương mãi không thể thiếu em !
    Em đưa anh đi khắp đủ các miền
    Hôn bờ cát …sóng tình thêm dào dạt

    Rặng phi lao rì rào cùng ca hát
    Bãi tắm chiều tràn ngập những lứa đôi
    Hạnh phúc nào hơn thế hỡi em ơi
    Gìn giữ nhé ! tình Trùng Dương –Hoa sóng

    Em thấy không những đêm rằm trăng sáng
    Trên bầu trời lấp lánh những vì sao
    In mặt nước Hoa sóng gợn rì rào
    Như tình yêu thủy chung  đầy huyển ảo

    Rất ít thôi ! mặt Trùng Dương giông bão
    Đó chẳng qua là chuyện của nhà trời
    Chẳng bao giờ làm đôi lứa  chia phôi
    Đã chứng minh từ ngàn năm rồi đó

    Tình đôi ta mãi ấm nồng gắn bó
    Lúc Biển lặng là giờ phút ái ân
    Cả người đời cũng sung sướng tột cùng
    Bởi mối tình Trùng Dương và Hoa sóng

     

    Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

    THƠ ĐINH BÁ LÔ



    Lời muốn nói : Lâu rồi bận rộn nhiều nên tôi vắng bóng trên thi đàn (Nghiệp dư) giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm thôi thì tham gia thêm một CLB nào đó cho nó thoải mái…và thế là anh Lương Toán(Blog Trai Hà Nội và Thúy Quyên blog Ngọc Hạ) rủ tham gia CLB thơ Công nhân Việt nam…Nghe cái tên ấy nghe cũng đã thấy ngại …bởi viết về Thợ nọ thợ kia thì mình không viết nổi…sau được giải thích là: Đây là CLB do Chi hội Hội nhà Văn Công nhân VN thành lập quyết định có dấu tròn đỏ chót hẳn hoi chứ không phải dấu củ khoai vuông như các CLB tự lập…Nội dung đâu chỉ có viết về thợ nọ thợ kia mà sợ…thi thoảng đi thực tế thì viết đượcngay thôi mà …nghe cũng hợp lý …thế la tôi đăng ký…để làm thẻ Hội viên và đi dự phiên họp ra mắt vào sáng 10-12-2011 tại Hội trường Hội nhà văn Việt nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu HN)….Đến đây thấy cũng hoành tráng…băng chào mừng có cả Lô Gô được thiết hẳn hoi…và hơn nữa Hội viên đều là những cây đa cây đề trong khu vực nhà nước một thời…mà tôi đã được nghe danh và quen biết từ trước… Trong đó có Anh Đinh-Bá-Lô mà tôi biết anh từ hồi anh công tác tại Trường Đại Học Kiến Trúc…Và anh tặng tôi Hai tập thơ anh mới sáng tác…Tôi chưa đọc hết nhưng thấy anh tuy bận rộn mà viết rất khỏe…thật đáng nể …nên hôm nay tôi trích đăngmột số bài của anh để làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè…Và sau đây là đôi nét về Tác giả:
                Họ tên thật          :      Đinh Bá Lô
                Bút danh             :      Sông Lô
               Năm Sinh             :     1947
               Quê                       :      Thuận Thành- Bắc Ninh
              Nghề nghiệp        :      Kỹ sư Công nghệ VLXD
                                                     Tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng Leningrat
                                                     CHLB Nga (1967-1972)
              Nơi Công tác        :     Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
                                                     Trung tâm Thông tin BXD
              Nghỉ hưu               :     Chuyên gia Trung tâm ứng dụng CNTT
                                                     trong XD (CAC) Tổng hội XD-VN
              Website                   :     dhthuanthanh.com


    Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

    THƠ NGUYỄN THẾ SÙNG




    Lời muốn nói : Gần một năm nay tôi bận trông nom làm nhà nên không tham gia Sinh hoạt CLB...Hôm rồi đi sinh hoạt trở lại ..được gặp gỡ các thi huynh , thi hữu các anh các chị thấy không khí vẫn đầm ấm thật vui ...mọi người ai cũng xuất bản được một tập thơ mới ...và với nhiều chủ đề khác nhau ...Ngay trong khu phố của tôi có anh Phạm-Thế-Sùng cũng tặng tôi một tập thơ mới ...thật quý ....cám ơn anh ...chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay nhé ...xin phép anh cho tôi được trích đăng một số bài trên trang blog của tôi để làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè nhé :
                  Họ và tên thật    :         Nguyễn-Thế-Sùng
                  Bút danh            :         Hữu Bảy
                  Sinh năm           :         1942
                  Nghề nghiệp     :          Kỹ Sư Điện
                  Quê quán           :         Phú cốc-Hạ hồi-Thường tín-Hà Nội
                  Hiện ở                :         TT phân lô Bộ Tư lệnh Thông tin đường Hào Nam
                                                        Tổ 60 phường Ô chợ Dừa-Đống Đa- Hà Nội
                 Hội viên các CLB  :      CLB Văn học Tháp bút
                                                        CLB Thơ Điện VN
                                                        CLB  Hoa Đại Thụ
                    Sau đây Là các bài thơ Tôi trích đăng     :

    Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

    THƠ CỦA NHÀ GIÁO PHÙNG NGỌC BÍCH




    Lời muốn nói : CLB- VHNT Hoa Đại thụ thuộc phường Ô chợ dừa nơi tôi sinh hoạt là nơi Sinh hoạt Thơ ca, Nhạc họa, Dưỡng sinh, Khiêu vũ hội tụ đa phần CB-CNVC nghỉ hưu và cũng rất nhiều Hội viên là người Còn đang tại chức ....Trong số đó có nhiều là nhà giáo...nhân ngày nhà giáo VN tôi xin giới thiệu Thơ của : Chị Phùng Ngọc Bích
                       Tên thật của chị :     Phùng Ngọc Bích
                        Sinh năm          :     1924
                        Nghỉ hưu hiện ở : Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nôi
                        Cả đời chị phụng sự cho sự nghiệp trăm năm trồng người ...Nghỉ hưu chị vẫn tham  gia nhiều phong trào Như từ thiện ...Cấc CLB Thơ ca như :
           - Phó chủ nhiêm CLB nhà giáo nghỉ hưu Hà Nội
           - Phó chủ nhiệm thơ Cổ truyền Hà Nội
    và là hội viên của nhiều CLB thơ cà thuộc Hà Nôi
             Tác phẩm đã in của chị gồm 4 tập thơ ..và đây là tập thứ tư của chị tặng Tôi ...qua sinh hoạt chi luôn coi tôi như một người em ... tôi rất tự hào có người chị ...như chị ... Học tập được ở chị rất nhiều ...xin cám ơn chị ...Và tôi trích đăng 6 bài thơ của chị để làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè ...Sau đây là 6 bài thơ đó :


    Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

    THƠ CHỮ HÁN CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN GIÁ



    Lời muốn nói : CLB-VHNT Hoa Đại thụ thuộc Phường Ô chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội Tiền Thân do Thiếu Tướng Lê Mai (Tổng Cục Cảnh Sát Đã nghỉ hưu) Làm Chủ nhiệm . Nay Đại Tá Lương Toán (Tức blog Trai Hà Nội Công tác tại Bộ Tư Lệnh Binh chủng Thông tin đã nghỉ hưu) Làm chủ nhiệm ...Là một CLB quy tụ rất đông đảo Cán bộ Đã nghỉ hưu (Tất nhiên cũng có nhiều Cán bộ Đương chức...) Trong và ngài quận và một số tỉnh thành giáp gianh ... Hội viên có nhiều là nhà giáo ....Nhân ngày 20-11 (Ngày nhà giáo VN) Tôi xin được giới thiệu Thơ của nhà giáo Nguyễn-Giá để chia sẻ với bạn bè :
            Nhà giáo :  Nguyễn Giá ...Tên thật là  :  Nguyễn Giá Vỵ

             Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Mỏ Địa Chất
             Nguyên Bí thư Đảng Ủy Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiêp HN
    Thơ của anh thì nhiều thể loại ...và cũng rất tình cảm ...Nhưng Kỳ này Tôi chỉ xin trích đăng 4 bài thơ Chữ Hán ....mà không phải ai cũng làm được ...Và sau đây là 4 bài thơ đó :

    RẤT TIẾC LÀ CHỮ HÁN KHÔNG HIỂN THỊ ĐƯỢC KH TỪ YAHOO CHUYỂN QUA


    Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

    THƠ DOANH NHÂN (phần 2)





    Lời muốn nói : Ngày 15-08-2011 Gia đình tôi có tổ chức Khánh thành ngôi nhà mới xây và Làm Lẽ Kỵ nhật của chú em ruột tôi là Nguyễn Quang Thịnh tại quê ...Được Cầm Sơn Tặng tập thơ "THƠ DOANH NHÂN" nghe thấy lạ ..vì chính tôi Cũng là Hội viên hội Doanh nghiệp Việt nam cũng không mấy khi viết thơ về nghiệp vụ của mình...vì nhiều lý do ...Sáng nay mở ra coi thì thật tuyệt các anh đều là những thủ trưởng của các doanh nghiệp ...(tất cả đều qua Đại Học có người còn đi học nước ngoài...)nhưng cũng chỉ viết về tình người  rất ít  bài nói về hoạt động nghề nghiệp ...Do vậy tôi trích đăng một số bài để làm kỷ niện và chia sẻ cùng bạn bè




    MÙA VU LAN
    (Con giờ tóc dẫu muối tiêu
    Vẫn chưa đếm hết những điều mẹ thương)

    Bài thơ viết cùng mùa Vu lan
    Mưa ngâu rơi,ướt nhòe miền ký ức
    Bóng mẹ chao nghiêng,thẫm chiều đẫm nước
    Hoàng hôn nào tím ngắt núi xa xôi
    Con đường mòn nhòe nhoẹt, đơn côi
    Mẹ dắt trâu về,khói lam mờ Đồng Cạn
    Vạt áo mỏng lập lòe che cơn gió lạnh
    Bát cơm nghèo dành dụm mẹ nuôi con
    Năm mươi năm rồi xa cách Tân Long
    Giờ nhớ lại tất cả hình ảnh mẹ
    Cái thời khắc Vu lan tưởng chừng mỏng nhẹ
    Bỗng trở thành Kết dính với ngày xưa

    Tháng ngày nặng những dông mưa
    Con thêm vững bước trong mùa Vu lan

        Vũ Quốc Khánh

    GẶP EM Ở XUÂN SƠN

    Những lối mòn trôi theo phù vân
    Em xuống chợ,Gùi mây bồng khăn váy
    Cái rứi ran,tự thuở nào cũng vậy
    Như thác rừng,lúc ồn ã,lúc vẩn vơ

    Cứ chòng chành giữa những ngày thơ
    Má bồ quân em đốt lòng thi sỹ
    Để câu thơ chẳng yên lời bình dị
    Xao xuyến,bồng bềnh,réo rắt nhịp tình yêu

    Ước được làm Sà tích (*) để liêu xiêu
    Dập dìu cùng em lên cầu thang chín bậc
    Chưa cậy cửa,ngủ thăm(**) mà ngây ngất
    Câu hát ví nào còn ngọt trên môi

    Cũng chỉ là ao ước với lòng thôi
    Mà con chữ sao cồn cào đến thế
    Những trong trẻo,dâng trào cùng e lệ
    Phù vân rừng da diết cả Xuân sơn
    (*)Đồ trang sức của con gái Mường
    (**)Tục lệ tìm hiểu của thanh niên dân tộc Mường Thanh sơn
      Trên công trình XD
    Trạm xá Xuân sơn

        Vũ Quốc Khánh
       Kỹ sư Lâm nghiệp
    Hội viện hội VHNT Phú thọ
       Chủ nhiệm CLB Thơ VN Chi Nhánh Thanh Sơn

    Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

    THƠ DOANH NHÂN (Phần 1)




    Lời muốn nói : Ngày 15-08-2011 Gia đình tôi có tổ chức Khánh thành ngôi nhà mới xây và Làm Lẽ Kỵ nhật của chú em ruột tôi là Nguyễn Quang Thịnh tại quê ...Được Cầm Sơn Tặng tập thơ "THƠ DOANH NHÂN" nghe thấy lạ ..vì chính tôi Cũng là Hội viên hội Doanh nghiệp Việt nam cũng không mấy khi viết thơ về nghiệp vụ của mình...vì nhiều lý do ...Sáng nay mở ra coi thì thật tuyệt các anh đều là những thủ trưởng của các doanh nghiệp ...(tất cả đều qua Đại Học có người còn đi học nước ngoài...)nhưng cũng chỉ viết về tình người  rất ít  bài nói về hoạt động nghề nghiệp ...Do vậy tôi trích đăng một số bài để làm kỷ niện và chia sẻ cùng bạn bè

    Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

    Ở BẾN KHÔNG CHỒNG


    Love Wallpapers


    Lời muốn nói : Sau khi đi dự đám cưới của Cô giáo lấy chồng muộn và đi đưa dâu…vào đầu xuân 2011 tôi có gặp anh Giang Điền bên họ nhà trai …chúng tôi thành ra quen nhau và thi thoảng trao đổi trên Điện thoại ..sau khi Đăng bài “Bến đợi” Trên blog của mình tôi có báo cho anh ..và anh đã vào đọc…và vài ngày sau tôi nhận được 4 bài thơ anh gửi tặng tôi qua mail .. Tôi đọc thấy thơ anh cũng rất lãng mạn và tình nên tôi trích đăng 2 bài sau đây để làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè :
        

    Ở BẾN KHÔNG CHỒNG
                 (Tặng KH nhân cùng dự đám cưới
                  Và đọc bài "bến đợi" trên blog KH)

    Mắt em là cả hoàng hôn
    Mang mang chứa những nỗi buồn xa xăm
    Em như cây đã có trầm
    Cứ ngan ngát gió,cứ đầm đầm hương
    Thù thì câu nhớ câu thương
    Mới xa có mấy bước đường đã mong


    Em neo ở bến không chồng
    Tôi như cơn bão cơn giông đổ vào
    Bão tan biển hết ồn ào
    Lằng nghe con sóng ngọt ngào diụ êm

    Em như một bóng trăng liềm
    Thấp tho mây mỏng
                 Nghiêng nghiêng cuối trời
    Ấy là những lúc xa xôi
    Triều lên,gió nổi em tôi lại rằm

    Tôi dâu,Em muốn là tằm
    Quanh năm cặm cụi âm thầm nhả tơ
    Sợi vàng cho những kén mơ
    Để trong mộng mị cứ ngơ ngẩn lòng

    Em neo ở bến không chồng
    Tôi luôn làm những bão giông tìm về

    Giang Điền
            Đại lộ Tôn đức Thắng-TP Hải Phòng

     
    Love Wallpapers

    LẠI NGHE EM HÁT

    Nghe em cất giọng ngọt ngào
    Mà như dao sắc cứa vào lòng anh
    Lời ru điệu đến mát lành
    Con chim quên chẳng chọn cành như xưa
    Bạc đầu bỗng hóa ngây thơ
    Say trong cõi mộng cơn mơ giữa ngày
    Khổ thân cho bác thợ cày
    Thủy chung với đất trắng tay lúc già
    Nhà nông gieo lúa trồng cà
    Sao em lại thích trồng Đa …hả giời!
    Em ơi đừng bắt chước người
    Con dân đã chán lắm rồi …lá đa


                             Giang ĐIền
          Đại lộ Tôn Đức Thắng-TP Hải Phòng

     

    Love Wallpapers

    Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

    THƠ MAI HƯỜNG


    ƯỚC AO
    (Nhớ lần anh gởi bài thơ đầu
    Cho em Tại Quy Nhơn)

    Em muốn một lần được đến Quy nhơn
    Thăm con sóng cô đơn
                      dưới chân gềnh Ráng
    Đêm từng đêm con sóng buồn gọi bạn
    Từng đêm tàn – Lạnh tiếng ánh sao rơi !

    Biết không anh-Em ước một lần thôi
    Ta bên nhau như trăng khuya
                        trốn vào ngõ khuất
    Anh có nghe không một lời rất thật
    Rằng tim em bỏng rát phía anh rồi

    Một lần-Chỉ một lần duy nhất nầy thôi
    Lý trí phải đầu hàng com tim bướng bỉnh
    Em run rấy đánh mất niềm kiêu hãnh
    Để nhận về bao đêm trắng hư hao

    Biết chẳng bao giờ
                      nhưng em cứ ước ao
    Một lần hai ta mở then cài
                      đêm thạch thất
    Anh sẽ kể em nghe
                      một chuyện tình rất thật
    Đẹp như Mai Đình-Hàn Mạc tử ngày xưa


                        Mai Hường
        Quang Trung-Gò Vấp-TP-HCM