Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

THƠ DOANH NHÂN (Phần 1)




Lời muốn nói : Ngày 15-08-2011 Gia đình tôi có tổ chức Khánh thành ngôi nhà mới xây và Làm Lẽ Kỵ nhật của chú em ruột tôi là Nguyễn Quang Thịnh tại quê ...Được Cầm Sơn Tặng tập thơ "THƠ DOANH NHÂN" nghe thấy lạ ..vì chính tôi Cũng là Hội viên hội Doanh nghiệp Việt nam cũng không mấy khi viết thơ về nghiệp vụ của mình...vì nhiều lý do ...Sáng nay mở ra coi thì thật tuyệt các anh đều là những thủ trưởng của các doanh nghiệp ...(tất cả đều qua Đại Học có người còn đi học nước ngoài...)nhưng cũng chỉ viết về tình người  rất ít  bài nói về hoạt động nghề nghiệp ...Do vậy tôi trích đăng một số bài để làm kỷ niện và chia sẻ cùng bạn bè





LẬT NGƯỢC THỜI GIAN

”Kiểm tra sau…” bảo dễ dàng
Cớ sao tài liệu ngổn ngang trên bàn ?
Năm năm lật ngược thời gian
Con số ẩn hiện truy hoàn,truy thu
Gian lận lẫn lộn đánh đu
Kiểm tra…minh bạch tan mù lý do
Cánh đồng xa mỏi cánh cò
Hàng rào quan thuế chèo đò trên sông
Giống như “Mót” lúa trên đồng
Góp nhặt rơi vãi từng bông lúa vàng
Gió quất cái nắng chang chang
Tạt cơn đông đến cắt ngang lối về
Chuyện hôm qua,chuyện xưa quê
Thời gian nứi kéo cận kề bên nhau
Thông quan trước,kiểm tra sau
Vướng mắc doanh nghiệp cùng nhau giải bày
Thông quan điện tử ngày nay
Kiểm tra sau lại càng dày hồ sơ
Đi từ sáng sớm tinh mơ
Lúc về ngoảnh lại ngẩn ngơ một mình
Bao lo toan đến rập rình
Vợ kêu,chồng gọi gia đình chờ mong
Thời gian vít kéo cành cong *
Gian lận thương mại lòng thòng tấn công
Nông sâu bảy sắc cầu vồng ???
   * Thơ Nông thị Ngọc Hòa

                        Chu Văn Ba

 ĐÓNG BĂNG
Một vệt nắng hiếm hoi
Chưa đủ tan băng giá

Một ngọn gió nhỏ nhoi
Chỉ chạm rung chiếc lá

Cơn mưa rào ào qua
Sụt sùi trơ sỏi đá

Giá mà :
Đóng băng đừng lâu quá
Nắng quái trải rộng hơn
Ngọn gió thành nổi gió
Và mưa dài dài ra

Hẳn là…

                 Chu Văn Ba
          Ngày rét đậm Hà Nội
              Đông Canh Dần

Photobucket



QUÊ NGHÈO NHỚ

Vẹn nguyên - vẫn xóm thôn này
Vẫn dòng sông với bãi gầy vên đê…
Mà sao mỗi đợt đi về
Chạnh lòng như thấy làng quê thêm “già”

Trẻ trai đi kiếm ăn xa
Được tiền mua đất,xây nhà rời quê
Nhỏ chăm ngoan,học say mê
Lớn thi đõ đạt,rời quê ra thành
Em đi theo chị,theo anh
Bác-Nam đâu cũng đất lành gọi chim…

Trăng quê vẫn sáng dụi êm,
Lúa,khoai,đỗ,lạc…vẫn lên xanh đồng
Sông quê vẫn một dòng trong
Bờ tre in bóng,ngu ông quăng chài
Ông bà dạy chắu học bài
Vợ con vẫn nhớ mong ai …đi về
Sáo diều vi vút trên đê
Bếp hòng lửa ấm,làng quê thanh bình
Cây đa,bến nước,sân đình
Ngưoiừi quê vẫn đậm nghĩa tình không phai…

Sao không giữ được chân ai
Quê nghèo ai nhớ,nhớ ai quê nhà
            Hoàng Văn Cờ
        Việt trì 27-12-2005
(Kỹ Sư Nông nghiệp QL đất đai
Sở Tài nguyên&Môi trường Phú thọ)

Photobucket


DÒNG ĐỜI

Dòng đời cũng chảy như sông
Lúc trong đục , lúc bão giông lở bồi
Đã vào vòng xoáy cuộc đời
Vượt bao ghềnh thác nên người có danh
Dòng đời không chỉ ngọt lành
Chớ đem số phận đổi thành áo cơm
Dòng đời lấm láp,giận hờn
Thủy chung,nhân ái,thảo thơm,hiền từ
Dòng đời sòng phẳng vô tư
Chẳng cho tất cả chẳng trừ của ai
Sống trong hướng thiện lâu dài
Thường dân-quan chức biết ai nên người

Dòng đời chảy mãi về xuôi
Cuối nguồn thiên cổ con người còn đâu
Nhọc nhằn nhân thế nỗi đau
Lưu danh tâm đức kiếp sau vẫn tròn

                          Phạm ngọc Chân
 (Nguyên Giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phú và Phú thọ)

Photobucket


MẢNH MAI ƠI

Ơi người em gái mảnh mai
Sao em lại chọn nơi này hả em?
Đồng làng ướt đẫm sương đêm
Chân còn lội ngược bên thềm ruộng rau
Lá,ngô lại đến vụ màu
Mùa này kế tiếp mùa sau lại mùa
Quanh năm gội nắng,phơi mưa
Em lo dạy sớm thức khuya cùng nghề
Say như ăn phải bùa mê
Sử dụng phân bón Supe quê mình
Trong ngoài dân xã đồng tình
Mô hình trình diễn,mối tình công nông
Đằm trong sương gió chiều đông
Tiển khai rộng khắp cánh đồng quê em
Nông dân khắp chốn tới xem
Lắng nghe như nuốt lời em trình bày
Mảnh mai một tấm lưng gầy
Mà em cõng cả mùa cây trái vàng
                 Quách đình Diệu
       (nguyên Phó BT Đảng ủy ĐBộ Cty
     Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao)

Photobucket


DOANH NHÂN THỜI SUY THÁI

Doanh nhân thời suy thoái
Giao dịch đỏ khắp sàn
Hàng hóa kho đầy bãi
Ngân hàng nhìn khách rưng
Lãi xuất lưng trời cao
Doanh nhân phải gồng mình
Vượt qua cơn suy thoái
Công nhân phải về quê
Này máy ơi ở lại
Hàng đầy kho tớ về
Bao nhiêu người về quê
Hẹn khi nào trở lại

Mong hết cơn suy thoái
Giao dịch sàn màu xanh
Ta lại về bên máy
Hàng ngày đêm lênm đường
Kho chỉ làm luân chuyển
Chue tớ chuyền tin vui
Chúng ta hết khổ rồi
Hò reo vang hỡi bạn
         Phạm quang Nhuận
(Bí thư Đảng Ủy-Tổng GĐ Cty Xây lắp CN
Và Thương mại Hải hà , GĐ Liên doanh Cty
Đầu tư Hải Hà Land)

Photobucket




Slovakia

Trở lại slovakia
Mùa đông châu Âu
Cột tháp Bratitslava
Nhìn sang nước Áo
Chuyến tàu xuyên xuống phía nam
Tôi vào thành Cosice
Lắng nghe mùa đông
      Chùm tuyết trắng ven đường
Trở lại nơi ngày xưa đã sống
Nhà máy điện Vojany đồ sộ
Hồ câu làng K pusany yên tĩnh
Hiện về trong tôi chòi canh cỗ xe tăng cổ
Từ thời chiến tranh vệ quốc
Lấp lánh kiêu sa Snina-Humené
Cột gỗ thông gắn cây thánh giá
Trước nhà thờ tôn giáo Kito
Tọa từ trăm năm vẫn gióng chuông đều đặn
Mùa đông Slovackia mùa đông Châu Âu
Con người không cũ đi vẫn áo choàng lông thú
Hơi thở pha tiếng Slavơ quen thuộc
Việt nam-Việt nam Velný Kamarat
Thật ấm áp dòng biaPlzen vàng óng
Vòng tay người bạn thuở nào gặp lại
Nụ hgôn từ lòng nhân ái
Cốc chạm nhau Bia Tiệp ngọt ngào
Say cả chiều đông
                        TRần anh Nhì(Nguyên Phó Tổng GĐ Cty CP XL công nghiệp
Và Thương mại Hải Hà)
BẾN MƠ
Ta về tìm bến …xưa thuyền đỗ
Gửi tiếng thơ ngâm dạo khúc đời
Trăng khuya treo chếch xa vời vợi
Một nửa cho ai một nửa chờ
Bóng chiều xuôi chạy về đã cũ
Chót hẹn em rồi tiết cuối thu
Xa nhau từ ấy hình nhung nhớ
Bến đợi thuyền không hay bến mơ
            TRần anh Nhì
    

Bìa sau của tập thơ có hình của các Doanh nhân xin được ghi chú như sau
Hàng trên : từ trái qua
1-Ông Chu văn Ba : Hội viên hội VHNT phú thọ ..hoạt dộng trên lĩnh vực Kinh tế
2-Ông Hoàng Văn Cờ : Hội viên hội VHNT tỉnh Phú thọ
    Cử nhân Chính trị - Kỹ Sư Nông nghiệp quản lý Đất đai CTác tai Sở Tài nguyên Môi trường   Phú thọ

3-Ông Phạm ngọc Chân : Kỹ Sư Giao thông - Nguyên Giám đốc sở Giao thông vận tải Vĩnh phú và Phú thọ

4-Ông Quách đình Diệu : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - Cao cấp lý luận chính trị - Nguyên Phó BT Đảng ủy    Đảng bộ CTy  Supe phốt phát và Hóa chất Lâm thao

5-Ông Phạm quang Nhuận : Đại Học Kiến trúc - Cử nhân kinh tế Hội viên hôi VHNH Phú thọ - Bí thư Đảng ủy-Tổng GĐ tổng CTY CP Xây lắp Công nghiệp và Thương Mại Hải hà

6-Ông Trần văn Nhi : Kỹ Sư thực Hành điện (Du Học tại Tiệp Khắc) Nguyên phó Tổng GĐCty CP XL công nghiệp và TM Hải hà

Hàng Dưới (Trái qua)
1- Ông vũ Quốc Khánh : Hội viên hội VHNT tp Việt trì hoạt động trong lĩnh vực Kinh Tế
2- Ông Nguyễn đình Xiêm : Hội viên hội VHNT Phú Thọ - Ủy viên HĐQT Tổng CTy Sông hồng - Ủy viên BCH phân hội Kế toán nghành Xây dựng

3-ông Nguyễn đức Sơn : Cử nhân Kinh tế Tài chính - Lý Luận Chính trị Cao cấp - Hội viên hội VHNT Phú Thọ - Nguyên Giám Đốc CTy LNTS - Tổng CTy giấy VN

4- Ông Phan mạnh Quân : Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Thanh Thủy Phú thọ

5-Bà Vũ thị Thanh Thủy : Thiết kế Đồ họa -Giám đóc CTy TNHH liên kết in An Lương - Hội Viên hội VHNT Phú Thọ

6-Ông Vũ văn Viết : Nhà giáo Ưu tú - Hiệu trưởng trường THPT Vũ thế Lương  Việt trì - Hội viên hội VHNT Phú thọ - Hội viên hội Nhạc sỹ VN
CÒN TIẾP

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )