Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

CHÀO NĂM MỚI VÀ GIÁNG SINH 2020


c


MỪNG NĂM MỚI VÀ GIÁNG SINH 2020

Năm mới, Giáng sinh đã tới nơi
Phố phường nhộn nhịp quá đi thôi
Cửa hàng, Siêu thị đầy hàng hóa
Cuộc sống người dân chắc tốt rồi ! ?

Nhà cửa phố tôi đổi khác nhiều
Trang hoàng…sửa mới đẹp bao nhiêu
Nụ cười ánh mắt tràn sung sướng
Năm cũ…chắc là phát lộc…siêu ! ?

Nhân dịp Giáng sinh chúc mọi người
An lành, Hạnh phúc thắm hồng tươi
Hồng Ân Đức Chúa luôn tràn ngập
Đẹp Đạo chẳng quên với tốt đời

Năm mới xin chúc bạn của tôi
Hăng say lao động chẳng hề ngơi
Tư duy….sáng tạo…thành công lớn
Vui khỏe tâm trong rạng ánh ngời

Chào đón tân niên thật rộn ràng
Nỗi buồn khép lại đón xuân sang
Bình minh phía trước đang hừng sáng
Bước tới…bạn ơi … khỏi lỡ làng

 Xem thêm hình ảnh Phố phường Hà Nội nhân dịp Noel

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

TÂM TƯ ... Ngày nhập ngũ

 



TÂM TƯ

(Viết trước ngày nhập ngũ-Chào mừng ngày QĐND 22-12)

Gió mùa đông bắc thổi về
Giờ này tôi thấy tái tê lạnh lùng
Lá xoan vàng,rụng ngoài sân
Giàn hoa ván tím bần thần nhớ ai

Bữa nay thức với đêm dài
Bạn bè xum họp ngày mai xa rồi

Mỗi đứa chắc mỗi phương trời
Biết còn hội ngộ trên đời nữa không?

Lập nghiệp đã được sáu năm
Nay lại phải rẽ mà lòng chơi vơi
Chênh vênh ghềnh thác đường đời
Ai đâu đã học chữ bơi thế nào

Căm thù giặc Mỹ dâng trào
Leo thang gây cảnh binh đao khắp miền
Gái trai ai được ngồi yên
Năm qua,tháng tới đến phiên mình rồi

Chiến tranh đâu phải chuyện chơi
Thôi thì phó mặc số trời rủi may
Tâm tư đâu dễ dãi bày
Dấu vào tâm khảm ắp đầy buồn thương 

Phía trước chỉ một con đường
Mọi người thế cả biết nhường cho ai
Dù rằng chẳng có ngày mai
Lên đường khỏi hổ chí trai tang bồng

Nguyễn Quang Thái 

Phố Nhông - Ba Vì - Sơn Tây (cũ)
ngày 12-04-1965 

 

LỜI MUỐN NÓI : Mình đã công tác nhà nước được 6 năm lại làm việc ở văn phòng . Với sách và bút … nay theo lệnh phải Tổng động viên vào Quân Đội .. Mình thì không thích rồi và cả bạn bè của mình cùng nhập ngũ hồi đó cũng nghĩ vậy .. Thế nhưng vẫn cư phải nói thích .. Thật chán .

(Hình ảnh là nơi Công tác cuối cùng trong Quân Đôi " Phòng Tài Chánh Quân Khu 9.) rồi 1986 chuyển nghành về lại cơ quan cũ Sở Thương Nghiệp Hà Nội

 


Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

MỸ THIÊN ƠI... !

 


MỸ THIỆN ƠI … !

( Xã Mỹ Thiện-Cái Bè-Tiền Giang 1974)

Mỹ Thiện ơi … Một thời ta ở đó
Cuộc chiến tranh gian khó đến vô cùng
Tình Quân - Dân vẫn nồng ấm thuỷ chung
Ấp Mỹ Trinh , giờ đây ta nhớ quá 

Chị năm Sáng chắc giờ đây chị đã …
Về với tổ tiên , không còn ở với đời
Bộ đội xưa, nhớ chị lắm chị ơi
Bởi chị đã giúp mọi người nhiều lắm

Anh hai Học, Cô Ba Mum , Mười Phóng …
Rồi út Vững, cháu Hồng – ta nhớ đến ngày nay
Cánh đồng hoang… Để Cò mỏi cánh bay
Chắc giờ đây đã thành ruộng lúa

Mỹ Thiện xưa, sau chia thành hai xã
Nên thư từ chẳng đến được người thân
Ta lại đi tận Căm Pốt đâu gần
Nên chẳng về thăm nơi đây được nữa 

Khi về hưu … Lại sửa sang nhà cửa
Đi làm thêm.. Để con được đến trường
Nhưng trái tim vẫn lưu giữ tình thương
Của Mỹ Trinh .. Không bao giờ quên được 

Đời là thế ! Có bao giờ dừng bước
Đến lúc già lại hay nhớ ngày xưa
Nỗi nhớ nhung thì biết mấy cho vừa
Chào Mỹ Trinh ! một miền quê trù phú

Quang Thái----Tháng 12 - 2010

LỜI MUỐN NÓI :  Năm 1974 khi Bộ chỉ huy Sư đoàn 8 – đóng quân giã ngoại tai đây… Chẩn bị cho chiến dịch Hồ chí Minh .. Đã được Bà con ấp Mỹ trinh ( Khi đó đang làm nhà ngoài ruộng đẻ tránh phi pháo) tận tình giúp đở chúng tôi như người nhà thân thích nhất là anh em từ miền Bắc vào.. Sau khi Hoà bình chúng tôi chỉ về thăm được 1 –2 lần rồi sau đó lại qua Căm Pốt Căm Pu chia .. Nên thi thoảng về cũng khg thể vào thôn được vì lúc đó chỉ đi được bằng xuồng .. Lội bộ thì khó đi lắm ..Mới đây chúng tôi có rủ bạn bà cũ về thăm lại chiến trường xưa nhưng vì Cô Vít nên không đi được thật buồn .. Mỹ Thiện ơi ta nhớ lắm ..

 Dưới đây là hình ảnh miền sông nước miền tây Nam bộ

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

NHÀ THƠ Nghề nghiệp " ĂN MÀY" Tưởng Đùa MÀ CÓ THẬT

 


 NHÀ THƠ ĂN MÀY ĐẤT QUẢNG BÌNH

Nhà thơ ăn mày Dương Ánh Dương sinh năm 1950, quê Bố Trạch, Quảng Bình. Hết phổ thông, Dương học sư phạm 10+3 Hà Bắc, tốt nghiệp, về Lệ Thủy dạy học, lấy vợ.

Sau 1975 cả gia đình vào Sài Gòn, vợ Dương vượt biên, hắn bị quy tội đồng lõa, là tội nặng không tù là phúc, và thầy giáo Dương bị...đuổi khỏi biên chế Nhà nước. Hu hu...vợ làm chồng chịu(?)

Dương lang thang dời SG về một làng chài ở Nha Trang làm mướn, làm thơ và may mắn gặp chị ...Nguyễn Thị Gặp, người cùng cảnh, bèn lấy làm vợ. Trong một chuyến đi biển, Dương bị ngã, chân vịt của tàu quật gãy tay chân và va đập mạnh vào đầu. Dương bán thân bất toại ở bệnh viên cả năm trời. Chị Gặp đã gắng hết sức mình chữa chạy cho chồng. Ra viện, thần kinh Dương không ổn định. Chân gãy đã lành nhưng đi lại khó khăn. Cánh tay gãy cũng không làm được việc gì nữa ngoài cầm bút, cầm gậy.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

EM ƠI ĐỪNG CHẾT

 


 ĐỪNG CHẾT EM ƠI

(Thơ vui viết tặng TTKL mới 49 tuổi
Đi coi bói cứ nói là mình chết)

 Khoan đã em ơi chớ vội vàng
Buồn gì mà chối cảnh trần gian
Xung quanh tất cả đang cần đấy
Chầm chậm rồi đi chửa muộn màng

Dẫu biết lòng người khó bước qua
Lúc đang còn trẻ hoặc khi già
Có ai thoát khỏi vòng còn mất
Để lại trên đời nỗi xót xa

Tưởng tượng ngày mai em bỏ đi
Chồng con ủ rũ khóc li bì
Họ hàng thân thích đău thương tiếc
Thêm cả trời buồn tím biệt ly

Hôm ấy hình như mưa gió bay
Bốn bề im lặng phủ "Sơn Tây"
Chỉ nghe tiếng khóc xa muôn dặm
Ai oán sụt sùi khắp đó đây

Họ đặt em vào cỗ áo quan
Gọi hồn...chín vía rợn không gian
Hồn mai lặng lẽ nằm im lặng
Một mình gối chiếc chẳng chăn màn

Quyến thuộc ngậm ngùi khoác áo thô
Trên đầu quấn vội chiếc khăn thô
Mọi người đến viếng tràn dău sót
Sắp sửa đưa em xuống nấm mồ

Trong nhà tang lễ thật nghiêm trang
Khói hương nghi ngút đỏ nhang đèn
Một dòng chữ nổi ngay ở giữa
"Vô cùng thương tiếc Họ...Tên...em"

Linh vị đầu tiên chữ cố "người"
Viết trên tờ giấy thắm hồng tươi
Lùa hương khói quyện vờn hoa trái
Di ảnh vô tư mỉn miệng cười

Kèn trống nỉ non chán nản buồn
Vòng hoa rũ rượi lá tàn buông
Tràng phan gió lộng dường rung cảm
Lá triệu phất phơ cũng lệ tuôn

Những tiếng chao ôi than thở đầy
Cúi đầu tay chắp vái hồn đây
Biết bao đôi mắt tuôn trào lệ
Chẳng có buồn đâu hơn cảnh này

Một sáng trời hờn mây nước chan
Đoàn người nối tiếp bước hai hàng
Theo sau xe chở quan tài ấy
Đưa tiễn em về phía nghĩa trang

Họ đặt em vào lòng huyệt sâu
Mọi người rải đất đắp u sầu
Tây phương cực lạc em yên nghỉ
Vậy là từ giã cuộc bể dâu

Mấy đứa con côi nấc nghẹn lời
Từ đây bặt tiếng mẹ hiền ơi !
Chồng em chắc hẳn buồn chán lắm
Bởi thiếu bóng em trên cõi đời

Chắu nội mới sinh chẳng biết bà
Té ra bà đã hóa thành ma
Chập chững tập đi bà đâu dắt
Bập bẹ ai đâu để " Pà Pà

Từ đây đâu còn tiếng gọi anh !
Bao nhiêu huyết lệ bấy nhiêu tình
Về già bóng xế đời hưu quạnh
Lủi thủi áo cơm có một mình

Là thế từ nay vĩnh biệt rồi 
Âm dương hai ngả đã chia phôi
Cõi trần Phu tế sầu thiên cổ
Nhớ vợ đành ru giấc mộng thôi

Nhung nhớ vài năm cũng nguôi dần
Chén sầu ly biệt cạn tình ân
Còn chăng kỷ niệm xen hòai ức
Vương vấn nhang đèn nghĩa thế nhân

Ở mãi phương xa có một người
Chỉ là kết nghĩa với em thôi
Nhưng khi nghe được dòng hung tín
Đã viết bài thơ tế giữa trời

Đău sót lòng anh tê tái lòng
Tặng em câu đối vái hư không
"Cao sơn Lãnh nguyệt nhân hà tại
Khoát hải thê phong thống tận cùng"

Chung thất anh ra viếng mộ phần
Hương lòng điếu nguyện Nghĩa thương thân
"Xe mây bóng hạc về Tây tịch
Lưu thủy đào nguyên cách cõi trần"

Nói vậy chứ em vẫn sống còn
Chắc đời trường thọ sánh bằng non
Tám mươi năm lẻ và hơn thế
Hạnh phúc bên chồng với chắu con

Quang Thái
( Bài viết trên Yhaoo 2009)

 


Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

CẢNH SẮC HOÀNG HÔN

 




CẢNH SẮC HOÀNG HÔN

Mặt trời đỏ rực chói chang
Từ từ xuống núi ánh vàng hắt lên
Ngẩn ngơ mây biếc đi tìm
Tầng không tím ngắt, giục chim về ngàn
Chân trời mờ dãy non lam
Vài đôi Hạc trắng giăng hàng bay qua
Chiều vàng nhuộm úa hồn ta
Dòng thời gian đã xóa nhòa tuổi xanh
Mái đầu bạc nặng ân tình
Tim hồng vẫn thắm bóng hình người xưa

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

LÀM NHÀ MỚI CHO CHÚ THỊNH

 

 
Lời muốn nói :
 Chú Nguyễn Quang Thịch là em ruột của tôi .. sinh 1949 Học xong ĐH Mỏ Địa chát .. rồi về Công tác Tại Mỏ Than Cẩm Phả ..
 Rồi Đi học Cao học ở Nhật Bản .. 
Mất năm 2007 do đột quỵ .. an táng ở Quê Tân Quang-Văm Lâm - Hưng Yên
Và Bốc Mộ năm 2011 .. và Đây là Video do cháu là Nguyễn Đức Sơn  ( Cầm Sơn ) thực hiện ..  Nay lưu lại làm kỷ niệm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI ĐI NHẬT HỌC

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

CHÁU NGOẠI HÀ LINH CHÀO NĂM MỚI TẠI MẦM NON HOA SEN 2018


Hôm nay cháu tôi đến lớp để đón chào noel ...và nhận quà của ông già noel,,2018..Do,trường Hoa sen  Hà Nội  tổ chức chu đáo quá (Hình ảnh do nhà trường cung cấp)

 NHIỀU HÌNH ẢNH DƯỚI ĐÂY

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

CÁCH CHỈNH SỬA LỖI CHO MÁY TÍNH - . BLOGSPOT VÀ FACEBOOK


XEM CỤ THỂ TRONG PHẦN BÌNH LUẬN
CÓ CẬP NHẬT CÁCH CHỈNH SỬA MỚI NHÂT
CHO MÁY TÍNH - FACEBOOK - VÀ BLOGSPOT



CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI MỞ FILE  HÌNH ẢNH NHƯNG LẠI KHÔNG HIỆN HÌNH THU NHỎ .. ĐỂ TÌM HÌNH

-         Chuột phải vào My Computer-        -bấm chuột vào : Propertiers ( dòng cuối cùng )

-        Bấm vào dòng :  Advanced system Settings ( Phía bên trái )

-        Trong khung mới hiên ra  chích vào  Setting của mục : Performance  ( chú ý là có 3 mục để chọn )

-        Trong khung mới hiện ra nhấp dáu kiểm vào tùy chọn :   Show thumbnails instead of Icons

-        Sau đó bấn vào  Apply

-        Cuối cùng bấm vào OK 

THẾ LÀ XONG       
o 0 o

-  CODE ĐƯA HÌNH VÀO CỘT NHỎ (  gọi làTiện ích) BLOGSPOT

    <br /><img style="width:220px; height:200px;" id="yui-gen14" src="LINH CỦA HÌNH?t=1306128429" alt=" Anhdepblog.com" border="0" /><br />

CHÚ Ý :  căn chiều cao :  height:200px  có thể là  220px

 Hay  chiều rộng………  : width:220px        nt       250px  tuỳ theo cột phụ rộng hẹp                       


Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

BAN MAI TRÊN QUẢNG TRƯỜNG LĂNG BÁC




BAN MAI TRÊN QUẢNG TRƯỜNG LĂNG BÁC


Lả lướt sương rơi phủ mái nhà

Lờ mờ hồng nhạt sắc trời pha

Quảng trường Lăng Bác đông vui thế

Chào đón bình minh đủ trẻ già

 

Sừng sững chính Lăng thật giản thanh

Một đoàn Quân nhạc nhịp quân hành

Trống kèn vang dội chào ngày mới

Rộn rà con tim ngập mát lành

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

SINH NHẬT CHÁU NỘI HÀ PHƯƠNG 13 TUỔI ( năm 2015)



 

 

 

 

 

SINH NHẬT CHÁU NỘI CỦA TÔI

 Trước đây sinh nhật Hà Phương
Gia đình tổ chức lệ thường... đông vui

Giờ đây cháu khôn lớn rồi

Cháu tự làm lấy...và mời bạn thân

Bà nội mua bánh góp phần

Để cháu tiếp bạn xa gần đêm nay

Mong cháu ham học, hăng say

Nghe lời cha mẹ, cô thầy bảo khuyên

 Sinh nhật 22-4-2015

xem hình ảnh dưới đây

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

GỬI LẠI BÔNG HỒNG TIỄN BẠN



Chiều Mưa sa bay ngang nhà bè bạn
Ta chợt buồn nhè nhẹ gọi tên em
Giờ ở đó Mây chiều co hay giãn
Giọt mưa nghiêng có ướt mắt em nhìn

Và qua ngõ những bạn quen dễ nhớ
Góc phố buồn…căn nhà nhỏ lặng im
Nhớ trình tự những thuyền chưa bến đỗ
Mà cồn cào đến đau nhói con tim

Lại có bạn !  chuyển nhà khi chiều nhạt
”Tạm biệt mọi người” lời blast bạn treo
Bạn đi đâu lúc mưa gieo nước tạt ?
Và bến nào sẽ là điểm thả neo !

Ngày em đi trời nặng hạt mưa rơi
Và mai ..mốt – trời lại mưa hay nắng
Biển lặng gió hay là dâng trào sóng
Chiếc thuyền côi có đến được bến bờ

Ta đứng đây !trước thềm cũ bâng khuâng
Và lặng lẽ ngắm ngôi nhà không số
Ở nơi đó…ngày nào bên cửa sổ
Bạn vẫn còn vò võ đứng chờ trông

Ta biết bạn - thời gian : kỳ thai nghén
Mấy lời com đâu hiểu hết lòng nhau
Chắc ra đi để khóa chuỗi sầu đau
Và cái chợ đã chuyển kỳ nhàm chán

Mong bạn đến một nơi đầy tươi sáng
Có bạn bè : thực tế chẳng hão suông
Được giao lưu chân thực chẳng ngọt đường
Có không gian trong lành và tươi mát

Bản tình ca mà bạn thường hay hát
Lại cất lên vang vọng đến ngàn sau
Chúc bạn nhé – Lời chúc được nhiệm màu
Ta gửi lại một bông hồng tiễn bạn

 

 19 giờ 19 ngày 27-07-2010)

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

HƯƠNG THƠ


Cứ thế mỗi năm đông lại về
Nỗi buồn mang nặng kẻ xa quê
Viết dòng thơ để nguôi ngoai nhớ
Khuây khỏa tâm tư  chút nặng nề

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

CÒN CHI NỬA MẢNH DUNG TƯ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CÒN CHI NỬA MẢNH DUNG TƯ

( Họa Bài ĐỪNG ANH Của Phan thị Bảo)

 Thâu đêm ngồi đếm cô đơn
Vẳng nghe gió thổi tiếng đờn lọt qua
Cung tơ lay động hồn hoa

Sầu ai cô quạnh ngân nga đêm trường

Sao không dạo khúc nghê thường

Cậy nhờ mây gió lên đường tìm nhau

Mộng trầu đi kiếm tình cau

Cho đầy môi thắm cho sầu nhẹ vơi

Lẽ đâu cùng một vòm trời

Mà làm ngăn cách suốt đời thế ư ?

Còn chi nửa mảnh dung tư

Hoa tàn một kiếp tạ từ tuyết anh

Gió sương vùi dập tanh bành

Sắc phai hương nhạt mong manh ánh ngời

Chưa đi sao biết đường dài

Chưa lần tâm sự biết ai khôn khờ

Ái tình chớ sánh bạc cờ

Khi yêu mới thấu tâm tư đêm ngày

Chân tình chớ phó rủi may

Thật lòng chớ để lung lay bóng đời

Nỗi niềm mặc khách tình ơi !

Tương tư muốn nói với người nơi xa

Dầu cho bạc bẽo gió mưa

Chờ nhau chung lối đón đưa dông – hè

 

ĐỪNG ANH

(Của Phan thị Bảo)

Cuốn tròn trong mảnh chăn đơn
Để cho bao cái giận hờn qua đi

Em cười miệng tươi  như hoa
Nhưng tin rằng nặng sương sa dặm đường

Ngẫm trong muôn sự đời thường
Ai mang thương nhớ mà nhường cho nhau

Tình anh thắm đượm trầu cau
Còn em lỗi cả nhịp cầu chơi vơi

Mỗi người riêng một khoảng trời
Anh trải một chiếu anh mời cả ư ?

Lòng em nặng gánh tương tư
Lòng ai cũng đã say nhừ tình anh
Sợ khi gió nổi tam bành
Để oan uổng khoảng trời xanh ngời ngời

Chẳng đo cũng biết đêm dài
Chẳng đong cũng rõ rằng ai dại khờ

Chậm nhanh chỉ một nước cờ
Kẻ thua ngơ ngẩn tháng ngày

Tháng ngày xa xót heo may
Ở đời ai dễ trả vay tình đời

Đừng tìm em nữa mình ơi
Nên về nhà sống với người năm xưa

Còn em,em gội nắng mưa
Nhớ nhau nặng cả nắng trưa ngày hè

 

PHAN THỊ BẢO

Thôn Mông phụ-Xã Đường lâm

Thị xã Sơn Tây - Hà Nội

 

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

HOA ... CHỢT ĐẾN

 


HOA… CHỢT ĐẾN

Giữa dòng đời ồn ã mưu sinh
Những bận rộn đời thường quên...nhớ
Hoa chợt đến, gửi hương bên cửa sổ
Gọi ta về với thuở mộng mơ

Ôi ! vẫn là một đóa hoa xưa
Không rực rỡ nhưng dịu dàng đằm thắm
Ta quên lãng một khoảng vườn yên ắng
Sắc hương từng quyến rũ với riêng ta

Em đằm thắm như một loài hoa
Hay hoa là em ...trẻ trung tình nghĩa
Cho ta nhận ra đời sao đẹp thế
Những ưu phiền...gian khó nghĩa gì đâu

Trăm sắc hoa cho cuộc sống muôn màu
Vẫn thắm mãi trong ta
                   riêng sắc hương hoa ấy
Dù thường nhật còn bộn bề là vậy
Lúc hoa cười bừng ấm một chiều đông

Ta như mây-dẫu vấn vít bên lòng
Vẫn bảng lảng cuối trời-bảng lảng
Rồi một sớm 
                 khi hương chưa chợt thoảng...
Ta vô tâm,hay đã dối lòng mình

        

 

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

KỶ NIỆM : HÀNH QUÂN SẺ DỌC TRƯỜNG SƠN

KỶ NIỆM CỦA TÔI VỚI LIỆT SỸ , BÁC SỸ THÙY TRÂM TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN
( Nhân ngày 27 tháng 7 ngày TBLS)

 Đó là tháng 2-1967 Tôi Đi B dài Đoàn 220 ( Đơn vị D9/E209/F312) .. Đi bằng Tầu hỏa từ Thái Nguyên đến Quảng Bình Rồi Hành quân bộ Đến Làng Ho .. để chuẩn bị vượt qua Tây Trường Sơn Toàn đòan có 402 cán bộ & cs – Trong đó có tôi thượng sỹ làm văn thư Tiểu đoàn -

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

VIẾT CHO BÀ XÃ NHÂN 20-10



Đến với em quá muộn màng em nhỉ
Bởi tuổi xuân anh để lại chiến trường
Có bao giờ suy nghĩ chuyện yêu thương
Giờ chiến thắng gặp em anh mừng lắm

       Mình đâu có thời gian yêu say đắm
       Chẳng thề non hẹn biển phải không em
       Một tháng phép đã hòa nhịp con tim
       Rồi anh lại …đi chiến trường giúp bạn *










Một mình em nuôi con đâu có nản
Lại mẹ già ở độ tuổi phải chăm
Bổn phận khác cũng đầy ắp chất chồng
Nội-ngoại khen em thảo hiền …chăm chỉ…


       Chiến trường xa nhiều đêm anh suy nghĩ
       Phải về thôi để chia sẻ đỡ đần
       Công danh ư…! Cái ảo mộng…chẳng cần
       Lo gia đình giờ đây là trên hết

Nghề Tài chính…Anh tham ô ai biết
Mà khi về cũng chỉ có tay không…!
Với lương hưu ba cọc với ba đồng
Em không trách và còn mừng cơ đấy

      Cám ơn em…! Em bảo lời bóng bảy
      Không thích đâu ! cứ thực tế mà làm
      Bởi ở đời…Lời đường mật nồng nàn
      Sẽ trống rỗng khi đi vào đời thật

Về đời thường ôi ! sao mà chật vật
Đủ hạng người với cửa miệng thế gian
Ta lặng thinh và cứ hướng ta làm
Với mục tiêu là gia đình no-ấm

      Em chưa hưu và việc nhà quá bận
      Anh một mình thương trường lại xông pha
      Chẳng mấy khi xum họp đủ ở nhà
      Nhưng chung thủy cả hai đều giữ trọn

“Thuận vợ chổng biển đông cũng tát cạn”
Câu nói xa nhưng thực chất vô cùng
Vợ chồng mình tự điều chỉnh để chung
Tuổi xế chiều mới nhận ra là đúng

       Ba tư năm ta bên nhau chung sống
       Nắng thì nhiều nhưng nhiều lúc cũng mưa
       Bởi suy tư thì biết mấy cho vừa
       Và thật vui chẳng có chi phải khóc

Tre đã già măng hệ ba đã mọc
Mong cháu con tiếp truyền thống cha ông
Hạnh phúc-ấm no thật chẳng gì bằng
Để kiếp người sống cho ra sống



Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HÌNH ĐỘNG ĐỂ LẤY LINK



Bấm phải chuột vào hình ảnh muốn copy link sẽ xuất hiện một thông báo – ta bấm chuột vào dòng chữ “ sao chép liên kết hình ảnh”  như vậy tya đã copy được linh hình ảnh rồi .. Và dán vào bình luận của Blogspot
















THAO TÁC CHÍNH TRONG SỬ DỤNG BLOGSPOS 1

 

NHỮNG THAO TÁC CẦN THIẾT

CHO VIỆC SỬ DỤNG BLOGSPOS

( Đăng bài mới , chỉnh sửa hay xoá bài cũ)

 

I – THAO TÁC KHI ĐỌC , XEM BÀI VIẾT

a  - Mỗi trang có 7 hay  10 bài bài viết .. Tua để xem các bài .. Bài nào muốn đọc thì bấm vào “ Đọc thêm “ để đọc tiếp và cuối cùng là Bình luân .. Ban nào có nick blogspot thì bình luận dễ dàng .. Còn không thì  trong khung bình luận ở phía dưới có một khung nhỏ bạn bấm V nỏ  xuống một thông báo .. Bạn chon ẩn danh .. Sau khi bình luận xong thì bấm “xuất bản 

b – Các cột nhỏ bên tay phải có nhiều tiện ích  : muốn xem của năm nào thì bấm vào năm đó .. Hay một tháng bất kỳ trong năm áy .  hoặc muốn xem bài thuộc các tiêu đề nào nhơ Thơ – Thơ xướng hoạ hay video .. Hình ảnh .. Thủ Thuật Máy tính & blogspot v…v… Thì bấm vào đó .. Rồi xem

Đọc xong bài đó .. Thì phía dưới cùng của trang bạn bấm  “ Bài đăng cũ hơn”  hay “ bài đăng mới hơn” hoặc “về trang chủ “ 

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

TIẾNG THU


 
TIẾNG THU

Một tiếng thu ơi ! dậy dạt dào
Một trời đầy ắp sóng lòng xao
Một làn hơi ấm hương dan díu
Một ánh mắt nhìn thỏa ước ao

Mây trắng trời thu kết lẫn nhau
Mà lòng thu ấy biết chi đâu
Heo may thoảng nhẹ hôn lên tóc
Một chút nhớ nhung của thuở nào

Rải rác thu rơi khắp nẻo lòng
Muôn trùng lác đác ngập thu không
Muốn gom thu lại vào môi ngọc
Giốc cạn hương thu thế rượu nồng

Lành lạnh heo may rủ xuống hồn
Thu ơi đừng lạc giữa hoàng hôn
Đừng cho gió động rung cành lá
Đừng rải mưa ngâu để gợi buồn

Thu đến cho ta chút ấm nồng
Cuối trời thu ấy sẽ sang đông
Mà lòng lưu luyến mang hoài vọng

Lưu giữ tình thu đến tận cùng

 

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

CHUYỆN LIÊU TRAI

Đây là bài thơ của TTKL :

CÓ HẸN ĐỂ ĐI

Ba Vành là ở nơi đâu
Sao đi mà chẳng rủ nhau đi cùng
Qua bao rừng,cách mấy sông ?
Còn đâu giải yếm mà mong bắc cầu
Đừng có dại…mà vào sâu
(Vợ anh mà biết vò đầu anh ra)
Lại còn đứng giữa ngã ba
Ngắm gò, ngắm suối nghĩa là làm sao
La cà anh chẳng oan đâu
Sao đi không rủ làm rầu lòng tôi
Đến ngày mát gió đẹp trời
Có hẹn không ? để đi chơi Ba Vành

                         Trần thi Kim Liên
        33 Bùi thị Xuân-Thị xã Sơn Tây-HàNội

 Mời các ban đọc tiếp CHUYỆN LIÊU TRAI

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

SINH NHẬT CHÁU NỘI QUANG MINH 8 TUỔI



SINH NHẬT CHÁU NỘI 8 TUÔI
(02-12-2005 >02-12-2012)

Sắp đến ngày sinh nhật
Cháu tôi tám tuổi rồi
Nhà tràn ngập niềm vui
Mọi người đều phấn khởi

Mỗi lần thêm tuổi mới
Cháu thay đổi rất nhiều
Gia đình càng tin yêu
Mọi việc đều rất tốt

Cháu luôn nhì, ba lớp
Ham học...tự giác rồi
Lịch thời gian học, chơi
Không cần ai nhắc nhở

Khó hiểu về bài vở
Hỏi , vặn cho rõ ràng
Trả lời thấy mênh mang
Thôi đành thêm cô giáo

Cha mẹ lo cơm áo
Có khi đi cả tuần
Ông bà ngoại lo, chăm
Nhiều năm ròng...chu đáo

Nội bảo mua quần áo
Tặng sinh nhật cháu tôi
Cháu nói ...Cô cho nhiều lắm rồi
Bà đừng mua lãng phí

Biết mua gì đây nhỉ
Đành mua chiếc trực thăng
Có điều khiển thăng bằng
Chắc cháu tôi thích lắm

Đường cháu ...còn xa thẳm
Vào đời ...không còn ông
Cầu mong cháu thành công
Hơn ông cha cháu nhé



LỜI MUỐN NÓI : Ngày sinh nhật các cháu như thường năm Tại nhà trường
Cô Giáo thường dành khoảng 15 phút để thông báo về SN ...này.. còn gia đình
thường chiêu đãi toàn lớp món gì đó thêm vào bữa ăn trưa ...các cháu chúc tụng nhau...
Còn gia đình thì hai bên Nội ngoại và bạn bè của bố mẹ cháu tập gặp mặt tại một nhà hàng
nào đó và liên hoan chúc mừng cháu với các món ăm tự chọn (Hôm nay là nhà Hàng Biển Đông)




RU MÃI NGÀN NĂM





RU MÃI NGÀN NĂM

(Tặng MH)

Ngàn năm em thích anh ru
Bài thơ tình muộn mộng du cuối đời
Giọt buồn như tiếng mưa rơi
Rưng rưng trên một phím đời CHOPIN
Đường khuya dạo khúc đơn hành
Bản tình SONAT anh dành tặng em
Trăng khuya nghiêng rọi cuối thềm
BEETHOVENT- nhạc, êm đềm cơn mơ
Ru em bằng những bài thơ
Mà nghe sũng ướt cuối bờ tuổi xanh
Em vào mộng mị bên anh
Tim vàng hai quả… lều tranh một phường
Lời ru ở cõi trần đường
Dặt dìu nghe tựa Nghê thường người Tiên
Tìm em trong giấc Cô miên
Ru cơn tình muộn giữa miền nhân gian
Đường duyên ngập ánh trăng vàng
Còn trong kỷ niệm vô vàn nhớ thương
Ru em trong cõi đời thường

Ngàn năm ru mãi…còn vương..Cuộc tình…

THAY GIAO DIÊN-SỬA HỒ SƠ-THÊM ,SỬA,XOÁ .. TIỆN ÍCH CỦA BLOGSPOT

 

CHỈNH SỬA, THAY ĐỔI, TẠO MỚI, XOÁ  ..

CÁC TIỆN ÍCH TRÊN BLOG- HOẶC XOÁ BLOG

 

I -,LỜI MUỐN NÓI : Sử dụng blog lâu nên nhiều người muốn chỉnh sửa hay xoá các tiện ích đã cài đặt trước đây .. Hoặc đã chuyển giao cho người khác .. Do đó cần chỉnh sửa …


Khi lập blog người ta đã tự làm giao diện hay chon một giao diện có sẵn ( có thể có 3 cột , cột chính ở giữa,hai cột nhỏ hai bên ... hay chỉ có  2 cột một cột chính để viết bài 1 cột nhỏ là các tiện ích )

Sau đó người ta thường đưa các tiện ích có sẵn cuả blog ra cụ thể là  : 
        1-  Giới thiệu về tôi…              2 – Bài đang phổ biến

         3 – Tham gia trang này ,,        4 -,Tìm kiếm blog này

         5 – Thồng kê                             6 – Translate (chọn ngôn ngữ)

         7 – Tổng số lượt xem trang      8 – Lưu trữ blog  v…v..

( Cách đưa ra khi mới lập blog xem trong phần bình luận của bài này)

 

II – THAY ĐỔI GIAO DIỆN

Sau khi đăng nhập .  Bấm vào “ Thiết kế “ Trên cùng bên phải của blog ..  Một bản có nhiều giao diện hiên ra .. Thích giao diện nào thì bấm vào giao diện đó .. Rồi bấm vào “ÁP DỤNG” Trong khung màu đỏ phía dưới  .. Bấm vào “ Xem blog “ ở cột nhỏ bên tay trái  … Vậy là xong 

Nhưng khi xem blog thì có thể bên cột nhỏ các tiện ích có thể bị thay đổi đang ở trên nay xuống dưới . .. Vậy thì ta phải chỉnh sửa lại bằng cách :

Bấm vào “ Thiết kế “ trên cùng bên phải  bấm tiếp vào “Bố Cục” phía bên trài của blog  … Sau đó xem các tiện ích cần di chuyển .. Rồi Bấm và giữ chuột ..Di chuyển tiện ích đó đến nơi cần để rồi thả chuột ra .. Cứ làm như vậy với các tiện ích khác .. Cuối cùng nhất thiệt phải bấm vào “ LƯU” .. ( Biểu tượng lưu là hình chữ nhât Đứng dưới cùng bên tay phải của trang mà khi để chuột lên đó nó hiện lên chữ Lưu )

 

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

TẠO TIỆN ÍCH LỜI BÌNH CHO BÀI VIẾT BLOGSPOT ( 6-2023)

 


TẠO TIỆN ÍCH BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT

Nếu khg có tiện ích này thì bạn bè bình luận bài các năm trước ta khg biết để trả lời .. Hay họ bình luận và đưa hình phản cảm thì ta cũng khg biết để xoá ..Không hay  ..  

DƯỚI ĐÂY LÀ CODE MỚI NHẤT  6- 2023

CODE CŨ ĐẸP NHƯNG LÕI KHÔNG DÙNG ĐƯỢC

 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Thêm tiện ích BẠN BÈ BLOG Và Thêm bạn-Huỷ kết bạn

 


TIỆN ÍCH BẠN BÈ CỦA BLOGSPOT

Thêm bạn mới hay xoá bạ cũ

 

Cũng như Facebook .. Blogspot cũng cần có danh sách bạn bè để dễ vào trang của họ , Nên ở blogspot cần tạo một tiện ích như vậy… Các làm như sau :

1-   Tạo tiện ích  :

-        Đăng nhập vào blog của mình

-        Thiết kế

-        Bố cục

-        Thêm tiện ích .. Sau đó danh sách các tiện ích hiện ra

-        Chon tiện ích “ danh sách blog “  vậy là tiện ích này hiện ra có các mục nhue sau :

         + Trong mục : Tất cả blog .. Có dấu chữ v bên tay trái ta bấm vào đây và chọn  5 hay 10  .. Để nó hiển thị 5 hay 10 blog họ mới cập nhật cho ngắn  dòng hiển thị .. Khi muốn xem thêm chỉ cấn bấm vào” hiển thị tất cả”

             + Tiêu đề :  thì khg cần thay đổi

             + Xắp xếp  : cũng không cần thay đổi

             + Hiển thị  : có 2 mục đã chọn sắn .. Nên chọn thêm mục Ngày cập nhật cuối cùng để biết ai lâu chưa cập nhật hoặc những bài bạn bè mới đăng nó sẽ hiện lên trên cùng để mình biết vào xem hay bình luận

-        Sau đó bấm “  LƯU “ là xong

 

2 – Thên bạn mới

-        Vào blog mình muốn thêm bạn

-        Copy đường link của blog đó

-        Quay về blog của mình

--- tìm đến khung Bạn bè blog  .. Bấm vào biể tượng một bông hoa màu trắng phía dưới bên phải của khung Bạn bè .. Sẽ xuất hiện một khung rộng để ta làm các động tác như sau :

 --  Bấm vào “ thêm vào danh sách “(phía dưới)

-        Và dán link mới copy vào khung = “ Thêm bằng URL” ( phía trên)

-        Sau đó bấm “ THÊM “ (Ngay bên dưới )

-        Sau đó bấm “ LƯU” ( Dòng cuối cùng)

-        Vậy là Bạn mới của mình đã được lưu

 

3 – Xoá tên Ban bè “

Cũng Mở tiện ích này ra .. Ta tìm trong nội dung có rất nhiều bạn bè mỗi người một dòng .. Ta tìm tới tên bạn bè mình muốn huỷ kết bạn .. Và bấm vào chữ “ Xoá” .. Cứ làm như vậy với những bạn khác mà mình muốn xoá Rồi Bấm “ LƯU “ thế là xong