HOA… CHỢT ĐẾN
Giữa dòng đời ồn ã mưu sinh
Những bận rộn đời thường quên...nhớ
Hoa chợt đến, gửi hương bên cửa sổ
Gọi ta về với thuở mộng mơ
Ôi ! vẫn là một đóa hoa xưa
Không rực rỡ nhưng dịu dàng đằm thắm
Ta quên lãng một khoảng vườn yên ắng
Sắc hương từng quyến rũ với riêng ta
Em đằm thắm như một loài hoa
Hay hoa là em ...trẻ trung tình nghĩa
Cho ta nhận ra đời sao đẹp thế
Những ưu phiền...gian khó nghĩa gì đâu
Trăm sắc hoa cho cuộc sống muôn màu
Vẫn thắm mãi trong ta
riêng sắc hương hoa ấy
Dù thường nhật còn bộn bề là vậy
Lúc hoa cười bừng ấm một chiều đông
Ta như mây-dẫu vấn vít bên lòng
Vẫn bảng lảng cuối trời-bảng lảng
Rồi một sớm
khi hương chưa chợt thoảng...
Ta vô tâm,hay đã dối lòng mình
HAY LẮM
Trả lờiXóaÔi ! vẫn là một đóa hoa xưa
Không rực rỡ nhưng dịu dàng đằm thắm
Ta quên lãng một khoảng vườn yên ắng
Sắc hương từng quyến rũ với riêng ta
Cám ơn Chu Dụng .. luôn vui khỏe nhé
XóaĐANG ĐỔI GIAO DIỆN ..
Trả lờiXóaXem rồi ,,tốt lắm
Trả lờiXóaHAY LẮM HUYNH ƠI
Trả lờiXóaEm đằm thắm như một loài hoa
Hay hoa là em ...trẻ trung tình nghĩa
Cho ta nhận ra đời sao đẹp thế
Những ưu phiền...gian khó nghĩa gì đâu
Cám ơn Vân Dung
XóaHAY LẮM
Trả lờiXóaÔi ! vẫn là một đóa hoa xưa
Không rực rỡ nhưng dịu dàng đằm thắm
Ta quên lãng một khoảng vườn yên ắng
Sắc hương từng quyến rũ với riêng ta
Cám ơn Quang Đạt
XóaBÀI THƠ HAY LẮM
Trả lờiXóaCÁM ƠN NGUYỄN CHIẾN NHIỀU
XóaTRANG CỦA MÌNH HỎNG RỒI KHÔNG .. CHỈNH SỬA LẠI KHG ĐƯỢC COI NHƯ LÀM LẠI TỪ ĐẦU .. BÁO ĐỂ BẠN BÈ BIẾT .. XIN CÁM ƠN
Trả lờiXóavậy hả ..Thật buồn .. làm lại mất công lắm .. định bỏ luôn hả ?
XóaTrả lờiXóa