Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

VIẾT Ở QUÊ




Lời muốn nói : Mấy tháng nay tôi về quê để trông coi làm nhà ...nên được tâm sự...chuyên trò với rất nhiều người nơi quê mẹ ...và cũng viết được nhiều những khổ thơ về Quê hương ...dưới đây là hai bài ..:
 
 

 
CHỢ  LÀNG
(Nhân dịp về quê làm nhà)
Chợ làng lổn ngổn thúng quang
Chật câu chào hỏi trăm ngàn lời rao
Chật hương đồng nội ngạt ngào
Chưa tang tảng sáng đã lao xao người

Chợ làng nhiều lắm rau tươi
Thừa câu nhân ngãi thiếu lời đẩy đưa
Bốn mùa dầu dãi nắng mưa
Tép tôm hiếu để …hờn trưa trách chiều

Bước qua từng ngưỡng đói nghèo
Hũ dưa muối mặn bữa chiều ém tương
Người đi từ buổi gió sương
Hồn quê rười rượi nhớ thương chợ làng





LỤC BÁT QUÊ
Nhặt lên từ những hạt mưa
Hồn thiên thu rụng trắng mùa rạ rơm
Gõ vào đau nhức áo cơm
Nghe xa xót mẹ sớm hôm tảo tần

Chạm ngày là đôi bàn chân
Chợ xa bầu bí khổ thân mấy từng
Mồ hôi trả mặn trên lưng
Ém sương búi tóc rưng rưng nắng chiều

Đường về dáng mẹ liêu xiêu
Có ai dâu bể chia điều đục trong
Bếp nghèo sợ khói đi cong
Nắng mưa tím nửa dòng sông lở bồi




78 nhận xét:

  1. Hằng Thịnh 00:21 17 thg 5 2011
    ."Đường về dáng mẹ liêu xiêu
    Có ai dâu bể chia điều đục trong
    Bếp nghèo sợ khói di cong
    Nắng mưa tím nửa dòng sông lở bồi "
    Mẹ tôi lam lũ suốt đời
    Nắng mưa tần tảo nuôi tôi nên người
    Đầm đìa nước mắt mồ hôi
    Kết thành giọt sữa,giọt đời cho con
    Một ngày mới bình an nhiều may mắn KH nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 02:37 17 thg 5 2011
      Minh thì là kẻ tha phương Miền nào cũng tựa quê hương của mình Nơi đâu cũng đẹp cũng xinh Miền quê thì vẫn nghĩ tình tinh khôi Đi đâu thì vẫn nhớ đời Làm sao quên được tình người miền quê

      Xóa
  2. Duy Phương 04:01 17 thg 5 2011
    Thành thì thì tuy năng động nhưng nhốn nháo ..còn miền quê nào cũng thanh bình ..yên ả và tình nghĩa rồi ...
    HƯƠNG VỊ TÌNH QUÊ
    Dạo mát chiều nay giữa cánh đồng
    Trời tà,én lượn ở tầng không
    Lúa mùa ngậm sữa đang vào độ
    Thoang thoảng gió đưa thỏa mát lòng
    Xa xa lối xóm mờ mờ khói
    Lửa bếp nhà ai thoáng bập bùng
    Hương vị tình quê thêm thắm thiết
    Chẳng có men sao vẫn say nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:03 17 thg 5 2011
      Sống lâu ở chốn thị thành Muốn về với lũy tre xanh quê nhà Nghĩa tình chân chất đậm đà Bình tâm ngơi nghỉ thật là ...OK

      Xóa
  3. HOA SÓNG 15:38 17 thg 5 2011
    Em sang làm quản gia cho anh đây . Xây nhà xong rước em về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:21 18 thg 5 2011
      Anh lại muốn sang làm quản gia cho em đây...anh mà làm quản gia thì không những làm tốt mà còn biết bấm huyệt xoa bóp thep kiểu phương đông nữa đấy...Lương thì chỉ cần đủ ngày 3 bữa ...vì tiền lương hưu của anh tháng cũng gần 6 triệu đồng rồi mà ....chịu không nào ?

      Xóa
  4. Hoa xuan 03:23 18 thg 5 2011
    Hồn quê bao giờ cũng đẹp, giản dị mộc mạc, thanh tịnh. Có khi thiếu một chút mới cảm nhận khi ăn mới quý từng hạt gạo, mớ rau anh nhỉ. Chúc anh làm nhà hoàn thành tốt, sức khỏe anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:04 18 thg 5 2011
      Em ạ ! Nói đến quê thì thông thường những người xa quê ai cũng có những cảm giống nhau ... Nhưng cứ bám vào nông nghiệp thì chỉ có nghèo nàn laị hậu thôi... nên phải bươn chải cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp ...chỉ khi lớn tuổi moái nghĩ nhiều đến quê hương ...Chúc em vui khỏe ...và ráng sức cho cuộc sống tốt đẹp em nhé

      Xóa
  5. Trùng Dương 06:14 18 thg 5 2011
    Không mấy khi ở quê nên thật khó viết...nhưng những khái niệm chung thì chắc ai cũng giống nhau thôi ...
    QUÊ HƯƠNG
    Quê hương sau lũy tre làng
    Uốn cong ngọn lúa,trắng đàn cò bay
    Chiều tà làn gió vờn cây
    Bến sông-đò chở khách đầy thuyền nan
    Ngọn đa chim sáo từng đàn
    Đường làng,giếng nước-tam quan-mái chùa
    Thì thầm tiếng gọi quê xưa
    Gợi bao nỗi nhớ tuổi thơ từng ngày
    Xa quê đành tạm chia tay
    Tình quê lưu luyến dâng đầy tâm can
    Hình quê khuất bóng hoàng hôn
    Dáng quê thấp thoáng sau hàng tre xanh
    Chúc bác luôn vui khỏe sớm hoàn thành công trình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:48 18 thg 5 2011
      Bài thơ hay đó ...Ai mà chẳng có một bài thơ về Quê hương phải không ?

      Xóa
  6. Nguyễn Chiến 09:13 18 thg 5 2011
    Quê hương là chùm khế ngọt ..mà :
    VỊ QUÊ
    Cảnh quê sứ mặn với đồng chua
    Sắc vẻ thu gom cả bốn mùa
    Giọng hát nhịp chèo sông bến cũ
    Câu hò mái đẩy dòng giang xưa
    Lời em chiều tím vương hoa bưởi
    Tiếng mẹ trưa xanh ngọt trái dừa
    Rạo rực tong tôi hồi bé nhỏ
    Lâu rồi nỗi nhỡ vẫn day dưa
    Sớm hoàn thành nhà nhé ...lâu quá đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:47 18 thg 5 2011
      Đúng rồi ..nhưng cứ bám lấy đồng ruộng quê hương thì chắc 100% là nghèo đói ... Làng Vạn Phúc _Hà Đông-HaNội
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  7. Chu Dụng 12:36 18 thg 5 2011
    Lại góp với KH một bài thơ Về quê hương của CD
    TÌNH QUÊ
    Ấy là một lũy tre xanh
    Quê nghèo mái dạ mong manh khói chiều
    Ấy là tiếng sáo thân yêu
    Vi vu như những cánh diều tuổi thơ
    À ơi ! tiếng hát đò đưa
    Còn vang vọng tiếng mẹ ru năm nào
    Mảnh trăng tan dưới cầu ao
    Đi xa lòng những khát khao tìm về
    Ấy là nỗi nhớ xa quê
    Mái đình,giếng nước,câu thề chơi vơi
    Chỉ còn ký ức đầy vơi
    Con thuyền hờ hững nhẹ trôi theo dòng
    Ấy là những nhớ cùng mong
    Bài thơ đã viết trên dòng sông xưa
    Một buổi tối thoải mái và ngủ ngon KH nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:15 19 thg 5 2011
      Mình Viết thơ về quê hương dở lắm ..vì rất ít kỷ niệm về quê của mình ..Mình biết CD có nhiều thơ về quê lắm ..cứ tiếp tục com nhé nh ảnh quê hương
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  8. quangdat 23:25 18 thg 5 2011
    Miền quê nào cũng thanh bình rồi ...Nhưng bây giờ những tệ nạn XH len lỏi vào tận xóm thôn gây nhúc nhối nhiều nơi ..nhiều người đi công tác xa nay về thấy khó sống đó ...nhưng nói chung tình nghĩa đối nhân xử thế vần tốt đẹp
    HƯƠNG QUÊ
    Thoảng hương thiên lý gọi hè sang
    Thức tỉnh hồn ta giấc mộng vàng
    Huệ,cúc lung linh vờn bóng nắng
    Hồng nhung lấp lánh ánh sương tan
    Sớm hôn thanh thản cùng con chắu
    Chiều tối say sưa với bạn làng
    Quang cảnh thôn quê đầy thú vị
    Còn ham sống mãi với điền trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:21 19 thg 5 2011
      Bài bát cú của anh hay đó ,,,tiếp tục nhé Hình ảnh quê hương

      Xóa
  9. Tùng Minh 00:17 19 thg 5 2011
    Qua thăm Cậu gởi cậu bài thơ đăng bêb weblogs của cháu nhé :
    VŨ ĐIỆU NGÀY HÈ.
    Ngày hè oi ả,
    Rộn rã nhạc ve.
    Bờ tre, lặng im phăng phắc.
    Bỗng chốc, đến là nhanh.
    Trên bầu trời xanh,
    Mây đen ùn ùn kéo tới.
    Ào ào gió thổi,
    Bụi bay mịt mùng.
    Nhạc ve chợt ngừng,
    Là lúc bờ tre ngả nghiêng làn điệu múa!
    Cho tới khi gió không thổi nữa,
    Trời buông lộp bộp những hạt mưa xiên..
    Mưa trút như mũi tên,
    Chuyển làn điệu mới.
    Bờ tre rũ rượi,
    Chỉ còn ào ạt mưa rơi.
    Bong bóng.. trôi..trôi..
    Đất trời, sáng mầu tươi trẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:26 19 thg 5 2011
      Dạo này tập trung bên đó hả ...hèn chi bên này thưa thớt ... bên đó giao diện tùy chọn ít quá nên Cậu không thích ...mức độ thôi ..hơn nữa lại toàn nhà Văn nhà thơ cả ..nên ngại ...Bài tự do về mùa hè này được đó phát huy nhé

      Xóa
  10. Hằng Thịnh 03:08 19 thg 5 2011
    VIẾT Ở QUÊ
    Quê hè phượng nở trên cao
    Cành vương nỗi nhớ rơi vào lòng tôi
    Bồi hồi cảnh cũ người ơi
    Nắng hôn nhẹ bước chân tôi đi về
    Gió hè mang nặng tình quê
    Trái cây ngọt lịm,tiếng ve say lòng
    Ước mong trời đất dịu trong
    Vần thơ thương nhớ thỏa lòng đó đây
    Trăng thơ mười sáu tròn đầy
    Duyên thơ gắn bó làm say lòng người
    Một mùa hè nơi quê mẹ tràn ngập niềm vui Khoát Hải nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoát Hải 13:28 19 thg 5 2011
      HT có mấy bài về quê hương ...com tiếp nhé

      Xóa
  11. Ngọc hạ 10:53 19 thg 5 2011
    Anh về quê làm nhà to như vậy được la tốt lắm rồi thi thoảng có về còn có chỗ mà nghỉ ngơi ...bọn em thì chịu rồi...chúc anh sớm hoàn thành công trình nhé ... Em cũng về quê bài thơ đây nè :
    QUÊ XƯA
    Tôi xa quê đã lâu rồi
    Nay về thăm lại đất nơi sinh thành
    Cây đa giếng nước mái đình
    Xa rồi đâu nữ dáng hình ngày xưa
    Vẳng nghe gà gáy ban trưa
    Chạnh lòng nhớ tới ngày xưa quê mình
    Cây đa giếng nước mái đình
    Như vẫn còn đó ấm tình quê hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:36 19 thg 5 2011
      Em ở thành thị nhiều hơn Ký ức chỉ có ít hồn quê thôi Nên viết khó đấy em ơi Vậy là cố gắng lắm rồi đó nha
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  12. Duy Phương 23:57 19 thg 5 2011
    Q uê hương có lũy tre làng
    Có ông bà,có họ hàng xung quanh
    Có đồng lúa biếc biếc xanh
    Có chùm khế ngọt có nhành hoa thơm
    Ai xa chẳng nhớ cội nguồn
    Nhớ nơi núm ruột thân thương chào đời
    Dù đi khắp bốn phương trời
    Vẫn nghe tiếng mẹ ru hời miền quê
    Một ngày nhiều may mắn và bình an Khoát Hải nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:33 20 thg 5 2011
      Thương Nhớ Quê Hương Việt Nam

      Xóa
  13. Nguyễn Chiến 02:13 20 thg 5 2011
    Qua thăm KH gửi bài mới của tuần này nhé
    THÈM
    Cái thời cà nén làm dưa
    Thèm canh bún ốc riêu cua dọc mùng
    Thường khi khoai chấm muối vừng
    Quanh năm rau củ tương gừng mà ngon
    Bây giờ gác tía lầu son
    Sống trên nhung lụa mà buồn ngu ngơ
    Dầu cho cơm tám với giò
    Vẫn thèm rau muống tép kho ngày nào
    Dẫu cho hải vị sơn hào
    Những thèm muối ớt tỏi sào rau lang
    Bon chen cuộc sống giàu sang
    Nhạt phai tình thiếp nghĩa chàng ấm êm
    Cái thời xưa nhớ... mà thèm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:34 20 thg 5 2011
      Dẫu cho hải vị sơn hào Những thèm muối ớt tỏi sào rau lang
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  14. Minh Dung 05:04 20 thg 5 2011
    QUÊ HƯƠNG
    Quê hương ngàn tuổi chưa già
    Trước quê ...Ta mãi vẫn là trẻ con
    Bóng đa lồng lộng trăng tròn
    Mái đình cổ kính.đường mòn chạy quanh
    Tre xanh tựa mái tóc xanh
    Giếng trong là mắt.mái tranh là hồn
    Khi xa lòng dạ bồn chồn
    Hình quê hương mãi vãn còn trong ta
    Chúc anh sớm hoàn thành công trình nhé
    Hình ảnh quen thuộc ở các làng quê Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:38 20 thg 5 2011
      Khi xa lòng dạ bồn chồn Hình quê hương mãi vãn còn trong ta
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  15. Trùng Dương 13:06 22 thg 5 2011
    Lại góp với bác một bài thơ về quê hương nữa đây:
    TÌNH QUÊ
    Quê hương nghĩa nặng tình sâu
    Dù đi bốn biển năm châu cũng về
    Đói nghèo thì vẫn là quê
    Chua,cay,măn,chát chẳng hề đổi thay
    Nhau chôn ở chốn đất này
    Thịt-xương tổ nghiệp nơi đây cất dùm
    Đất này nuôi lớn dạy khôn
    Đất này chắt lọc tâm hồn cho ta
    Tình quê sâu lắng thiết tha
    Chất men quê ấm lòng ta nghĩa tình
    Chúc bác sớm hoàn thành công trình đẻ vui chơi cùng bè bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùng Dương 13:06 22 thg 5 2011
      Lại góp với bác một bài thơ về quê hương nữa đây:
      TÌNH QUÊ
      Quê hương nghĩa nặng tình sâu
      Dù đi bốn biển năm châu cũng về
      Đói nghèo thì vẫn là quê
      Chua,cay,măn,chát chẳng hề đổi thay
      Nhau chôn ở chốn đất này
      Thịt-xương tổ nghiệp nơi đây cất dùm
      Đất này nuôi lớn dạy khôn
      Đất này chắt lọc tâm hồn cho ta
      Tình quê sâu lắng thiết tha
      Chất men quê ấm lòng ta nghĩa tình
      Chúc bác sớm hoàn thành công trình đẻ vui chơi cùng bè bạn

      Xóa
  16. Duy Phương 13:50 22 thg 5 2011
    Nay Báo để KH biết là DP đã chuyển hết về Bình Dương rồi vì các chắu đã định cư hết ở Sài gòn và Bình Dương ..DP còn đang ở tạm với con thứ ba ...đang sang lại một công đất và cất nhà cho thằng út ...Địa chỉ sẽ báo KH sau mọi thư từ không gởi về Châu Đức nữa nhé ...Lại góp với KH một bài thơ về quê hương nhé :
    HOA LÝ GIÀN QUÊ
    Em như hoa lý tốt giàn quê
    Gìn giữ nguyên sinh trọn đủ bề
    Giữa chốn xô bồ hương thoảng dịu
    Trong vòng nghiệt ngã sắc hoàng huê
    Biếc xanh màu lá giầu tinh phấn
    Tao nhã màu hoa nõn lụa khoe
    Mùa đợi vụ chờ,xuân thảo dã
    Mãi là thiên lý tỏa hương quê
    Chúc anh sớm hoàn thành công trình và có chuyến du Nam thoải mái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:12 22 thg 5 2011
      Vậy hả ..? Tốt nhất là sắm chiếc điện thoại Di động để liên lạc chứ ..Tập trung ra gần con cháu là đúng rồi ráng nhé ..
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  17. Hằng Thịnh 14:30 22 thg 5 2011
    Theo sáng kiến của KH ..trong mỗi người chúng ta ai cũng có một vài bài về quê hương ...đúng là như vậy ...và Bác sẵn sàng chọn lọc cho in rồi tặng cho bạn bè có bài ..thật tốt ...Trong tổ thơ của ta ai cũng ủng hộ ...và sẵn sàng đóng góp thêm .. HT gởi thêm bài nữa đây nhé :
    CẢNH QUÊ
    Bình minh le lói đằng đông
    Trải tia nắng mới trên sông Hồng hà
    Thuyền xuôi một bóng xa xa
    Ôi trông mây nước thật là nên thơ
    Bãi bồi ngô đang trổ cờ
    Chào cô thôn nữ bên bờ phù sa
    Sương đêm chưa tan tiếng gà
    Em đi làm sớm hay là đợi ai
    Bờ tre đón ánh nắng mai
    Bê con tìm mẹ kêu hoài từ xa
    Đàn cò bay lả bay la
    Đi kiếm ăn sớm bay qua chốn này
    Giọng chèo ai hát đến hay
    Ma nghe diù dặt đắm say lòng người
    Dòng sông nước lững lờ trôi T
    rời quê đất Việt ngàn đời yêu thương
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:15 22 thg 5 2011
      Tiếp tục gửi bài nhé tôi sẽ in và tặng các bạn

      Xóa
  18. Ngọc hạ 11:16 25 thg 5 2011
    Bao giờ thì in hả anh ...Em lại gửi thêm anh bài nữa về quê hương đây nhé :
    T ÌNH QUÊ
    Thời gian như bóng mây qua
    Và tình chảy mãi như là dòng sông
    Hòa vào biển rộng mênh mông
    Yêu thương sâu thẳm nói không nên lời
    Đường đời lắm lúc chơi vơi
    Thẳm sâu nỗi nhớ ở nơi quê nhà
    Rặng tre thoáng bóng mẹ già
    Ngoài đồng in bóng người mà ta thương
    Biết bao nhiêu nỗi vấn vương
    Bạn bè cùng với mái trường thân yêu
    Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
    Lưng trời vẳng tiếng sáo diều vi vu
    Sen vàng lãng đãng đêm thu
    Gió đưa dìu dặt lời ru ngọt ngào
    Tình quê trong giấc chiêm bao
    Lung linh như những vì sao đêm hè
    Vắng từ những chiếc chõng tre
    Điệu hò Ví Dặm lòng xe xe buồn
    Lời thề như bóng trăng suông
    Để người nặng nghĩa ngóng trông đợi chờ
    Đời người như một giấc mơ
    Tình quê một khắc,một giờ không quên
    Chúc anh luôn vui khẻo và sớm hoàn thành nhà cửa nhé

    Trả lờiXóa
  19. Nguyễn Chiến 12:31 25 thg 5 2011
    Ý định của Bác là in tập thơ về quê hương là hay đó ...C gửi thêm bài nữa đây nhé
    NHỚ QUÊ Ở
    giữa thủ đô nghe tiếng gà
    Lòng ta thao thức nhớ quê xa
    Bập bùng bếp lửa cha đan giỏ
    Quèn quỵet sớm mai mẹ quyết nhà
    Tát nước đêm thu sao lấp lánh
    Thả diều chiều hạ nắng reo ca
    Bao nhiêu kỷ niệm ùa như gió
    Thổn thức con tim bởi tiếng gà

    Trả lờiXóa
  20. Minh Dung 10:53 26 thg 5 2011
    Cuối tháng sáu mới khóa sổ nhận bài phải không anh ..Em gửi thêm một hai bài nữa nhé :
    NHỚ CỐ HƯƠNG
    Gió ơi! lay động chi cành
    Cho hoa buồn tủi ngậm vành xót xa
    Từ ngày em xa quê nhà
    Giàn trầu cũng úa bởi là nhớ em
    Người ơi ! máu chảy về tim
    Vườn cau hoa rụng em tìm trong mơ
    Bờ tranh,khóm trúc nhà xưa
    Đường về nơi ấy bao giờ phôi pha
    Dặm ngàn cách trở quê nhà
    Gió trao nỗi nhỡ nơi xa gửi về
    Kể từ cất bước xa quê
    Hàng đêm như vẫn mơ về cố hương
    Trầu kia úa bởi gió sương
    Trăng ơi xin hãy soi đường bóng em

    Trả lờiXóa
  21. Trùng Dương 13:04 27 thg 5 2011
    Gửi bác thêm một bài thơ về quê hương để in nữa đây nhé : GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
    Thảm lúa soi dâu bát ngát xanh
    Quê tôi một dải với quê anh
    Ven sông mục tử lùa trâu lội
    Giữa điếm tuần canh dục trống canh
    Tắm nước sông làng trăng lấp loáng
    Soi dòng như nguyệt nước long lanh
    Vào thiên kỷ mới vòng tay mở
    Giai điệu quê hương mãi ngọt lành

    Trả lờiXóa
  22. Trùng Dương 00:50 12 thg 5 2011
    Bài họa được đó ....Một ngày bình an Bác nhé...
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 14:12 12 thg 5 2011
    OK TEM VÀNG ĐÓ

    Trả lờiXóa
  23. Duy Phương 04:00 12 thg 5 2011
    Thơ của cụ cố Hồ xuân Hương thì hết chê rồi ... à mà tưởng thời đó là thời Phong kiến viết kiểu này ...là mạnh dạn lắm đây...Góp với KH bài thơ họa của Cụ đây nhé :
    THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơ quá giác nồng
    Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Đôi gò bồng đảo sưng còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Đi thì cũng dở ở không xong
    Hồ Xuân Hương
    Bài họa ĐI THÌ TIẾC
    Giữa chõng trưa hè hướng gió đông
    Một cô thanh nữ giấc đang nồng
    Cốc xê trễ thấp phô lồng ngực
    Váy kiếu hếch cao lộ mắt long
    Hai trái đào non phơi cảnh vắng
    Một dòng suối mát ẩn rừng thông
    Che tay,nhắm mắt đi thì tiếc
    Ở lại xem chừng cũng khó xong
    Chúc KH luôn khỏe sớm Hoàn thành nhà nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:14 12 thg 5 2011
      Ôi ! Bài họa của DP tốt quá đó
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  24. LeThanh 00:07 13 thg 5 2011
    Họa thơ của cụ Hồ Xuân Hương thì em chịu rồi ..Chúc anh một ngày mới an lành và nhiều niềm vui
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 13:40 13 thg 5 2011
    Họa thơ theo tể đường luật đúng là không hấp dẫn ...

    Trả lờiXóa
  25. quangdat 05:02 13 thg 5 2011
    Tái tục họa bài này thì còn phải nghĩ ..
    góp với KH cũng họa Thơ của cụ HXH nhé :
    ĐÁNH ĐU
    Bốn cột khen ai khéo khéo trồng
    Người thì lên đánh kẻ ngồi trông
    Trai đu gối hạc khom khom cật
    Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng
    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song
    Chơi xuân có biết xuân chăng tá
    Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài Họa
      HỨNG DỪA
      Một cột tự cao đã sẵn trồng
      Hai người sử sự chẳng cần trông
      Trai leo mỏi gối dù cong cật
      Gái hứng luôn tay cũng hả lòng
      Bốn mắt dõi nhìn đồng cảm hóa
      Một chùm quả cứng thật vô song
      Nước trong,cùi trắng cùng hoan lạc
      Hỡi bạn hứng dừa có thú không

      Xóa
  26. Chu Dụng 10:39 13 thg 5 2011
    Giao diện mới đẹp quá đó ...Phải công nhận là KH hợi bị giỏi đó ...không học ai ..cứ mò mẫn làm mà thế này thì ai bì kịp... Họa thơ cụ HXH bát cú thì khó rồi ..góp với KH bài họa tứ tuyệt vây nhé :
    ĐỒNG TIỀN HOẺN
    Cũng lò,cũng bễ cũng be than
    Mở mặt vuông tròn với thế gian
    Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn
    Đủ đồng ắt cũng đáng lên quan !
    Hồ Xuân Hương
    Bài họa :
    MIỆNG QUAN
    Hối lộ ,tham ô thật đáng than !
    Thằng còng làm vỗ béo thằng gian
    Tháng lương nhẵn túi chơ toen hoẻn
    Đít trẻ sao bì được miệng quan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:48 13 thg 5 2011
      Họa tốt đấy nhưng lại dính dến Thời cuộc rồi ..

      Xóa
  27. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG 13:54 13 thg 5 2011
    Kiếp chồng chung sẽ khổ lắm....thiệt thòi vẫn là phụ nữ.đàn ông hai vợ thì phải thương cho đồng như vậy mới ổn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:14 13 thg 5 2011
      Chào em ! Nói chung
      là không thể chấp nhận được ...chủ yếu là diễn ra ở các nước phương
      đông ...Các nước có nền dân trí cao thì không thể được ... kể cả bồ bịch
      ..và họ có cách giải quyết công khai theo luật pháp .. còn ở Việt Nam
      thì ... ôi thôi .. biến tướng đủ kiểu ... ngụy biện cũng đủ kiểu ...nói
      chung chẳng thể tin được đó em ạ ...Và Khổ nhất vẫn là nữ ...Chúc em
      luôn vui và nhiều thơ hay nhé

      Xóa
  28. MÂY TƯƠNG TƯ 14:32 13 thg 5 2011
    code xóa bỏ viền Mondun tự tạo của em hư rồi . Anh cho em code của anh thử xem . Chứ em lấy code của mấy bolg kia sài không được . Mấy hôm nay chỗ em cũng mưa liên miên . Nhưng nói chung cũng không ảnh hưởng đến việc xây nhà của em là mấy . Nhà em đổ được một tấm rồi còn hai tấm nữa là xong phần xây thô . hoàn tất chắc đến tháng 9 hay 10 . Chúc anh vui - khỏe để còn họa thơ với em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:07 13 thg 5 2011
      Anh cũng mới tăm tia được cái theme màu tím này ..thấy có vẻ được..hý hoáy sửa lỗi..bỏ mấy hình không phù hợp...Mất hơn 2 giờ đấy ..Còn Code xóa modun tự tạo anh vẫn hay sử dụng ..để anh thử lại rồi gửi cho em...còn nhà anh thì coi như đã xong phần thô..chuẩn bị hoàn thiện khoảng giữa tháng 6 ÂL sẽ hoàn thành .. Nhà của em mãi tận tháng 10 mới xong hả .có 3 tấm mà sao lâu vậy ..kéo dài là mệt mỏi lắm đó ..Hy vọng cuối năm anh và em xây xong nhà thoải mái họa thơ mới hay đó ...chúc em vui nhé

      Xóa
  29. MÂY TƯƠNG TƯ 15:16 13 thg 5 2011
    Căn nhà màu tím đẹp qúa ha . Em tem nhà mới của anh . Mai mốt anh phải tặng em tem vàng một bài thơ . Căn nhà tím mộng mơ của mình đó nha . Làm thật hay em mới chịu Làm nhà em chỉ tốn tiền thôi chứ không bận gì cả . Em cho cháu em trông coi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:53 13 thg 5 2011
      Em sướng quá còn gì ...có lẽ chẳng khác gì Nam Phương Hoàng hậu ... (Sau khi thôi Vị Vua Bảo Đại) nhà ở rồi một nhà cho thuê -thuê thêm một ông người Pháp làm quản gia chắc là kiêm .... mặc kệ thời thế sự đời.... Còn anh thì dành dụm hơn 10 năm giao cho con còn sót lại một ít ...gửi tiết kiệm thì chắc mất hết ..Đã đầu tư cho bạn thân quen cũng sợ không an toàn ..nên tự nhiên lại nghĩ ra làm nhà ..và chỉ một mình trông nom vì chẳng tin ai hơn mình về việc xât dựng nên hơi mệt nhưng vui .. và chưa xong đã thấy có hiệu quả ...chúc em sớm hoàn thành công trình nhé ...và luôn vui nha

      Xóa
  30. Hoa xuan 02:43 14 thg 5 2011
    Thơ Hồ Xuân Hương em cũng thích đọc, âu cũng là số phận của người đàn bà. Chúc anh những ngày nghỉ sức khỏe, vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:06 14 thg 5 2011
      Đúng rồi ! Thời đó là thời phong kiến mà cụ HXH nói được là thật dũng cảm ...Anh thì vẫn bận rộn lắm ..chẳng hiểu số của anh thế nào mà luôn bận rộn ...chắc có lẽ đến chết vẫn vậy thôi ...chẳng mấy khi ngồi yên được ..chúc em luôn vui khỏe và cũng luôn bận rộn nhé ..

      Xóa
  31. Ngọc hạ 04:12 14 thg 5 2011
    Thơ đường luật thế này lại là của cụ HXH thì em chịu rồi ..qua thăm anh gửi anh bài thơ mới đây nhé :
    LẶNG IM
    Lặng im em lặng im luôn
    Chỉ cau ánh mắt,trữu hờn bờ mi
    Lặng im tôi chẳng nói gì
    Chỉ nghe tiếng gió thầm thì lặng im
    Giọt buồn xưa đã lên men
    Tình phong kín đã buông rèm ưu tư
    Lặng im khôn tỏ thực hư
    Nghe hồn khắc khoải vọng từ tâm linh
    Lặng im ta,lặng im mình
    Mà nghe bão nổi,biển xanh sóng trào
    Lặng im đi,lặng im nào
    Một âm thanh vút lên cao...lại chìm
    Lặng im tôi đã lặng im
    Bài thơ viết dở biết tìm nơi đâu
    Nhặt từng mảnh vỡ hồn đau
    Em chênh vênh bước qua cầu ...lặng im
    Chúc anh luôn mãi vui khỏe và sớm hoàn thành công trình ..để vui cùng bạn bè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:58 14 thg 5 2011
      Em làm thơ đường cũng tốt lắm mà ..nhưng họa theo luật đường thì chưa thành thạo chứ gì ...

      Xóa
  32. Trùng Dương 11:19 14 thg 5 2011
    Tiếp tục họa bài này khó quá ..mấy bữa nay lại bận ..nên càng khó ..Lại góp với bác một bài họa khác của Cụ HXH vây nha : VÔ ÂM NỮ
    Mười hai bà mụ ghét chi nhau
    Đem cái xuân tình vứt bỏ đâu
    Rúc rích thây cha con chuột nhắt
    Vo ve mặc mẹ cái ong bầu
    Đố ai biết đó : vông hay trốc
    Còn kẻ nào hay cuống với đầu
    Thôi thế thì thôi,thôi cũng được
    Nghìn năm càng khỏi tiếng nương dâu
    Hồ Xuân Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa :
      THIẾU NÓ KHÓ LÀM DÂU
      Ngồi buồn đem chữ đó chơi nhau
      Cái mảnh tình xuân cất dấu đâu
      Tẩn mẩn dễ sinh ra nhắt nhắt
      Lò mò không khéo lại mang bầu
      Diêu bông tìm mãi mà không có
      Lá cải hình vông lại thiếu đầu
      Tặc lưỡi thôi đành như thế vậy
      Nhưng mà thiếu nó khó làm dâu
      Trả lời nhận xét này
      .
      Khoát Hải Khoát Hải 13:56 14 thg 5 2011
      Bài họa rất hay đó

      Xóa
  33. Duy Phương 00:25 15 thg 5 2011
    Qua Thăm KH...lại góp một bài họa thơ của cụ cố HXH cho thêm phần zôm zả đây :
    TRỐNG THỦNG
    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
    Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
    Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
    Đêm thanh đánh lộn một đôi hồi
    Khi dang thẳng cánh bù khi cúi
    Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
    Nhắc nhủ ai...về thương lấy với
    Thịt da ai cũng thế mà thôi
    Hồ Xuân Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa :
      LIỆU MÀ DÙNG
      Bưng bít làm chi để ngậm ngùi
      Nặng tay đổ tại kẻ cầm dùi
      Điếm canh đêm vắng vài ba bận
      Lễ hội ngày đông đánh loạn hồi
      Xoạc cẳng dang tay theo dáng đứng
      Xếp chân thu gối kiểu như ngồi
      Màng tang da mít..thân đều vậy
      Tự liệu mà dùng có vậy thôi
      Trả lời nhận xét này
      .
      Khoát Hải Khoát Hải 13:39 15 thg 5 2011DP
      thì thơ đường luạt thì trúng tủ rồi ...Có bài họa nào với thơ cụ HXH thì tiếp tục nhé

      Xóa
  34. Nguyễn Hải 01:57 15 thg 5 2011
    Dạo này bận, giờ mới ghé qua thăm anh được. Đọc bài họa của anh hay lắm, luyến vần và âm nhuần nhuyễn. Vế đối chuẩn thi. Chúc mừng anh nhé! NH chưa có thời gian họa cùng anh, để lần sau em ghé đề thơ cho anh sau vậy. Chúc anh Hải một ngày chủ nhật vui khỏe, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:44 15 thg 5 2011
      Cám ơn NH nhiều ... Mình thì đúng là sinh ra trong một gia đình ông bà cha mẹ thì tất cả đều thông thạo chữ " Nho " và dạy chữ nho ..làm toàn thơ đường ..nhưng đến đời mình thì coi như hỏng ...gọi là tam thôi ...và thực tế bây giờ ít người thích đọc nó nên mình cũng khg muốn tiếp tục ..chúc NH luôn vui khỏe nhiều thơ hay và thành công trong cuộc sống nhé

      Xóa
  35. Nguyễn Chiến 03:01 15 thg 5 2011
    Qua thăm bác ..lại góp thêm bài họa thơ của cụ HXH vậy tứ tuyệt thôi bát cú khó lắm :
    ỐC NHỒI
    Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
    Đêm ngày lăn lóc chốn cỏ hôi
    Quân tử có thương thì bóc yếm
    Xin đừng ngó ngoáy lỗ chôn tôi
    Hồ Xuân Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa :
      BÁNH CHƯNG-CƠM-PHỞ
      Gạo trắng,đõ xanh,thịt lợn nhồi
      Dăm ba ngày tết chẳng thiu hôi
      Cơm nhà ăn mãi cũng nhàm chán
      Còn phở cũng là món của tôi
      Trả lời nhận xét này
      Khoát Hải Khoát Hải 13:46 15 thg 5 2011
      Hay đấy ...truyền thống mà

      Xóa
  36. quangdat 11:37 15 thg 5 2011
    Lại góp với KH bài họa thơcủa cụ HXH đây :
    TỰ TÌNH
    Canh khuya văng vẳng trống canh dồn
    Trơ cái hồng nhan với nước non
    Chén rượu hương đưa,say lại tỉnh
    Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
    Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
    Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
    Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
    Mảnh tình san sẻ tí cỏn con

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa :
      Văng vẳng nghe như tiếng bước dồn
      Canh khuya đầu tháng ánh trăng non
      Rượu thơ...thơ rượu say rồi tỉnh
      Ai nhớ...nhớ ai méo lại tròn
      Giữa mảnh tình xuân,cồn một cục
      Bên bờ suối cạn đá hai hòn
      Tiếc xuân đứng ngắm hồn xuân mộng
      Thương mối tình thu : tí cỏn con
      Trả lời nhận xét này
      .
      Khoát Hải Khoát Hải 13:48 15 thg 5 2011
      QĐ thì thể thơ này là sở trường rồi ..tiếp tục nhé

      Xóa
  37. Haiyen 02:08 16 thg 5 2011
    Em sang thăm anh nè .hôm qua em và Trăng Thu gặp nhau .hôm nay TT về VN . chúc anh nhiều niềm vui
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:52 16 thg 5 2011
      Vậy hả ? Trăng Thu báo cho anh là ngày mai 17-5 mới về cơ mà . Và cuối tháng này lại ra HaNội chắc là ra để thu tiền cho thuê nhà thì phải ... Bọn anh sẽ gặp nhau đấy ...Chừng nào em về hả ...hay là ở đấy làm ăn thuận lợi ..ừ mà thuận lợi ráng ở cũng tốt ...Chúc em nhiều niềm vui nhé ...

      Xóa
  38. Khoát Hải
    16:00 7 thg 1 2013

    Chu Dụng 10:04 16 thg 5 2011
    Lại góp với KH một bài thơ họa của cụ HXH cho vui nhé :
    DỖ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC CHỒNG
    Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng
    Nín đi kẻo thẹn với non sông
    Ai về nhắn nhủ đàn em bé
    Xấu máu thì kiêng miếng đỉnh chung
    .
    Bài họa :
    Thảm thiết như ai đánh mất chồng
    Như thuyền mất lái giữa dòng sông
    Sau này có sửa thì nên chọn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lái một thuyền cớ có chung
      .
      Trả lời nhận xét này
      Khoát Hải Khoát Hải 15:02 16 thg 5 2011
      Hây đấy phát huy CD nhé

      Xóa
  39. Trùng Dương 12:35 16 thg 5 2011
    Qua Thăm và lại góp với bác bài họa Thơ của Cụ HXH nhé BÁNH TRÔI
    Thân em trắng-phận em tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son
    Hồ Xuân Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài Họa :
      BÁNH DÀY
      Thân em trắng muốt lại căng tròn
      Lặn lội không từ cảnh núi non
      Kẻ giã,người đâm càng mát mịn
      Mặt dày,mày dạn chẳng còn son
      Trả lời nhận xét này
      Khoát Hải Khoát Hải 15:07 16 thg 5 2011Hay lắm :

      Xóa
  40. Tùng Minh 13:53 16 thg 5 2011
    Qua thăm Cậu gửi cậu bài thơ của tuần này :
    NÚI RỪNG VÀ MÂY
    Núi cao.
    Rừng bao la hùng vĩ,
    Trầm ngâm như chàng trai cả nghĩ.
    Mà chất chứa bao điều,
    Rừng mến yêu...
    .
    Mây.
    Khoác chiếc áo nàng tiên,
    Nhè nhẹ dịu hiền.
    Khi quấn quýt lúc hững hờ đỏng đảnh,
    Ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
    Mây đến rồi mây đi...
    .
    Rừng nói với mây những lời thầm thì,
    Để mây thường xuyên lui tới.
    Tình bạn ngàn đời vẫn thủy chung tươi mới,
    Như núi rừng và mây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      16:03 7 thg 1 2013

      Khoát Hải 15:10 16 thg 5 2011
      OK Bài thơ hay đấy

      Xóa
  41. Nguyễn Chiến 14:16 16 thg 5 2011
    Một bài tứ tuyệt họa của cụ HXH nữa đây bác nhé :
    KIẾP TU HÀNH
    Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
    Vị gì một chút tẻ tèo teo
    Thuyền tình cũng muốn về tây trúc
    Trái gió cho nên phải lộn lèo
    Hồ Xuân Hương
    .
    Bài Họa :
    NẶNG NỢ
    Duyên nợ văn chương phải cố đeo
    Ngồi rồi không việc dễ buồn teo
    Dòng thơ lắm lúc tuôn tuồn tuột
    Xuất khẩu vờn tay chỉ một lèo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:12 16 thg 5 2011
      Lên tay nhiều với thơ đường rồi đó
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  42. Hoa Binh 17:45 27 thg 7 2011
    Sao bảo Xuân Hương thật lạ lùng ?
    Phụ nữ ai mà muốn chồng chung
    Vì yêu mới ghen là thế đó
    Chồng mà chung chạ, chẳng thà không
    Xôi chẳng ăn được, không thèm bỏng
    Ai dại làm mướn lại không công
    Thân rày biết trước đời là thế
    Thôi đành ở giá, vậy cho xong .
    Maika sang thăm, góp phần với anh nhé ! Chúc anh & gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      16:07 7 thg 1 2013

      Đâu có biết MAIKA lại biêt họa thơ đường luật cơ đấy ...hay ra phết ..chúc cháu vui nhé

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )