Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ..... . LƯU Ý : Khi mở blog này trên Máy Tính – La tốp hay điện thoại ..thì Giao diện của trang Blog phải đồng nhất một màu xanh đậm ..NẾU KHÔNG THÌ CÁC BẠN HAY TUA XUỐNG CUỐI CÙNG CỦA TRANG BLOG VÀ BẤM VÀI DÒNG : “ “ Mở theo Giao điẹn Web “ .
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

BAN MAI TRÊN QUẢNG TRƯỜNG LĂNG BÁC




BAN MAI TRÊN QUẢNG TRƯỜNG LĂNG BÁC


Lả lướt sương rơi phủ mái nhà
Lờ mờ hồng nhạt sắc trời pha
Quảng trường Lăng Bác đông vui thế
Chào đón bình minh đủ trẻ già
 .
Sừng sững chính Lăng thật giản thanh
Một đoàn Quân nhạc nhịp quân hành
Trống kèn vang dội chào ngày mới
Rộn rà con tim ngập mát lành
 .

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ



TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ

Đã mấy tháng rồi mình chẳng viết thơ
Sao lãng chút nàng thơ đừng buồn nhé
Cuộc sống đời thường ngổn ngang là thế
Nên trót quên thơ…người bạn tâm hồn

Nhớ thuở vui vầy ta gặp nhau luôn
Mình với thơ thường thì thầm tâm sự
Đêm say sưa là những đêm không ngủ
Thế mà đành xa cách đó thơ ơi !

Cũng có khi lòng cảm thấy chơi vơi
Thơ không đủ nói tiếng lòng mình nữa
Nỗi trống vắng không vì nhà thiếu cửa
Mà vắng đi tiếng nói của nàng thơ

Lúc vô tư mình cũng chẳng thể ngờ
Lại có thể lãng quên thơ được
Chuyện thế gian nào ai mà biết trước
Nàng thơ ơi ! đừng giận nhé…buồn lòng

Nàng đã hiểu ta không thích viển vông
Không muốn nghe lời sẻ chia trống rỗng
Bám thực tế…đưa tâm hồn bay bổng
Mặc sự đời ong bướm với hương hoa

Ta biết nàng bản chất rất hiền hòa
Và là thơ …nên thường hay mơ mộng
Với trăng sao…sông-núi-mây-biển rộng…
Tình dở dang…tô vẽ để thơ hay

Nàng thơ ơi ! Ta nàng hãy đắm say
Để viết nốt bài thơ còn dang dở
Mong Ta Nàng trở thành đôi tri kỷ
Nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời

Bài viết từ blog Yahoo ( Đóng cửa ) chuyển qua đây năm 2013 ( có copy một số Bình luận ) và chuyển lại ngày tháng hiện nay .. để lưu và trình bạn bè ,,
Hình ảnh dưới đây là : CLB thơ Hương chiều tổ chức liên hoan thơ ca tại rạp Hồng hà Quận Hoàn Kiếm Hà Nội
.

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

HOÀNG HÔN






HOÀNG HÔN…!
(Ngẫu hứng)

Bây giờ chắc tiết thu phân
Heo may lành lạnh như đông sắp về
Còn không một thuở đam mê
Người vui hay vẫn tái tê hiện hành
Rì rào biển hát lời xanh
Hoàng hôn rắc phấn vàng hanh núi đồi
Phai vàng nát đá người ơi
Thinh không còn đó… biển trời nước non
Tuổi hồng thoăn thắt gót son
Dấu in phố vắng tóc vờn gió mây
Tung tăng dạo khắp đó đây
Ngàn thông còn đứng ngàn mây mơ màng
Gần mà cách trở quan san
Thu sa lá rụng lòng man mát sầu
Tóc xanh đến lúc điểm màu
Hào hoa thoắt đã bạc màu gió sương
Biển chao con sóng nghiêng buồn
Nhìn xa bỗng thấy hoàng hôn ngập trời
 Thu 2010

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

HỒI TƯỞNG

Quang Thái hàng dưới cùng bên phải


HỒI TƯỞNG
.( Bài thơ cụ Nhà tôi sau khi rời Cố Đô Huế ra Bắc )
.
 (Cựu khứ kinh sư khởi mộ sầu
Cảm thương đông vũ hoài cô lâu
Thống tâm ai oán cố hương biệt
Ly cách Cố đô bái lệ châu)

Nhớ buổi đông tàn gió biệt ly
Là ta cất bước xa kinh kỳ
Trời đêm ảm đạm trùm dinh lạnh
Rời bỏ quê hương lủi thủi đi

Canh một lặng im trống vọng lầu
Mẹ già ngồi thức suốt canh thâu
Sông Hương nước chảy tràn dòng lệ
Linh mụ chuông buông dậy khối sầu

Trầm lắng đêm đông một mảnh tình
Thế thời gặp phải khúc điêu linh
Quay đầu nhìn lại cơ ngơi cũ
Nghèn nghẹn trong tim ai thấu mình

Đồng vọng xa đưa rộn tiếng gà
Lần hồi tách khỏi bến Đông ba
Nhìn lên núi Ngự mưa che bóng
Ngó lại Nam giao nước lệ nhòa

Chua chát lao đao đến nỗi này
Trông vào Đại nội khói mây bay
Yên ba leo lét đò tìm bến
Chở khẳm biệt ly một chuyến đầy

Tay dắt vợ hiền ,Cõng con thơ
Có ai đưa tiễn để mong chờ
Hoàng thanh tầm tã mưa giằng dặc
Tứ phía mịt mùng tiếng gió đưa

Lâu lắm con chưa được trở về
Từ ngày cách biệt bước ly quê
Bắc hà lận đận con đau lắm
Sương gió nơi đây cũng bộn bề

Mây nước muôn trùng cách núi sông
Bao nhiêu sông núi bấy nhiêu lòng
Rừng già mây khói ngăn tầm vọng
Con vẫn chưa về sầu gió đông

Thầm nghĩ ! Mẹ buồn biết hỏi ai
Con đi biền biệt mấy năm dài
Tết về mong ngóng theo trường đoạn
Chuốc chén rượu sầu chẳng có ai

Nuốt cạn ly châu không một lời
Rượu tàn hồn lụy vần chơi vơi
Mắt nhìn thăm thẳm về phương ngoại
Có một cánh chim lạc cuối trời

 Tác giả Cụ Nguyễn Văn Hằng .. mà tôi là đời thư 5 phải rời Huế để tản cư ra Bắc năm 1846 do thất thế ở vương triều .. bài thơ cụ viét sau nhiều năm ở Bắc Hà ...Cụ viết bằng chữ Hán Nôm và cha tôi đã dịch ra .. Nay trình  với bạn bè và lưu để làm kỷ niên cho con cháu đời sau
. Hình ảnh dưới đây là  Gia đình họ hàng nhà tôi vè lại thăm Huế .. nơi Quê cha đất tổ
.
.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

MÙA HOA TÍM



MÙA HOA TÍM

Đường đi tím ngắt một màu hoa
Nắng xớm ban mai nắng nhạt nhòa
Tiếng ve đang gọi mùa hè tới
Mùa của tình yêu ta cách xa

Tôi đang dạo bước trên đường ấy
Đâu còn mong ngóng bóng hình em
Nhưng sao nghe rộn lòng đến vậy
Chắc lẽ là tôi nhớ đến em

Có một mùa hoa ta yêu nhau
Hẹn hò gắn bó nặng tình sâu
Những ngày trời nắng mây che bóng
Những tối trăng trong chụm mái đầu

Nghe hơi thở ấm tim thổn thức
Hơi ấm truyền nhau chẳng muốn rời
Tình ta những tưởng nên chồng vợ
Thế mà ngăn cách chiến tranh ơi

Tôi vào Bộ đội đi chiến đấu
Mỗi hè vương vấn có mùa hoa
Tím ngắt trong lòng bao nỗi nhớ
Nhớ em cộng cả nỗi nhớ nhà

Chiến thắng tôi về không gặp nữa
Lỡ mùa hoa tím hẹn cùng nhau
Em đã theo chồng về bến mới
Để mùa hoa vương nỗi nhớ sầu

Anh biết rằng em vẫn nhớ anh
Hoa khô gửi lại tím thư xanh
Lệ buồn rơi ướt nhòe trang viết
Vĩnh biệt tình yêu vẫn nhớ tình

Em không là đá nên không đợi
Như mỏn vọng phu đứng ngóng chồng
Thời gian vô vọng ... hoa tàn héo
Khổ lắm anh ơi ! có giận không

Đừng giận nghe anh mà tội nghiệp
Không phải tại em ! tại Chiến tranh
Gửi lại cho anh mùa hoa tím
Ngan nghát tình em trên lá xanh

Man mát màu hoa nắng long lanh
Tình em lưu giữ mãi trong anh
Mùa bằng lăng tím là bật nhớ
Màu tím không phai một mối tình

Thấm thoát qua lâu thời chinh chiến
Nhưng mùa hoa tím mãi còn đây
Lang thang thả bộ trên đường ấy
Tìm lại mùa hoa tim tím say !

Mùa Bằng lăng nở hoa
viết tháng 10-1978
Sửa lại 10-2009

 

LỜI MUỐN NÓI : Vậy là chiến tranh đã kết thúc-Non sông đã liền một giải
Những người lính năm xưa..đã hoàn thành nhiệm  vụ......
nhiều người đã gặp lại người thân ,gia đinh,vợ con...còn
Riêng tôi thì thật là vô sản chưa vợ..không nhà cửa..gia
đình mỗi người một nơi và có tổ ấm riêng..cha tôi thì đã ....

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

HÀNH QUÂN SẺ DỌC TRƯỜNG SƠN


Thấm thoát thế mà đã 56 năm rồi ,, :  ôi sau sáu năm công tác trong cơ quan nhà nước -   4-1965 tôi vào Quân Đội theo lệnh Tổng Động viên của nhà nước , rồi 2/1967 đi B dài ( Tức đi chiến trường B )  vậy là đi dọc dẫy núi Trường Sơn mà đâu ai cũng được đi .. ( bài viết này được chia sẻ bài đã đăng 2021 )

 

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

TIẾNG THU

Quang Thái - Mùa thu - Đà Lạt

TIẾNG THU  ( Bài Đăng Lại )

Một tiếng thu ơi! dậy dạt dào
Một trời đầy ắp sóng lòng sao
Một làn hơi ấm hương dan díu
Một nụ hôn tràn khẳm ước ao

Mây trắng trời thu kết lẫn nhau
Mà lòng thu ấy biết chi đâu
Vô tình làn gió hôn lên tóc
Một chút đam mê Rất ngọt ngào

Rải rác thu rơi khắp nẻo lòng
Muôn trùng lác đác ngập thu không
Muốn gom thu lại vào môi ngọc
Giốc cạn hương thu thế rượu nồng

Lành lạnh heo may rủ xuống hồn
Thu ơi đừng lạc giữa hoàng hôn
Đừng cho gió động rung cành lá
Đừng rải mưa ngâu để gợi buồn

Thu đến cho ta chút ấm Nồng
Cuối trời thu ấy sắp sang đông
Mà lòng lưu luyến mang hoài vọng
Lưu giữ tình thu đến tận cùng

Quang Thái và Bà xã với Con gài Thu Thuỷ
Cùng với Bác Ký chụp tai Nông Pênh 1986 

Bến Ninh Kiều - Cần Thơ



Photobucket

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

CHIẾN HỮU ĐẾN THĂM TÔI

 

Trái qua : Tính-Sơn-Thái-Liêm (2-10-2022)


     CHIẾN HỮU ĐẾN THĂM CHƠI…

Lâu rồi bạn đến thăm chơi
Tứ Kỳ , Tam Điệp xa xôi xá gì
Chuyện trò nào có mấy khi
Chuyện kia chuyện nọ thời kỳ khó khăn
Mời cơm bạn bảo không ăn
Nấu nướng lích kích…đâu ăn có nhiều
Tình chiến hữu… đẹp bao nhiêu
Nhớ thời trận mạc…bao điều khó quên
Thôi mua bún chả gần bên
Nhâm nhi bia rượu … luyên thuyên chuyện đời

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

SẮC TÍM BẰNG LĂNG

 

  

SẮC TÍM BẰNG LĂNG
( Thơ một thời để nhớ )

Trải dài một sắc bằng lăng
Nao nao tím cả một không gian chiều
Nắng đùa kẽ lá như reo
Râm ran những tiếng ve kêu gọi hè

Cho tôi nhớ mái tóc thề
Một thời chung lối đi về có nhau
Em cài hoa tím trên đầu
Hồn nhiên em bảo đây màu thủy chung

Lối dài tím sắc bằng lăng
Bước chân kỷ niệm bâng khuâng nắng chiều
Như còn đây dáng em yêu
Cầm nhành hoa tím một chiều đợi tôi

Giờ đây góc bể chân trời
Nhìn hoa lòng những khôn nguôi nhớ người
Đi trong sắc tím chơi vơi
Trái tim rộn rã một thời yêu thương


Quang Thái ( Khoát Hải )
Viết  mùa hạ  năm 2011

CÁC BẠN CÓ BÀI THƠ NÀO VỀ  HOA BẰNG LĂNG
HÁY GHI LẠI TRONG PHẦN BÌNH LUẬN CHO VUI NHÉ

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

NGHE TIẾNG HÁT EM ...


 

                                     NGHE TIẾNG HÁT EM …

( Thơ một thời để nhớ  * )
.
Nhớ đêm văn nghệ năm nào
“Bài ca Hy vọng “ * dạt dào giọng em
Giọng cao vun vút bay lên
Giọng trầm chìm xuống ấm êm cõi lòng
.
Giọng trung đĩnh đạc thong dong
Có chàng lính ấy phải lòng giọng em
“Tình ca Tây bắc”* cất lên
Trông kìa phong cách đã chuyên nghiệp rồi
.
Lời tình duyên dáng làn môi
Mắt tình sóng sánh đất trời mùa xuân
Cô bạn thổi sáo đệm ngân
Núi rừng Tây bắc như gần như xa
.
Chân em di chuyển điệu dà
Tay chỉ sông Mã, rừng già Mường Ngung
Tưởng đâu rừng núi điệp trùng
Tưởng đâu đàn bướm vui cùng rừng hoa
.
Xanh trong dòng suối Mường La
Lung linh soi bóng đôi ta chung tình
Nhớ xưa tôi tự cười mình
Rõ là thời trẻ si tình quá cơ
.
Khuya về thao thức tưởng mơ
Thắp đèn dầu - viết bài thơ tặng người
Bởi yêu … câu, chữ chọn lời
Bởi thương đèn thức cùng tôi tỏ mờ
.
Bởi tương tư dạ thẫn thờ
Chập chờn bướm lượn vào thơ tìm người
Ngẫm đêm văn nghệ xa vời
Lại bâng khuâng nhớ một thời có em
.
                            Quang Thái
.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

TIỄN BIỆT THI HUYNH

 

 
Thơ Nguyên tiêu 2018 cũng là lần gặp nhau cuối cùng với cụ
Mình và cụ đứng giữa

                                TIỄN BIỆT THI HUYNH

.

Đón Tết mà buồn quá bạn  ơi

Mưa tuôn lệ ứa ngập đầy trời

Thi nhân khuất bóng đâu còn nữa

Kẻ sỹ bàng hoàng nước mắt rơi

Bè bạn văn thơ người bỏ lại

Xóm giềng ... ca hát  cũng xa vời

Buông xuôi nhắm mắt anh yên nghỉ

Giã biệt phàm trần chuyến dạo chơi
.

Hà Nội : Ngày 05-02-2022 (Tức 05-01 tết Nhâm Dần)

NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT ..
Mong Linh hồn của Thi Huynh mau siêu thoát
 Quang Thái
***

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

HỒN SEN

 

Tác giả : Hồ Minh Huyền ĐH Đồng Tháp


                                            HỒN SEN.

Anh biết em là người yêu sen lắm
Thích hoa sen từ thuở mở lòng mình
Bởi loài hoa ngào ngạt vị hương trinh
Đời trong trắng hơn ngàn hoa cùng thế tục
.
Muôn kiếp sống với bùn nhơ trong đục
Chẳng bao giờ khuất phục đám tanh hôi
Ngập nước non vẫn nẩy lộc đâm chồi
Vươn sự sống lên cao rồi thẳng đứng
.
Mặc sóng gió dồi dào luôn chịu đựng
Cả nóng hè oi ả nắng chói chang
Dẫu cuồng đông tơi tả có phũ phàng
Vẫn oai vệ nghiêm trang cùng trời đất

.
Giữa đầm phá tâm hồn thanh chân chất
Trong hồ ao ngây ngất đượm mùi hương
Lẫn cả khi hưu hắt cảnh đêm trường
Lòng đầy ắp thuần lương trìu êm ái
.
Từ nguyên thủy tinh hoa xinh đẹp mãi
Vô tận cùng trong tâm thức trần gian
Mà ngàn năm không kém sắc huy hoàng
Khắp vũ trụ thơm tràn màu huyền ảo
.
Trên tất cả muôn ngàn loài dị thảo
Lúc ban mai lấm tấm hạt tinh sương
Buổi hoàng hôn giọt ngọc điểm môi hường
Bậc Đế bá cũng vương tình vạn thuở
.
Rồi dân dã nhìn sen như công chúa
Mãi tôn sùng nét kiều diễm kiêu sa
Lộng gió bay tuyết phấn quá mặn mà
Không vinh nhục đậm đà lòng nhân ái
..

 Quang Thái 24-10-2013
Viết tặng ban HMH

Nay đăng lại

Các bạn có bài thơ về Hoa sen hay sưu tầm được thì góp vào bình luận để mọi người thưởng thức nhé .. cám ơn


Tác giả : Hồ Minh Huyền ĐH Đồng Tháp

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

RỒI ĐÂY

 

QThái Ngồi cạnh chị gái nhân chúc thọ chị 90 tuổi năm 2017
 

RỒI ĐÂY … 

Người già ngại dệt Thơ tình.

Bởi chăng cũng có chút mình-ngày xưa

Bây giờ Trăng nhạt Sao thưa

Sông thôi cuồn cuộn Hồ ngơ ngác buồn.

Biển chiều sóng nhẹ -hoàng hôn

Gió nghe chầm chậm thở cồn cát mơ.

Ngày vui đâu dễ hững hờ

Bình minh sợi nắng vẫn thơ thẩn lòng

Hình như :Hết đợi-Hết mong

Trắng phau quá khứ nhẹ bồng tương lai

Bụi phàm đã giũ đường dài

Nhâm nhi ngày tháng một vài câu thơ…!

Rồi đây chưa biết bao giờ

Mỏi chân nghỉ lại bến bờ nơi xa

 

Hà Nôi 28 tháng 12 năm 2021
Quang Thái





Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

BÉ GÁI 8 TUỔI * BỊ MẸ KẾ BẠO HÀNH ĐỄN CHÊT ! ! !

 

Di ảnh của bé Nguyễn Thái Vân An

BÉ GÁI 8 TUỔI * BỊ MẸ KẾ BẠO HÀNH ĐỄN CHÊT ! ! !

Tám tuổi đã phải lìa đời

Mẹ kế * hành hạ … một thời … đớn đau

Hờn căm để mãi ngàn sau

Nhìn hình ảnh bé mà đau đớn lòng

Roi vọt xương gẫy, lưng cong

Ói mửa không nổi tắc trong họng đầy

Đâu còn trái tim thơ ngây

Công việc theo lịch hàng ngày mẹ giao

Thôi bé đi nhé ! ! ! thương chào

Rồi đây vụ án được trao : TỬ HÌNH

* Cháu bé tên là : Nguyễn Thái Vân An

* Mẹ kế : Võ Nguyễn Quỳnh Trang



Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

NGỦ ĐI EM ...

 

( Sưu tầm )

 
 

NGỦ ĐI EM

 

Đêm khuya rồi hãy nhắm mắt ngủ đi em

Ngoài đời kia còn bon chen nhiều lắm

Hãy đắp thêm chăn giữ cho mình luôn ấm

Phải thương mình trước lúc muốn thương ai


Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

NGŨ PHƯƠNG NHẤT TIẾU

 

  Hình sưu tầm trên mạng

                                        

NGŨ PHƯƠNG NHẤT TIẾU

Nhân ngày nhà giáo VN 20-11 tôi viết
mấy khổ thơ tứ tuyệt vui để tặng các cô giáo
mà tôi kính trọng ngay trong khu vực dân cư
của tôi và sau đây là các khổ thơ đó :

+ Cô Nguyễn thị Phượng
Nguyễn thách Thơ sinh được nhị kiều
Thị thành thôn dã đều thương yêu
Phượng vờn Loan múa cầm thi họa
Tình hiếu đôi vai vẹn Mỹ miều

+ Cô Tạ Viết Nga :
Tạ lễ mẹ cha ơn dưỡng sinh
Viết từ tâm khảm tỏ lòng minh
Nga Hoàng Anh nữ chung nhau sống
Muôn thuở ái ân trọn chữ tình

+ Cô Trần thị Trâm
Trần thuyết mấy lời thiên hạ hay
Thị phi đen trắng do trời bầy
Trâm anh bạc mệnh hồng nhan số
Sót lại tấm lòng đầy thảo ngay

+ Cô Lê Kim Oanh
Lê thứ nghe qua cũng mủi lòng
Kim chi Ngọc Điệp bước song song
Oanh ca Yến hót xuân tràn mộng
Kết tóc xe tơ một chữ đồng

+ Cô Ngọc Tùng Vân
Ngọc lộ giao bôi hai thiếp chàng
Tùng hương phảng phất quyện không gian
Vân hà mấy lớp bay vần vũ
Lên tận trên cao tới Quảng hàn

+ Cô Trần thị Kim Liên
Trần thế làm sao lắm nỗi niềm
Thị vàng cô Tấm ẩn tình riêng
Kim thâu trong bọc khôn che dấu
Liên tục thay hình Đổi chút duyên


Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

TIẾNG " THU "

\

                                                             TIẾNG THU

{Viết tặng cô bạn thơ }

Một tiếng thu ơi ! dậy dạt dào
Một trời đầy ắp sóng lòng xao
Một làn hơi ấm hương dan díu
Một ánh mắt nhìn thỏa ước ao
.
Mây trắng trời thu kết lẫn nhau
Mà lòng thu ấy biết chi đâu
Heo may thoảng nhẹ hôn lên tóc
Một chút nhớ nhung của thuở nào
.
Rải rác thu rơi khắp nẻo lòng
Muôn trùng lác đác ngập thu không
Muốn gom thu lại vào môi ngọc
Dốc cạn hương thu thế rượu nồng
.
Lành lạnh heo may rủ xuống hồn
Thu ơi đừng lạc giữa hoàng hôn
Đừng cho gió động rung cành lá
Đừng rải mưa ngâu để gợi buồn
.
Thu đến cho ta chút ấm nồng
Cuối trời thu ấy sẽ sang đông
Mà lòng lưu luyến mang hoài vọng
Lưu giữ tình thu đến tận cùng
 


 

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

NGHỈ HÈ LẦN CUỐI CỦA TÔI (Một thời để nhớ)

 

 

GẶP EM

(Hôm nay soạn lại tập nháp thơ cũ lại thấy một bài
Một kỷ niệm đẹp vè Mùa hè năm xưa- đưa lên làm kỷ niệm
Và chia sẻ với bạn bè cho vui)

...
Xa nhau từ độ ra trường
Mỗi người một hướng,một phương vào đời
Gặp em tay bắt, miệng cười
Mà như lạ lẫm...dẫu người ngày xưa...
..
Tất dài , váy áo lửng lơ
Tóc buông nhuộm thuốc bây giờ mượt hơn
Đâu rồi vóc dáng thanh thon
Lên bà mọi vẻ đã tròn trịa hơn
...
Vẫn quen là ánh mắt vờn
Nhìn nhau thương thế, lạc hồn vào xưa
Tình như bong bóng xanh mơ
Thoảng mùi son phấn bất ngờ bóng rơi
...
Xin lòng đừng có bồi hồi
Mỗi người mỗi phận yên rồi mà em
Gặp em như lạ, như quen
Như hai cát tuyến vừa liền lại xa
...
Đất tròn ta lại gặp ta
 Bây giờ em đã lên "bà" còn tôi ...
Giá đừng gặp gỡ chi người
Giữ nguyên ký ức một thời có nhau

 

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

TRÂU


 

 

 

 

 

 

TRÂU

 

Hữu dụng rất nhiều nhưng vẫn Trâu

Xem ra chỉ được cái to đầu

Trong lòng lộn xộn đôi bao tử

Ngoài mép lèm tèm mấy sợi râu

Tử thuở chào đời đà vẫn thế

Đến hồi tỵ thế chẳng thay mầu

Kề tai kèn trống cầm như điếc

Nghé ọ ơi hời có biết đâu

 

 

LỜI MUỐN NÓI : Mới rồi cháu ngoài của mình là Thỏ ( tên gọi thường ngày cho cháu ) nay mới học lớp 1 ..về quê chơi  - khi cháu lên tôi hỏi cháu :

-Thỏ về quê có nhìn thấy con mèo không – cháu nói có ạ .. nó ngoan lắm ông ạ ..con ngồi chơi với bạn mà nó trèo lên lòng con ngồi rồi kêu meo , meo

- Thế đã nhìn thấy con Trâu chưa – Cháu lại trả lời là nhìn thấy rồi ông ạ . Nó đi ở ngoài đường vừa đi vừa ăn cỏ .. Nó có 2 cài sừng ở bên cạnh 2 tai .. Con sợ lắm

Thế thỏ có biết người ta nuôi Trâu để làm gì không ? Cháu nói  : Không biết ..- Tôi nói  nuôi trâu để nó cầy ruộng .. Cháu lại hỏi : cầy ruộng là cái gì hả ông .. Và cứ thế cháu hỏi .. Đung là  con nít …

Và như vây đêm nắm . Tôi suy nghĩ và viết bài này ..