Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

HỒN SEN

 

Tác giả : Hồ Minh Huyền ĐH Đồng Tháp


                                            HỒN SEN.

Anh biết em là người yêu sen lắm
Thích hoa sen từ thuở mở lòng mình
Bởi loài hoa ngào ngạt vị hương trinh
Đời trong trắng hơn ngàn hoa cùng thế tục
.
Muôn kiếp sống với bùn nhơ trong đục
Chẳng bao giờ khuất phục đám tanh hôi
Ngập nước non vẫn nẩy lộc đâm chồi
Vươn sự sống lên cao rồi thẳng đứng
.
Mặc sóng gió dồi dào luôn chịu đựng
Cả nóng hè oi ả nắng chói chang
Dẫu cuồng đông tơi tả có phũ phàng
Vẫn oai vệ nghiêm trang cùng trời đất

.
Giữa đầm phá tâm hồn thanh chân chất
Trong hồ ao ngây ngất đượm mùi hương
Lẫn cả khi hưu hắt cảnh đêm trường
Lòng đầy ắp thuần lương trìu êm ái
.
Từ nguyên thủy tinh hoa xinh đẹp mãi
Vô tận cùng trong tâm thức trần gian
Mà ngàn năm không kém sắc huy hoàng
Khắp vũ trụ thơm tràn màu huyền ảo
.
Trên tất cả muôn ngàn loài dị thảo
Lúc ban mai lấm tấm hạt tinh sương
Buổi hoàng hôn giọt ngọc điểm môi hường
Bậc Đế bá cũng vương tình vạn thuở
.
Rồi dân dã nhìn sen như công chúa
Mãi tôn sùng nét kiều diễm kiêu sa
Lộng gió bay tuyết phấn quá mặn mà
Không vinh nhục đậm đà lòng nhân ái
..

 Quang Thái 24-10-2013
Viết tặng ban HMH

Nay đăng lại

Các bạn có bài thơ về Hoa sen hay sưu tầm được thì góp vào bình luận để mọi người thưởng thức nhé .. cám ơn


Tác giả : Hồ Minh Huyền ĐH Đồng Tháp

34 nhận xét:

  1. BÀI THƠ CỦA HUYNH HAY LĂM CHÚC MỪNG .. Góp với anh một bài về hoa sen đây nhé :
    Sen
    Tác giả: Trương Túy Anh
    Sen hồng rực rỡ giữa đầm
    Dịu dàng, tinh khiết, duyên ngầm đẹp sao
    Hương sen dịu ngọt thanh cao
    Quyện trong làn gió đón chào ban mai
    Tự hào sen sống thẳng ngay
    Tự tin gạn đục đẹp thay cuộc đời
    Vươn lên từ dưới bùn nhơ
    Kiên cường chịu khổ, mọi người yêu sen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Vân Dung . đã ghé thăm và động viên.. lại góp một bài thơ hay lắm ... một mùa xuân đẹp VD nhé

      Xóa
  2. Bài thơ về Hoa sen của anh hay lắm .. em thích nhất câu này :
    Muôn kiếp sống với bùn nhơ trong đục
    Chẳng bao giờ khuất phục đám tanh hôi
    Ngập nước non vẫn nẩy lộc đâm chồi
    Vươn sự sống lên cao rồi thẳng đứng

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Bình An nhiều .. khổ thơ này hay hả ? Có lẽ vậy .. một mùa xuân tươi đẹp BA nhé

    Trả lờiXóa
  4. Qua thăm Quang Thái đọc bài thơ về loài hoa sen hay lắm .. chúc mừng .. góp thêm một bài cop trên mạng đây nhé :
    SEN VÀ VÀ EM
    Tác giả: Phan Thúc Định
    Thu đã về đậu kín những hàng cây
    Nhuốm vàng au lên từng chiếc lá
    Hạ trốn biệt sau tháng ngày hối hả
    Đổ mồ hôi in sóng muối lưng người
    Những đầm sen rệu rã lặng bên trời
    Vẫn nuối tiếc cái xuân thì chưa thỏa
    Bông sen cuối mùa cô đơn buồn bã
    Đâu biết mình đang cứu cả mùa đi

    Cô láng giềng trốn mẹ đón bình minh
    Mượn sương sớm che lấp mình trước nắng
    Tiếc sen hồng thổn thức lòng mắt ngấn
    Khói mặt hồ chờm mướt má hồng tươi
    Không còn thấy cô đơn bông sen hé môi cười
    Gương lóng lánh soi khuôn hình thiếu nữ
    Môi em tươi quyện vào sen nóng hổi
    Nắng vén sương ảo ảnh cả khung trời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Minh Chiến nhiều .. Bài thơ của Phan Túc Định rất hay ..

      Xóa
  5. Bài thơ hay ..Tựa đề HỒN SEN là rất hay .. chúc mừng
    .
    https://vietflower.vn/wp-content/uploads/2020/08/chau-lan-ho-diep-3-mau.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Duy Phương .. đúng như anh nhận định .. HỒN SEN chứ khg ơphair là hoa sen ..

      Xóa
  6. Bài thơ hay .. chúc mừng ...
    Và đây là thơ ủa nhà thơ nổi tiếng huy cận
    BUỔI SÁNG HÔM NAY
    Tác giả: Huy Cận
    Anh tặng em buổi sáng hôm nay
    Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng
    Tặng em trời mát như sông
    Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh
    Anh tặng em buổi sáng lòng anh
    Có mây có nước có cành có hoa
    Có mình và lại có ta
    Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen
    Anh tặng em cả những ưu phiền
    Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu
    Còn hằn trong chữ trong câu
    Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người
    Anh tặng em buổi sáng mai đời
    Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua
    Mây phồng buồm bạc xa xa
    Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn thi huynh nhiều .. Bài thơ của Huy Cận khg phải mô tả về hoa sen anh ạ .. nhưng cũng hay

      Xóa
  7. Qua thăm Quang Thái .. đọc bài thơ HỒN SEN rất hay chúc mừng
    .
    https://1.bp.blogspot.com/--2GG69K1VS0/X_Sv0DIsXqI/AAAAAAAABZw/qsVhSeEOFNciIYgfB81MAWx0bFgLuqA8ACLcBGAsYHQ/s320/8c3fdcbc34dd279a4b1a13f2d2bd8a07.gif

    Trả lờiXóa
  8. Qua thăm anh Quang Thái ..đọc bài thơ về loài hoa sen .. hay lắm chúc anh một ngày mời một mùa xuân tươi đẹp
    .
    https://1.bp.blogspot.com/-Oi8PuUSTC2I/YC_2qZ0i8ZI/AAAAAAAABsI/pkSvG8wvaIEUTVfGG-0DLDGVVjrPlciUgCLcBGAsYHQ/s320/6gwakv4_zps80ea27e0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Phương Hiền .. đang đi Du xuân hả ..chúc mừng

      Xóa
  9. Anh ơi em nhớ ra rồi bài này này anh viết tặng cho Cô Hồ Minh H .. ở Cao Lãnh hồi trước phải không .. thấy hai hình Hoa sen của cô ấy vẽ mới nhớ ra .. Bây giờ anh còn quan hệ gì không vậy .. cô ấy xinh ddapp ;ắm ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://scontent-sin6-3.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/261315862_1319153795173814_503331051099160201_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BuXm2yFlrzoAX_TkV36&_nc_ht=scontent-sin6-3.xx&oh=00_AT9GwLgIlu1kikpQ9FDP3rKm8TT2vqp7EauGDArfjSNAQA&oe=6206E1E1

      Xóa
    2. Cô em gái nhớ lâu quá ..Đúng rồi ...HMH sinh 1971 Quê Quý Hợp NA .. LafGV khoa nghệ thuật Trương ĐH – Đồng tháp .. Cô ấy chưa chồng .. nen tán tỉnh cho vui thôi .. lúc đó thi thoảng cco ấy cũng về Sài gòn chơi và thăm mình ( Đang làm thuê ở Sài gòn mà ).. nên thông cảm và hiểu nhau bây giờ cô ấy có người yêu rồi .. Cũng mừng cho cô ấy ..

      Xóa
  10. Qua thăm Quang Thái đọc bài thơ HỒN SEN hay lắm .. Tiêu đề Hồn hay hơn Hoa .. chúc mừng
    .
    https://1.bp.blogspot.com/-4MI72IRgMK8/YC_2kdqBTXI/AAAAAAAABq4/slb7m3yvYsE6mExJ4G-vPVqnAa2JADIzgCLcBGAsYHQ/s0/0024.gif

    Trả lờiXóa
  11. Hoàng Yến qua thăm Anh Quang Thái đọc bài thơ HỒN SEN .. rất hay .. hay lắm .. anh viết tặng cho cô nào vấy .. chắc cô ấy mến anh lắm đấy .. chúc mừng .. chúc anh luôn vui khoẻ có nhiều thơ hay ..
    .https://vietflower.vn/wp-content/uploads/2020/09/ho-hoa-hong-mau-do-dep.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://vietflower.vn/wp-content/uploads/2020/09/ho-hoa-hong-mau-do-dep.jpg

      Xóa
    2. Tặng Cô bạn thôi .. khg có tình ý gì cả .. Cô áy cao – đẹp nhưng lại độc thân .. thế mới buồn ..
      Có lần mình đã có 4 câu thơ :
      Gọi đò chẳng thấy đò thưa
      Để cho bến đợi nắng mưa phũ phàng
      Thế là lỡ bước sang ngang
      Buồn vui lẫn lộn vắt ngang cuộc đời
      Cô ấy bào sao anh giầu suy nghĩ thế hay lắm

      Xóa
  12. MN ghé thăm anh anh QT đọc thơ hay,chúc anh nhiều sức khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MN đã ghé thăm và có cảm nhận đông viên .. luôn bình an vui khoẻ MN nhé

      Xóa
  13. HQ thăm anh QT đọc thơ chúc anh an lành và nhiều may mắn trong cuộc sống anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui HQ đã ghé thăm ..và có lời chúc tốt đẹp .. một mùa xuân tươi đẹp HQ nhé

      Xóa
  14. Sưu tầm thêm một bài thơ về hoa sen nữa đây Quang Thái nhé :
    SEN TRẮNG
    Tác giả: Nguyên Đỗ
    Nụ sen trinh trắng đoan trang
    Như còn e thẹn nắng vàng bình minh
    Nụ sen tình của đôi mình
    Bao giờ nở rộ hồ xinh rạng ngời
    .
    Nhụy vàng hoa trắng chơi vơi
    Chút hồng trang điểm hương trời ý thơ
    Anh về dệt những mộng mơ
    Em về đan ước thêu tơ tình hồng
    .
    Nụ hoa sen trắng trinh trong
    Tình em bền thắm cõi lòng thanh thanh
    Lòng vàng ngọc, mộng mơ xanh
    Một mai nắng tỏa mộng lành đơm hoa
    .
    Mùa sen nở rộ ngàn hoa
    Hồn thơ nắng mộng chan hòa dáng thơ
    Vâng em chín cả mùa mơ
    Hồn anh chan chứa đường tơ sen tình.

    Trả lờiXóa
  15. Theo yêu cầu của QT mình góp thêm một bài thơ về hoa sen đây nhé bài này mình đọc tháy cúng hay lắm
    BÔNG HOA CỦA TRỜI
    Tác giả: Trần Đức Nghĩa
    .
    Những cánh tay cầm ngọc đứng giữa trời
    Hồ xanh khảm ngụ nơi bùn đen tối
    Cành hoa thắm gió ru từng cơn thổi
    Lắc lư chao sen vội thả hương tình
    .
    Nắng thu vờn hôn nhẹ đóa hoa trinh
    Lung linh múa bình minh say điệu nhạc
    Đi thơ thẩn lang thang hồn ngơ ngác
    Dọc hồ sen như lạc cõi tiên bồng
    .
    Hoa của trời mộng mị trốn hư không
    Chàng lãng tử bềnh bồng say đứng lại
    Muốn sở hữu chiếm nàng nên định hái
    Nàng tiên sen khóc mãi rũ thân mình
    .
    Chợt thấy buồn nên ta đứng lặng thinh
    Muốn im lặng hòa mình bên sen mãi
    Rũ bùn đất sen vội vàng quay lại
    Chợt giật mình tê tái giấc mơ hoang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN MC ĐÃ SƯU TẦM ..GÓP VÀO ĐÂY ĐẺ BẠN BÈ ĐỌC CHO VUI

      Xóa
  16. Thăm bác QT và đọc thơ hay.
    Kính chúc bác sức khỏe,an vui.
    https://1.bp.blogspot.com/-Sl9CX82ND_Q/YCXml088qPI/AAAAAAAANQU/UGeerl-SRJ0KBjLnaXYzy9d2QmnaqXJXwCLcBGAsYHQ/s320/chuc-mung-nam-moi-12.gif

    Trả lờiXóa
  17. Thơ hay, DVD thưởng thức!
    DVD chúc anh và gia quyến năm mới 2022 an lành!
    :)

    https://media.songdep.com.vn/files/phuonghoa/2022/01/29/loi-chuc-tet-nam-2022-233007.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đỗ Văn nhiều .. chúc ĐV luôn vui khoẻ - Bình an

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )