Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

THƠ BẠN GỬI CHO SỐ 1


Chào các bạn Trong CLB-Bàn bè :

  KH cũng như mọi người hiên rất bận rộn (Tuy nhiều người đã nghỉ hưu) không nhiều thời gian cho giao lưu blog ...Nhưng yêu thơ và sáng tác nhiều thơ, đều có chung nguyện vọng là in thơ cho riêng mình và in chung...để tặng cho nhau và làm kỷ niệm.


Chúng ta đã in được 2 tập thơ phải nói là dầy và đẹp..lại có nguồn tài trợ...nhưng tập số 3 có nhiều trục trặc ...do 360plus chuyển đổi..các lời com bằng thơ thì đều biến thành văn xuôi ...không phân khổ thơ...v...v...nay thì cũng đang khó khăn ,Thơ mới sáng tác gửi cho nhau ( như quy định) thì phải gõ từng chữ ..mất nhiều thời gian , mà gửi theo cách copy và paste thì lại thành bình luận rác (lại phải gõ mà) thật khó ...

Do vậy KH lập entry này ..để các bạn gửi tác phẩm mới ...và bài cho số 4... các bạn có tài khoản yahoo ...cũng cứ lập thành blog (trắng không bài) không ngại thơ rác.. (vì url không công khai) ....không gửi qua mail của KH nữa (vì KH rất ít thời gian )

    Sau đây KH cũng sẽ viết bài ...nhưng tất cả các bài gửi cho số 4 các banj sẽ gửi ở entry này ...(chú ý bấm vào nhóm "GỬI TÁC PHẨM MỚI" )  sẽ xuất hiện entry này để gửi bài ...

    Việc gửi tác phẩm mới cho nhau ...nay khó khăn quá nên tùy các bạn (quy định cũ coi như hủy bỏ)

    Viêc SH vần bình thường như cũ tháng 2 kỳ ( 1 kỳ tại Hội trường-1 tại nhà riêng của hội viên đăng ký)

    Bạn bè không phải thành viên...nếu có bài gửi tặng  chúng tồi sẽ Tập hợp in làm kỷ niêm (Chỉ có điều không thể  gửi thành phẩm đến bạn được.)

   Chúc Các bạn luôn vui khỏe - hạnh phúc - thành công trong nhiện vụ và cuộc sống

    .Chúc Các bạn luôn vui khỏe - hạnh phúc - thành công trong nhiện vụ và cuộc sống 


    .
Lời bình (284)

Nguồn trích (0)Đường dẫn cố định

 

 

86 nhận xét:

  1. Chu Dụng
    14:16 30 thg 7 2012
    Dạo này CD cũng bận quá không mấy vào mạng ...thôi cứ túc tắc cho vui ...đăng bài mới gửi đến bạn bè và cho số 4 đây... chúc KH một chiều vui vẻ :
    NỖI NIỀM
    Ngày nào gặp lại em ơi?
    Vần thơ em viết đầy vơi bao niềm
    Biết khi nào Biển bình yên ?
    Góp chéo, vững lái đưa thuyền về xuôi
    ...
    Lưng trời cánh nhạn chung đôi
    Thương ai gối chiếc bùi ngùi chốn xa
    Tay bưng chén sứ, đũa ngà
    Thương người cố nén...cơm và không trôi
    ...
    Biết nhau chưa được mấy hồi
    Mà như đã tỏ bao lời phân minh
    Xa xôi ai có thương mình
    Mình thương, ai có tỏ tình...cho ai
    Ngẩn ngơ canh ngắn canh dài !...!

    Trả lờiXóa
  2. Duy Phương
    12:22 31 thg 7 2012
    Bài Ba ;
    Hòa hài những bậc có tài hoa
    Đau cho con én phải ối dà !
    Dáng dấp bạo mồn trương khoác loác
    Long tong bẻm mép bày ba hoa
    Ma chơi chập choạng vo ve muỗi
    Đom đóm nhá nhem inh ỏi gà
    Gắng học trăng rằm giầu tự vựng
    Kho tàng tiếng Việt rất bao la
    ...
    Bài 4 :
    Bao la thiên hạ quá hay ho
    Chỉ có thương ông diễn đủ trò
    Như thể chàng hiu nhờ miệng rộng
    Khác chi ễnh oạng cậy mồn to
    Nhờ mưa trút xuống tha hồ nhảy
    Rủi nước nổi lên lật bật bò
    Đánh trống khua chuông kêu nhức óc
    Thơ chi mà mũi dãi chảy lò thò

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duy Phương
      12:31 31 thg 7 2012
      MẤY LỜI CÁO LỖI
      Về bài thơ mừng Sinh nhật lần 72
      anh Hoài Phong Vân
      Bài 1:
      Tế nhị vài lời thưa quý ông
      Nói ra các chị sẽ buồn lòng
      Truyền thông cách đó thiệt toi sức
      Viết lách kiểu nầy quá uổng công
      Xếp chữ bò ngang như chú ghẹ
      Đặt từ lội ngược giống con còng
      Không rành ngụ vựng động và tĩnh
      Lứa mứa loàng xoàng thấy chửa thông
      ...
      Bài 2 :
      Chửa thông coi lại cái đề bài
      Đọc kỹ "dáng xưa" mừng bảy hai
      Thương yến lan đình còn thấp nghệ
      Bồng giang mạn ngọc bậc cao tài
      Hoài Nam cú pháp không chênh lệch
      Phú Thuận ngữ từ chẳng lạc sai
      Đối đáp mặn mà xem mát mắt
      Ngẫu biền hợp lý rất hòa hài
      ..
      Tiếp bài 3, bài 4 ở com sau

      Xóa
    2. Duy Phương
      12:43 31 thg 7 2012
      Qua gửi KH bài Bình thơ bạn tặng của nhóm thơ DP sinh họat ...như đã điện cho KH...Trong nầy có ông VPĐ bút danh Thương-Yến-Tử tuổi trên dưới 60 thôi , xuất thân thợ Hồ...không biết may mắn nào được làm chủ nhiệm một CLB thơ LĐ tỉnh nơi mình đang sinh sống...ông ta bản tính cao ngạo khinh người...DP chưa gặp mặt nhưng có đọc 1,2 bài thơ đường của ông ta như bài :
      MỪNG SINH NHẬT 72
      (Tặng anh Hoài Phong Vân)
      Bảy hai bác cũng lắm sa đà
      Hết hội trường này đến cội đa
      Chén rượu phanh phui đời chật hẹp
      Ván bài sấp ngửa chuyện kề cà
      Trải lòng ôm cả tình ngây ngất
      Nhập cuộc tan rồi dáng thướt tha
      Mặc kệ tháng ngày đen lẫn trắng
      Khói trà quyện ẩm tiếng cười kha
      ...
      Tác giả Thương Yến Tử

      Xóa
  3. Thế Sùng
    10:29 1 thg 8 2012
    Đợ này sao mà ham mê công việc thế ...lâu quá không thấy đăng bài mới gì cả...Mình thì cũng chỉ túc tắc thôi ...Và hôm nay qua gửi bài mới đến bạn bè theo thường lệ đây chúc KH một chiều vui vẻ :
    THƠ 4 CÂU 1
    (Từ bài hát của An Thuyên)
    ...
    - 4 câu thử nhất
    Từ ngày cắt nửa vầng trăng
    Trẻ con nháo nhác trăng rắm đi đâu ?
    Cuội còn rong ruổi lưng trâu
    May ông sao sáng trời cao thấu tình
    ...
    4 câu thứ 2
    Câu thơ bị chặt làm đôi
    Làm cho tôi lỡ một thời được yêu
    Mái chèo ẽo ợt sớm chiều
    Để cho thuyền phải liêu xiêu bập bềnh
    Nguyễn Thé Sùng
    Năm 2008

    Trả lờiXóa
  4. Vy
    16:37 3 thg 8 2012
    Em qua gửi bài dùn chị Bích Đây chúc anh một chiều vui vẻ :
    DU THUYỀN
    THƯỞNG TRĂNG HỒ TÂY
    Mưỡu :
    Hội thơ hò hẹn đêm nay
    Trung thu gặp gỡ hồ Tây du thuyền
    Dưới trăng hội ngộ quần tiên
    Đờn, ca, thơ, rượu thú riêng tuổi già
    ...
    Hát Nối
    Nắng chiều hồng nhạt
    Nước lồng mây bát ngát một màu xanh
    Sen bên hồ thoang thoảng quyện hương tình
    Thuyền du khách bồng bềnh vui sóng nước
    ...
    "Ngây ngất tiếng đàn xen tiếng hát"
    "Lâng lâng men rượu ngát men thơ"
    Kìa ! trăng lên, trăng đẹp đến sững sờ
    Rắc châu ngọc xuống mặt hồ huyền ảo
    ...
    Rót rượu mời trăng chén quỳnh nâng mấy dạo
    Rủ trăng cùng hội lão cứ vui say
    Thần, tiên âu đến thế này
    Phùng Ngọc Bích
    Vương thừa Vũ-Thanh xuân-Hà Nội

    Trả lờiXóa
  5. Chu Dụng
    18:25 4 thg 8 2012
    Dạo này đội ta ai cũng chán cái blog này ....gửi bài cho nhau thì lại thành BL rác ...đăng bài thì một ngày sau mới hiện lên ...thật chán ... Nói vậy thôi cũng đành chịu ...Qua gửi bài cho số 4 đây ... chcus KH mootjn buổi tối vui vẻ nhé :
    MỘT THỜI
    Giật mình ta chợt gặp ta
    Giờ xanh sắc nắng hay là chiều buông
    Một thời mê mải mến thương
    Một thời tóc xõa sương vương một thời
    Một thời đẹp thế người ơi
    Xôn xao trang sách đầy vơi nỗi niềm
    Trăng soi ai đợi bên thềm
    Nổi chìm con chữ dõi tìm tứ thơ
    Cho đời nhen những ước mơ
    Cho đời say đến ngẩn ngơ lẽ đời
    Bâng khuâng sao động một thời
    Mênh mông nỗi nhớ khoảng trời trăng soi

    Trả lờiXóa
  6. Khoát Hải
    Jan 14, 2013 11:47 AM

    Tùng Minh
    18:22 5 thg 8 2012
    Hôm nay chắc cậu vẫn sửa nhà ...thấy Bà Quỳnh cũng lên trên này ...chắc các em nó cũng sửa nhà cho bà ...sắp mùa mưa ngâu rồi sửa trước là tốt ... chúc Cậu sớm HT công trình nhé ...Chawus qua gửi bài mới đây :
    KẺ KHỜ
    Từng mạnh danh người hùng ngang dọc
    Bỗng nhiên thành kẻ dại khờ
    Bị hút hồn bởi một nàng thơ
    Có lúc chẳng nhận ra mình nữa
    ...
    Phải chăng tình yêu về gõ cửa
    Nên con tim xao xuyến bồi hồi
    Trong lòng không một phút yên nguôi
    Làm sao được bây giờ người hỡi ? ?
    ...
    Ngày không gặp...là nhiều câu hỏi
    Có khi nào người cũng nghĩ như ta ?
    Dù chưa một lời nồng thắm thiết tha
    Con tim vẫn nói lên lời nó nói

    Trả lờiXóa
  7. Trùng Dương
    07:41 6 thg 8 2012
    Vậy là chấm dứt một đợt nắng nóng ...KH chắc vẫn đang sửa nhà ...ráng hoàn thành sớm nhé ...qua gửi bào mới đây chúc KH một ngày nhiều thuận lợi :
    ...
    TRÊU TRANH TỐ NỮ
    (Họa bài tranh tố nữ
    Của Hồ Xuân Hương)
    Tố nữ sao em mãi một mình
    Hồng nhan khoe mẽ dáng hình xinh
    Ngày ngày chỉ để người nhìn ngắm
    Tháng tháng nào ai kẻ mối manh
    Hai đảo bồng lai che yếm đỏ
    Một eo gọn nhỏ thắt lưng xanh
    Thú vui kia thiếu e buồn tẻ
    Tối xuống phòng anh sẽ ngỏ tình

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Chiến
    10:17 7 thg 8 2012
    Qua gửi bài mới và cũng là bài cho số 4 đây ... chúc KH một ngày nhiều niềm vui nhé :
    BÂNG KHUÂNG SÔNG NƯỚC
    ...
    Lặn lội trở về thăm lại làng xưa
    Nơi neo đậu đời ta thời thơ trẻ
    Nơi ta nợ cây thông già trước ngõ
    Giọt nhựa thơm khi khắc tên em
    ...
    Nơi đầu tiên chợt thấy bàng hoàng
    Gặp ánh mắt long lanh sau vành nón
    Mơn mởn gánh cỏ xanh
    sương chiều trữu nặng
    Nghe nhói trong lòng...thương quá đôi vai
    ...
    Nơi đầu tiên cùng nhặt ánh sao rơi
    Rạo rực làn môi, hương thông thơm ngát
    Tổ quốc gọi ta lên đường đánh giặc
    Đôi vai tròn run rẩy trong tay
    ...
    Giữa đợt hành quân, nỗi nhớ đong đầy
    Thương dáng mẹ còng lưng nhạt lá
    Em cắt cỏ chiều hôm, oằn vai gánh lúa
    Trong chớp lửa đạn bom
    góp sức bắn máy bay rơi
    ...
    Xao xuyến trăng soi mỏm đá lưng đồi
    Em tựa vai anh nói điều mơ ước
    Đưới sân trăng cha nhả xong khói thuốc
    Nhắc mẹ thu này cho hai đứa nên đôi
    ...
    Nơi kỷ niệm buồn vui chồng chất bao đời
    Nay đã ngập dưới tầng sâu nước biếc
    Để tổ quốc băng mình lên phía trước
    Mảnh đất làng chìm xuống bình yên

    Trả lờiXóa
  9. Tầm Xuân
    17:46 7 thg 8 2012
    Em đăng bài về ngày TBLS mà đến bây giờ nó vẫn không hiện lên ...bạn bè không thấy ..thật chán ...thử đăng bài nữa xem sao và gửi qua anh đây ... chúc anh một buổi tối vui vẻ thoải mái nhé
    GỬI NGƯỜI TÀI HOA
    Chiến tranh hun tạo nên người
    Câu thơ khúc nhạc bay lời núi sông
    Trường Sơn tây, Trường Sơn đông
    Luyện anh ý chí, tặng vòng hào quang
    Lửa từng thử thép thử gang
    Tới nay lửa lại thử vàng đó anh
    Đời là sợi chỉ mỏng manh
    Hạnh duyên anh đã dệt thành ngân sa
    Trời dù phụ kẻ tài hoa
    Câu thơ để lại bài ca gửi hồn
    Mai dù xa khuất núi non
    Trường sơn trùng điệp võng còn ru anh
    Chúc anh vững dạ đấu tranh
    Dệt thêu trọn bức gấm lành để sau
    PHẠM THỊ NHƯ YẾN

    Trả lờiXóa
  10. quangdat
    18:10 13 thg 8 2012
    NHỚ BẾN SÔNG XƯA
    Lãng đãng mây trôi đượm nắng chiều
    Cánh buồm lộng gió dáng nghiêng xiêu
    Trên sông nước biếc, lăn tăn sóng
    Mờ nhạt chùa xa, cảnh tịch liêu
    ...
    Chim chóc đón chào buổi rạng đông
    Con thuyền đưa lữ khách sang sông
    Mái chèo nối nhịp đôi bờ bến
    Cô lái cười duyên má ửng hồng
    ...
    Sừng sững cây đa trải nắng mưa
    Sum suê tỏa bóng bến sông xưa
    Vững vàng chống chọi bao năm tháng
    Chẳng sợ sóng to, gió đổi mùa
    ...
    Gặp lại sông xưa...thuở mộng mơ
    Bâng khuâng xao xuyến nhớ đôi bờ
    Biết bao kỷ niệm thời xa ấy
    Muôn nỗi nhớ nhung lắm đợi chờ

    Trả lờiXóa
  11. Tầm Xuân
    15:10 14 thg 8 2012
    Em qua gửi bài mới đến anh đây .. chúc anh một chiều nhiều niềm vui nhé
    PHỐ NHỎ TÔI YÊU
    Tôi yêu phố nhỏ của tôi
    Đi đâu xa cũng bồi hồi nhớ mong
    Trăm quê chung một cộng đồng
    Trăm người chung một tấm lòng yêu thương
    Gần nhau cảm thấy bình thường
    Trái trời, trở nắng tình thương mặn nồng
    Quê hương có tự đáy lòng
    Từ trong điều nghĩa điều nhân ở đời
    Yêu thương báu tiếng người ơi
    Cùng nhau xây đắp cuộc đời đẹp hơn
    Tôi về phố nhỏ thân thương
    Nơi đây tình đã vấn vương mặn nồng
    HỒ THU CÁT

    Trả lờiXóa
  12. Ngoc An 714
    23:43 14 thg 8 2012
    Chao anh !tranh thu sang tham anh ... chuc suc khoe anh chi &gia dinh [(big hug)]

    Trả lờiXóa
  13. Tùng Minh
    14:29 18 thg 8 2012
    Trên này mưa lớn lắm cậu ạ ...ngày nghỉ cũng phải đi làm đó ...chủ yếu xem đất sạt lở có ảnh hưởng gì không ? Lội suối leo đồi băng rừng...nhưng cũng vui ...Cháu qua gửi bài đây chúc cậu một chiều nhiều niềm vui ..
    KHOẢNH KHẮC GIA MÙA
    Đêm nay trời đã chuyển heo may
    Ngoài sân lớp lớp bụi sương dầy
    Se lạnh vuốt ve lên đôi má
    Thu qua mà chẳng nỡ chia tay
    ...
    Ngày còn phảng phất lúa vàng bay
    Thoang thoảng đưa hương cúc ngất ngây
    Mấy chú ong vàng đương ngơ ngác
    Một thoáng cho mùa đông đến đây
    ...
    Ta như vừa tỉnh cũng vừa say
    Chẳng hiểu vì sao lại thế này
    Hồ hởi nhớ nhung là lạ thế
    Lòng cũng giao mùa phải không đây

    Trả lờiXóa
  14. Hằng Thịnh
    14:14 20 thg 8 2012
    GÀ MỜ CỦA EM
    Lương hưu đưa đủ, tối ngủ ở nhà
    Anh chẳng la cà quán xá linh tinh
    Em ơi anh chỉ còn mình
    Anh phải chung tình với mẹ thằng cu
    Anh chẳng bia rượu lu bù
    Anh chẳng phải mất tiền ngu bao giờ
    Ra đường anh cứ ngẩn ngơ
    Anh như một chú gà mờ của em

    Trả lờiXóa
  15. Thế Sùng
    17:59 22 thg 8 2012
    KỶ NIỆM VÀO TRƯỜNG
    (Kỷ niệm 50 năm vào học trường Trung cấp Kỹ thuật 1
    tại 2F - Quang Trung - Hà Nội)
    Nửa thế kỷ qua thật tuyệt vời
    Vào trường Kỹ thuật mấy mùa trôi
    Hăng say học tập nên nghề mới
    Góp sức cho đời cuộc sống vui
    Giờ đã xế chiều còn sung mãn
    Nhớ về dĩ vãng chốn xa xôi
    Đuề huề con cháu thêm đông đúc
    Cố sống cho tròn nhất bách thôi
    Hà Nội ngày 19-9-2009
    Nhân gặp mặt Cựu HS khóa 6-KT1
    Tại quán gió - Công viên Lê Nin )

    Trả lờiXóa
  16. quangdat
    12:21 23 thg 8 2012
    CHƯA TRỌN LỜI THỀ
    Vào Lăng viếc Bác năm qua
    Nhìn Người - qua nước mắt nhòa - hình như :
    Trán Người vương nét ưu tư
    Phải chăng giấc ngủ Bác chưa được là ...
    Nước mắt đâu lại tráo ra...
    Phía sau giục bước - Kính Cha con về
    Con chưa làm trọn lời thề...

    Trả lờiXóa
  17. LeThanh
    12:38 24 thg 8 2012
    THƯƠNG
    Thương ai về bến vắng
    Tê tái gió heo may
    Những giọt buồn rơi xuống
    Thấm đẫm hồn thơ ngây
    ...
    Từ độ ấy xa xôi
    Thương ai một kiếp người
    Sầu đong đầy năm tháng
    Hoang hoải cả đất trời
    ...
    Một vầng trăng buông lơi
    Giăng mắc hồn chơi vơi
    Nẻo đường xưa bến đợi
    Mong Nam kha mấy hồi

    Trả lờiXóa
  18. Trùng Dương
    18:08 24 thg 8 2012
    TÌNH TRÀNG AN
    Ngày xuân đi Ninh Bình
    Đến thăm chùa Bái Đính
    Đò dạo kênh tràng an
    Đưa tới chùa cổ kính
    .
    Đi bên em là anh
    Không gian mát trong lành
    Đông vui người xuống bến
    Bát ngát một vùng xanh
    ...
    Ngọn gió xuân mơn man
    Núi quanh mình xanh thắm
    Bao nhiêu đò chung hướng
    Theo dòng kênh luồn hang
    ...
    Nước trong như mắt em
    Buổi tình đầu con gái
    Cuốn hồn anh vào đáy
    Thảm rong xanh mơ màng
    ..
    Lả lướt ngọn rong mềm
    Rập rờn trong nước biếc
    Như sóng lòng tha thiết
    Gọi tình yêu êm đềm
    ...
    Núi vừa lạ vừa quen
    Giăng theo hàng theo dẫy
    Khoác áo xanh lộng lẫy
    Em một mình đứng riêng
    Đợi ai mà chưa thấy
    ...
    Cho anh ngắm nhìn em
    Con gái thích làm duyên
    Mở lòng đường qua núi
    Khoe nhũ đá buông rèm
    ...
    Lảnh lót một bầy chim
    Đánh thức khoảng trời riêng
    Gọi nhau trên sườn núi
    Hót chào khách du thuyền
    ...
    Thuyền bơi trên dòng kênh
    Lạc hồn vào bỡ ngỡ
    Tình em xanh ngàn xanh
    Ru em vào nỗi nhớ
    Cảnh hữu tình muôn thuở
    Đưa anh vào mộng mơ

    Trả lờiXóa
  19. Minh Dung
    10:24 25 thg 8 2012
    CẢNH TÌNH
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Để cho trăng khuyết, trăng ngồi " nỉ non"
    Cảnh tình kẻ mất , người con
    Cô đơn, băng giá,héo hon, lệ nhòa
    ...
    Qua rồi sóng gió, can qua
    Ta về bến đậu, môi hòa cánh môi
    Thương vầng trăng khuyết dạt trôi
    Mảnh tình hai đứa chắp đôi nên tròn
    emtry
    01108

    Trả lờiXóa
  20. Bình
    17:11 25 thg 8 2012
    GỬI HUẾ NGHĨA TÌNH
    Xa rồi Huế của tôi ơi !...
    Sông Hương,núi Ngự đất trời mênh mang
    Ơi người Vĩ Dạ, Phú Vang
    Xóm chài Phao Võng-với làng Ngự Viên
    Vẳng nghe tiếng gõ mạn thuyền
    Giọng hò tha thiết giữa miền hư không
    Phá Tam giang nước mênh mông
    Đêm đèn câu mực xa trông điện trời
    Thu về, Huế lại mưa rơi
    Mưa ơi ! để nhớ cho người xa quê
    Tiếng chuông Thiên Mụ vọng về
    Bâng khuâng xao xuyến càng mê Huế mình
    Nhớ ngày Huế được hồi sinh
    Hai ba tháng tám chính quyền về tay
    Gian nan mới có một ngày
    Lá cờ Cách mạng gió bay rợp trời
    Phú Vân Lâu, Cố Đô ơi!
    Đánh Tây, đuổi Mỹ đổi đời từ đây
    ...
    Festival Huế đêm ngày
    Cung đình xưa lại tràn đầy lời ca
    Huế thương, Huế của mọi nhà
    Tìm màu áo Huế thiết tha nghĩa tình
    Nguyễn thị Huân
    Cầu Diễn-Từ Liêm-Hà Nội

    Trả lờiXóa
  21. Trùng Dương
    11:08 27 thg 8 2012
    TÌNH SÓNG
    Bởi em là chữ Y dài
    Nên anh nháy đúp E hoài và U
    Em vào chuột trái êm ru
    Save ghi nhớ cho dù " Rất xa "
    Tình trên mạng máy rõ là
    Mơ mơ, mộng mộng hóa ra tình hờ
    Cùng nhau viết mối thình thơ
    Bỗng nhiên em nháy ente xuống dòng
    Bởi em là gái có chồng
    Bôi đen nhấp kéo cắt không còn gì
    Dán vào đâu mối tình si
    Detele xóa trắng đi hởi trời
    Dấu nhân góc phải nhân rồi
    Nháy luôn hoa thị rụng rời start
    Lặng nhìn về góc trời cao
    Gió bay tình sóng trôi vào mông lung
    Bây giờ blog trống không
    Em là gái đã có chồng "Tà Lưa "

    Trả lờiXóa
  22. Chu Dụng
    17:26 27 thg 8 2012
    NHỚ BẠN
    Đã bấy lâu nay vắng bạn rồi
    Ra vào lẩn thẩn một mình tôi
    Trà pha để nguội quên không uống
    Rượu rót ra rồi cũng chẳng vơi
    Ngoạn cảnh vườn trăng buồn vắng bạn
    Nhìn theo gió cuốn cánh hoa rơi
    Ngày ngày ngóng đợi kong tương ngộ
    Biết được hôm nào bạn tới chơi

    Trả lờiXóa
  23. Vy
    13:36 28 thg 8 2012
    NGHỊ LỰC
    Hoa chớm nụ, đã chiụ bao bão táp
    Nắng cố tình hôn cháy nhụy còn phong
    Nhưng cành vẫn nẩy lộc-hoa đơm bông
    Tôi cũng vậy, phải đi không mệt mỏi
    ...
    Và phải bước-bằng đôi chân cứng cỏi
    Như hoa kia, đâu xá một cảnh gì
    Để bao kẻ cuồng, si, mê...vì nó
    Dù quá khứ trả thù-bằng ký ức
    Mặc thời gian vẫn trở lại ngày nào...
    Và mặc kệ những gì đau thương nhất
    Vẫn bám tôi như món nợ ngàn đời
    ...
    Tôi vẫn bước mạnh hơn, vì đã quyết
    Đấu với đời. một canh bạc đỏ đen
    Không thẹn lòng, không trái với lương tâm
    Như hoa kia, mỗi ngày càng rực rỡ
    Nguyễn thị Thanh Hiếu
    (Địa chỉ, số phone chị ấy

    Trả lờiXóa
  24. Tùng Minh
    18:02 29 thg 8 2012
    Cháu qua gửi bài đến Cậu đây ... chúc Cậu một buổi tối nhiều niềm vui nhé
    THU TÂY BẮC
    Tây Bắc,
    Thu óng vàng,
    Trên những bậc thang,
    Nhấp nhô điệp trùng thảm lúa.
    Sương buông bỡ ngõ,
    Mơ màng cho nắng bớt hờn ghen.
    Rộn rã tiếng khèn...
    Lượn vòng theo ô xuống núi.
    Nhạc ngựa ngập ngừng...lòng ai bối rối,
    Gió lang thang.
    Sóng lúa rộn ràng,
    Trong trẻo tiếng cười thiếu nữ,
    Hồn nhiên con mắt thơ.
    Ngẩn ngơ,
    Cùng thu Tây bắc
    Nguyễn-Tùng-Minh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tùng Minh
      17:55 29 thg 8 2012
      Bài thứ hai :
      HANG LUN
      Vãn cảnh Xuân Sơn nơi thượng ngàn
      Hang Lun nghìn tuổi lúc sương tan
      Vững vàng cột đá thiên nhiên tặng
      Mềm mại nhũ buông tạo hóa ban
      Nước rỏ làm nên trang tuyệt tác
      Đá trơ lưu lại mối tình oan
      Hai người quyết chí vào hang ở
      Hóa đá thủy chung giữ nết ngoan
      Nguyễn Tùng Minh

      Xóa
  25. Hằng Thịnh
    09:01 31 thg 8 2012
    NHỚ QUÊ
    Ngày xưa về với quê mình
    Cây đa, giếng nước, mái đình thân quen
    Thăm đình tôi đã gặp em
    Em đi gánh nước giếng sen của đình
    Em cười xinh thật là xinh
    Em cười nghiêng cả mái đình cây đa
    Bây giờ em đã đi xa
    Cũng không còn nữa cây đa mái đình
    Mỗi khi nhớ tới quê mình
    Lòng tôi vẫn thấy nặng tình xót xa
    Người mơ biệt thự , vi la
    Còn tôi mơ cảnh cây đa, mái đình

    Trả lờiXóa
  26. quangdat
    14:29 3 thg 9 2012
    CHUYỆN NHÀ
    Ông kể chuyện nhà các cháu nghe
    Cái ngày ông mới đón bà về
    Bà - Cô dâu thảo vừa thôi học
    Ông - chú rể hiền dạy trẻ quê
    Mái ấm chung xây hương vẫn đượm
    Tình nồng vun đắp vững tay nghề
    Hai trai, hai gái tròn duyên phận
    Nội ngoại đầy nhà nhộn nhịp ghê

    Trả lờiXóa
  27. Nguyễn Chiến
    17:54 4 thg 9 2012
    DÒNG SÔNG THAO THỨC
    (nhân về quê ngoại Bắc Giang)
    ...
    Giữa một vùng bồi bãi phì nhiêu
    Có dòng sông vặn mình ra biển
    Mấy ngàn năm thăng trầm thiên biến
    Dẫu đầy vơi, giữ nguyên sắc phù sa
    ...
    Ơi dòng sông sóng đỏ quê ta
    Mơ ước suốt một đời thao thức
    Bên lỡ thì nhiều, bên bồi thì ít
    Bờ xa vời, mây trắng vẫn lang thang
    ...
    Mùa nước dâng ngập triền cải hoa vàng
    Càng thương vị mặn mòi ruột đất
    Biết bù lại những gì đã mất
    Chảy âm thầm gom nhặt tình yêu
    ...
    Cơn gió đông vô cảm xô chiều
    Dòng se sắt nhìn con đò mắc cạn
    Hạt cát biết cựa mình phát sáng
    Nhen lửa hồng sưởi ấm những bàn chân
    ...
    Bao tháng năm giữ nếp tảo tần
    Mặc giông bão, sóng cồn, đất lở
    Dòng sông vẫn muôn đời trăn trở
    Dâng phù sa màu mỡ đôi bờ

    Trả lờiXóa
  28. Bình
    19:54 4 thg 9 2012
    SẦU RIÊNG
    (Nhân chuyến về thăm
    chiến trường xưa Tây Nam Bộ)
    Một vùng sông nước Cửu Long
    Cù lao....ai thấu nỗi lòng sầu riêng
    Lục bình lay động sóng thuyền
    Cung đàn nguyệt chở tình duyên hương thề
    Khăn rằn tà áo hoa quê
    Thương vương ánh bạc thu về bóng xưa
    Say trong cõi nhớ chiều mưa
    Sen thơm gió quyện hàng dừa nghiêng nghiêng
    Tôi về ...tìm lại cơ duyên
    Sầu riêng chín mọng nỗi niềm tình ai
    TRẦN HÒA BÌNH
    (Địa chỉ em đã gửi trên mail rồi đấy)

    Trả lờiXóa
  29. Duy Phương
    17:36 5 thg 9 2012
    LẠC VƯỜN TIÊN
    "Trông hình lạc phách hồn xiêu
    Đài trang ngọc nữ yêu kiều lung linh
    Không mơ đâu nghĩ rằng mình
    Lạc vào được chốn cấm thành tiên cung"
    ...
    Quá diễm lệ giữa trời xanh ẻo lả
    Dáng kiêu sa trong biển cả mênh mông
    Ta say sưa ngồi ngắm dáng triều đâng
    Tim nhảy múa phải mơ không ? hay thực !
    ...
    Sắc thu về ! lửa trào dâng hừng hực
    Nhịp tuần hoàn rạo rực muốn tuông ra
    Gió đâu về khuấy biển nổi phong ba
    Cả mặt nước hầu như là nghiêng ngửa
    ...
    Con sóng bạc vuốt ve thân ngọc nữ
    Nước hùa mây ôm cả dáng thanh tân
    Giữa bao la rộn rã tiếng hòa âm
    Như vũ nhạc bổng trầm không tả được
    ...
    Nàng cung tay với trời cao biển nước
    Đưa ngọc ngà khoe cợt dưới mắt xanh
    Mang châu báu chế diễu kẻ đa tình
    Ta nuốt chửng toàn hình vào đáy mắt
    ...
    Đôi tay gầy ta là vòng xích sắt
    Là gọng kềm siết chặt mảnh hồn thơ
    Cuốn tròn hình như một cuộn dây tơ
    Cho ngây ngất tình hồ trong điên đảo
    ...
    Khắp cõi bồng lai bao la huyền ảo
    Mà chốn non tiên mờ ảo mịt mờ
    Muốn xé màn mây nửa kín nửa hờ
    Để thấy được những đường tơ kẽ tóc
    ...
    Thoát trần truồng lộ ra cung ngà ngọc
    Để tiên nga không thoát được vào đâu
    Chung quanh nào có điện các thâm sâu
    Đành chấp nhận dìm nhau vào nước xoáy
    ...
    Mắt ta thèm thuồng nhìn không nhấp nháy
    Lửa bập bùng trỗi dậy đốt tim ta
    Toàn thân run rẩy chân bước la đà
    Bởi tiên nữ cho ta làm Hoàng đế

    Trả lờiXóa
  30. Trùng Dương
    18:03 7 thg 9 2012
    XIN
    ...
    Xin đừng trói buộc lòng tôi
    Để tôi thanh thản làm người tự do
    Xin sông sóng nước đừng to
    Để thuyền mát mái con đò êm xuôi
    .http://blog.yahoo.com/_JHWUMVK4BCRQUTDZ3W277JVDNI..
    Xin đừng rào kín ngõ người
    Giao lưu cho thấu cõi đời sâu nông
    Xin đừng tìm lá "Diêu bông"
    Lá không có thực tốn công lần mò
    ...
    Xin đừng phân biệt nhỏ, to
    Tình người không có thước đo bậc, hàm
    ...
    Xin câu thơ nắng ngập tràn
    Cỏ cây-hoa-lá nồng nàn gọi xuân
    ...
    Xin đừng bắt trước thiêu thân
    Sáng đèn lóa mắt dại ngần ấy thôi
    ...
    Xin tình thân ái cõi người
    Qũy thời gian đã vợi rồi còn đâu
    ...
    Cuối chiều xin chớ ốm lâu
    Đi nhanh , khuất núi qua cầu thì thôi

    Trả lờiXóa
  31. Tùng Minh
    14:25 9 thg 9 2012
    EM CÓ VỀ CÙNG ANH
    Em có về đất Tổ cùng anh
    Nơi mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng
    Vua Hùng đã dậy dân cấy lúa
    Vọng thập thình tiếng giã gạo nuôi quân
    ...
    Bậc đá in dấu những bàn chân
    Của lớp lớp cháu con về dâng lễ
    Lòng thành kính hướng về cội rễ
    Non cao Nghĩa Lĩnh điện Kính Thiêm
    ...
    Cùng anh ngắm non nước rồng tiên
    Ngã ba những dòng sông hội tụ
    Tam Đảo-Ba Vì như hai cột trụ
    Vững bền cùng gấm vóc giang sơn
    ...
    Về cúng anh tắm nước dòng sông
    Đỏ phú sa nước da thêm rắn rổi
    Vẳng đâu đây lời non nước gọi
    Rèn luyện thủy quân dấu tích còn lưu
    ...
    Vè cùng anh đi hội làng Phương Lâu
    Hội Phết Hiền Quan, hội lang Trò Trám
    Hồ Khuôn Muội hoa đăng ngời sáng
    Nghe hát xoan, hát ghẹo dưới đêm trăng
    ...
    Em có về đất Tổ cùng anh
    Thành kính thắp trầm hương đền Mẫu
    Ơi hai tiếng đồng bào yêu dấu
    Đất tổ Hùng Vương nguồn cội thiêng liêng
    Nguyễn Tùng Minh

    Trả lờiXóa
  32. Thế Sùng
    16:42 10 thg 9 2012
    CẢM NGHĨ VỀ BÁC HỒ
    ...
    Bác Hồ đáng kính một vỹ nhân
    Tự tạo dựng con đường cứu nước
    Bác nhân ái ung dung mẫu mực
    Xé mây mù chỉ rõ ánh tương lai
    ...
    Bác đã đi, đi khắp muôn nơi
    Từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ
    Đến châu Âu Bác tìm ra chân lý
    Giải phóng dân nghèo theo học thuyết Lê Nin
    ...
    Bác vẫn đi suy nghĩ kiếm tìm
    Nền độc lập cho dân mình thoát khổ
    Một Điện Biên đã làm nên lịch sử
    Thế giới ngợi ca rạng rỡ tên người
    ...
    Hồ Chí Minh, tài thao lược tuyệt vời
    Trong mỗi chúng ta, Bác còn mãi mãi
    ...
    Hà Nội 19-5-2004
    Kỷ niệm Sinh nhật Bác lần thứ 114

    Trả lờiXóa
  33. LeThanh
    .
    17:57 11 thg 9 2012
    MIỀN DĨ VÃNG
    ...
    "Có ai trở lại mùa thu trước
    Nhặt hộ cho tôi chiếc lá vàng?"
    ...
    Lá cuốn xa rồi trong gió bay
    Hương đời ngan ngát dậy men say !
    Ai đi tìm lại mùa dĩ vãng
    Tình nồng, ấm, lạnh ...tháng vơi đầy !
    ...
    Hồ xưa vẫn biếc xanh trong nắng
    Sóng xưa vẫn rào rạt vỗ bờ
    Người xưa vẫn hai đầu nỗi nhớ
    Sao hôm...sao mai...nửa vầng trăng
    ...
    Cúc biệt thu, sen từ giã hạ
    Xuân tiễn đào...ôi khúc chuyển mùa
    Quá khứ...tương lai cùng tới cõi thơ
    Tình yêu đến rồi đi không hẹn ước !
    ...
    "Nếu ai trở lại mùa thu trước
    Đừng nhặt làm chI chiếc lá vàng !"

    Trả lờiXóa
  34. Minh Dung
    17:45 12 thg 9 2012
    VỀ MIỀN NHỚ
    ...
    Thầm thì nói , thầm thì cười
    Tôi còn nguyên vẹn của thời dại khôn
    Nắng vàng buông thả hoàng hôn
    Dắt tôi về với dặm buồn xa xưa
    ...
    Chiếc ô chung nẻo nắng mưa
    Trắng cầu dải yếm dám mơ lên ngàn
    Anh hùng nào dễ táo gan
    Mà con tu hú đa đoan dặm lời

    Trả lờiXóa
  35. Thế Sùng
    17:20 14 thg 9 2012
    BÀI THƠ NỢ EM
    (Viết tặng vợ tôi)
    Tôi nợ em bài thơ
    Viết về đời bộ đội
    Em học thông tin
    Cuộc đời đang phơi phới
    Chiến tranh rồi,
    Bom Mỹ rải khắp nơi
    Cả khóa học em,
    Chỉ có một lời :
    Tình nguyện xung vào quân ngũ
    Xếp bút nghiên
    Ba lô nặng trữu
    Tập hành quân mệt vã mồ hôi
    Quân lệnh uy nghiêm
    Đội ngũ chẳng rời
    Báo động liên miên
    Sẵn sàng chiến đấu
    Lòng căm thù chất cao nung nấu
    Nhiệm vụ thông tin
    Bí mật an toàn
    Chính xác truyền tin
    Chiến thắng vẻ vang
    Nếu hỏng hóc là kịp thời sửa chữa
    Để tổng đài giữ đều nhịp thở
    Để đường dây thông tin thông suốt tới nơi nơi
    x
    x x
    Chiến tranh qua đi Cuộc đời bình lặng
    Bỏ qua những điều vụn vặt
    Những bon chen ích kỷ đời thường
    Để vất vả nuôi ba con không lớn
    Để đảm đang lần tảo việc nhà
    Và bây giờ năm tháng đa trôi qua
    Chiều xế bóng đang đón chờ phía trước
    Cuộc đời em mặc dù không hẹn ước
    Nhưng cả đời là Bộ đội vẻ vang
    Cựu chiến binh vẫn sát cánh sẵn sàng
    Kiêu hãnh tự hào đi lên cùng đất nước
    Hà Nội tháng 07-2012
    * Bà xã tôi học TC Bưu Điện
    khóa 1962-1965-Nhập ngũ 1965

    Trả lờiXóa
  36. Hằng Thịnh
    18:22 15 thg 9 2012
    CHUYỆN TÌNH VƯỜN CHUỐI ĐÊM TRĂNG
    (Cảm tác nhân xem phim"Làng Vũ Đại ngày ấy"
    Đêm trăng bờ suối bờ sông
    Nở nắm phanh áo, giấc nồng say sưa
    Hai "trái dừa" lộ đẹp chưa ?
    "Cặp dò" trắng lóa, say sưa Chí nhìn
    Đôi tay chàng cứ lần tìm
    Nở kêu, Chí hét, rồi im im dần...
    Hai " người khốn khổ " vào xuân
    Sướng rên vì mới một lần được yêu
    Đắng cay cực khổ bao nhiêu
    Tình yêu vẫn đẹp, vẫn nhiều moiongj mơ
    Tình yêu vẫn cứ nên thơ
    Đêm trăng vườn chuối Nở chờ Chí sang
    Lều tranh hai trái tim vàng
    Cùng chung nhịp đập rộn ràng khi yêu

    Trả lờiXóa
  37. Tùng Minh
    17:21 16 thg 9 2012
    XUÂN SƠN
    Anh đến quê em
    Xuân Sơn bồng bềnh mây trắng
    Chiều đan tia nắng
    Ngồi xếp bằng vòng quanh
    Bát rượu mời anh
    Màu trăng óng ả
    Được ủ bằng năm mươi thứ lá
    Của năm mươi người con
    Góp thành loại men này
    Nước lấy từ mạch nước dưới chân mây
    Trên đỉnhTen núi Cấn
    Vần bên bếp lửa
    Đủ mùa trăng sao
    ...
    Đừng sợ đất ngả nghiêng trao
    Uống đi rồi anh sẽ thấy
    Rạo rực con tim như thác chảy
    Nồng nàn hương gió hương rừng
    Bếp lửa bập bùng
    Ấm tình em Xuân Sơn, say về nguồn c

    Trả lờiXóa
  38. Nguyễn Chiến
    08:48 20 thg 9 2012
    VỀ VỚI SÊ SAN
    (nhân tháng 7 về với Tây Nguyên)
    Mình tôi đi dọc triền sông
    Một con thuyền nhỏ, một bông hoa rừng
    Nhìn trời mà lệ rưng rưng
    Tôi và đồng đội đã từng ở đây
    Sông Sê San, rừng Sa Thầy
    Đói cơm, sốt rét những ngày đạn bom
    Giờ đây ai mất, ai còn?
    Mà trong con sóng dập dờn nỗi đau
    Nắng chiều hiu hắt rừng lau
    Bạc phơ mái tóc, trắng màu khăn tang
    Tôi về đây với Sê San
    Cầu cho thác lũ, mưa ngàn ít thôi
    Để bao đồng đội của tôi
    Ngàn năm yên giấc giữa ngàn Tây nguyên

    Trả lờiXóa
  39. quangdat
    08:32 22 thg 9 2012
    CHIỀU TÍM HỒ TÂY
    Mặt trời đỏ rực phía xa bờ
    Lặn xuống hồ Tây tiếc ngẩn ngơ
    Chiều tím rộn ràng mong gió cuốn
    Hoàng hôn êm ả gợi cơn mơ
    Trăng lên đáy nước xôn xao đợi
    Sương xuống gương trời lặng lẽ chờ
    Chắp bút thi nhấn lòng xúc động
    Mỗi con sóng gợn, mỗi vần thơ

    Trả lờiXóa
  40. Chu Dụng
    15:43 23 thg 9 2012
    Lại qua Khoát Hải gửi bài đây
    Bận rộn quá chừng suốt tối ngày
    Kinh tế khó khăn nên phải vậy
    Cảm thông cho nhé ...biết sao đây
    Chúc KH một chiều bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chu Dụng
      15:43 23 thg 9 2012
      NỮ SỸ TÂY HỒ
      Nữ sỹ Tây Hồ Nguyễn thị Hinh
      Dòng thơ trong sáng, dáng lung linh
      Thuở xưa trăng tỏa mờ sương cát
      Hiện tại điện soi tỏ bóng hình
      Dốc thoải thông reo mây quyện núi
      Đèo Ngang gió thoảng cảnh giăng tình
      Hồn thơ quyến rũ bao lưu luyến
      Nữ sỹ Tây Hồ Nguyễn thị Hinh

      Xóa
  41. Tùng Minh
    10:21 26 thg 9 2012
    BẾN THÂN
    ...
    Có phải ngàn xưa nơi đây là biển,
    Mà trên đá mang hóa thạch vỏ sò.
    Bến Thân xa xưa cho tới bây giờ,
    Những cô tiên cưỡi mây về mỗi sớm
    ...
    Quần thể hang vòm linh thiêng huyền bí,
    Lấp loáng nhũ buông, hun hút gió lùa.
    Từ thẳm sâu tiếng thác nước dội về,
    Âm u đại ngàn nguyên sơ, hoang dã.
    ...
    Cũng đôi khi trăn tinh về quậy phá,
    Trả nấm linh chi bên ổ rắn thần.
    Ăn ngọt lừ, xương chắc gân xăn,
    Trẻ tươi vui, già hồi xuân trở lại.
    ...
    Những cụ ông, cụ bà sống trên trăm tuổi,
    Vẫn tinh nhanh, minh mẫn, yêu đời.
    Khí hậu thiên nhiên lộc của đất trời,
    Biết tận hưởng sẽ trường sinh bất lão..

    Trả lờiXóa
  42. Chu Dụng
    18:03 26 thg 9 2012
    CHẲNG NGẠI DÀI
    Nghĩ ngợi làm chi để mệt hoài
    Đời còn sáng tỏ tựa sao mai
    Hồn thơ đầm ấm vui tình bạn
    Giọng hát ngọt ngào chạnh nhớ ai
    Cờ đỏ vờn bay ngời sắc thắm
    Sao vàng tung cánh chẳng hề phai
    Đời vui thanh thản ta đi tới
    Dốc thẳm đường xa há ngại dài

    Trả lờiXóa
  43. Duy Phương
    16:55 27 thg 9 2012
    TIỄN ĐƯA
    Chiều xuống rồi trời lạnh tái tê
    Đến sân ga tôi đón tàu về
    Một mình lặng lẽ xem đưa tiễn
    Buồn bã thay kẻ ở người đi
    ...
    Tôi thoáng trông qua mấy đoạn tàu
    Trong lòng có lẽ chở thương đau
    Chung quanh tất cả đều phong kín
    Chụi đựng âm thầm nối tiếp nhau
    ...
    Cũng có nhiều toa không chở hàng
    Người lên kẻ xuống rộn tràn lan
    Lòng tôi cảm thấy như tơ cuộn
    Nhìn họ bắt tay chứa vội vàng
    ...
    Tàu đỗ lại ga một chút thôi
    Máy gầm bánh nghiến khói phun trồi
    Tiếng còi như dục tàu lăn bánh
    Sót lại nơi này chỉ có tôi
    ...
    Đau sót trên đường những khúc rây
    Duỗi xương sống đợi tháng năm chầy
    Lạnh lùng im ắng không than vãn
    Chờ những chuyến tàu qua lại đây
    ...
    Ngơ ngác trông theo chân mọi người
    Họ đi về vạn ngả muôn nơi
    Lang thang tôi trở về nhà trọ
    Lạc lõng hồn đơn giữa nẻo đời

    Trả lờiXóa
  44. Trangthu
    22:24 28 thg 9 2012
    Bài 2
    HOA QUỲNH NỞ
    Đêm thu dưới ánh trăng vàng
    Ngắm hoa Quỳnh nở muộn màng dưới trăng
    Nhụy vàng cánh trắng cao sang
    Hương thơm ngào ngạt mênh mang lòng người
    Tài tử ngồi ngắm hoa chơi
    Giai nhân thả tiếng buông lời ngợi khen
    Hoa Quỳnh duyên dáng nàng tiên
    Sắc hương quyến rũ mang tên "nữ hoàng"
    Cong cong cánh trắng mơ màng
    Từ từ hé nở nhuỵ vàng ngát hương
    Đêm trăng ngồi ngắm Quỳnh hương
    Thật là thú vị vấn vương lòng người.
    14/6/1012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  45. Trangthu
    22:27 28 thg 9 2012
    Bài 3
    MÙA VU LAN BÁO HIẾU
    Thu về... mùa lễ vu lan
    Lòng con nhớ mẹ,vô vàn ...mẹ ơi !!!
    Xưa kia mẹ sống trên đời,
    Nuôi con ăn học thành người có nhân.
    Cho con lời nói ân cần
    Vì con mẹ phải tảo tần sớm hôm.
    Công cha mẹ, tựa núi non
    Thực ra công ấy lại còn lớn hơn...
    Phận làm con, những biết ơn
    Mùa Vu Lan đến lòng con nhớ người !!!
    Chắp tay niệm phật, cầu trời
    Phật độ, cha mẹ đời đời bình an
    Mỗi mùa thu, tiết Vu Lan
    Con cài hoa trắng ngập tràn nhớ thương.
    Hà Nội ngày 29/8/2012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  46. Trangthu
    22:31 28 thg 9 2012
    Bài 4
    TRĂN TRỞ
    Đêm buồn nghe hạt mưa rơi
    Hạt thương, hạt nhớ, hạt đợi chờ ai ..?
    Bâng khuâng hạt ngắn, hạt dài
    Thương ai trăn trở đêm hoài nhớ mong.!
    Mưa rơi trắng xóa mênh mông
    Đời buồn, xa xót giấc nồng trở trăn
    Đêm dài lòng những băn khoăn
    Cô đơn lẻ bóng, tháng năm nhạt nhòa.
    Hỏi người phương ấy, nơi xa .?
    Có hay chăng ... cũng cùng ta đêm trường !
    Cùng ta trăn trở nhớ thương
    Cùng ta thức suốt đêm trường ... cùng ta .
    Vũng Tầu đêm mưa 18-7-2012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  47. Trangthu
    22:33 28 thg 9 2012
    Bài 6
    KHÉP
    Kéo mây... để khép bầu trời
    Khép trang đời lại, cho vơi nỗi sầu
    Mặc người đi tới nơi đâu ???
    Còn tôi khép lại đời sầu từ đây.
    Người về với gió, với mây
    Để tôi sống lại những ngày thảnh thơi !
    Song thưa... tôi cũng khép rồi
    Một mình, một bóng thấy đời nhẹ tênh...!
    Không còn ngày tháng chênh vênh
    Khổ đau chồng chất, lênh đênh kiếp người
    Duyên tình... cũng đã khép rồi
    Trả người về với cuộc đời, người thôi.
    Dẫu rằng ... sống kiếp đơn côi
    Nhưng... lòng vẫn thấy, ấm nơi riêng mình
    Sóng xô con nước dập dềnh
    Con thuyền rẽ sóng, lênh đênh cập bờ
    Thả hồn... vào những áng thơ
    Khép trang giấy trắng mộng mơ, một thời
    Ta vào cửa phật tu thôi...
    Ăn chay, niệm phật cho vui tuổi già.
    Chiều Vũng Tầu 17-7-2012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  48. Trangthu
    22:38 28 thg 9 2012
    Bài 7
    HÀ NỘI TRONG TÔI
    Mong ngày trở lại quê hương
    Về thăm Hà Nội nhớ thương một thời
    Bao nhiêu thương nhớ người ơi !!!
    Bao nhiêu kỷ niệm một thời xa xưa
    Nhớ từng dấu vết chân đưa
    Bên nhau đi dưới chiều mưa nhạt nhòa
    Bước chân tới chợ Bắc Qua
    Đồng Xuân, phố cổ rồi ra Hàng Đào
    Hồ Gươm in bóng trời cao
    Nhịp cầu Thê Húc, lối vào Ngọc Sơn
    Lắng nghe tiếng gió gọi vờn
    Tiếng chim ríu rít trong cơn mưa chiều
    Hà Nội biết mấy thương yêu
    Thơm mùi hoa sữa một chiều cuối Thu
    HongKong ngày 15/5/2011

    Trả lờiXóa
  49. Trangthu
    22:57 28 thg 9 2012
    Bài 8
    HOA TRINH NỮ
    Em là hoa dại ven đường
    Dầm mưa, dãi nắng, phong sương tháng ngày
    Tên em giản dị thơ ngây
    "Loài hoa Trinh Nữ!" nghe đầy vấn vương...
    Dẫu rằng mọc ở ven đường
    Trắng trong Trinh Nữ chẳng vương bụi trần...
    Sống thì em trong nghĩa nhân
    Cho dù thân phận phong trần thế gian
    Thuỷ chung son sắt,vẹn toàn
    Dịu dàng e ấp, ngập tràn yêu thương.
    5/2012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  50. Trangthu
    23:03 28 thg 9 2012
    Bài 9
    32 CHỮ ĐỪNG
    Đừng thấy người nghèo,mà khinh
    Đừng thấy người giỏi hơn mình ghét ghen.
    Đừng mới gặp đã vội quen
    Đừng để lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi
    Đừng bao giờ nói hai lời
    Đừng vì ích kỷ hại người thẳng ngay
    Đừng nên tự đại mới hay
    Đừng nghe phỉnh nịnh,có ngày tiêu tan
    Đừng lọc lừa, Đừng dối gian
    Đừng vì tiền bạc,mà tan cửa nhà
    Đừng xúi giục hại người ta
    Đừng nên gây chuyện bất hòa với ai.
    Đừng vì bực tức nói sai,
    Dựng chuyện vu khống xin ai Đừng làm!
    Đừng nên đánh mất chữ tâm
    Đừng lòng dã thú, tiểu nhân hại người
    Thấy người xấu -Đừng vội cười
    Đừng có lười biếng phí thời thanh xuân
    Đừng nên buôn thánh,bán thần
    Rươu bia,cờ bạc Đừng gần tránh xa
    Vui chơi Đừng có sa đà,
    Đừng để người khác kêu ca vì mình.
    Đừng nên bồ bịch linh tinh,
    Đừng để vướng mắc chuyện tình rối ren...!!!
    Đừng mới thấy đã vội khen,
    Đừng có sợ hãi mà hèn đấu tranh
    Đừng vì túng thiếu xoay quanh
    Đừng có bất hiếu,rồi thành bất lương
    Đừng thấy kẻ yếu coi thường
    Thấy người đẹp chớ, Đừng vương tơ lòng
    Của rơi nhặt được Đừng mong
    Nhân cách đạo đức nằm trong chữ Đừng.
    SG Ngày 20-8-2008
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  51. Trangthu
    23:10 28 thg 9 2012
    Bài 10
    TÌNH - XUÂN
    Đào gửi vào, Mai gửi ra
    Trao nhau quà tết nhà nhà mừng xuân.
    & & &
    Mai, Đào gửi tặng cho nhau
    Trao nhau quà tết sắc mầu ngày xuân
    Bắc, Nam xa cũng nên gần
    Hàng không luân chuyển, tình thân đậm đà
    Đào hồng thơm ngát cánh hoa
    Mai vàng sắc nắng tran hòa yêu thương
    Xuân về trên khắp nẻo đường
    Mưa bay ngỡ hạt kim cương đầu cành
    Ríu ran đôi lứa yến oanh
    Tiếng cười cùng với âm thanh sắc mầu
    Xuân về ai bắc nhịp cầu..?
    Bến bờ hạnh phúc, bên nhau xuân về...
    Xuân 2010
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  52. Thế Sùng
    14:37 30 thg 9 2012
    TỪ BÀI HÁT CỦA AN THUYÊN
    ...
    - 4 Câu thứ nhất
    Từ ngày cắt nửa vầng trăng
    Trẻ con nháo nhác trăng rằm đi đâu ?
    Cuội còn rong ruổi lưng trâu
    May ông sao sáng trời cao thấu tình
    ...
    - 4 Câu thứ hai
    Câu thơ bị chặt làm đôi
    Làm cho tôi lỡ một thời được yêu
    Mái chèo ẽo ợt sớm chiều
    Để cho thuyển phải liêu xiêu bập bềnh
    ...
    Năm 2008
    Nguyễn Thế Sùng

    Trả lờiXóa
  53. LeThanh
    17:51 1 thg 10 2012
    THÌ THẦM CON TIM
    ...
    Như người khách lạ trở về
    Bước chân buồn lạc lối
    Cánh Vạc xanh gầy chờ đợi
    Dỗi hờn theo gót đam mê
    ...
    Nỗi ưu tư nàng nạng đêm về
    Lặn xanh vào quên nhớ
    Lạc loài con tim bé nhỏ
    dịu dàng môi thắp ước mong
    ...
    Vấn vương buồn trĩu nhành my cong
    Mùa xa lạ...Ngõ sầu chờ đợi
    Tơ nhện giăng chia chiều bối rối
    Biết anh còn thương nhớ trên tay
    ...
    Buồn níu chân em ngày nắng xa ngày
    Loanh quanh hoài niệm cũ
    Vẫn con đường của thời yêu dấu
    Che chiều rạo rực môi hôn

    Trả lờiXóa
  54. quangdat
    19:52 2 thg 10 2012
    NGƯỜI LỮ THỨ
    Trời thu bảng lảng áng mây chiều
    Lành lạnh heo may gió hắt hiu
    Đêm mộng giai nhân hình yểu điệu
    Ngày mơ mỹ nữ dáng yêu kiều
    Hương trời phảng phất tâm nghiêng ngả
    Sắc nước lung linh, dạ đổ xiêu
    Ngây ngất con tim người lữ thứ
    Đem lòng say đắm ngỏ lời yêu

    Trả lờiXóa
  55. Chu Dụng
    17:11 3 thg 10 2012
    HỒN QUÊ
    ...
    Còn người thăm hỏi lúc già
    Đạp xe cuốc bộ tới nhà hàn huyên
    Thẩn thơ cứ nghĩ hết duyên
    Thói đời thôi giữ chức quyền...hay quên !
    ...
    Bất ngờ bạn đến ...ngạc nhiên
    Bất ngờ xáo động, lắng yên tâm hồn
    Bao điều sướng khổ vui buồn
    Bao nhiêu ưu ái giận hờn cho qua
    ...
    Tiếng con chim khách hót ca
    Ngỡ như tia nắng chiều tà vút lên
    Biết bao nhiêu chuyện hoa niên
    Tiếc làm chi nữa cái duyên tuổi già
    ...
    Nhớ nhau ta lại tới nhà
    Đừng quên nhau nhé mới là "lương tri"

    Trả lờiXóa
  56. Thế Sùng
    08:11 4 thg 10 2012
    VỀ THĂM GỐM BÁT TRÀNG
    Về thăm làng gốm Bát Tràng
    Cơ ngơi sản xuất đàng hoàng hơn xưa
    Mặc cho sớm tối nắng mưa
    Bàn tay em vẫn say sưa tạo hình
    Dù cho đất có vô tình
    Thổi hồn vào đất dáng hình đẹp thêm
    Bàn tay như có phép tiên
    Mặc cho cái nóng như xiên vào người
    Láng men làm đẹp cho đời
    Vân hoa em vẽ rạng ngời tươi hơn
    Nhà nhà phố phố khang trang
    Bát Tràng gốm sứ hân hoan đón chào
    Ngày 6 tháng 7 năm 2012
    Kỷ niệm giao lưu với CLB thơ Bát Tràng

    Trả lờiXóa
  57. Tùng Minh
    19:57 4 thg 10 2012
    LỜI TÂM SỰ CỦA THÔNG ĐÀ LẠT.
    ..
    Qua bài: Mất thông có còn Đà Lạt.
    ...
    Người đã trồng thông,
    Trên cao nguyên Đà lạt.
    Cũng từ đó thông yêu đời, yêu đất,
    Vi vu trong gió hát tháng năm..
    Đón chào bạn bè muôn ngả về thăm,
    Du khách đặt tên, ghi kỷ niệm.
    Yêu chiều, nâng niu em như loài quý hiếm,
    Thành phố ngàn thông..
    Chẳng phụ công người kỳ vọng, chờ mong,
    Một phần lá phổi xanh Đà Lạt.
    ...
    Nếu một ngày nào ngàn thông thôi hát,
    Thung Lũng Tình Yêu còn mấy người yêu.
    Thác Cam Ly phơi trước nắng chiều,
    Hồ Than Thở, trơ bùn nhăn nhở..
    ...
    Đời sau ai còn nhớ,
    Nơi đây Thành Phố Ngàn Thông!

    Trả lờiXóa
  58. Nguyễn Chiến
    17:29 5 thg 10 2012
    TÌNH CHIỀU
    Nao nao nhớ cảnh nhớ người
    Tình chiều một thoáng đầy vơi cõi lòng
    Trở về quá khứ hư không
    Thuyền tình lơ lửng giữa dòng chờ ai...
    ...
    Chiều buồn gió lật tóc mai
    Nắng vàng xô lệch bóng dài liêu xiêu
    Bâng khuâng chạnh nhớ tình chiều
    Nhớ thương da diết mùa yêu xa dần

    Trả lờiXóa
  59. Trùng Dương
    08:11 6 thg 10 2012
    VƯỜN CHIỀU
    Chiều nghiêng nắng xế về tây
    Vườn chiều hoa trái hương bay vào mùa
    .
    Trời chiều quang đãng, mây thưa
    Ta và em đã cuối mùa heo may
    .
    Tình người muối mặn , gừng cay
    Mồ hôi thấm ướt quãng ngày yêu thương
    .
    Một thời tằm nhả tơ vương
    Một thời nhện nhả tơ thương lấy mình
    .
    Qua thời áo trắng, áo xanh
    Hai màu áo bạc chưa thành cơ ngơi
    .
    Dọc ngang cuối đất, cùng trời
    Mới hay ngõ ngách trần đời bao la
    .
    Âm thầm ta hiểu lấy ta
    Vuông, tròn, dẹt, méo bước qua góc đời
    .
    Xoay vần trời đất, thế thời
    Trụ trong vòng lượn cuộc đời mà xanh
    .
    Thoi đưa năm tháng qua nhanh
    Ta như trái quả đã hanh hanh vàng
    .
    Tổ tiên chưa gọi ta sang
    Ta còn chèo lái thênh thang xuôi dòng
    .
    Bao giờ trái quả chín hồng
    Gió lay quả rụng không mong mà đành
    .
    Nhặt năm đủ xếp chữ thành
    Thôi bằng lòng với vườn xanh khi chiều
    .

    Trả lờiXóa
  60. Vy
    18:01 6 thg 10 2012
    NHỚ THI NHÂN
    Chiều vàng thơ thẩn nhớ thi nhân
    Ngóng bạn đường xa đợi bạn gần
    Vạn dặm đêm mơ nhìn dáng ngọc
    Tấc gang ngày chẳng thấy châu trần
    Đã thèm khao khát vần thơ họa
    Lại muốn tâm tình khúc nhạc ngâm
    Sao chẳng quay nhanh vòng trái đất
    Để người mỏi mắt chốn xa xăm
    Nguyễn Bắc Lâu
    (Địa chỉ như anh đã biết)

    Trả lờiXóa
  61. Hằng Thịnh
    17:12 7 thg 10 2012
    CẢM TÁC BỐN MÙA
    ...
    Mùa xuân đẹp như em
    Khi em còn trinh trắng
    Mắt sáng trong như ngọc
    Môi-nụ hồng xinh tươi
    ...
    Hè rạo rực như em
    Khi em là thiếu phụ
    Sữa căng hai bầu vú
    Hương nồng nàn ngất ngây
    ...
    Mùa thu hệt như em
    Khi em là góa phụ
    Bộ dồ đen quyến rũ
    Nụ cười buồn khát khao
    ...
    Mùa đông như bà lão
    Khoác áo bông xù xì
    Cười nhăn nheo móm mén
    Nhớ tiếc thời thanh xuân

    Trả lờiXóa
  62. Vy
    15:35 8 thg 10 2012
    THÀNH CỔ ĐA TÌNH
    Phải đâu duyên nợ tự bao giờ
    Mà cứ yêu thành đến ngẩn ngơ
    Ngày mới lần nhìn vơi nỗi nhớ
    Đêm đôi lúc mộng rộn niềm mơ
    Thành rêu liễu rủ lòng xao xuyến
    Nước gợn người qua dạ thẩn thờ
    Thành cổ Đa tình lưu luyến khách
    Khách yêu thành cổ kết tình thơ
    Nguyễn Bắc Lâu
    (Hội Viên thơ đường Unesco)

    Trả lờiXóa
  63. quangdat
    17:58 8 thg 10 2012
    ĐÀI GƯƠNG
    Danh thắng nào hơn danh thắng này
    Đài gương kim-cổ tạo Hồ Tây
    Chuông ngân Trấn Quốc tình sâu lắng
    Trầm ngát Phủ Bà mộng đắm say
    Muôn thuở Thăng Long hồn đất nước
    Ngàn năm Hà Nội thế rồng bay
    Bức tranh kỳ vỹ muôn hương sắc
    Kiệt tác thiên nhiên khéo đặt bày

    Trả lờiXóa
  64. Duy Phương
    16:21 9 thg 10 2012
    VIẾNG NGƯỜI XƯA
    ...
    Tôi trở về đây bóng xế chiều
    Quê hương vắng vẻ nhuộm hoang liêu
    Dân làng tản mát đi xa xứ
    Kiếm miếng nuôi thân cũng khá nhiều
    ...
    Vừa bước vô làng chẳng gặp ai
    Quê hương trầm tich vẻ u hoài
    Có người đầu xóm nhìn chăm chú
    Cứ ngỡ là người khách vãng lai
    ...
    Chiều xuống đường quê nhạt nắng vàng
    Thẫn thờ tôi rảo bước lang thang
    Trời chiều quê cũ đìu hưu quá
    Một mảnh tình riêng xáo rộn ràng
    ...
    Lâu lắm trở về con tới đây
    Viếng cha con thắp nén hương này
    Suối vàng cha hãy bình yên nghỉ
    Đừng bận lòng gì những đổi thay
    ...
    Cắm nén hương lòng trên mộ Cha
    Khói lam nghi ngút quyện ta bà
    Cỏ vàng đã úa bao tràn mộ
    Thay lớp áo quan thuở Thái hòa
    ...
    Người sống hôm nay dẫu lụy phiền
    Nay đây mai đó bước triền miên
    Gia đình chia mảnh khắp non nước
    Kẻ bám quê Hương cũng tạm yên
    ...
    Có những đứa con tuổi dại khờ
    Những người cô phụ quá ngây thơ
    Đôi bàn tay trắng thân trơ trọi
    Bỏ xứ ra đi giữa lặng lờ
    ...
    Nói để làm chi nhắc quá nhiều
    Quê hương cằn cỗi mạc tàn phiêu
    Hơi đâu đi kể người xuôi ngược
    Hoàn cảnh hèn sang cũng lắm điều
    ...
    Đến lúc Đào hồng sắp nở hoa
    Ít người trở lại với quê nhà
    Hình như đã cạn lòng lưu luyến
    Nên chẳng còn gì để thiết tha
    ...
    Biết mấy xuân về ai đến đâu
    Hỏi thăm làng mạc khói vương sầu
    Giã từ con viết lời ly tứ
    Thay khói hương trầm dụi nỗi đău
    ...
    Bên rặng tre xanh khói mịt mù
    Nấm mồ Cố Phụ vĩnh tiên du
    Đông tàn phảng phất hồn miên tịch
    Nhớ mãi trong lòng nắm cỏ thu
    Cố Đô Quý Đông năm Nhâm ngọ 2002

    Trả lờiXóa
  65. Tùng Minh
    08:44 10 thg 10 2012
    Cháu qua gửi 2 bài thơ mới đây cậu nhé ...chúc Cậu một ngày tốt lành
    Bài một
    ĐÁ MỒ CÔI
    Sao để em nơi đây một mình
    Lẻ loi đơn chiếc đến vô tình
    Ngày phơi nắng cháy không than thở
    Tối tắm đằm sương vẫm lặng thinh
    Thấy đấy đệ huynh đời tấm tắc
    Trông đây phụ tử người tôn vinh
    Nghĩ gì hỡi đá kia côi cút?
    Nguồn cội ngươi đâu, nơi gốc sinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tùng Minh
      08:38 10 thg 10 2012
      Bài 2
      ƯỚC MƠ XANH
      Anh đã đến đây , quê em
      Rừng núi hoang sơ, đồi chè trùng điệp
      Trong màn sương êm đềm, thiêm thiếp
      Mùa bội thu, vọng vó ngựa thồ
      ...
      Mơ một lần ngồi trên chiếc ô tô
      Mẹ bảo lam làm, mẹ cho ra thành phố
      Thỏa thích công viên,bay vào vũ trụ
      Tung tăng vẫy vùng,vui thế em ơi
      ...
      Lên đu quay bay bổng giữa trời
      Hò reo trong đoàn tàu cao tốc
      Nhà quái, nhà cười quên đi khó nhọc
      Sau những tháng ngày vất vả gian nan
      ...
      Nơi quê em xanh thẳm đại ngàn
      Bàn tay chai sần, đôi chân lấm đát
      Mà tấm lòng thảo thơm chân thật
      Nụ cười ngây ngô xinh đến là xinh

      Xóa
  66. quangdat
    09:23 11 thg 10 2012
    NGƯỜI TRONG KHÓC THẦM
    (Khoán thủ)
    "Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm"
    ...
    Cùng ngồi sau bức rèm thưa
    Trong lầu khuê các ruột dưa rối bời
    Một dây tơ thả buông lơi
    Tiếng đàn réo rắt, khiến người ngẩn ngơ
    Tơ duyên sao khéo hững hờ
    Đồng cam cộng khổ bây giờ chia phôi
    Người trông rõ mặt cách lời
    Ngoài làm ra vẻ ta người dửng dưng
    Cười rằng giả nghĩa giả nhân
    Nụ cười gắng gượng khóc thầm bên trong
    Người đâu dạ thú gan cầm
    Trong lòng thâm độc ngấm ngầm máu ghen
    Khóc than ai biết bao phen
    Thầm thương người ngọc để phiền cho ai

    Trả lờiXóa
  67. Bình
    14:51 11 thg 10 2012
    Em qua gửi giúp xhij Hằng 2 bài thơ ngắn đến anh ...anh xem in vào số 4 (Mục Thơ bạn bè) Chúc anh một chiều bình an vui vẻ nhé
    ĐÒ NGANG
    Dù gì cũng chuyến đò ngang
    Dù gì đò cũng đã sang sông rồi
    Xin đừng nói nữa người ơi
    Xin dừng nói để cho tôi xao lòng
    Phạm Thị Hằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình
      14:47 11 thg 10 2012
      Bài thứ hai
      XIN NGƯỜI
      Xin trời hãy cứ mưa mau
      Để cho ta mãi bên nhau thế này
      Xin trời đừng vội tan mây
      Để cho ta nắm bà tay thầm thì
      ...
      Xin người đừng ngoảnh mặt đi
      Để cho ta nói câu gì đó thôi
      Xin người đừng nói xa xôi
      Để cho tôi phải nổi trôi một thời
      Phạm Thị Hằng
      (Địa chỉ anh đã biết)

      Xóa
  68. Duy Phương
    17:24 11 thg 10 2012
    GIẤY THƠ
    ( Gởi M.Thành
    Lâm Hà Lâm đồng)
    ...
    Nhớ thuở xa xưa có một người
    Viết thơ vào lá thả dòng trôi
    Ngày nay vẫn có người như thế
    Nhưng gió đông tàn ! lá chẳng rơi
    ...
    Phải mượn những tờ giấy trẳng tinh
    Viết toàn những chuyện của ân tình
    Gởi theo bưu điện lên trên ấy
    Đến tận cho ai thương cảm mình
    ...
    Viết cả tâm tư những lúc buồn
    Nhớ mong da diết có ngàn muôn
    Trắng trong tờ giấy là tâm sự
    Trong đó ái ân cũng gởi duồng
    ...
    Giấy trắng trải ra làm chiếu chăn
    Mà từng con chữ vẫn băn khuân
    Xuyến xao chưa biết rồi đây sẽ
    Vạn dặm có gì gặp khó khăn

    Trả lờiXóa
  69. Minh Dung
    07:49 12 thg 10 2012
    TÌNH THƠ
    Biết rằng duyên nợ thì nên
    Tình thơ gắn bó có phiền chi đâu
    Bây giờ đã hiểu lòng nhau
    Gió đông cũng mặc giãi dầu ngại chi
    Thơ nâng mỗi bước ta đi
    Tình thơ ấm lại cả khi biết lòng
    Ra về giữa lúc chiều đông
    Mong người ở lại say nồng với thơ
    Bạn thơ ơi, một chiều mơ
    Ta đưa nhau đến bến bờ tin yêu

    Trả lờiXóa
  70. Ngọc hạ
    17:04 12 thg 10 2012
    Em qua gửi hộ anh Cự 2 bài thơ đây anh nhé ...chúc anh một buổi tối bình yên vui vẻ
    ...
    BẾN NƯỚC BÌNH CA
    Trở về thăm bến nước Bình Ca
    Kỷ niệm còn nguyên sau nhiều năm xa nhớ
    Đôi bờ Lô Giang bên bồi bên lở
    Tôi lặng thầm nhìn dòng nước lặng trôi
    ...
    Trận địa năm xưa chặn tầu địch đây rồi
    Nòng pháo nào
    ..........từng nhận chìm quân cướp nước?
    Con sông nào vùi ý đồ xâm lược
    Bến Bình ca hay là bản tình ca ?
    ...
    Thôn nhỏ bên sông ấm áp những ngôi nhà
    Cuộc sống bình yên quăng chài đánh cá
    Những con thuyền ngược xuôi hối hả
    Bến Bình Ca hay là bản tình ca
    ...
    Ký ức trong tôi dào dạt một chuyến phà
    Của Tuyên Quang chiến khu xưa cách mạng
    Của sông nước ngàn đời tỏa sáng
    Bình Ca- bến nước yêu thương
    TRẦN CỰ
    Thủ Lệ-Cống Vỵ
    Ba Đình-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc hạ
      16:50 12 thg 10 2012
      Bài thứ hai
      THĂM ĐỘNG PHONG NHA
      Tôi về thăm động Phong Nha
      Một vùng sơn thủy như là cõi tiên
      Sông Son soi bóng con thuyền
      Đưa hồn tôi tới một miền mộng mơ
      ...
      Khói hương huyển ảo xa mờ
      Lòng hang thăm thẳm sống xô mạn chèo
      Muôn hình thạch nhũ buông treo
      Xanh lam, ngọc bích,vàng gieo, trắng ngà
      Dường như thấp thoáng tiên nga
      Áo xiêm lộng lẫy thướt tha xa gần
      Tôi như rũ sạch bụi trần
      Thảnh thơi tiên tĩnh tinh thần thanh tao
      Suối khe róch rách rì rào
      Tưởng như từ thức lạc vào động tiên
      ...
      Bồng bềnh với một con thuyền
      Ngẩn ngơ hồn mông nên duyên đất này
      Phong nha đẹp đến ngất ngây
      Hẹn ngày tái ngộ vơi đầy nước non
      ...
      TRẦN CỰ
      Thủ lệ-Phường Cống Vỵ
      quận Ba Đình Hà Nội

      Xóa
  71. Trùng Dương
    07:30 13 thg 10 2012
    QUÊ HƯƠNG
    Từ năm lên chín tuổi đời
    Rời quê hương sống xứ người lang thang
    Phố phường vẫn nhớ về làng
    Có văn chỉ với cây bàng cạnh ao
    Gạch nghiêng đường trải thảm đào
    Hai bên tre, trúc xen rào mây gai
    Rủ nhai đi tắm sông Tài
    Sông trong ôm lấy "Nghĩa Trai" *đất "Thầy" *
    Quê hương giờ đã đổi thay
    Bao năm xa cách đến nay ngỡ ngàng
    Đồng mùa hoa cúc* rực vàng
    Gặp bao người lạ dẫu làng ta xưa
    Hết thời trâu kéo cày bừa
    Đang đô thị hóa dấu xưa xóa mờ
    Giữa quê mà thấy bơ vơ
    Đất xưa, nhà cũ bây giờ nhà ai ?
    Tự dưng thèm một củ khoai
    Bếp tro mẹ nướng phần hoài cho con
    Thèm chơi khăng ở giữa thôn
    Bắt ve, trèo nhãn để hồn mình quê
    Quê hương mỗi lúc ta về
    Lòng bâng khuâng với bộn bề tuổi thơ
    Quê hương máu thịt trong mơ
    Chôn rau, cắt rốn bây giờ còn ta
    Nghĩa trang còn mẹ, còn cha
    Còn em, còn chị ông bà tổ tiên
    Quê hương hai tiếng thiêng liêng
    Bạc đầu đất khách lòng riêng nhớ hoài
    * Nghĩa Trai : thôn Nghĩa Trai thuộc xã Tân Quang
    Văn Lâm-Hưng Yên (Như Quỳnh
    cách Trung tâm Hà Nội 18 Km)
    *Đất Thầy : Làng chuyên làm Thuốc Nam,Bắc nên nhiều Thầy Lang
    * Hoa cúc : là loại dược phẩm thường gọi là Cúc Hoa

    Trả lờiXóa
  72. Vy
    17:36 13 thg 10 2012
    ĐƯỜNG LÊN NÚI TẢN
    Đường lên núi Tản ngỡ cổng trời
    Ngút ngàn rừng thẳm với mây trôi
    Một thuở hồng hoang thời tiền sử
    Chuyện Sơn tinh truyền mãi muôn đời
    ...
    Đền thượng hiên ra giữa chơi vơi
    Cái tán nhô lên tưởng lộng trời
    Bậc đá chênh vênh ngàn năm cũ
    Trên đỉnh non cao thánh Tản ngồi
    ...
    Nườm nượp trẻ già khách thập phương
    Gặp nhau chào hỏi đến khiêm nhường
    Rạo rực núi rừng chim thú gọi
    Tần ngần hoa trái dạ vấn vương
    ...
    Non nước mây trời hương ngát tỏa
    Hồn thiêng sông núi mãi còn đây
    Núi Tản lừng danh từ vạn cổ
    Sông Đà rực sáng đến mai sau
    Nguyễn Tường Miêu
    CTác tại Vườn QG Ba vì

    Trả lờiXóa
  73. Thế Sùng
    08:00 14 thg 10 2012
    THỊNH LONG BIỂN GỌI
    ...
    Đã nghe biển gọi Thịnh Long
    Mà nghe rộn rã trong lòng xốn xang
    Ngồi xe vất vả dặm trường
    Xa xa con sóng rập rờn đón đưa
    Về đây nắng đã xế trưa
    Nghỉ ngơi dạo phố nên thơ cuộc đời
    Công Đoàn khách sạn mới xây
    Nhà hàng ven biển bủa vây sóng dồn
    Trời xanh gió lộng mây lồng
    Sức mình liệu có quyện cùng thiên nhiên
    Làm cho ý chí vững bền
    Luyện rèn sức khỏe vươn lên cuộc đời
    Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
    Đón cơn gió mát lòng người thảnh thơi
    Thịnh Long biển đẹp tuyệt vời
    Mong sao còn sức du chơi mọi miền
    ...
    Kỷ niệm về thăm Thịnh Long
    4-6 /09/2012

    Trả lờiXóa
  74. Nguyễn Chiến
    14:54 15 thg 10 2012
    YÊU BIỂN
    ...
    Đứng trên bãi tắm Hạ Long
    Tương tư ngọn sóng nên không muốn về
    Nhấp nhô vẫy gọi đam mê
    Bạc đầu vẫn trọn lời thề vì yêu
    ...
    Cửa sông in bóng câu Kiều
    Để ta duyên nợ mái chèo đò ngang
    Biển xanh, xanh đến ngỡ ngàng
    Yêu ai biển cứ vỗ tràn bờ mi
    ...
    Ước làm mây nước trôi đi
    Mưa rơi lòng biển trước khi nắng tràn
    Thả hồn bay giữa không gian
    Choàng tay ôm biển mênh mang gió trời
    ...
    Cho dù giông tố tơi bời
    Mặn mòi giữ trọn cho đời thủy chung
    Không bao giờ cạn đáy lòng
    Tình yêu biển cả mãi không phai tàn

    Trả lờiXóa
  75. Ngọc hạ
    09:55 16 thg 10 2012
    THĂM QUÊ
    Ta về thăm quê giữa màu hè
    Ngắm cây, ngắm cảnh ngắm làng quê
    Tiếng ve hòa tấu vang khúc nhạc
    Nước giếng khơi trong tắm trưa hè
    ...
    Con chắu thăm quê dịp nghỉ hè
    Ra vườn hái quả võng dung đưa
    Hồn quê lai láng đầy nhân đức
    Ăn bữa cơm quê đượm tình nhà
    ...
    Thăm quê núi sông phong thủy đẹp
    Tình người chân chất, thật thà quê
    Vườn cây trữu quả ao đầy cá
    Ghế gỗ bàn tre chắp bút thơ
    ...
    Ta về thăm quê giữa mùa hè
    Như đi nghỉ mát vịnh câu thơ
    Cây khế trong vườn đầy quả ngọt
    Hồn thơ lai láng đầy chất quê
    Lê thư Sinh

    Trả lờiXóa
  76. Chu Dụng
    07:10 17 thg 10 2012
    PHÓ THƯỜNG DÂN
    Chín kiếp tu hành chức phó dân
    Hai sương một nắng trải phong trần
    "Khi lao giáo mác ngăn xâm lược
    Lúc xếp bút nghiên chặn vũ vần"
    Đất nước thanh bình " lo vẹn nghĩa "
    Quê hương đổi mới "giữ tròn nhân"
    Thảo thơm nhường nhịn tình sau trước
    Truyền thống phát huy chẳng ngại ngần

    Trả lờiXóa
  77. Trùng Dương
    17:28 17 thg 10 2012
    ĐẾN XỨ ĐOÀI
    Đã từng sống ở xứ Đoài
    Đường Lâm không lạ với người thành Sơn
    Năm em mười một tuổi tròn
    Cấp ba thị xã anh mòn dấu chân
    Nhận bằng dũng sỹ Mậu thân
    Được về làm "cán" hậu cần tỉnh em,
    Một thời để nhớ khó quên
    Khi nghe tiếng mía ngọt êm thuở nào

    Trả lờiXóa
  78. Hằng Thịnh
    07:24 18 thg 10 2012
    GIẤC MƠ KỲ LẠ
    (Nhân sự kiện mở rộng địa giới Hà Nội)
    Cái đêm hôm ấy đêm gì
    Mà sao có chuyện diệu kỳ vậy anh ?
    Quê em giữa chốn đồng xanh
    Sáng ra ngủ dậy đã thành thủ đô
    Thật là nhanh tựa giác mơ
    Giấc mơ kỳ lạ, ai ngờ được đâu !
    Tình yêu như có phép màu
    Biến không thành có, biến sầu thành vui
    Gái quê bùn đất lấm thui
    Thành gái Hà Nội, niềm vui nào tày
    ...
    Em từ quê lụa Hà tây
    Yêu anh Hà Nội về đây một nhà
    Quê em ở mãi vùng xa
    Mà nay đã gọi đó là thủ đô
    Em như nửa tỉnh nửa mơ
    Anh yêu em thật hay vờ vậy thôi
    Cuộc đời cũng lắm khúc nhôi
    Tình yêu cũng có một thời mộng mơ
    Tình yêu có lúc nên thơ
    Tình yêu có lúc dại khờ ai ơi !
    ...
    Mong sao em được đổi đời
    Mong sao anh mãi nói lời yêu thương
    Tình yêu giữa chốn thương trường
    Làm sao đi hết con đường với anh

    Trả lờiXóa
  79. Tùng Minh
    14:48 19 thg 10 2012
    TÌNH ĐẤT, TÌNH CÂY.
    ...
    Vẫn còn ở nơi này
    Những quả đồi điệp trùng lau sậy.
    Xác xơ lá khô phe phảy,
    Xào xạc cả ngày hè..
    Vạt cỏ gianh phơi mái tóc vàng hoe,
    Bập bùng khuơ theo gió.
    Tiếng ve vô cớ,
    Nghèn nghẹt.. đứt hơi.
    Không sân khấu, giàn nhạc ve sao cất lên lời,
    Mùa hè như thiếu đi một nửa.
    Trong lòng ai trăn trở,
    Một nỗi niềm với tình đất, tình cây..

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )