Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

THƠ DOANH NHÂN (phần 2)





Lời muốn nói : Ngày 15-08-2011 Gia đình tôi có tổ chức Khánh thành ngôi nhà mới xây và Làm Lẽ Kỵ nhật của chú em ruột tôi là Nguyễn Quang Thịnh tại quê ...Được Cầm Sơn Tặng tập thơ "THƠ DOANH NHÂN" nghe thấy lạ ..vì chính tôi Cũng là Hội viên hội Doanh nghiệp Việt nam cũng không mấy khi viết thơ về nghiệp vụ của mình...vì nhiều lý do ...Sáng nay mở ra coi thì thật tuyệt các anh đều là những thủ trưởng của các doanh nghiệp ...(tất cả đều qua Đại Học có người còn đi học nước ngoài...)nhưng cũng chỉ viết về tình người  rất ít  bài nói về hoạt động nghề nghiệp ...Do vậy tôi trích đăng một số bài để làm kỷ niện và chia sẻ cùng bạn bè




MÙA VU LAN
(Con giờ tóc dẫu muối tiêu
Vẫn chưa đếm hết những điều mẹ thương)

Bài thơ viết cùng mùa Vu lan
Mưa ngâu rơi,ướt nhòe miền ký ức
Bóng mẹ chao nghiêng,thẫm chiều đẫm nước
Hoàng hôn nào tím ngắt núi xa xôi
Con đường mòn nhòe nhoẹt, đơn côi
Mẹ dắt trâu về,khói lam mờ Đồng Cạn
Vạt áo mỏng lập lòe che cơn gió lạnh
Bát cơm nghèo dành dụm mẹ nuôi con
Năm mươi năm rồi xa cách Tân Long
Giờ nhớ lại tất cả hình ảnh mẹ
Cái thời khắc Vu lan tưởng chừng mỏng nhẹ
Bỗng trở thành Kết dính với ngày xưa

Tháng ngày nặng những dông mưa
Con thêm vững bước trong mùa Vu lan

    Vũ Quốc Khánh

GẶP EM Ở XUÂN SƠN

Những lối mòn trôi theo phù vân
Em xuống chợ,Gùi mây bồng khăn váy
Cái rứi ran,tự thuở nào cũng vậy
Như thác rừng,lúc ồn ã,lúc vẩn vơ

Cứ chòng chành giữa những ngày thơ
Má bồ quân em đốt lòng thi sỹ
Để câu thơ chẳng yên lời bình dị
Xao xuyến,bồng bềnh,réo rắt nhịp tình yêu

Ước được làm Sà tích (*) để liêu xiêu
Dập dìu cùng em lên cầu thang chín bậc
Chưa cậy cửa,ngủ thăm(**) mà ngây ngất
Câu hát ví nào còn ngọt trên môi

Cũng chỉ là ao ước với lòng thôi
Mà con chữ sao cồn cào đến thế
Những trong trẻo,dâng trào cùng e lệ
Phù vân rừng da diết cả Xuân sơn
(*)Đồ trang sức của con gái Mường
(**)Tục lệ tìm hiểu của thanh niên dân tộc Mường Thanh sơn
  Trên công trình XD
Trạm xá Xuân sơn

    Vũ Quốc Khánh
   Kỹ sư Lâm nghiệp
Hội viện hội VHNT Phú thọ
   Chủ nhiệm CLB Thơ VN Chi Nhánh Thanh Sơn



Photobucket



TẶNG BẠN ĐỜI
(Nhân ngày Valentin 2011)

Ơn mẹ đã sinh ra em
Là người con gái gót sen má hồng
Tuổi thơ lam lũ ruộng đồng
Chăn trâu cắt cỏ trên đồng quê ta
Việc đồng cho chí việc nhà
Luôn tay vất vả vẫn ca hát hoài
Cơm ăn sắn độn với khoai
Vẫn chăm chỉ học làm bài sớm trưa
Chẳng quản gió rét nắng mưa
Luyện rèn ý chí cho vừa lòng cha
Để ngày mai có đi xa
Vững vàng ý chí việc gì cũng qua
Đảm đang việc nước việc nhà
Công dung ngôn hạnh mặn mà yêu thương
Làm dâu trên kính dười nhường
Anh em nội ngoại mọi đường chỉn chu
Bốn mùa Đông-Hạ-Xuân-Thu
Hương nhang tiên tổ vẫn như ngày rằm
Ơn cha mẹ đã dạy, chăm
Cho con khôn lớn trưởng thành hôm nay
Con xin hứa với u,thày
Làm tròn đạo vụ nhà chồng giao cho
Mong là thày chẳng phải lo
Có công có sức thày u cho rồi
Bây guiờ con đã là người
Con dâu hiếu thảo mọi người yêu thương
Con đi trên chính con đường
Mẹ cha dạy dỗ yêu thương thuở nào
Đã sinh đát thấp trời cao
Làm dâu trọn đạo vui nào vui hơn


       Nguyễn Đình Xiêm
  Nguyên Ủy viên Hội Đồng QT Tổng CTY Sông Hồng
      Ủy viên BCH Phan hội Kế Toán nghành XDựng
       Hội viên Hội VHNH Phú thọ

Photobucket



DÒNG SÔNG XUÂN
(Tặng Các bạn Cty Lâm nghiệp Xuân Đài)

Thăm em đến với lâm trường
Rừng keo vun vút bên đường mát xanh
Gió đưa mơn chớn lá cành
Vòng vèo xe chạy,chòng chành đồi nương
Xuân Đài hai tiếng thân thương
Đậm đà ấm cả bản mường xa xôi
Nón ai nắng quá lưng đồi
Tay nào mềm mại vun chồi non xanh
Dòng Thang bóng nước lung lanh
Núi Thiếp sợi nắng mong manh nhuộm vàng
Chiều tà bên suối bàng hoàng
Dáng ai cháy bỏng…ngỡ ngàng nước trôi
Đến thăm mới một lần thôi
Tình rừng hút hết hồn tôi bồng bềnh
Nhớ da diết,nhớ cháy lòng
Xuân Đài,Xuân sắc soi dòng sông xuân
  Nguyễn Đức Sơn
    (Cầm Sơn)

TIẾNG ĐÀN TRÊN NÚI

Cứ mải miết,cứ mê say
Bồ đề thảm nõn đã thay bao lần
Từng đi qua chốn Phù vân
Mây vờn,gió vuốt
Tấn-Tần gì đâu!
Rừng vời vợi, núi thẳm sâu
Bốn mươi năm nhuộm đẫm màu tôi ơi!
Tiếng đàn trên núi xa xôi
Suối xanh màu lá khúc nhôi giao tình
Chim vui reo đón bình minh
Gió bay ngọn nắng lung linh mắt cười
Tri âm, tri kỷ mấy người
Mây xoa đầu núi
Rừng đời cứ xanh

  Nguyễn Đức Sơn
    (Cầm Sơn)

KỲ CÙNG
Mình về sứ Lạng đêm đông
Phố, làng thao thức bên sông Kỳ cùng
Người xưa sao lại dửng dưng
Tình xưa gượng gạo, ngập ngường
Lạ chưa !
Hàng biên giới thỏa sức mua
Xe quặng…xe quả chen đua sang Tàu
Xóm nghèo nay đã nên giàu
Ai như cái Bống ?!
Dạy màu phấn son
Tuyết rơi trên đỉnh Mẫu sơn
Vọng Phu vẫn đứng ôm con chờ chồng
Dưới cầu nước có chảy Không
Người xưa ai đặt tên sông Kỳ Cùng ?

   Nguyễn Đức Sơn (Cầm Sơn)
    (Cử Nhân Kinh tế/TC – Cao cấp LL chính trị
Nguyên GĐốc Cty LNTS-Tổng Cty giấy VN
   Hội viên Hội VHNT Phú thọ)



Photobucket



TÌNH YÊU SÔNG ĐÀ

Sông đà sông của lòng ta
Sông quê chảy ngược đó là sông vui
Dòng sông nuôi sống con người
Chiến công kỳ tích-quê tôi anh hùng

Sông Đà chảy ngược một vùng
Chiến thắng Tu vũ đi cùng nước non
Đất trời, Tạo hóa, Dòng sông
Để tôi đậm sắc hương trầm sông quê

Sông đà dòng sông tuổi thơ
Cũng là dòng chảy bến bờ nghỉ hưu
Con quê hạnh phúc bao nhiêu
Cũng đừng quen nhé tình yêu sông Đà

   Phạm Mạnh Quân

QUÊ ANH
Quê anh có một dòng sông
Thoảng nghe câu hát gợi lòng nhớ em
Dòng sông ai đã đặt tên
Để người đi mãi không quên đường về

Thương em mỗi buổi chiều hè
Đứng chờ anh ở con đê đầu làng
Chuyện tình nung nấu em mang
Năm canh dằng dặc chiều vàng đợi anh

Sông Đà dòng sông quê anh
Dòng sông chở nặng mối tình ấu thơ
Dòng sông cũng biết đợi chờ
Thuyền anh neo đậu bến bờ là em

Phạm mạnh Quân
   Phó giám đốc Ngân hàng nông nghiệp
             H.Thanh Thủy  Phú Thọ
Cộng tác viên báo Phú thọ

Photobucket


LÁ KHÔ

Người đi, phố gió heo may
Một người ở lại lòng đầy lá thu
Trăng xanh, xanh lạnh Tây hồ
Yêu thương rát ruột còn vờ như không
Gặp nhau ngôn ngữ lặng câm
Người đi tôi lại ngóng trông một mình
Thu đưa cái sự vô tình
Cho hồn khắc khoải tim thành lá khô
Thời gian có đợi bao giờ
Để mà trả nợ ngày vờ làm kiêu

Người đi phố gió liêu xiêu
Lá khô nằm lại bến chiều ngẩn ngơ

      Vũ thị Thanh Thủy
DÒNG THỦY TINH

Chúng mình cạnh nhà nhau
Gió thì thầm như thế

Chắu bé làm sao nhớ
Ông hàng xóm ngày xưa
   Quê mình sỏi đá trơ
   Lúp súp sầu mái lá
   Lam chiều ai ải rạ
   Đường mưa rỗ ổ gà
Chắu lớn chú xa nhà
Vô tình mà hội ngộ
Bao nhiêu năm từ đó
Dồn về phương nhớ nhung
   Quê mình dọc triền sông
   Bốn mùa nông sâu chảy
   Chắu tìm về bên ấy
   Gửi nhớ vào mênh mông
Khi biết thương dòng trong
Thủy bình không sóng cả
Ai sui người sang sông
Làm động dòng êm ả

Vũ thị Thanh Thủy

LỜI ĐÀN BÀ

Người phụ nữ có chồng
Như quả chanh bị sắt đôi
Chanh còn chất, còn cần
Vị chua chát làm han rỉ lưỡi dao,
   nhát cắt

Người phụ nữ chưa chồng
Bóng tròn trịa mơ hồ trong suy nghĩ
Lăn trên con đường thênh thang,
   Thênh thang

Người phụ nữ dở dang
Ôm tiếng một đời không mòn như
  nước chảy
Thời gian vắt vẻo qua số phận mình
Chỉ nhận về những ánh nhìn xuyên suốt
   buốt tâm linh

Người phụ nữ quả cảm
Chấp nhận hy sinh cho cái mà người đời gọi bằng
 hai từ trừu tượng, Cả kiếp hay một lần, Rồi âm
thầm sống với dư âm hạnh phúc ố vàng

Người phụ nữ đa mang
Bỏ cái gì cũng tiếc, thấy cái gì cũng ham

Lại có người phụ nữ
Vì nghĩa chối vàng
Hạt cát có thể thành sa mạc
Giọt nước có thể làm biển cả
Trách người phụ nữ
Bạc đãi bạn mình trong lúc gian nan

Tâm hồn mỗi phụ nữ
Thuộc về người nắm giữ
    Vũ thị Thanh Thủy
   (Nghề nghiệp : Thiết kế Đồ họa
    Giám đốc Cty TNHH in An Lương
    Hội Viên hội VHNT Phú thọ)

Photobucket





  Vũ Văn Viết
Tác giả có 4 bản nhạc nhưng không hiện lên được 

(Thạc sỹ Đại học Sư Phạm
Hiệu trưởng trường THPT Vũ thế Lang-
Chủ tịch Hội DN nhỏ & Vừa tỉnh Phú thọ-
Hội viên chuyên nghành Âm nhạc HVHNT
Phú thọ-Hội Viên hội Nhạc sỹ VN-Hội viên
Hội VHNT các DTTS VN)


Bìa sau của tập thơ có hình của các Doanh nhân xin được ghi chú như sau
Hàng trên : từ trái qua
1-Ông Chu văn Ba : Hội viên hội VHNT phú thọ ..hoạt dộng trên lĩnh vực Kinh tế
2-Ông Hoàng Văn Cờ : Hội viên hội VHNT tỉnh Phú thọ
    Cử nhân Chính trị - Kỹ Sư Nông nghiệp quản lý Đất đai CTác tai Sở Tài nguyên Môi trường   Phú thọ

3-Ông Phạm ngọc Chân : Kỹ Sư Giao thông - Nguyên Giám đốc sở Giao thông vận tải Vĩnh phú và Phú thọ

4-Ông Quách đình Diệu : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - Cao cấp lý luận chính trị - Nguyên Phó BT Đảng ủy    Đảng bộ CTy  Supe phốt phát và Hóa chất Lâm thao

5-Ông Phạm quang Nhuận : Đại Học Kiến trúc - Cử nhân kinh tế Hội viên hôi VHNH Phú thọ - Bí thư Đảng ủy-Tổng GĐ tổng CTY CP Xây lắp Công nghiệp và Thương Mại Hải hà

6-Ông Trần văn Nhi : Kỹ Sư thực Hành điện (Du Học tại Tiệp Khắc) Nguyên phó Tổng GĐCty CP XL công nghiệp và TM Hải hà

Hàng Dưới (Trái qua)
1- Ông vũ Quốc Khánh : Hội viên hội VHNT tp Việt trì hoạt động trong lĩnh vực Kinh Tế
2- Ông Nguyễn đình Xiêm : Hội viên hội VHNT Phú Thọ - Ủy viên HĐQT Tổng CTy Sông hồng - Ủy viên BCH phân hội Kế toán nghành Xây dựng

3-ông Nguyễn đức Sơn : Cử nhân Kinh tế Tài chính - Lý Luận Chính trị Cao cấp - Hội viên hội VHNT Phú Thọ - Nguyên Giám Đốc CTy LNTS - Tổng CTy giấy VN

4- Ông Phan mạnh Quân : Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Thanh Thủy Phú thọ

5-Bà Vũ thị Thanh Thủy : Thiết kế Đồ họa -Giám đóc CTy TNHH liên kết in An Lương - Hội Viên hội VHNT Phú Thọ

6-Ông Vũ văn Viết : Nhà giáo Ưu tú - Hiệu trưởng trường THPT Vũ thế Lương  Việt trì - Hội viên hội VHNT Phú thọ - Hội viên hội Nhạc sỹ VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )