Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

MỘT CHÚT TÂM TÌNH











Lới muốn nói : Năm ngoái tôi bận trông nom XD nhà nên không có thời gian tham gia SH Câu lạc Bộ Thơ ...và nhân dịp gặp gỡ bạn bè thơ đầu xuân 2012 tôi được nhiều thi huynh thi hữu tặng các ấn phẩm thơ đã xuất bản ...trong đó có tập Thơ In chung của hai chị : Hồ Thu Các  Và Phạm thị Như Yến :
           - Hồ Thu Các : Quê quán Trung Lễ , Đức Thọ , Hà Tĩnh
                                       Cựu Giáo chức hiện đang ở Hà Nội
                                       Chị có nhiều thơ và in chung đã xuất bản
           - Phạm Thị Như Yến :  Minh Đức, Tien Lãng, Hải Phòng
                                       Cựu Giáo chức hiện đang cư trú tại Thái Thịnh,Đ-Đa, Hà Nội
                                       Chị có nhiều thơ in chung và riêng đã xuất bản ...
                                      Một số giải thưởng chị đã được trao :
                                     - Giải KK dịch thơ PusKin năm 1999 do tạp chí Thế giới mới
                                        tổ chức
                                     - Giải nhất viết lời mới cho dân ca Quan họ 2006 do sở VHTT
                                       Bắc Ninh tổ chức
                                     - Giải B viết lời ca Huế cho lứa tuổi mẫu giáo do sở VHTT và
                                        phòng GD mầm non sở GD ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức 2008

 

MỐI TÌNH BÊN SÔNG LA

Một con sông như bao con sông
Sao sông La để lòng tôi xao xuyến thế
Có phải chăng sông La là quê mẹ
Đã nuôi thời thơ ấu cuộc đời tôi


      Tôi nhớ sông La con nước đầy vơi
      Mùa giông bão dâng tràn hung hãn
      Tôi nhớ sông La một thời bom đạn
      Mái chèo khuya đưa bộ đội sang sông


Thuyền ra giữa dòng bom đạn nổ ầm ầm
O dân quân vẫn cầm chắc tay lái
Mắt nhìn thẳng không hề sợ hãi
Ngày em tiễn anh đi cũng bến sông này


     Lệ ứa tràn mi tay nắm bàn tay
     Vì miền Nam hai ta cùng chia lửa
     Đừng khóc nghe em…em đừng khóc nữa
     Để anh đi ngày chiến thắng anh về


Ơi sông La bao kỷ niệm còn ghi
Ngày hò hẹn thắm tình yêu đôi lứa
Bỗng đột ngột anh về từ tuyến lửa
Năm tháng vơi đầy tóc đã điểm sương


     Trên bến sông quê em đứng lặng bàng hoàng
     Mặt trời khuất gió mơn man cây lá
     Trái tim em đâu phải là sắt đá
     Chiều sông La lộng gió xôn xao


Đứng lặng bên anh nhìn nước mắt tuôn trào
Những kỷ niệm của một thời sôi nổi
Ôi sông La có bao điều muốn nói
Sông là tâm hồn,là nỗi nhớ, niềm thương

                              Hồ Thu Các

 Photobucket

HỒ BAI-CAN
(Kỷ niệm chuyến Du lịch Mát-xcow-Va)

Ai đặt tên hồ Bai-Can
Chưa đi đến đã rộn ràng lòng tôi
Trời trong gió thoảng làn môi
Nước trong, trong vắt thuyền trôi lững lờ
Đuổi nhau sóng dạt vỗ bờ
Rừng Bạch dương đứng đợi chờ trăng lên
Soi mình mặt nước dịu êm
Buông mành Liễu rủ làm duyên mặt hồ
Bai-Can sóng gợn nhấp nhô
Để Tùng-Bách đứng như phô dáng hình
Rừng Thông lá thắm rung rinh
Bức tranh toàn cảnh hữu tình…nước Nga

                Hồ Thu Các

Photobucket

THƠ
PHẠM THỊ NHƯ YẾN

 

CHIỀU ĐÔNG
(Dịch thơ Puskin)

Gió đưa mây phủ kín trời
Cuốn tung tuyết trắng khắp nơi quay cuồng
Khi gầm như thú giận hờn
Khi òa nức nở như tuồng trẻ thơ
Khi lùa mái tóc xác xơ
Xạc xào mấy tấm tranh khô tồi tàn
Khi như tiếng gõ vội vàng
Lỡ đường lữ khách xin đừng trú đêm

Nhà ta quạnh quẽ cô đơn
Càng thêm lạnh lẽo u buồn tối tăm
Cớ gì người cũng trầm ngâm
Tựa mình cửa sổ đăm đăm thẫn thờ?
Phải chăng tiếng hú gió mưa
Nhọc lòng người, hỡi U già của tôi
Hay người mệt mỏi rã rời
Thiu thiu dưới tiếng con thoi dều đều

Hỡi người bạn lớn thân yêu
Cùng tôi cạn chén ta tiêu nỗi sầu!
Tuổi trai ta nặng khổ đau
Chén đâu ! cạn hết giọt sầu ta vui
Hát lên mấy khúc U ơi
Nào :”Chim Sơn Tước lẻ loi bên hồ”
Và “Nàng thiếu nữ ngây thơ”
Sớm mai kín nước lên bờ sông trôi

Gió đưa mây phủ kín trời
Cuốn tung tuyết trắng khắp nơi quay cuồng
Khi gầm như thú giận hờn
Khi òa nức nở như tuồng trẻ thơ…

Hỡi người bạn lớn thân yêu
Cùng nhau cạn chén ta tiêu mối sầu
Đời ta bao nỗi khổ đau
Chén đâu? Uống nữa giải sầu ta vui !

                  Phạm Thị Như Yến

Photobucket
 
 XUÂN VỀ
 Mây đã vén, nắng hồng lên khắp phố
Dòng đào hoa nườm nượp chảy trong sương
Quất khoe vàng bánh mứt quyện trầm hương
Tết đang đến thế là xuân rồi đó

      Xuân đã đén là không còn rét giá
      Hết sa mù thôi những lá khô bay
      Là hoa thơm lộc biếc nhú đầy cây
      Dâng nhựa sống hương đời lên bát ngát

Xuân thôi thúc mùa ươm cây gieo hạt
Xuân cho thơ, cho tươi nhạc, tươi vần
Cho ong bay và bướm lượn xa gần
Cho vạn vật tiếp hơi xuân bừng dậy

      Xuân đã đến bạn đời ơi có thấy
      Gọi lòng ta bừng dạy lửa tình yêu
      Dù ban mai hay nắng quái xế chiều
      Xuân vẫn trổ màu tình yêu hạnh phúc

Xuân mới đến, bạn đời ơi tôi chúc
Tình xuân nồng như lúc mới non tơ
Cũng như xuân cứ trẻ đến bất ngờ
Cho đời mãi là thơ, là khúc nhạc

            Phạm Thị Như Yến
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )