TIẾNG NGUYỆT CẦM
( Viết về HA)
Lời muồn nói : Thực ra tôi cũng chưa tường tận hiểu biết về Nguyệt cầm lắm
nhưng tôi lại rất thích nghe giai điệu của nó thậm chí còn quý mến những người
biết chơi Huyền cầm.........bởi tôi nghĩ những người biết chơi HC phải là những
người diụ hiền ..biết thông cảm.....Khi viết bài này tôi cũng đã vào Mạng để xem
chi tiết của nó ...để hiểu về HC...thật tuyệt......Nhưng không tôi chẳng dám viết về
công năng của nó ....mà chỉ dám viết như một người thưởng thức "tiếng" của nó
(để viết về mói tình của một người bạn HA)
Chẳng mấy khi nghe tiếng nguyệt cầm
U buồn giai điệu tiếng trong ngân
Nỉ non âm khúc ngàn tâm sự
Sao cống-sao liêu lắm điệu vần
Phong kín làm chi tiếng nỉ
nonU buồn giai điệu tiếng trong ngân
Nỉ non âm khúc ngàn tâm sự
Sao cống-sao liêu lắm điệu vần
Thuyền thơ chở khẩm nguyệt rung tròn
Muốn quên âm hưởng đừng vang vọng
Mà nhớ-mà thương cứ vẽ vòng
Thà phím đàn kia nhả tiếng
tơ
Biết đâu lơ lửng giữa trời mơ
Thế nhân ân sũng vòm giai tiết
Rồi núi-rồi sông đắm nguyệt mờ
Biết đâu lơ lửng giữa trời mơ
Thế nhân ân sũng vòm giai tiết
Rồi núi-rồi sông đắm nguyệt mờ
Réo rắt đàn lên ta lắng
nghe
Bổng trầm cung bậc giải bên hè
Mắt nhung thăm thẳm về xa vắng
Rồi tiếc rồi đau lệ ướt nhòe
Bổng trầm cung bậc giải bên hè
Mắt nhung thăm thẳm về xa vắng
Rồi tiếc rồi đau lệ ướt nhòe
Gì đâu chỉ tích tịch tình
tang
Mà muôn say đắm lụy cung đàn
Bá Nha mới hiểu lòng Chung Tử
Mà chết mà mê đến võ vàng
Mà muôn say đắm lụy cung đàn
Bá Nha mới hiểu lòng Chung Tử
Mà chết mà mê đến võ vàng
Âm tiết hai dây quyện với
nhau
Hai dây chỉ cách một niềm đău
Mà sao xa lắc như ngàn dặm
Mà nhạc mà thơ cứ lạc vần
Hai dây chỉ cách một niềm đău
Mà sao xa lắc như ngàn dặm
Mà nhạc mà thơ cứ lạc vần
Nghe tiếng
Nguyệt Cầm chảy khắp thân
Mà trong huyết quản chảy rân rân
Rồi nghe diệu vợi lòng ân ái
Đời cứ thăng hoa với nguyệt cầm
Mà trong huyết quản chảy rân rân
Rồi nghe diệu vợi lòng ân ái
Đời cứ thăng hoa với nguyệt cầm
Vẫn cứ thăng hoa với Nguyệt
Cầm
Tình thì vời vợi-tiếng lòng câm
Cái đău thương đó mà nghe thú
Nên thú đău thương mới đẹp vần
Tình thì vời vợi-tiếng lòng câm
Cái đău thương đó mà nghe thú
Nên thú đău thương mới đẹp vần
Rả rích ngoài hiên rơi tiếp
rơi
Ta nghe mưa gió lạnh cung đời
Mà thôi người nhé-trùng xa cách
Như cống-như xê..chuyển vạn lời…
Ta nghe mưa gió lạnh cung đời
Mà thôi người nhé-trùng xa cách
Như cống-như xê..chuyển vạn lời…
Duy Phương 06:49 14 thg 10 2010
Trả lờiXóaMới hồi trưa vào blog KH chưa thấy bài này ..nay quay lại đã thấy đăng rồi ..may quá TEM TEM TEM nha
Trả lời nhận xét này
Khoát Hải Khoát Hải 13:04 14 thg 10 2010
Vậy là không ra HN được tiếc quá ....chúc thời gian ở nơi chôn nhau cắt rốn nhiều niền vui hhé
epthuylinh 10:37 14 thg 10 2010
Trả lờiXóaRéo rắt đàn lên ta lắng nghe
Bổng trầm cung bậc giải bên hè
Mắt nhungthăm thẳm về xa vắng
ồi tiếc rồi đau lệ ướt nhòe
Bài thơ thất hay ,,những vần điệu réo rắt như tiếng đàn tha thiết
Khoát Hải 11:42 14 thg 10 2010
XóaEm đã nghe chưa tiếng nguyệt cầm
Tâm hồn bay bổng lại lâng lâng
Nhớ nhung ai đó lòng xao xuyến
Như đứt dây tơ vỡ mộng lòng
Haiyen 11:11 14 thg 10 2010
Trả lờiXóaRéo rắt đàn lên ta lắng nghe
Bổng trầm cung bậc giải bên hè
Mắt nhung thăm thẳm về xa vắng
Rồi tiếc rồi đau lệ ướt nhòe .
bài thơ này nói lên hết tâm sự và đời của Nguyệt Cầm những vần thơ của anh cũng réo rắt theo tiếng đàn của Nguyệt Cầm anh chia sẻ với Nguyệt Cầm qua bài thơ rất tâm trạng anh ạ ,chúc anh buổi tối vui ,
Khoát Hải 11:39 14 thg 10 2010
XóaNguyệt cầm réo rắt nỗi buồn Nghe mà cứ tưởng mình đang thất tình Đưa tay nghe thử tim mình Té ra nó cũng thịch thình nhớ ai
Tuyet Khanh 12:48 14 thg 10 2010
Trả lờiXóaTích tịch tình tang tiếng Nguyệt cầm
Cung thương cung oán réo rắc âm
Bổng trầm xa vẳng đưa theo gió
Ngơ ngẩn kìa ai bước lặng thầm
Khoát Hải 13:17 14 thg 10 2010
XóaNguyệt cầm nghe buồn phải không em Réo rắt đường tơ não nuột thêm Giai điệu bổng trầm lan tỏa mãi Để niềm nhung nhớ lặng trong đêm chúc em luôn vui - và bước vào một năm học mới thành công em nhé
Tuyet Khanh 22:22 15 thg 10 2010
XóaKhoát Hải
Trả lờiXóa13:43 5 thg 1 2013
Haiyen 01:05 15 thg 10 2010
anh ăn sáng miến lươn nhé ,
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 02:32 15 thg 10 2010
Tốt lắm mang cho anh miến lươn hả ..thế này còn gì ..cám ơn cô em gái nhé .. à này ..cậu con trai của em chắu nó đang học ở Văn giang anh có gọi điện cho chắu rồi ..chắc là hôm nào anh sẽ gặp chắu thôi..bây giờ các trường họ đã khai giảng hết..có thể bị lỡ một năm rồi đó..em ở nơi xa mà lo cho con như vậy là tốt.. chúc em thành công trong cuộc sấng nhé
BÌNH ĐỊA MỘC 01:16 15 thg 10 2010
Trả lờiXóanếu biết một chút về đàn và rõ nghĩa một số từ hán việt thì đọc bài thơ của anh mới thấy hết cái hay của nó và mạnh dạn bình luận, em chỉ loáng thoáng thôi nên không dám, chúc mừng anh, em về đây!
Khoát Hải 02:45 15 thg 10 2010
XóaThỉnh thoảng anh em mình gặp nhau bên TV-MTT phải không nào ..Và cũng thi thoảng mình sang đọc bên blog của bạn đấy...thấy bạn bình luận thật chân thành nên rất quý mến bạn đó..chỉ có điều mình thì đã lớn tuổi vài năm nữa là thuộc lứa tuổi gì nua..nên rất ngại bình luận nơi bạn bè..sợ rằng họ không thích người lớn tuổi..cho nên cũng chỉ loanh quanh trong số bạn bè họ đã thông cảm..mà viết thì cũng chỉ loanh quanh chủ đề tình yêu quê hương đất nước con người thôi chứ ngại viết về các chủ đề chính trị ..xã hội..bức xúc..mặc dầu vốn liếng về vấn đề này qua thực tế mình cũng thu lượm được không phải là ít ..tâm sự với bạn một chút ..chúc bạn luôn vui khoae ..nhiều thỏ văn đi vào lòng người nhé ...Thế nào mình cũng qua thăm bạn đó ..hẹn gặp lại
Haiyen 03:33 15 thg 10 2010
Trả lờiXóadạ cảm ơn anh ạ .con em vẫn đang tiếp tục học ở hưng yên ạ ko bị lở đâu .liên thông mà anh , bài thơ Nguyệt Cầm em chỉ hiểu đc nôm na là tiếng đàn nỉ non và nổi buồn của Nguyệt Cầm thôi em ko hiểu đc hết nghĩa của bài thơ vì bài thơ này là nghĩa từ chữ hán nên em ko dám bình luận và ko dám họa thơ bà này vì hiểu rõ mới bình và họa thơ còn em ko hiểu rõ nên em chỉ dám mời anh ăn miến lươn thôi ,chúc anh vui hồn nhiên /Trả lời nhận xét này
Anh thì cũng không rành lắm về các nhạc cụ dân tộc nhưng rất thích nghe
Xóanhững giai điệu của nó ...Em đừng nghe nhé ...ví anh thấy các cụ nói
"Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu" đàn bầu là độc huyền cấm đấy..nếu em
chưa nghe thì thử một lần xem sao rồi kể cho anh nghe nhé ... Chắu nội của anh tặng hoa cho các cô Trong lần đi dạo thuyền nghe hát Trên sông Hương đầu xuan 2010
Trai Hà Nội 05:34 15 thg 10 2010
Trả lờiXóaMải nghe tiếng của nguyệt cầm
Hội thơ Đại Thụ một lần vắng anh
Đàn thổn thức dưới trăng thanh
Làm anh xao xuến, làm anh thẫn thờ
Anh đứng như anh đang chờ
Khoát Hải 10:34 15 thg 10 2010
XóaHôm nay bận tiếp người thân
Về làm đám hỏi xa gần tập trung
Lâu ngày chưa được trùng phùng
Lai ra vài cốc chúc mừng lẫn nhau
Hội thơ đành hẹn kỳ sau
Anh em gặp gỡ..tình sâu nghĩa bền
Hoa xuan 08:18 15 thg 10 2010
Trả lờiXóaĐêm nghe thanh vắng tiếng nguyệt cầm
Tiến cung trầm bổng lòng lữ khách
Ai oán trong đêm khúc nhạc buồn
Tình này ai lỡ ghép cung nhạc
Để hồn tiên nữ mộng thế gian
Một chút cảm xúc về nguyệt cầm anh ạ, em cũng đã từng được xem những bộ phim về đang nguyệt cầm, nó thường mang theo hơi hướng của ty sự chia ly, đau khổ của người con gái thời phong kiến. Bài thơ anh làm cũng rất ý nghĩa, em thích nhất câu thơ
Thà phím đàn kia nhả tiếng tơ
Biết đâu lơ lửng giữa trời mơ
Thế nhân ân sũng vòm giai tiết
Rồi núi-rồi sông đắm nguyệt mờ
Khoát Hải 10:01 15 thg 10 2010
XóaNgồi nghe giai điệu nguyệt cầm
Thánh tha thánh thót lọt dần vào tim
Tưởng như ly biệt cuộc tình
chăn đơn gối chiếc...một mình đơn côi
Thế gian nhiều cảnh đó rồi
Cho nên đàn Nguyệt chiếm ngôi tình buồn
Em đừng nghe đàn Nguyệt (2 dây)Hoặc đàn bầu (1 dây) nhé ..nghe buồn lắm ...chỉ có Ghi ta thì nên nghe vì nó trung bình mà ..nếu em thích hát thì anh đệm cho nha ..cây đàn anh đã mua mấy chục năm rồi nhưng còn tốt lắm..đến anh TraiHàNội mới thử cũng đã khen ... Chúc em luôn vui nhé
Khoát Hải
Trả lờiXóa13:51 5 thg 1 2013
MÂY TƯƠNG TƯ 10:54 15 thg 10 2010
hì hì ... qua thăm anh . Đọc xong bài thơ tuyệt tác của anh , em định quay lưng chạy trốn . Nhưng sợ anh phát hiện mắng em ghé nhà mà không chào anh . Nên đành phải quay lại chào anh . Em chúc anh một tối êm đềm không ai oán như tiếng NGUYỆT CẦM . Em về nhé anh không dám bình đâu
Khoát Hải 11:12 15 thg 10 2010
XóaAnh thì nghe không sao Nhưng em thì không nên nghe nhé ..Anh nói thiệt đó các cụ đã nói " Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu " cần phải gìn giữ em ạ ..Nghe ngộ nhỡ nó thơ thẩn suốt ngày thì chẳng làm ăn gì được đâu ...Vây là em đã thả chim rồi chứ gì ..đúng rồi nghe anh là phải..chứ em nhốt nó trong vườn chẳng khác gì đi tu tội nghiệp nó lắm ... Hình ảnh đi dạo thuyền nghe hát ở sông Hương ..mà bây giờ anh mới viết bài đó ...
Hoa xuan 05:18 18 thg 10 2010
Trả lờiXóaTiếng đàn nguyệt cầm vang vọng mãi, nhưng mọi người làm thơ về nó em lại thấy hay. vài nguyệt cầm mang đậm sắc dân gian, của tiếng kêu ai oán, nhưng nó thật sự có ý nghĩa. Anh ạ em lại thích mới chết chứ... . Chúc anh những ngày đầu tuần vui thật nhiều nhé
Khoát Hải 10:54 18 thg 10 2010
XóaCó lẽ dân á đông không thích nghe những giai điệu mạnh mẽ ..anh cũng vậy thôi nghe nhiều bài hát bây giờ chán lắm..thà không nghe còn hơn ...Coi như lạc hậu cũng được không sao ..chúc em luôn vui nha