Trường Thương Nghiệp TW
(Nay Trường Đại Học Thương Mại)
Lơi muốn nói : Thời học trò của tôi thì
đã qua từ lâu ..Hôm nay là 20-11 là ngày nhà giáo VN..nên suy nghĩ về nghành
giáo dục và các thầy cô một thời xa xưa lại hiên lên trong tâm trí của tôi
..
- Ông nội của tôi và Cha tôi đều làm nghề dạy chữ nho và làm thuốc Bắc ..nhưng cho đến ngày nay con hoặc cháu các học trò của ông cha tôi thời đó số ít còn có liên hệ cứ đến dịp tết nguyên đán..là lại đến nhà tôi gửi lễ để thắp hương cúng các cụ ..tuy lễ rất đơn giản nhưng tôi suy nghĩ và rất trân trọng…Thật đáng quý
- Ông nội của tôi và Cha tôi đều làm nghề dạy chữ nho và làm thuốc Bắc ..nhưng cho đến ngày nay con hoặc cháu các học trò của ông cha tôi thời đó số ít còn có liên hệ cứ đến dịp tết nguyên đán..là lại đến nhà tôi gửi lễ để thắp hương cúng các cụ ..tuy lễ rất đơn giản nhưng tôi suy nghĩ và rất trân trọng…Thật đáng quý
- Với
tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc nhưng vẫn được cha mẹ
lo cho tôi ăn học ở mức tốt nhất thời bấy giờ .. tôi được cha mẹ dạy học chữ nho
và chữ Quốc ngữ tai gia các lớp năm ..lớp tư..lớp ba từ rất sớm ..mãi đến năm
học lớp nhì mới đến trường và nhỏ hơn các bạn cùng lớp đến 2 – 3 tuổi và cứ thế
mỗi năm lên mỗi lớp ..
- Đến khi vào Đại học tôi cũng thật may mắn học khoá 1 (hệ Đại học)của trường Thương nghệp TW (Nay Đại Học Thương Mại HN) và ra công tác trong nghành..Rồi chiến tranh chống mỹ CN xảy ra ác liệt tôi phải rời nhiệm sở và vào phục vụ trong QĐ - sau 23 năm Quân ngũ tôi lại chuyển nghành về Cơ quan (Sở TM Hà nội) và lại được cử đi thi và vào học tiếp tại Trường Hành chính (Nay là Học Viện Hành chính QG )- trong thời gian này tôi lại tranh thủ học thêm Tại chức tại Trường Kinh tế Quốc dân... Ngoài ra lại còn học các khóa ngắn ngày ..tập huấn chẳng thể nhớ hết … ôi học ..học nữa học mãi và cho đến bây giờ rất nhiều điều cũng cần phải học …chắc chắn rồi tôi vẫn sẽ tiếp tục học .. Và chính vì vậy đã từ lâu tôi thực sự quý mến các thầy cô và đội ngũ CBCNV làm công tác trong nghành giáo dục :
- Đến khi vào Đại học tôi cũng thật may mắn học khoá 1 (hệ Đại học)của trường Thương nghệp TW (Nay Đại Học Thương Mại HN) và ra công tác trong nghành..Rồi chiến tranh chống mỹ CN xảy ra ác liệt tôi phải rời nhiệm sở và vào phục vụ trong QĐ - sau 23 năm Quân ngũ tôi lại chuyển nghành về Cơ quan (Sở TM Hà nội) và lại được cử đi thi và vào học tiếp tại Trường Hành chính (Nay là Học Viện Hành chính QG )- trong thời gian này tôi lại tranh thủ học thêm Tại chức tại Trường Kinh tế Quốc dân... Ngoài ra lại còn học các khóa ngắn ngày ..tập huấn chẳng thể nhớ hết … ôi học ..học nữa học mãi và cho đến bây giờ rất nhiều điều cũng cần phải học …chắc chắn rồi tôi vẫn sẽ tiếp tục học .. Và chính vì vậy đã từ lâu tôi thực sự quý mến các thầy cô và đội ngũ CBCNV làm công tác trong nghành giáo dục :
+ Phi
Nông bất ổn
+ Phi Công bất phú
+ Phi Thương bất hoạt
+ Phi Tri bất hưng
- Nhân dịp này xin chúc các thầy cô luôn vui khỏe …hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang và cao cả mà người đời đã tôn vinh “Tôn sư trọng Đạo”
+ Phi Công bất phú
+ Phi Thương bất hoạt
+ Phi Tri bất hưng
- Nhân dịp này xin chúc các thầy cô luôn vui khỏe …hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang và cao cả mà người đời đã tôn vinh “Tôn sư trọng Đạo”
THĂM LẠI TRƯỜNG
XƯA
Tôi đứng đây trước cánh cổng trường xưa
Mầu rêu cũ không phủ mờ ký ức
Miền xa xăm chứa chất điều rất thực
Có một thời ta khôn lớn từ đây
Quên sao được lời giảng của cô thầy
Và ghi nhớ bao công ơn dìu dắt
Tháng ngày qua biết ơn người góp nhặt
Tri thức cuộc đời dẫn bước tương lai
Ký ức về trường in đậm không phai
Lòng nhớ ơn lưu vẹn nguyên mãi mãi
Để cả đời vẫn nhủ lòng trở lại
Mái trường xưa như những nấc thang đầu
Thời đến trường tuy đã qua từ lâu
Lại hoàn thành thời nuôi con đến lớp
Công thầy cô không bao giờ quên được
Và giờ đây truyền thống mãi dài thêm
Chúc thầy cô như ngọn đuốc trong đêm
Truyền trí thức cho đời không mệt mỏi
Để đất nước tương lai hưng thịnh mãi
Sánh ngang tầm bốn bể với năm châu.
NGŨ
PHƯƠNG NHẤT TIẾU
Nhân
ngày nhà giáo VN 20-11 tôi viết tặng mấy khổ thơ tứ tuyệt vui để tặng các cô
giáo mà tôi kính trọng ngay trong khu vực dân cư của tôi và sau đây là các khổ
thơ đó :
+ Cô Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn thách Thơ sinh được nhị kiều
Thị thành thôn dã đều thương yêu
Phượng vờn Loan múa cầm thi họa
Tình hiếu đôi vai vẹn Mỹ miều
+ Cô Tạ Viết Nga :
Tạ lễ mẹ cha ơn dưỡng sinh
Viết từ tâm khảm tỏ lòng minh
Nga Hoàng Anh nữ chung nhau sống
Muôn thuở ái ân trọn chữ tình
+ Cô Trần Thị Trâm
Trần thuyết mấy lời thiên hạ hay
Thị phi đen trắng do trời bầy
Trâm anh bạc mệnh hồng nhan số
Sót lại tấm lòng đầy thảo ngay
+ Cô Lê Kim Oanh
Lê thứ nghe qua cũng mủi lòng
Kim chi Ngọc Điệp bước song song
Oanh ca Yến hót xuân tràn mộng
Kết tóc xe tơ một chữ đồng
+ Cô Ngọc Tùng Vân
Ngọc lộ giao bôi hai thiếp chàng
Tùng hương phảng phất quyện không gian
Vân hà mấy lớp bay vần vũ
Lên tận trên cao tới Quảng hàn
+ Cô Trần Thị Kim Liên
Trần thế làm sao lắm nỗi niềm
Thị vàng cô Tấm ẩn tình riêng
Kim thâu trong bọc khôn che dấu
Liên tục thay hình Đổi chút duyên
+ Tác giả : Nguyễn Quang TháiNguyễn thách Thơ sinh được nhị kiều
Thị thành thôn dã đều thương yêu
Phượng vờn Loan múa cầm thi họa
Tình hiếu đôi vai vẹn Mỹ miều
+ Cô Tạ Viết Nga :
Tạ lễ mẹ cha ơn dưỡng sinh
Viết từ tâm khảm tỏ lòng minh
Nga Hoàng Anh nữ chung nhau sống
Muôn thuở ái ân trọn chữ tình
+ Cô Trần Thị Trâm
Trần thuyết mấy lời thiên hạ hay
Thị phi đen trắng do trời bầy
Trâm anh bạc mệnh hồng nhan số
Sót lại tấm lòng đầy thảo ngay
+ Cô Lê Kim Oanh
Lê thứ nghe qua cũng mủi lòng
Kim chi Ngọc Điệp bước song song
Oanh ca Yến hót xuân tràn mộng
Kết tóc xe tơ một chữ đồng
+ Cô Ngọc Tùng Vân
Ngọc lộ giao bôi hai thiếp chàng
Tùng hương phảng phất quyện không gian
Vân hà mấy lớp bay vần vũ
Lên tận trên cao tới Quảng hàn
+ Cô Trần Thị Kim Liên
Trần thế làm sao lắm nỗi niềm
Thị vàng cô Tấm ẩn tình riêng
Kim thâu trong bọc khôn che dấu
Liên tục thay hình Đổi chút duyên
Nguyễn Đại tài hoa để tiếng đời
Quang Huy lừng lẫy khắp nơi nơi
Thái dương sáng lạn soi cung oán
Ngâm khúc tình ca quá tuyệt vời
Trường Trung học Tư thục Thăng Long (nay là trường Tiểu học Phan Chu Trinh)
nơi Khoát Hải học đệ thất - đệ lục và lớp 7/10 vào những năm 50 thế kỷ trước
Phố Văn Miếu (Thời xưa là phố
Cao Đắc Minh) nơi đây ngày xưa giáo sư
Nguyễn Hải Trừng (người sáng lập ESPERANTO)
dạy Khoát Hải học ESPERANTO cho đến bây giờ vào dịp tết Khoát Hải
thường đến thắp hương tưởng nhớ thầy.
Nguyễn Hải Trừng (người sáng lập ESPERANTO)
dạy Khoát Hải học ESPERANTO cho đến bây giờ vào dịp tết Khoát Hải
thường đến thắp hương tưởng nhớ thầy.
Văn Miếu Quốc tử giám Nơi ông Cố của KH đã có lần lều chõng
đi thi tại đây ...Ngày nay KH và con chắu rất hay đi ngang và vào
thăm
đi thi tại đây ...Ngày nay KH và con chắu rất hay đi ngang và vào
thăm
Khoát Hải
Trả lờiXóa10:20 6 thg 1 2013
Duy Phương 00:22 19 thg 11 2010
Phi tri bất hưng thật đúng ..nếu không có tri thức thì moi việc đều rất khó khăn..thế nhưng thời nay không không ít cán bộ..học không đến nơi đến chốn nhưng muốn leo lên lại đi mua bằng ..học tại chức ...có ông phó bí thư tỉnh còn học tiến sỹ có 6 tháng (có nghĩa là học giả) thật nực cười ..vậy mà vẫn tồn tại ..đúng là một chế độ cần được thay đổi ...chúc KH luôn vui khỏe nhaTrả lời nhận xét này
Trangthu 02:28 22 thg 11 2010
Trả lờiXóaQua thăm anh chúc anh chị tuần mới vui vẻ hạnh phúc
Khoát Hải
Trả lờiXóa10:21 6 thg 1 2013
MÂY TƯƠNG TƯ 01:02 24 thg 11 2010
CHÚC ANH MAY MẮN LÀM ĂN PHÁT TÀI . RẢNH NHỚ GHÉ THĂM EM .
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 11:53 1 thg 12 2010
Hàng năm cứ đến tháng này là anh bận lắm ..kinh doanh mà vụ này thất bại thì coi như xong em ạ nên mọi người phải ráng ..anh tuy nghỉ hẳn rồi không điều hành ai nữa nhưng vẫn phải phụ các việc vặt ..chúc em vui khỏe và thopải mái nhé
Trả lờiXóaKhoát Hải
10:22 6 thg 1 2013
Haiyen 13:44 26 thg 11 2010
anh ơi ! anh đi đâu vắng nhà vậy công việc bận hả anh ,anh nhớ giữ gìn sức khỏe nghe anh ,chúc anh vui vẻ và hạnh phúc .
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 11:49 1 thg 12 2010
Anh phải đi trông coi thợ sửa chữa kho tàng và cửa hàng đẻ phục vụ tết ..năm nào cũng vậy đó em ạ ..chúc em luôn vui khỏe và thành công nhé
Trả lời nhận xét này
Nha Ky Đảo Đào Hoa 16:14 28 thg 11 2010
Trả lờiXóaEm ghé thăm anh nè...chúc anh đêm về ấm áp hạnh phúc nhiều nha anh.....em tặng anh chocolate nè.......
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 10:48 1 thg 12 2010
Hai tuần rồi bận quá không ghé thăm em được thi thoảng có tranh thủ ghé nhưng máy ngoài cửa hàng nên không com được..Bên em bạn bè đông vui quá ..thật tuyệt ..chúc em luôn vui khỏe và nhiều bài tình cảm như hiện nay nhé
THƯƠNG HOÀI THƯƠNG 01:58 29 thg 11 2010
Trả lờiXóasang thăm anh chúc anh ngày mới tuần mới vui khoẻ nhé...
Trả lời nhận xét này
.
Khoát Hải Khoát Hải 10:42 1 thg 12 2010
Lâu em không ghé thăm anh ..nhớ em nhiều đó