MÙA ĐÔNG KHÔNG
LẠNH(Ngẫu
hứng tặng QT&HT)
Bạn chưa muốn viết thơ về mùa đông
Bởi lá vàng vẫn nhẹ nhàng rơi trước cửa
Kỷ niệm xưa lại ùa về thắp lửa
Của một thời đôi lứa đã giao thăm
Rồi hai mùa chẳng ai thức cùng trăng
Để buồn thiu nghe thời gian nhịp bước
Đạo hay đời có những điều ràng buộc
Khiến Sâm Thương có khoảng cách mù xa
Đông lại về-mùa đông cũ đã qua
Mùa đông không lạnh nhưng đầy nghiệt ngã
Để chia lìa hai mảnh đời thành xa lạ
Bản tình ca là lời tiễn cuối cùng
Mây trên trời bay lượn giữa không trung
Gió trái mùa thổi qua miền hưu hắt
Vì thương quá nên bạn lơi thắt chặt
Sợ đường chiều lạc bước giữa chơi vơi
Tưởng chơi vơi ! nhưng lại chẳng chơi vơi
Mùa đông không lạnh đang là điều có thật
Bạn sẽ mở then cài đêm thạch thất
Để sánh vai xây dựng đẹp tương lai
TA VÀ EM
Khoát Hải
Trả lờiXóa10:55 6 thg 1 2013
Hằng Thịnh 01:10 11 thg 12 2010
Bạn sẽ mở then cài đêm thạch thất
Để sánh vai xây dựng đẹp tương lai
"Thạch Thất" từ này nghe lạ quá nghĩa là gì vậy KH ..Những ngày nghỉ cuối tuần thoái mái nhé
Khoát Hải 12:47 11 thg 12 2010
Xóaà ..Thạch là gì chắc dễ phải không ..còn thất là nội thất ..phòng ngủ ấy mà ...chủ nhật vui nhé
Trangthu 10:03 13 thg 12 2010
Trả lờiXóaMây trên trời bay lượn giữa không trung
Gió trái mùa thổi qua miền hưu hắt
Vì thương quá nên bạn lơi thắt chặt
Sợ đường chiều lạc bước giữa chơi vơi
Khoát Hải 11:07 13 thg 12 2010
XóaBận rộn nhưng cũng đi thăm bạn bè được là cố gắng ..chúc em vui khỏe nhé
Trả lời nhận xét này
hay lắm
Trả lờiXóaCám ơn Thế Sùng
Xóahttps://1.bp.blogspot.com/-J521oSCE6Fo/X_ZZXmkOOjI/AAAAAAAABfI/LIaWhvutlq0q4oeHd-hWZDAvxA6bQAUAgCLcBGAsYHQ/s0/FB-CUOI%2BTUAN-450_n.jpg