Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

THỈNH THOẢNG

Lời muốn nói : Tôi có một bạn blog độc thân con đã trưởng thành
lập blog để giao lưu bạn bè ..và thế là quen một bạn nữ chưa chồng
hai người giao lưu thơ phú với nhau và yêu nhau …
(traihanoi-40 và CNNN)   
  do xa cách Về không gian và một số khó khăn khác cho đến nay
hai người vẫn chưa đến với nhau được và các bài thơ họ giao lưu
họ đã in thành sách có Tặng tôi một cuốn ..tôi đọc và cũng tặng họ
một số bài thơ. Sau đây là 2 Bài 'THỈNH THOẢNG&TẠ TỪ"
mà tôi viết (chủ yếu qua lời kể chuyện trưc tiêp với Traihanoi) từ
lúc đó nhưng tôi  mới chỉ tặng cho traihanoi
nay đăng đểchia sẻ
cùng bạn bè


Photobucket


THỈNH THOẢNG
Anh thỉnh thoảng lại đến em trò chuyện
Thỉnh thoảng trời lất phất bụi mưa xuân
Gió thỉnh thoảng khẽ lay cành ru lá
Thỉnh thoảng hai người nhích lại rất gần

Em thỉnh thoảng nhìn anh cười tươi rói
Thỉnh thoảng cúi đầu má cũng hồng da
Anh thỉnh thoảng định nói lời muốn nói
Lại ra về thỉnh thoảng nhớ thiết tha

Trưa thỉnh thoảng một tiếng gà chợt gáy
Mây trên trời thỉnh thoảng dạt về đâu
Con đò mộng thỉnh thoảng mơ bến ấy
Cả hai người thỉnh thoảng nhớ về nhau

Thỉnh thoảng đời không suông sẻ tình yêu
Gặp gió lốc thỉnh thoảng dây diều đứt
Sông chảy thẳng thỉnh thoảng cong đôi khúc
Đổi hướng rồi thỉnh thoảng khóc thương nhau

Thế mới biết đường đến trải tim không hề dễ
Một bên thôi chưa thuận…khó vượt qua
Để lại thương-đău nhớ mãi chẳng nhòa
Một vết sẹo trong tim không bao giờ lành được


TẠ TỪ
Bữa nay lạnh mặt trời đang đi vắng
Nên gió về hưu hắt buốt đôi tay
Mưa nhè nhẹ nghe buồn trào rưng rức
Cảnh chia ly sao thê thiết thế này

Cố nhân ơi! Không vướng bận gì đây
Sao vội vã làm đău lòng thân thế
Lá vàng rơi lòng sầu hoen ngấn lệ
Môi ngập ngừng Vương vấn sót nào hơn

Người ra đi hoang vắng ngập cô đơn
Kẻ ở lại đău lòng buồn lạnh giá
Cuộc chia ly tan tành sao vội quá
Cho bồi hồi chìm đọng đáy mắt nâu

Không một lời hứa hẹn với ngàn sau
Hay lưu bút chỉ vài dòng thương nhớ
Sóng mắt nhìn nhau nghen ngào than thở
Tha thiết nào lưu giũ được đôi chân

Vạn nẻo đời ngăn cách mối tình thân
Lòng nhức nhối rã rời muôn sự thể
Tiếng nấc bàng hoang lìa xa hai nửa
Phút cuối cùng hụt hẫng giữa chơi vơi
Giờ ly biệt không thể nói hết lời
Bâng khuâng quá não nùng sầu diệu vợi
Thôi tạ từ người đi xây đời mới
Để lòng này chới với tiếc thương ai

14 nhận xét:

  1. Tùng Minh 09:16 24 thg 3 2010
    Thỉnh thoảng đời không suông sẻ tình yêu
    Gặp gió lốc thỉnh thoảng dây diều đứt
    Sông chảy thẳng thỉnh thoảng cong đôi khúc
    Đổi hướng rồi thỉnh thoả..
    Thỉnh thoảng đời không suông sẻ tình yêu
    Gặp gió lốc thỉnh thoảng dây diều đứt
    Sông chảy thẳng thỉnh thoảng cong đôi khúc
    Đổi hướng rồi thỉnh thoảng khóc thương nhau
    TÌNH YÊU LÀ NHƯ VẬY ĐẤY CHÚ Ạ-CHỈ CÓ NƠI NÚI RỪNG CHỖ CHẮU LÀ THANH BÌNH CHẲNG MẤY AI BỒ BỊCH GÌ LÀ DỄ SỐNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 06:39 26 thg 3 2010
      Nõi đau chia ly thường rơi vào giới nữ Nhưng giới nam chưa chắc đã vẹn toàn Rồi sau này sẽ gặp những trái ngang Nỗi hối hận còn cao nhiều hơn núi

      Xóa
  2. Minh Dung 10:17 24 thg 3 2010
    Ngày thỉnh thoảng không nhận được tin nhắn
    Đêm khó yên thỉnh thoảng ngó đồng hồ
    Sáng thỉnh thoảng ngái ngủ vẫn lơ mơ
    Chiều thỉnh thoảng thấy con tim đập mạnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 06:43 26 thg 3 2010
      CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CÓ LỜI NHẮN ĐỒNG CẢM

      Xóa
  3. Hoa xuan 10:54 25 thg 3 2010
    Thỉnh thoảng nhìn anh em mỉm cười
    Hai mình cùng hợp xướng và ca
    Thỉnh thoảng nhìn anh em chợt thấy
    Trái tim dộn dã từ bao giờ
    Cuộc .. Thỉnh thoảng nhìn anh em mỉm cười
    Hai mình cùng hợp xướng và ca
    Thỉnh thoảng nhìn anh em chợt thấy
    Trái tim dộn dã từ bao giờ
    Cuộc sống hãy thỉnh thoảng lãng mạn chút, ta sẽ tìm được trái tim như ý. Chúc anh sẽ nhiều lúc thỉnh thoảng như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 08:05 26 thg 3 2010
      Chào em ! Đời anh thì gian khổ là quá mức bởi ở chiến trường đến 16 năm ..Nhưng chẳng mấy khi day dứt phiền muộn ..vậy mà nghĩ đến những cuộc chia l..Chào em ! Đời anh thì gian khổ là quá mức bởi ở chiến trường đến 16 năm ..Nhưng chẳng mấy khi day dứt phiền muộn ..vậy mà nghĩ đến những cuộc chia ly chắc do mình vô tâm ..(chứ không phải chủ tâm) Với người mình yêu và rồi kết quả là chia ly..sao mà buồn đến vậy ..nhất là khi cuộc sỗng đỡ vất vả hơn thì chính là lúc lại càng buồn ..thương...nhớ ..nỗi buồn chơt dến chẳng nguồn cơn...vậy đó ..Cám ơn em chia sẻ với anh

      Xóa
  4. Chifh 05:14 26 thg 3 2010
    hai bài thơ hay quá thích nhất 2 câu này .
    Mây trên trời thỉnh thoảng dạt về đâu Con đò mộng thỉnh thoảng mơ bến ấy
    lãng đãng , thơ mộng .
    Trả lời nhận xét này
    Trả lời nhận xét này

    Khoát Hải
    Khoát Hải
    20:32 3 thg 1 2013
    Khoát Hải 08:08 26 thg 3 2010
    RẤT CÁM ƠN BẠN GHE THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI MÌNH NHÉ

    Trả lờiXóa
  5. ĐỨC SƠN 03:16 27 thg 3 2010
    Cháu đã tạo một blogs bên này tư blogs cũ chuyển sang có đường link là
    vn.360plus.yahoo/cam-son. Không biết đã commenst được chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 06:40 27 thg 3 2010
      Đúng rồi ..nên tạo thêm một trang ở yahoo blus này dân dã hơn chứ bên website như của chắu ...gặp những nhà văn ..nhà thơ chuyên nghiệp nhiều - giao l..Đúng rồi ..nên tạo thêm một trang ở yahoo blus này dân dã hơn chứ bên website như của chắu ...gặp những nhà văn ..nhà thơ chuyên nghiệp nhiều - giao lưu ...comment và trả lời..hay họa thơ cũng ngại ..Trang web của chắ đã hoạt động trở lại chưa ..từ hôm chắu cáo nghỉ vài năm ..mới trở lại nên cậu không vào đọc...Nhưng trước hết chắu cũng gình một chút thời gian đi thăm bạn bè ..Thơ thì nhiều bạn lắm ...tha hồ mà giao lưu ..như cậu cũng chưa dám đi thăm nhiều bạn bè cũng vì thời gian...Chúc chắu luôn mạnh khỏe và nhiều thành công nhé ...

      Xóa
  6. Minh Dung 12:38 27 thg 3 2010
    CHÚC ANH MỘT BUỔI TỐI CHỦ NHẬT VUI VẺ THOẢI MÁI NHÉ .KỸ THUẬT EM CÒN LÚNG TÚNG LẮM ..LÚC NÀO QUA CHƠI NHÉ ...
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 13:21 28 thg 3 2010
    cũng bận lắm tối thứ 7 có bà chị về ..sáng chủ nhật lại về quê có việc ..4 giờ chiều về họp CCB nói chung bận lắm chuc DH khỏe nhé

    Trả lờiXóa


  7. Khoát Hải
    20:34 3 thg 1 2013

    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG 13:46 27 thg 3 2010
    ghé thăm anh chúc anh nhiều sức khỏe thành công trong công việc anh nhé
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 13:22 28 thg 3 2010.
    Anh bận quá chẳng ghé thăm em đựoc thông cảm nha ..qua tháng chăc sẽ liên tục qua em đọc thơ đó ..
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  8. MINH HUYỀN 14:16 27 thg 3 2010
    Chúc anh hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  9. Trai Hà Nội 01:54 5 thg 4 2010
    Thả thơ lên mạng cho vui
    Ai hay đã gặp được người tri âm
    Cùng cảnh gối lẻ giường đơn
    Tựa lưng hai nửa mảnh buồn vào nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:08 7 thg 4 2010
      Mỗi bên một nửa mảnh tình
      Nửa vầng trăng khuyết nửa mình đơn côi
      Nửa đời gối chiếc lẻ loi
      Nửa căn phòng lạnh để rồi nhớ thương
      Nửa đêm thức trắ..
      Mỗi bên một nửa mảnh tình
      Nửa vầng trăng khuyết nửa mình đơn côi
      Nửa đời gối chiếc lẻ loi
      Nửa căn phòng lạnh để rồi nhớ thương
      Nửa đêm thức trắng canh trường
      Nửa ngày ngồi ngắm tóc sương mơ màng
      Sầu riêng nửa mối lỡ làng
      Nửa đầu tóc điểm thu sang buồn lòng
      Sa chân nửa bước giữa dòng
      Nửa bờ môi nhạt,nửa vòng tay thưa
      Nửa trời trong nắng ngoài mưa
      tương tư lệ nửa làm mờ đôi my
      Nửa tháng chẳng thấy tin gì
      Có đêm nửa tỉnh ,nửa mê vơi đầy
      Nửa kia có biết nửa này
      Cả hai khúc nửa rồi đây thế nào

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )