Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

LỜI NGƯỜI SAY



Hình ảnh cóp từ Mạng

Lời muốn nói : Tôi thì uống được rượu nhất là những ngày tháng
Sống ở các tỉnh Miền Tây Nam bộ(Miệt vườn) nhưng không nghiền
Có khi vài ngày không uống nhưng có khi có bạn thì uống khó say
càng uống càng nói ít ..và lại rất vui..Nên các chị em miệt vườn hồi
rất mến phục . Nhưng khi đọc thơ và các tác giả thơ thì thấy nhà thơ
Nào cũng uống rượu  " Bầu rượu tíu thơ mà " nên nhiều hôm sau khi
Nhậu tôi cũng thử làm thơ ..đến khi tỉnh đọc lại cũng thấy hay hay .
.khang khác..có lẽ lúc đó thực lòng hơn  và đây là tác phẩm từ
Nhậu nhoẹt thôi thì đặt tên là Lời người say


 LỜI NGƯỜI SAY
                                    “Cậy say mới ngỏ lời tâm sự
                                       Rót mãi tràn ly tiếng ái ân”


Không rượu lòng sao quá ngại ngùng
Muốn yêu mà cứ viết lung tung
Lòng tôi trống trải sầu lai láng
Uống để cho say đỡ thẹn thùng

Chuếnh choáng mới mong lời viết ra
Đương khi tỉnh táo cứ dần dà
Những lời ân ái bay đâu mất
Mấy tiếng tỏ tình lộn vấp va

Là mấy vần thơ của kẻ điên
Rặt dòng tơ tưởng chuyện tình duyên
Cho em hiểu hết người gan mỏng
Không dám nói liều lúc tỉnh yên

Em ở quá xa chắc lạc lòng
Sao đâu tôi lại quá hoài mong
Xin em một nửa tình lưu luyến
Chia sớt cho tôi nửa mặn nồng

Từ lúc biết nhau tôi đã thương
Nhờ say mới dám viết yêu đương
Mà người nơi đó im lìm quá
Không có một lời tỏ vấn vương
Chưa có khi nào uống bị say
Hôm nay rượu cạn sầu còn đầy
Giốc chai rót mãi sầu vào chén
Vẫn thấy khát tình em có hay

Say khướt mà thơ vẫn tỉnh hồn
Trời mờ đâu phải bóng hoàng hôn
Lời này viết được nhờ say đó
Là mộng tình dâng tựa sóng dồn

Cạn một chén rồi cạn chén thêm
Rượu nồng cay đắng những êm đềm
Bóng em sóng sánh trong ly rượu
Cứ tưởng em vào để ngắm xem

Nâng cả hình hài lên sát môi
Men tình dậy khắp cả hồn tôi
Mùi hương rần rật vào cơ thể
Mà tiếc em ơi ! Rượu hết rồi

Dẫu hết vẫn thêm mấy hũ đầy
Để mong viết nốt tình thơ say
Cho em hiểu được lời tâm sự
Yêu quá em ơi ! năm tháng ngày
           

14 nhận xét:

  1. Hoa xuan 06:46 16 thg 4 2010
    Cạn một chén, em mời anh một chén
    Rượu nồng ngọt đắng ta cùng nhấp môi
    Cho say rồi lại không say
    Cho hương dần dật hồn bay theo người
    Dẫu ..Cạn một chén, em mời anh một chén
    Rượu nồng ngọt đắng ta cùng nhấp môi
    Cho say rồi lại không say
    Cho hương dần dật hồn bay theo người
    Dẫu hết vẫn thêm một chén đầy
    Tình anh trong đó cạn cho hết lòng
    Em hoạ chút thơ say của anh nhé, Chúc anh một chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 07:57 16 thg 4 2010
      Uống vào chỉ đắng và cay
      Vậy mà vẫn chuộng ai hay lợi gì
      Lâng lâng..hồn phách si mê
      Hung-hiền hiện rõ Mọi bề phơi ra
      Chính vì thế các nhà tơ ai cũn..Uống vào chỉ đắng và cay Vậy mà vẫn chuộng ai hay lợi gì Lâng lâng..hồn phách si mê Hung-hiền hiện rõ Mọi bề phơi ra Chính vì thế các nhà tơ ai cũng "Bầu rượi tuí thơ" Hẳn nào thơ của họ hay thiệt chứ chẳng đùa ...Em họa cũng hay đó ..có nhấm nháp tý rượu nào không vậy...Em biết không mấy lời bình chiều hôm qua trong đó có em mà nay chưa thấy nó hiện lên thật chán cho cái nhà mạng nà

      Xóa
  2. Nilan 06:59 16 thg 4 2010
    .Xin em một nửa tình lưu luyến
    Chia sớt cho tôi nửa mặn nồng
    Nilan đọc thơ của Khoathai ở nhà Ngốc Nghếch, thơ hay quá, Nilan lò dò sang đây...... hay thật
    Tặng Khoathai hoa nhìn cho vui.
    Chúc bạn vui, khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 08:18 16 thg 4 2010
      Xin em một nửa tình lưu luyến
      Chia sớt cho tôi nửa mặn nồng
      Thơ say đó : Xin -Và - chia sớt
      khoản tình thế này thì làm gì có ai dám cho phải không n..Xin em một nửa tình lưu luyến Chia sớt cho tôi nửa mặn nồng Thơ say đó : Xin -Và - chia sớt khoản tình thế này thì làm gì có ai dám cho phải không nguyennilan ..thế nhưng lúc say thì cứ nói ..nếu như lúc tỉnh thì chắc chỉ dám nói "anh nhớ em" hay anh muốn mời em đi uống cà phê chẳng hạn ..Hèn chi mấy nhà thơ lại thích uông rượu ...Chúc em có nhiều thơ hay nhé

      Xóa
  3. Khoát Hải
    21:38 3 thg 1 2013

    MÂY TƯƠNG TƯ 10:11 16 thg 4 2010
    Tặng anh người đẹp cho anh làm thơ say nè . Bài thơ hay quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 00:36 17 thg 4 2010
      Cô em này trọc anh đó hả ...Sao lại tặng hình người đẹp vào luc tối như vậy ..làm người ta mất ngủ hay sao ..hình này phải tặng vào lúc say thì mới..Cô em này trọc anh đó hả ...Sao lại tặng hình người đẹp vào luc tối như vậy ..làm người ta mất ngủ hay sao ..hình này phải tặng vào lúc say thì mới làm thơ được...ừa ! Vui vậy là được ..để cho tâm hồn được thoải mái sau khi hết giờ làm ..chúc em giao lưu thơ phú như bài thơ anh đã tặng nhé ...Em biét không anh có khi còn họa thơ của mấy chị lớn tuổi hơn anh ..như là yêu thật ..thế mà các chị đó cũng khen " Cậu giỏi đấy..chắc cậu ngày xưa ghê lắm đấy..."

      Xóa
  4. Trịnh 15:30 17 thg 4 2010Lời thơ của người say
    Bay tan luôn vào gió
    Gió thẫn thờ than thở:
    Thơ làm tôi mê ly
    K bước nổi chân đi
    Vì hồn tôi mải miết
    Theo người say mất rồi....
    Ngủ ngon người say nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:30 18 thg 4 2010
      Theo người say thì mệt phải dắt dìu tựa vai không khéo lại nhớ hoài Đêm về thêm khó ngủ Vui vậy thôi nhé Hôm qua tải thêm một phần mềm trên mạng vậy là bị Virut ..nên giờ này mới khắc phục xong ..Chúc bạn luôn vui và HP

      Xóa
  5. Nilan 08:56 18 thg 4 2010
    Hôm nay sang thăm, bạn vẫn còn say.....
    Chúc bạn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:35 18 thg 4 2010
      Vẫn còn say đó ..say mới viết điược thật lòng ..nếu không thì viết khó lắm ..nên ngày nào cũng phải nhậu đó ..bạn có biết không Nguyễn Bính thơ hay cũng do rượu rồi cũng chết do rượu đó ..Cám ơn bạn nhé ...

      Xóa
  6. Hoa xuan 05:34 19 thg 4 2010
    Sang bên nhà em lại xin chén rượu
    Rượu ngọt nồng uống mãi mà không say
    Say, say mãi để không còn tỉnh giấc
    Từng giọt rượu thấm sâu vào trong tim..Sang bên nhà em lại xin chén rượu
    Rượu ngọt nồng uống mãi mà không say
    Say, say mãi để không còn tỉnh giấc
    Từng giọt rượu thấm sâu vào trong tim
    Để không còn khắc khoải mỗi đông về
    Để xuân mãi hương về nồng ấm áp
    Nhờ lời say nói cho cạn khúc tình
    Để đêm về mộng vẫn mãi là mơ
    Em lại dựa vào bài lời người say của anh mon men làm một chút thơ say, anh đừng cười em nhé. Nhiều khi say một chút cũng hay phải không anh. Vì bài thơ say của anh hay quá làm em lại muốn say giống anh. Chúc anh mãi nhiều bài thơ tình hay nhé. Vui nhiều anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:28 19 thg 4 2010
      Chào HX ..thi thoảng cũng phải say một chút để thưởng thức cảm giác lâng lâng như lên chín tầng mây chứ nếu không thì đời thạt buồn phải không bạn ..Bên mình hay tụ tập các bạn thơ nên lúc nào cũng có rượu ..chẳng khác gì như các cụ ngày xưa ..Bầu rượu túi thơ mà ..chúc HX luôn vui khỏe nha

      Xóa
  7. Trang 04:15 23 thg 4 2010
    TỈNH MÀ NGỜ NGẪN KHÁC GÌ SAY. CÓ KHI SAY LẠI HAY ĐÓ NHỈ?

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )