* Vua Trần nhân Tông (1258-1308) Tại vị 15 năm(1278-1293)
sau nhường ngôi cho con : Vua Trần Anh Tông và xuất giá tu tại Cung Vũ Lâm(Ninh Bình) rồi về Yên Tử lập nên Thiền viện Trúc Lâm và xây nhiều chùa, Am, Tháp tai Yên tử và nhiều vùng
kế cận
Thiện Viện Trúc Lâm Yên tử
VÃNG CẢNH YÊN TỬ
Leo ngàn bậc đá băng rừng
Qua “suối giải oán”Đường Tùng “Hoa Yên”
Đây rồi “Tháp tổ” uy nghiêm
Hai bên có giếng tự nhiên”Mắt rồng”
Đến thác “Ngự dội” ngắm trông
Lên chùa “Bảo Sái” một vùng tịch du
Đi thêm gặp ”Hòn Vọng phu”
Nghe như sương phụ hát ru ngóng chồng
Leo triền tới “đỉnh Phù Vân”
Trên kia cao nhất “Chùa Đồng” rêu phong
Thắp hương khẩn bái Tổ tông
Cầu mong vạn sự hanh thông…thuân lòng
Ra sân ngắm cảnh Hạ Long
Phía Bắc trải thảm cánh đồng lúa xanh
Lại kia con sông Bạch Đằng
Chứng tích lịch sử…chiến tranh một thời
Trên cao ngắm cảnh mây trời
Cho lòng thanh thản nhẹ vơi nỗi buồn
Mùa thu năm 2007
mộc ghé thăm anh Quang Thái đây, chúc anh vui nha!
Trả lờiXóaCám ơn Mộc ghé thăm nhé ...Thế nào mình cúng qua thăm Mộc Đây ...một buổi tối vui vẻ thoải mái nhé
XóaCháu chào chú!
Trả lờiXóaĐược gặp lại chú ở đây cháu rất vui..Bài thơ YÊN TỬ hay lắm chú à, cháu rất thích. hihi...
Chúc chú cùng gia đình mùa Giáng Sinh An Bình, Hạnh Phúc và năm mới tràn ngập niềm vui nhé!
Vậy là chú cháu mình lại gặp nhau ...chú mừng lắm ...Một buooit tối bình anh nhé
Xóanăm mới nhiều sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc anh nhé
Trả lờiXóaThế mà đã 9 năm .. mới trả lời cho em .. thật buồn khg biết lúc đó bận gì .. Bây giờ thì khg gặp lại em được nữa
Xóa