ông bà Thái - Vân tại đền Kiếp Bạc |
Lời muốn nói : KH thì không am hiểu nhiều về lịch sử...và cũng rất hay nhầm lẫn bời kiến thức phổ thông thì học từ đã rất lâu ...Đến với Côn sơn Kiếp bạc thì ai cũng đều biết : - Đền Kiếp bạc là đền thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300) với khí phách kiên cường 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông
- Chùa Côn Sơn do Vua Trần Nhân Tông Sau khi giao lại Ngôi cho con Trần Anh Tông về Yên tử Tu hành ...rồi dần dần xây chùa Côn sơn này ....Nơi Đây Nguyễn Trãi (1380-1442) về ở ấn nuôi chí lớn... với Sách "Bình Ngô" đầy nhân nghĩa (Lấy trí nhân thay cường bạo) Nhưng cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng Vụ án "Vườn Vải" hay "Lệ chi Viên" ngày 4-8- năm Mậu tuất 1442 (Cho mãi đến tháng 7-1464 Vua Lê thánh tông mới minh oan)
Do vậy khi KH đến thăm quần thể di tích này thấy quang cảnh thật là thâm nghiêm dù đông đúc khách hành hương nhưng vẫn thấy bình yên...sáng ngời hào quang từ đời xưa các bậc tiền nhân ..những anh linh nhân kiệt văn võ hiền tài của một thời.... Hiểu được vụ án "Lệ chi Viên" đầy uất ức mà lòng bâng khuâng buồn với căm giận trước những ngang trái của cuộc đời cũng đã được minh oan ..để cho cõi lòng được thận hòa thư thái ..
..
DU XUÂN CÔN SƠN KIẾP BẠC
Hành hương Kiếp bạc Côn sơn
Một vùng thắng tích thâm nghiêm của đời
Đền thờ Hưng Đạo đây rồi
Địa danh Kiếp Bạc một thời hội quân
Tựa lưng vào dãy núi Rồng
Phía trước uốn lượn con sông hòa hiền
Nam tào Bắc đẩu hai bên
Tạo nên thế đẹp vững bền…xa trông
Ba lần chiến thắng Nguyên-Mông
“Lam sơn” hội tụ, hợp quân... thao trường
Khí phách Hưng Đạo Kiên cường
Chiến công lững lẫy…biên cương vẹn tồn
Linh thiêng chùa cổ Côn sơn
Nhân tài hào kiệt tụ gom một thời
Hưng Đạo khí phách tuyệt vời
Nguyễn Trãi Tâm trí sánh đôi vẹn toàn
Pháp Loa cùng với Huyền Quang
Thiền sư đức độ, tâm can rạng ngời
Nguyễn Trãi với Cáo “Bình ngô”
Lấy nhân nghĩa để xây mồ giặc Minh
Trọng nhân ghét bạo – cáo trình
Lam Sơn thắng lợi, yên bình ổn yên
Oan sai án “ Lệ chi viên”
Gian thần sắp đặt hại hiền tài đây !
Chu di tam tộc : lệnh này
Hai hai năm mới tỏ bày…minh oan
Ta về thăm lại côn sơn
Như là chia sẻ vui buồn-giận-căm
Ghét cường bạo-trọng nghĩa ân
Nuôi lý tưởng lớn-tiền nhân lưu truyền
Quang Thái
THĂM CÔN SƠN
Tôi về thăm lại đất Côn Sơn
Nhớ Ức trai xưa chạnh nỗi buồn
Mấy thuở Lam Sơn đầy nhiệt huyết
Một đêm vườn Vải lắm nguồn cơn
Sườn non lều cũ nền rêu lạnh
Đỉnh núi đền nay mái ngói mòn
Ngọc vẫn sáng ngời nguyên sắc trắng
Tài năng nhân nghĩa thắm màu son
Đặng Tuyết Trinh
Đường Bưởi-Hà Nội
CLB thơ Hồn bút Đông Đô (Tặng)
LỆ CHI VIÊN
Nỗi đau dằn vặt mãi lòng ta
Vườn Vải oan xưa lệ ứa nhòa
Căm kẻ quyền gian găng bẫy quỷ
Thương người trung hiếu nỗi oan gia
Lưỡi gươm hạ xuống thân tan nát
Quốc lệnh ban truyền phận thiếp sa
Án Lệ Chi Viên truyền hậu thế
Hờn kia thấm đọng nước non nhà
Đặng Tuyết Trinh
Đường Bưởi-Hà
Nội
CLB thơ Hồn bút đông đô (Tặng)
Quang Thái ( Áo Đen ) |
cháu Hải - Cô Vân |
Ông bà :Thái và Vân |
Cháu sang thăm, chúc chú cùng gia đình năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc, thành đạt nhé!
Trả lờiXóaChú cũng theo cháu và lập blog ở đây ...nhưng thời gian cận tết bận rộn lắm chưa dám mở rộng giao lưu ...gặp cháu là mừng rồi ...Một mùa Giáng sinh an lành cháu nhé
XóaChắc anh mới đưa ảnh lên hả .. nên nó có thông báo .. em qua thì bài cũ rồi .. chúc anh luôn vui khỏe.
Trả lờiXóa.
https://i.9mobi.vn/cf/images/2015/03/nkk/hinh-dong-19.gif
Dúng rồi cám ơn Phương Hienf .. luôn vui khoẻ PH nhé
Xóa