Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

LỖI HẸN


 LỖI HẸN

(viết tặng bạn thơ
…… của tôi)


Anh đã hứa mùa thu anh sẽ viết
Một bài thơ hợp nhất để tặng em
”Vầng trăng vuông” tỏa sáng êm đềm
Có màu mật ong trộn hòa trong nắng

Anh đã thức qua rất nhiều đêm vắng
Chẳng thấy vàng nào dát ánh trăng thâu
Anh lại tìm trong nắng sớm muôn màu
Chẳng có mầu nào giống như mật ngọt


Anh tự trách vì biết mình đã trót
Để mùa thu qua sớm tự bao giờ
Đang nuối tiếc vì lỗi hẹn nàng thơ
Bỗng một hôm đột nhiên em xuất hiện

Em lộng lẫy trong gam màu hoàng yến
Anh bàng hoàng như thấy cả mùa thu
”Hồn đôi mắt” vẫn lắng đọng như xưa
Rừng hổ phách đổ vàng trên váy áo

Hoa tuy líp tôn cao gò bồng đảo
Tóc thơm hương thoang thoảng đến say lòng
Tiếng nói cười rộn rã khắp không trung
Anh ngơ ngác như người vừa tỉnh giấc

Thu đến đó vậy mà anh tưởng mất
Em là thu và em cũng là thơ
Một mùa thu chưa đẹp thế bao giờ
Cớ sao anh lại nghĩ mình lỗi hẹn

29 nhận xét:

  1. anh dung nghi rang minh tung loi hen
    boi tim ta hai nua da chung roi
    hoa cho vui nhe .chuc quang thai mot giang sinh vui ve

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mà lòng vẫn thấy cứ chơi vơi
      Thời bây giờ ôi sao mà buồn thế
      Một mùa giáng sinh vui vẻ và HP nhé

      Xóa
  2. ღ NIỀM TIN ღ
    12:53 30 thg 1 2013

    Bài thơ rất hay anh ạ
    Nếu cứ trách thì suốt đời anh ạ
    Bởi vì rằng chẳng ai trọn vẹn đâu
    Nên cứ sống với tâm hồn chân thật
    Người với người sống để mến thương nhau [(big grin)]
    Chúc anh ngày vui

    Trả lờiXóa
  3. guyễn Chiến
    20:34 5 thg 12 2012
    Cứ nghĩ mãi ! không hiểu viết cho ai ?
    "Vầng trăng vuông" thì đúng là lạ thật
    Và lại nữa ! đâu là "Hồn đôi mắt"
    Bí mật ghê ...chờ xem đến thu sau...

    Trả lờiXóa
  4. Ban Mai
    12:54 5 thg 12 2012
    UI,hẹn cùng nàng Thu,nồng nàn trữ tình quá chú à.Không ngờ doanh nhân như chú mà cũng lãng mạng ra phết,hic hic! Lâu sang thăm,mừng gặp lại chú!

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Tăng
    09:00 5 thg 12 2012
    Anh ghi lại giúp tôi cái đường dẫn dến blog của mình thật rõ đi anh nhé ...bởi lần trước anh ghi tôi đưa cho mọi người họ vào không được ...mà đế..

    Trả lờiXóa
  6. Thang Ngọc Pho
    20:09 4 thg 12 2012
    Bài thơ rất đỗi trữ tình
    Viết ra chỉ để một mình em thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Thế Sùng
    12:15 4 thg 12 2012
    "Thu đến đó vậy mà anh tưởng mất"
    Có gì đâu ! hãy còn nữa thu sau
    Chớ vội vàng...sẽ dễ bị ngã đau
    Như đã làm...trong Kinh doanh sản xuất
    Chúc Kh một chiều nhiều niềm vui...ấm áp

    Trả lờiXóa
  8. Chu Dụng
    17:37 3 thg 12 2012
    Không biết link của blog ghi cho bạn bè cùng với cả link của KH thế nhưng họ chỉ vào được của KH còn CD thì không ? không biết nên ghi như thế nào ....
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  9. Trùng Dương
    09:26 3 thg 12 2012
    Một đời người có nhiều lần lỗi hẹn
    Lỗi hẹn tình yêu..chắc nhớ suốt đời
    Đêm mất ngủ lòng dạ thấy chơi vơi
    Mặc dầu nằm bên...đã có rồi một nửa
    vậy đó ...họa cho vui thôi ...chúc KH một ngày ấm áp ...vui vẻ
    Trả lời nhận xét này
    Trùng Dương
    Trùng Dương
    09:29 3 thg 12 2012
    Máy TD dạo này trục trặc quá ...chắc do thiết bị mạng ...không phải là D com 3 G ...(mang máy ra lắp D com viettel thì rất tốt mà ...Có lẽ phải thay thôi ...cũng tiếc 780 ngàn...)

    Trả lờiXóa
  10. Khoát Hải
    18:52 12 thg 1 2013

    Tepthuylinh
    15:32 2 thg 12 2012
    Dạ ..Mùa thu qua rồi .. Chỉ còn sót lại vài chiếc lá thu vàng monh manh ...Nhưng còn cả 1 mùa đông dài trước mặt ..vè đến sang năm 1 mùa thu mới tươi vàng lại tới .. K có lỗi hẹn ..mà chỉ có mỗi năm thu đến cảm xúc lại dâng đầy thôi bác ạ ... [(smile)]

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Tăng
    14:08 2 thg 12 2012
    Lỗi hẹn ...nhưng lại thành công
    Đông về hết lạnh cõi lòng người ơi
    Có nhau thêm đẹp cuộc đời
    Vậy là mãn nguyện ...kiếp người nhẹ tênh
    Hôm qua và hôm nay KH cùng gia đình đi Đám cưới phải không ...Vậy là KH lại có cuộc lwox hẹn đó ...Mấy anh chị em đang quây quần ở đây ...thấy bài thơ hay nên mọi người họa cho vui đấy ...không phải ý của riêng mình đâu ...Mọi người chúc KH một chiều ấm áp vui vẻ

    Trả lờiXóa
  12. MÂY TƯƠNG TƯ
    20:40 1 thg 12 2012
    BÂY GIỜ ANH VẪN LỖI HẸN

    Trả lờiXóa
  13. Hằng Thịnh
    16:32 1 thg 12 2012
    Mỗi bên chỉ nửa mảnh tình
    Hợp nhau đâu dễ...bên mình bên ta
    Bài thơ nhẹ nhàng thiết tha
    Tưởng là lỗi hẹn...thành ra tuyệt vời
    Thảnh thơi rẽ sóng ra khơi
    Thôi thì cứ vậy cho đời thêm vui
    Họa cho vui với KH nhé ...chúc một chiều vui vẻ

    Trả lờiXóa
  14. Tùng Minh
    12:33 1 thg 12 2012
    Mùa thu là của tình yêu
    Thơ thì hợp với tuổi chiều thêm vui
    Trăng thu thì đẹp bao nhiêu
    Em là một áng mây chiều nhẹ trôi
    Họa với Cậu cho vui nhé ...chúc Cậu một chiều vui

    Trả lờiXóa
  15. quangdat
    10:20 1 thg 12 2012
    Phong trần bươn trải khắp nơi nơi
    Tìm kiếm tri âm...thấy khó rồi
    Tốt quá ...mùa thu không lỗi hẹn
    Thế là ....em đã ở trong tôi...
    Ừ mà là ai zậy ? hay là chỉ trong thơ ...dù sao cũng chúc mừng ...thế mới vui ...Những ngày nghỉ vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  16. Trangthu
    09:09 1 thg 12 2012
    Một bài thơ thiệt hay huynh viết cho ai zậy ...? đúng là chỉ có thơ mới nói hộ những gì mình muốn nói phải không huynh ... Chúc huynh nhãng ngày cuối tuần vui khỏe, ấm áp ....

    Trả lờiXóa
  17. cỏ dại
    17:59 30 thg 11 2012
    SANG THĂM ANH ĐƯỢC ĐỌC BÀI THƠ HAY VÀ SÂU LẮNG, CHÚC ANH ĐÊM ANH LÀNH VUI NHIỀU NHÉ

    Trả lờiXóa
  18. Minh Dung
    17:35 30 thg 11 2012
    Tự nhiên lại thấy bất ngờ
    Bận rộn vẫn viết được thơ tặng người
    Ai mà tuyệt thế anh ơi
    Thôi thì tiếp tục ...cho đời thêm xuân
    Chúc anh một buổi tối ấm áp vui vẻ...

    Trả lờiXóa
  19. Ngọc hạ
    13:48 30 thg 11 2012
    "Em lộng lẫy trong gam màu hoàng yến"
    Anh thẫn thờ như tưởng ở trong mơ
    Người tôi yêu chưa đẹp thế bao giờ
    Về với anh...trọn kiếp này em nhé
    Bài thơ hay ..nhẹ nhàng và sâu lắng ...anh nói là anh tưởng tượng ...chúc anh luôn mãi tưởng tượng kiểu đó anh nhé...Bắt đầu tham gia SH CLB đi anh nhé ...anh vắng đã lâu lắm rồi đó

    Trả lờiXóa
  20. Nguyễn Chiến
    10:03 30 thg 11 2012
    "Đang nuối tiếc vì lỗi hẹn nàng thơ"
    Cứ nghĩ rằng mình là người thất hứa
    Cuối thu nay ...bàng hoàng em gõ cửa
    Mới nhận ra ...ta cần phải có nhau
    ...
    Em biết không trong cuộc sống muôn màu
    Hiểu được nhau đâu có là chuyện dễ
    Chẳng ngu gì dấn thân trong dâu bể
    Về bên nhau...cho đến tậm cuối đời
    Họa cho vui nhé ...NC cũng đang viết bài mới đây ...để trư mai còn đi ...chúc KH một chiều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  21. Trùng Dương
    07:52 30 thg 11 2012
    "Một mừa thu chưa đẹp thế bao giờ"
    Vậy là anh đã có em "Một nửa"
    Mùa đông này sẽ không còn lạnh nữa
    Nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời
    Chúc KH một ngày tốt ành ...êm ả

    Trả lờiXóa
  22. LeThanh
    14:24 29 thg 11 2012
    Anh viết tặng ai mà nhẹ nhàng quá vậy
    Thật bất ngờ ...ai cũng thấy vậy thôi
    Hay là mơ...để cho đẹp cuộc đời
    Đang mệt mỏi với thương trường tồn tại
    Chúc anh trở lại như xưa ...cho tâm hồn mãi nở hoa ...Một chiều bình yên ông anh nhé

    Trả lờiXóa
  23. Duy Phương
    12:08 29 thg 11 2012
    "Hoa Tuy líp tôn cao vòng bồng đảo"
    Để cho anh khơi gợi ước, muốn, mong
    Và trào lên muôn đợt sóng lòng
    Em có biết...có sẵn sàng không vậy
    Họa cho vui nhé ...Một chiều vui KH nhé

    Trả lờiXóa
  24. Chu Dụng
    07:30 29 thg 11 2012
    TEM....TEM...
    Bài thơ hay ...Nhẹ nhàng ...sâu thẳm và mênh mang quá ...Một ngày đẹp nhé
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  25. bài lâu lắm rồi xem lại cũng hay

    https://vietflower.vn/wp-content/uploads/2020/02/hoa-dau-tay-home.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi lâu rồi Nguyễn Chiến ơi .. Luôn vui khoẻ nhé

      Xóa
  26. BÀI THƠ HAY .. ĐÃ LÂU RỒI .. XIN CHÚC MỪNG

    https://vietflower.vn/wp-content/uploads/2017/04/gio-hoa-de-ban-dep-247x300.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Duy Phương.. Vâng đúng bài lâu rồi.. Một ngày mới nhiều niềm vui nhé

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )