Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

ENTRY ĐỂ CÁC BẠN GỬI BÀI số 4


      Là những người yêu thơ và các thi hữu sinh hoạt ở nhiều CLB thơ khác nhau của Hà Nội nhưng nhà ở gần nhau...hai năm rồi chúng ta đã tập hợp lại và cùng nhau gửi bài và đã ấn hành được 4 tập thơ - được 2 nhà hảo tâm làm về in ấn tài trợ , thi huynh thi hữu xin chân thành cảm ơn ... Từ số thứ 5 trở đi có khó khăn hơn (Sẽ thông báo cụ thể sau)

     Trong số những thi huynh thi hữu gửi bài chỉ số ít là có blog ...nhưng gần như tất cả đều vào mạng đọc báo ...và đọc được bài mình đã gửi ở entry này ...rất mừng ...Một số co tài khoản yahoo chỉ sử dụng mail là chính vẫn gửi trực tiếp bài được  nên cố gắng ...nếu ai chưa thành thảo phần soạn thảo văn bản nên nhờ bạn bè làm giúp là tốt nhất ...

     Entry này là nơi gửi bài mới và bài cho số 5 bắt đầu từ ngày 20-11-2012 đến khi có đủ bài ....Rất mong các thi huynh thi hữu hưởng ứng

67 nhận xét:

  1. Trai Hà Nội
    16:05 26 thg 12 2012

    NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG
    Viết tặng nhà thơ Bùi Thảo
    Em xa đất nước bao năm
    Vẫn không quên những lóng tằm,nương dâu
    Không quên sự tích Tràu cau
    Chuyện nàng Tô thị, nỗi đau cõi người...
    Nhớ truyền thống của họ Bùi
    Cha ông xưa... đã một thời chiến chinh
    Cho bao người sống an bình
    Tình quê gắn với nghĩa tình nước non
    Chí trai hay tấm lòng son?
    Câu thơ hòa nốt nhạc ngân... ru đời
    Vẫn đằm thắm một nụ cười
    Vòng tay bạn,vòng tay tôi ấm nồng...
    Cách nhau...trái đất nửa vòng
    Con tim cùng với tấm lòng gửi trao
    Xuân đời thêm thắm sắc màu
    Nhạc,thơ ta nối nhịp cầu yêu thương...
    Lương Toán

    Trả lờiXóa
  2. Duy Phương
    13:29 19 thg 11 2012
    OAN TÌNH THỊ LỘ
    (Thuyền quyên há kể công lao
    Vun bồi xã tắc vương đao gian thần)
    ...
    Đọt lá treo giọt nước mắt
    Gió rung cành tưới vào đất
    Lòng câm lặng miệng im hơi
    Lưỡi nếm mật thân nằm gai
    ...
    Gió sương pha đời áo vải
    Đuổi quân thù nguy từng trải
    Cùng vua phần phật bóng cờ
    Núi non bồi đắp cõi bờ
    ...
    Lấy tim óc làm gươm giáo
    Theo hịch " Bình Ngô Đại Cáo "
    Xua tan sạch bóng xâm lăng
    Yên bình Tổ Quốc vĩnh hằng
    ...
    Chiều xuống Hồ Tây thanh thản
    Vắng bặt tiếng rao chiếu bán
    Hết vó ngựa người xuất chinh
    Giang sơn suốt giải thái bình
    ...
    Vai em không còn chiếu quảy
    Mạch đời lên cuồn cuộn chảy
    Không lụa là kiểu xênh xang
    Đơn sơ đạm bạc an nhàn
    ...
    Tình chưa bén hơi men rượu
    Ý mới nồng hương cố cựu
    Lòng vừa say nghĩa tóc tơ
    Tạ từ em bước theo vua
    ...
    Bùi ngùi dứt áo ly biệt
    Ái ân bùi ngùi nuối tiếc
    Thảng thốt đất trời ngả nghiêng
    Bàng hoàng cả Lệ Chi Viên
    ...
    Nước biển Đông không rửa sạch
    Có tội đâu hòng biện bạch
    Lòng trung cang ai thấu tình
    Vua tắt thở ai chứng minh
    ...
    Ai tạo ra oan gánh lấy
    Hoa lá cỏ cây run rẩy
    Ba họ đầu rụng chu di
    Dao đưa máu đổ còn chi
    ...
    Hoàng lương sôi tràn mộng ảo
    Vỏ đỏ trắng lòng chiếc pháo
    Lửa thấm sâu nổ tan tành
    Khi đời đã hết chiến tranh

    Trả lờiXóa
  3. Bình
    20:24 19 thg 11 2012
    Vậy là bài cho số 4 đã khép lại ...và đây là cho tiếp theo phải không anh ? Em qua gửi giúp chị Bình 2 bài thơ mới đây ...chúc anh một buổi tối vui vẻ
    Trả lời nhận xét này
    Bình
    Bình
    20:30 19 thg 11 2012
    XUỐNG ĐÒ
    Em về ném cái bẽ bàng
    Cùng anh một chuyến đò ngang sang bờ
    Vẫn còn một gánh mộng mơ
    Em mang theo nốt, sang bờ cùng anh
    Chuyến đò chở giấc mơ xanh
    Mình em cầm lái tròng trành sao đang ?
    Em chôn sâu những phũ phàng
    Theo anh xuống bến nhẹ nhàng êm trôi
    Sông kia bên lở, bên bồi
    Bên lở anh đắp, bên bồi em khơi...
    Hoàng hôn đã đếm tuổi đời
    Một ngày đảnh đổi một thời bão giông !
    Nguyễn thị Bình
    Quận Hà Đông-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thứ hai
      GIÓ !
      Anh là ai ? hay ngọn gió lúc ban chiều
      Đã nghiêng xuống phía đời em thật khẽ
      Như sợ chiếc lá đau trong đơn lẻ
      Gió thì thầm hôn lên lá những lời yêu
      ...
      Trong cuộc đời ngắn ngủi bao nhiêu
      Lá run rẩy ngả hồn theo chiều gió
      Dù ngọn gió có lang thang đây đó
      Cũng đủ rồi cho lá đỡ cô liêu
      ...
      Nhưng thực lòng lá đã biết mình yêu
      Đến vàng úa trong những chiều lặng gió
      Và ngọn gió vẫn lang thang đâu đó
      Lá u buồn rơi trong nỗi cô liêu...
      ...
      Anh đi rồi em nhớ biết bao nhiêu
      Nhưng chỉ dám ví mình như chiếc lá
      Thứ ân huệ trời ban cho vội vã
      Mất anh rồi, em mới biết mình yêu
      Nguyễn Thị Bình
      Quận Hà Đông-Hà nội
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  4. Vy
    18:57 20 thg 11 2012
    Em qua gửi giúp chị Quế một bài thơ đây ...chúc anh một buổi tối bình an
    Trả lời nhận xét này
    Vy
    Vy
    19:06 20 thg 11 2012
    THU VẤN VƯƠNG
    Thu ơi....gió níu tạ từ
    Trăng cau mày dỗi,hờn thu xa mình
    Chíp chiu vẳng tiếng chim cành
    Chao nghiêng cánh bướm lượn vành lẻ loi
    Cùng thu người ấy đi rồi
    Cô liêu quạnh bóng thu đời tịch liêu
    Chùa xa chuông thỉnh tiêu điều
    Khói lam, biếc khói ai thiêu lá vàng ?
    Rực hồng mắt kẻ sang ngang
    Ngời ngời rủ lá mơ màng dáng thu
    Vọng đâu đây tiếng chim gù
    NHớ nhiều khoảng khắc hồn thu những chiều
    Thu đi...
    ......Và ! mỗi chiều chiều
    Còn nghe tơ trúc ....dặt dìu...gọi thu
    Phạm thị Kim Quế
    (Địa chỉ anh đã biết)

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Chiến
    09:00 20 thg 11 2012
    CHIỀU VÀ EM
    Chiều thu rụng xuống vàng đồng
    Cánh cò lả lướt soi dòng sông trôi
    Em gom ký ức ra phơi
    Chưa khô đã vỡ bên trời hoàng hôn
    Chân ngày vội vã bước dồn
    Thương người lữ khách vẫn còn dặm xa
    Vu vơ nhặt nắng vào nhà
    Một mình hơ lạnh đôi tà áo đông
    Dù đêm phủ xuống mênh mông
    Tình xưa vẫn sáng trong lòng vẹn nguyên

    Trả lờiXóa
  6. Chu Dụng
    11:53 21 thg 11 2012
    HOA MƯỜI GIỜ
    ...
    Cứ mười giờ hoa nở
    Đỏ tím một góc sân
    Người đi xa về gần
    Ai cũng khen hoa đẹp
    ...
    Buồn hay vui chẳng biết
    Cứ mười giờ nở hoa
    Như tình ai xanh biếc
    Đẹp như ngọc như ngà
    ...
    Ngắm hoa mười giờ nở
    Tôi nhớ em không nguôi
    Chuyện những năm về trước
    Có nhớ hay quên rồi
    ...
    Tặng một bông mười giờ
    Em cài lên mái tóc
    Mắt buồn như muốn khóc
    Vì thương hoa đấy thôi
    ...
    Nay đã "xế chiều" rồi
    Vẫn thương mười giờ nở
    Biết ngày nào gặp gỡ
    Hoa mười giờ ngày xưa

    Trả lờiXóa
  7. Trùng Dương
    08:40 22 thg 11 2012
    BẠN CÙNG TRƯỜNG
    (Họa bài "một thời để nhớ" của Đinh công Vỹ
    ...
    Cùng trường, khác khóa chẳng đồng hương
    Vẫn thấy thân thương đến lạ thường
    Một thuở cấp Ba* lòng luyến nhớ
    Vài năm trung học dạ tơ vương
    Trường xưa rọi bóng dòng sông biếc
    Lớp cũ in mây mái ngói hường
    Gặp lại bạn bè thời cắp sách
    Vui mừng, bỡ ngỡ tóc pha sương
    ...
    * Cấp 1 - cấp 2 và cấp ba bây giờ là Tiểu học - PTCS - và PTTH

    Trả lờiXóa
  8. quangdat
    09:35 23 thg 11 2012
    Quang Đạt mới tham gia thôi
    Giao lưu bè bạn ...in thơ cùng người
    Mà sao thấy đời thêm vui
    Cô đơn và cả điều sui tan dần
    Cám ơn các bạn đã cho QĐ được chung vui ...chúc các bạn và KH luôn mãi khỏe vui ...tiếp tục ...góp thơ in nhé
    QĐ qua gửi bài mới đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quangdat
      09:36 23 thg 11 2012
      GIỌT NẮNG CUỐI THU
      ...
      Khác nào giọt nắng cuối thu
      Ngạt ngào hoa sớm, vi vu gió chiều
      Hưu nhàn đâu chịu quạnh hiu
      Mải mê trang sách, dập dìu khách thơ
      ...
      Hân hoan đến, náo nức chờ
      Xe vun vút trước, bụi mờ mịt sau
      Tao đàn dan díu bấy lâu
      Ươm vần thủ thỉ dốc bầu tâm tư
      ...
      Biển bác ái, sống nhân từ
      Trời xanh vằng vặc, trăng như lòng người
      Dư ba ý, dung dị lời
      Hương quê sực nức, tình người chứa chan
      ...
      Cát bay vàng đích thực vàng
      Phơ phơ tóc bạc, ngổn ngang nỗi niềm
      Gom non nước đặt đầu hiên
      Đem ngũ phúc* sánh thất hiền * vui chung
      ...
      Dọc ngang chân bước tay vung
      Tưởng như dũng sỹ anh hùng hiện thân
      Tường bao thay dậu cúc tần
      Cùng cô hàng xóm thất tuần vẫn say
      ...
      * Ngũ phúc và thất hiền là hai thế cổ
      trong sinh vật cảnh

      Xóa
  9. Bình
    21:28 23 thg 11 2012
    Em qua gửi hộ Bác Lâm 2 bài thơ đây ...chúc anh một buổi tối ấm áp
    Trả lời nhận xét này
    Bình
    Bình
    21:33 23 thg 11 2012
    Bài thứ nhất
    HOA HỒNG
    Chớ đừng sờ mó đụng vào gai
    Mơn mởn diễn phô nhụy cành dài
    Thuần khiết thanh cao hương ngát dịu
    Kiêu sa lộng lẫy sắc hoàng mai
    Say khi lấp lánh hơi sương đọng
    Đắm lúc lung linh bóng nguyệt cài
    Mặc khách tao nhân mời thưởng ngoạn
    Chớ đừng sờ mó chạm vào gai
    Lê sinh Lâm
    Gia Lâm - Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thứ hai
      TIẾNG EM
      Muốn được ngàn lần gọi tiếng em
      Từ trong tâm khảm giọng ru êm
      Nồng nàn chẳng kém làn sương sớm
      Ấm áp hơn nhiều khúc nhạc đêm
      Duyên ngãi vơi đầy đầy vị ngọt
      Hương tình lắng đọng đọng môi mềm
      Có nhau có cả trời non nước
      Gió cũng ùa ra động cánh rèm
      Lê sinh Lâm

      Xóa
  10. Ngọc hạ
    09:00 24 thg 11 2012
    Hôm em đến thăm chị Loan ...chị ấy về HN với con chị ấy rồi...(Làm giám đốc nhà trẻ !..) cũng bận nhưng ngày nào cũng vào mạng đọc báo ...em mở blo..
    Trả lời nhận xét này
    Ngọc hạ
    Ngọc hạ
    09:13 24 thg 11 2012
    BẮT ĐỀN
    Trắng thu rồi !
    Ánh mắt vẫn còn xuân
    Ngoảnh lại nhìn
    Đã bao năm xa cách
    Khát bỏng đam mê,tháng năm chờ đợi
    Anh yêu em, tình yêu vời vợi
    Chập chờn trong mơ
    .......vỗ về anh trong mộng
    Ngủ đi anh
    .......ngày mai trời lại sáng
    Nhen ngọn lửa tình
    ........cháy mãi trong nhau
    Anh gục đầu vào vai em nũng nịu
    Bắt đền thời gian-sao dài đằng đẵng
    Gió thổn thức ngoài sân húng hắng
    Em giật mình
    ........giấc mộng vỡ tan
    Cánh tay tròn
    ........gói thời gian trống trải
    Bắt đền gió
    ........để -em ru...ru mãi
    Với đêm đông
    Anh !
    ........Ngọn gió mùa thu
    Thổi sang em, yếu mền trinh nữ
    E ấp cười-hé cành lá nhìn nghiêng
    Anh buồn vui
    nhớ lại ngày xa cách
    Nhỏ nhoi ơi ! màu tím thủy chung
    Anh âu yếm ôm cành hoa vào ngực
    Mãn nguyện lòng anh
    Trọn cả niềm hạnh phúc
    Em hồi hộp
    Phập phồng căng nỗi nhớ
    Yêu hoa cúc đội mùa đông bung nở
    Héo úa sương mờ
    ........hát với đêm đông
    Trần Thanh Loan

    Trả lờiXóa
  11. Thế Sùng
    11:43 24 thg 11 2012
    NGÔI NHÀ EM
    ...
    Ngôi nhà em đẹp quá
    Hoa quả triũ đầy cành
    Chim tung tăng nhảy hót
    Giữa bầu trời trong xanh
    ...
    Ngôi nhà em đẹp quá
    Khách đến chơi đầy nhà
    Anh ngập ngừng trước ngõ
    Lưỡng lự nên chưa qua
    ...
    Ngôi nhà em đẹp quá
    Em đang nghĩ suy gì ?
    Nhiều điều em muốn viết
    Cho thỏa lòng đam mê
    ...
    Ngôi nhà em đẹp quá
    Ngời trước nắng mặt trời
    Mùa đông về ấm áp
    Tâm hồn em thảnh thơi
    ...
    Chúc ngôi nhà của em
    Cứ luôn luôn đẹp mãi
    Một nửa tìm được rồi
    Đó là mùa hoa trái

    Trả lờiXóa
  12. LeThanh
    12:13 25 thg 11 2012
    NGẮM TRỜI CHIỀU
    (Nhân chuyến đi công tác Hòa Bình)
    Chiều buông gió mát hiu hiu
    Ngoài sân tôi ngắm trời chiều cuối thu
    Xa xa ngọn núi mây mù
    Cánh diều no gió tít mù trên cao
    Hàng cây trước ngõ rì rào
    Đung đưa cành lá vẫy chào đàn chim
    Màn đêm buông xuống dần im
    Sao hôm lấp lánh tiếng chim gọi bầyg
    Sương đêm man mát cỏ cây
    Tiếng ru trầm bổng giờ này vọng xa
    Con ơi ! nghiã mẹ tình cha
    Mai ngày khôn lớn nước nhà dựng xây
    Trăng khuya soi sáng đó đây
    Tiếng rơi xào xạc lá đầy ngoài sân
    Một chiều để lại trong lòng
    Miền quê êm ả...núi rừng...chiều nay

    Trả lờiXóa
  13. quangdat
    18:24 25 thg 11 2012
    BÊN MỘ NGUYỄN DU
    Trăm năm trong suốt đời ta
    Ngỡ đâu nay được ghé qua Tiên Điền
    Tố Như ơi ! phút thần tiên
    Nghiêng mình bên mộ tỏ niềm kính yêu
    Hòn thơ theo những câu Kiều
    Làm tuôn dòng lệ, làm xiêu lòng người
    Mua vui viết truyện lưu đời
    Ngàn năm đời vẫn khóc người...Nguyễn Du

    Trả lờiXóa
  14. Duy Phương
    08:52 26 thg 11 2012
    MỘT KHOẢNH TRẦM TƯ
    Tặng Thanh Hóa
    "Trần ai cô quạnh người tha khách
    Non nước bơ vơ phận lạc loài"
    ...
    Nhớ những lúc chiều vàng mình đi dạo
    Anh đưa em qua khắp nẻo đường quê
    Hồi mỏi chân ghé lại quán cà phê
    Nếm cay đắng chúng mình hơn cay đắng
    ...
    Nhấm từng ngụm lưỡi mềm nghe mằn mặn
    Gẫm nhân tình thế thái có ra chi
    Cả hai bên máu mủ chẳng được gì
    Thời vàng lụa khinh khi người thân thích
    ...
    Giọt đời nhễu ! một màu đen tịch mịch
    Nhìn bên trời bảng lảng ánh mây bay
    Ngóng dưới hồ bèo nước vẫy chia tay
    Mưa rót xuống lạnh lùng thêm mấy nữa
    ...
    Nắng có tưới không làm tăng ngọn lửa
    Khối băng hàn phủ bọc mảnh hồn đơn
    Lặng yên nghe trong tâm thức tủi hờn
    Nhấp vị đắng cho qua chiều trống rỗng
    ...
    Nơi khóe mắt lệ sầu em mờ bổng
    Làn môi buồn lay động vệt sâu sa
    Thương đời mình vất vả xứ người ta
    Làm tha khách không thân bằng quyến thuộc

    Trả lờiXóa
  15. Tùng Minh
    17:02 26 thg 11 2012
    Bài họa thứ năm và sáu
    MỘT LOÀI HOA
    ...
    Bài họa của: Vũ Quốc Khánh.
    ...
    Đã thấy mong manh những bóng hoa
    Mùi hương dìu dịu tỏa lan xa
    Chông chênh cánh trắng ong không nản
    Đà điệu vòm xanh bướm chẳng tha
    Này chữ hồng nhan đừng nhớ ngã
    Đây duyên thắm mệnh chớ tình sa
    Lòng em trong trắng nào lèo lá
    Giữ ấm tình duyên đôi chúng ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      10:52 17 thg 1 2013

      Tùng Minh
      17:03 26 thg 11 2012
      HOA LAN.
      ...Bài họa của: Thúy Lan
      ...
      Ngọc Lan biêng biếc rạng loài hoa
      Thành thị nông thôn khắp nẻo xa
      Tím tím màu tươi trông thiết thiết
      Nâu nâu sắc thắm thấy tha tha
      Cành thưa lướt thướt vươn sương xuống
      Lá mỏng là đà trĩu nắng sa
      Vẫn đượm hương đời lan khắp chốn

      Xóa
    2. Tùng Minh
      17:04 26 thg 11 2012
      HOA NGỌC LAN
      ...
      Bài họa của: Lê Trường Hưởng.
      ...
      Ngọc Lan thanh khiết một loài hoa,
      Giản dị,tỏa thơm ngan ngát xa.
      Trong trắng tinh khôi Ong bỏ mặc
      Dịu dàng, nền nã Bướm không tha.
      Duyên thầm Cá thẹn trông mau lặn
      Dáng nổi Chim ghen thấy chóng sa.
      Hương vẫn nồng nàn khi héo úa
      Như tình yêu đẹp của đôi ta!

      Xóa
    3. Tùng Minh
      17:08 26 thg 11 2012
      Bài họa thứ hai
      NGỌC LAN
      ...
      bài cảm tác của: Cầm Sơn
      ...
      Ngọc Lan kỳ lạ một giống hoa
      Sắc trắng dịu dàng ngát hương xa
      Nhân giống đố ai dùng bằng quả
      Dẫu nhiều thử nghiệm rất thiết tha
      Chiết cành các kiểu đều không được
      Kích thích mọi liều rễ chẳng sa
      Khoa học tạo mô thành giống mới
      Hương thơm khó sánh Ngọc Lan ta

      Xóa
    4. Tùng Minh
      17:04 26 thg 11 2012
      Bài họa thứ ba và thứ tư
      VỊNH HOA NGỌC LAN
      ...
      Bài họa của: Ngọc Phước.
      ...
      Giản dị không cần khoe sắc hoa
      Nhưng hương thoang thoảng vẫn bay xa
      Như nàng thiếu phụ luôn nhân ái
      Giống vị hôn phu lắm vị tha
      Cành lá xum xuê nhờ đất lạ
      Cây cao bóng cả bởi phù sa
      Suốt đời cần mẫn dâng hương q

      Xóa
    5. Tùng Minh
      17:07 26 thg 11 2012
      bài họa thứ nhất
      HOÀNG LAN
      ...
      bài họa của: Trần Kim Lan
      ...
      Hoàng lan cao qúy nhất loài hoa
      Chúm chím thơm thơm tỏa tỏa xa
      Rực rỡ sắc mầu ong dỡn bắt
      Nồng nàn hương vị bướm vờn tha
      Long lanh nắng sớm tao nhân đắm
      Lóng lánh sương khuya mặc khách sa
      Bao kẻ thẫn thờ say chới với
      Hoàng lan bẽn lẽn hóa thơ ta.

      Xóa
  16. Tùng Minh
    17:06 26 thg 11 2012
    MỘT CHIỀU BÌNH YÊN VUI VẺ CẬU NHÁ ...CHÁU QUA GỬI BÀI MỚI ĐÂY
    Bài xướng của Tùng Minh
    ...
    VỊNH HOA NGỌC LAN.
    Bên kẽ lá xanh nhú nụ hoa,
    Ngọc lan thoang thoảng tỏa hương xa.
    Dịu êm mà trắng trong tinh khiết,
    Nền nã nhưng tươi thắm thiết tha.
    E ấp bởi duyên thầm đắm đuối,
    Nồng nàn do nét ẩn kiêu sa.
    Bền mầu cho tới khi tàn héo,
    Để tiếng thơm đời yêu quá ta!
    ...
    VÀ SAU ĐÂY LÀ CÁC BÀI BẠN BÈ ĐÃ HỌA

    Trả lờiXóa
  17. Trùng Dương
    08:49 27 thg 11 2012
    THĂM CÔN SƠN
    (Họa bài Đến Côn Sơn của Quang Đạt)
    ...
    Thăm chốn Côn Sơn ngẫm nghĩ hoài
    Thiên thu lịch sử chẳng mờ phai
    Núi xưa suối réo lời than oán
    Rừng cũ thông buông tiếng thở dài
    Trí đức , tài năng nơi cõi thế
    Oan khiên, đố kỵ chốn trần ai
    Gian thần xử trảm đầu ba họ
    Mà tiếng thơm người thơ mãi bay.
    Q V (T D)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùng Dương
      08:51 27 thg 11 2012
      Bài của Quang Đạt
      ...
      VỊNH CÔN SƠN
      Tôi đến Côn Sơn thấy cảm hoài
      Ngàn năm lịch sử chẳng phôi phai
      Núi xưa suối hát lời thiên cổ
      Phật tổ thông reo tiếng thơ ai ?
      Thanh hư động, ấy hình núi phủ
      Bàn cờ tiên, nọ áng mây bay
      Khi về ta nhớ Côn sơn đó
      Nhớ Ức trai, vết máu loang dài

      Xóa
  18. Vy
    19:06 27 thg 11 2012
    Em qua gửi bài giúp bác Phú đây ...chắc anh đang xem bóng đá VN-PHILIPIN phải không ...chúc anh một buổi tối phấn khởi
    Trả lời nhận xét này
    Vy
    Vy
    19:11 27 thg 11 2012
    NGẮM CẢNH LÀNG
    (thuận nghịch độc)
    Ngồi chốn cao xanh ngắm cành làng
    Mấp mô ngói lợp trải xiên ngang
    Môi son thắm đượm màu tươi tắn
    Mặt nước long lanh sắc mịn màng
    Sôi nổi xóm thôn xong gặt hái
    Dịu hiền niên thiếu hát ngân vang
    Ngôi sao chiếu rọi mây vờn gió
    Đôi lứa chung vui, phút ngỡ ngàng
    Đặng Văn Phú
    Xuân Phương-Từ Liêm-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy
      18:50 27 thg 11 2012
      Đọc ngược
      NGẮM CẢNH LÀNG
      Ngỡ ngàng phút vui chung lứa đôi
      Gió vờn mây rọi chiếu sao ngôi
      VAng ngân hát thiếu niên hiền dịu
      Hái găt xong thôn xóm nổi sôi
      Màng mịn sắc lanh long nước mắt
      Tắn tươi màu đượm thắm son môi
      Ngang xiên trải lợp ngôi mô mấp
      Làng cảnh ngắm xanh cao chốn ngồi
      Đặng Văn Phú
      Tiến sỹ Hóa Học
      Hòe thị-Xuân phương-
      Từ liêm-Hà nội

      Xóa
  19. Hằng Thịnh
    09:21 28 thg 11 2012
    CON NGỒI ĐỌC LẠI THƯ CHA
    (Tưởng nhớ người cha kính yêu)
    Bây giờ sau bốn mươi năm
    Con ngồi đọc lại những dòng thư cha
    Mắt con rưng lệ ướt nhòa
    Tình cha con thấy thật là thiêng liêng
    Cha đã về với tổ tiên
    Mà con vẫn thấy cha hiền bên con
    Cha luôn giũ tấm lòng son
    Suốt đời vì nước , vì non , vì nhà
    Cha đâu thanh thản tuổi già
    Con đi bộ đội , việc nhà cha lo
    Lúc già yếu , lúc ốm ho
    Vẫn biên thư để dặn dò khuyên con
    ”…Con đi vì nước vì non
    Yêu dân yêu nước mới tròn hiếu trung
    Làm trai nuôi chí anh hùng
    Bõ công cha mẹ sinh thành ra con “
    Con xin giữ tấm lòng son
    Vâng lời cha dạy , sống đời thiện nhân
    Cha tôi thọ Sáu tư xuân
    Suốt đời người dõi bước chân con mình

    Trả lờiXóa
  20. Chu Dụng
    08:32 29 thg 11 2012
    Vậy là tốt rồi ...Đăng bài mới và giao lưu ...Hoan hô ...CD qua gửi bài mới đây ...một ngày tốt lành nhé
    LẼ SỐNG
    Dòng đời vẫn cứ cuộn trôi
    Con thuyền số phận dập dồi sóng xô
    Không gian vô tận bến bờ
    Thời gian chẳng đợi, chẳng chờ riêng ai
    Đường đời muôn nẻo dặm dài
    Nông sâu, ghềnh thác, chông gai khó lường
    Lấy lòng nhân ái tình thương
    Dùng tâm, đức đạo. cương thường sáng soi
    Xin đừng ích kỷ hẹp hòi
    Trọng tình, quý nghĩa, yêu người thương ta
    Khiêm nhường,độ lượng vị tha
    Ấy là xử thế.ấy là đối nhân
    Lòng lành, tâm thiện có lòng thanh cao
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  21. Bình
    18:18 29 thg 11 2012
    Một buổi tối bình an vui vẻ anh nhé ...Em qua gửi giúp bác Bút 2 bài thơ đây :
    KHẮC CHỮ ĐỒNG
    Thấm thoát bên nhau bếp lửa hồng
    Mái nhà đầm ấm giữa đêm đông
    Bữa cơm đạm bạc lòng no đủ
    Rau muối đơn sơ dạ ấm nồng
    Phu phụ hợp quần gia cảnh thắm
    Cháu con hòa thuận xóm làng trông
    Chứa chan giấy mực lời son sắt
    Bút thép tạc ghi khắc chữ đồng
    Nguyễn Hữu Bút
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình
      18:14 29 thg 11 2012
      Bài thứ hai
      TỎ CÙNG AI
      Xuân tình chớm nở buổi ban mai
      Rạo rực dâng lên ý tỏ bày
      Ánh mắt long lanh thầm hứa hẹn
      Trái tim nhộn nhịp tỏ cùng ai
      Để đem tình thắm vui xây dựng
      Cho được duyên nồng hạnh phúc lai
      Nhịp thở trung hòa môi ấm lạnh
      Đến thì hoa nở nhụy hoa phai
      Nguyễn hữu Bút
      Đan Phượng- Hà Nội

      Xóa
  22. Thế Sùng
    12:15 30 thg 11 2012
    GỌI LÀ ANH
    ...
    Chẳng có thể được gọi là anh
    Đành xin lỗi em ơi, em nhé !
    Thấy tiếc nuối một thời trai trẻ
    Mà sao ta chẳng được bên nhau
    ...
    Thời gian trôi, quy luật có gì đâu
    Cái trẻ ra đi, cái già lại đến
    Mà đời ta cứ luôn luôn lỡ hẹn
    Chẳng bao giờ để được gọi là anh
    ...
    Dù chẳng bao giờ được gọi là anh
    Thì bóng hình cứ ghi vào ký ức
    Ngày nào đó khi ta không còn sức
    Chợt nghĩ về một kỷ niệm xa xưa

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Chiến
    08:56 1 thg 12 2012
    NUỐI TIẾC
    ...
    Hiên nhà ai có bụi cúc tần
    Buông sợi dài như tóc em óng ả
    Vào vô định-sao chở đầy nỗi nhớ
    Dâm bụt đỏ hoa tươi trước ngõ
    Một lối về thon thả dáng em
    Mây bồng bềnh đón gió những chiều êm
    Nước ao làng lung linh bông hoa nắng
    Tiếng ai cười xôn xao xóm vắng
    Đưa ta về bên ký ức xa xưa
    Về mái nhà tranh dầu dãi nắng mưa
    Nơi cũng có bụi tơ hồng óng ả
    Cũng dâm bụt đỏ hoa tươi trước gió
    Cũng lối về thon thả dáng em
    Cũng bồng bềnh mây đón gió chiều êm
    Nơi ta đã buông tình, dứt áo
    Mải mê theo một dáng hình hư ảo
    Đổi bình yên lấy dông bão cuộc đời
    Để bây giờ quạnh quẽ trong tôi
    Lòng tiếc nhớ về người xưa làng cũ
    Vẳng câu hát khúc tình ca dang dở
    Hỏi mấy ai chẳng lầm lỡ trong đời
    Hỡi con thuyền bỏ bến buông trôi

    Trả lờiXóa
  24. quangdat
    06:22 2 thg 12 2012
    LIỀU THUỐC TRƯỜNG SINH
    Sống vui,tình nghĩa ích đời
    Là liều thuốc bổ giúp người trường sinh
    Đội quân 'Thất nghiệp " tự chinh
    Nghinh tân tiếp bạn hiểu mình từ tâm
    Tình huynh đệ, nghĩa lương dân
    Thầy trò sau trước xa gần tới lui
    Cùng quê chia sẻ ngọt bùi
    Tri tân, ôn cổ ...đẩy lùi trái ngang
    Hướng vào văn hóa cao sang
    Thơ văn bay bổng âm vang tình đời
    Sân chơi trí tuệ hợp thời
    Hán, Nôm hội thảo nhiều người tham gia
    Đường thi, lục bát thơ ca
    Tuổi già xướng họa ngâm nga đôi vần
    Thi huynh, thi hữu xa gần
    Chúc cho hạnh phúc...đức nhân thọ trường

    Trả lờiXóa
  25. Khoát Hải
    11:03 17 thg 1 2013

    Trangthu
    14:03 2 thg 12 2012
    Muội qua gửi bài cho huynh ... Chúc huynh ngày chủ nhật an lành ....
    LỜI CẦU NGUYỆN ĐÊM GIAO THỪA
    Giao thừa tiếng pháo vừa tan
    Lòng con náo nức, hân hoan đón mừng
    Bánh chưng, mâm cỗ con bưng
    Dâng lên Tiên, Tổ một rừng hoa xuân
    Chắp tay lậy quan thổ thần
    Phù hộ trăm họ,muôn dân thái bình
    Nguyện cầu con khấn thần linh
    Cầu cho đất nước dân mình ấm no.
    Lúa vàng trĩu hạt trời cho
    Mưa hoà, gió thuận không lo lũ tràn
    Ngô khoai xanh mướt bạt ngàn
    Người dân hết cảnh cơ hàn, lầm than
    Ông Bà, cha mẹ an nhàn
    Anh chị, em cũng chứa chan tiếng cười
    Công việc thu nhập ổn rồi
    Con ngoan, cháu thảo mọi người bớt lo.
    Kính trên,nhường dưới học trò
    Người dân lao động không lo việc làm
    Không còn quan chức nhũng tham
    Vơ vét, rút lõi, dối gian hại người.
    Cầu cho tình bạn sáng tươi
    Trước sau như một chẳng rời chẳng xa
    Chung tay xây đắp nước nhà
    Dân giầu, nước mạnh chan hoà niềm vui.
    Đầu xuân khai bút ai ơi ...!
    Gửi chúc bạn hữu ngàn lời tốt tươi
    Bước sang năm Quý Tỵ rồi
    An Khang.Thịnh Vượng, người người ấm no.
    Nhà nhà ăn tết thật to
    Vui xuân,chảy hội, hát hò, thơ ca.
    Đêm giao thừa - Xuân Quý Tỵ
    Letrangthu
    Bài này muội vừa viết cho đêm gia thừa ...

    Trả lờiXóa
  26. Trangthu
    14:13 2 thg 12 2012
    Bài 2 - NHỚ NGƯỜI ...
    Tình xưa tưởng đã nhạt phai
    Mà sao lòng vẫn nhớ hoài người ơi .!!!
    Mưa giăng che phủ bầu trời
    Nhớ thương một thủa lệ rơi giọt buồn .
    Nghẹn ngào nuốt giọt sầu tuôn
    Mà lòng chua xót, tủi hờn phận em
    Trắng đêm tựa cửa, bên thềm
    Nhìn trời mưa gió đêm đêm ngóng chờ .
    Thương cho số kiếp dại khờ
    Hồng nhan , bạc phận, bơ vơ tủi hờn
    Nhạt nhòa trong nỗi cô đơn
    Con tim thổn thức từng cơn sóng lòng
    Nhớ người thầm những ước mong
    Một lần gặp lại để lòng nguôi ngoai
    Tưởng rằng tình đã phôi phai
    Mà con tim vẫn nhớ hoài từng đêm....
    SG Chiều mùng 1 tết Nhâm Thìn 2012
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  27. Trangthu
    14:24 2 thg 12 2012
    Bài 4 - SAPA NIỀM THƯƠNG
    Sa Pa cảnh đẹp thật lên thơ
    Núi kia thiên tạo từ bao giờ
    Mây mù, sương phủ mờ hư ảo
    Tạo cho Sa Pa một ý thơ.
    Đường lên SaPa dốc quanh co
    Uốn lượn, treo leo mỏi cánh cò
    Non xanh, núi biếc trùng trùng điệp
    Tạo một con đường uốn quanh co..
    Cái lạnh Sa Pa thật dễ thương
    Lất phất mưa bay mờ khói sương
    Ai đến không khỏi lòng xao xuyến
    Nhớ cảnh chợ tình nỗi vấn vương.
    Tôi lên Sa Pa với niền thương
    Lặng lẽ bước đi dưới màn sương
    Thả hồn lưu lạc trong sương lạnh
    Để bớt trong tôi nỗi nhớ thương.
    Tạm biệt SaPa lúc chiều tà
    Lưu luyến trong lòng nỗi xót xa
    Hẹn ngày tái ngộ SaPa nhé
    Đi dưới sương sa tình mặn mà..
    Letrangthu

    Trả lờiXóa
  28. Ngọc hạ
    18:54 2 thg 12 2012
    NẮNG CHIỀU
    Chiều vàng rung động hồn tôi
    Say sưa sống lại duyên thời trẻ trung
    Chim ca chiều xế bóng tùng
    Hồn xuân thánh thót lạc trong vườn tình
    Thời gian lay động bình minh
    Hai con tim lạc chúng mình gặp nhau
    Sóng tình pha chút nhiệm màu
    Dạt dào nhung nhớ đậm sâu trong đời
    Cánh chuồn vương nhẹ hoa rơi
    Tia hồng thắm lá cây đời tuyết sương
    Đường tình ngòn ngọt sắc hương
    Lang thang mưa nhẹ rung vườn cành yêu
    Nụ thơm hôn má nắng chiều
    Vươn vòng tay xiết mầm yêu lại gần
    Lê Công Bằng

    Trả lờiXóa
  29. Minh Dung
    08:41 3 thg 12 2012
    MỘT NGÀY TỐT LÀNH ẤM ÁP ANH NHÉ ...EM QUA GỬI BÀI MỚI ĐÂY
    ...
    DÒNG SÔNG XANH
    Dòng sông nước chảy trong xanh
    Nghiêng mình soi bóng long lanh nắng chiều
    Ngắm nhìn thảm cỏ phiêu diêu
    Hàng cây lá biếc có nhiều mộng mơ
    Vẳng nghe thánh thót tiếng thơ
    Bâng khuâng lẻ bóng như chờ đợi ai
    Tím chiều gió lạnh sương mai
    Dòng thu xào xạc lá rơi trên đường
    Thời gian chở nặng gió sương
    Ý thơ thêu dệt vấn vương tơ lòng
    Dòng đời gạn đục khơi trong
    Tình sông kia vẫn nặng lòng phù sa

    Trả lờiXóa
  30. Vy
    13:22 3 thg 12 2012
    EM QUA GỬI GIÚP BÁC HỌA ...MỘT BÀI THƠ CHO ANH ĐÂY

    13:31 3 thg 12 2012
    NÚI TẢN SÔNG ĐÀ
    Tôi đã về đây ! bác Hiếu ơi !
    Sông Đà, núi Tản lộng mây trời
    Tìm đâu dấu tích người xưa để...
    Hỏi gió quê hương cũng ngậm ngùi
    ...
    Bác đi để lại tấm lòng son
    Để lại tình đời với nước non
    Thấp thoáng bóng ai vờn núi Tản
    Sông Đà soi bóng đỉnh Tản non
    ...
    Ôi tiếng than đời thu dạo ấy
    Mãi còn não ruột thế gian này
    Bán văn không đắt xoay tương số
    Thơ túi rượu bầu uống đắng cay
    ...
    Năm vẫn hàng năm trẩy hội chùa
    Hương Sơn, ray sắng vẫn người mua
    Bác còn đâu nữa dâng quà tặng
    Thảm thiết cà thâm, đậm muối dưa
    ...
    Bác chẳng nghèo đâu, bác Hiếu ơi
    Nổi thì chẳng có để cho đời
    Của chìm ăm ắp tình non nước
    Sự nghiệp văn thơ có mấy người
    NGUYỄN HỌA

    Trả lờiXóa
  31. Khoát Hải
    11:07 17 thg 1 2013

    Chu Dụng
    18:15 3 thg 12 2012
    Bài thứ hai
    LỤC BÁT ĐỒNG QUÊ
    Viết câu lục bát đồng quê
    Vào con diều giấy thả về trời cao
    Gió lùa câu lục nghiêng chao
    Mưa chan câu bát thanh tao dáng gầy
    Vần lưng vắt vẻo cồn mây
    Vần chân gối cỏ lắt lay cuối vườn
    Một mai chớp bể mưa nguồn
    Chơi vơi lục bát về phương trời nào
    Lưu Duy Lữ
    (Quê Bắc Giang hiện ở HN)
    emtryt16155)

    Trả lờiXóa
  32. Chu Dụng
    18:25 3 thg 12 2012
    Hôm rồi CD đi giao lưu thơ với Từ Liêm...có mở blog vủa KH cho bạn bè xem ...Và cho các bạn ấy link của blog KH đấy ...rất tiếc là không ai có blog nh..
    Trả lời nhận xét này
    Chu Dụng
    Chu Dụng
    18:30 3 thg 12 2012
    TIỀN
    Là "Tiên,Phật" hẳn lắm người nghe
    Đến nỗi vua quan cũng phải dè
    Lạnh ngắt mặt đồng...còn kẻ khổ
    Tanh ngòm xác giấy chẳng ai ghê
    Lãi lờ ngày trước...trâu mang giữ
    Vốn liếng hôm nay...chó dắt về
    Ảo...diệu tung hoành trong cõi thực
    Mặc đời đàm tiếu những khen chê
    Lê Duy Lữ

    Trả lờiXóa
  33. Hằng Thịnh
    08:59 4 thg 12 2012
    ƯỚC GÌ
    ..
    Tại sao anh lại yêu em
    Tại sao em lại chẳng thèm yêu anh
    Anh yêu mà mộng chẳng thành
    Nó làm tan nát tim anh mất rồi
    Đời là bể khổ em ơi
    Đời không yêu cũng là đời sầu bi
    ...
    Người đâu lãnh đạm kiêu kỳ
    Rồi đây biết có chuyện gì hay chăng
    Bắc thang lên hỏi chị Hằng
    Không yêu rồi cũng sống trong băng hà
    Yêu nhau ta sống một nhà
    Không yêu-chết cũng làm ma không chồng
    ...
    Ước gì ..anh như đóa hồng
    Để em âu yếm như chồng của em

    Trả lờiXóa
  34. LeThanh
    18:25 4 thg 12 2012
    Em qua công tác bên Đông Anh đến 9 giờ tối nay mới về anh ạ ...mở blog ra cho mọi người xem ...họ thích lắm ..nhưng không ai có điều kiện để giao lư..
    Trả lời nhận xét này
    LeThanh

    Bài thứ nhất
    VU VƠ
    Sông Hồng mang nặng phù sa
    Ướt đầm mi mắt sương pha mái đầu
    Nao nao dòng nước qua cầu
    Phất phơ tà áo nhuốm màu thủy chung
    Cánh diều no gió căng phồng
    Liệng chao giữa chốn thinh không một mình
    Chiều tà bóng ngả sân đình
    Để ta ôm ấp cuộc tình vu vơ...
    Đồng thị Bích Hợp
    Đông Anh-Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LeThanh
      18:20 4 thg 12 2012
      Bài thứ hai
      THƠ VÀ EM
      Đọc thơ em khát vọng
      Hồi hộp và nhớ mong
      Thơ giấy lên kỷ niệm
      Ôm ấp tự đáy lòng
      Tiếng thơ ru em ngủ
      Thơ rạo rực niềm vui
      Trong mơ nghe thơ gọi
      Dậy viết tiếp một bài
      Thơ thủ thỉ bên tai
      Thơ buồn vui bày tỏ
      Thơ sâu sắc ân tình
      Thơ giao duyên thầm lặng
      Thơ kín kẽ phê bình
      Thơ nhắc nhở phân minh
      Thơ hào hoa phong nhã
      Thơ đã là tất cả
      Thấm nhuần trái tim em
      ...
      Đồng thị Bích Hợp
      Đông Anh-Hà nội

      Xóa
  35. Thế Sùng
    08:39 5 thg 12 2012
    PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM
    ...
    Hàn vũ liên gang dạ nhập Ngô
    Bình minh tống khách Sở sơn cô
    Lạc Dương thân hữu như tương vấn
    Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ
    ...
    Vương Xương Linh
    ...
    Dịch Nghĩa
    ...
    TIỄN TÂN TIỆN Ở LẦU PHÙ DUNG
    ...
    Mưa lạnh khắp sông, buổi tối vào đất Ngô
    Vừa tảng sáng đã tiễn người đi ở núi Sở cô đơn
    Bạn bè ở Lạc Dương nếu có hỏi thăm nhau
    Xin thưa : Một tấm lòng băng trong bình ngọc
    ...
    Dịch thơ
    ...
    TIỄN TÂN TIỆM Ở LẦU PHÙ DUNG
    ...
    Đêm đến Ngô, mưa lạnh giăng sông
    Sáng ở Sở, núi đơn côi tiễn khách
    Nếu Lạc Dương có người thầm nhắc
    Trong ngọc hồ, một tấm lòng băng
    ...
    Nguyễn Thế Sùng
    Viết chữ thảo và dịch thơ

    Trả lờiXóa
  36. Trùng Dương
    12:56 6 thg 12 2012
    HỜN GHEN
    ...
    Trong tình yêu có lúc hờn ghen
    Khoảng cách hai người - sự im lạng
    Mưa phùn, gió bấc trong tim họ
    Không thể xa nhau ! lại kiếm tìm
    ...
    Họ nói đàn ông dễ ngả xiêu
    Có rượu, thèm bia thích quá nhiều
    Thấy cô gái ấy thường qua lại
    Kề vai thân thiết giống người yêu
    ...
    Một chiếc nơm thôi úp mấy con
    Bắt cá hai tay chứ lại còn...
    Trai chê của lạ thì mới lạ
    Nhắc nhau tự liệu trước còn hơn
    ...
    Em thấy choáng đầu chao đảo cây
    Trời như sập xuống, tối sầm mây
    Học bài chểnh mảng xơi hai điểm
    Tặng anh " con ngỗng " xót xa này
    ...
    Em muốn cầm ngay con dao phay
    Chặt tung, chặt đứt mọi sợi dây
    Không tình, không ái không gì nữa
    Anh bắt em ăn ớt quá cay
    ...
    Em giận trách anh đến mấy ngày
    Giờ em bình tĩnh , tỉnh rồi đây
    Gặp anh muốn hỏi cho ra nhẽ
    Thế là sao hả ? nói em hay ?
    ...
    Cả tin em cũng thật đàn bà
    Nghe lời đưa đẩy của người ta
    Làm người chẳng lẽ không có bạn
    Yêu ư ? khoảng cách ấy còn xa
    ...
    Hơn bao giờ hiểu rõ lòng em
    Quá yêu nên mới nẩy lòng ghen
    Quanh ta không thiếu người ganh ghét
    Chấp vội chi đời chuyện nhỏ nhen
    Có người yêu đẹp đôi khi khổ
    Kẻ xấu hại ta rõ thấp hèn
    ...
    Tối nay thứ bảy ra nơi hẹn
    Anh sẽ kể về những bạn quen
    Ớt cay không có đừng nghi kỵ
    Anh vẫn hết lòng xứng với em

    Trả lờiXóa
  37. Bình
    18:35 6 thg 12 2012
    Em qua gửi hộ bác Ngọc một bài thơ mới đây ..chúc anh một buổi tối ấm áp

    BÊN NGƯỜI TRI ÂM
    Cám ơn trời đất cho ta
    Gặp người tri kỷ, bôn ba, má hồng
    Hờn ghen chút lại mặn nồng
    Lương duyên nguyệt nối , tơ hồng trời se
    "cầu mong đất đất chở, trời che
    Để ta mãi được so le bên người"
    Thế gian lắm chuyện khóc cười...
    Chúng ta sẽ sống khác người năm xưa
    Dù trời lúc nắng lúc mưa
    Gửi người tri kỷ sớm trưa đôi lời
    Chẳng màng tranh chấp với đời
    Chỉ cần vui vẻ bên người tri âm
    Nguyễn Đình Ngọc

    Trả lờiXóa
  38. LeThanh
    11:54 7 thg 12 2012
    CON ĐƯỜNG EM YÊU
    ...
    Những con đường chúng ta đã đi qua
    Nắng gió xôn xao ngọt ngào kỷ niệm
    Em lặng lẽ bước hoài như thầm đếm
    Những vết giày anh để lại nơi đây
    ...
    Lối chúng ta đi thẳng tắp những hàng cây
    Hàng sữa đứng nép mình trong gió sớm
    Khóm bằng lăng tím lay khẽ gợn
    Một nỗi buồn sâu thẳm của riêng em
    ...
    Nhành lá biếc hôm nào
    Anh đã có lần khen
    Nay còn đó
    Nhòa một màu ký ức
    Hoa đẹp quá cho lòng em thổn thức
    Anh đâu rồi
    Đừng nở nữa nghe hoa !
    ...
    Hè phố này anh đã từng qua
    Em bỗng thấy nét quen trong mắt lạ
    Ôi tình yêu nhiều khi kỳ lạ quá
    Em tự hỏi mình sao lại thế anh ơi
    ...
    Đường chúng ta đi mang sắc biếc màu tươi
    Mang dáng đỏ của hoàng hôn say đắm
    Mang ánh hồng một bình minh đằm thắm
    Sao màu sám chia ly...
    Lại nhòa dâng trong đôi mắt em buồn..!

    Trả lờiXóa
  39. Thế Sùng
    09:34 8 thg 12 2012
    CHÁU NỘI TÔI
    ..
    Cháu tên là Quang Anh
    Biệt danh thường gọi Tễu
    Tên đặt đó của bà
    Khi xem trò rối nước
    ...
    Ông đặt tên Nhái Bén
    Vì cháu nhỏ dễ thương
    Thích nằm trên bụng ông
    Ôm ghì không sợ ngã
    ...
    Còn bố Tễu thì khác
    Thích gọi là Mọt Già
    Vì tuổi mới lên ba
    Mà biết nhiều điều quá
    l...
    Còn mẹ Tễu thật lạ
    Gọi Tễu là Cún Con
    Mặc dù Tễu chẳng nhẩy
    Chạy lon ton bao giờ
    ...
    Tuổi Tễu là tuổi khỉ
    Thích trèo leo trốn tìm
    Mê Bi Bi, Hót Đác
    Khoái ô tô ghép hình
    ...
    Tễu thích đi mẫu giáo
    Trường mầm non Tràng An
    Vàng Anh lớp của Tễu
    Mười lăm bạn giăng hàng
    ...
    Tễu nhớ lời cô lắm
    Về nhà bắt chiếc chơi
    Tuổi thơ đang độ mở
    Như bông hoa chào đời
    ...
    Hà Nội 2007

    Trả lờiXóa
  40. Vy
    18:32 8 thg 12 2012
    Em qua gửi hộp bác Thoại 2 bài thơm - 1 bài chỉ gửi riêng cho anh - còn một bài ban BT sử dụng ...(Bác T nghỉ hưu về Yên Bái cho thoải mái chỉ về Hà Nội nhận lương hưu ...)Bác ấy qua anh nhưng anh không có nhà nên em gửi giúp ) chắc là bác ấy đẫ đt cho anh rồi ..
    Chúc anh một chiều vui vẻ

    TỰ NGẪM KHÚC CHIỀU
    Dưới tàn lá non xanh
    .....chẳng thấy nổi bóng mình
    Soi bóng dòng suối trong
    .....không gọi về tuổi trẻ
    Hoa râm mái đầu rồi
    .....sao còn ngơ dại thế
    Mải ngắm nhìn ta thôi
    Mà chắc đã là ta...
    Núi thời gian phải trèo
    Tôi chia theo ba bước :
    -Bước mẹ dìu
    .....đầu suối chắt chiu dòng sữa mẹ
    -Bước tự thân
    .....cùng đồng đội vượt ngàn
    -Bước số phận gian nan
    .....ngoái tìm bè bạn
    .....âm thầm theo tiếng ve ran
    Chợt đến khúc chiều
    .....đâu đã kịp khôn
    Tôi nhâm nhi hạt hướng dương ký ức
    May còn lại một quãng đời
    .....không quên được
    Nơi mây đèo
    Sương trắng Hoàng Liên Sơn...
    TRỊNH THOẠI

    Trả lờiXóa
  41. Khoát Hải
    11:13 17 thg 1 2013

    Duy Phương
    09:27 9 thg 12 2012
    CHƯA THÔI
    ..
    Vẫn còn một chỗ trống
    Chưa lấp kín nỗi bơ vơ
    Cố tìm cái ước mơ
    Lấp vào nơi chưa có
    ...
    Đành gởi hương theo gió
    Đưa hết vị nồng nàn
    Bay khắp cả không gian
    Đậu vào nơi bến mộng
    ...
    Lấp cho đầy chỗ trống
    Mà đường quá thênh thang
    Thế sự chảy mênh mang
    Bao la niềm uyển mộng
    ...
    Biết đây là dại vụng
    Xây tơ tưởng viễn vông
    Đi tìm toàn hảo vọng
    Giữa biển đời mênh mông

    Trả lờiXóa
  42. Chu Dụng
    08:21 10 thg 12 2012
    Chán quá yahoo lại sắp ngưng hoạt động...thôi thì cứ viết sau donload ....qua gửi bài mới đây ...chúc KH một ngày tốt lành :
    ...
    THĂM LỆ CHI VIÊN
    (Nhớ hồn Nguyễn Trãi)
    ...
    Một vụ án đau ngàn thế kỷ
    Lệ Chi Viên vườn lệ ngàn thu
    Bao năm vì nước rửa thù
    Văn thơ một áng, câu thơ một thời
    Gươm khua hồn giặc rụng rời
    Tài ba lỗi lạc đất trời không hai
    "Bình Ngô sách" trong ngoài rực sáng
    Nghĩa quần thần trọn vẹn thủy chung
    Thù nhà nợ nước trả xong
    Vui cùng non nước ruộng đồng cỏ cây
    Hồn thơ xanh ngắt trời mây
    Thương đời có một những ngày sao khuê

    Trả lờiXóa
  43. Trùng Dương
    18:49 10 thg 12 2012
    Bài thứ hai
    NỢ NẦN CON MẮT BÀN TAY
    Vẫn còn một chút của tôi
    Bốn chục năm rồi xoay xỏa cho nhau
    ..
    Mộng mơ bậc nhất Phù Cầu
    Hoa khôi Lạc Chính, bèo dâu một thời
    ...
    Nửa chân thực, nửa chân trời
    Ngư phủ Thiên Phái chẳng rời nông tang
    ...
    Lên phường-phố, đổi thay làng
    Vẫn là nguyện dạng...ngỡ ngàng lạ chưa ?
    ...
    Bây giờ sông Tích đêm mưa
    Mèo gào hứng thú như chưa được gào
    ...
    Bờ sông chẫu chuộc tiêu tao
    Bổng trầm sấm dậy-ếch nào chịu im ?
    ...
    Trữ tình thổn thức con tim
    Hòa âm, phối khí nổi chìm dở hay
    ...
    Nợ nần con mắt, bàn tay
    Dường nào trả hết, tháng ngày già nua
    ...
    Cuộc đời lắm ngọt, nhiều chua
    Người thơ không lấy tiền chùa tĩnh tâm
    ...
    Phạm văn Phát
    Quê :Phù Cầu,Yên Phương
    Ý Yên - Nam Định
    Thường trú : Thị Xã Sơn Tây-Hà Nội
    Công tác : Hà Nội
    (Anh Phát nói không ghi địa chỉ ..
    Nhưng bài thơ cần ghi nên TD ghi thêm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùng Dương
      18:51 10 thg 12 2012
      Lâu lắm TD qua thị xã Sơn Tây ...Gặp bạn bè vui lắm ...Nhiều người gửi thơ cho KH đây ...nhưng TD gửi dần dần thôi ...sau đây là 2 bài của anh Phát :
      Trả lời nhận xét này
      Trùng Dương
      Trùng Dương
      19:01 10 thg 12 2012
      Bài thứ nhất
      LỆCH BỜ...
      Trên trời rơi xuống hay sao ?
      Thiên Phái gom vào...cảm xúc thăng hoa
      ...
      Ý Yên đất mẹ, quê cha
      Em là bến mộng,sông là tri ân
      ...
      Nông tang, ngư phủ thành thân
      Sông quê chưa thỏa một lần tắm đôi...
      ...
      Tích Giang* vắt chéo đầu hồi
      Một bờ nát cỏ, xa xôi một bờ
      ...
      Mèo gào rách toạc sông thơ
      Uổng công suy tưởng, lệch bờ tin yêu
      ...
      Phù dung thắm sớm, phai chiều
      Bùa mê, cháo lú mình yêu lấy mình
      ...
      Mai sau khuất bóng, thấy hình
      Lời chìm đáy nước, vớt tình em trao
      ...
      Trên trời rơi xuống hay sao ?
      Sông Cấm lội vào...nghiêm lệnh chẳng va
      ...
      Ngư phủ tắm, ngỡ thi gia
      Nông tang phồn thực ngỡ là mỹ nhân
      ...
      * Tích giang : con sông ở Sơn Tây
      ...
      Phạm văn Phát
      (Địa chỉ ghi ở bài 2)

      Xóa
  44. Nguyễn Chiến
    07:39 12 thg 12 2012
    Một ngày mới nhiều niềm vui Kh nhé ...NC qua gửi bài mới đây
    ĐÊM ẤY SÂN GA
    ...
    Cái đêm đưa em lên tàu
    Trời như quánh đặc một màu bão giông
    Gió mưa nghiêng ngả trong lòng
    Rời ga...tầu hét khản trong đêm dài...
    ...
    Thế là đành lỡ cả hai
    Chim trời, cá nước đường dài xa xôi
    Trách ai không nói một lời
    Để ai giấu kín một thời mộng mơ
    ...
    Giữa ồn ào vẫn bơ vơ
    Sân ga thêm rộng, ngẩn ngơ thêm dài
    Xứ người ai có nhớ ai
    Con đò xa...Vẫn nhớ hoài bến quê
    ...
    Sân ga đêm ấy não nề
    Tiếng còi tàu nấc, mãi về hôm nay

    Trả lờiXóa
  45. Minh Dung
    07:10 13 thg 12 2012
    Viết cũng mức độ thôi anh ạ ...chờ xem thế nào rồi mới lập blog mới cũng được anh ạ ...Em qua gửi bài mới đây ...chúc anh nột ngày ấm áp anh nhé :
    CHỜ......!
    (Tặng chị.....)
    ...
    Gốc đa nghiêng bóng đợi chờ
    Vầng trăng cắt nửa câu thơ làm thuyền
    Lời thề khô nỏ mái hiên
    Cánh chim bay khuất sau miền cô đơn
    Cánh diều đợi gió cuối thôn
    Chạnh lòng nhìn thấy nàng hôn bóng chiều
    Con tim thắt nghẹn chữ yêu
    Chìm vào nỗi nhớ bao điều vấn vương
    Bấm tay đã mấy mùa sương
    Mà con đường cũ mùi hương vẫn còn
    Mưa cho vách đá khuyết mòn
    Suối sâu cũng cạn, lòng còn phiêu diêu
    Hoàng hôn tắt lịm cuối chiều
    Chỉ còn em với lời yêu không cùng

    Trả lờiXóa
  46. Trùng Dương
    08:57 14 thg 12 2012
    Qua gửi bài mới đến bạn bè đây ...chúc KH một ngày mới nhiều niềm vui nhé :
    ..
    NGHỈ HƯU
    (Họa bài NGHỈ HƯU của Quang Đạt)
    ..
    Sáng dậy ung dung nhấp chén trà
    En zua bổ dưỡng uống lưng ca
    Bạn bè cùng phố thường lui tới
    Con cháu trong nhà vẫn ghé qua
    Công tác ngày xưa luôn chịu khó
    Nghỉ hưu hiện tại chẳng nề hà
    Lợi danh gì nữa nên thanh thản
    Mạnh khỏe an vui dưới mái nhà
    ..
    Ngày 12-12-2012
    Trùng Dương (Quang Vượng)
    ...***...***...
    Bài xướng của Quang Đạt
    NGHỈ HƯU
    ...
    Sáng dậy đầy vơi một ấm trà
    Ngoài vườn ríu rít tiếng chim ca
    Một thời nghiên bút nay về nghỉ
    Bao độ phong trần trước đã qua
    Sự nghiệp đa mang đền nợ nước
    Công danh chẳng thẹn với sơn hà
    Không màng danh lợi nơi trường lớp
    Gác bút về vui với cảnh nhà
    ...
    Mùa thu 1988-Quang Đạt
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  47. Em qua gửi bài cho anh đây ...chúc anh một ngày bình yên vui vẻ anh nhé :
    XUÂN VÀ ANH
    Anh ơi xuân đã về
    Hoa nở đấy lối ngõ
    Hương thơm ngào ngạt gió
    Dâng nỗi niềm mênh mang
    ...
    Anh ơi xuân đã về
    Xua lạnh buồn tái tê
    Cây nấy chồi đâm lộc
    Thơ gieo vần đắm mê
    ...
    Anh ơi xuân đã về
    Những lời xưa còn đó
    Thốt lòng câu hỏi nhỏ
    Anh-hay là mùa xuân

    Trả lờiXóa
  48. XUÂN THÁNH THIỆN

    Nhè nhẹ thềm lan rộng gió ngàn
    Xuân về xanh sắc lá thư trang
    Bên song hương thoảng nhành mai trắng
    Ngoài dậu đong đưa cánh bướm vàng
    Chúc bạn vần thơ tình Thánh thiện
    Trao người điệp thuý nghĩa hoà chan
    Nước non đượm thắm màu mơ ước
    Đồng vọng muôn phương trỗi điệu đàn

    Phương Từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
    Quê Mỹ Tho chủ trì chùa Phước Huệ
    Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỢT TAN

      Bóng chiều rơi giữa ngàn không
      Giấc mơ trần thế bên dòng lao xao
      Thuyền xuôi bến Ngự phương nao ?
      Làm sao để nhuộm thắm màu niềm tin !
      Trăng gầy thả bóng vô tình
      Niềm vui theo cuộc biến tringf cuốn bay !
      Hồn treo nửa mảnh lưu đày
      Trời sang xuân , hay đấy ngày cuối đông
      Đưa tay nhặt ánh mây hồng
      Bỗng mây tan nhẹ… Giữa dòng phù du

      Phương từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
      Quê Mỹ Tho chủ trì chùa Phước Huệ
      Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

      Xóa
  49. TÀN CUỘC MỘNG

    Sương mai lả lướt trên cành
    Nắng vàng len nhỏ
    . qua mành thời gian
    Người về
    . lá trở mùa sang
    Mây trời giăng lối
    . trên ngàn xa xôi
    Người đi
    . gió lặng trên đồi
    Bờ xưa phai dấu.. Tan rồi mộng hoang

    Phương Từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
    Quê Mỹ Tho chủ trì chùa Phước Huệ
    Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MAI NHÉ

      Mai nhé ! Ta về chung cuộc lữ
      Hành trình gửi lại chút tâm tư
      Bụi hồng tan tác còn vương mộng
      Nhặt cánh phù hoa kết tạ từ

      Mai nhé ! Khi hoàng hôn thức gọi
      Người đi rửa sạch gánh hoang sơ
      Hợp tan thương giận tàn tro lạnh
      Bèo bọt mà chi kiếp sống hờ

      Mai nhé ! Luân hồi ta dạo bước
      Phù du xin trả kiếp trần thương
      Ngoài kia nhân thế còn hư ảo
      Thì bận lòng chi những bụi đường

      Phương Từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
      Quê Mỹ Tho chủ trì chùa Phước Huệ
      Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

      Xóa
  50. KHÔNG ĐỀ

    Nhạn mang một cánh thư đề
    Ngẩn ngơ chưa biết gửi về nơi đâu !
    Bỗng trời đổ hạt mưa ngâu
    Ướt đầm tin nhạn .. Người sầu lá rơi

    Phương Từ Vân (Phạm Quỳnh Hoa)
    Quê Mỹ Tho chủ trì chùa Phước Huệ
    Xuân Thới Đông – Hóc Môn TP-HCM

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )