Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

THƠ ĐẶNG TUẤN PHONG



Lời muốn nói : Tôi không nhiều thời gian ..và lớn tuổi..nên tôi không thích những hoạt động gọi là văn hóa nhưng xô bồ.. mặc dầu tôi đã nhiều năm phục vụ trong QĐNDVN rất giản dị và hòa đồng...điều đó cũng dễ hiểu...Nhưng vừa qua tôi được một bạn bên trang vnweblogs mời đi dự liên hoan giao lưu trong nhóm nhân dịp một số thành viên xuất bản tập thơ trong năm..lúc đầu tôi ngần ngại...nhưng cuối cùng là đi dự...Thật mừng là gặp được những bạn bè đã từng gặp nhau trên mạng giao lưu xướng họa thơ...họ rất lịch sự trang nhã  ...không khách sáo ..Một số bạn tặng tôi các tập thơ mới xuất bản..và các bài thơ do các bạn mới sáng tác ..Và sau đây tôi xin đăng 3 bài thơ trong số nhiều bài thơ mà anh :
            Đặng Tuấn Phong
            Hiện ở : Quận Cầu giấy Hà Nội
            Blog     : tuanphong44.vnweblogs.com
Tặng tôi ..Xin Cảm ơn anh và các bạn ..Do vậy tôi trích đăng các bài thơ đó để làm Kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè trên trang 360blus của tôi



VIẾT THƠ YÊU
Tóc bạc rồi ! vẫn thích viết thơ… yêu
Cứ thơ thẩn sớm chiều…mơ với mộng
Thích thả tình nơi non cao biển rộng
Vờn gió-mây,bay bổng giỡn trăng-sao

Nghe bên tai tiếng gió thổi thì thào
Lại tơ tưởng em nào…tâm sự
Đêm đã khuya vẫn còn tư lự
Chít chát…hẹn hò,lên mạng gọi …“em ơi”

Quên tuổi đời,nhiều lúc vẫn lả lơi
Thèm gặp gỡ các nàng thơ …tươi trẻ
Thích đùa vui,tán nhau..cười…nắc nẻ
Câu chữ reo mừng,như thể…bắt đầu yêu !

Bỗng thẹn thùng-các chắu đến bên trêu:
”Ông ơi ông!
 Viết thơ yêu…tóc thêm nhiều sợi bạc!”
Vẫn biết thế,nhưng làm sao đổi klhác
Bởi say tình,khao khát viết thơ…yêu

                      Đặng Tuấn Phong



LỠ HẸN MỘT LỜI YÊU

Anh bâng khuâng
Khát vọng…cánh hoa đời
Kỷ niệm xanh
Dại khờ
Say…mắt lá !
Phố cũ bốn mùa
Khúc tình ca vào hạ
Tiếng buồn xưa…lỗi hẹn một lời yêu

Nốt nhạc xanh
Nghiêng-ngửa…điệp khúc chiều
Biệt thự Hương cau
Tương tư..trách người bên ấy
Ngày tình yêu…Reo vần trên trang giấy
Biển đời yêu thương
Quy luật của muôn đời
Giây phút chia xa
Khắc khoải…ánh sao rơi
Đêm Trung du viết thơ
Chiều mơ thu Hà Nội
Hoa tím vườn xưa chúng mình ngóng đợi
Ảo ảnh,hư vô…
Sành điệu một nét duyên
Bài thơ tình…duyên nợ…nhớ không em
Hoa buớm ngu ngơ,cánh buồm hy vọng
Hẹn ngày tao phùng
Chiều xuân lắng đọng…
Gió lạnh đầu mùa ôm giấc mộng đầy vơi.

Anh mơ say
Những khoảnh khắc em cười
Anh ngây thơ
Dại khờ…say…mắt lá !

               Đặng Tuấn Phong





ĐÊM MƯA BUỒN

Đêm mưa buồn anh lại nhớ đến em
Nơi xa thẳm,em có nghe anh gọi
Xứ Dừa ơi ! nơi anh hằng mong đợi
Có một ngày được dạo bước cùng em

Đêm mưa buồn,lại thèm ngắm trăng lên
Và muốn được ngồi bên em nghe hát
Nghe sóng biển quê hương em ào ạt
Dịu lòng anh,thơm mát nước dừa tươi

Biết bao giờ được như thế,em ơi!
Ta sẽ chẳng xa rời nhau nữa nhé
Ta sẽ sống mộng mơ cho đời tươi trẻ
Hai mảnh hồn hòa quyện những khát khao

Đêm mưa buồn,anh lại những ước ao
Đón gió biển,gió sông mát rượi
Nghe bên tai thì thầm tiếng nói :
”Em yêu anh,yêu mãi đến trọn đời!”

Đêm mưa buồn,thao thức đếm mưa rơi
                   Đặng Tuấn Phong


Tung Minh-Hà Vân-Tuấn Phong


Trần đìng Tháng - Văn Long - Tùng Minh -
Lèn Dặm - Hà Vân - Ngục Du - Khoát Hải



Khoát Hải sau khi gặp mặt bạn bè bên weblogs trên
Đường về

38 nhận xét:

  1. MUAXUAN 14:41 26 thg 2 2011
    Hi..i em qua tham khảo ý kiến của anh gặp được tem vàng em dựt luôn.
    Những bài thơ của anh rất hay anh ạ.
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 22:23 27 thg 2 2011
      Ý định của em về tổ chức off tại Tây nguyên là rất tốt đó em.. và rất thích hợp với những ai không thích ồn ào...không thích tiệm quán và dạng sinh hoạt karaoke..nhưng thành viên 360blus nơi ấy ít thì tổ chức là khó khăn rất cần có một ... hai tổ chức hay cá nhân nào tài trợ chút dỉnh như địa điểm ...v v... Ví dụ như anh đã từng đến Thanh Sơn của tỉnh phú Thọ có một Giá Đốc một CTy lâm nghiệp thường tài trợ như vậy rất hiệu quả... Như bọn anh chẳng hạn tối ngày tiếp xúc vời các loại nhà hàng thì ai mà thích thành phố.. do vậy đến với Đại ngàn hay miền Đông hoặc miền tây thì còn gì bằng ..chúc em vui khỏe và thành công

      Xóa
  2. MUAXUAN 14:54 26 thg 2 2011
    Hi..i mãi dành dựt tem mà viết thiếu :"thơ anh ấy" lại trở thành " thơ anh"mất rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 22:36 27 thg 2 2011
      Các bài thơ của "anh ấy" thật tình cảm phải không em ..anh cũng thấy hay .. chứng tỏ tâm hồn của tác giả đẹp và nhẹ nhàng phải không... Nhưng đó mới là một phần thôi.. còn nuôi cho tình yêu tồn tại đâu phải là chuyện dễ .. ngoài tình cảm (là tinh thần) còn phải có cả vật chất nữa chứ ..Đâu như ngày xưa mà "Đầu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" Và thực ra người làm ra vật chất (Tức kiếm tiền một cách hợp pháp không phải loại tham nhũng) cũng chứng tỏ là người đó có năng lực...sợ nhất là người khg có năng lực lại chê bơi là bon chen...hay không màng danh lợi... nghe cứ như là người tốt..thật chớ trêu ..chúc em luôn mãi vui khỏe ..và chân thành như chính Đại ngàn nơi em ở

      Xóa
  3. LeThanh 22:03 26 thg 2 2011
    Vòng vèo chi thế sông ơi
    Để cho lắm khúc...để người truân chuyên
    Để lỗi hẹn một tình duyên
    Để về bến cũ ..lặng nhìn chơi vơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 22:49 27 thg 2 2011
      Bến sông thấp thoáng đò ngang
      Nắng chiều nghiêng bóng ai sang đò chiều
      Tình vương ngọn gió phiêu diêu
      Hương chiều man mát Bờ yêu... vắng người

      Xóa
  4. Nha Ky Đảo Đào Hoa 09:57 27 thg 2 2011
    Em sang thăm anh chúc anh chiều chủ nhật dzui zẻ, thoải mái và hạnh phúc thật nhiều bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 22:57 27 thg 2 2011
      Đời bận rộn nhiều công to việc lớn Em thi thoảng ghé thăm anh anh cám ơn nhiều Chúc em nhé.. Luôn hạnh phúc với thương yêu Và thành công..thật nhiều trong cuộc sống

      Xóa
  5. Hoa xuan 13:37 27 thg 2 2011

    Những bài thơ này hay quá anh ạ, em copy lại anh nhé, không hiểu sao lớp trẻ bọn em không thể làm được những bài thơ hay như vậy đúng là

    Vẫn biết thế,nhưng làm sao đổi klhác Bởi say tình,khao khát viết thơ…yêu Chúc anh một đêm mơ giấc mộng đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 23:11 27 thg 2 2011
      Vầng trăng ai bẻ mà cong
      Mây kia ai đuổi mà long đong hoài
      Tình em ai dệt mà dài
      Muốn quên...mà cữ thức hoài trong anh
      Vậy mới là tiếng của con tim em ạ lý trí chẳng can thiệp được đâu ... và như thế mới là tình yêu đích thực..chứ không phải là lời nói trăng hoa ..suông hão ..chúc em luôn vui và hạnh phúc Anh lại đí làm bây giờ đây em ạ ..tối mới về và đã có người mời đi liên hoan rồi chắc là 10 giờ đêm mới về đến nhà

      Xóa
  6. Chu Dụng 00:13 28 thg 2 2011
    QUÊ HƯƠNG
    (Bài mới của CD gửi KH)
    Chị ngồi dưới
    bến ca dao
    Tình tang sông chảy ngọt ngào lời yêu
    Đồng quê vi vút cánh diều
    Không ngưng gió buộc vào chiều nhớ mong
    ..
    Lũy tre thuở ấy ai trồng
    Ao bèo chẳng chịu tím không một mình
    Đâu rồi cái bóng trúc xinh
    Để cho gió hẫng bên bờ ngẩn ngơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:38 28 thg 2 2011
      " Đâu rồi cái bóng trúc xinh
      Để cho gió hẫng bên bờ ngẩn ngơ" Sao mà 2 câu này khó nghe quá vậy ?.. Bác CD ơi !

      Xóa
  7. Hằng Thịnh 02:04 28 thg 2 2011
    Ba bài thơ của TP hay quá đó ..góp thêm với KH một bài mới đăng nhé
    HẠNH
    PHÚC
    (Bài mới của HT)
    Khi nghĩ về nòi giống mình
    Tổ tiên ta đã nghĩ về hạn phúc
    Nòi giống Tiên-Rồng
    Là hạnh phúc thiêng
    liêng
    Khi nghĩ về dân tộc mình
    Các cụ nhà ta cũng nghĩ về hạnh phúc
    Con cháu Lạc-Hồng xây hạnh phúc từ xưa
    .
    Khi đặt tên cho đất nước nhà
    Ông cha ta lại nghĩ về hạnh phúc
    Nước Đại việt hùng cường
    Là hạnh phúc
    muôn dân
    .
    Nhưng Hạnh phúc
    không từ trên trời
    cao rơi xuống
    Nên chẳng thể há miệng chờ sung
    Hạnh phúc ở ngay trên mặt dất
    Nơi ta gieo trồng-nơi làm việc của ta
    Hạnh phúc ở trong mái ấm mỗi nhà
    Trên mọi nẻo yêu thương,mọi miền tổ quốc
    hạnh phúc phải tránh ba cái độc :
    "Tham-Sân-Si" nguồn gốc mọi khổ đau
    Muốn hạnh phúc phải cùng nhau giữ nước
    "Nước mất nhà tan" hạnh phúc đâu còn
    Đó là lời ông cha ta dặn lại
    Đó cũng là suy nghĩ của chúng ta
    .
    Hạnh phúc ngày nay là được học và hành
    Đem tài trí phụng sự nhân dân và tổ quốc
    Hạnh phúc là tự nguyện hiến dâng

    cho và nhận
    Khi ta yêu và ta cũng được yêu
    Khi ta yêu nhiều-ta cũng được yêu nhiều
    Được cống hiến tài năng
    được mọi
    người quý trọng
    Ta được sống hết mình
    Tận hưởng
    những niềm vui
    Cùng chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
    .

    Trả lờiXóa
  8. Trùng Dương 02:31 28 thg 2 2011
    TÌNH BẠN THƠ
    Đón khách ngồi sau tay lái êm
    Đài xe bật hát giọng êm đềm
    Mưa buông rất mỏng hình hư ảo
    Gió thoảng mơ hồ tiếng nói em
    Mây tím chiều xuân bừng nắng hửng
    Hoa hồng ban sáng diụ hương êm
    Bâng khuâng nhớ cảnh ngày xuân hội
    Giọt nắng chân tình đậu lại tim

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:55 28 thg 2 2011
      " Giọt nắng chân tình đậu lại tim" Thay thế này được không Giọt Đắng phũ phàng đậu lại tim

      Xóa
  9. Minh Dung 22:54 28 thg 2 2011
    Em ghé thăm anh ..lại được đọc ba bài thơ của nhà thơ Tuấn Phong thật hay.. tình cảm... vậy là anh TP quê ở miền Trung du phải không ...Thế nhưng khi đã yêu thì phải nuôi dưỡng nó ..tất nhiên là bằng tình cảm .. nhưng có cần vật chất không anh ?
    "Đầu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
    Góp với anh bài thơ ngắn này nhé
    Xa em nỗi nhớ cứ theo sau
    Cọ xòe râm mát-Gió ngàn lau
    Vàng nắng rung rinh in bóng lá
    Thương người nên chẳng muốn xa lâu
    Ai cũng có một thời để nhớ
    Tâm hồn thi sỹ viết thành thơ
    Trải bao ngày tháng tim xao động
    Kĩu kịt hai vai gánh ước mơ
    Ta cùng ngồi lại bến sông xanh
    Tơ vương giăng mác thắm trời lành
    Tình như lãng đãng vào mây nước
    Lung linh huyền ảo-Em và anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:21 2 thg 3 2011
      Anh thì giao lưu trên trang Weblogs đây là lần gặp đầu tiên em ạ ..nhưng cũng thân thiện ngay vì anh ấy cũng chủ yếu viết về tình yêu quê hương đất nước con người ..em vui khỏe nhé

      Xóa
  10. Duy Phương 23:02 1 thg 3 2011
    Mấy bài thơ của Tuấn phong hay đó ..già trẻ gì mà chẳng yêu có điều cách yêu có khác nhau..lớn
    tuổi thì thực tế hơn nhiều ... mình nhớ KH cũng đã gửi cho mình đoạn thơ sau đây nghe cũng được đây
    Đang vui vẻ bỗng dưng mang sầu khổ
    Lòng bồn chồn chẳng biết cớ vì sao
    Không bệnh tình mà cảm thấy như đau
    luôn hồi hộp dập dồn nơi vùng ngực
    .
    Cao xanh hỡi ! Yêu là hư hay thực
    Xinh như hoa vần điệu đẹp hơn thơ
    Góp viễn vọng về lại để mộng mơ
    Một cảm giác tuyệt vời rung trí nhớ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:07 2 thg 3 2011
      Yêu là vậy đâu mơ mà rất thực
      Vui hay buồn thì cũng tại mình thôi
      Cứ xem thử ân ái ở trên đời
      Đâu có phải ai cũng buồn với tủi

      Xóa
  11. LeThanh 08:50 2 thg 3 2011
    Thơ của Bác Tuấn phong thật dạt dào và tình cảm ..giao lưu thơ thật trong sáng và đẹp :
    Nỗi niềm nhặt gửi vào thơ
    Nợ đời biết trả bao giờ cho xong
    Tiếng thơ tiếng trúc tiếng lòng
    Giọt mưa giọt nắng con ông xay đời
    Sông kia bao nẻo ngược xuôi
    Tình kia có lúc...biển khơi vơi đầy
    Ta về nhặt gió gom mây
    Cho vầng trăng tỏ...ta xây cõi lòng
    Chúc anh nhiều sức khỏe...sắp đến ngày 8-3 rồi đó nhé ..cbị bài mới anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:55 2 thg 3 2011
      Tình yêu ư ? Một đề tài muôn thuở
      Tuổi lớn nhỏ ai cũng biết yêu thương
      Tiếng con tim vẫn rồn dập đêm trường
      Nếu gặp người mà ta hằng thương nhớ

      Xóa
  12. Chu Dụng 07:59 3 thg 3 2011
    Thơ TP thật mượt mà ..CD góp một bài nhé
    LỜI SÁO SANG SÔNG
    Thà đau một khúc sang sông
    Đến duyên em phải lấy chồng anh ơi !
    Mẹ cha muón đũa có đôi...
    Lời xa mắt gửi xin nguôi...nguôi dần
    Biết rằng đâu phải phù vân
    Chờ lâu chẳng ngỏ"Tấn Tần hai ta"
    Cọc-Trâu vướng mãi câu ca
    Tâm tình chỉ giữ nụ hoa thắm màu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:58 3 thg 3 2011
      Gió níu kéo hồn người ở lại
      Nhành sương vương rung nhẹ phút tạ từ
      Rồi từ đó ngã ba chia đôi ngả
      Để bụi hồng mắt đỏ những ưu tư

      Xóa
  13. Hằng Thịnh 08:54 3 thg 3 2011
    Giá mà lòng biển có đồi
    Sườn non có biển-anh ngồi cùng em
    Giá mà mỗi sáng trăng lên
    Hái bông hoa biển tặng em lưng đồi
    Sao khuya đánh mất nụ cười
    Sao tình tan nát,sao rơi cõi lòng
    Đồi cao đồi biển ước mong
    Giá mà đừng nổi sóng lòng nên duyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:08 3 thg 3 2011
      Kéo khoảng cách cho đồi gần biển cả
      Chỉ mong manh một ngấn nước thủy triều
      Đồi chờ sóng nhẹ êm không ồn ã
      Để muôn đời vỗ nhịp sóng tình yêu

      Xóa
  14. MUAXUAN 00:44 4 thg 3 2011
    Anh à!Cố gắng hoàn thành công trình sớm để vào Tây Nguyên dự offlne anh nhé.Danh sách anh em đã đưa vào rồi nếu đến thời gian đó mà có gì thay đổi thì nhắn lại cho em.Em rất vui vì có nhiều bạn chung ý tưởng anh ạ.
    Hẹn gặp anh 1/5 tại Tây Nguyên nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:34 5 thg 3 2011
      Chào em - Anh đang bận rộn cho việc làm nhà ..ngày 1/5 chưa xong nhưng công việc lúc đó chỉ là bước cuối của hoàn thiện nên anh sẽ cố gắng để tham gia đấy .. anh di thì sx có 3 người nữa cũng tham gia ..Tháng 7 năm ngoài trong đợt về lại chiến trường xưa anh cũng đã đi dọc đường Trường sơn và cũng ghé lại playku một đêm..mọi thứ ở đây thật thân thiện ..nên rất muốn dự ngày 1/5 để chung vui với bạn bè ..một dịp may hiếm có...KH cuả em chi tiết và thật cụ thể là tốt đó..anh sẽ qua bên blog của em và com sau nhé ..chúc em vui khỏe và tổ chức thành công

      Xóa
  15. Minh Dung 01:36 4 thg 3 2011
    Bài thơ "Đêm mưa buồn" của TP ..thật trong trẻo thuần khiết
    Đêm mưa buồn,anh lại những ước ao
    Đón gió biển,gió sông mát rượi
    Nghe bên tai thì thầm tiếng nói :
    "Em yêu anh,yêu mãi đến trọn đời!”
    Đêm mưa buồn,thao thức đếm mưa rơi
    Anh đi làm nhà nên buổi sinh hoạt vừa rồi vắng anh ..mọi người lo cho sức khỏe anh đó ..mức độ thôi anh ạ ... em thì không thích đăng thơ trên blog vì thơ của em buồn nên sợ các anh đến động viên mình khg thời gian trả lời.. còn thơ mỗi tuần một bài gởi cho nhau theo thống nhất của nhóm em vẫn thực hiện đủ đấy chứ .. chúc anh sớm hoàn thành nhà cửa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:42 5 thg 3 2011
      Đêm khuya trời đổ mưa rào Gió mang hơi lạnh luồn vào nhớ mong Nơi xa em có chung lòng Hay là ngon giấc ấm nồng nỗi quên ? !

      Xóa
  16. Nguyễn Hải 05:01 4 thg 3 2011
    Nguyễn Hải ghé thăm anh. Em thấy thơ anh luôn có một gì đó của sức trẻ, quả thật thi ca mãi sống và trẻ trung trong lòng ta anh nhỉ. Thân chúc anh luôn vui khỏe và an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:52 5 thg 3 2011
      Chào chú em ! Như anh đã nói anh không thích bàn về chính trị ..càng không thích và rất ghét nhứng lời lẽ đả kích những bức xúc của tổ chức hay cá nhân ai ..cúng không thích viết những gì tỏ vẻ dạy đời (Mặc dù mình rất từng trải) chủ yếu viét về tình yêu quê hương -đất nước-con người và đôi lứa ..bởi vì cả tuổi xuân của anh đã để lại chiến trường nên xây dựng gia đình quá muộn ..rồi lại qua bên CămPuChia 8 năm nữa nên..nên bây giờ suy nghĩ thấy buồn và thấy chính đời quá bất công ..do vậy nên giọng thơ trẻ nhưng buồn ai cũng nói vậy ..chúc NH luôn nhiều thơ hay nhé

      Xóa
  17. Trùng Dương 09:42 4 thg 3 2011
    "Anh bâng khuâng
    Khát vọng…cánh hoa đời
    Kỷ niệm xanh
    Dại khờ" Ai làm nên nỗi bâng khuâng
    Cho ai hoài niện tuổi xuân rộn ràng
    Hoài công chi mấy phũ phàng
    Làm tan bao giấc mộng tàn trong ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:57 5 thg 3 2011
      "Ai làm nên nỗi bâng khuâng"
      Làm cho lòng dạ lâng lâng rộn ràng
      cho con tim cũng xốn sang
      Niềm thương nỗi nhớ ngập tràn tâm tư

      Xóa
  18. rangthu 12:06 4 thg 3 2011
    Tuy ở bên này tuy mùa xuân nhưng vẫn lạnh lắm ..chẳng biết tiếng nên cũng ngại đi ra ngoài ..cũng ít vào mạng ..blog cuả em bị lỗ khu vực các bài viết trước ..toàn hình con cóc không thể đọc chữ .. sửa như thế nào anh HD cho em với nhé ..Mấy bài thơ của anh Tuấn phong hay lắm ..chúc các anh luôn vui khỏe ..hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:06 5 thg 3 2011
      HàNội vẫn lạnh lắm .. vẫn phải bận áo ấm đấy ...themme lỗi do hình ảnh và mạng có vấn đề ..chứ không phải do máy đâu ..nhưng của em nhẹ hơn nhiều chắc sau ổn dịnh thội ..chúc em vui khỏe nhé

      Xóa
  19. LeThanh 12:51 4 thg 3 2011
    Đọc lại thấy mấy bài thơ của TP sao mà thấy hợp với KH quá lại góp với các anh một khổ thơ nữa đây
    Đâu còn Ô thước bắc cầu
    Chơi vơi nối giữa hai đầu khát khao
    Duyên trầu cau tự thuở nào
    Mà bên nhau vẫn chênh chao ngập ngừng
    Để cho nắng cứ rưng rưng
    Để mưa như thể chưa từng... biết mưa
    Buồn thương trắng xóa bến bờ
    Khóc tình duyên đến bao giờ người ơi
    Chúc anh chị luôn vui khỏe ..trẻ mãi và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:22 5 thg 3 2011
      "Buồn thương trắng xóa bến bờ
      Khóc tình duyên đến bao giờ người ơi"
      Bao giờ thì hỏi chính người
      Ai đâu reo rắc...cho đời đắng cay
      Chỉ hai người ...chứ ai đây
      Sao lại đổ lỗi cho đời nghiệt oan

      Xóa
  20. TÍ TỞN 13:37 30 thg 3 2011
    Tí Tởn đi lạc vào nhà bác, gửi đến bác lời chào
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 14:08 3 thg 4 2011
    Cám ơn bạn đã ghé thăm ..chúc bạn luôn vui khỏe thành công trong công tác và đời sống nhé ..chắc chắn mình sẽ ghé thăm bạn đó ..

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )