Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ NÚI -2-


chuyển từ blog yahoo qua lỗi nhiều quá nên xoá .. Chờ đăng bài khác

32 nhận xét:

  1. Nguyễn Chiến 03:22 8 thg 3 2011
    Hai bài thơ tặng vợ và tặng bạn thơ thật tình cảm chúc hai bác ngày 8-3 hạnh phúc
    Ở đỉnh cao vời vợi
    Có tình núi và mây
    Ngàn đời sau vẫn thế
    Họ yêu nhau đắm say
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 13:18 8 thg 3 2011
    Mây thì đa phần sẽ về trú ngụ ở đỉnh núi mà

    Trả lờiXóa
  2. Hằng Thịnh 05:30 8 thg 3 2011
    QUA THĂM VÀ CHÚC ANH CHỊ NGÀY 8-3 TRÀN NGẬP NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 13:20 8 thg 3 2011
    Cám ơn HT nha

    Trả lờiXóa
  3. Minh Dung 08:50 8 thg 3 2011
    Chúc Anh chị Ngày 8-3 tràn đầy niềm vui bên bạn bè con chắu ..và Hạnh phúc Vĩnh hằng
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 13:31 8 thg 3 2011
    Cám ơn MD ghé thăm và chúc mừng anh chị

    Trả lờiXóa
  4. Chu Dụng 03:58 9 thg 3 2011
    Bài thơ gửi bạn thơ thật nhẹ nhàng sâu lắng ..ai vậy ta ..?
    "Em lộng lẫy trong gam màu hoàng yến
    Anh bàng hoàng như thấy cả mùa thu"
    Trái tim anh như tưởng có ai ru
    Rồi ngất ngây..như chưa bao giờ thế
    Chúc KH có nhiều thơ hay nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:50 9 thg 3 2011
      "Trái tim anh như tưởng có ai ru
      Rồi ngất ngây..như chưa bao giờ thế"
      Có gì đâu..tất cả đều có thể
      Hai con tim đã chung một nhịp rồi Sức mạnh nào cũng chẳng thể chia đôi Và mãi mãi sẽ chắc bền vĩnh cửu

      Xóa
  5. Chu Dụng 04:23 9 thg 3 2011
    Gửi KH bài thơ mới của CD nhé
    MỘNG MƠ
    Tình yêu em dấu trong tim
    Để tôi ngày tháng kiếm tìm,chờ mong
    Thắm tươi như đóa hoa hồng
    Ngát hương,tươi sắc để lòng tôi say
    Tôi say-em hỡi có hay ?
    Tôi mơ : "Em cũng đắm say tôi rồi
    Một người-chỉ một người thôi
    Em yêu người ấy -là tôi- em chờ
    Thế rồi say đắm mộng mơ
    Thế rồi tôi viết nhiều thơ tặng nàng"
    Chiêm bao một giấc mơ màng
    Thoảng đâu cơn gió khẽ khàng ngoài hiên
    Giật mình,bừng thức con tim
    Tôi mơ người ấy ... Biết tìm nơi đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:04 9 thg 3 2011
      "Giật mình,bừng thức con tim
      Tôi mơ người ấy ... Biết tìm nơi đâu"
      Tìm trong linh cảm thẳm sâu
      Trong 4 con mắt gặp nhau lần đầu

      Xóa
  6. LeThanh 09:30 9 thg 3 2011
    ."Anh đã hứa mùa thu anh sẽ viết
    Một bài thơ hợp nhất để tặng em
    ”Vầng trăng vuông” tỏa sáng êm đềm
    Có màu mật ong trộn hòa trong nắng"
    Và lung linh soi hình nơi "Biển lặng"
    Chốn không người thỏa thích yêu thương
    Chẳng bận tâm đến cuộc sống đời thường
    Anh chịu không mình làm như vậy nhé
    Chúc anh chị một tháng ba có ngày mồng tàm luôn vui và thoải mái...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:10 9 thg 3 2011
      "Chẳng bận tâm đến cuộc sống đời thường
      Anh chịu không mình làm như vậy nhé"
      Làm được chứ chẳng có gì không thể
      Khi con tim đã chung một nhịp rồi

      Xóa
  7. Duy Phương 00:47 10 thg 3 2011
    "Đám mây kia là em
    Ngọn núi này là anh"
    Một bến đậu an lành
    Để mây về nương náu
    Chúc KH những ngày trông coi xây cất vui khỏe và may mắn hoàn thành công trình như mong đợi Mây núi bềnh bồng.

    Trả lờiXóa
  8. Tùng Minh 03:19 10 thg 3 2011
    Hai bài thơ của Cậu thật mượt mà ..và bóng bẩy ..chắu sẽ họa sau ..hôm nay gửi cậu bài thơ chắu mới đăng
    CÔNG TY TRÊN NÚI
    Lên thăm công ty anh,
    Nơi bát ngát ngàn xanh.
    Trập trùng keo tai tượng
    Cây chen lá vươn cành.
    Con suối mát trong lành,
    Buông mành trên thác đá.
    Bọt tung lên trắng xóa,
    Hòa vào dòng nước trong.
    Giữa rừng trồng mênh mông,
    Kết thành muôn điệu nhạc.
    Ngẩn ngơ nghe gió hát,
    Thấy lòng mình vấn vương..
    Phảng phất lớp màn sương,
    Đậu hờ trên cành lá.
    Rồi từ đâu vội vã,
    Lấp đầy cả không gian .
    Đêm nay với non ngàn,
    Quên đường về thành phố.
    Bên căn nhà nho nhỏ,
    Bao nỗi niềm tâm tư.
    Bài thơ viết như mơ,
    Tặng công ty trên núi.
    Có bao điều muốn nói,
    Với núi rừng tôi yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:18 10 thg 3 2011
      Bài thơ đẫm sắc đại ngàn Gió đưa cành lá nhẹ nhàng đung đưa Tình người đằm thắm hoang sơ Như cô sơn nữmăng tơ thẹn thùng

      Xóa
  9. Tùng Minh 03:27 10 thg 3 2011
    "Em lộng lẫy trong gam màu hoàng yến
    Anh bàng hoàng như thấy cả mùa thu
    ”Hồn đôi mắt” vẫn lắng đọng như xưa
    Rừng hổ phách đổ vàng trên váy áo"
    Khiến lòng anh chìm đi cơn giông bão
    Mà bấy lâu anh cứ mãi trở trăn
    Và bây giờ đã hết nỗi băn khuăn
    Chung tay nhé ta cùng lo cuộc sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:32 10 thg 3 2011
      Giông bão nào rồi cũng sẽ qua thôi
      Và bình yên sẽ quay trở lại
      Mỗi lần vậy tình càng thêm vững trãi
      Có gì đâu mà phải nghĩ với suy

      Xóa
  10. Nguyễn Chiến 00:53 11 thg 3 2011
    Bài thơ tặng Bác gái thật hay .. và đây cũng nói về tình yêu Mây và núi nhưng kết qyả buồn bác đọc cho vui nhé
    MÂY VÀ NÚI
    Ngày xưa ấy bên núi cao vời vợi
    M ây hồn nhiên cùng núi đã quen hơi
    Mây và núi hẹn nhau câu chờ đợi
    C ó ai ngờ cơn gió ghé qua chơi
    .
    G ió dịu dàng buông lời nói lả lơi
    R ồi bất chợt gió phà hơi thật vội
    K hiến cho mây thả hồn mình trôi nổi
    C hẵng biết mình có lỗi với núi kia
    .
    C huyện tình mây và núi đã cách chia
    V ì cơn gió cách lìa đôi tim trẻ
    Đ ưa mây đến chốn thị thành mới mẽ
    Đ ể 1 mình cô lẽ núi buồn hiu
    .
    N úi đứng trông,thương nhớ biết bao nhiêu
    N ghìn năm ấy ,mỗi sáng chiều vẫn vậy
    C hỉ thầm mong vẫn là cơn gió ấy
    T hổi mây về,về lại với nơi đây
    .
    V à 1 hôm núi thức dậy thấy mây
    Đ ứng bên cạnh đắm say nhìn về núi
    B ao năm qua vì đâu mây lầm lũi
    N ay trở về mây đã đổi thay. Ngày mai em cũng về quê ..chắu Oánh nó cũng làm nhà bác ạ ...mai Bác cũng sang bên chắu chút nhé
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:56 11 thg 3 2011
      Đời muôn thuở mây ùn trên đỉnh núi
      Người thơ ơi muôn một kiếp phong trần
      Tình muôn thuở xuôi về trong buòn tủi
      Vòng tay ôm bỡ ngỡ bóng phù vân

      Xóa
  11. Hằng Thịnh 11:23 11 thg 3 2011
    "Anh đã thức qua rất nhiều đêm vắng
    Chẳng thấy vàng nào dát ánh trăng thâu
    Anh lại tìm trong nắng sớm muôn màu
    Chẳng có mầu nào giống như mật ngọt"
    tình yêu ư !Luôn gặp điều đắng chát
    Có mấy người yên ả suốt cuộc đời
    Trách làm chi hãy kiểm lại mình thôi
    Và cay đắng sẽ mãi còn tiếp diễn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:02 11 thg 3 2011
      Thật khó nói khi đời là như vậy
      Muốn vô tư mà chẳng được vô tư
      Phải suy nghĩ nhiều khi đến mệt nhừ
      Để mà sống..làm sao cho phải đạo

      Xóa
  12. Nha Ky Đảo Đào Hoa 02:12 12 thg 3 2011
    Em sang thăm anh,mến chúc anh cuối tuần dzui dzẻ nhiều hạnh phúc bên gia đình anh nhé!
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 14:26 12 thg 3 2011
    Em cũng bận rộn nhiều - thi thoảng ghé thăm anh mừng lắm - anh chúc em những ngày nghỉ cuối tuần luôn vui khỏe thoải mái nhé
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  13. Hoa xuan 05:01 14 thg 3 2011
    Bài thơ lỗi hẹn nghe da diết , một lỗi hẹn êm đềm quá
    Hoa tuy líp tôn cao gò bồng đảo Tóc thơm hương thoang thoảng đến say lòng Tiếng nói cười rộn rã khắp không trung Anh ngơ ngác như người vừa tỉnh giấc
    Chúc anh có một mùa xuân rộn ràng niềm vui
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoát Hải 13:40 14 thg 3 2011
      Xuôi dòng lục bát mênh mang
      Ta đi tìm lại lang thang thuở nào
      Đi chung một lối mưa rào
      Nhịp ca dao vỡ hồn tao tác hồn
      Thế rồi người...phía hoàng hôn ..
      Xuôi dòng lục bát mênh mang
      Ta đi tìm lại lang thang thuở nào
      Đi chung một lối mưa rào
      Nhịp ca dao vỡ hồn tao tác hồn
      Thế rồi người...phía hoàng hôn
      Mình ta đào hố ...chờ chôn Tình mình
      Lang thang bong bóng nghĩa tình
      Nổi nênh toàn cái vô hình trong ta
      Chúc cô em gái luôn vui khỏe ..Thoải mái nhé

      Xóa
  14. Trùng Dương 23:50 14 thg 3 2011
    Tình ai như hạt mưa xuân
    Mưa không rõ hạt mà dầm ướt vai
    Mà nhú lộc biếc hoa sai
    Mà nhen sống lại tình ai..thuở nào
    Trả lời nhận xét

    Trả lờiXóa
  15. Chu Dụng 07:24 15 thg 3 2011
    Gửi bài mới KH nhé
    ĐA ĐOAN
    Bỗng dưng cái lạnh ùa về
    Đêm khuya thanh vắng tái tê lòng người
    Đệm,chăn lại cất kỹ rồi
    Đi tìm thì ngại-tính lười lại thôi
    Cuốn sâu chiếu đắp tạm thời
    Co ro thầm trách ông trời đa đoan
    Mùa xuân sao lại đại hàn
    Chẳng thương ở chốn trần gian lạnh lùng

    Trả lờiXóa
  16. Haiyen 15:06 15 thg 3 2011
    Anh ơi ! lâu nay anh khỏe không ? chúc anh ngủ ngon
    Trả lời nhận xét

    Trả lờiXóa
  17. Minh Dung 23:12 15 thg 3 2011
    Đất cằn nứt nẻ đợi mưa
    Con thơ đói sữa đợi chờ lời ru
    Cúc vàng đợi nở mùa thu
    Tình yêu đợi lúc đền bù cho nhau
    Hôm đi nhờ xe xe anh ... mà không bị say như các xe khác ..thật tốt ... nhìn vào cái bảng điều khiển của xe mà như là của máy bay thật hiện đại .. lao tâm khổ tứ ..nhiều năm nay được như vậy thật trời chẳng phụ công ..chúc anh may hoàn thành nhà để nghỉ ngơi cho thoải mái ... Hôm qua SH-CLB anh vắng mặt mọi người nhắc đó ..

    Trả lờiXóa
  18. Ban Mai 08:19 16 thg 3 2011
    Thơ hay! Mai mời Kh ghé thăm nhà Mai nhé,co entry mời nói về nghệ thuật,mong bạn ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  19. LeThanh 01:45 17 thg 3 2011
    Còn gì đâu nữa em ơi
    Mùa thương yêu đã xa rồi-tìm đâu
    Cau sao chẳng bén duyên trầu
    Để lòng tầm tã mưa ngâu não nề
    Thôi đừng mộng nữa xuân về
    Coi như xuân chết không hề có xuân
    Cất nhà để đón ...... đấy hả .? chúc KH sớm hoàn thành nhé .. .Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  20. Duy Phương 07:20 17 thg 3 2011
    Sương khuya rơi mấy giọt buồn
    Xuôi lòng cỏ ướt nửa đường hư vô
    Vầng trăng lạnh buốt phương mô
    Dể mây phiêu bạt vật vờ gió xa
    Lá rơi từng chiếc la đà
    Thôi thì dừng lại đẻ mà an vui
    Chúc KH luôn mãi vui và sớm hoàn thành nhà thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi cho thoải mái nhé

    Trả lờiXóa
  21. Tùng Minh 10:00 17 thg 3 2011
    Gửi cậu bài thơ mới của chắu
    THÁNG BA
    Tháng ba, Những chùm hoa lấm tấm.
    Bầy ong lấy mật, Xôn xao lá cành.
    Phấn rắc lên mái tóc xanh,
    Ngạt ngào hương vải.
    Tháng ba,
    Thắp lửa má người con gái.
    Gọi ánh trăng sáng trên môi,
    Vang tiếng cười tươi. Xanh mầu nương rẫy..
    Tháng ba, Con suối trong hơn,
    Bầu trời thêm cao vời vợi.
    Rừng tươi chồi biếc mới,
    Mặt đất sinh sôi.. Tháng ba, Tháng ba ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Nguyễn Chiến 10:36 17 thg 3 2011
    Tháng ba em về ...
    Mưa sa
    Tay che mái tóc ..giọt qua đỉnh sầu
    Bước chân ..nhẹ bước về đâu
    Có lời tình tự trên màu lá phai

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )