Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

TÔI BƯỚC VÀO XA LỘ TƯ DUY



BƯỚC VÀO “XA LỘ TƯ DUY”

Lời muốn nói : Nguyên tiêu năm nay cũng như mọi năm tôi thường đến Văn Miếu QTG để vui Hội thơ Nguyên tiêu..Buổi sáng trời lất phất mưa xuân nên các tỉnh và mọi người đến muộn và khai mạc cũng trễ hơn .tôi cùng một bạn lượn một vòng qua sân trước ( Thơ truyền thống) và sân sau(Thơ trẻ hiện đại) rồi chiêm ngưỡng tượng các nhà Thơ..các quán thơ,các bức họa,các bài thơ trên các phướn,các quầy bán sách thơ và văn học,các ông đồ viết thư pháp vẽ chân dung,các quầy bán hàng lưu niệm …nói chung không có đủ thời gian để mà xem bởi vì bạn bè quen biết nhau cứ ríu rít mà rất cần được giao lưu ..nhìn ai cũng rạng rỡ mùa xuân .nhất là mấy chị mấy em thôi thì thướt tha thấy mà thèm…
    Thế nhưng chẳng hiểu sao năm nay tôi lại đến với sân Thơ trẻ..và bị cuốn hút ngay với một bài thơ : “suy nghĩ trên xa lộ tư duy” nghe thì không êm tai như thơ truyền thống..nhưng thấy hợp với suy nghĩ của tôi đến thế ..rất tiếc là tôi không có bài thơ ấy để mà suy nghĩ thêm..nhưng có lẽ trong bộ óc tôi cũng lưu được những ý của nó … Và tôi tin tưởng rằng sau này họ sẽ làm nên những kỳ tích trong kinh tế và văn hóa nghệ thuật để đất nước ta không còn là nước nghèo nàn và lạc hậu nữa .tôi hiểu rất sâu sắc rằng “Trông cây mười năm nhưng trồng người phải trăm năm” chứ chẳng phải có một mảnh bằng hoặc một việc thành công đã là nhất .. Và sau đây là bài thơ viết trong suy nghĩ miên man không đầu ..không kết…


SUY NGHĨ “ TRÊN XA LỘ TƯ DUY”
 
(Nhân dự ngày thơ Nguyên
tiêu Tân Mão tại Văn Miếu QTG )
Tôi bước vào Xa lộ tư duy
Xe Bentley mà sao rùa quá
Cảnh nơi đây thật là xa lạ
Mãi cuối đường mới là đích phải đi

Tay vắt trán ! tôi tự nghĩ suy
Chăm chỉ làm nhiều khi kiệt sức
Đời vẫn vậy ! vẫn nghèo thường trực
Vậy là sao ? Hay số phận mình ?

Nhiều người nghĩ nghèo mới nghĩa mới tình !
Có sách nói bần hàn sinh đạo tặc
Ông Trạch Dân * nghèo nàn là nỗi nhục
Loạn tư duy nào biết học nơi đâu ?

Đảng phấn đấu : nước mạnh dân giầu
Người xưa nói : Phi thương bất phú
Nhưng kinh doanh bị người chê lắm thứ *
Biết làm sao ! với cửa miệng thế gian

Đời bây giờ lắm kẻ giầu sang
Giầu từ đâu mọi người hiểu cả
Nhưng số đông nghèo nàn vất vả
Họ là ai cũng biết cả rồi

Học và hành : một khoảng cách xa xôi
Điều triết lý ! châm ngôn hay cứ nói
Nhưng trong đầu thì vẫn rỗng vậy thôi!
Chẳng khác gì con vẹt tập nói lời

Ai cũng bảo tư duy phải đổi mới
Đổi cái gì thì lại chẳng nghĩ ra
Đời không thật nên lời cũng xa hoa
Nghe thật chán nhưng nghĩ để làm chi
………………………………..

Tôi bước vào xa lộ tư duy
Mới thấy mình sao mà ngu dốt quá
Thôi giao lại những gì còn xa lạ
Cho chắu con tiếp tục hành trình
*Ông Trạch Dân : Tức Giang trạch Dân cuối đời đã có bài viết “10 điều Vinh và 10 điều nhục” Thật bổ ích
* Kinh doanh buôn bán một thời rất nhiều từ ngữ để chê bai : Thương lái – gian thương-Bon chen-chiêu làm giầu-mánh mung-ma mảnh… Bây giờ thì tuy đã khác gọi họ là tiểu thương hoặc doanh nhân nhưng không ít người thực ra không có kiến thức không khả năng để mà làm giầu nuôi chính bản thân mình vần thường dùng ..và coi như ta đây nghiêm chỉnh “bon chen làm gì…Không ham danh lợi v..v.. Thực ra thì rất muốn chỉ có điều không khả năng ..thà im lạng còn hơn …Và tôi là người im lặng như vậy từ lâu

 

LÀM NGƯỜI KHÓ LẮM  ( VI NHÂN NAN )
(Bài viết của Nguyễn thế Sùng CLB Thơ Hoa Đại thụ
cũng có gần như cùng suy nghĩ với tôi và tặng tôi Bài này)


Phiên âm: VI NHÂN NAN

         Xảo yến đa lao,chuyết yến nhàn
         Thiện hiềm nọa nhược,ác hiềm ngoan
         Phú tao tật đố,Bần tao tiện
         Cần viết tham lam,Kiệm viết kiên
         Xúc mục bất phân,giai tiếu xuẩn
         Kiến cơ nhi tác,hựu ngôn gian
         Tư lương ná kiện,đương giao tố
         Tố nhân nan tố,tố nhân nan
                       - Vi nhân nan – vi nhân nan
                       -Tả đắc chỉ tận – bút đầu khan
                       -Canh tả kỷ cá-vi nhân nan

Dịch :  LÀM NGƯỜI KHÓ

          Khéo lắm mệt nhiều,vụng lại nhàn
          Thiện thì bảo yếu,ác thì ngoan
          Nếu giầu bị ghét,nghèo khinh tiện
          Chăm bảo tham lam,kiệm bảo xoàng
          Giao tiếp khó phân cười ngốc quá
          Cơ may chớp lấy bị lời gian
          Nghĩ suy cân nhắc làm người khó
          Rất khó làm người, rất khó khăn
                       -Làm người khó – làm người khó
                       -Viết được điều này-giấy hết
                         đầu bút đã khô
                       -Qua trải nghiệm chỉ tả được
                         một vài điều về làm người khó

                             Nguyễn thế Sùng CLB Hoa Đại thụ
                             Phường Ô chợ Dừa-Đống Đa-HàNội

         

48 nhận xét:

  1. Nguyễn Chiến 10:14 20 thg 2 2011
    Ngồi thường trực không khách buồn lại một bài thơ mới nữa nha:
    Mấy năm sâu kín chuyện trong lòng
    Giá lạnh đêm trường buốt tiết đông
    Cửa vẫn cài then không khách lạ
    Trăng soi dọi bóng thẹn tơ đồng
    Nỗi niềm thương nhớ bao năm tháng
    Tâm sự mong hoài những ngóng trông
    Thăm thẳm thu sa ai thấu hiểu
    Mưa rơi rả rích nhạt môi hường
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 04:39 22 thg 2 2011
    Đúng rồi thường trực ít khách thì chán ..làm thơ tốt thôi ..bài này cũng được đó ..họa sau nhé

    Trả lờiXóa
  2. Trangthu 12:45 20 thg 2 2011
    Anh ah ! Em nhin anh trong om qua day
    Anh len giu gin suc khoe , dung lam qua suc
    Cac chau no cung lon roi- moi cong viec de chung no lam
    Anh dung qua suc khong tot dau .... hay nghi ngoi anh nhe..
    Chuc anh chi va cac chau van su nhu y

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 04:43 22 thg 2 2011
      Nói nghỉ từ lâu rồi cô em gái ạ ...nhưng mà công việc cứ đến ..biết có việc là mừng nên hỗ trợ các chắu thôi..với các chắu thì là mới ..còn anh thi đã trải qua rồi và biết cần phải làn như thế nào rồi nên lại tiếp tục hỗ trọ ...chúc em nơi xa luôn vui khỏe ..thành công nhé

      Xóa
  3. Hoa xuan 12:51 20 thg 2 2011
    Tất cả cuộc sống và đời thực luôn là một khúc mắc, không lý giải nổi. Chỉ có con người sống thực lòng mình là tồn tại, sống sao không thẹn với lương tâm mình phải không anh? Chúc anh vui và khỏe, mong rằng những bài thơ anh viết không tâm trạng như bây giờ. Một đêm ngon giấc anh nhéTrả lời nhận xét này
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:08 6 thg 1 2013

      Em ạ ..nói sống thật tâm ai cũng nói vậy..tất nhiên ai thật tâm thì người đã từng trải sẽ biết liền... sống trong một xã hội chuộng hình thức thì sẽ làm cho con người khách sáo không bao giờ thật tâm được..ví dụ anh đã là Bộ đội đến thăm một đơn vị vận tái có khẩu hiệu :"Yêu xe như con-quý xăng như máu" vậy có nghĩa là con mình cũng chỉ như những giọt xăng sao ai mà làm thế được...toàn là kiểu đó thế nên con người ta sẽ toàn là giả dối ..rất nhiều khẩu hiệu lời nói nhàm chán đáng khinh cứ tiếp diễn ..em biết không chỗ anh có một ông Tuyên Huấn của DU phường ngay đầu ngõ nhà anh đó ..không biết làm gì để tăng thu nhập ..và làm nghề rửa xe mà rửa xe tung tóe nước ai cũng nói ..vậy lại đi nói chuyên thời sự về LÀM KINH TẾ người lạ thì cữ nghĩ ông ta giỏi lắm còn anh thì nói ông mà nói chuyện làm kinh tế thì chỉ có chó nó nghe ..thật đấy..vậy chả là lũ vẹt hay sao ..Bây giờ thì ông ta phair bàn nhà đi vào ngỏ để ở rồi ...Em vào chỗ nhà anh thì thấy ngay đó mà ..anh chẳng sợ gì mà không nói..Vui em nhé

      Xóa
  4. Duy Phương 22:03 20 thg 2 2011
    Thế thượng vạn điều tài tẩu thủ Nhân sanh bách sự thực hành tiên
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 05:05 22 thg 2 2011
    Mình thì cha mẹ ông bà dạy chữ nho đó ..còn mình thì là cán bộ thời XHCN nên không nối nghiệp được ..thất tíếc..chỉ hiểu đại loại là : Cuộc sống lắm điều tiền chạy trước Người đời mọi chuyên ăn đi đầu Không biết có trôi hay không
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  5. Duy Phương 22:09 20 thg 2 2011
    KHÁNH XUÂN
    Xuân tăng niên nguyệt nhân tăng thọ
    Xuân mãn càn khôn phước mãn môn
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 05:06 22 thg 2 2011
    Câu đối Mừng xuân được đó ...dịch sau nhé

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Hải 01:04 21 thg 2 2011
    Ngày xuân hội tụ thi nhân Vui say con chữ những vầnthi thơ Cho đời thêm đắm cơn mơ Cho người say nét ngẫn ngơ cõi lòng
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 05:18 22 thg 2 2011
    Mừng xuân Tân Mão viết vần thơ Thi sỹ nghiệp dư dạ thẫn thờ Tìm tứ- lục vần..niêm với luật Cho đời tươi đẹp...với xuân...mơ Vui khỏe Nguyễn Hải nhé
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
  7. muagihomnay 07:23 21 thg 2 2011
    Chào bãn qua giới thiệu cho bạn nè; phiếu trị giá 50 đồng
    còn 25 đồng đây ăn cho đã nha; giá hợp với túi tiền luôn: )
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 05:20 22 thg 2 2011
    Mua gì hả ? Phải kiếm tiền đã nhé ..chúc bạn thành côn

    Trả lờiXóa
  8. LeThanh 00:29 22 thg 2 2011
    Không nói chính trị ..vậy thì tặng ông anh bài thơ chung chung chung cho vui nhé
    Nơi xa anh có nhớ ai không ?
    Hà Nội xuân sang vẫn lạnh lùng
    Lầu vắng gió rung Đồng tháp tím
    Đường khuya trăng dõi biển xanh trong
    Hồn thơ bịn rin rung ngòi bút
    Nhạc khúc bâng khuâng ngắt sợi đòng
    Tiếng dế nỉ non trong tĩnh lặng
    Cảnh đêm im ắng gửi thinh không
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 05:22 22 thg 2 2011
    Hiểu ý rồi họa sau nhé

    Trả lờiXóa
  9. Chu Dụng 01:36 22 thg 2 2011
    ..TÌNH THƠ
    Duyên thơ như giọt nước mưa
    Từ xưa cho đến bây giờ vẫn yêu
    Tình thơ duyên dáng bao điều
    Đã làm nắng sớm mưa chiều ngẩn ngơ
    .
    Đường thơ từ thuở hoang sơ
    Gập ghềnh sỏi đá nắng mưa tháng ngày
    Sinh ra thơ nghiệp đã say
    Muốn vay biển sóng giãi bày nước non
    .
    Nghiệo thơ một dạ sắt son
    Vai mang trọn gánh bước mòn ung dung
    Bốn mùa trăng vẫn theo cùng
    Giang sơn rộng cánh -bách tùng nào hơn
    .
    Kiếp thơ lời tạc đâu sờn
    Muôn năm cung bậc tiếng đờn thiết tha
    Tứ tình thơ,tứ tình ta
    Trăm năm trọn vẹn bài ca dâng đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 05:29 22 thg 2 2011
      Làm thơ không khéo nghiện thơ
      Bâng khuâng trăn trở mộng mơ tối ngày
      Thì làm kinh tế sao đây
      Bởi vì trong két ngập đầy toàn thơ

      Xóa
  10. Trùng Dương 08:32 22 thg 2 2011
    Không nói chính trị hả ..vậy thì ngẫu hứng bác nhé
    Lang thang gió đẩy mây trôi
    Em về trong ấy...chia đôi..mà buồn
    Tựa như chớp bể mưa nguồn
    Chập chờn ảo mộng cho hồn lãng du
    Em về trong ấy ..chớm thu
    Từ trong tiềm thức hình như khó tìm
    Mịt mờ tăm cá bóng chim
    Nao nao nỗi nhớ lặng im buồn tình
    Em về cỏ chẳng màu xanh
    Bâng khuâng tấc dạ nên thành lời ru
    Chiều buông hồng tím sương mù
    Đầy vơi khóe mắt trời thu se buồn
    Em như chim sáo sổ lồng
    Ngao du đây đó vẫy vùng gần xa
    Bồng bềnh cánh én la đà
    Để ai dặm thẳng đường xa bóng mờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:19 6 thg 1 2013

      "Em như chim sáo sổ lồng
      Ngao du đây đó vẫy vùng gần xa
      Bồng bềnh cánh én la đà
      Để ai dặm thẳng đường xa bóng mờ"
      Thôi thì chẳng ngóng chẳng chờ
      Ngao du thì sẽ vướng tơ...còn gì
      Trái tim trăm mảnh còn chi
      Tâm hồn rách nát..mấy khi phục hồi
      Cuộc đời sẽ mãi thế thôi
      Chăn đơn gối chiếc đơn côi suốt đời

      Xóa
  11. Trùng Dương 08:47 22 thg 2 2011
    Đúng rồi không bàn chính trị ..không ca ngợi tấm gương này nọ ..lại gửi Bác Bài thơ mới làm đọc cho vui nha
    CHÚC TẾT
    Tết đến mình hay nghĩ vẩn vơ
    Vài ngày chúc tết mệt bơ phờ
    Người toàn chúc khỏe-giàu sang nhỉ
    Tớ chỉ mừng câu vẹn ý mơ
    Khỏe tuốt toàn dân Y-Dược nghỉ
    Giầu nhiều tất cả sắm ô tô
    Người nào nhỡ ốm không thày,thuốc
    Bận việc đi đâu tắc nghẽn chờ
    Xuân Tân Mão
    Quang Vượng NỐI VẬN
    Bận việc đi đâu tắc nghẽn chờ
    Dừng xe cám cảnh ngẫm dòng thơ
    Sai rồi,khỏe ốm không lường được
    Đúng đấy giầu sang rất bất ngờ
    Hội nhập nhờ thời giầu chóng vánh
    Riêng tư tại số ốm ai vờ
    Cho nên mình cũng thay lời chúc
    Mãi mãi an bình thượng vượng cơ
    Cẩm VânTrả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:22 6 thg 1 2013

      Tết đến xuân về ai chẳng thế
      Mệt nhoài nhưng cũng thấy vui tươi
      Tre già măng mọc..đời luân chuyển
      Quy luật tự nhiên của kiếp người

      Xóa
  12. Minh Dung 10:33 22 thg 2 2011
    Lại ghé thăm ông anh ..à mà anh thay biển số xe rồi hả ..tiền thuế mệt đấy 3 - 4 tỷ chứ không chơi đâu..nhưng đi biển trắng an tâm hơn chẳng sợ ai phạt hay chạy chọt gì cả ..chúc anh giữ gìn sk không thể khác được đâu ..dạo này lại nhiều đám cưới em cũng hai đám đi cũng mệt ...Thơ em không hay gửi anh mấy vần thơ con cóc nhé
    SAO ANH KHÔNG ĐẾN
    (Thay lời ai đó)
    Sao anh không đến với em
    Vào mùa xuân Có nắng vàng rực rỡ
    Có tiếng chim kêu Va trăm hoa đua nở
    Sao anh không đến với em
    Vào mùa hè Có màu hoa Phượng đỏ
    Em được nghỉ hè
    Có những đêm trăng Ta nằm ngắm sao trời
    Sao anh không đến với em
    Vào mùa thu Với nỗi niềm vời vợi
    Nhìn lá vàng rơi khi gió may về
    Trong mênh mang lộng gió nùa quê
    Sao anh lại đến với em
    Vào mùa đông lạnh lẽo
    Gió rét căm căm
    Và lúc đời em đã mệt nhoài cay đắng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:27 6 thg 1 2013

      Khi cay đắng mới cần anh có mặt
      Sưởi ấm lòng khi gió bấc mưa rồi
      Xuân của tình sẽ tràn ngập cõi đời
      Đâu có phải lời động viên suông hão
      Sao em biết là đã đổi biển ...chắc đi ngang nhà anh thấy chứ gì..Định nhờ em nhưng ngại em kẹt nên đành tự đi làm..vì xe còn đứng tên anh ..mà anh thì lại đang bệnh ít đi ...sang tên sau đó sẽ bán đi dùng vào việc khác ..chúc em vui khỏe nhé

      Xóa
  13. Nguyễn Chiến 00:17 23 thg 2 2011
    KHÔNG NÓI CHÍNH TRỊ
    (Bài Thơ hôm đi cùng bác trên xe bác làm chưa đọc lại và sửa chữa đưa cho em sửa bây giờ mới xong ..bác xem có thêm bớt gì không nhé)
    LỜI RU
    Đến bến sông lại dùng dằng
    Tôi về"cắt nửa vầng trăng" làm thuyền"
    Ơn trời cho cả gió lên
    "Câu thơ bẻ nửa" đưa thuyền tôi sang
    Nước sông sóng sánh trăng vàng
    Để thuyền tôi cập bến nàng...Mộng mơ
    Thuyền trôi nước chảy lơ thơ
    Chưa đến bến đậu mãi mơ gặp người
    Dập dềnh theo nước thuyền trôi
    Mình tôi với một mình tôi giữa dòng
    Vui buồn chiếc lá diêu bông
    "Lời ru buồn"Để dòng sông cũng buồn
    Trời cao một mảnh trằng suông
    "Câu thơ một nửa" chèo buông giữa dòng
    Diêu bông ! ơi hỡi diêu bông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:29 6 thg 1 2013

      "Trời cao một mảnh trằng suông
      "Câu thơ một nửa" chèo buông giữa dòng
      Diêu bông ! ơi hỡi diêu bông!
      "Sao em nỡ vội qua sông"...Ru buồn"
      Để anh lòng dạ bồn chồn
      Vài tia nắng ấm cũng buồn hóa mưa
      Xuân về vẫn lạnh cả trưa
      Còn đêm hưu hắt lạnh lùa vào tim

      Xóa
  14. Hằng Thịnh 09:25 23 thg 2 2011
    LIỆU
    Bầu trời xanh quá người ơi
    Với tay nhặt chút thảnh thơi đầu mùa
    Cuộc đời ít nắng nhiều mưa
    Có người đã nếm dư thừa cay chua
    Ai trăn trở - ai vô tư
    Ngọt ngào liệu có đắp bù chút xuân ?
    Gió chiều nâng nhẹ đôi chân
    Thả rơi lá bạc bụi trần bay bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:32 6 thg 1 2013

      "Ai trăn trở - ai vô tư
      Ngọt ngào liệu có đắp bù chút xuân ?
      Gió chiều nâng nhẹ đôi chân
      Thả rơi lá bạc bụi trần bay bay"
      Thích Ngọt ngào ..Hưởng chua cay
      Đó là cái giá đời nay ...lẽ thường
      Thiêu thân thì cứ tơ vương
      Nhân nào quả đó..biết nhường cho ai

      Xóa
  15. Hằng Thịnh 09:57 23 thg 2 2011
    CHẲNG HIỂU
    Anh không hiểu nổi đàn bà
    Vì anh vốn dỹ chỉ là đàn ông
    Núi cao chẳng hiểu dòng sông
    Sông sâu chẳng hiểu cánh đồng khát khao
    Đất không hiểu nổi trời cao
    Trời không biết đất có bao nhiêu người
    Người khóc chẳng hiểu người cười
    Người cười chẳng hiểu những người khổ đau
    Con người chẳng hiểu nổi nhau
    Cho nên mới có nỗi đau nhân tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:34 6 thg 1 2013

      "Con người chẳng hiểu nổi nhau
      Cho nên mới có nỗi đau nhân tình"
      Mình còn chưa hiểu được mình
      Làm sao mà hiểu được tình thế gian

      Xóa
  16. Tepthuylinh 23:06 23 thg 2 2011
    EM GHÉ THĂM VÀ CHÚC ANH LUÔN KHỎE MẠNH ANH NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:34 24 thg 2 2011
      Dạo này thấy em hạn chế giao lưu blog đấy..anh thì đã từ lâu muốn không giao lưu nữa..nhưng nhiều bạn khuyên khg nên bỏ mà chỉ giao lưu hạn chế (Chủ yếu là với một số bạn biết nhau ngoài đời và bạn truyền thống cũ) Nên anh lại tiếp tục viết bài thì dễ nhưng họa thơ và đi thăm bạn bè thì hạn chế.. Em ạ đời còn rất nhiều việc phải làm nhất là cuộc sống mà cứ bỏ ra một số thời gian dài thì khg cần thiết..em giao lưu theo anh là tốt sợ nhất là một số cô Chẳng khác gì cái "Chợ tình" nhưng chàng và nàng như vậy Không có hạnh phúc là phải rồi trách ai được..Mong em tiếp tục nhẹ nhàng như vạy cho vui nhé ..Chúc em vui khỏe

      Xóa
  17. Duy Phương 23:48 23 thg 2 2011
    Ngả gối nằm chơi ngắm chị Hàng
    Vẻ xuân tươi mát mịn tròn căng
    Đêm thanh thong thả phơi mình ngọc
    Chợp mắt mơ màng...chộp bóng trăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:41 24 thg 2 2011
      NGẮM CHỊ HẰNG
      Đáy nước trăng khoe lộ hết mình
      Trên tròn dưới méo thật là xinh
      Lả lơi chọc ghẹo làm mây bạc
      Suồng sã trêu đùa mặt nước xanh
      Ngước mặt nhìn lên quần chẳng mảnh
      Cúi đầu liếc xuống áo không manh
      Ai kia chớ nghịch cho văng nước
      Để vậy mà xem mới thấm tình

      Xóa
  18. Tùng Minh 01:50 24 thg 2 2011
    Gặp bạn trên blog
    (Bài mới )
    Không còn là chiếc tai cối xay,
    Hôm nay. Điện thoại, một hồi chuông đổ,
    Lần đầu tôi nghe rất rõ.
    Giọng bạn mình,
    Ấm áp chất quê, tha thiết, chân tình.
    Lời mộc mạc như trên trang blogs,
    Hẹn ngày gặp mặt.
    Lòng vui như tìm lại người thân,
    Hội ngộ đầu xuân.
    Tay ấm bàn tay, nói cười rộn rã,
    Mà thời gian thì trôi mau.. vội vã.
    Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay,
    Để mai người đi về phía trời tây.
    Bên sứ người, tháng ngày, công việc,
    Chiếc tai cối xay quay đều mải miết.
    Đủ ba trăm sáu nhăm vòng quay,
    Dùng dằng.. tay nắm bàn tay..
    Bao giờ lại tới ngày này năm sau..
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 12:39 24 thg 2 2011
    Được đó

    Trả lờiXóa
  19. Tùng Minh 02:01 24 thg 2 2011
    TƯỞNG
    Cứ tưởng em về gõ cửa
    Vội vàng khấp khởi bước ra
    Đâu rồi em ơi-một nửa
    Dặm trường muôn dặm đường xa
    Bật đèn anh ra mở cửa
    Đêm dài bao phủ quanh ta
    Bao lần dọn nhà sắm sửa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì thương nhau đó ...hóa ra
      Trả lời nhận xét này
      .
      Khoát Hải Khoát Hải 12:53 24 thg 2 2011
      Tình yêu phải đến từ hai phía Nếu một chỉ thêm nuốt hận sầu Tốt nhất quên đi cho nhẹ dạ Tội gì níu kéo để khổ đau

      Xóa
  20. Hoa xuan 05:06 24 thg 2 2011
    Dạo này anh thế nào rồi, anh uống thuốc có mệt không, anh ốm nhiều quá, đừng lv quá sức nhé. Anh htyeuvanghe đã quay lại rồi anh ạ, hôm nào anh và em đến thăm anh ý nhé, tuần này em bận, em sẽ lien lạc với anh sau. Anh vui và ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:20 24 thg 2 2011
      Nói chung bệnh bây giờ mới thấy chuyển biến..mừng rồi ..tuy có gầy nhưng thấy khỏe..ngủ rất tốt ..ăn thì quá kém.. chắc hết điều trị sẽ truyền ..thuốc bổ ..và sử dụng thêm thuốc của chỗ cô Mai sẽ lên cân thôi.. và sẽ đi chơi Phía nam vài tháng... ..hôm nào đến chỗ nhà anh ấy em nhé ... mong em luôn khỏe ..và nên có ai đó nhé ..có tin vui cho anh hay nhé

      Xóa
  21. LeThanh 07:14 24 thg 2 2011
    Bài thơ mới của LT đây nhé
    BẠN THƠ
    Người ngoại sáu mươi nhưng vẫn xuân
    Huống em còn kém những đôi tuần
    Tâm tư đồng cảm thành tri kỷ
    Thơ phú tương phùng hóa quý nhân
    Chén rượu đượm nồng khi họp bạn
    Ly trà thơm dịu lúc phân tâm
    Buồn vui sướng khổ cùng chia sẻ
    "Thế thái nhân tình" thế mới thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:43 6 thg 1 2013

      Tình yêu ngày trước buồn thiu
      Bây giờ thấy tiếc mới yêu bù mà
      Vậy nên yêu mới thiết tha
      Mới nồng mới thắm hết ga thỏa lòng
      Tội gì mà chịu nằm không

      Xóa
  22. Trùng Dương 23:13 24 thg 2 2011
    Mặc cho bãi bể nương dâu
    xuân này đù đã bạc đầu vẫn xuân
    Mãi còn say bể ái ân
    Trái tim vẫn cháy như lần đầu yêu
    Quên đi nắng sớm trời chiều
    Dang tay cưỡi gió liệu chiều mà bay
    Vùi trong thơ mộng đắm say
    Kẻo mai lại tiếc tháng ngày ngu ngơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:45 6 thg 1 2013

      Hoa bèo trôi giưa dòng trong
      Mười hai bến nước xuôi dòng về đâu ?
      Lênh đênh hoa tím phô màu
      Nắng vàng ấm áp những tầu lá xanh
      Bồng bềnh trôi dưới trời xanh
      Sóng vờn xô đẩy dập dềnh mặt sông
      Ngược gió bèo vẫn xuôi dòng
      Xuôi về bến biển...cuối cùng mới yên

      Xóa
  23. Chu Dụng 04:01 25 thg 2 2011
    Đến nhà chơi bà chị nói KH đi trông coi XD.. bệnh với tật mà làm như vậy là không tốt đâu...tham công tiếc việc là tốt nhưng phải lường sk chứ ...Nghỉ thôi...
    EM VỀ
    Hình như chưa của riêng ai
    Cười em ! Lệch đất nghiêng trời ! cười em
    Em là hoa của trăm miền
    Tình hoa của đất khí thiêng của trời
    Em về thức dậy hồn tôi
    Gần trong tầm với... Mà vời vợi xa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:55 25 thg 2 2011
      Thuyền em lang bạt kỳ hồ
      Mất phương chưa biết bến bờ nơi đâu
      Càng đi càng mãi vương sầu
      Càng thêm tan nát..nhuộm màu lầu hoa

      Xóa
  24. Minh Dung 09:46 25 thg 2 2011
    Khẩu hiệu không bàn chính trị chỉ viết thơ tình yêu quê hương đất nước con người ..vậy bài này thuộc dạng gì vây ..em thì cũng thích thơ tình nhưng khg dám viết trên blog của em ..ông xã không chịu..viết để rồi các chàng tưởng mình buồn lại động viên sợ lắm nên chỉ BL với các anh thôi ..chúc anh luôn vui khỏe nhé ..đây bài thơ mới anh đọc nhé
    ĐỢI
    Từ dạo ấy...thàng ngày em chờ đợi
    Đếm sao trời và giọt mưa rơi
    Nhớ đêm thâu trong sáng ngoài trời
    Con đường nhỏ -lối mòn ta vẫn tới
    Ôi hôm nay ! sao thanh vắng thế này
    Hàng ghế đá vẫn hiện diện nơi đây
    Mà người xưa thì bặt vô âm tín
    Còn gì đâu..phút cuối cùng bịn rịn
    Để bây giờ còn lại một mình em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      19:49 6 thg 1 2013

      "Còn gì đâu..phút cuối cùng bịn rịn Để bây giờ còn lại một mình em" Và như vậy em kiểm lại mình xem Chớ vội trách..vì sống cần như vậy

      Xóa
  25. MUAXUAN 12:48 25 thg 2 2011
    Em sang tặng nhà thơ hoa nhân ngày tết nguyên tiêu nhưng do em ở tận Tây Nguyên nên đến hơi trễ mong nhà thơ vui lòng nhận hoa và thông cảm cho em gái nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:21 26 thg 2 2011
      Cám ơn em ...Tây nguyên nơi em ở anh đã có một thời hoa lửa ở đó đấy ...Vừa rồi cũng có một chuyến đi "Về lại chiến trường xưa" về với Tây nguyên bằng xe của mình nhưng không thể nào ở lâu đâu được..nhớ nhiều lắm ..chắc thế nào cũng có ngày trở lại mảnh đất thân yêu này ..chúc em luôn vui khỏe ..và làm sao để ..thoát khỏi cảnh Một mình em gái nhé

      Xóa
  26. hoa_xuongrong21 15:00 25 thg 2 2011
    chúc anh gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:26 26 thg 2 2011
      Anh thì cũng đã nghỉ hẳn rồi không tham gia làm gì nữa ..nhưng thật vui khi "con đã hơn cha" và còn giỏi hơn mình nữa ...Em cũng KD nhưng lại giao lưu thật vui và lành mạnh trên blog tốt quá đâu mấy người như vậy được ..anh qua bên em lúc nào cũng đông bạn bè ..tốt quá ...Chúc em luôn vui khỏe -hạnh phúc-và thành công nhé ..thi thoảng anh em qua lại cho vui nha

      Xóa
  27. Nguyễn Chiến 23:08 25 thg 2 2011
    Gửi huynh bài mới của NC nhé
    MỘT MÌNH
    Một mình mãi cũng thành quen
    Cửa hờ hững khép còn then chưa cài
    Một mình như ngóng chờ ai
    Để cho cánh cửa đợi cài then trong
    Một mình lắm nhớ nhiều mong
    Hết thu rồi lại sang đông một mình
    Trúc xinh mọc ở đầu đình
    Còn người thì vẫn một mình làm thơ
    Một mình học lại chữ ngờ
    Năm canh nhung nhớ mộng mơ một mình
    Chim lồng hót gọi bình minh
    Thấy em lặng lẽ một mình qua chơi
    Một mình em hỏi nhỏ tôi
    Bao giờ anh sẽ định thôi một mình
    Bác lại tham gia trông coi xây nhà cho bác T phải không Tối hôm qua em về quê thấy hàng xóm nói vậy...Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 13:45 26 thg 2 2011Thẹn thùng cốt để làm duyên Cửa vờ như đóng mà then chưa cài Muốn vào nhưng ngại..có ai..!? Sao không lên tiếng..chờ hoài uổng công

    Trả lờiXóa
  28. MUAXUAN 13:43 26 thg 2 2011
    Theo như anh nói sẽ có dịp trở lại.Theo một số ý kiến của bạn blog bảo em lên chương trình offline,em mới lên dự thảo thôi.Anh qua xem góp ý và rất vui nếu có anh cùng tham gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:06 26 thg 2 2011
      Chào em ! em có ý tưởng hay đó nên tổ chức ...Phạm vi nhỏ lại càng tốt..vậy mới có chất ...Cứ thông báo ...các vùng miền khác nếu ai đó mến yêu cần đến Tây nguyên (Mà số đó không ít đâu bởi ở Thành phố lại thích đén với đại ngàn mà) họ sẽ đăng ký ..hiện nay có một số CTy Lữ hành cũng có tua đi Tây nguyên nhưng không hấp dẫn(Thiên về chính trị) em mà làm được thì thay vì đi theo tua họ sẽ đăng ký ...NHưng khi tổ chức thì nên có người tài trợ..mức độ thôi thì mới thành công ...Em cứ nghĩ đi anh sẽ tham gia ý kiến hoặc bố trí để tham gia ...(Em biết không năm nào anh cũng tham gia đi các nơi đó có khi đi tận Sơn La ..nhưng anh không đưa lên blog...) Hiện nay thì anh đang bận trông coi làm nhà mát khoảng 2 tháng nên chắc sau đó đi đâu mới đi được ..Em vui khỏe nhé ..

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )