Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

THỈNH THOẢNG



 

THỈNH THOẢNG 1
(Ngẫu hứng nhân velentine)

Anh thỉnh thoảng lại đến em tâm sự
Thỉnh thoảng trời lất phất bụi mưa xuân
Gió thỉnh thoảng khẽ lay cành ru nụ
Thỉnh thoảng hai ta xích lại rất gần

Em thỉnh thoảng nhìn anh cười tươi rói
Gặp mắt nhau thỉnh thoảng má em hồng
Anh thỉnh thoảng định nói lời muốn nói
Lại ra về thỉnh thoảng nhớ bâng khuâng

Trưa thỉnh thoảng một tiếng gà chợt gáy
Mây trên trời thỉnh thoảng dạt về đâu
Trong giấc ngủ thỉnh thoảng mơ người ấy
Hai đứa mình thỉnh thoảng nhớ về nhau

Thỉnh thoảng máy bay gầm rú trên đầu
Buổi trò chuyện thỉnh thoảng đi sơ tán
Thỉnh thoảng gặp đoàn quân mang súng đạn
Vòng ngụy trang thỉnh thoảng bướm vờn theo

Thỉnh thoảng hẹn đi du lịch suối khe
Đêm suy nghỉ thỉnh thoảng yêu nồng cháy
Trăng nhìn họ thỉnh thoảng vờ không thấy
Rồi ngượng ngùng thỉnh thoảng kéo mây che

Thỉnh thoảng hai người lại tản bộ trên đê
Sao thỉnh thoảng đêm về người kia khóc
Anh đi xa thỉnh thoảng thư em đọc
Như bao người thỉnh thoảng họ xa nhau

Thỉnh thoảng đời không suông sẻ tình yêu
Gặp gió xoáy thỉnh thoảng dây diều đứt
Sông chảy thẳng thỉnh thoảng cong đôi khúc
Đổi hướng rồi thỉnh thoảng khóc vì đâu

Thỉnh thoảng thời gian ta thấy trôi mau
Đời bận rộn thỉnh thoảng quên bao chuyện
Nhưng mùa xuân thỉnh thoảng đi lại đến
Cõi tình người thỉnh thoảng nhớ về nhau

 

 TIÊP THEO DƯỚI ĐÂY




THỈNH THOẢNG 2
(Ngẫu hứng )

Anh thỉnh thoảng ghé qua khu em đấy
Lúc ít khách anh thỉnh thoảng ghé vào
Nhưng thỉnh thoảng thấy ong bướm xôn xao
Nên ngần ngại lại ra về thỉnh thoảng

Đã mấy lần anh thỉnh thoảng gợi ý
Muốn bên em để thỉnh thoảng đỡ đần
Em thỉnh thoảng cũng nghĩ ngợi phân vân
Ngã ba đường thật khó khăn thỉnh thoảng

Chuyện thế thôi thỉnh thoảng em cân nhắc
Thỉnh thoảng vui nhưng dai dẳng nỗi buồn
Nỗi băn khuăn thỉnh thoảng hóa lệ tuôn
Em Tạm biệt để đời thôi thỉnh thoảng

40 nhận xét:

  1. MUAXUAN 08:06 13 thg 2 2011
    Chúc anh ngày Valentine ngọt ngào đầy yêu thương anh nhé.
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:13 13 thg 2 2011
      Chào em ! Anh thì cổ lỗ sĩ quá chẳng nhớ ra ngày valentine này nữa ..mới au bên em đó ..à mà em để giao diện themme flast tuyết rơi nên download rất chậm chạp anh làm ở máy tính ngoài cửa hàng có cấu hình cao khg sao nhưng 1 G là chậm lắm ..em nên bỏ phần tuyết rơi thì tốt bây giờ ít người sử dụng lắm ..chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

      Xóa
  2. Tùng Minh 08:10 13 thg 2 2011
    XUÂN QUÊ TÔI
    Nắng đỏng đảnh về cùng xuân,
    Như một đứa con riêng bẽn lẽn.
    Ngỡ ngàng e thẹn,
    Tỏa sắc hồng, bừng ấm không gian.
    Ven đồi cây những nếp nhà sàn,
    Thấp thoáng bóng ô, xênh xang áo váy.
    Xủng xoảng xinh tiền, bước chân nhún nhảy,
    Tíu tít nơi đầu thôn.
    Cùng gái trai hát đúm, ném còn,
    Giữa bản cổ vũ hò reo cho đội bóng.
    Rộn vang tiếng chiêng, tiếng trống,
    Nao nức lòng người.
    Đằng kia đu tiên bay bổng lưng trời,
    Tà áo tung bay phơi phới.
    Núi rừng vui vào hội,
    Cùng mùa xuân quê tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:29 13 thg 2 2011
      Mùa đông hưu hắt đã qua rồi
      Lạnh lẽo sẽ tan nắg ấm thôi
      Rừng núi chập trùng xanh sắc lá
      Bản làng nô nức đón xuân vui

      Xóa
  3. Hoa xuan 13:58 13 thg 2 2011
    Chúc anh ngày lễ tình yêu thỉnh thoảng nhớ về ai đó. Em thích nhất câu châm ngôn này
    Khi còn là tình nhân,đàn bà thường làm cho đàn ông đau tim Khi đã là vợ,đàn bà thường làm cho đàn ông đau đầu
    Vui thật nhiều và hạnh phúc thật nhiều anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:18 13 thg 2 2011
      Anh và em cũng thỉnh thoảng gặp nhau
      Và thỉnh thoảng cũng muốn nói điều gì đó
      Chắc về anh thì mọi điều đã rõ
      Em biết rồi nhưng thỉnh thoảng muốn nói thêm
      Đời thỉnh thoảng cũng chẳng mấy êm đềm
      Nên thỉnh thoảng nói thêm là cần thiết
      Bạn bè mà ai vui buồn thì cũng nên cần biết
      Để sẻ chia cho thỉnh thoảng thêm gần

      Xóa
  4. MÂY TƯƠNG TƯ 23:55 13 thg 2 2011
    Em thỉnh thoảng lại đến thăm anh Thỉnh thoảng nhớ ... thỉnh thoảng lại quên ! Thỉnh thoảng xa ... thỉnh thoảng thêm gần ... Thỉnh thoảng vui ... chút tình thơ thẩn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:04 15 thg 2 2011
      Thỉnh thoảng anh ghé thăm em
      Thấy em Thỉnh thoảng vắng liền mấy hôm
      Thỉnh thoảng em đến miệt vườn
      Biển khơi thỉnh thoảng..ở luôn mấy ngày
      Thỉnh thoảng vi vu đó đây
      ên non thỉnh thoảng ngắm mây phiêu bồng
      Thỉnh thoảng không thèm lấy chồng
      Đêm khuya thỉnh thoảng vườn hồng mộng mơ
      Vui nhé chúc em luôn mãi ngập tràn niềm vui

      Xóa
  5. Duy Phương 23:58 13 thg 2 2011
    Thỉnh thoảng hẹn đi du lịch suối khe
    Đêm suy nghỉ thỉnh thoảng yêu nồng cháy
    Trăng nhìn họ thỉnh thoảng vờ không thấy
    Rồi ngượng ngùng thỉnh thoảng kéo mây che
    Trời đất ơi rủ nhau đi du lịch ở tận suối rồi khe
    đến cả trăng cũng ngượng như vầy thì ....
    còn gì bằng nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:45 15 thg 2 2011
      Trăng ngượng còn kéo mây che
      Chú cuội thì cứ tròn xoe mất nhìn
      Còn em thì mắt nhắm nghiền
      Anh thì lại cứ lim dim thở dồn
      Đi du lịch suối khe ..tắm tiên là vậy đó

      Xóa
  6. MÂY TƯƠNG TƯ 23:58 13 thg 2 2011
    Sau khi đàn ông
    yêu đàn bà , họ sẽ làm thơ
    Sau khi đàn bà yêu đàn ông , họ sẽ nằm mơ Câu này sai . Khi em yêu em cũng sẽ làm thơ . Em làm thơ có kém gì anh đâu mà phải nằm mơ chứ !!!
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:39 15 thg 2 2011
      Anh chắc thuộc lọai người cổ điển ..cũng chẳng quan tâm gì đến ngày này ..đến lúc thấy các bạn dậm dịch chúc mững mới té ngửa là ngày Valentine va chẳng biết viết gì vôi sưu tầm và copy về đăng cho nó gọi là có bài ..cũng chưa kịp xem lại từng câu ..nhưng của người ta chứ không phải của anh nên mặc kệ nó ..chắc là câu này hiểu rtheo nghĩa bóng chứ đàn ông đâu phải ai cũng thích làm thơ ..em vui khỏe nhé

      Xóa
  7. Khoát Hải 11:39 15 thg 2 2011
    Anh chắc thuộc lọai người cổ điển ..cũng chẳng quan tâm gì đến ngày này ..đến lúc thấy các bạn dậm dịch chúc mững mới té ngửa là ngày Valentine va chẳng biết viết gì vôi sưu tầm và copy về đăng cho nó gọi là có bài ..cũng chưa kịp xem lại từng câu ..nhưng của người ta chứ không phải của anh nên mặc kệ nó ..chắc là câu này hiểu rtheo nghĩa bóng chứ đàn ông đâu phải ai cũng thích làm thơ ..em vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Chiến 09:58 14 thg 2 2011
    ."Thỉnh thoảng thời gian ta thấy trôi mau
    Đời bận rộn thỉnh thoảng quên bao chuyện
    Nhưng mùa xuân thỉnh thoảng đi lại đến
    Cõi tình người thỉnh thoảng nhớ về nhau"
    Khép lại thôi núi kéo chi cho mệt Nhớ nhung chi cho nỗi nhớ thêm đầy Đời phường chèo cứ tưởng là hay Mặc kệ họ họ khổ đau là đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:33 15 thg 2 2011
      Ngàn phiêu hốt mây ùn qua đỉnh núi
      Người thơ ơi ! muôn một kiếp phong trần
      Tình muôn thuở xuôi về trong buồn tủi
      Vòng tay ôm bỡ ngở bóng phù vân

      Xóa
  9. Nha Ky Đảo Đào Hoa 11:43 14 thg 2 2011
    Em sang thăm anh nè.....entry hay lắm...những câu châm ngôn thật thú vị....chúc anh valentine's vui ngọt ngào hạnh phúc ,tối ngủ ngon nha anh....
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:30 15 thg 2 2011
      Thỉnh thoảng anh ghé thăm em Cửa nhà vui vẻ..nhẹ êm nhạc trầm Chúc em mãi đẹp như xuân Niềm vui tràn ngập cõi tâm yên bình Tương lai tựa ánh bình minh Mọi sự như ý...duyên tình sẻ suông Thành công trên mọi nẻo đường Như hoa xuân tỏa sắc hương ngạt ngào

      Xóa
  10. Hằng Thịnh 01:30 15 thg 2 2011
    Như tình thơ..trắng trinh nguyên
    Đêm thâu còn đọng...niềm riêng..giọt sầu
    Chờ ai trăng có nhạt màu
    Nhớ ai giấc mộng ban đầu có phai
    Mùa valentine tràn ngập niềm vui nhé
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:20 15 thg 2 2011
      Đã bảo thôi đừng có chờ trông
      Mà sao vẫn tưởng vẫn hoài mong
      Mây xa bòng núi mờ sương khói
      Để nước Đà giang cuộn sóng lòng

      Xóa
  11. Trangthu 02:54 15 thg 2 2011
    O noi xa em thinh thoang nho anh
    Cung thinh thoang gian hon, buon vo co
    Khi thinh thoang khong thay anh qua ngo
    Em than tho, thinh thoang buon vu vo
    Chuc anh tran ngap niem vui va suc khoe doi dao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:35 15 thg 2 2011
      Biết rằng em ở xứ người Buồn tênh ...
      nõi nhớ không nguôi quê nhà
      Anh thì quá bận việc xa
      Hai chín lại cảm..thành ra méo mồm
      Nói năng rất khó..sẻ suông
      Phải đi châm cứu mấy hôm tết liền
      Cho nên gác bút liên miên
      không thăm bè bạn các miền em ơi
      Bây giờ mọi việc tốt rồi
      Sẽ qua em đó ta ngồi bình thơ
      Hôn cô em gái mộng mơ
      Và rồi khiêu vũ tỉnh bơ sự đời
      Có vậy đời mới vui tươi
      Mùa xuân em ạ..đất trời cũng xuân

      Xóa
  12. Minh Dung 06:40 15 thg 2 2011
    Em thỉnh thoảng ghé thăm anh
    Đọc thơ mà thấy tình xanh xanh rờn
    Mơ màng như ánh trăng non
    Ru tình như thể hoàng hôn Xuân về
    Xế chiều còn lắm đam mê
    Trách chi người bỏ lời thề hả anh
    Thế gian ..là thế... thôi đành
    Trẻ non..dâu nghĩ như anh được mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:13 15 thg 2 2011
      Ngọc càng mài càng sáng
      Vàng càng luyện càng trong
      Đời hun máu nóng tim hồng
      Nhiệt nung cát trắng thành dòng pha lê

      Xóa
  13. Minh Dung 06:48 15 thg 2 2011
    Ước gì điều ước mong manh
    Để cơn gió nhỏ chẳng thành bão giông
    Ước gì ta hóa thành sông
    Để chuyên chở hết... nhớ mong đôi bờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:08 15 thg 2 2011
      Đợi gì mỗi bước xuân qua
      Tóc lưa thưa lạnh điểm pha sương chiều
      Trán quầng rộng độ gieo neo
      Đôi chân triữ nặng trên đèo hoàng hôn

      Xóa
  14. Nha Ky Đảo Đào Hoa 00:14 16 thg 2 2011
    Anh bị bệnh gì mà điều trị vậy anh......mong anh giữ gìn sức khỏe nha anh......
    Sáng nay em lại ghé vào,
    Chúc anh sức khỏe dạt dào niềm vui
    Xuân đi, xuân lại bao lần,
    Công việc, sức khỏe vạn phần tốt tươi.
    Xuân về nắng ấm rạng ngời,
    Gia đình hạnh phúc, đời đời ấm êm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:45 18 thg 2 2011
      Cám ơn em đã ghé thăm và hỏi anh về bệnh ...cũng khỏi rồi em ạ

      Xóa
  15. LeThanh 00:51 16 thg 2 2011
    Em thỉnh thoảng cũng cùng anh trò chuyện
    Đời anh vui nhưng thỉnh thoảng cùng buồn
    Thuận lợi nhiều thỉnh thoảng chẳng sẻ suông
    Em thỉnh thoảng thấy thương anh vất vả
    Ông xã em thỉnh thoảng khen anh quá
    Và nhắc em thỉnh thoảng ghé thăm anh
    Để giữ gìn quan hệ hai gia đình
    Nhưng anh chị thỉnh thoảng qua em đấy T
    hỉnh thoảng nghĩ sao đời cay nghiệt vậy T
    oàn hão xuông nơi chót lưỡi đầu môi
    Ai cũng bảo ta đây là đạo đức
    Mà khó khăn thì đến được bao người
    Chúc anh ráng an tâm điều trị không suy nghĩ nhiều để sức khỏe mau hồi phục.. bọn em vui khi thấy chị nói cho đến giờ này là tốt đẹp chẳng bao lâu nữa sẽ bình thường ..may mà linh tính của anh nhạy bén và phát hiện sớm.. Vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:55 18 thg 2 2011
      Đời là vây nghĩ làm cho cho mệt
      Tập trung cho cuộc sống của gia đình
      Vời bạn bè giao tiếp thật chân thành
      Có điều kiện thì thiện tâm giũp đỡ
      Nếu cuộc sống của ta nghèo khó
      Ăn khg đủ thì giúp đỡ được ai
      Lời nói suông khách sáo dông dài
      Nên Cố gắng chăm lo cho cuộc sống
      Chúc em vui khỏe

      Xóa
  16. LeThanh 01:01 16 thg 2 2011
    ..Đàn bà
    luôn hy vọng cô ta sẽ là người cuối cùng của chàng
    Đàn ông lại mong muốn mình là người đàn ông đầu tiên của nàng
    Đàn ông hy
    vọng bạn gái của anh ta càng ít từng trải càng tốt
    Đàn bà thì lại hy vọng bạn trai của cô ta càng nhiều kinh nghiệm càng tốt Em thấy hai câu này hợp hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:33 18 thg 2 2011
      Không biết thế nào ..Vì mỗi người có suy nghĩ riêng tùy theo đặc điểm cụ thể của người đó . riêng anh thì thà lấy Đ..làm vợ còn hơn lấy vợ về làm Đ....kể cả lẳng lơ với ông này anh khác..chắc chắn rồi sẽ khinh bỉ ...chúc en luôn hạnh phúc như hiện nay

      Xóa
  17. Chu Dụng 04:11 16 thg 2 2011
    Xuân đã về rồi tiễn tiết đông
    Ám tình xuân dậy,ngát hương lòng
    Đài,hoa xuân nở tươi vườn nội
    Ngô,lúa xuân reo mượt ruộng đồng
    Sông núi xuân hồng xây mộng đẹp
    Nước non xuân thắm thoả miền mong
    Đất trời xuân tím màu chung thủy
    Ta với xuân yêu mãi mặn nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:40 18 thg 2 2011
      Bên gối thiu thiu giấc chập chờn
      Thấy mình lạc bước chốn bồng sơn
      Khi đàn khi hát theo chim hót
      Lúc lượn lúc bau đuổi bướm rờn
      Tiên nữ mặn mà dâng trái ngọt
      Tiểu đồng líư ríu tặng hoa thơm
      Giật mình tỉnh giấc mơ hay thực
      Chỉ thấy đâu đây ngọn gió vờn

      Xóa
  18. Trùng Dương 12:06 16 thg 2 2011
    Sắc thắm hương say hoa đua nở
    Chào xuân bướm lượn bướm vờn hoa
    Tỏa nhiều hương ngát mau tàn úa
    Còn lại ong ruồi...bướm tránh xa
    Mai đi nguyên tiêu ngoài Văn Miếu QTG bác nhé
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 11:48 18 thg 2 2011
    Hoa tàn nhị rữa làm phân bón
    Hữu ích cho đời cũng tốt thôi
    Nhị đã rữa rồi ai sài nữa
    ủ rũ là hoa..uổng một đời

    Trả lờiXóa
  19. Minh Dung 08:55 17 thg 2 2011
    Thỉnh thoảng ghé thăm ông anh
    Đọc bài thỉnh thoảng...tình xanh vui buồn
    Vui buồn ghen ghét giận hờn
    Có trong thỉnh thoảng cái hồn yêu thương
    Em họa với anh nhé :
    Giận hờn có từ lâu
    Em bạc đầu suy nghĩ
    Từ khi còn bé tí
    Giận bạn trêu ghẹo ta
    Hờn khi vắng mẹ cha
    Anh ở nhà bắt nạt
    Thời gian không phai nhạt
    Kỷ niệm đẹp tuổi hoa
    Giận hờn là khi ta
    Đã thầm yêu ai đó
    Đường vào tim bỏ ngỏ
    Mà họ vẫn vô tình
    Nay qua tuổi bình minh
    Tuổi thu chưa nguôi giận
    Dẫu biết rằng duyên phận
    Đang tủi hận bẽ bàng
    Trót thương con đò ngang
    Lở-Bồi qua hai bến
    Đò ơi xin đừng đến
    Bến lở vẫn mặn mà
    ình yêu là thế đó
    Giận hờn không cách xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:22 18 thg 2 2011
      Giận mà thương đến nôn nao
      Thương mà giận đến cồn cào gắt gay
      Đất cằn mầm khó thành cây
      Tiếc cho hạt giống công dày ươm chăm
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  20. Chu Dụng 00:59 18 thg 2 2011
    Gửi KH bài thơ mới cho vui nha
    Dêm khuya ngắm mảnh trăng tà
    Sao mai lấp lánh tiếng gà gáy ran
    Có gì ? ngày mới lại sang
    Ngập ngừng trang sách mở trang mấy rồi
    Dai,khôn,sáng,tối sự đời
    Thẳng ngay,lắt léo,chơi vơi kiếp người
    Nắng nhiều cho lắm mưa rơi
    Trao tình khắp chốn để đời chông chênh
    Lợi danh liệu có nhẹ tênh ?
    Nghĩa tình ai giữ gập ghểnh chẳng phai
    Ngày đêm đâu ngắn,đâu dài
    Quả-nhân trùng khớp một mai sẽ tường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:17 18 thg 2 2011
      Mấy bữa nay bạn rôn cho việc đi chơi quá ...chẳng viết được gì ..đến bài về thơ nguyên tiêu cũng chưa...bài này được đó ..vui khỏe nhé

      Xóa
  21. Nguyễn Chiến 05:12 19 thg 2 2011
    Đủ đầy thương kẻ ăn đong
    Ấm êm thương bạn nằm không một mình
    Ước gì chia được chữ tình
    Để xin em sẻ nửa mình sang anh
    Gió đưa hương bưởi hương chanh
    Gội tâm hồn của chúng mình ngát hương
    Xuân về tóc phủ màn sương
    Thương ai vẫn ngã ba đường chờ ai

    Trả lờiXóa
  22. Hằng Thịnh 08:18 19 thg 2 2011
    Bè bạn thỉnh thoảng cũng buồn
    Thấy ai thỉnh thoảng quên luôn bạn bè
    Thỉnh thoảng thấy bạn trên đê
    Cả đôi thỉnh thoảng đi về Lầu the
    Trăng ngượng thỉnh thoảng phải che
    Thỉnh thoảng vẫn thấy rượu chè đó sao
    Thỉnh thoảng sóng đôi ả nào
    Cụng ly thỉnh thoảng nàng trao mắt ngầm
    Ghé tai thỉnh thoảng nói thầm
    Hẹn hò thỉnh thoảng đến thăm..đúng rồi
    Thỉnh thoảng phải nghĩ lại thôi
    Bạn cũ thỉnh thoảng ta ngồi bình thơ

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )