Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

GỌI ĐÒ



Lời muốn nói : cuối xuân Tân mão Tôi  đi dự một đám cưới tại nơi tôi đang trông coi xây dựng nhà cửa …Và được  biết cô dâu sinh năm 1967 giảng dậy ở một trường Cao Đẳng gần đây …Và bất ngờ chiều hôm qua cô mời tôi qua bên nhà riêng của cô ở trước khi về ở bên chồng liên hoan đón hè …Tôi đành sắp xếp để đi ..vì mình là dân mới ở đây…tưởng đông nhưng không ! chỉ vỏn vẹn có 3 cô bạn nữ và hai bạn nam của cô…Sau lời giới thiệu tôi thật ngỡ ngàng khi biết 3 cô bạn nữ cũng là giáo viên cùng hoàn cảnh là học xong ĐHSP về công tác ở vùng sâu vùng xa..thế là ..không đối tượng..đành lỡ bước sang ngang…xin mãi cho dến gần đây mới được chuyển về giảng dạy ở đây …Vậy là trong bữa tiệc chúng tôi vừa ăm uống vừa nói đủ các chuyện trên đời và nhiều nhất vẫn là chuyện : Lỡ đò của các cô … Tất nhiên rồi tôi có nhiều suy nghĩ nhưng chẳng muốn nói ra : Hậu quả của cái thời bao cấp….và tôi ngẫu hứng làm mấy vần thơ sau :

….
GỌI  ĐÒ
(Ngẫu hứng)

Gọi đò chẳng thấy đò thưa
Để cho bến đợi nắng mưa phũ phàng
Mỏi mòn con mắt nhìn sang
Làm cho lỡ bước sang ngang hỡi đò

Đánh rơi mất một tiếng chờ
Xuống dòng nước soáy bây giờ…bâng khuâng
Lỡ đò-lỡ cả mùa xuân
Để cho phượng đỏ ve ngân gọi sầu
Thu về lá rụng mưa ngâu
Lạnh lùng đông đến còn đâu mà chờ
quãng đời đã sống như cho
Giờ đây thành bóng Vàng mơ mất rồi

Vòng vèo chi thế sông ơi !
Để cho lắm khúc cho người truân chuyên
Lang thang dạo khắp mọi miền
Đò chợ thì lắm..đò duyên khó vời





Đám cưới HTH (Khoát Hải ngồi đầu bên Phải)

Vâng nghe các cô gái quá lứa lỡ thì kể chuyện thì có thể viết thành nhiều truyện ngắn vui buồn sầu tủi :
      - Nào thì các cậu em nhỏ tuổi hơn khó khăn về Kinh tế ngỏ lời yêu ngọt ngào say đắm…để đào mỏ…thỏa mãn khát khao mà không tốn kém..lại không dám nói ra khi chia tay     
      - Các vị đàn anh đã có gia đình có chút thu nhập thêm gì đó…thì ngụy biện vợ thế này thế khác…chắc chắn rồi cũng ngọt ngào…tỏ tình và có suy nghĩ có người yêu là may mắn lắm rồi …và một thời gian thì lý do nọ lý do kia chia tay…
      - Các vị lớn bằng tuổi cha cũng chẳng từ…buông những lời bóng bẩy  khiêm tốn hơn …và săn đón những cuộc gặp …cứ như phường chèo …
      Tất nhiên rồi không ít cô dính …nhưng không bao giờ dám nói ra …Nhiều lắm …nhiều lắm …nhân viết bài thơ này tôi cũng lan can vào mạng sâu một chút thì người khác cũng đã viết từ lâu lắm rồi…đọc thì sẽ thấy hết chân dung của các cô quá lứa lỡ thì và thủ đoạn của đám đàn ông đủ loại..

Nghe em tôi đến bến sông
Ngẩn ngơ tìm bóng dáng trông con đò
Mênh mông hồn vọng tiếng hò
Nước thì vẫn chảy…người chờ thêm đông

Đò dọc tấp nập trên sông
Đò ngang vắng bóng ai trông đò chiều
Tình vương ngọn gió phiêu diêu
Hương chiều man mát bờ yêu rối lòng

Thử làm Cá lội ngược dòng
Rắc thơ xuống đáy dòng sông đi tìm
Tình thành trầm tích rồi em
Để cho héo hắt com tim nửa đời

Bạc nào bằng màu trắng vôi
Tình yêu trăng gió đầu môi nghẹn lời
Khóc mà nước mắt chẳng vơi
Vỗ bờ tam hợp nửa đời trắng tay

Nhân sinh có mấy ngàn ngày
Đời người ngắn ngủi đắng cay nửa đời
Thôi đành an phận buông xuôi
Dù cho gối chiếc một đời cũng cam


     

24 nhận xét:

  1. Nguyễn Chiến
    09:09 20 thg 6 2011
    "Vòng vèo chi thế sông ơi !
    Để cho lắm khúc cho người truân chuyên
    Lang thang dạo khắp mọi miền
    Đò chợ thì lắm..đò duyên khó vời"
    Để cho đời mãi chơi vơi
    Tình thật thì ít ghẹo chơi thì nhiều
    Giao du đò chợ phiêu diêu
    Áo đời rách nát..chín chiều hở hang
    Nào ai còn dám đa mang
    Thôi đành gối chiếc mơ màng phận duyên
    Thả hồn đi khắp mọi miền
    Than thân trách phận niềm riêng tỏ bày
    Chờ người thương cảm đó đây
    Động viên an ủi...cho ngày tháng qua
    "Quá lứa lỡ thì" chỉ gõ từ khóa như vậy thì ôi thôi đủ dạng... (Khi nữ trí thức chủ động 'lỡ thì' ... Chủ động lỡ thì là do chưa có tình yêu thực sự .... Bi kịch lỡ thì ..... Phạm Băng Băng: Tôi là một "cô gái lỡ thì" và cũng đủ loại sở khanh lẳng lơ lợi dụng ..chủ yếu là lợi dụng thôi chứ ai rước về làm gì..thế nhưng mấy ả ...nhiều ả cũng buông xuôi cớt nhả lẳng lơ chẳng khác gái làng chơi chút nào thật sợ ...Chúc Bác một tuần mới vui khỏe nhé
    Em không phải là đứa con gái lẳng lơ, hư hỏng... em đã lầm lỡ trao thân mình cho một kẻ Sở Khanh

    Trả lờiXóa
  2. Trùng Dương
    17:31 20 thg 6 2011
    Họa với Bác theo thể tứ tuyệt cho vui nhé
    ĐỢI ĐÒ
    Thiếu phụ sang sông đứng gọi đò
    Hết hơi khản tiếng ...chắng sang cho
    Tình duyên trắc trở sầu lai láng
    "Lỡ bước sang ngang" vọng tiếng hò
    Nghe chắu nói Bác chuẩn bị đi nghỉ mát SaPa phải không ..Nhà em cũng muốn đi nhưng năm ngoái đi rồi nên lưỡng lự...thà đi Tam Đảo còn hơn ...chúc Bác Thượng lộ bình an nhé
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải
    Khoát Hải
    20:12 20 thg 6 2011
    Một dạo Lênh đênh một mái đò Quẫy chèo quanh khắp khoảng âu lo Nước duyềnh trước mặt cồn như sóng Bến đợi xa vời cũng hóa tro Đúng vậy ...chẳng muốn đi các thành phố vì có lạ lẫm gì mà đi

    Trả lờiXóa
  3. Minh Dung
    08:53 21 thg 6 2011
    "Đánh rơi mất một tiếng chờ
    Xuống dòng nước xoáy...bây giờ bâng khuâng !"
    Thế thời con tạo xoay vần
    Tình người ai bắc lên cân...mà dò
    Đành rằng lỡ một chuyến đò
    Có chi mà phải đắn đo tiếc thầm
    Việc gì mà phải phân tâm
    Đường ta ta bước..mùa xuân sẽ về
    Họa với anh cho vui nhé ...Nghe chị nói anh mệt mỏi về làm nhà chưa xong..nên chị và các chắu sắp xếp cho anh đi nghỉ ngơi phải không ? Em đã nói mà anh có nghe đâu lúc nào cũng "Yên tâm đi anh khỏe lắm"...chúc anh có một chuyến đi bình an ...thoải mái nhé
    Trả lời nhận xét này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      Khoát Hải
      21:01 21 thg 6 2011
      "Đành rằng lỡ một chuyến đò
      Có chi mà phải đắn đo tiếc thầm"
      Tất cả là tại bản thân
      Nhân nào quả đó than thân ích gì
      Nếu như chọn đúng đường đi
      Thủy chung ..thẳng thật...mấy khi lỡ đò
      Còn như...rộng cửa lẳng lơ
      Coi như là gái làng chơi ...ai vời

      Xóa
  4. Chu Dụng
    11:11 21 thg 6 2011
    Qua thăm KH gửi bài mới của tuần này Nhé
    BÂNG KHUÂNG
    Nửa đêm thức dậy bên đèn
    Lắng nghe gió chạy qua thềm lao xao
    Bên song một chiếc lá nào
    Lìa cây nhè nhẹ chìm vào đơn côi
    Giọt buồn tí tách mưa rơi
    Tiếng mưa thưa gọi một thời xa xăm
    Một thời lắm gió nhiều trăng
    Tiếng chim chiều tự ngàn năm vọng về
    Đường quê dáng mẹ đi - về
    Thân gầy in giữa hàng tre ven làng
    Gió chiều lười biếng lang thang
    Vài con diều giữa chiều vàng vi vu
    Chuông chiều chiêu mộ chiều thu
    Đàn chim liếu điếu lứi lo bên đình
    Giếng làng kia - dáng ai xinh
    Soi mình trong nước lung linh má hồng
    Con thuyền lơ lửng qua sông
    Thon thon dáng liễu in dòng nước xanh
    Một thời mơ mộng qua nhanh
    Mang bao gió mát hương lành bay xa
    Còn đây bóng xế chiều tà

    Trả lờiXóa
  5. Duy Phương
    17:49 21 thg 6 2011
    Họa với KH cho vui nhé
    Mười hai bến nước lỡ làng
    Hắt hưu bến đợi bẽ bàng phận duyên
    Lao đao phận gái thuyền quyên
    Bày chi lắm bến...nhiều thuyền quá ta
    Em ơi ! Ráng bến mười ba
    Nếu không anh sẽ...xe hoa rước về
    Anh lo trọn vẹn mọi bề
    Chắc là yên ổn đuề huề ...hỡi em
    Chúc KH sớm hoàn thành công trình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      21:22 21 thg 6 2011
      "Anh lo trọn vẹn mọi bề
      Chắc là yên ổn đuề huề ...hỡi em"
      Anh nói em chưa hẳn tin
      Chỉ khi thực tế em xem thế nào
      Không khéo thì lại tầm phào
      tất cả trống rỗng...ngọt ngào sở khan

      Xóa
  6. Hằng Thịnh
    07:22 22 thg 6 2011
    Đôi bờ nắng đã nghiêng xiêu
    Ra về gửi lại tím chiều mây buông
    Gọi đò lạc giọng...lời thương
    Mênh mông một cõi nỗi buồn riêng ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      22:01 22 thg 6 2011
      Ta về tìm lại bễn xưa
      Đò lơ thơ bóng, đường thưa thớt người
      Chiều tà giọt nắng mồ côi
      Cuối đường gặp chiếc lá rơi cuốn vòng?
      Bước đi trời đổ cơn dông
      Quay về đất dính níu lòng bàn chân
      Ngã ba lại đứng tần ngần
      Sông sâu bến vắng chiều dần dần buông.
      Cuối trời mờ ảo trăng suông
      Một mình với ngã ba đường. Về đâu?

      Xóa
  7. Tùng Minh
    12:28 22 thg 6 2011
    Sao lại nhiều người lỡ đò thế hả Cậu ...Vậy mà khối chàng chờ mãi mà chẳng mấy khi gặp... Góp với Cậu một bài khác ý nhé :
    BÂNG KHUÂNG
    Một thoáng bâng khuâng thật ngỡ ngàng
    Ơi người gặp tại bến đò ngang
    Tóc buông gió thoảng thơm hương sả
    Áo nhuộm chiều buông tím sắc bàng
    Ánh mắt hồn nhiên hòai đọng lại
    Giọng cười đôn hậu mãi âm vang
    Sương chiều giăng tỏa mờ chân núi
    Mỏi mắt trông ai khuất cuối làng
    Chúc Cậu một chuyến đi nghỉ ngơi bình an thoải mái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      22:16 22 thg 6 2011
      Đứng nhìn con sáo sang sông
      Ngậm ngùi sầu tủi trào dâng trong lòng
      Thế là lỡ một đời xuân
      Còn gì đâu nữa mà mong với chờ
      Cuộc đời vào cõi chơ vơ
      Thời gian có chịu dừng chờ ai đâu ? ...................

      Xóa
  8. Ngọc hạ
    17:57 22 thg 6 2011
    Họa với anh cho vui nhé :
    Người ơi đợi mãi làm gì
    Ta tìm đường khác để đi thôi mà
    Bắc nam một dải bao la
    Lẽ nào thiếu bến để ta đón đò
    Trên sông vọng lại câu hò
    "Vàng thau lẫn lộn"giữ cho vuông tròn
    Người ơi trọn tấm lòng son
    Niềm tin trong sáng mãi còn...trong tâm
    Chúc anh luôn vui khỏe và sớm hoàn thành nhà cửa anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      21:51 22 thg 6 2011
      "Người ơi trọn tấm lòng son
      Niềm tin trong sáng mãi còn...trong tâm"
      Thế thời con tạo xoay vần
      Đời người con gái tuổi xuân có thì
      Thời gian như đuổi xuân đi
      Làm sao mà đợi...ích gì người ơi

      Xóa
  9. Nguyễn Chiến
    08:05 23 thg 6 2011
    Khó quá thế thì thôi ...chồng làm cái gì mà cố gắng cho thêm mệt...gặp vị nào biết lo cho cuộc sồng thì tốt ..chứ cũng lại loại tầm phào thì ....ở vậy còn hơn...chịu khó lao động có nhiều tiền thì nguồn ái ân khó gì ...:
    Không chồng thoải mái khỏi đeo gông
    Sớm tối vào ra chẳng bận lòng
    Cả chiếu ..cả giường lăn lóc ngủ
    Một chăn...một gối khỏi dùng chung
    Má đào ngủ kỹ càng xuân sắc
    Vành môi kệ nó vẫn thắm hồng
    Thi thoảng bạn tình đưa đón rước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      20:48 23 thg 6 2011
      "Không chồng thoải mái khỏi đeo gông
      Sớm tối vào ra chẳng bận lòng"
      Nói vậy xem ra chỉ một vế
      Còn tình...rồi nghĩa...chẳng lẽ không ...?

      Xóa
  10. LeThanh
    15:02 23 thg 6 2011
    Thuyền đi để lại bến sầu
    Chân mây,mặt nước nhuộm màu tương tư
    Đôi bờ tre trúc thẫn thờ
    Xa xa đồi núi ngẩn ngơ sớm chiều
    Người về vui với cô liêu
    Một hình một bóng ...liêu xiêu sánh cùng
    Đâu còn gì nữa mà mong
    Tình người sao lắm bất công thế đời
    Anh chị đi nghỉ mát hả ? Anh làm việc quá sức đó bọn em nói từ trước rồi mà ...Bình an ông anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      20:53 23 thg 6 2011
      "Đâu còn gì nữa mà mong
      Tình người sao lắm bất công thế đời"
      Trách làm chi nữa người ơi !
      Tự thân gìn giữ lấy đời mình thôi

      Xóa
  11. Trùng Dương
    18:25 23 thg 6 2011
    Cái thời chinh chiến gian nan
    Để nhiều phận gái lỡ làng tình duyên
    Bây giờ đất nước bình yên
    Sao còn nhiều cảnh phận duyên lỡ làng
    Tình người sao lắm phũ phàng
    Tại sao ? mà lắm trái ngang hỡi đời
    Tất cả chỉ tại lòng người
    Đâu mà đổ vấy số trời ...hồng nhan
    Một chuyến đi nghỉ ngơi thoải mái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      21:01 23 thg 6 2011
      "Tất cả chỉ tại lòng người
      Đâu mà đổ vấy số trời ...hồng nhan"
      Ngày mai mình đi thăm quan
      Thôi thì gác lại ta bàn chuyện sau

      Xóa
  12. Chu Dụng
    12:39 24 thg 6 2011
    "Mỏi mòn con mắt nhìn sang
    Làm cho lỡ bước sang ngang hỡi đò"
    Sao đời lắm chuyện khó dò
    Trái ngang ..lừa đảo..ảo mờ hại nhau
    Loại này không trước thì sau
    Gieo gió gặp bão...chuốc đâu thôi mà
    Nhân nào quả đó khó tha
    Chúc KH một chuyến đi tốt đẹp bình an

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễn Chiến
    17:39 25 thg 6 2011
    Chủ đò lại bỏ đi chơi
    Để cho bến đợi hết hơi chờ đò
    Lại thêm đông phận chơ vơ
    Chăn đơn gối chiếc ..đường tơ bẽ bàng
    Sớm về để chuyến đò sang
    Để cho bớt cảnh lỡ làng đó nha
    Mưa quá chắc là trên đó càng mưa phải không ? chúc bác một chuyến đi bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải
      21:20 25 thg 6 2011
      Mưa rải rác suốt ngày hỉ di loanh quanh thôi...Co mang theo máy di nhưng gặp gỡ dông bạn bè nên chẳng lúc nào vào mạng dược....

      Xóa
  14. huynhlan
    10:48 9 thg 7 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải
    Khoát Hải
    21:53 9 thg 7 2011
    Cám ơn HL ghé thăm

    Trả lờiXóa
  15. Trùng Dương
    21:22 4 thg 8 2011
    THĂM NÀNG TÔ THỊ
    Sao em chờ mãi không đi...
    Trông thành nhà Mạc còn chi hỡi người
    Lời thề xưa đã quên rồi
    Còn đâu trông thấy mặt người chinh phu
    Nếu xưa em cõng con đi
    Nhị thanh nếu hẹp em về Tam thanh
    Cổng trời lên núi chỗ anh
    Làm chi hóa đá để thành Vọng phu

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )