Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

MỪNG SINH NHẬT PH




Lời muốn nói : Hiền chỉ là bạn của tôi ..chúng tôi thì
ở xa nhau ...thông cảm hoàn cảnh với nhau coi nhau
như bạn thân ...(Mối quan hệ trong sáng)Nhân kỷ niệm
40 năm ngày sinh nhật Của Hiền nên tôi viết bài này ..
Đã được sự đồng ý Của bạn nên tôi đăng bài này để
chia sẻ và làm kỷ niệm

  CHÚC MỪNG SN 
  “Tặng Hiền"



Cha mẹ cho em được thành người
Thăng trầm dâu bể lúc đầy vơi
Bốn chục xuân xanh rồi đấy nhỉ
Thế là đi được…nửa kiếp người


Hè đã qua rồi phải không em ?
Tuổi thu đã đến đậu trước thềm
Nồng nàn-Đằm thắm chờ thu đến
Bồi hồi xao xuyến rộn nhịp tim


Từ dạo phong ba gãy mái chèo
Một mình chống chỏi sóng gieo neo
Hoàng hôn sập xuống hồn tím ngắt
Biết đổ vào đâu tránh ngặt ngèo


Thôi thì đành chụi cảnh đơn côi
Vương vấn cho thêm nặng gánh đời
Vun tưới cho măng mau thẳng-vững
Hoàng hôn trở lại ánh hồng tươi


Năm tháng chông chênh đã vượt rồi
Thử chi đường mật nữa người ơi !
Sở khanh đông đúc tin sao được
An phận cho lòng được thảnh thơi


Em nhỉ dòng đời cay nghiệt lắm
Nguồn thương chưa trọn nét hào hoa
Lửa thương chưa trọn tình duyên nợ
Xuân sắc thời gian điểm nhạt nhòa

Em nhỉ đôi vòng tay trĩu mộng
Nâng nưu chưa trọn kiếp phù sinh
Tâm hồn xuôi ngược theo dòng cảm
Cõi nhớ riêng em…nhớ một mình

Em nhỉ nửa đời tim thức gọi
Tình xuân xao xác một niềm đau
Bâng khuâng giữa bến đời ảo thực
Tình trống thương em đến bạc đầu

Em nhỉ “Nợ - duyên” nay chỉ “Nợ”
Ngàn năm chưa hết chuyện ngàn sau
Gió trăng xin chở hồn thu cảm
Gửi đến cho em lấp mạch sầu

Anh gửi đến em đóa Hồng nhung
Mừng ngày Sinh nhật Nửa chặng đường
Chúc em luôn mãi như hoa ấy
Thanh thản tâm hồn tỏa ngát hương


Thu năm kỷ sửu

9 nhận xét:

  1. Một nét xuân tình trong giông bão
    Hơn buồn ủ rũ một đời xuân

    Trả lờiXóa
  2. Hoa xuan 05:51 28 thg 4 2010
    Bài thơ rất hay đó anh, khiến người đọc như em còn cảm động
    Một đoá hồng nhung đã cuối thu
    Xào xạc hương bay đã bạc mầu
    Cánh hồng mỏng quá dễ tan vỡ
    Vẫn cố cho không phai sắc mầu
    Một chút cảm xúc về thơ anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 08:34 28 thg 4 2010
      Một đóa Hồng nhung đã cuối Hè
      Sắc hương vẫn vậy đáng yêu ghê
      Sao mà quyến rũ..rồi lưu luyến
      Không chán ngắm hoa chẳng muốn về
      Bao giờ em sinh nhật cho anh biết thế nào cũng có một bài thơ anh tặng đó nghe ...

      Xóa
  3. Nilan 06:55 28 thg 4 2010
    Chào bạn, thật hân hạnh cho ai đó được anh tặng bài thơ hay quá
    Ngày mới vui nhiều anh nhé, sang Nilan ngắm hoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 08:17 28 thg 4 2010
      .Chào em : anh mới đi xa về sang nhà em rồi ...cũng ngắm hoa rồi còn mệt nên chỉ ngắm sơ sơ thôi ...toàn hoa trắng muốt chứ gì ... sao không cho vài loại khác xanh đỏ tím vàng cho ai thích màu gì thì thích có hay không ... anh sang chắc là ngắm kỹ lắm đó có khi còn mang cả bình sịt sang phun cho nó tươi... nữa đó ...Chúc em vui nhé ...
      HOA TIGÔN ĐÓ EM ĐÃ ĐỌC BÀI THƠ HAI SẮC HOA TIGON CHƯA NHỈ ...

      Xóa
  4. Minh Dung 08:08 1 thg 5 2010
    BÀI THƠ TÌNH CẢM THẬT SÂU ĐẬM..CHỊ NÀO MÀ ĐƯỢC TẶNG BÀI NÀY lẠI CẢ BẢN NHẠC THẬT NGHE KHÔNG CHÁN ...CHẮC LÀ KHÓ NGỦ NHIỀU ĐÊM ĐỂ NHỚ ..ĐỂ THƯƠNG ..ĐỂ MƠ PHẢI KHÔNG BẠN .CHÚC BẠN LUÔN VUI VÀ CÓ NHIỀU THƠ HAY NHA .

    Trả lờiXóa
  5. Hoa xuan 02:46 29 thg 4 2010
    Anh có biết không bản nhạc này em rất thích, Một khoảnh khắc của mùa thu, lần nào cũng vậy khi nào đi hát em luôn chọn nó để hát, nghe đi nghe lại mãi chẳng chán. Thật kỳ diệu anh không hề biết em thích bài hát này mà vô tình anh đã cài bản nhạc này vào bài thơ anh tặng em. Cảm ơn anh rất nhiều. Chứng tỏ anh cũng thích hoài cổ giống em, bản nhạc trữ tình đầy lãng mạn, sâu sắc.
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
    Người về đây với em
    Chỉ còn xác lá rơi bên thềm
    Mùa đông tái tê
    Những câu hát thật hay, em nghe mà xúc cảm lắm. Đừng cười em nhé, vì bài hát này tự dưng em muốn tự sự với chính mình và với riêng anh.
    Chúc anh những ngày nghỉ thật vui và cũng có những khoảnh khắc như trong bài hát nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 03:31 29 thg 4 2010
      Em biết không ! anh thích bài hát này lâu lắm rồi ..vào những buổi chiều tà êm ả ..anh thường tự đệm ghi ta và hát nho nhỏ ..các bài như Dư âm ..Thờ..Em biết không ! anh thích bài hát này lâu lắm rồi ..vào những buổi chiều tà êm ả ..anh thường tự đệm ghi ta và hát nho nhỏ ..các bài như Dư âm ..Thời hoa đỏ của nguyễn văn bổng ...trăng mờ bên suối ...loại nhạc Trinh hoăc tiền chiến v..v..Bây giờ thì không hát nổi vì giọng thuốc lá ..nếu có hát thì chắc là hỏng hết bài hát mất thôi còn Cây Ghi ta đã cổ lắm rồi nhưng anh vẫn treo trên tường em ạ ...

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )