Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ..... . LƯU Ý : Khi mở blog này trên Máy Tính – La tốp hay điện thoại ..thì Giao diện của trang Blog phải đồng nhất một màu xanh đậm ..NẾU KHÔNG THÌ CÁC BẠN HAY TUA XUỐNG CUỐI CÙNG CỦA TRANG BLOG VÀ BẤM VÀI DÒNG : “ “ Mở theo Giao điẹn Web “ .

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

MÙA HOA TÍM






Tháng 4 ! vâng Tháng tư đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm
…Sau khi rời giảng đường tôi về Công tác Tại Nghành
Thương nghiệp của tỉnh Sơn Tây…được vài năm thì
tháng 4-1965 vào Quân Đội…ngụp lặn trong Khói lửa
đạn bom…đến 30-4-1975 …thì ra mình vẫn còn sống

Vậy là chiến tranh đã kết thúc-Non sông đã liền một giải
Những người lính năm xưa..đã hoàn thành nhiệm vụ......
nhiều người đã gặp lại người thân ,gia đinh,vợ con...còn
Riêng tôi thì thật là vô sản chưa vợ..không nhà cửa..gia
đình mỗi người một nơi và có tổ ấm riêng..cha tôi thì đã
đi xa mà tôi không có nhà để tiễn đưa...mẹ thì thay đổi ở
với mỗi con một thời gian..Nhưng như vậy cũng đã hạnh
phúc lắm rồi...Đồng đội của ..nhiều lắm họ đã nằm xuống
Ở một nơi nào đó trên chiến trường không có ngày này
...hội ngộ.. Tôi lại nghĩ đến..và đi tìm ..những người bạn
gái một thời cũng đã qua sông….
Vâng ! chiến tranh thật phũ phàng mà tôi đã hứng chịu
 
MÙA HOA TÍM
 

Đường đi tím ngắt một màu hoa
Nắng xớm ban mai nắng nhạt nhòa
Tiếng ve đang gọi mùa hè tới
Mùa của tình yêu ta cách xa

Tôi đang dạo bước trên đường ấy
Đâu còn mong ngóng bóng hình em
Nhưng sao nghe rộn lòng đến vậy
Chắc lẽ là tôi nhớ đến em

Có một mùa hoa ta yêu nhau
Hẹn hò gắn bó nặng tình sâu
Những ngày trời nắng mây che bóng
Những tối trăng trong chụm mái đầu

Nghe hơi thở ấm tim thổn thức
Hơi ấm truyền nhau chẳng muốn rời
Tình ta những tưởng nên chồng vợ
Thế mà ngăn cách chiến tranh ơi

Tôi vào Bộ đội đi chiến đấu
Mỗi hè vương vấn có mùa hoa
Tím ngắt trong lòng bao nỗi nhớ
Nhớ em cộng cả nỗi nhớ nhà

Chiến thắng tôi về không gặp nữa
Lỡ mùa hoa tím hẹn cùng nhau
Em đã theo chồng về bến mới
Để mùa hoa vương nỗi nhớ sầu

Anh biết rằng em vẫn nhớ anh
Hoa khô gửi lại tím thư xanh
Lệ buồn rơi ướt nhòe trang viết
Vĩnh biệt tình yêu vẫn nhớ tình

Em không là đá nên không đợi
Như mỏn vọng phu đứng ngóng chồng
Thời gian vô vọng ... hoa tàn héo
Khổ lắm anh ơi ! có giận không

Đừng giận nghe anh mà tội nghiệp
Không phải tại em ! tại Chiến tranh
Gửi lại cho anh mùa hoa tím
Ngan nghát tình em trên lá xanh

Man mát màu hoa nắng long lanh
Tình em lưu giữ mãi trong anh
Mùa bằng lăng tím là bật nhớ
Màu tím không phai một mối tình

Thất thoát qua lâu thời chinh chiến
Nhưng mùa hoa tím mãi còn đây
Lang thang thả bộ trên đường ấy
Tìm lại mùa hoa tim tím say !

Mùa Bằng lăng nở hoa
viết tháng 10-1978
Sửa lại 10-2009

 


 

 



Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

DU XUÂN ĐẾN VỚI TUYÊN QUANG

 

ĐẾN VỚI TUYÊN QUANG
(Du xuân nhâm thìn 2012)

Du xuân đến với đất Tuyên Quang
Việt Bắc trời mây với thượng ngàn
Đền miếu, chùa chiền, người đặt lễ
Sở cầu thịnh vượng với an khang 

Em đứng ngẩn ngơ trước cửa chùa
Tay cầm nhang khói gió hương đưa
Lễ văn khấn bái nào đâu thuộc
Thôi cứ tâm thành lặng ước mơ

Sông Lô mùa cạn lững lờ trôi
In bóng trời mây với núi đồi
Quang cảnh nơi đây sao đẹp thế
Tâm hồn thanh thản rộn ràng vui 

Phường phố thanh bình thật thoáng thông
Người dân thân thiện tựa hoa rừng
Chợ toàn đặc sản miền sơn cước
Tình núi nghĩa rừng để nhớ thương

Đi về hai lối đặng xem trông
Rừng núi, bờ đê với ruộng đồng
Vun vút cảnh quan đầy quyễn rũ
Tuyên quang trở lại một ngày gần 

Quang Thái

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

DU XUÂN KIẾP BẠC CÔN SƠN

ông bà Thái - Vân tại đền Kiếp Bạc


Lời muốn nói : KH thì không am hiểu nhiều về lịch sử...và cũng rất hay nhầm lẫn bời kiến thức phổ thông thì học từ đã rất lâu ...Đến với Côn sơn Kiếp bạc thì ai cũng đều biết : - Đền Kiếp bạc là đền thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300) với khí phách kiên cường 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông
- Chùa Côn Sơn do Vua Trần Nhân Tông Sau khi giao lại Ngôi cho con Trần Anh Tông về Yên tử Tu hành ...rồi dần dần xây chùa Côn sơn này ....Nơi Đây Nguyễn Trãi (1380-1442) về ở ấn nuôi chí lớn... với Sách "Bình Ngô" đầy nhân nghĩa (Lấy trí nhân thay cường bạo) Nhưng cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng Vụ án "Vườn Vải" hay "Lệ chi Viên" ngày 4-8- năm Mậu tuất 1442 (Cho mãi đến tháng 7-1464 Vua Lê thánh tông mới minh oan)

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

DU XUÂN ĐẾN VỚI YÊN TỬ



* Vua Trần nhân Tông (1258-1308) Tại vị 15 năm(1278-1293)
sau nhường ngôi cho con : Vua Trần Anh Tông và xuất giá tu tại Cung Vũ Lâm(Ninh Bình) rồi về Yên Tử lập nên Thiền viện Trúc Lâm và xây nhiều chùa, Am, Tháp tai Yên tử và nhiều vùng 
kế cận
Thiện Viện Trúc Lâm Yên tử

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

THƠ NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG


ĐỜI VẪN ĐẦY VƠI

 Anh bảo yêu em đến trọn đời
Tuổi già chữa thện vẫn đừa chơi

Hai đứa bây giờ sao thế nhỉ  ?

Thuyền tình đưa đẩy giữa chơi vơi…

 Anh hứa yêu em đến trọn đời
Bạn đời dâng hiến thứ lả lơi

Sầu đắng anh ngâm đấy trong rượu

Để mình em uống đến tàn hơi

 Anh hứa yêu em đến trọn đời
Vượt ngàn con sóng giữa đầy vơi

Thuyền tình trên biển không chèo lái

Để đến tuổi già vẫn ra khơi

 Anh bảo yêu em đến trọn đời
Cuộc tình như thể một trò chơi !

Bao nhiều cay đắng dìm trong rượu

Đời vần vơi đầy…vẫn đầy vơi

 Nguyễn Huyền Thương
CB Văn phòng l;iên hiệp Đường sắt VN

Nguyên giảng viên Tâm lý học

 

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

DU XUÂN ĐẾN VỚI PHÚ THỌ


(KH và cháu Nôi tai Đền Hùng)

Lời muốn nói : Năm nào cũng vậy sau một năm làm việc áp lực lớn …các thành viên trong gia đình rất ít được gặp nhau…những ngày giỗ thì thường làm vào chiếu tối thì may ra con cháu về đủ nhưng chốc lát lại đi ..cho nên nhân dịp tết đến xuân về thời gian được nghỉ dài mọi người đều muốn đi đâu đó gọi là du xuân…gia đình nào cũng đều có xe con cả nhưng đi được ít người…không vui …Nên KH thường tổ chức đi xe lớn 29 chỗ ngồi (Của một cháu trong gia đình) để một số người lớn tuổi đi cho đầm ấm …và năm nay tổ chức đợt đi một ngày :”Đến với miền trung du” chủ yếu là đi chỗ nào thích thì dừng …lộ trình xuất phát từ HN qua Sơn tây ..cầu Trung Hà rẽ qua huyện Thanh thủy dọc theo con đê của sông Đà để ngắm cảnh bên kia bờ là huyện lỵ Bất Bạt (Nay Ba vì- Hà Nội ) là nơi những năm 60 của thế kỷ trước KH đã công tác ở đây 6 năm rồi đến Huyện Lỵ Thanh Sơn nghỉ và ăn trưa (Nơi có bà chị ruột của KH công tác và nghỉ hưu ở đó )
   Sau đó đi vòng ra hướng Cổ tiết …Phong châu để ngắm sông Hồng…sông Lô rồi đến Đền Hùng thắp hương ..cầu nguyện …cuối cùng là về qua địa phận tỉnh Vĩnh yên phúc yên nghỉ ăn tối rồi tạt qua Đông anh qua cầu Thăng Long về Hà Nội… một chuyến đi một ngày nhưng qua nhiều huyện lỵ tỉnh thành để ngắm cảnh …đúng là đi du xuân




DU XUÂN ĐẾN VỚI ĐẤT TRUNG DU

Du xuân đến đất trung du
Về miền đất Tổ xa xưa Vua Hùng
Xa xa đồi núi chập trùng
Bản làng ẩn hiện xen cùng trúc tre

Rừng cọ thì chỉ còn nghe
Nhấp nhô xanh thẳm đồi chè còn đây
Xuân sang búp nhú nở đầy
Kề môi nhấm thử ...ngất ngây say chè

Bon bon xe chạy dọc đê
Sông Hồng nối dải miền quê đôi bờ
Một bên là dòng sông Lô
Đà giang uốn khúc bên kia lững lờ
Ngắm sông lòng nghĩ bâng quơ
Thương ai gặp phận lỡ đò dở dang

Giao thương thủy bộ dễ dàng
Nhà bám theo lộ rộn ràng bán mua
Em ơi còn nhớ ngày xưa
Đèo nhau xe đạp...ăn trưa sắn đồi

Đền Hùng Sân rộng thảnh thơi
Đền Trung-Thượng-Hạ ...anh mời em lên
Thắp hương thành kính tổ tiên
Cầu mong đất nước...
                 bình yên, mạnh giàu

Phú Thọ ơi ...hẹn xuân sau
Ta về vãng cảnh sắc màu Trung du

                 Mùa xuân 2012



Ông Nội và Hà Phương - đền Hùng

Nhà Bác Quý - 

Chú Thuật - Đền Hùng






Sơn ( Đúc ) Đền Hùng




Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

MỘT CHÚT TÂM TÌNH











Lới muốn nói : Năm ngoái tôi bận trông nom XD nhà nên không có thời gian tham gia SH Câu lạc Bộ Thơ ...và nhân dịp gặp gỡ bạn bè thơ đầu xuân 2012 tôi được nhiều thi huynh thi hữu tặng các ấn phẩm thơ đã xuất bản ...trong đó có tập Thơ In chung của hai chị : Hồ Thu Các  Và Phạm thị Như Yến :
           - Hồ Thu Các : Quê quán Trung Lễ , Đức Thọ , Hà Tĩnh
                                       Cựu Giáo chức hiện đang ở Hà Nội
                                       Chị có nhiều thơ và in chung đã xuất bản
           - Phạm Thị Như Yến :  Minh Đức, Tien Lãng, Hải Phòng
                                       Cựu Giáo chức hiện đang cư trú tại Thái Thịnh,Đ-Đa, Hà Nội
                                       Chị có nhiều thơ in chung và riêng đã xuất bản ...
                                      Một số giải thưởng chị đã được trao :
                                     - Giải KK dịch thơ PusKin năm 1999 do tạp chí Thế giới mới
                                        tổ chức
                                     - Giải nhất viết lời mới cho dân ca Quan họ 2006 do sở VHTT
                                       Bắc Ninh tổ chức
                                     - Giải B viết lời ca Huế cho lứa tuổi mẫu giáo do sở VHTT và
                                        phòng GD mầm non sở GD ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức 2008

 

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU 2012











Lời muốn nói : Vậy là năm nay sẽ Hội nhà văn và TP Hà Nội sẽ tổ chức Ngày thơ Nguyên Nhâm thìn 2012 vào ngày 14 tháng giêng ...ngày hôm nay KH cùng các bạn trong CLB ra Văn Miếu QTG để trang trí cho QUẤN THƠ  của mình ...mấy Họa sỹ thì bò ra để vẽ nền cho các bài thơ KH không biết vẽ thành ra viết các bài thơ Vậy mà chữ cũng đẹp ra phết ... mấy cô cậu SV khen : Chữ của bác đẹp quá ...viết giấy khen được cũng phổng mũi ...Tuy chưa khai mạc nhưng cũng đông lắm họ đi xem ...chụp được một số ảnh ..về nén và đưa vào entry ... cho tăng
thêm phần long trọng
 

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU NHÂM THÌN 2012
TẠI VĂN MIẾU QTG HÀ NỘI

Nguyên tiêu thi hội thường niên
Thi huynh thi hữu các miền giao lưu
"Giai nhân, tài từ dập dìu"
Sức xuân phơi phới...đắm xiêu cõi lòng
Trùng lai...tay bắt mặt mừng
Tình thơ lai láng...tương phùng hợp duyên
Vui sao cùng hội cùng thuyền
Tri âm, tri kỷ ... bạn hiền là đây
Nhân tình thế thái đổi thay
Tình thơ vẫn mãi...ắp đầy hương xuân
Nguyên tiêu ...hẹn nhé thi nhân
Qua năm ta lại hợp quần nơi đây

 Quang Thái

  RẤT TIEC CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH KHG HIÊN LÊN ĐƯỢC   ( do chuyển từ blog yahoo sang)

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

MỘT NGÀY XUÂN QUÊ HƯƠNG




(Đường làng quê của Khoát Hải)

MỘT NGÀY XUÂN QUÊ HƯƠNG
"Xa quê từ thuở ấu thơ
Phong trần dâu bể bây giờ...về đây
Kiếp người thoảng tựa chim bay
Nhớ quên kỷ niệm tràn đầy trong ta"

Sáng -
Hừng sáng làn mây phớt ánh hồng
Tiếng chim lảnh lót giữa tầng không
Giọt sương lóng lánh treo trên cỏ
Gió gọi hương về ngát bến sông

Trưa :
Cánh cò chớp trắng ở bên sông
Thấp thoáng hàng tre, nắng nhuộm đồng
Gió mải trốn tìm sau quán vắng
Để buồn cho những sợi mây bông

Chiều ;
Khơi lam dăm sợi tỏa hiền hòa
Bìm bịp kêu chiều giọng thiết tha
Thuyền nhỏ thảnh thơi về bến ngủ
Thương con đò ấy bến còn xa

Tối :
Trăng đã rót vàng trên thế gian
Dạ lan trong gió thoảng mơ màng
Kìa ai thấp thoáng sau rèm cửa
Gửi nỗi mong chờ hương tỏa lan

Đi xa thì nhớ quê hương
Nhưng về sinh sống..vấn vương nhiều bề
Thôi thì đành phận xa quê
Thi thoảng ta lại trở về ... thuận hơn

 

CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH NHƯNG CHUYỂN TỪ YAHOO.. NAY KHÔNG XEM ĐƯỢC MỚI XÓA ĐI 10/20


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

TÌNH HOA SÓNG


165-TÌNH HOA SÓNG
(Cảm tác nhân đọc "Trăng ảo đêm huyền"
Của TV-MTT trên entry 02-01-2011)

Hoa sóng em ! Trùng Dương yêu Hoa sóng

Khi vắng em mặt biển lạnh hóa băng
Nối đơn côi tràn ngập khắp cõi lòng
Như Bắc cực mãi hắt hưu lạnh giá…

Hành tinh này mênh mông là biển cả
Nước Trùng Dương mãi không thể thiếu em !
Em đưa anh đi khắp đủ các miền
Hôn bờ cát …sóng tình thêm dào dạt

Rặng phi lao rì rào cùng ca hát
Bãi tắm chiều tràn ngập những lứa đôi
Hạnh phúc nào hơn thế hỡi em ơi
Gìn giữ nhé ! tình Trùng Dương –Hoa sóng

Em thấy không những đêm rằm trăng sáng
Trên bầu trời lấp lánh những vì sao
In mặt nước Hoa sóng gợn rì rào
Như tình yêu thủy chung  đầy huyển ảo

Rất ít thôi ! mặt Trùng Dương giông bão
Đó chẳng qua là chuyện của nhà trời
Chẳng bao giờ làm đôi lứa  chia phôi
Đã chứng minh từ ngàn năm rồi đó

Tình đôi ta mãi ấm nồng gắn bó
Lúc Biển lặng là giờ phút ái ân
Cả người đời cũng sung sướng tột cùng
Bởi mối tình Trùng Dương và Hoa sóng