Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

EM CHỢT ĐẾN

 

Em chợt đến nhẹ nhàng như cánh lá
Như bình minh làm ấm mảnh vai gầy
Mắt em nhìn thăm thẳm trời thơ mộng
Để cho ta muốn làm một áng mây

 Em chợt đến hồn nhiên như cánh én
Nhả mùa xuân xuống vầng trán tóc mây
Ta quên mất mùa vui đang tràn đến
Cứ cầm hoài ảo vọng mãi trên tay

 Em chợt đến diụ dàng như nắng sớm
Cho vườn hoang cây nẩy lá đâm chồi
Ta mê mải hóa thành con bướm lượn
Cứ chập chờn đôi cánh giữa chiều rơi

 Em chợt đến phù du như bóng xế
Ta bàng hoàng như thức giữa cơn mơ
Em có để chút hương gì không thế
Mà thoảng thơm lan tỏa khắp bốn mùa

 Em chợt đi vô tình như gió mỏng
Trái hồng nhan lại chín rụng đầu vườn
Ta vẫn mãi giữ mảnh vườn mơ mộng
Nhặt suốt đời vẫn chẳng hết mùi hương



o
o
 
http://farm1.i-part.com.tw/n1v1/3/7/0/7/1607073/photo/book364/127372149029.png


)Người đi khuất nẻo chân mây
Buồn tênh nỗi nhớ loay hoay đợi chờ

Xuân về lòng lại ngẩn ngơ

Làm cho nắng ấm dại khờ hóa mưa


48 nhận xét:

  1. Hằng Thịnh 12:02 7 thg 2 2011
    Mùa xuân là một màu xanh Còn em màu tím cho anh đợi chờ Đêm nằm em trong giấc mơ Chỉ mong là thật..bao giờ đây em
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 12:07 8 thg 2 2011
    Em luôn mãi là mùa xuân của anh đấy chứ Ở tuổi nào thì cũng vậy mà thôi Có như vậy mới thực sự yêu đời Nếu không có thì cuộc đời là vô vị

    Trả lờiXóa
  2. Hoa xuan 14:14 7 thg 2 2011
    Em đã nhìn thấy xuân vui trở lại với anh. Chúc anh những ngày đầu năm mới vui vẻ, sức khỏe anh nhé
    Xuân đã về như là mơ với mộng
    Xuân chợt đến và chợt đi như làn gió thoảng qua
    Nhưng tình xuân vẫn là mãi mãi
    Vẫn ngọt ngào như nụ sớm ban mai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:01 8 thg 2 2011
      Tình yêu luôn đẹp phải không em Nếu thiếu chắc ai cũng kiếm tìm Các ả chắc là không muốn ngỏ Các chàng thì khác cứ thả tin Chúc em năm nay mọi sự thành công nhé

      Xóa
  3. Tran Thanh 20:14 7 thg 2 2011
    Nhân dịp đầu năm mới DSX kính chúc bác cùng gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 11:49 8 thg 2 2011
    Cám ơn DSX đã ghé thăm và có lời chúc tốt đep ..chúc bạn vui khỏe-Hạnh phúc và thành công nhé

    Trả lờiXóa
  4. LeThanh 07:01 8 thg 2 2011
    Em chợt đến hồn nhiên như cánh én
    Nhả mùa xuân xuống vầng trán tóc mây
    Ta quên mất mùa vui đang tràn đến
    Cứ cầm hoài ảo vọng mãi trên tay
    Ôi ! Thả mùa xuân xuống vầng trán tóc mây..thật tuyệt chứ thả mùa xuân xuống vầng trán tóc xanh bây giờ chỉ toàn là sở khanh ...tình yêu trăng gió..vợ con còn bỏ đói..lại đi đến đâu cũng yêu với đương..nói như mật ngọt..đời bây giờ là vậy ...chúc anh luôn vui khỏe nhiều thơ hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoát Hải 11:42 8 thg 2 2011
      Vậy là ngõ trúc đường cong
      Em là dấu nhện đường vòng là tôi
      Chiều xuân ai lỡ dối lời
      Cho nhau tinh nghịch cho đời viễn phương

      Xóa
  5. NGUYỄN SỸ TÂN 07:30 8 thg 2 2011
    Cảm ơn Khoát Hải đến thăm năm mới chúc bạn an khang thịnh vượng vạn sự như Bài thơ xuân rất hay nhưng st thích nhất khổ thơ này ....
    Em chợt đến diụ dàng như nắng sớm
    Cho vườn hoang cây nẩy lá đâm chồi
    Ta mê mải hóa thành con bướm lượn
    Cứ chập chờn đôi cánh giữa chiều rơi ,....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:32 8 thg 2 2011Qua thăm ông anh ..được đọc bài thơ Đường luật tuyệt quá đang định họa nhưng chưa kịp ..sẽ họa sau anh nhé... chúc anh luôn Vui khỏe ..nhiều thơ hay nhé

      Xóa
  6. ThuyLinh78 07:43 8 thg 2 2011
    NĂM MỚI CHÁU CHÚC CHÚ VÀ GIA ĐÌNH VẠN SỰ NHƯ Ý
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 11:29 8 thg 2 2011
    Chào chắu ! Vậy là một thời gian dài vắng có lý do..vui quá phải không ...chúc chắu Năm mới luôn vui khỏe-hạnh phúc và thành công nhé

    Trả lờiXóa
  7. Duy Phương 09:11 8 thg 2 2011
    Em sẽ đến như mùa xuân anh đợi
    Bờ vai anh ! liệu đủ sức chở che
    Lạnh mùa đông và nắng nóng trưa hè
    Bởi điều em rất cần là như vậy
    Phận nữ nhi ai mà không trông cậy
    Một người yêu..với đúng nghĩa yêu thương
    Lũ sở khanh thì đầy rẫy mọi nẻo đường
    Tin sao được..anh ơi đừng trách nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 11:27 8 thg 2 2011Thời nào chẳng có Sở khanh Nhưng nhiều ả thích ăn canh ruột bầu Nơi có mật...ruồi sẽ bâu Thói đời là vậy ..buồn rầu đương nhiên

      Xóa
  8. Nilan 14:49 8 thg 2 2011
    Em sẽ đến bên anh rất nhẹ
    Như làn mây trắng lướt vai gầy
    Gió mang hương Bưởi cài trên tóc
    Tay nắm vai kề dạ đắm say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:39 9 thg 2 2011
      Tốt lắm câu tứ tuyệt của em được lắm..lại họa với em cho vui cô em gái nhé ..
      Vai anh mỏng mảnh lắm em ơi !
      Không biết đủ che một cuộc đời ?
      Hẹn nhé ! em ơi anh cố gắng
      Có em Vai sẽ mạnh lên thôi

      Xóa
  9. MÂY TƯƠNG TƯ 15:58 8 thg 2 2011
    Bài thơ thật nhẹ nhàng mong manh hay lắm anh ạ . Mấy hôm nay em rong chơi nên không vô bolg chúc tết ai . Vì em dành tặng một khoảng lặng bình yên cho riêng mình trong những ngày đầu xuân . Anh rảnh rang chưa ? Tết anh có đi đâu du lịch không ? Em có thì giờ rảnh là em đi du lịch cho thoải mái . Chứ ở mãi một chỗ ngán lắm . Chúc anh NĂM MỚI PHÁT TÀI PHÁT LỘC VÀ GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 09:49 9 thg 2 2011
      Tâm hồn anh luôn nhẹ nhàng sâu lắng Chẳng bao giờ hờn giận được ai lâu Nhưng mạnh mẽ lặng thầm trong im lặng Nghĩ và làm khi đã đủ độ sâu Anh nghỉ hẳn không còn làm gì nữa Con hơn cha là có phúc lắm rồi Và bây giờ là lúc phải nghỉ ngơi Vui bè bạn giờ đây là việc chính Chúc mừng em luôn có suy nghĩ đúng Đường em đi anh cũng đoán được rồi Xa quê hương đôi lúc cũng buồn thôi Nhưng nhớ nhé ...Cần thêm bờ vai đấy Năm nay CTy của gia đình anh cũng cho nhân viên đi du xuân như mọi năm..anh thì không đi vì đang phải điều trị bệnh ngoại trú chưa hết đợt..hơn nữa lại đi các tỉnh mà anh đã quá quên thuộc lại phải theo đoàn lại toàn là anh chị em còn rất trẻ nên không đi em ạ ...

      Xóa
  10. Trùng Dương 00:16 9 thg 2 2011
    EM ĐẾN EM ĐI
    Em đến rồi đi cứ bất ngờ
    Để lòng vương vấn mấy đường tơ
    Thướt tha bõng liễu bên bờ liễu
    Ngơ ngẩn hồn thơ giữa sông thơ
    Cánh lá mơ màng hong sắc lá
    Dây mơ thờ thẫn nhớ cành mơ
    Đôi dòng viết dở,đành dang dở
    Em đến và đi cứ bất ngờ
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 09:54 9 thg 2 2011Bài thơ Đường luật này chặt chẽ đấy và lại đúng với nội dung của bài viết ..tôi sẽ họa lại ..sau nhé

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Chiến 04:05 9 thg 2 2011
    MÙA XUÂN EM VỀ
    Lại gặp em về trên lối quen
    Vẫn vai thon nhỏ dáng thanh mềm
    Một làn hương bưởi vương trên tóc
    Đôi gót hài xinh dạo trước hiên
    Dìu dịu gió về bên vóc ngọc
    Lung linh nắng đến dười thềm sen
    Bồi hồi tai nắm bàn tay ấm
    Bõ biết bao lần thức trắng đêm
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 10:09 9 thg 2 2011Xuân về vui đón chào xuân Em về tràn ngập bội phần xuân ơi Chung tay xây lại cuộc đời Bình minh đã ló chân trời rồi em

    Trả lờiXóa
  12. Ban Mai 04:48 9 thg 2 2011
    Năm Mới chúc chú Khoát Hải may mắn,phát tài,sức khoẻ trẻ mãi.Chú rảnh nhớ thăm nhà BM lì xì đầu năm lấy hên luôn nhé,hì. hay tham khao web cua BM www.songcucgallery.com
    Trả lời nhận xét này
    .
    Khoát Hải Khoát Hải 10:13 9 thg 2 2011
    Chào Họa sỹ ! Cám ơn bạn đã ghé thăm ..thế nào mình cũng ghé thăm bạn đó

    Trả lờiXóa
  13. Hằng Thịnh 08:44 9 thg 2 2011
    "Em chợt đến hồn nhiên như cánh én
    Nhả mùa xuân xuống vầng trán tóc mây"
    Để lửa lòng đang tàn nay lại bén
    Để com tim rạo rực đến ngất ngây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 10:23 9 thg 2 2011
      Tạm biệt nhưng lòng chưa xa Quẩn quanh đời vẫn mãi là của nhau Trái tim một dạo hằn đau Bây giờ vẫn cứ tìm nhau đó mà
      BLUEBELL (HOA CHUÔNG XANH) : KIÊN ĐỊNH, TIN CẬY
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  14. Nha Ky Đảo Đào Hoa 10:35 9 thg 2 2011
    Mùa xuân mùa của đất trời,
    Hồng tươi sắc nắng cho cây đâm chồi,
    Cho em má thắm xuân đầy,
    Líu lo, khóm trúc sum vầy xuân sang
    Tầm xuân nở nụ bên thềm,
    Má em nắng phớt hồng tươi nụ cười,
    Xuân về hoa nở thắm tươi,
    Như hoa và bướm rạng ngời hương xuân!
    Chúc anh tối ấm , hạnh phúc và ngủ thật ngon anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:00 9 thg 2 2011
      Chào cô em gái xứ mờ sương xứ sở ngàn hoa vạn sắc hương Xuân đến vui tươi tràn sức sống Bình an hạnh phúc với yêu thương

      Xóa
  15. CUA ĐỒNG KINH BẮC 15:51 9 thg 2 2011
    Xuân về đời mãi thêm xuân
    Hằng đêm vẫn ngắm trăng bên hè
    Thoả lòng sau những đam mê
    Nàng xuân tràn ngập vỗ về lòng ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:29 10 thg 2 2011
      Trong sáng trời xuân gió nhẹ về
      Bướm vờn chim hót rộn làng quê
      Muôn hoa đua nở khoe màu sắc
      Cảnh vật thanh bình lắm đam mê

      Xóa
  16. LeThanh 00:50 10 thg 2 2011
    .MÙA XUÂN
    Mùa xuân náo nức muôn nơi
    Cỏ cây nhú lộc nẩy chồi tươi xanh
    Ngập ngừng ánh mắt long lanh
    Xôn xao một thuở...trời anh đợi chờ
    Mùa xuân mơn mởn non tơ
    Chỉ em là vẫn dại khờ đó thôi
    Ngu ngơ thơ thẩn bồi hồi
    Mầm xanh run rẩy rối bời là em
    Mùa xuân xao xuyến em tìm
    Chông chênh thơ cũng nổi chìm xa xôi
    Anh cười chưa nói thành lời
    Mà chao nghiêng cả đất trời mùa xuân
    Gặp anh đâu chỉ một lần
    Tơ vương quấn quýt chưa gần chưa xa
    Mùa xuân dệt gấm thêu hoa
    Ta hòa chung bản tình ca với đời
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 12:36 10 thg 2 2011"Mùa xuân xao xuyến em tìm Chông chênh thơ cũng nổi chìm xa xôi " Giờ đây anh đã hiểu rồi Xuân này anh rước em ngồi xe hoa
    ARUM LILY (HUỆ TÂY TRẮNG) : SỰ THANH KHIẾT

    Trả lờiXóa
  17. Tùng Minh 05:55 10 thg 2 2011
    Đã nghe thấy đất trở mình
    Thấy cây khúc khích tâm tình với mưa
    Tiết giao mùa đã hết chưa
    Đi thôi cho kịp với mùa tân xuân
    Em ơi ! nhích lại cho gần
    Để tim tìm bạn tri âm mời chào
    Ngọt ngào một nụ hôn trao
    Nâng niu trái cấm ta vào mùa xuân
    Trả lời nhận xét này
    Khoát Hải Khoát Hải 12:46 10 thg 2 2011Ngàn phiêu hốt mây ùn qua đỉnh núi Người thơ ơi muôn một kiếp phong trần Tình muôn thuở xuôi về trong buồn tủi Vòng tay ôm bỡ ngỡ bóng phù vân

    Trả lờiXóa
  18. Chu Dụng 01:11 11 thg 2 2011
    Mùa xuân cây cỏ đâm chồi
    Nắng xuân thoa phấn,Làn môi ửng hồng
    Én chào tạm biệt mùa đông
    Gió xuân vờn với lúa dồng mướt xanh
    Vườn ai quả đậu trĩu cành
    Mắt huyền ai liếc để anh bồi hồi
    Mùa xuân mùa của sinh sôi
    Mùa tình yêu của đất trời thế gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:37 11 thg 2 2011
      "Vườn ai quả đậu trĩu cành
      Mắt huyền ai liếc để anh bồi hồi"
      Chiều mai rủ em đi chơi
      Khỏi cần phải liếc..ta ngồi bên nhau
      POLYANTHUS (HOA VỆ THỦY) : SỰ TIN
      TƯỞNG

      Xóa
  19. Duy Phương 06:37 11 thg 2 2011
    CHÚC MỪNG
    Phong trần từ thuở tóc còn xanh
    Khói lửa xông pha sự nghiệp thành
    Đương chức đảm đang nhiều chức lớn
    Nghỉ hưu tiếp tục lại kinh doanh
    Gia đình Hạnh phúc và êm ấm
    Bè bạn đối nhân thật nhiệt thành
    Nay viết thơ văn vui bạn hữu
    Mấy dòng mộc mạc chúc mừng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:42 11 thg 2 2011
      Nợ đời còn trả đã chồn chân
      Nỡ trĩu đôi vai ngoại lục tuần
      Nợ nước hoàn thành về nghỉ sớm
      Nợ nhà dang dở phải lao thân
      Nợ tình chồng chất vẫn còn thiếu
      Nợ nghĩa trầm kha hẹn khất lần
      Nợ bút mòn tay đâu đủ được
      Nợ trời Đã nhắc cứ lần khân
      ARUM LILY (HUỆ TÂY TRẮNG) : SỰ THANH KHIẾT
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
  20. Hoa xuan 11:30 11 thg 2 2011
    Anh thay giao diện mới hả? rất kỹ thuật và đẹp nữa. Chúc anh những ngày đầu năm mới sức khỏe, dưỡng bệnh tốt anh nhé, ra thật nhiều những bài thơ tinh hay anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 13:29 11 thg 2 2011
      Em biết không ..anh thích màu nâu này ..copy từ mạng về nhưng không thích nhiều thứ theo họ trang trí : Chữ HOME thì là cái đầu lâu - banne trên cùng là hình mình lớn tuổi khó chấp nhận ..lại chỗ ghi chữ entry cũng hình không hợp ....vậy là anh hí hoáy ..xóa rồi gõ chữ ..thêm hình khác vào ..mà vẫn còn nhiều việc khác vậy là gọi điện nhờ cô NHỚ cô ấy chỉ dẫn ..trong lúc đang định trả lời comment của em ..vậy là cũng làm xong rồi ..hôm nay đi khám họ nói là ổn ..nhưng tin sao được ...nhưng phải an tâm thôi Đón xuân phải chịu rét đông Con đường hạnh phúc gai chông còn nhiều Hoa xuân chưa hé nụ đào Đã nghe trong nắng ngọt ngào vị cam

      Xóa
  21. Khoát Hải
    17:29 6 thg 1 2013

    Minh Dung 01:23 12 thg 2 2011
    Em đến và đi thật bất ngờ
    Cho mùa xuân lạnh nỗi bơ vơ
    Bỏ quên hương tím vườn anh đấy
    Giữ nhé làm tin em sẽ về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:26 12 thg 2 2011
      Từ dĩ vãng lần mơ cung số phức
      Em bỗng nhiên gieo sợi nhớ êm đếm
      Bâng khuâng lắm trái tim ta thổn thức
      Để bây giờ âm hửơng cứ dài thêm

      Xóa
  22. Nguyễn Chiến 04:50 12 thg 2 2011
    Em đến ta đã gặp nhau
    Sao không tâm sự hết câu tâm tình
    Bây giờ vạn dặm đăng trình
    Thiết tha nhung nhớ một mình mình hay
    Phòng riêng sương lạnh đong đầy
    Ngoài kia trăng xế đường mây ngỡ ngàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:31 12 thg 2 2011
      Sương mai lả lướt trên cành
      Nắng xuân len lỏi trên mành thời gian
      Người về lá trở mùa sang
      Mây ngàn giăng lối trên ngàn xa xôi
      Người đi gió lặng trên đồi
      Bờ xưa phai dấu ! Tan rồi Mộng xuân

      Xóa
  23. Hằng Thịnh 09:41 12 thg 2 2011
    Bài thơ thật nhẹ nhàng..thanh khiết..à mà viết cho ai đó ..? lại còn thêm đoạn này nữa thì cũng dễ đoàn thôi :
    Người đi khuất nẻo chân mây
    Buồn tênh nỗi nhớ loay hoay đợi chờ
    Xuân về lòng lại ngẩn ngơ
    Làm cho nắng ấm dại khờ hóa mưa
    Họa thêm cho vui nhé
    Em về như nắng tháng giêng
    Tóc mây buông sợi tơ "Huyền" đoan trang
    Đưa anh lạc chốn địa đàng
    Bâng khuâng gọi mãi tên nàng trong mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 12:44 12 thg 2 2011
      Nhạn mang một tin mới về
      Ngẩn ngơ quên mất lời thề ngày xưa
      Bỗng trời đổ hạt mưa ngâu
      Ướt đầm tin nhạn..người sầu ..lá rơi

      Xóa
  24. MÂY TƯƠNG TƯ 00:22 13 thg 2 2011
    Em chẳng cần bờ vai nào nữa đâu anh ạ .Không biết em có được nương tựa không !Hay lại thêm gánh nặng lên vai . Nhẹ nhàng thoải mái tung tăng như vậy là vui quá rồi , tự nhiên mua phiền phức vào người làm gì ha ha ha ...Em chăm sóc bé cưng của em là đủ mệt rồi . Chẳng mất công chăm sóc thêm người dưng làm gì cho nặng gánh .Em đã nếm đủ mùi đời nên thấy chẳng cần thiết phải có " chồng " .Bây giờ là lúc em phiêu bồng .
    Chúc anh một ngày vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:47 13 thg 2 2011
      Kể có một bờ vai cũng tốt..nhưng thực ra có một bờ vai thực sự với nghĩa của nó bây giờ thât không dễ bởi ..ai đó có bờ vai thực sự thì họ đã yên vị rồi ...chẳng dại gì mà kiếm với tìn cho thêm mệt ..tốt nhất là giao lưu thơ phú với bạn bè..và thi thoảng đi đây đó cho thoải mái là tuyệt ...cuộc du xuân nơi đại ngàn vậy là Hạnh phúc rồi..CTY của anh năm nay cũng cho anh em đí du xuân nhưng anh em lại thích đi nơi thành phố ..biển ..nên anh còn lạ gì nên chẳng muốn đi ở nhà ..hè đi Đại ngàn cho mới lạ ..chúc em luôn vui khỏe

      Xóa
  25. Trùng Dương 00:45 13 thg 2 2011
    Chia tay vì thiếu lòng tin
    Gió Tháp mười thoảng qua miền hương bay
    Bàn tay chưa gặp bàn tay
    Bước đi ngoảnh lại mắt cay dõi nhìn
    Chia tay trong khoảng lặng im
    Mà nghe tiếng của con tim khóc thầm
    Đường đi hai ngả xa xăm
    Sương khuya thấm lạnh lòng thăm thẳm buồn
    Chìm sâu trong cõi cô đơn
    Người đời đâu dễ ai hơn mà tìm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 14:55 13 thg 2 2011
      Gió bấc cuối đông còn nán lại
      Lùa vào nỗi nhớ nhắc người xa
      Một mình đi đón mùa xuân mới
      Chỉ gặp mưa phùn loãng sắc hao
      Không gian cách trở đường xa lắc
      Dẫu muộn quà xuân vẫn đợi người
      Không hoa không rượu không châu báu
      Chỉ có vòng tay ấm trọn đời

      Xóa
  26. LeThanh 04:49 13 thg 2 2011
    Em đi xuân về hoa géo
    Vườn xanh hương nhạt vị đời
    Em đi Hạ về nắng cháy
    Khỏang trời khát áng mây trôi
    Em đi thu về cúc nở
    Tím vàng chen với chơi vơi
    Em đi đông về hưu hắt
    Lạnh kùng sương phủ tuyết rơi
    Em đến lòng người phơi phới
    Mùa nào hoa cũng nở tươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:03 13 thg 2 2011
      Tôi có chờ đâu có đợi đâu
      Đem chi xuân đến gợi thêm sầu
      Với tôi tất cả đều vô nghĩa
      Tất cả không ngoài chữ khổ đau
      Chế Lan Viên

      Xóa
  27. LeThanh 05:02 13 thg 2 2011
    Gửi người mớ bảy mớ ba
    Gặp nhau rồi để chia xa hỡi người
    Dù rằng góc bể chân trời
    Thôi thì xin hẹn gặp người xuân sau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:11 13 thg 2 2011
      Hẹn làm chi nữa người ơi
      Để người tung tẩy cho đời biết xuân
      Đến khi rách nát mới cần
      Thì ai vá nổi mà vần với xoay

      Xóa
  28. Chu Dụng 06:36 13 thg 2 2011
    "Người đi khuất nẻo chân mây
    Buồn tênh nỗi nhớ loay hoay đợi chờ
    Xuân về lòng lại ngẩn ngơ
    Làm cho nắng ấm dại khờ hóa mưa"
    Tình yêu biết mấy cho vừa
    Quan san cách trở bao giờ đường chung
    Trách gì con sáo sang sông
    Còn gì đâu nữa mà trông với chờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoát Hải 15:13 13 thg 2 2011
      Tình yêu biết mấy cho vừa
      Quan san cách trở bao giờ đường chung
      Trách gì con sáo sang sông
      Còn gì đâu nữa mà trông với chờ

      Xóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )