Một tiếng thu ơi ! dậy dạt dào
Một trời đầy ắp sóng lòng xao
Một làn hơi ấm hương dan díu
Một ánh mắt nhìn thỏa ước ao
Mây trắng trời thu kết lẫn nhau
Mà lòng thu ấy biết chi đâu
Heo may thoảng nhẹ hôn lên tóc
Một chút nhớ nhung của thuở nào
Rải rác thu rơi khắp nẻo lòng
Muôn trùng lác đác ngập thu không
Muốn gom thu lại vào môi ngọc
Giốc cạn hương thu thế rượu nồng
Lành lạnh heo may rủ xuống hồn
Thu ơi đừng lạc giữa hoàng hôn
Đừng cho gió động rung cành lá
Đừng rải mưa ngâu để gợi buồn
Thu đến cho ta chút ấm nồng
Cuối trời thu ấy sẽ sang đông
Mà lòng lưu luyến mang hoài vọng
Lưu giữ tình thu đến tận cùng
Cháu chào chú. Cháu sang thăm chú nè. Dạo này chú có khoẻ ko?
Trả lờiXóaCháu chúc chú luôn vui khoẻ nhé.
SẮC THU
Một sớm thu về dạ vấn vương
Dịu dàng hoa nắng rắc sân vườn
Nhẹ nhàng hương cúc quyện trong gió
Thổn thức lòng ai nhịp yêu thương.
Mộng Bình.
Cháo Cháu Mộng Bình ....Đã lâu lắm không gặp cháu chú vẫn rất nhớ vì thơ của cháu chú thích ...Chú thì năm nay đã 76 tuổi rồi lại bệnh rối loạn tiền đình nên đã bỏ blog này lâu không vào .... rất mừng là cháu còn nhớ đến chú ...cám ơn cháu chúc cháu luôn mãi khỏe vui-hạnh phúc
XóaBài thơ của chú rất hay, nhẹ nhàng mà da diết, nhiều cảm xúc.
Trả lờiXóaThơ của chú thì hơi buồn ...vì chẳng thích gì những thứ ở cõi đời này
XóaHay lắm :
Trả lờiXóaRải rác thu rơi khắp nẻo lòng
Muôn trùng lác đác ngập thu không
Muốn gom thu lại vào môi ngọc
Giốc cạn hương thu thế rượu nồng
CÁM ƠN CHU DỤNG
XóaLại thích cô nào tên là Thu phải không .. hay là Cô Lệ Thu của thuở nào ấy
Trả lờiXóaMuốn gom thu lại vào môi ngọc
Giốc cạn hương thu thế rượu nồng
CÁM ƠN NGUYỄN CHIẾN
XóaBài thơ lãng đãng .. mơ màng hay lắm
Trả lờiXóaCám ơn Quang Đạt
XóaBÀI THƠ HAY LẮM HUYNH ƠI
Trả lờiXóaMây trắng trời thu kết lẫn nhau
Mà lòng thu ấy biết chi đâu
Heo may thoảng nhẹ hôn lên tóc
Một chút nhớ nhung của thuở nào
Cám ơn Vân Dung
Xóa